Giống như Italia năm 2010, Tây Ban Nha đã thật sự làm người hâm mộ thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng tại World Cup lần này sau thất bại 0-2 trước Chile, dù họ đã bước vào giải đấu với tư cách là các nhà đương kim vô địch.

Trước thềm trận đấu tại sân Maracana, Rio de Janeiro diễn ra, không ít CĐV Tây Ban Nha cảm thấy vô cùng lo lắng cho đội tuyển của mình, khi mà thầy trò HLV Del Bosque vẫn đang bị ám ảnh bởi các thảm bại 1-5 trước Hà Lan tại lượt trận đầu tiên.

Và thực tế thì sự lo sợ này đã thành sự thật, khi mà trong cuộc đối đầu cùng Chile, các nhà đương kim vô địch đã nhập cuộc với một thái độ hết sức ‘bất cần’, để rồi suýt chút nữa đã phải nhận ngay bàn thua ở phút thứ 2, khi Vargas có một tình huống dứt điểm không thành công trong vòng cấm.

3tt1

Lời cảnh báo rõ ràng là thế, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến thái độ thi đấu của Tây Ban Nha cải thiện là bao, vì trong những phút sau đó, họ dường như vẫn thích đi bộ nhiều hơn là chạy. Bên cạnh đó, những pha phối hợp thi lại vô cùng thiếu sức sống và chẳng thể tạo ra một chút khó khăn nào lên phần sân của đối thủ.

Và sau 20 phút trôi qua, lối chơi hời hợt này đã khiến Tây Ban Nha phải trả giá với bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Chile sau một loạt pha phối hợp lên bóng rất nhanh và nhịp nhàng, với người lập công bằng một tình huống đệm bóng vào lưới trống là Vargas.

Bàn thắng này thật sự khiến tâm lý của Tây Ban Nha thêm phần nặng nề, để rồi trước khi hiệp một khép lại, họ đã phải chứng kiến mảnh lưới của Casillas rung lên thêm lần nữa với pha lập công của Aranguiz sau một pha đá bồi vô cùng đơn giản, khi mà tiền vệ này chẳng gặp phải sự truy cản nào từ 4 cầu thủ áo đỏ đang đứng gần đó.

Bước sang hiệp hai, HLV Del Bosque cũng đã rất nỗ lực để cứu lấy hình của ‘nhà vua’ bằng hàng loạt sự thay đổi người với những cầu thủ đang rất khát khao thể hiện tại giải đấu năm nay như Koke hay Torres. Và thực tế thì những sự điều chỉnh này cũng đã giúp cho thế trận của La Roja cải thiện được đôi chút, khi một vài cơ hội cũng dần được tạo ra về phía cầu môn của thủ thành Bravo.

Nhưng không may khi khoảng thời gian tuyệt vời này chỉ kéo dài chừng 20 phút, vì khi mà kết quả đạt được chỉ là con số 0 sau sự bùng cháy dữ dội đó, Tây Ban Nha đã nhanh chóng trở lại với cơn hấp hối của mình, để rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài M. Geiger vang lên, nhà vua đã chính thức ‘băng hà’ và trở thành cựu vương của giải đấu.

Còn với Chile, với thắng lợi 2-0 chung cuộc, họ đã có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, qua đó đã chính thức theo bước Hà Lan đặt chân vào vòng 2, một thành tích vượt ngoài sự kỳ vọng của thầy trò J. Sampaoli.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: