Đại diện Nam Mỹ tiễn đội bóng áo thiên thanh rời World Cup trong trận cầu thừa bạo lực, tranh cãi và cả tai tiếng.

Italy và Uruguay, trong trận cầu mang tính quyết định chiếc vé đi tiếp của bảng D, cùng nhau tạo ra thế trận mất một còn khiến người hâm mộ như trải qua bầu không khí của một trận chung kết. Lối chơi sở trường của hai đội bóng đầu tiên giành World Cup trong lịch sử biến sân đấu Dunas (Brazil) thành một võ đài, một bộ phim đầy những cảnh bạo lực, tiểu xảo và cũng không kém phần kịch tính. Sự tinh quái của đại diện Nam Mỹ, Uruguay cuối cùng đã đánh sập hệ thống phòng ngự của Italy, trong trận đấu mà đại diện châu Âu chỉ cần hòa là đi tiếp. Đoàn quân của HLV Cesare Prandelli ở phút 59 chỉ còn chơi với 10 người sau khi tiền vệ Claudio Marchisio nhận thẻ đỏ rời sân.

Diego Godin là người trực tiếp bắn đạn pháo vào “bức tường” Italy gần cuối trận, ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Uruguay. Tuy nhiên, người được nhắc đến nhiều nhất, khiến người ta nhớ nhất sẽ là Luis Suarez. Chỉ một phút trước khi “gà son” của Atletico Madrid ghi bàn, Suarez đã cắn trộm vào vai của trung vệ Giorgio Chiellini, khiến anh này được phen hoảng hốt. Dù trung vệ Juventus có để lộ vết răng cho trọng tài, anh vẫn không thể khiến Suarez bị đuổi khỏi sân mà còn chuốc lấy sự bực tức. Chính pha tiểu xảo của tiền đạo Liverpool khiến hàng phòng ngự Italy, những người trước đó vốn chơi chắc chắn bỗng thiếu tập trung trong thoáng chốc, không theo kèm Godin trong tình huống phạt góc và nhận bàn thua quyết định.

Kết thúc vòng bảng, Italy có 3 điểm chỉ với một trận thắng, cùng tuyển Anh rời khỏi giải đấu. Costa Rica (7 điểm) và Uruguay (6 điểm) sẽ là hai đại diện của bảng D vào chơi vòng 16 đội. Bảng tử thần của World Cup năm nay đã khép lại theo một kịch bản ít ai ngờ tới.

1-PNG-3351-1403634526.png

Suarez ôm lấy mặt sau pha cắn vào vai của Chiellini (phải).

Hai mặt: thiên thần và ác quỷ có thể cùng hiện diện trong một con người và Suarez có lẽ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Chỉ vài ngày trước, anh là người hùng của Uruguay, một siêu sao trong lòng người yêu bóng đá với cú đúp đẳng cấp vào lưới tuyển Anh. Đến những người dân xứ sương mù, dù thất vọng, cũng phải thừa nhận tiền đạo của Liverpool chơi quá xuất sắc. Tuy nhiên, pha cắn trộm của Suarez (không phải lần đầu) đối với Chiellini hôm 24/6 không thể nhận cái nhìn thiện cảm. Suarez lại đội lên mình bộ mặt “ác quỷ”, dù lý do anh đưa ra vẫn lại là: làm bất cứ điều gì để mang về chiến thắng.

Chất lượng chuyên môn trong cuộc đối đầu giữa Italy và Uruguay giảm đi nhiều giá trị khi trận đấu bị cắt nhỏ bởi hàng loạt pha phạm lỗi thô bạo, tiểu xảo của cả hai đội. Có tổng cộng 38 pha phạm lỗi được tạo ra (mỗi đội 19 lần), 35 cú xoạc bóng được thực hiện.

Italy vốn chỉ cần một điểm là đi tiếp nên chọn lối đá phòng ngự chặt ngay từ đầu. Cách bố trí chiến thuật của HLV Prandelli khiến người đồng nghiệp Oscar Tabarez gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các đường lên bóng. Những pha tấn công của Uruguay vì thế bị bế tắc, chưa tiến tới vòng cấm địa đã bị “bê tông” Italy hóa giải. Trong gần một giờ thi đấu đầu tiên, Uruguay chỉ tạo ra được hai cơ hội thực sự nguy hiểm nhờ sự xông xáo đột phá vòng vây của tiền vệ Cristian Rodriguez nhưng cả hai lần các chân sút Uruguay đều không tận dụng thành công.

article-0-1F16DB5D00000578-238-634x413_1

Marchisio nhận thẻ đỏ khiến Italy gặp khó khăn. Ảnh: AFP.

Đến phút 59, Marchisio trong nỗ lực tranh bóng giẫm vào chân của đối thủ. Trọng tài người Mexico đứng ngay bên cạnh không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Italy. Đội bóng áo thiên thanh chơi thiếu người càng có lý do lùi sâu về phần sân nhà đổ “bê tông”. Sự gay cấn càng được đẩy lên cao khi Uruguay tổ chức tấn công dồn dập, Italy không ngại phạm lỗi để chặn bóng ra xa khỏi khu vực cấm địa.

Italy với hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm không tỏ ra nao núng dù đội bóng chỉ còn 10 người. Họ vẫn làm tốt việc ngăn chặn những ngòi nổ nguy hiểm nhất của đối thủ là Suarez và Edinson Cavani. Trung vệ Chiellini theo sát Suarez như hình với bóng và hơn hai lần va chạm rất quyết liệt với Cavani. Có lẽ chính vì sự kèm cặp quá rát của Chiellini, Suarez không giữ nổi bình tĩnh lao vào cắn vai trung vệ Juventus khi trọng tài đang hướng sự tập trung vào khu vực bóng đang lăn.

Mọi chuyện diễn ra đúng ý đồ của tiền đạo Liverpool. Trọng tài không thể quan sát thấy pha phạm lỗi của anh. Trận đấu được tiếp tục và ngay lập tức Italy nhận bàn thua từ cú đánh đầu của Godin. Một thành viên ban huấn luyện của Italy bức xúc phản ánh với trọng tài rồi bị đuổi lên khu vực khán giả.

2384120-big-lnd_1403641832.jpg

Hàng phòng ngự Italy sụp đổ sau bàn thắng của Godin. Ảnh: AFP.

Những phút còn lại, Italy dồn hết đội hình lên tấn công và suýt nhận thêm bàn thua bởi đòn phản công của Uruguay. Sự kiệt sức khiến các chân sút Nam Mỹ không giữ độ chính xác trong những khoảnh khắc quyết định.

Dù sao đối với Uruguay, một bàn là đủ để họ đi tiếp. Người Italy, ngược lại, ra về trong nước mắt.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: