Chấn động tin 39 nữ sinh đồng loạt mang bầu

Tin đồn 39 nữ sinh mang thai tại trường THCS và THPT Mỹ Lạc, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa (Long An) đã gây chấn động dư luận hơn 1 tháng qua. Để hóa giải thực hư tin đồn này, chúng tôi đã đến tận trường tìm hiểu rõ chân tướng sự việc.

Sự thật về số lượng nữ sinh mang bầu

Chúng tôi có mặt tại ngôi trường vào đầu giờ chiều. Tiếp chúng tôi, thầy Hùng – giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trước đây cũng là Phó hiệu trưởng lâu năm của trường cho biết: Vào cuối năm học 2012 – 2013, khi cô giáo và các bạn trong lớp phát hiện ra 2 em có những biểu hiện khác thường thì ban giám hiệu đã gọi các em lên hỏi chuyện.

Ban đầu các em nêu ra đủ các lí do: thức khuya, gia đình có việc bận, thậm chí còn nêu ra lí do đang bị bệnh nhưng cuối cùng vẫn phải thú nhận là vì để khẳng định tình yêu nên đã dâng hiến hết cho bạn trai, kết quả là “vác” bụng bầu khi vẫn đang là học sinh. Đó là trường hợp em N.T.Y.T (SN 1995) – học sinh lớp 12 của trường, quê ở xã Long Thạch bất ngờ lên xe hoa về nhà chồng.

Khi các thầy cô giáo đến nhà trực tiếp hỏi thì phụ huynh mới cho biết phải tổ chức đám cưới gấp vì em T đã mang thai. Vụ việc này khiến nhà trường chưa hết ngỡ ngàng thì lại một trường hợp tiếp theo khiến các thầy cô giáo không khỏi đau đầu, bàng hoàng khi em T.L.H.N (SN 1995) – học sinh lớp 12, ngụ ở xã Mỹ Lạc cũng vội vàng tổ chức đám cưới vì đã mang bầu.

nữ sinh, mang bầu, Long An, tin đồn
Ảnh có tính chất minh họa

Cứ ngỡ rằng đây là hai trường hợp cá biệt hay đã từng có những “chiến tích” vẻ vang ở trường nhưng ngược lại, đây lại là hai học sinh rất ngoan ngoãn, học giỏi, hòa nhã với bạn bè. Tiếp đó, ban giám hiệu nhà trường lại tiếp tục đau đầu vì ngày 8/6, có hai học sinh của trường là C.T.N.A (SN 1997 – học sinh lớp 10) và P.T.V.L (SN 1996 – học sinh lớp 9) lại được gia đình tổ chức đám cưới linh đình.

Nhà trường và Ủy ban xã Mỹ Lạc tiến hành ngăn chặn kịp thời, phạt hành chính với hai gia đình ngang nhiên vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình này. Nhưng “phép vua thua lệ làng”, không cưới thì biết làm sao với cái bụng đang to dần? Theo thầy Hùng cho biết thì hiện tạihai em này vẫn tiếp tục theo học ở trường.

Ngôi trường này đã nổi tiếng nay lại càng nổi hơn khi “đùng một cái” gần đây lại rộ lên tin đồn: một cô giáo dạy cấp 3 của trường được phụ huynh học sinh mời về làm gia sư cho con trai. Không biết cô trò dạy nhau thế nào mà kết quả là cô giáo này đã mang bầu. Được biết, trong thời gian giảng dạy, đã nảy sinh quan hệ luyến ái giữa cô giáo và học trò. Do đang trong thời gian tuyển sinh năm học mới nên nhà trường chưa làm việc với giáo viên này.

Khi nhắc tới con số 39 nữ sinh của trường mang bầu khi vẫn đang đi học, cô giáo Trần Thị Kim Nhãn – Phó hiệu trưởng thanh minh: “Tin đồn rầm rộ khắp nơi từ tháng 5 đến nay, tôi bước ra khỏi nhà là người ta lại hỏi thăm.

Sự thật là chỉ có 2 học sinh lớp 12 mang thai lúc còn đi học, chứ không phải là 39 em như lời của những kẻ “xấu miệng” thêu dệt. Hai em đó cũng vừa thi đậu tốt nghiệp, kết quả cũng khá cao, sau đó gia đình cũng tổ chức đám cưới đàng hoàng”.

Nổi tiếng hay tai tiếng

Câu chuyện về trường Mỹ Lạc với nhiều nữ sinh mang bầu đã trở nên nổi tiếng. Báo chí cũng rầm rộ đưa tin khiến ngôi trường trở nên tai tiếng. Cô Nhãn tâm sự: “Bây giờ cứ hễ tôi đi đâu, họp hành hay công tác, thậm chí chỉ bước chân ra khỏi nhà, thấy tôi là người ta lại hỏi han về chuyện ở trường. Biết là mình phải có trách nhiệm về việc này nhưng không làm sao giải thích hết cho mọi người hiểu về chân tướng sự việc. Con số 39 học sinh mang bầu trong năm học vừa qua chỉ là tin đồn nhảm nhí”.

Theo quan sát của chúng tôi thì xung quanh ngôi trường có ít hàng quán, chỗ vui chơi giải trí nhưng bên cạnh trường lại có hai nhà trọ và một số quán Internet. Hơn nữa, ngày nay công nghệ thông tin đã phát triển vượt bậc, học sinh không khó để có thể tiếp cận với Internet, những hình ảnh “mát mẻ”, thậm chí cả những thước phim “đen” cũng dễ dàng truyền tay nhau hơn, do vậy quan hệ nam nữ không còn xa lạ.

Để giải quyết thực trạng này, nhà trường đã cử ra một đội cờ đỏ cùng với các cán bộ nhà trường luôn theo dõi, giám sát tại các hàng quán này, hễ thấy có học sinh vào là ban giám hiệu đều nhắc nhở, răn đe, nếu không thay đổi thì sẽ mời gia đình lên làm việc.

Nhưng cũng phải nói thêm, ngoài việc giáo dục ở trường thì gia đình cũng cần phải có những giải pháp riêng để dạy dỗ con em mình chứ không thể ỷ lại, đẩy hết trách nhiệm cho nhà trường. Ngoài ra, cô còn cho biết: Công tác giáo dục giới tính được thực hiện rất tốt và đầy đủ, mỗi năm tổ chức 3 lần với sự góp mặt của bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Phủ Thừa và cán bộ kế hoạch hóa gia đình.

Tuy nhiên, chất lượng của các buổi giáo dục này chưa được kiểm tra, giám sát kĩ lưỡng. Cô Nhãn thừa nhận là chưa biết các em đã tiếp thu và hiểu được những gì, đây là một thiếu sót của nhà trường. Cùng ngày hôm đó, chúng tôi có buổi làm việc cùng ông Trần Hoàng Nhân – giám đốc Sở GD-ĐT Long An và cán bộ các phòng ban liên quan.

Ông Nhân cho hay, vụ việc nghiêm trọng như vậy mà lãnh đạo Sở lại không hề hay biết, đến khi báo chí đến hỏi ông mới ớ người ra. Lãnh đạo Sở đã yêu cầu các trường trong tỉnh thống kê, báo cáo tình hình học sinh mang thai trong thời gian đi học thì mới biết: toàn tỉnh có 10 trường hợp mang thai khi đang đi học, tại trường THPT Mộc Hóa (1 nữ sinh lớp 11), Đức Huệ (1 nữ sinh lớp 11), Thạnh Hóa (1 nữ sinh lớp 10 và 1 nữ sinh lớp 11), Châu Thành (1 nữ sinh lớp 10 và 1 nữ sinh lớp 12), Bến Lức (2 nữ sinh lớp 11) và 2 trường Mỹ Lạc nói trên.

Đến nay, tất cả các học sinh nói trên đều đã nghỉ học, có vài trường hợp thì đã tốt nghiệp. Số lượng học sinh mang thai là một phần rất nhỏ so với hơn 20.000 nữ sinh toàn tỉnh nhưng “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Có thể nói, đây là một sự việc tai tiếng ảnh hưởng lớn đến gia đình, nhà trường và cả ngành giáo dục Long An.

(Theo Người đưa tin)

***********************

Tuyên bố ‘cởi đồ vì bất tài’, bà Tưng bị ‘ném đá’

“Vì tôi bất tài nên mới phải cởi đồ” là lý do mà Huyền Anh biện minh cho hành động phản cảm tung các hình ảnh, clip sexy của cô từ trước tới giờ để nổi tiếng.

Với tuyên bố trên Bà Tưng tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội.

Sau một thời gian “nổi như cồn” với hàng loạt các chiêu trò như xây dựng hình tượng hot girl “thả rông”, dạy giáo dục giới tính, nữ y tá gợi cảm…, thì tên tuổi Bà Tưng dần chìm xuống.

bà Tưng; sexy
Mô tả

Để hâm nóng lại tên tuổi của mình Huyền Anh đã dùng chiêu trò mới là tự nhận mình cởi đồ vì bất tài: “Vì tôi bất tài nên mới phải cởi đồ để được nổi tiếng, được mong mọi người chú ý. Chứ nếu tôi có tài năng thật sự thì tôi đã ko làm những việc như bây giờ để bị chửi rủa, lên án, bị người thân từ mặt, bị bạn bè nghỉ chơi, phải bảo lưu việc học.

Tôi ước tôi được hát hay – nhảy đẹp để được làm ca sĩ hay diễn viên gì đó như các anh chị trong showbiz bây giờ. Nhưng sự thật quá phũ phàng.. Tài năng ko có thì lấy cái gì để mà phục vụ”

bà Tưng; sexyChiêu trò mới của Bà Tưng.

bà Tưng; sexy

Độc giả ném đá Bà Tưng.

Cuối status Bà Tưng lộ rõ chiêu trò câu like quen thuộc của mình : “Thì đành phải phục vụ bằng mắt vậy (ai đón nhận tôi thì hãy like status này, nếu dưới 20 ngàn like tôi sẽ mặc áo ngực)”.

Đoạn status vừa đăng tải được vài giời đã thu hút trên 20000 lượt like (thích) và hàng ngàn lượt comment. Rõ ràng đây là chiêu trò câu like mới của Bà Tưng hòng chen chân vào giới Showbiz.

bà Tưng; sexy
Hình ảnh sexy của bà Tưng đăng tải trên trang cá nhân.

Với trên 20000 lượt like (thích) thì Bà Tưng vẫn tiếp tục “Thả rông”.

Trước status gây bất ngờ cộng đồng mạng, Bà Tưng lại tiếp tục nhận được không ít “gạch đá”. Hầu hết độc giả đều cho rằng Bà Tưng quá “dày mặt” và đây là chiêu trò “rẻ tiền”.

Hôm qua, Huyền Anh vừa đăng tải bức hình nóng bỏng chụp cùng với 4 chàng trai trên bãi biển và tuyên bố sắp có clip phim cấp 4 khiến dân mạng “dậy sóng”.

(Theo Tiền Phong)

***********************

Thảm cảnh phụ nữ bị vỗ béo để lấy chồng

 

Tại Mauritania, nằm giữa Tây Sahara và Senegal, ngay từ khi còn là em bé, phụ nữ được khuyến khích lên cân càng nhiều càng tốt để được coi là quyến rũ.

 

Có một người vợ béo là niềm mơ ước và là dấu hiệu của thịnh vượng và uy tín của đàn ông ở Mauritani, quốc gia trong tình trạng thiếu đói.

Trong công cuộc tìm chồng, nhiều phụ nữ bị ép tới ngưỡng nguy hiểm để tăng cân, từ việc nhồi ăn tới uống thuốc tăng trọng không dành cho người.

Nhà báo người Mỹ Thomas Morton đã được phái tới Mauritani để điều tra vấn đề này cho loạt phim tài liệu của HBO có nhan đề Vice. Tuy nhiên, Thomas không chỉ quan sát những gì xảy ra mà nhà báo này còn ăn theo chế độ ăn của phụ nữ Mauritani và uống viên thuốc mà họ dùng để chứng kiến tác động của nó lên sức khỏe.

Thomas nhận thấy, các bé gái đã được nhồi nhét từ năm lên 8 tuổi, theo một tập tục nhồi nhét, kiểu như ép ăn, hay nhồi như nhồi vịt. Một khi tới tuổi kết hôn, các cô gái được gửi tới trại béo ở xa mạc, nơi họ được nạp 15.000 calo một ngày.

Vào bữa sáng, các cô gái được nhồi ruột bánh mỳ thấm đẫm dầu olive và sữa lạc đà. Tiếp đó, họ liên tục ăn, thịt dê, bánh mỳ, quả vả, bột mỳ nấu với thịt và uống thật nhiều sữa lạc đà.

Thomas nhận thấy rằng nhiều người đề cập tới việc ăn quá no là một sự tra tấn và các bậc phụ huynh ở đây nổi tiếng với việc kẹp tay con gái nếu chống cự.

Sau khi thử ăn theo cách của phụ nữ Mauritani, Morton tăng gần 6,4 kg trong vòng 2 ngày và cảm thấy không khỏe, béo sưng người.

Morton nói, anh cảm thấy phát ốm vì những món ăn phải nuốt vào bụng, một vấn đề mà phụ nữ Mauritani phải trải qua. Do đó, nhiều người đã tìm cách khác để tăng cân mà không phải ăn quá nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là cách đe dọa sức khỏe như ăn: uống thuốc.

 

Một phụ nữ địa phương nói với Morton: “Thuốc là hình thức nhồi nhét mới. Phụ nữ dùng steroid và uống thuốc, loại không dùng cho người”. Phụ nữ Mauritani nói, hóc môn tăng trưởng của súc vật làm phụ nữ có một cơ thể không cân đối, bụng, mặt và ngực to nhưng tay chân bé. “Người phụ nữ lúc đó giống như hải cẩu chứ không phải con người”.

Hoài Linh (Theo DailyMail)

 

*******************

Nhật phá đường dây gái mại dâm 100 kg

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một tú bà chuyên cung cấp gái mại dâm cho các quý ông thích bạn tình phốp pháp.

AFP dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, bà Keiko Saito, 41 tuổi, và một trong những nhân viên bị tình nghi cấu kết điều hành một cơ sở mại dâm mang tên “Makkusu Bodi” (Max Body). Cơ sở này chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng là các đấng mày râu thích phụ nữ “bự”.

Saito cầm đầu một nhóm khoảng 30 phụ nữ thừa cân, trong đó có người nặng đến 155 kg, Jiji Press cho biết. Cân nặng trung bình của họ là 100 kg.

Khách mua dâm có thể điện thoại đến Makkusu Bodi để yêu cầu phục vụ tình dục tại nhà hoặc khách sạn. Với hình thức kinh doanh này, bà Saito được cho là đã thu về khoảng 400 triệu yen, tức 4 triệu USD, trong vòng 3 năm qua.

“Tú bà” này trước đây cũng là gái mại dâm. Saito mở cửa Makkusu Bodi vì tin rằng những cô nàng to béo rất được các quý ông ưa chuộng trong chuyện chăn gối.

Nhân Mã

***********************

Những tình huống hài hước khó đỡ ngoài đời thường

Em bé tưởng đồ ăn trong tạp chí là thật, con chim cướp thành quả của người đi câu, uống nước ngược…

Con chim cơ hội.

Cái đuôi lạ.
Khóa cũng như không.
Không phải đường đi thì là đường gì?
Cú đá chuẩn xác.
Lĩnh đòn vì định ăn mừng.
Người đàn ông hậu đậu.

Mỗi người mỗi tâm trạng.
Hàng rào vô duyên.
Kéo mặt nào chả được.
Vòi nước để uống hay để rửa?
Soi thế này cho dễ nhìn.
Uống nước đầu nào.
Không thấy người đâu.
Thế này nằm xem kiểu gì?


Diệp Chi sưu tầm

*******************

Tàu  Ấn Độ thử vũ khí lần chót

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ đang thực hiện những cuộc diễn tập với tên lửa và chiến đấu cơ trên biển, trước khi từ Nga về với hải quân Ấn.

Sau một quá trình dài tái thương lượng, giá cả leo thang và những lần trì hoãn do trục trặc, chiếc tàu sân bay mới của Ấn Độ, INS Vikramaditya, dường như cuối cùng cũng sắp được đến Ấn Độ. Tàu được tân trang lại từ tàu Gorshkov của Nga, hiện đang trải qua một chuỗi các bài thử nghiệm cuối cùng trên biển Trắng và biển Barents để kiểm tra hệ thống vũ khí, các hoạt động bay, thông tin liên lạc.
INS Vikramaditya phóng thử tên lửa.
Chiến đấu cơ luyện tập cất cánh trên con tàu sân bay nặng 45.550 tấn. Nếu thử lần này suôn sẻt, con tàu dự kiến sẽ được trao cho hải quân Ấn Độ  sau 9 năm chờ đợi kể từ khi New Delhi đặt hàng.
Các máy bay tham gia diễn tập bao gồm Su-30, IL 38 và A 50.
“Nếu mọi thứ thuận lợi, lá cờ ba màu của Ấn Độ sẽ tung bay trên tàu INS Vikramaditya vào tháng 11 này, sau đó nó sẽ bắt đầu hành trình đến Ấn Độ”, NDTV dẫn lời một quan chức hải quân cấp cao cho biết.
Sau khi được tiếp nhận, tàu sân bay Vikramaditya sẽ là chiến hạm lớn nhất của hải quân Ấn Độ trong 30 năm qua.
Hiện có 2.500 người trên tàu, bao gồm thủy thủ đoàn thuộc hải quân Ấn Độ. INS Vikramaditya dự kiến thay thế tàu sân bay INS Viraat.
“Vikramaditya có tất cả các phức hợp hàng không và vũ khí hoàn thiện. Theo tôi được biết, con tàu của Trung Quốc chưa sẵn sàng cho điều này”, Sergey S Vlasov, kiến trúc sư trưởng phụ trách việc đạitu tàu Vikramaditya nói khi được yêu cầu so sánh với tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Trọng Giáp (Ảnh: huanqiu

*******************

“Báo thù“ cho cha hai thanh niên sát hại người tình của mẹ

 

Quyến rũ vợ người khác khiến vợ chồng phải ly hôn, Nguyễn Thế Lâm (SN 1986) không thấy đó là hành vi trái đạo đức, ngược lại còn coi như “chiến công” để khoe.

 

 

Gặp hai con riêng của người tình, Lâm thường xuyên thách thức: “Tao cặp bồ với mẹ chúng bay. Cha con mày làm gì được tao”. Ẩn ức cha bị “cắm sừng”, căm giận kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình, hai đứa con trai lập kế hoạch mượn men rượu trả thù thay cha. Án mạng xảy ra giữa tháng 9/2012 tại ấp Văn Hiên 1, xã Phước An, huyện Hớn Quản (Bình Phước).

Lúc 11h30 phút ngày 16/9/2012, người dân ấp Văn Hiên 1 đang trong giờ nghỉ trưa bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Mọi người vội chạy lại để xem rõ nguồn cơn, phát hiện anh Lâm đang nằm bất động trên nền đất. Được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận tin án mạng, Công an huyện Hớn Quản kết hợp PC45 Công an tỉnh Bình Phước đã xuống hiện trường, tiến hành điều tra. Công tác khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị một vật sắc nhọn, bản mỏng đâm vào ngực trái, gây đứt động mạch dưới đòn trái dẫn đến tử vong.

Từ những lời khai của nhân chứng, cảnh sát nhanh chóng xác định, hung thủ là hai anh em Trần Tấn Thành (SN 1994) và Trần Tấn Thanh (SN 1995), cùng trú trên địa bàn. Không đầy một giờ đồng hồ truy bắt, cảnh sát tóm cổ hai hung thủ. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với nạn nhân trong đám ăn giỗ, ban đầu chỉ muốn đánh cảnh cáo, nhưng đối phương chống cự quyết liệt, nên mới ra tay sát hại.

Bị người tình của mẹ chửi bới thách thức, hai chàng trai mới lớn này đã gây ra án mạng oan nghiệt

Nhân chứng quan trọng người chủ nhà tổ chức đám giỗ thuật lại: “Nhà tôi có đám giỗ, mời khắp lượt bà con chòm xóm. Gần tàn cuộc, hai bên đều đã ngấm rượu, nhớ thù cũ nên gây gổ với nhau. Lúc đầu chỉ cãi vã bình thường còn kiểm soát được, đến khi hai anh em hung thủ vác hung khí ra, hàng xóm sợ hãi không ai dám can ngăn nữa. Án mạng xảy ra quá nhanh, những người chứng kiến không trở tay kịp”.

Theo tìm hiểu tại địa phương, anh em hung thủ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Cha mẹ từ miền Bắc vào Bình Phước lập nghiệp hơn 20 năm về trước. Sau khi sinh liền hai đứa con trai, mùa màng thất bát liên tiếp khiến gia cảnh ngày càng cùng quẫn. Chưa hết cấp 2, các con đã phải bỏ học, ngày ngày theo cha mẹ lên nương làm rẫy.

Lớn lên một chút, cả hai xin vào công ty cao su trên địa bàn, làm công nhân cạo mủ, kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống gia đình đỡ cực hơn, nhưng cũng từ đó, tổ ấm nhỏ bé bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn âm ỉ. Theo nhiều người địa phương, nguồn cơn của tấn bi kịch sau này, xuất phát từ người vợ, người mẹ trong gia đình.

Vết rạn đầu tiên, khoảng tháng 6/2008, làm ăn được chút vốn cùng số tiền những đứa con làm thuê mang về, gia đình bàn tính mở một cửa hàng tạp hóa ngoài chợ. Người vợ suốt ngày quẩn quanh buôn bán đến tối mịt mới về nhà. Trong khi đó, người chồng cùng hai đứa con cũng lao động quần quật tại các lô cao su từ lúc trời tờ mờ sáng. Ít có thời gian quan tâm đến nhau, người chồng đắng lòng nghe phong thanh tin vợ mình thường xuyên “cặp kè” với một người đàn ông trong vùng.

Một cụ bà hàng xóm cho biết: “Sống ở đất này từ lâu, ai như thế nào tôi biết. Con vợ buôn bán ở chợ, suốt ngày tô son trát phấn lòe loẹt, mặc chồng con lam lũ. Chuyện nó theo trai, dân ở đây ai mà chẳng biết. Nhưng vì chuyện riêng của mỗi gia đình, không ai muốn nói ra”.

Tuy thế, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, cuộc tình vụng trộm cuối cùng cũng bị phát giác. Một ngày đầu năm 2012, người chồng ngầm theo dõi, bắt quả tang vợ đang hú hí với một người đàn ông. Không ai xa lạ, đó là Nguyễn Thế Lâm, nạn nhân trong vụ án mạng sau đó. Người này cũng đã có vợ con, thường hay qua lại hàng tạp hóa ngoài chợ, thấy thiếu phụ “hợp mắt”, nhiều lần giở trò tán tỉnh. Không ai ngờ, sau vài lần “đầu mày cuối mắt”, họ đã lao vào nhau như những con thiêu thân, vụng trộm với cuộc tình tội lỗi.

Sau ngày lột bộ mặt bội bạc của vợ, người chồng quyết định ly hôn, phân chia tài sản, đường ai nấy đi. Hai anh em Thành về ở với cha. Căm tức kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình, hai đứa con ngầm nuôi mối thù kẻ dám lén lút quan hệ với mẹ mình.

Theo dư luận địa phương, dù sai trái phá hoại gia đình người khác, Lâm đã không ân hận còn nhiền lần tỏ thái độ khiêu khích người chồng cũ của nhân tình. Tình cờ chạm mặt hai con của nhân tình, Lâm có khi lại vênh mặt chửi đổng. Thậm chí nhiều lần gặp ở chợ, Lâm còn thẳng thừng thách thức: “Tao cặp bồ với mẹ chúng bay đó. Cha con mày làm gì được tao?”. Điều này, càng làm cho hai thanh niên tuổi mới lớn căm giận, chỉ đợi cơ hội báo thù.

Cơ hội ấy đã đến vào ngày 16/9/2012. Một người dân trong vùng tổ chức đám giỗ cho mẹ ruột, có sự góp mặt của khá đông bà con chòm xóm. Ngoài ra, đám giỗ còn có anh Lâm cùng hai anh em Thành. Uống khá nhiều rượu, càng nhìn “tình địch của cha” càng thấy ngứa mắt, tuy nhiên đông người, hai anh em chưa dám gây sự.

Gần tàn đám cỗ, hai anh em rủ nhau về, trên đường đi nhớ lại những thái độ khiêu khích của đối thủ, họ quyết định “phải quay lại đánh ông Lâm”. Đi ngang nhà một hàng xóm, người anh lẻn vào lấy một con dao Thái Lan, dài khoảng 23 cm. Có hung khí, hai anh em quay lại đám giỗ.

Lúc này khách đã về gần hết, chỉ còn anh Lâm uống rượu cùng một số người thân trong gia đình chủ nhà. Hai anh em Thành cũng sà vào nâng ly. Nhậu tiếp một lúc, Thành bỗng kêu bị mất dép, cho rằng anh Lâm đi nhầm của mình. Hai người cãi vã nhau, bực mình, anh Lâm dùng cùi chỏ tay đánh vào mặt Thành. Ngay lập tức, Thành rút dao thủ trong người, vung một nhát vào cổ tay trái đối thủ. Anh Lâm sợ hãi bỏ chạy, hai anh em Thành vội rượt theo.

Trên đường chạy, anh Lâm lượm đá ném trúng chân Thành, lúc thanh niên này tới gần, bị đối thủ đạp trúng chân, ngã xoài. Thấy đối phương thất thế, anh Lâm lao đến định đánh tiếp, bất ngờ bị đối phương nằm dưới đất vung một nhát dao vào ngực trái. Lúc này, người em chạy đến nơi cũng lao vào đấm liền 3 cú vào đầu và lưng nạn nhân. Được người dân quanh đó can ngăn, hai anh em Thành bỏ đi. Nạn nhân chỉ chạy được vài bước nữa thì gục xuống rồi tử vong ngay sau đó.

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, truy tố hai bị can Trần Tấn Thành và Trần Tấn Thanh về tội “Giết người” theo Điều 93 BLHS.

(BPL)

**********************

Những bữa tiệc mại dâm kiểu “cha – con nuôi”

 

 

Trong một quán bar hào nhoáng ở New York, các bữa tiệc “người” được tổ chức để các đại gia ngã giá và cặp bồ với các cô gái trẻ đẹp, hám tiền.

Bữa tiệc sắp xếp cuộc gặp giữa các ông bố nuôi (sugar daddy) và cô gái trẻ hám tiền (sugar baby), thường được gọi là “Sugar Daddy Parties”. Các bức ảnh tại bữa tiệc cho thấy nhiều các cô gái trẻ ôm ấp người tình già thể hiện sự bẩn thỉu, nhớp nhúa.

 

Nhiều cô gái trẻ tìm được bố nuôi đại gia trong những bữa tiệc “Sugar Party” tại New York.

Theo các nhà tổ chức, thông thường chi phí mỗi cuộc hẹn hò ở Mỹ có giá 500 USD, nhưng các cuộc gặp cũng có thể được tính theo gói 1.000 đến 10.000 USD mỗi tháng. Nhiều nhà tổ chức nói rằng phụ nữ trong độ tuổi 18 – 20 thường lui tới đây với mong muốn tìm khoản trợ cấp cho học phí và ăn chơi xa hoa. Trong những phiên chợ tình như vậy, có hàng nghìn “con nuôi” mong chờ được gặp một ông “bố nuôi” hào phóng.

Tại một bữa tiệc tổ chức tại quán bar Hudson Terrace, New York, 600 người tham gia tràn trề hy vọng được gặp các ông bố nuôi/con nuôi tương lai. Trong khi các quý ông phải trả 100 USD, thì các cô gái chỉ mất 40 USD để mua vé vào cửa. Độ tuổi trung bình với khách nam là 38, trong khi khách nữ chỉ tầm đôi mươi. Tuy nhiên, một số ông bố nuôi tương lai tham gia bữa tiệc có độ tuổi ngoài 60.

Những bữa tiệc “Sugar Party” thực chất là ngụy trang của chợ mại dâm trá hình.

Cô gái có tên Taylor, một trong những thành viên của trang web hẹn hò Seeking Arrangement, nói rằng cô từng được trả 350 USD để quan hệ với một người đàn ông gấp đôi tuổi cô. Taylor giãi bày: “Tôi chỉ muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay một cách an toàn nhất, trả hết nợ và nghỉ việc”.

Không ít người chỉ trích những bữa tiệc như vậy chẳng khác nào phiên chợ tình và tiếp tay cho hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, bào chữa về các bữa tiệc “buôn gái” này, các nhà môi giới nói rằng tất cả người tham gia đều đã trưởng thành và “không ai phải làm điều mà họ không muốn”.

Người tổ chức bữa tiệc, Alan Schneider, khẳng định sự kiện của ông ta là “lịch thiệp, sang trọng và tinh tế”. Trong khi đó, quản lý của trang web Seeking Arrangement, Brandon Wade, khoe khoang 2 trong số 10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ theo danh sách của tạp chí Forbes cũng xuất hiện tại bữa tiệc như vậy.

Các bữa tiệc “Sugar Party” có sự tham gia của các “mẹ nuôi” muốn tuyển phi công.

Wade tiết lộ, công ty ông đang sẵn sàng mở ra ở các thị trường rộng lớn hơn như London”. Bị nhiều người ví bữa tiệc như một sự kiện môi giới mại dâm, Wade (41 tuổi) bào chữa: “Mọi người đều cảm thấy thoải mái và không ai bị ép phải làm điều họ không thích”.

Ronald Weitzer, một giảng viên xã hội học ở Đại học George Washington, khẳng định: “Nhiều vụ mua bán dâm đã hình thành dưới cái mác hẹn hò giữa cha và con nuôi, bắt nguồn từ các bữa tiệc hào nhoáng đó”.

Trong khi đó, luật sư Allen Lichtenstein ở Las Vegas, khẳng định những cuộc hẹn hò như vậy chính là biến tướng của nạn mại dâm, mặc dù nó đã được ngụy trang dưới dạng tình cảm cha – con nuôi. Lichtenstein nói: “Dù những cuộc gặp đó có yếu tố tình dục, nhưng chính quyền gặp khó khăn khi phân loại phân loại chúng thành tội phạm mại dâm và truy tố những người liên quan”.

(News)

************************

Rùng mình thiếu nữ bị cá mập cắn đứt đôi người

 

 

Một thiếu nữ 15 tuổi người Pháp đã tử vong ngay lập tức khi bị một con cá mập tấn công và cắn đứt đôi người trong lúc đang lặn gần một bờ biển phía đông đảo Madagascar, Ấn Độ Dương.

Địa điểm xảy ra vụ tấn công kinh hoàng là khu vực bờ biển thuộc đảo Reunion, phía đông đảo Madagascar của Pháp. Khi đó, cô gái đang lặn cách bờ biển chưa tới 5m. Chị của cô là một trong những người nhìn thấy em mình biến mất dưới làn nước vào khoảng 3h chiều hôm thứ 2 (15/7).

 

Việc cá mập tấn công con người gần bờ như vậy là rất hiếm

Bà Gina Hoarou, người phụ trách bộ phận an toàn công cộng trên đảo cho biết: “Thi thể của nạn nhân bị cắn đứt đôi và một phần bị cá mập kéo đi”. Bà cũng nói thêm rằng các cô gái đã đến bơi và lặn ở khu vực cấm bơi thuộc vịnh St Paul.

Còn theo ông Huguette Bello, thị trưởng khu vịnh St Paul thì nạn nhân là người Pháp sống trong đất liền. Cô đến đây trong kỳ nghỉ cùng gia đình.

Đảo Reuinon nơi vụ tấn công kinh hoàng xảy ra

Ông Huguette khẳng định đây là lần đầu tiên có trường hợp cá mập tấn công du khách ở khoảng cách gần bờ tới như vậy. Trước đó cũng có vài vụ cá mập tấn công những người lướt ván nhưng thật bất thường khi những con cá mập lại tiến sát bờ tới như thế.

Song Phương chuyển

**************************

Mỹ dẫn độ một phó giám đốc lừa gạt về Việt Nam

Nghi can Huỳnh Văn Ngà, 47 tuổi, bị Mỹ trục xuất và dẫn độ về Việt Nam.
Một ông nguyên là phó giám đốc môt công ty ở Sài Gòn sang Mỹ định cư theo dạng kết hôn đã bị dẫn độ từ Mỹ về Việt Nam sau khi bị truy nã quốc tế về tội lường gạt.
Ngày 9 Tháng Bảy vừa qua, ông Huỳnh Văn Ngà, 47 tuổi, bị cảnh sát Hoa Kỳ dẫn độ từ Mỹ về trao cho công an Sài Gòn tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất.Theo nguồn tin đăng tải trên một số báo, ông Ngà đã bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Các nguồn tin đó cho hay, trước đây ông Ngà là phó giám đốc công ty TNHH SX-TM Thiên Sơn Phú (quận Tân Phú, Sài Gòn) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực sắt, thép. “Lợi dụng quyền hạn và tín nhiệm của mình, ông Ngà đã dùng một tài sản nhưng đem đi thế chấp cho nhiều ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.”

Từ các chứng cớ thu thập, đầu năm 2011, công an Sài Gòn truy tố ông Ngà và ra quyết định bắt. Tuy nhiên, ông Ngà đã rời Việt Nam đi định cư tại Mỹ, trước khi công an tiến hành bắt ông.

Trước đó, năm 2010, ông Huỳnh Văn Ngà ly dị người vợ ở Việt Nam và lập thủ tục kết hôn với một phụ nữ có quốc tịch Mỹ.

ICE removes Vietnamese national wanted for swindling
JULY 9, 2013 ATLANTA, GA: A man accused of swindling more than $14 million from victims in his native country was returned to Vietnam Monday by U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Enforcement and Removal Operations (ERO) and turned over to authorities for prosecution there.
According to criminal charges filed against him in December 2010, Nga Van Huynh, 47, unlawfully married an American citizen for the sole purpose of gaining status in the United States, and then petitioned the government to adjust his status to a permanent resident based on the sham marriage. Huynh successfully gained conditional residency until INTERPOL Vietnam contacted INTERPOL Washington, D.C. for assistance in finding him.
Special agents from ICE’s Homeland Security Investigations (HSI) Atlanta office opened an investigation in March and successfully pursued marriage and visa fraud charges. Huynh pleaded guilty to making a false statement on an immigration document in April, was sentenced to time served and agreed to depart the United States as part of the conviction.
“Fugitives from justice will find no welcome in the United States; we will find them wherever they choose to hide,” said Felicia Skinner, field office director of ERO Atlanta. “The teamwork by HSI and ERO offices demonstrates a commitment to uphold public safety.” Skinner oversees ERO activities in Georgia and the Carolinas.

Since Oct. 1, 2009, ERO has removed more than 640 foreign fugitives from the United States who were being sought in their native countries for serious crimes, including kidnapping, rape and murder. ERO works with HSI’s Office of International Affairs, foreign consular offices in the United States and INTERPOL to identify foreign fugitives illegally present in the country.

Báo Mai Gửi HNPD

http://baomai.blogspot.com/2013/07/my-dan-o-mot-pho-giam-oc-lua-gat-ve.html

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: