Thêm một màn trình diễn đáng thất vọng khác của Brazil đã khiến họ chẳng thể cạnh tranh vị trí thứ 3 với Hà Lan, nhưng đáng nói nhất là việc thầy trò HLV Scolari lại một lần nữa nợ thêm một lời xin lỗi khác với người hâm mộ.

Trước thềm trận đấu tại Mane Garrincha, HLV Scolari và các học trò đều đã bày tỏ thái độ quyết tâm rất cao trong việc giành lấy thắng lợi trước Hà Lan để xoa dịu phần nào vết thương mà hơn 200 triệu người dân Brazil đã đón nhận qua sau thảm họa 1-7 trước Đức tại bán kết. Nhưng chỉ không lâu sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Haimoudi vang lên, người dân xứ sở Samba đã phải đón nhận thêm một cú sốc khác.

3tt16

Cụ thể là ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, dù phải nói là nỗ lực rướn người kiếm penalty của Robben là quá xuất sắc, nhưng cũng không thể phủ nhận Silva, người đội trưởng được kỳ vọng sẽ mang trở lại sự chắc chắn cho hàng thủ Brazil, đã có tình huống phạm lỗi khá thô từ phía sau, và một chiếc thẻ vàng có thể nói là hơi nhẹ dành cho anh.

Trên chấm 11m sau đó, Van Persie đã không mắc bất cứ một sai lầm nào để đánh bại thủ thành Cesar mở tỷ số 1-0 cho Hà Lan, và đồng thời khiến không ít CĐV của đội chủ nhà cảm thấy lo sợ về một thảm họa khác như từng xảy ra cách đây vài ngày sẽ lại tái hiện tại Mane Garrincha.

Thật sự thì khi chứng kiến mảnh lưới của Brazil phải rung lên lần thứ 2 trong trận ở phút 16 sau bàn thắng của Blind, có lẽ rất nhiều người đã tin vào viễn cảnh đáng sợ này sẽ đến với đội bóng xứ sở Samba khi bàn thua này lại một lần nữa cho thấy sự yếu kém của hàng thủ Brazil với tình huống xử lý thiếu chính xác của Luiz.

Tuy nhiên may mắn cho Brazil, không giống như người Đức, người Hà Lan đã thi đấu với một thái độ ‘hữu nghị’ hơn rất nhiều, vì sau khi có được hai bàn dẫn trước, họ đã dồn hết đội hình về phần sân nhà để phòng ngự, và gần như không còn màn đến việc tìm thêm bàn thắng. Minh chứng cho việc này đó là gần như họ chẳng tạo thêm được quá cơ hội nào đáng chú ý trong thời gian còn lại của trận đấu.

Nhưng ngay cả khi Hà Lan đã nhường lại toàn bộ thế trận trên sân, đoàn quân của HLV Scolari cũng chẳng thể khiến người hâm mộ vơi đi sự thất vọng dành cho họ, khi lên bóng nhiều mà lại chẳng thể tạo được một chút nguy hiểm nào về phía khung thành của Cillessen, để rồi chẳng thể gỡ lại được dù chỉ một bàn cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

Đã thế ngay đúng phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, thủ thành Cesar lại còn phải vào lưới nhặt bóng thêm 1 lần nữa sau một tình huống phản công của Hà Lan với người kết thúc là Wijnaldum, qua đó ấn định thắng lợi 3-0 cho trận đấu.

Với những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, quả thật chiếc huy chương đồng là một phần thưởng rất xứng đáng dành cho HLV Van Gaal và các học trò. Còn với Brazil, một lần nữa họ đã khiến người dân quê nhà thất vọng, và không biết sau trận đấu này thì liệu Scolari và các học trò của mình còn có thể nói được những gì để tạ lỗi với người hâm mộ.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Cesar; Maicon, Silva, Luiz, Maxwell; Paulinho, Gustavo; Willian, Oscar, Ramires; Jo

Hà Lan: Cillessen; De Vij, Martins Indi, Vlaar; Blind, Clasie, Wijnaldum, Sneijder, Kuyt; Robben, Van Persie

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: