20140613033135-marcelo

Bị dội gáo nước lạnh từ sớm khi Marcelo phản lưới nhà, nhưng Brazil đã vùng lên dữ dội để lật ngược tình thế thắng Croatia 3-1, nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của Neymar & Oscar.

 

HLV Scolari tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ ba tấn công đáng chờ đợi Hulk, Neymar & Fred. Còn bên kia chiến tuyến, HLV Kovac cũng đưa ra sân dàn quân thiện chiến thiên về tấn công với hai mũi nhọn Olic, Jelavic đá cắm phía trên.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nishimura, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Tài năng trẻ Kovacic là người tung ra cú dứt điểm đầu tiên ở World Cup nhưng bóng đi chệch khung gỗ.

Marcelo đá phản lưới nhà

Brazil dần chiếm thế chủ động nhờ khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Croatia. Từ bên cánh phải, Perisic tạt đẹp để Olic bật cao đánh đầu đập sạt cột gang tấc.

Cơn địa chấn bất ngờ xảy ra ngay phút thứ 11. Olic dốc bóng ở biên trái rồi căng ngang khó chịu vào trong. Sau cú đệm trượt của Jelavic, Marcelo trên đà lao về đã đá phản lưới nhà.

Nhanh chóng xốc lại đội ngũ, Brazil bắt đầu dồn lên tấn công dữ dội. Sau tình huống xâm nhập vòng cấm, Paulinho mạnh dạn tung ra cú dứt điểm căng nhưng lại đúng vị trí mà Pletikosa chọn sẵn.

Neymar bắt đầu truyền cảm hứng cho các vũ công samba với màn “nhảy múa” xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào đầy khó chịu. Bóng bật ra và Oscar tung cú cứa lòng điệu nghệ. Quá tiếc cho Brazil khi Pletikosa một lần nữa bay người đẩy ra.

Brazil, World Cup, Croatia
Neymar ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1

Ngay sau khi chơi tiểu xảo Modric và phải nhận thẻ vàng, Neymar đã tỏa sáng. Có bóng bên ngoài vòng cấm, tiền đạo của Barca tung ra cú sút chìm chân trái cực kỳ hiểm hóc khiến thủ thành Pletikosa hoàn toàn bó tay.

Hưng phấn nhờ bàn gỡ, Brazil tiếp tục gia tăng áp lực mạnh mẽ. Neymar bùng nổ, nhưng Oscar xứng đáng là người hùng thầm lặng bên phía chủ với lối đá năng nổ và hiệu quả.

Kết thúc 45 phút đầu, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 64%. Đoàn quân HLV Scolari tung ra 9 cú dứt điểm (5 trúng đích) so với 4 cú sút bên phía Croatia.

Qua gờ giải lao, đội bóng áo vàng vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Daniel Alves rất chịu khó dâng cao bên cánh phải. Tuy nhiên, các đường chuyền vào vẫn chưa tìm đến đúng địa chỉ.

Croatia dần cân bằng thế trận và chơi tương đối chủ động. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đội bóng áo carô thi đấu tốt nhất thì họ lại bị thổi phạt đền.

Brazil, World Cup, Croatia
Neymar sút penalty thành bàn

Sau đường căng ngang của Oscar, Fred xử lý trong vòng cấm và bị Lovren kéo ngã. Trọng tài Nishimura không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền trước sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Croatia.

Penalty cho đội chủ nhà và Neymar không mấy khó khăn khuất phục Pletikosa từ khoảng cách 11m, giúp Brazil lần đầu vượt lên dẫn trước 2-1.

Phút 76, Oscar đẩy bóng khôn ngoan bên cánh phải rồi tạt vòng cung vào trong cho David Luiz bay người đánh đầu. May cho đội khách là bóng đi ra ngoài.

Những phút cuối trận, Croatia dồn lên ép sân dữ dội. Hết Luka Modric đến Ivan Perisic nã pháo tầm xa nhưng đều không thể khuất phục thủ thành Cesar.

Brazil, World Cup, Croatia
Oscar ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil

Đến phút bù giờ đầu tiên, Brazil phản công thần tốc. Oscar tung ra cú vẩy chân phải bất ngờ từ khoảng cách hơn 20m đưa bóng nằm gọn trong lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil.

Đội hình ra sân

Brazil: Julio Cesar; Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Paulinho (Hernanes 63′), Luiz Gustavo; Hulk (Bernard 68′), Oscar, Neymar (Ramires 87′); Fred.

Croatia: Pletikova; Srna, Lovren, Vrsaljko; Modric, Kovacic (Brozovic 61′), Jelavic (Rebic 78′), Rakitic, Perisic; Olic.

Bàn thắng: Neymar 29′, 71′ (pen), Oscar 90′ +1 – Marcelo 11′ (phản lưới)

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: