Trong năm nay chắc chắn ‘Black Friday’ cũng vẫn sẽ nhộn nhịp nhiều người đi mua đồ đại hạ giá, nhưng ‘cơn sốt’ tràn ngập hay thức thâu đêm xếp hàng đã không còn nữa.black

PhotoCourtesy: http://www.dallasnews.com/
Một phần các cửa hàng bắt đầu bán ra nhiều món với giá ‘Thứ Sáu Đen’ từ một hai tuần trước, mặt khác cạnh tranh khốc liệt buôn bán qua mạng đã khiến nhiều người không cảm thấy có nhu cầu đứng xếp hàng cả đêm nữa.

Trong năm nay, các chuyên gia nhận định sẽ không có cảnh ‘đánh nhau để dành hàng rẻ nữa’, trừ phi người mua có ‘dòng máu muốn đánh nhau ngày Thứ Sáu Đen cho vui nhộn, tạo không khí lễ hội tưng bừng’

Neil Stern, viên chức của công ty McMillanDooLittle nhận định: Black Friday ngày càng mất đi ý nghĩa trên nhiều mặt, dĩ nhiên hiện tượng mua sắm ồ at chưa biến mất ngay, nhưng đó đã là một khái niệm khá lỗi thời rồi”

Một thí dụ nữa là gần như Black Friday “nhào qua” ngày thứ năm một chút, và lễ Tạ Ơn cũng mất đi ý nghĩa truyền thống vì từ 6 giờ tối thứ năm một số cửa hàng đã mở cửa đón khách vào mua hàng.

Nhưng nếu Black Friday đang hấp hối, chuyện này không có nghĩa là những ngày mua sắm cuối năm cũng bớt nhộn nhịp. Các chuyên gia ước tính có đến 135.8 triệu lượt người sẽ mua sắm online và trong các cửa hàng khắp hoa Kỳ trong cuối tuần có lễ Tạ Ơn, tràn qua đến thứ bảy và chủ nhật.

Theo DMN

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: