Linh dương chui vào xe hơi… trốn báo

PNO – Trong chuyến tham quan Công viên hoang dã Kruger (Nam Phi), sinh viên Samantha Pittendrigh đã tình cờ chứng kiến và quay được một cảnh tượng độc đáo: linh dương chui vào chiếc Toyota qua ô cửa sổ bé tí.

Hình ảnh cắt từ clip của Samantha ghi lại cảnh linh dương chui vào xe hơi qua cô cửa sổ nhỏ – Ảnh: Metro

Khi đó Samantha (20 tuổi, sinh viên trường ĐH Pretoria) đang ngồi trong xe cùng các bạn chứng kiến màn rượt đuổi quyết liệt của 2 con báo và bầy linh dương.

Cô kể lại: “Tất cả chúng tôi đều thấy cảnh con linh dương đó chạy ra từ bụi rậm để tránh sự truy sát của hai con báo, và chui tọt vào chiếc Toyota Prado đậu phía trước. Tiếp đến là tiềng thét của một bé gái phát ra từ trong xe, rồi có người mở cửa để linh dương chui ra”.

Sau khi ra khỏi chiếc xe, chắc do cảm nhận được sự an toàn nên con linh dương đã bước đi thong thả dù những con báo chỉ ở cách đó vài mét.

Samantha nói: “Tôi thật may mắn khi chứng kiến và ghi lại được cảnh này, chắc chắn gia đình sẽ ghen tị, vì suốt nhiều năm qua ba mẹ tôi vẫn thường đến đây tham quan nhưng chưa bao giờ họ được thấy hình ảnh này”.

THÙY NHIÊN (Theo Metro)

*********************

Bị rắn cắn “của quý”

PNO – Trong lúc đang đi vệ sinh, một người đàn ông Israel đã bị rắn chui lên từ bồn cầu và cắn vào “của quý”.

Ảnh minh hoạ: Metro

Chính nạn nhân (35 tuổi, sống tại miền Bắc Israel) đã bình luận rằng tai nạn trên khá bất ngờ và hài hước. May mắn vết cắn không chứa nọc độc.

Nạn nhân kể lại, trong lúc đang đi vệ sinh có cảm giác đau nhức quanh chỗ kín, khi nhìn xuống anh ta phát hiện một con rắn nằm trong bồn cầu. Anh ta lập tức gọi điện báo nhân viên cấp cứu của Trạm y tế Rambam (Haifa). Nhân viên y tế chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bị rắn cắn ngay chỗ kín. May mắn, các kết quả kiểm tra khá tốt, sức khoẻ của nạn nhân đã hồi phục”.

 

 

Nạn nhân tự nhận đã khá may mắn khi “gặp” phải rắn không độc, vì xung quanh khu vực có khá nhiều loài rắn sa mạc nguy hiểm như rắn đuôi chuông, rắn hổ mang…

THÙY NHIÊN (Theo Metro

 

*********************

Rượu pha huyết động vật: Càng lạ, càng bệnh!

PN – Từ những lời đồn về rượu pha huyết rắn giúp “một người uống, hai người vui”, nhiều người còn “phát minh” ra đủ loại rượu huyết từ ba ba, chim sẻ, dê… thậm chí đến huyết ngựa, mèo cũng được đem lên bàn nhậu. Công dụng đến đâu chưa rõ, nhưng đã có không ít trường hợp ngộ độc, nhiễm bệnh, thậm chí tử vong vì các loại rượu pha huyết này.

Rắn được lấy tiết để phục vụ dân nhậu

 Uống vì… nghe đồn

Hiện nay, hầu hết các quán nhậu ở TP.HCM đều có “dịch vụ” rượu pha huyết. Huyết của những loài động vật lớn như dê, hươu, ngựa, mèo… được trữ sẵn trong tủ lạnh, khách có nhu cầu mới đem ra pha vào rượu trắng. Riêng huyết các loài như rắn, chim sẻ… được cắt tiết ngay tại bàn cho “nóng”. Giá rượu pha các loại huyết cũng tùy vào độ “hiếm” của loài động vật được lấy tiết nhưng nhìn chung khá bình dân (từ 35.000 – 60.000đ/lít).

Tại quán ba ba Lộc Thịnh (Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp), huyết ba ba được trữ sẵn trong tủ lạnh, chỉ pha khi khách yêu cầu. Một ly huyết pha chung với một xị rượu, vì theo chủ quán, pha rượu nhiều sẽ làm mất độ “bổ” của huyết. Quán ẩm thực Tri Kỷ (Cây Trâm, Q.Gò Vấp), có món đặc sản là rượu pha huyết rắn. Khách hàng ăn rắn sẽ kèm rượu pha loại huyết này. Rắn được xử ngay tại bàn cho khách xem.

Một quán “tiểu hổ” trên đường Lương Định Của, Q.2 nổi tiếng về cả đồ nhắm và rượu pha huyết mèo. Không thể cắt tiết mèo trên bàn nhậu nên huyết được trữ trong tủ lạnh. Chủ quán cho biết, thịt mèo đang bán rất chạy nên rượu huyết mèo theo đó rất đắt, không phải khách nào muốn uống cũng có, mà phải đặt trước vài ngày.

Có người chọn uống rượu huyết ngựa vì tin sẽ có sức lực như… ngựa trong chuyện gối chăn; chọn huyết dơi và chim sẻ vì tin huyết của những con vật bay bền bỉ này không thể thiếu tác dụng tăng cường sinh lực… “Khoa học” hơn, có người lý giải, muốn tăng thời gian lâm trận cần phải tăng cường bơm máu đến dương vật, uống rượu pha thêm huyết chính là tăng cường bơm máu!…

Mới đây, bệnh nhân T.V.T. (20 tuổi, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang) đã phải vào cấp cứu tại BV Nguyễn Tri Phương trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, chảy máu chân lông (nọc rắn làm rối loạn đông máu) do uống rượu pha huyết rắn. Sau 12 ngày thở máy, bệnh nhân đã tử vong do ngộ độc quá nặng. 12 người ở Đăk Lăk sau khi uống rượu pha với tiết con nưa cũng phải vào BV vì ngộ độc nặng.

Tại Khoa Nam học BV Bình Dân có nhiều bệnh nhân đến chữa yếu sinh lý,
rối loạn cương dương vì lạm dụng uống rượu theo kiểu “uống gì bổ nấy”

Các chuyên gia nói gì?

BS Kim Văn Trung – Khoa Cấp cứu BV Nguyễn Tri Phương cho biết, BV từng cấp cứu một số trường hợp bị ngộ độc do uống rượu pha với huyết động vật. Sau những triệu chứng ban đầu thì người bệnh có thể sẽ không điều khiển được hành vi, buồn nôn, đau bụng, nói líu lưỡi. Nếu uống nhiều sẽ không thể đi lại được, mất cân bằng cơ thể, co giật. Cấp cứu muộn hơn, bệnh nhân bị hôn mê sâu, tụt huyết áp, suy tuần hoàn, suy thận, có thể dẫn đến tử vong.

BS Kim Văn Trung cảnh báo, khi uống rượu pha huyết rắn hoặc mật rắn trong thời kỳ rắn có hàm lượng độc tố trong máu, mật cao, người uống cũng vô tình nuốt phải độc tố vào người. Những người bị viêm lợi, viêm hầu họng, xuất huyết đường tiêu hóa… độc tố dễ ngấm vào máu hơn. Nếu hàm lượng chất độc nhỏ sẽ gây kích thích tim, hoại tử các vết thương, các điểm bị viêm nhiễm, dẫn đến nhiễm trùng kỵ khí; hàm lượng chất độc lớn có thể gây tử vong. Ngoài ra, trong máu động vật còn có nhiều loại vi khuẩn ký sinh như tụ cầu khuẩn vàng (Staphylococcus Aureus), vi khuẩn salmonella, vi khuẩn shigella và các loại vi-rút gây bệnh mà các loại rượu có nồng độ cồn từ 29 – 400, nhất là khi đã ngâm hoặc pha huyết rắn không thể diệt được độc tố, vi khuẩn có trong các loại máu.

Máu động vật khi bị giết dễ nhiễm tụ cầu khuẩn và sinh ra độc tố ruột mà các men tiêu hóa không thể tiêu diệt được. Tụ cầu khuẩn nhanh chóng thấm vào niêm mạc dạ dày, ruột và máu, tác động lên thần kinh thực vật khiến co bóp ruột và dẫn đến các triệu chứng ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy… Nếu nặng, bệnh nhân sẽ tiêu chảy nhiều lần dẫn đến mất nước, trụy tim mạch. Vi khuẩn salmonella và shigella có nhiều trong máu động vật, nếu vào trong ruột sẽ làm tổn thương niêm mạc ruột, nhiễm khuẩn huyết, phá hủy các tổ chức tạng phủ khiến người nhiễm đau quặn bụng, tiêu chảy. Riêng các loại vi-rút gây bệnh có thể phá hủy tế bào gan, gây xơ gan, viêm gan A với thời gian sau 28 – 30 ngày, viêm gan E sau 40 ngày bằng cách thông qua đường ruột, tấn công sang máu và tế bào nhu mô ở gan; vi-rút astro gây hủy hoại niêm mạc ruột, viêm dạ dày.

TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP cảnh báo: khi uống rượu pha các loại huyết động vật, người uống đang đùa giỡn với sức khỏe chính mình vì có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Trong máu một số loài động vật như dê, hươu, nai, thỏ, khỉ, ba ba… có chứa nhiều ký sinh trùng như Trypanosoma sp, Leishmania sp, giun chỉ, vi-rút dại. Các loại ngan, vịt, chim dễ bị dịch bệnh cúm gia cầm, nhiễm khuẩn Samonella typhi.

Theo ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân, việc uống rượu pha huyết động vật của các ông với mục đích bổ máu, tăng cường bơm máu đến dương vật để dương vật “hoành tráng” và kéo dài thời gian xuất tinh là một quan niệm sai lầm. Khi phân tích một đơn vị máu của bất cứ loài nào thì cũng chỉ có: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và những kháng thể chứ không có một chất nào có thể điều trị rối loạn cương. Chưa kể, việc lạm dụng rượu (dù bất cứ rượu gì) còn làm giảm lượng tinh trùng có trong tinh dịch, giết chết tinh trùng và làm dị tật tinh trùng.

 Hoa Lài

********************

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch

Hình ảnh các thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi Miss World của Trung Quốc bị chê bai là cầu kỳ và rườm rà.

Tối ngày 14/7, đêm Chung kết Miss World Trung Quốc đã chính thức diễn ra tại quảng trường trung tâm Bắc Kinh Galaxy Soho. Yếu tố thời trang là điểm khiến nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên. Khác với các cuộc thi từng tổ chức, năm nay, thí sinh được mặc trang phục mang phong cách cung đình châu Âu hài hòa với nét truyền thông của Trung Hoa. Tuy nhiên, rất đông khán giả cho rằng, ban tổ chức đã cố tình câu kéo quảng cáo vào trong cuộc thi này. Dư luận đánh giá cuộc thi Hoa hậu năm nay đã trở thành màn biểu diễn thời trang khoe váy áo khá rườm rà.

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 1

Nhiều cư dân mạng bình luận: “Chúng ta liệu có mặc được những bộ váy này khi đi thi Hoa hậu Thế giới không? Và nếu không tại sao lại tổ chức một mình một kiểu”, “Giống như đang xem một đêm diễn kinh kịch thay vì xem Hoa hu. Họ đang diễn kịch sao?’, “Năm ngoái Vu Văn Hà may mắn ẵm vương miện, năm nay thật là khó đây”…

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 2

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 3

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 4

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 5
Màn biểu diễn thời trang của cuộc thi Hoa hậu năm nay

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 6
Ba người đẹp được tôn vinh và Hoa hậu tiền nhiệm Vu Văn Hà (váy đen)
 
Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 7
Tân Hoa hậu 2013

Đêm Chung kết đã đóng lại với sự lên ngôi của thí sinh mang số báo danh 08 Dư Vi Vi, 25 tuổi. Hai người đẹp Trần Huệ Ninh và Tưởng Viên Viên lần lượt là Á hậu 1 và Á hậu 2. Với kết quả này, Dư Vi Vi sẽ trở thành đại diện của Trung Quốc tại cuộc thi Hoa hậu thế giới sắp sửa diễn ra vào tháng 9 tới đây ở Indonesia.

Dư Vi Vi năm nay 25 tuổi và là người đẹp có thành tích khá dày dặn trong các cuộc thi nhan sắc. Trước khi đăng quang, Dư Vi Vi từng đạt giải người đẹp có phần trình diễn áo tắm đẹp nhất trong Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2011. Cũng trong cuộc thi năm 2011, cô cũng đạt danh hiệu Á hậu.

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 8
 
Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 9
Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 10
Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 11
Hình ảnh Tân Hoa hậu trong các cuộc thi nhan sắc trước đây
 
Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 12

Hoa hậu Trung Quốc bị chê giống nghệ sĩ kinh kịch 13
Hình ảnh đời thường của Tân Hoa hậu

********************

 

10 điều mọi phụ nữ mong đợi nhất ở đàn ông

 

Niềm tin, sự chung thủy, khả năng bảo vệ, sự hài hước… là những điều phụ nữ mong đợi ở người đàn ông họ sẽ gửi gắm cuộc đời. Tuy nhiên, trên tất cả, thứ họ cần nhất chính là sự chân thành từ nửa kia.

Theo lý thuyết tiến hóa, người phụ nữ với bản năng của mình sẽ tự lập ra kế hoạch cho cuộc đời của chính cô ấy từ việc lựa chọn một người đàn ông để lấy làm chồng cho tới việc làm mẹ. Những điều này đã được Charles Darwin viết cách đây hơn 150 năm, khi phụ nữ vẫn còn bị giới hạn trong những rào cản nặng nề của xã hội.

Ngày nay, trong xã hội hiện đại, sự năng động và tháo vát của người phụ nữ đã thay đổi tất cả và họ đã chủ động hơn trong cuộc sống của chính mình. Gần 9 triệu trong tổng số 54 triệu người
độc thân ở Mỹ đã sử dụng dịch vụ hẹn hò trực tuyến để tìm kiếm một nửa tiềm năng cho bản thân.

Niềm tin, sự chung thủy, khả năng bảo vệ, sự hài hước… là những điều phụ nữ mong đợi ở người đàn ông họ sẽ gửi gắm cuộc đời. Tuy nhiên, trên tất cả, thứ họ mong muốn nhất chính là sự chân thành từ nửa
kia.
 

 

10 điều mọi phụ nữ mong đợi nhất ở đàn ông 1


 



**********************

10 chiếc laptop chỉ dành cho… đại gia

Rẻ nhất ở mức giá 3.000 USD và đắt nhất tới 1 triệu USD, không phải ai cũng có điều kiện sở hữu những chiếc laptop này.

Nguyên nhân một chiếc laptop có giá thành cao có thể đến từ một trong hai yếu tố: thiết kế độc đáo, sang trọng hoặc hiệu năng sử dụng tuyệt vời. Bài viết sau đây sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan về 10 chiếc laptop đắt nhất thế giới với giá thành được tính ở thời điểm ra mắt.

1. Luvaglio

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 1
Đứng đầu danh sách những chiếc laptop đắt nhất thế giới, để có thể mang về chiếc máy mang thương hiệu Luvaglio này bạn phải bỏ ra đến 1 triệu USD (khoảng 21 tỷ đồng) và đây cũng chính là thiết bị duy nhất cho đến nay Luvaglio từng phát triển. Theo đó, thiết bị đắt đỏ này được trang bị màn hình LED 17 inch phủ một lớp chống lóa, ổ cứng 128GB và ổ đĩa Blu-Ray. Trên thực tế, cấu hình của Luvaglio không có gì quá đặc biệt, điều làm nó có giá đến 1 triệu USD là vì chiếc laptop này được đính lên rất nhiều kim cương chế tác thủ công hoàn toàn.

2. Tulip E-Go Diamond

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 2
Có giá đến 355.000 USD (khoảng hơn 745 triệu đồng), chiếc Tulip E-Go Diamond sở hữu vỏ máy được đính 80 carat kim cương cao cấp được chế tác tinh xảo. Ngoài điểm đặc biệt này ra, chiếc E-Go còn mang tính phá cách khá cao khi người dùng có thể dễ dàng thay thế lớp bao phủ vỏ máy với các chất liệu như vải, da, gỗ và kim loại tùy ý một cách nhanh chóng. Được biết, Tulip E-Go Diamond ra đời như một sản phẩm laptop đảm bảo tính thời trang cho nữ giới, đó là lí do thân máy trông không khác gì một chiếc túi xách thời thượng.

3. Ego for Bentley

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 3
Thêm một sản phẩm nữa đến từ Ego góp mặt trong danh sách này, Ego for Bentley đang được bán trên thị trường với giá lên đến 20.000 USD (khoảng 420 triệu đồng). Máy sở hữu phần thân được trau chuốt cực kì kĩ càng cùng phần da bao bọc được làm thủ công 100%. Bên cạnh đó, Ego for Bentley được trang bị vi xử lý 64-bit, ổ cứng 160GB và chạy trên nền tảng
Windows Vista. Về cơ bản, Ego for Bentley có thiết kế khá giống Tulip E-Go Diamond nhưng giá thành thấp hơn do máy không đi kèm lượng kim cương “hàng khủng” như người anh em của mình.

4. Voodoo Envy H: 171

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 4
Khác với 3 sản phẩm kể trên, giá thành cao của chiếc Voodoo Envy H: 171 đến từ việc nó sở hữu sức mạnh công nghệ tân tiến hơn là ngoại hình bắt mắt. Theo đó, chiếc laptop này ra đời để phục vụ cho lớp người dùng chuyên nghiệp và các game thủ. Với vi xử lý Intel Core 2 Extreme cùng ổ cứng 600GB, ở thời điểm ra đời, nhà sản xuất đã tự tin khẳng định Voodoo Envy H: 171 có thể vận hành trơn tru với bất cứ tác vụ hay phần mềm nào. Voodoo Envy H: 171 được bán với giá 8.500 USD (khoảng 178 triệu đồng).

5. Xtreme Rock SL8

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 5
Ở thời điểm ra đời, tận dụng sức mạnh vi xử lý Intel Core 2, hai card đồ họa NVIDIA 8800M GTX Sli, 3 ổ đĩa cứng SATA, chiếc máy tính 17 inch Xtreme Rock SL8 xứng đáng chễm trệ ở ngôi đầu bảng của chiếc laptop mạnh mẽ nhất trên thế giới. Máy có cân nặng 5,3 kg và được bán trên thị trường với giá 5.000 USD (khoảng 105 triệu đồng).

6. Alienware Area 51

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 6
Khi nhắc đến máy tính chơi game, Alienware là thương hiệu không thể vắng mặt và với Alienware Area 51 hãng đã thực sự tạo ra một món quà ấn tượng cho giới game thủ chuyên nghiệp. Theo đó, máy sở hữu vi xử lý Intel Core 2 Duo T7600 (2.33GHz/ 667MHz FSB/ 4MB L2 cache), card video kép Nvidia GeForce Go 7950GTX và 2GB RAM.

Alienware Area 51 được bán với giá 5.000 USD (khoảng 105 triệu đồng).)

7. Lenovo ThinkPad W700DS

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 7
Lenovo thường được biết đến như một thương hiệu chuyên sản xuất laptop tầm trung và giá rẻ. Thế nhưng, Lenovo ThinkPad W700DS lại có giá lên tới 4.500 USD (khoảng 94,5 triệu đồng). Điểm nổi bật nhất của chiếc laptop này đó là việc nó sở hữu đến hai màn hình, một màn hình chính 17 inch và một màn hình phụ 10.6 inch. Lenovo ThinkPad W700DS tận dụng sức mạnh của vi xử lý Core 2 Quad 2,26 GHz và card đồ họa NVIDIA Quadro FX 3700M cùng 4GB RAM.

8. Toshiba Qosmio G35-AV660

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 8
Ra đời năm 2006, ở thời điểm bấy giờ, Toshiba Qosmio G35-AV660 được đánh giá là một chiếc laptop giải trí hoàn hảo và mang đến cho người dùng một trải nghiệm đa phương tiện hoàn thiện chưa từng có. Máy được bán với giá 3.500 USD (khoảng 73,5 triệu đồng).

9. Dell M6400

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 9
Đạt điểm số ấn tượng với bài kiểm tra WorldBench 6, Dell M6400 là một chiếc máy tính đầy sức mạnh ở thời điểm ra mắt. Cụ thể, nó sở hữu vi xử lý Intel Core 2 Duo Extreme X9100 3,06 GHz, RAM DDR3 RAM 4GB, card đồ họa rời và ổ đĩa cứng tốc độ 7200rpm.

Máy được bán với giá 3.000 USD (khoảng 63 triệu đồng).

10. Acer Ferrari 1100

10 chiếc laptop chỉ dành cho... đại gia 10
Được đánh giá là một chiếc laptop hoàn hảo cho giới doanh nhân, Acer Ferrari 1100 là thiết bị có trọng lượng nhẹ cùng với vỏ ngoài chống xước hiệu quả và thiết kế mạnh mẽ, nam tính. Máy được bán với giá 3.000 USD (khoảng 63 triệu đồng).

******************************

Sắp cưới vợ, bạn trai cũ vẫn rủ tôi làm ‘chuyện ấy’

Không đạt được ý muốn, anh đuổi tôi về. Lúc ấy tôi còn buồn vì anh ta lấy vợ, rồi bảo anh ta hãy chở tôi lần cuối về nhà. Anh ta không đồng ý, lôi tay tôi kéo xuống, cầm cả túi hoa quả tôi mua ném ngay ra hồ nước trước mặt rồi bỏ đi.

 

Thực sự là giờ tôi không biết phải làm sao, tôi có thể để im cho mọi chuyện diễn ra trong kế hoạch hay nói ra sự thật? Tôi nói ra chẳng phải ghen tức gì mà vì nhìn cô gái đó cảm giác có cái gì thật đáng thương.

Tôi từng yêu một người đàn ông, bề ngoài anh ta rất bảnh bao, sự nghiệp và nền tảng vững chắc, nhưng ai biết bên trong lại là một kẻ dối trá và vô cùng tồi tệ. Tôi từng yêu anh ta bởi một phần vì sự tài giỏi, càng yêu tôi lại càng nhận rõ bộ mặt thật của con người ấy. Lúc đầu anh ta lợi dụng tôi về mặt thể xác, sau dần khi đã chán, anh ta thờ ơ, vô tâm, viện cớ này cớ kia để chửi bới tôi một cách thậm tệ.

Khi phát hiện anh ta quan hệ với người con gái khác, dù tôi rất yêu nhưng đã tự rút lui khi không chịu nổi sự đối xử của anh ta. Hận một nỗi tình cảm của tôi dành cho anh ta quá nhiều, dù có bị đối xử như thế nhưng tôi vẫn mong có một ngày anh ta thay đổi tính nết. Mấy hôm sau, vào 5h sáng, tôi nhắn tin mong níu kéo nhưng người trả lời tin nhắn đó lại là một cô gái, cô ta bảo là vợ, anh chỉ coi tôi như bóc bánh trả tiền và nếu còn gặp gỡ nữa thì đừng trách cô ta.

Tôi sững sờ và đau khổ vô cùng, một phần vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương, một phần cũng vì quá đau đớn thất vọng, tôi trả lời với cô ta sẽ đi nước ngoài 3 năm, tất nhiên không bao giờ gặp lại người yêu cũ nữa. Chuyện tưởng đã xong, tôi giữ lời hứa, vẫn ở trong nước nhưng không bao giờ liên lạc gì với anh ta. Tôi vẫn hướng theo bước của kẻ đó từng ngày.

Bỗng nhiên một ngày anh ta liên lạc, muốn gặp để nói chuyện và cầu xin tôi gặp lại. Tôi đã từ chối, trong thâm tâm chẳng muốn nhóm lên ngọn lửa sau bao tháng đã tắt và cũng chẳng muốn phá hạnh phúc của ai cả. Sau đó anh ta nói rằng sắp lấy vợ, người đó đang ở quê chưa lên, giờ anh ta đang bị ốm nên mong tôi sang giúp. Tôi lo lắng vì tình cảm xưa cũ nên đồng ý gặp mặt.

Khi sang nhà, tôi thấy anh ta chẳng ốm đau gì cả, còn đang mở phim sex, anh ta còn gợi ý muốn làm chuyện đó nhưng tất nhiên tôi không làm. Tôi hỏi: “Anh không thấy xấu hổ với vợ sao”? Anh ta trả lời: “Vợ anh không biết đâu”. Tôi cũng biết vợ sắp cưới của anh ta chính là người con gái đã nhắn tin cho tôi ngày trước, dịp đó là khi anh về nhà cô ta ra mắt.

Tôi sốc thật sự, không thể tin rằng chỉ sau khi chia tay tôi một thời gian anh đã yêu người con gái mới. Lúc tôi đang chìm trong đau khổ anh ta lại ngủ bên người đàn bà khác, tôi rất hận anh ta, một kẻ lừa tình chuyên nghiệp. Sau khi không đạt được ý muốn, anh ta đuổi tôi về. Lúc ấy tôi quả thật là một kẻ ngốc khi còn buồn vì anh ta lấy vợ, đúng là một tình yêu mù quáng, tôi còn bảo anh ta hãy chở tôi lần cuối về nhà. Anh ta không đồng ý và lôi tay tôi kéo xuống, cầm cả túi hoa quả tôi mua ném ngay ra hồ nước trước mặt, rồi bỏ đi.

Giờ tôi cảm thấy ghét mấy con người đó. Người đàn ông đã lợi dụng tôi, còn người vợ sắp cưới kia thật đáo để. Tôi không có ý định trả thù hay làm gì cả, có thể tình yêu tôi dành cho anh ta đã chết hẳn rồi, nhưng bỗng nhiên tôi thấy thương người vợ tương lai của anh ta. Có thể chị ta là một kẻ không ra gì nhưng thực sự chị ta cũng đáng thương khi 2 tuần trước ngày cưới chồng của mình lại rủ người yêu cũ về để “tâm sự”. Tôi có nên kể chuyện này cho chị ta biết không? Chị ta có nên biết về bản chất thật của chồng sắp cưới không

Theo Vnexpress

************************

Chiêu hối lộ quan chức của GSK Trung Quốc

TP – Bốn giám đốc điều hành cấp cao của công ty dược phẩm đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) ở Trung Quốc đang bị cảnh sát nước này tạm giam, vì nghi ngờ phạm nhiều tội kinh tế nghiêm trọng, trong đó có hành vi hợp pháp hóa tiền hối lộ quan chức y tế thông qua công ty lữ hành.

GSK (Trung Quốc) bị cáo buộc dùng chiêu hối lộ quan chức chính phủ, chuyên gia y tế và bác sĩ thông qua các công ty lữ hành.
            Ảnh: Xinhua
GSK (Trung Quốc) bị cáo buộc dùng chiêu hối lộ quan chức chính phủ, chuyên gia y tế và bác sĩ thông qua các công ty lữ hành. Ảnh: Xinhua.

Bộ Công an Trung Quốc thông báo, bốn giám đốc bị cáo buộc đã hối lộ rất nhiều tiền cho nhiều quan chức chính phủ, tổ chức và hiệp hội y học, bệnh viện và bác sĩ, nhằm mở rộng thị phần của GSK tại Trung Quốc và tăng giá bán. Phương thức hối lộ chủ yếu là thông qua các công ty du lịch. Cảnh sát Trung Quốc cũng đang thẩm vấn cả đại diện của các công ty du lịch bị nghi ngờ dính dáng vụ việc.

Bốn giám đốc điều hành đang bị tạm giam có tên Trung Quốc là Phó Chủ tịch Cty Đầu tư GSK (Trung Quốc) Liang Hong, phó chủ tịch kiêm giám đốc nhân sự Zhang Guowei, giám đốc pháp lý Zhao Hongyan, và quản lý phát triển kinh doanh Huang Hong.

Theo Xinhua, ông Liang thừa nhận ông “có liên lạc” với các quan chức cấp cao của chính phủ và chuyên gia y tế. Liang nói rằng, ông được ủy quyền để thông qua khoản ngân sách hằng năm lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ông Liang giám sát khoảng 3.000 trình dược viên khắp Trung Quốc để làm việc với các bệnh viện và bác sĩ.

GSK (có trụ sở chính tại Anh) là hãng dược phẩm lớn thứ tư thế giới xét theo doanh số bán thuốc năm 2009. Hãng dược đa quốc gia này đang cung cấp nhiều loại thuốc kháng sinh, kháng virus, thuốc chữa hen suyễn, ung thư, bệnh tiêu hóa, bệnh tâm thần… ở khoảng 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, vụ việc bị phát giác không phải do nội bộ tố cáo, mà xuất phát từ điều tra của cảnh sát. Trong nửa đầu năm nay, cảnh sát phát hiện nhiều bất thường trong hoạt động của công ty du lịch quốc tế Linjiang Thượng Hải.

“Công ty này chỉ làm ăn với một số doanh nghiệp dược và ít khi có hoạt động du lịch thông thường. Tuy nhiên, doanh thu hằng năm của công ty lại tăng đột biến từ vài triệu nhân dân tệ hồi mới thành lập năm 2006 lên gấp hàng trăm lần trong năm nay”, Xinhua trích lời một cảnh sát điều tra cho biết.

Từ đó, GSK Trung Quốc và một số doanh nghiệp trực thuộc bị cơ quan chức năng phát hiện là dính dáng những bất thường này.

Ông Weng Jianyong, đại diện của công ty lữ hành Linjiang, cho biết hãng này có thỏa thuận ngầm với ông Liang ở GSK (Trung Quốc) rằng, ông Liang sẽ mang lại cơ hội kinh doanh dịch vụ hội nghị, đổi lại ông Liang sẽ nhận lại một khoản “lại quả”.

Từ năm 2010, giá trị của các hóa đơn từ hoạt động này đã lên tới 30 triệu nhân dân tệ (gần 4,9 triệu USD), và ông Liang đã nhận lại khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Ông Liang giữ lại một phần tiền, phần còn lại được đưa cho ông Weng để trang trải “các chi phí không thể hoàn lại”.

Ông Weng thừa nhận trước đó đã biết ông Liang dùng “các chi phí không thể hoàn lại” đó để hối lộ nhiều quan chức và chuyên gia y tế. “Đôi khi, ông Liang nói rõ với tôi qua điện thoại về chuyện hối lộ, và tôi phải chuẩn bị tiền để đưa đến những người mà ông ấy bảo”, ông Weng nói.

Ông Weng cũng làm ăn với các bộ phận khác của GSK (Trung Quốc), và khoản lại quả mà hãng Linjiang trả cho các quản lý cấp cao của hãng dược từ năm 2009 đã lên tới khoảng 20 triệu nhân dân tệ, một phần trong số đó được dùng để hối lộ nhiều quan chức, chuyên gia y tế.

Giá thuốc đội thêm 30% vì chi phí hối lộ

GSK (Trung Quốc) có quy định tài chính nội bộ nghiêm ngặt rằng, chi phí để tặng và mua quà vì mục đích kinh doanh không vượt quá 300 nhân dân tệ/người. Vì thế, công ty du lịch và các quản lý của hãng dược thường làm báo cáo láo và hóa đơn khống để hợp thức hóa các khoản tiền.

Ông Weng nói rằng, nhiều công ty lữ hành khác cũng đang có kiểu làm ăn tương tự với GSK (Trung Quốc). Một số hãng lữ hành trước đó cho biết họ đã “hối lộ bằng sex” cho các quản lý cấp cao của hãng dược để duy trì quan hệ làm ăn.

Giá thuốc ở Trung Quốc là do chính phủ quản lý, nên bằng sáng chế không có ảnh hưởng nhiều lên giá của mặt hàng thiết yếu này. “Nếu chúng tôi muốn bán thuốc ở Trung Quốc, chúng tôi phải làm thủ tục với cơ quan quản lý dược phẩm, cơ quan quản lý giá, cơ quan an sinh xã hội, chính quyền địa phương và cả bệnh viện, bác sĩ. Tất cả các quy trình này đều có thể tạo cơ hội cho tham nhũng”, ông Liang giải thích.

Chi phí hối lộ sẽ được tính cả vào giá thuốc, và bệnh nhân là người phải gánh chịu. Theo ông Liang, chi phí phụ có thể làm giá thuốc tăng thêm 30%. Thậm chí, một loại thuốc nào đó chỉ tốn 30 nhân dân tệ để sản xuất, nhưng khi đến tay người tiêu dùng thì giá đã tăng 100 lần.

TRÚC QUỲNH
Theo Xinhua, China Daily

******************

Các điệp viên tận dụng sex như thế nào?

TP – Cựu tướng Nga KGB Oleg Kalugin (hiện định cư ở Mỹ) từng nhận được câu hỏi rằng, tại sao nhiều điệp viên Nga sử dụng sex trong công việc. Ông này trả lời: “Ở Mỹ, ở phương Tây, người ta thỉnh thoảng kêu gọi đàn ông đứng lên bảo vệ đất nước. Ở Nga hơi khác một chút, chúng tôi kêu gọi các cô gái trẻ nằm xuống”.

Cựu điệp viên Nga Anna Chapman trên bìa tạp chí Maxim. Ảnh: Maxim
Cựu điệp viên Nga Anna Chapman trên bìa tạp chí Maxim. Ảnh: Maxim.

Trong buổi họp báo mới đây tại Bảo tàng Tình báo Quốc tế ở thủ đô Washington của Mỹ, nhà sử học chuyên nghiên cứu tình báo Keith Melton kể lại một số bí mật tình báo lớn nhất của những điệp viên biết tận dụng sex.

Một trong những vụ việc đình đám nhất trong biên niên sử của giới tình báo diễn ra từ năm 1963, thời kỳ của Chiến tranh Lạnh. Khi đó, nước Anh nhận ra rằng, kết hợp sex với tình báo có thể khiến những kế hoạch được chuẩn bị hoàn hảo nhất đi trật đường ray.

Cơ quan tình báo Anh MI5 cử cô gái tên là Christine Keeler biểu diễn khỏa thân trước mặt tùy viên hải quân Nga Yevgeni Ivanov. Tuy nhiên, ông John Profumo, Bộ trưởng Chiến tranh của Anh, cũng có mặt trong bữa tiệc vào mùa hè năm đó và nhìn thấy Keeler bơi lõa thể trong bể, rồi cũng bị người đẹp hớp hồn.

Anna Chapman (năm nay 31 tuổi) từng là điệp viên hoạt động nằm vùng tại Mỹ, bị bắt quả tang do đồng đội phản bội và bị phía Mỹ trục xuất năm 2010 trong một vụ trao đổi điệp viên giữa Mỹ và Nga. Sau khi bị Mỹ trục xuất, Chapman hoạt động nổi bật trong vai trò người mẫu, biên tập viên tạp chí, giảng dạy tại các trường đại học, quản lý một quỹ từ thiện cho trẻ em khiếm thị…

Sau khi ông Profumo kiên quyết phủ nhận quan hệ của mình với Keeler trước Nghị viện, người đẹp quyết định bán những bức thư tình cho báo Express. Ông Profumo từ chức, và chính phủ của ông Harold Macmillan sụp đổ.

Chính phủ Mỹ cũng từng gặp nhiều trường hợp tương tự. Cựu điệp viên của CHDC Đức Ellen Rometsch, vốn là gái gọi ở Câu lạc bộ Quorum (điểm đến ưa thích của nhiều chính trị gia Washington), trở thành người tình của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Dù vị tổng thống này dính nhiều bê bối tình ái, nhưng quan hệ giữa ông với Rometsch khiến anh trai của ông là Robert Kennedy lo lắng hơn cả. Robert Kennedy phải làm công việc không thể tránh khỏi là đưa Rometsch về châu Âu, bảo đảm rằng người phụ nữ này không bao giờ hé răng, và chặn Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Edgar Hoover điều tra vụ việc.

Nam mỹ nhân cũng nguy hiểm

Markus Wolf, cựu giám đốc cơ quan tình báo CHDC Đức, từng sử dụng cả điệp viên nam, thường được gọi là các Romeo, để thâm nhập trụ sở của NATO bằng cách quyến rũ các thư ký nữ. Ông Wolf từng tiết lộ tiêu chí chọn nam mỹ nhân là người đó phải quyến rũ, biết cách trở thành tâm điểm chú ý và biết cách lắng nghe.

Nếu một Romeo muốn quyến rũ người phụ nữ nào đó, “anh ta không cần tiếp cận họ, mà hãy làm cho họ đến với mình. Anh ta phải trở thành trung tâm của bữa tiệc, mua đồ uống, kể chuyện tiếu lâm. Cô ấy sẽ tự tìm đến. Điều đó có vẻ xảy ra rất tự nhiên”, ông Wolf kể với nhà sử học Melton.

Bước tiếp theo trong chiến lược mà tình báo CHDC Đức sử dụng là đưa mối quan hệ đi xa hơn. Điệp viên sẽ cầu hôn đối tượng, rồi sau đó thú nhận với vợ rằng anh ta là gián điệp, nhưng cho một nước bạn bè (Canada chẳng hạn).

Bước cuối cùng là điệp viên nói với vợ rằng, anh ta sẽ bị gọi về nước và mối quan hệ của họ sẽ phải chấm dứt, nếu anh ta không thể cung cấp thông tin gì đó đáng giá để làm vừa lòng sếp của anh ta ở quê nhà. Chiến thuật này từng rất thành công.

Năm 1978, tình báo CHDC Đức ghi nhận ít nhất 53 phụ nữ rơi vào bẫy tình của các Romeo. Năm 1980, NATO bắt đầu giám sát tất cả thư ký nữ để bảo đảm rằng, họ không kết hôn với điệp viên CHDC Đức.

Chiến thuật kết hợp tình dục với tình báo đến giờ vẫn chưa mất tác dụng. Ba năm trước, FBI bắt được 10 điệp viên Nga ở thành phố New York, trong đó người nổi tiếng nhất là Anna Chapman. Cô gái này tận dụng quan hệ hôn nhân với một người Anh để được cấp hộ chiếu ở Anh, rồi sau đó vào Mỹ.

Theo sử gia Melton, chồng của cô, anh Alex Chapman, sau đó được hỏi rằng liệu anh ta có phát hiện điều gì bất thường ở vợ mình hay không. “Cứ lần nào tôi gọi vào di động của cô ấy thì cô ấy đều gọi lại bằng điện thoại công cộng. Nhưng lúc đó, tôi không thấy bất thường”, anh này kể lại.

Kỷ nguyên kỹ thuật số giúp chiến thuật dùng nhan sắc để thu thập thông tin tình báo càng lợi hại hơn. Ông Melton kể lại trường hợp một cô gái tiếp cận nhà thầu quân sự trong quán bar, uống với anh ta, rồi họ qua đêm ở khách sạn.

 

Trong khi anh chàng nhà thầu nằm ngủ ngon lành sau cuộc ân ái, cô gái có đủ thời gian để cài đặt các chương trình theo dõi vào máy tính và điện thoại của “con mồi”.

TRÚC QUỲNH
Theo Foreign Policy, A

 

********************

Cô gái trẻ đã đồng ý ‘quan hệ’ với tên cuồng dâm

Sau 2 lần nỗ lực mà không lên ‘đỉnh’ được, Hùng đòi cô gái sinh năm 1991 phải phục vụ thêm 3 lần nữa trong suốt đêm.

>> Cô gái trẻ bị kẻ cuồng dâm lột truồng, ép ‘quan hệ’ cả đêm

Nguyễn Mạnh Hùng (47 tuổi, quận Tây Hồ) vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra quận khởi tố về tội Hiếp dâm. Nhà chức trách cũng đang xem xét để xử lý anh ta về hành vi giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan công an, tên này thú nhận, chiều 23/6 có đưa một cô gái về nhà để vui vẻ qua đêm và được chấp thuận, dù cả hai chưa ngã giá. Hai lần đầu đề nghị quan hệ tình dục, Hương đều gật đầu nhưng “máy móc” của Hùng lúc đó không điều khiển được. Tên này tiếp tục đòi “yêu” thêm nhưng bị cô gái cự lại dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.

Do bị đánh nên cô gái đang mang bầu 2 tháng chấp nhận phục vụ thêm 3 lần nữa. Lợi dụng lúc Hùng thiếu kiểm soát vì “phê đá”, nạn nhân đã lén nhắn tin cho cô bạn cùng đi ăn nhờ công an đến giải cứu.

Hùng tại cơ quan công an.

Hùng tại cơ quan công an.

Một cán bộ đội cảnh sát hình sự nhận định Hùng có dấu hiệu sử dụng ma túy đá từ lâu, trong máy điện thoại của người đàn ông này còn lưu giữ nhiều clip thác loạn với phụ nữ trẻ, “lắc” với chó béc giê cùng điệu nhạc.

Hùng đã bỏ vợ con, từng có 4 tiền án (21 năm tù) về các tội Cố ý gây thương tích, Môi giới mại dâm, Cướp tài sản. Anh ta được mọi người biết đến với biệt danh Hùng “Hổ” bởi cả thân hình với những vết xăm vằn vện, hai chân là hình cá sấu và hổ báo.

Trước đó, ngày 24/6, chị Nguyễn Ngọc Mai (28 tuổi) đến công an phường Tứ Liên trình báo người em thân thiết là Nguyễn Thảo Hương (22 tuổi) đang bị một người đàn ông giữ trong ngôi nhà ở đường Âu Cơ, liên tục bị đánh và hiếp dâm suốt đêm. Hơn 20 cán bộ phường cùng Đội cảnh sát hình sự của quận trang bị công cụ hỗ trợ, áo chống đạn… phong tỏa hiện trường. Thấy cảnh sát bao vây, kêu gọi ra đầu hàng, Hùng uy hiếp và bắt Hương nói vọng ra ngoài đề nghị tổ công tác giải tán. Lúc này, các mũi trinh sát một mặt vẫn thương lượng, một mặt ém quân ở đó chờ cơ hội giải cứu nạn nhân.

Sau nhiều tiếng bị nhốt, trưa hôm sau, cô gái bất ngờ được đẩy ra ngoài trong tình trạng mặt tái xanh. Bị hại cho hay lúc đó Hùng vẫn đang “phê thuốc”, không kiểm soát được hành vi nên một tổ công tác ập vào bắt giữ. Kiểm tra ngôi nhà 3 tầng Hùng thuê trọ, cảnh sát thu được nhiều dao kiếm, đao và dụng cụ để sử dụng ma túy “đá”. Một số bao cao su đã qua sử dụng cũng được tìm thấy trên sàn nhà.

Kể lại khoảng thời gian tủi nhục, Hương cho biết chiều 23/6 cô cùng người bạn được Hùng rủ đi ăn tối ở đường Tô Ngọc Vân. Do đang nhỡ có thai và cần tiền để giải quyết nên khi được người đàn ông này mời về nhà để “vui vẻ” Hương đã gật đầu đồng ý.

Tại phòng trọ, sau khi tắm rửa, Hùng gạ Hương chơi ma túy để khi quan hệ tình dục tăng độ phấn khích. Hương từ chối khéo với lý do bị cảm và đang mang bầu. Mỗi lần Hương kêu mệt và van xin, hắn ta lại túm tóc đánh đập không thương tiếc.

Đông Anh

******************

Á khôi bị con nghiện hãm hiếp, dọa tung clip sex

Nhiều lần bị gã trai hiếp dâm và vòi tiền, Xoan chống cự thì bị tên này dọa giết và tung clip sex giữa hai người.

Sau khi đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng 2010” (cuộc thi sắc đẹp dành cho những người phụ nữ mang trong mình virus HIV), Xoan (sinh năm 1980, ngụ xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình) trở về địa phương sống cùng con trai, làm phát thanh viên cho đài phát thanh xã và là tuyên truyền viên về HIV cho một số tổ chức xã hội.

Năm 2001, Xoan lấy chồng là người cùng xã. Cuối năm 2001 họ có với nhau một cậu con trai. Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc thì tháng 7/2002, chồng cô phát hiện bị nhiễm HIV và qua đời sau đó. Đi xét nghiệm, cả hai mẹ con Xoan đều bị lây nhiễm HIV. Năm 2010, được sự động viên của người thân trong gia đình, Xoan tham gia cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng” và đoạt giải Á khôi 1.

Trong biên bản làm việc tại trụ sở công an xã, nạn nhân khai nhận khoảng gần một năm nay quen một thanh niên tên Quế (sinh năm 1981, quê ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từng có hai tiền án về tội trộm cắp và tàng trữ ma túy).

Nạn nhân trong đêm chung kết cuộc thi "Dấu cộng duyên dáng".

Nạn nhân trong đêm chung kết cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng”. Ảnh: Phunutoday

Sau một thời gian trò chuyện, hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Dù biết cô gái bị nhiễm HIV nhưng nghi phạm vẫn nhiều lần đòi hỏi, ép buộc Xoan quan hệ tình dục. Thời gian gần đây, Quế thường xuyên tìm về nhà Xoan và ở lại. Gần một tuần nay, do không muốn tiếp tục mối quan hệ này, cô gái chủ động nói lời chia tay mà Quế không chịu.

Khoảng 20h ngày 29/6, hắn đến nhà Xoan đòi ở lại qua đêm. Bị từ chối, đuổi ra ngoài, hắn tiếp tục giằng co, đòi đánh nạn nhân. Cuối cùng trước sự cự tuyệt quyết liệt của nạn nhân, Quế buộc nạn nhân phải đưa tiền rồi mới đi.

Xoan đã đưa cho nghi phạm số tiền 400.000 đồng. Lấy tiền, hắn ghì nạn nhân ra giường hãm hiếp, sau đó hù dọa “nếu chia tay sẽ giết chết hai mẹ con”. Tên đồi bại còn dọa tung clip sex hắn đã quay được cảnh quan hệ tình dục với nạn nhân lên mạng.

Xoan cho biết: “Tôi quen hắn ta trong lần đi tuyên truyền về HIV tại một trại cai nghiện ở Quảng Ninh. Tại đây, hai bên trao đổi số điện thoại liên lạc. Sau khi ra khỏi trại anh ấy đến tìm gặp tôi. Vì cùng cảnh ngộ nên chúng tôi rất hiểu, nói chuyện với nhau rất hợp. Ban đầu anh ấy tỏ tình, tôi từ chối nhưng bị anh ấy hãm hiếp. Về sau có một số lần chúng tôi quan hệ tự nguyện, không ngờ anh ấy lại lén lút quay phim để giờ hù dọa tôi. Vì quá tin tưởng và muốn giúp đỡ anh ấy nên tôi bị lợi dụng quá nhiều. Giờ anh ấy còn lấy tính mạng mẹ con tôi ra dọa dẫm, mới đây còn đến đòi tiền và cưỡng hiếp tôi”.

Một người thân trong gia đình cho biết, gần đây cô luôn có dấu hiệu bị trầm cảm, ít nói, nhiều lúc còn đòi tự vẫn. “Nó rất giàu nghị lực, sống vui vẻ cởi mở, vậy mà mấy ngày nay mỗi lúc về nhà lại khóc lóc đòi tự tử. Tôi bảo nó báo công an mà nó sợ bị trả thù”, một người thân cho hay.

Ngồi co ro một góc ở nhà bà nội đợi mẹ đi làm về, bé gái 12 tuổi, con của nạn nhân, bùi ngùi: “Mấy hôm nay mẹ cháu khóc nhiều lắm, mẹ bảo đau và tủi thân. Cháu rất sợ người đàn ông ấy, mỗi lần đến lại đòi đánh đập lấy tiền mẹ cháu, nhiều lần mẹ cháu còn đòi chết. Mấy hôm nay đêm nào cháu cũng sợ bị bắn chết”.

Ông Phạm Văn Nhung, Trưởng công an xã xác nhận, công an vừa mời Xoan lên trụ sở để lấy lời khai về việc cô bị một số tên xã hội đen dọa giết, đòi tung clip sex lên mạng. Theo ông trưởng công an xã, thông tin Xoan bị uy hiếp, dọa giết và tung clip sex lên mạng là có thật nhưng nạn nhân không trình báo lên công an. “Chúng tôi đã điều tra và xác minh sự việc. Sợ có chuyện chẳng lành chúng tôi đã triệu tập Xoan để lấy lời khai, đồng thời có phương án để bảo vệ cô ấy”, ông Nhung cho biết.

Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Xoan là người sống hòa đồng. Để tạo điều kiện cho Xoan, ủy ban xã đã quyết định cho cô về làm cán bộ đài truyền thanh xã. Cả hai mẹ con đều bị nhiễm HIV nên cuộc sống rất khó khăn.

Công an xã đã lập hồ sơ, báo cáo lên công an huyện xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp điều tra. “Trước mắt chúng tôi đang cử người bảo vệ nạn nhân, tuần tra theo dõi bắt ngay nghi phạm nếu hắn và đồng bọn dám quay lại”, ông Nhung cho biết.

Theo Xa Lộ Pháp Luật

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

*********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: