Lý Nhã Kỳ – bản sao hoàn hảo của Phạm Băng Băng

Không chỉ sở hữu làn da trắng, mái tóc đen dài giống ngôi sao gốc Hoa, Lý Nhã Kỳ còn học tập Băng Băng từ cách chọn trang phục, màu son cho tới kiểu tạo dáng…
Lý Nhã Kỳ (phải) đang ở Pháp tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris. Hôm 3/7, cô làm khách tại show diễn của hãng Georges Hobeika. Nhã Lỳ trông lạ lẫm với kiểu tóc giả. Hình ảnh mới của cô trông khá giống với Phạm Băng Băng khi ngôi sao gốc Hoa xuất hiện tại một sự kiện ở Thẩm Dương, Trung Quốc tối 25/6. Ngoài kiểu tóc, Nhã Kỳ cũng chọn màu son tương tự Băng Băng.
11j-1372921137_500x0.jpg
Cũng tại sự kiện này, nữ diễn viên Việt Nam còn phối với phụ kiện là chiếc kính thời trang ấn tượng. Hình ảnh này tiếp tục gợi nhớ đến Phạm Băng Băng (phải) trong một bức ảnh cũ.
2-1372921138_500x0.jpg
Một ngày trước đó, Lý Nhã Kỳ (trái) diện váy của Alexis Mabille tới show diễn của thương hiệu này. Trông cô như một bản sao của Phạm Băng Băng (phải). Trong một sự kiện ở Liên hoan phim Cannes hồi cuối tháng 5, Băng Băng diện váy của Elie Saab. Cũng như đồng nghiệp gốc Hoa, Nhã Kỳ thích trang phục ren, đặc biệt là ren trắng. Cách cô phối trang phục với sandals cũng khá giống mỹ nhân họ Phạm.
8j-1372921138_500x0.jpg
Váy ren, tóc xõa sang một bên là những đặc điểm chung giữa hai ngôi sao.
5j-1372921138_500x0.jpg
Nhã Kỳ và Băng Băng đều ưa phong cách nữ tính, thanh lịch. Bức ảnh Lý Nhã Kỳ chụp tại Liên hoan phim Cannes 2013 hồi tháng 5. Còn ảnh Băng Băng chụp tại một chương trình ca nhạc mừng năm mới 2013.
12j-1372921139_500x0.jpg
Làn da trắng, gương mặt khá to khiến hai diễn viên có những góc ảnh hao hao nhau.
3j-1372921139_500x0.jpg
Không dễ phân biệt Băng Băng (phải) và Nhã Kỳ trong bức ảnh này. Họ giống nhau từ đầu tóc, kiểu trang phục, cách trang điểm cho tới phụ kiện là đôi bông tai.
6j-1372921139_500x0.jpg
Sự tương đồng giữa màu son và kiểu tóc.
9j-1372921139_500x0.jpg
Kiểu tóc búi cao của Băng Băng được Nhã Kỳ rất yêu thích.
10j-1372921139_500x0.jpg
Ngoài ra, Nhã Kỳ cũng chải tóc lệch mái hoặc tết tóc như Băng Băng (bên trái).
7j-1372921140_500x0.jpg
Sự tương đồng về kiểu tóc, cách chọn trang phục khoe lưng, màu son cho đến đôi bông tai.
Untitled-1-1372921140_500x0.jpg
Nguyên gốc (trái) và bản sao trên hai số tạp chí.

Huyền Anh

*************************

Cựu điệp viên Nga đề nghị Snowden… cưới

“Snowden, anh cưới tôi chứ?”- cựu điệp viên Nga Anna Charman viết trên blog cá nhân.

Sáng 4/7, hãng tin Rianovosti đưa tin cựu nhân viên tình báo Nga Anna Charman, một trong những nhân vật trong scandal gián điệp tại Mỹ năm 2010, đã đề nghị cựu nhân viên CIA – người đang bị chính phủ Mỹ truy lùng – một lễ cưới.

“Snowden, anh cưới tôi chứ?”- cựu điệp viên 31 tuổi viết bằng tiếng Anh trên blog cá nhân.

Bình luận thông báo này của Charman, tờ báo Anh Daily Mail viết: “Người đàn bà nguy hiểm với mái tóc màu lửa nói thật ngắn gọn và khả ái”.

Đã sang tuần lễ thứ hai, Snowden, 30 tuổi, điệp viên CIA trốn chạy, người công bố các chi tiết thông tin bí mật của CIA, đã sống tại khu quá cảnh của Sheremetievo, một trong những phi trường quốc tế tại Matxcova. Snowden đã gửi yêu cầu xin tị nạn đến 21 quốc gia, nhưng tạm thời chưa có ai thể hiện sự sẵn sàng đón nhận.

 

Còn Charman và 9 điệp viên Nga khác bị bắt tại Mỹ tháng 6 năm 2010. Họ đã được đưa về tổ quốc trong một cuộc trao đổi với phía Mỹ bốn tù nhân đang thụ hình tại nhà tù liên bang Nga.

Ngọc Nga (Khampha.vn) 

***************************

Lạnh gáy đi trên con đường “tử thần”, đáng sợ bậc nhất thế giới

  El Caminito del Rey, hay đường mòn của nhà vua, được xem là con đường đi bộ nguy hiểm nhất trên thế giới.

El Caminito del Rey được đặt dọc theo tường của vách núi El Chorro thuộc làng Álora, miền nam Tây Ban Nha. Việc xây dựng con đường này bắt đầu từ  năm 1901 khi công nhân ở nhà máy thủy điện tại thác Chorro và thác Gaitanejo cảm thấy cần thiết phải có lối để vận chuyển nguyên vật liệu qua các thác nước, và  cũng như thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Được hoàn thiện xong vào năm 1905, nhưng phải đến năm 1921, tuyến đường bộ này mới được khánh thành sau khi vua Tây Ban Nha lúc đó là Alfonson XIII đã sử dụng con đường; và kể từ đó, nó còn được gọi là “Đường mòn của nhà vua”.
Đường bộ này được xây bằng bê-tông, có tay vịnh bằng thép và cột chống dưới cầu nghiêng khoảng 45 độ vào vách núi. Với độ rộng chỉ 1m, dài trên 3km và cao hơn 100m so với dòng sông bên dưới, El Caminito del Rey hoàn toàn không phải là nơi dành cho những người sợ độ cao.
Hiện tại, con đường này đã và đang xuống cấp trầm trọng và có rất nhiều đoạn đường đã bị sập, số lượng tay vịnh còn rất ít, nhưng thay vào đó, dây an toàn được lắp đặt từ đầu đến cuối đường. Chính điều này đã biến El Caminito del Rey trở thành một địa điểm du lịch mạo hiểm.
Sau vài vụ tai nạn chết người xảy ra ở đây, chính quyền địa phương đã niêm phong con đường vào năm 2000. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những khách du lịch liều lĩnh vượt qua sự ngăn cấm, để thử thách lòng dũng cảm.
Hiện một dự án trị giá 8,3 triệu euro đã được khởi động để tu bổ lại con đường, nhằm thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa đến với khu vực.
Mời độc giả cùng xem những bức hình lạnh gáy về con đường “tử thần” này

 

Trang Hà
Theo Amusing Plane

 

**************************

Thị trấn Baarle- ranh giới thú vị giữa Bỉ và Hà Lan

 

  Đến thị trấn Baarle, rất có thể khi bạn ở trong một cửa hàng là đứng trên đất Hà Lan, nhưng vừa bước ra cửa lại sang đất Bỉ.

 

 

Baarle-Nassa thuộc tỉnh North Brabant ở miền nam Hà Lan, trong khi Baarle-Hertog nằm ở tỉnh Antwerp nước Bỉ. Cả hai thị trấn này có chung miền biên giới; tuy nhiên, biên giới quốc tế chia tách thị trấn Baarle-Hertog của Bỉ và Baarle-Nassau của Hà Lan lại không phải là một đường thẳng hay đường cong. Thay vào đó, sự phân chia biên giới giữa 2 quốc gia này rất phức tạp.

Các phần thuộc địa phận của Bỉ và Hà Lan đều nằm rải rác quanh thị trấn Baarle. Có tổng cộng 26 mảnh đất tách biệt. Trong đó bao gồm một phần đất chính được gọi là Zondereigen (phía Bắc thị xã Merksplas của Bỉ), 22 phần đất của Bỉ nằm ở Hà Lan và 3 phần đất khác nằm trên địa phận biên giới Bỉ – Hà Lan. Trên đất Bỉ, cũng có 7 phần đất của Hà Lan, trong đó, 6 phần nằm ở miền lớn nhất và phần thứ 7 nằm ở miền lớn thứ hai của Bỉ.


Biên giới giữa Bỉ (màu vàng) và Hà Lan (màu trắng)

Đường biên giới được đánh dấu bằng các chữ thập màu trắng trên vỉa hè và các cột trụ trên đường, chạy ngoằn nghoèo khắp thị trấn, xuyên qua cả nhà cửa, vườn tược và đường phố. Chính vì vậy mà có những nhà bị phân chia làm đôi, một nửa nằm bên ranh giới Hà Lan, nửa kia lại thuộc Bỉ; và việc xác định quốc tịch của các hộ gia đình phụ thuộc vào vị trí của cửa chính. Nếu đường biên giới cắt ngang đường phố, hai phần đường sẽ thuộc hai nước khác nhau.


Một ngôi nhà ven đường bị đường biên giới chia đôi, bên trái thuộc Hà Lan,
và bên phải thuộc Bỉ

Điểm này đã thu hút rất nhiều lượng khách du lịch đến các thị trấn của hai quốc gia này. Rất nhiều năm trước đây, các cửa hàng ở Bỉ thường mở cửa vào Chủ Nhật, nhưng ở Hà Lan thì không (ngoại trừ các cửa hàng ở Baarle). Tiền thuế ở hai quốc gia này đôi lúc cũng rất khác nhau, vì vậy khách hàng đôi khi phải mua sắm hàng hóa với hai mức thuế khác nhau trên cùng một con phố.


Ở trong cửa hàng vẫn là đứng trên đất Hà Lan,
vừa ra khỏi cửa vài bước là đã sang đất Bỉ

Một trường hợp thú vị hơn, đó là theo luật Hà Lan, các nhà hàng ở nước này phải đóng cửa sớm, do vậy đối với những quán ăn nằm trên phần biên giới, khách hàng thường phải đổi bàn qua phần ranh giới của Bỉ. Tuy nhiên, với sự ra đời của liên minh châu Âu, một vài điểm khác biệt nói trên đã bị xóa mờ.

Sự phân chia địa lý kì cục giữa Baarle-Nassa và Baarle-Hertog là do kết quả của rất nhiều hiệp ước, điều khoản, giao dịch và mua bán phức tạp giữa các công tước thời trung cổ. Sau khi Bỉ và Hà Lan được tách biệt hoàn toàn  năm 1839, đường biên giới bắt đầu được xác định. Vào thời điểm đó, phải cần đến ba hội đồng biên giới mới có thể tiến hành được chuyện xác định biên giới. Và đến tận năm 1995, mọi vấn đề về phân chia đường biên giới giữa hai nước Hà Lan và Bỉ mới được giải quyết xong.

 


Một quán cafe ở Hà Lan nằm ngay sát với đất Bỉ


Cái nắm tay xuyên quốc gia, theo đúng nghĩa đen

Trang Hà
Theo Amusing Plane

 

***************************

Bắt được “cụ” cá quân khổng lồ, thọ hơn 200 tuổi

 

 Một người đàn ông ở bang Alaska, Mỹ đã bắt được một con cá quân khổng lồ, có tuổi đời khoảng hơn 200 năm.

 

 


Con cá quân có tuổi đời hơn 200 năm
Con cá có trọng lượng hơn 17kg được ông Henry Liebman đánh bắt ở ngoài bờ biển bang Alaska ở độ sâu khoảng 274 mét. Đây là con cá nhiều tuổi nhất từng được đánh bắt tại bang Alaska.Ông Liebman nói: “Tôi biết đây là con cá quân có trọng lượng khác thường nhưng không nghĩ nó lại đạt mức kỷ lục như vậy”.

Ông Troy Tidingco, quản lý khu vực Sitka, bang Alaska cho hay con cá quân mà ông Henry Liebman bắt được có chiều dài 1,04 mét, có thể phá vỡ kỷ lục về con cá quân trước đó với chiều dài chỉ 81.28 cm và có tuổi đời khoảng 175 năm.


Đây là con cá lớn nhất từng được đánh bắt tại bang Alaska

“Con cá trước đó chỉ dài hơn 81 cm, trong khi con cá mà ông Henry bắt được dài hơn 1 mét. Như vậy, con cá của ông Henry chắc chắn phải lâu năm hơn”, ông Tidingco khẳng định.

 

Tuy nhiên, con cá quân khổng lồ của ông Henry Liebman lại trở thành đề tài bàn tán trên Twiter vì rất nhiều người cho rằng hành động đánh bắt cá của ông Henry làm ảnh hưởng tới con vật quý hiếm và tại sao ông không thả nó ngay sau đó.
Các nhà khoa học có thể ước tính độ tuổi của một con cá dựa trên việc kiểm tra xương tai, còn gọi là sỏi tai – bộ phận chứa các vòng sinh trưởng tương tự như các vòng tuổi theo từng năm có ở thân cây.

Tuổi thọ của động vật vẫn còn là câu hỏi hóc búa đối với các nhà sinh vật học. Theo kết quả nghiên cứu, trong cùng một loài, cá thể nhỏ hơn có xu hướng sống lâu hơn những cá thể to lớn. Điều này là do sự phát triển tế bào bất thường, nguyên nhân gây ra kích cỡ cơ thể to lớn và nguy cơ ung thư.   

Động vật sống lâu nhất tìm thấy trước đây là con trai được hớt lên từ dòng nước suối ở Iceland. Loại động vật thân mềm này có tuổi thọ khoảng 400 năm.

Nhung Hà
Theo Nydaily

**********************

Tội ác rùng mình của sát thủ giết, hiếp bà chủ

 

 

Biết bà chủ đang rửa bát ở sau nhà, Hải lẳng lặng đi vòng ra phía sau, dùng sợi phanh xe đạp quấn hai vòng cổ chị Lan… kéo xác ra gốc cây hãm hiếp.

 

Thương cảm người đồng hương lang bạt vào Đắk Lắk lập nghiệp, vợ chồng anh Nguyễn Tiến lực và chị Trần Thị Lan (SN 1987) quyết định thuê Phan Thanh Hải (SN 1990) cùng 2 công nhân ở Quảng Bình vào hái cà phê cho gia đình. Kết thúc công việc hàng ngày, các công nhân lại xuống nhà vợ chồng anh Việt, chị Hòa cạnh đó để ngủ.
4 tháng trôi qua, công việc đều đều đang thuận buồm xuôi gió và sinh hoạt diễn ra bình thường thì bi kịch bắt đầu xảy ra. Đó là một ngày cuối tháng 1/2010 anh Lực có chuyến đi đến nhà một người thân ở tỉnh Gia Lai ăn cưới. Biết ở nhà chỉ có chị Lan và hai đứa con (lớn 2 tuổi, nhỏ 7 tháng tuổi). Thêm chuyện em trai anh Lực là anh Việt đi sửa máy cày ở xa, trong nhà chỉ còn chị Hòa và một đứa con trai 3 tuổi, Hải nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Hải giở trò đồi bại sau khi siết cổ nạn nhân bất tỉnh. (Ảnh minh họa).

Nhá nhem tối 25/1, lợi dụng khu vực là vùng đồi núi trùng điệp, xa khu dân cư, Hải quyết định hành động. Lẳng lặng theo dõi, Hải thấy chị Lan đang rửa bát một mình ở đằng sau hông nhà, hắn từ từ tiến đến từ phía sau dùng cây gậy to bằng cổ tay, dài nửa mét đập mạnh vào đầu khiến chị gục tại chỗ. Sợ rằng một cú đánh trời giáng chưa đủ làm nạn nhân thiệt mạng, Hải tiếp tục dùng sợi dây phanh xe đạp quấn hai vòng cổ chị Lan sau đó kéo ra gốc cây cà phê cách đó 9 mét định phi tang. Tuy nhiên, hắn bất giác thấy nạn nhân còn thở, cơn dục vọng bỗng chốc bốc lên hừng hực, hắn thèm khát được quan hệ. Bất chấp đạo lý chủ – tớ, hắn giở trò đồi bại với nạn nhân ngay giữa vườn cà phê. Chưa dừng lại, thỏa mãn xong thú tính, Hải tháo bông tai của nạn nhân rồi treo xác chị Lan lên cây cà phê.

Sau chuỗi hành động mau lẹ, Hải đi tắt qua vườn cà phê sang nhà chị Hòa. Phát hiện chị Hòa đang bế con, hắn đến gần cầm gậy đánh vào đầu thiếu phụ này khiến chị té ngã. Dù đau đớn nhưng chị Hòa vẫn vùng chạy kêu cứu nhưng bị tên Hải đuổi kịp, bồi thêm nhiều nhát vào đầu, gáy và tử vong. Cũng như lúc trước, hắn lại treo xác nạn nhân lên cây cà phê rồi quay vào nhà lục tìm tiền nhưng chỉ thấy 470.000 đồng tiền tiêu vặt của chị Hòa và một chiếc điện thoại di động. Thấy hai đứa trẻ con của chị Lan và chị Hòa đang khóc ở sân, hắn lôi hai bé vào trong nhà rồi khóa trái cửa từ bên ngoài. Khi quay sang nhà chị Lan thay đồ hắn nghe thấy tiếng hàng xóm sang chơi gọi tên mình mở cửa cho hai cháu bé bị khóa trong nhà, sợ hành vi phạm tội bị bại lộ, hắn phóng thẳng xe ra Quốc lộ 14 và bắt xe về Quảng Bình.

Vụ thảm án khiến dư luận thôn Trường Hà (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk) không khỏi rùng mình sợ hãi. Gia đình và người dân hoảng hốt đi tìm thì phát hiện ra xác của hai nạn nhân treo ở gốc cây cà phê mới điện báo cho công an. Tại hiện trường, chị Lan có nhiều vết tích ở đầu, cổ, mặt, vai, tụ máu nội sọ và phù não, tụ máu và chèn ép vùng cổ trước dẫn đến choáng, suy hô hấp và hôn mê não không hồi phục, nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Kẻ sát nhân Phan Thanh Hải tại phiên tòa ngày 16/8/2010

Còn chị Hòa cũng có nhiều vết thương ở đầu, mặt, tụ máu và chén ép vùng cổ trước dẫn đến choáng suy hô hấp và suy tuần hoàn không hồi phục. Công an tỉnh Đăk Lăk đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp để truy bắt hung thủ. Các chiến sỹ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình và tổ công tác Công an huyện Bố Trạch được huy động chốt tại các quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã nhằm phát hiện và bắt giữ đối tượng. Sau 2 ngày truy xét, Phan Thanh Hải bị bắt tại xã Mỹ Trạch.

Ngày 16/8/2010, vụ án được đưa ra xét xử lưu động tại xã Ea Hồ. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, một lúc đã tước đi mạng sống của hai người phụ nữ, Phan Thanh Hải phải lĩnh mức án cao nhất là tử hình.

Kẻ thủ ác phải trả giá nhưng nỗi đau để lại cho hai gia đình là khôn xiết. Con nhỏ mất mẹ, chồng mất vợ, 2 tổ ấm gia đình đang đầm ấm hạnh phúc bỗng bị phá tan tành. Một vụ án vẫn mãi ám ảnh những người dân nơi đây dù nhiều năm đã trôi qua…

(BXH)

******************

Nhan sắc của đại mỹ nhân Kim Jong Il

 

Mỹ nhân này xuất hiện ở trung tâm tất cả các sự kiện có sự tham gia của đoàn thể thao Triều Tiên.

 

 

Cô gái được mệnh danh là ‘Mỹ nữ quốc dân’ này là người đẹp được chính cố lãnh tụ Kim Jong Il chọn lựa làm đội trưởng của tất cả các đội cổ vũ thể thao ở Triều Tiên.
Người ta có thể thấy cô xuất hiện ở trung tâm các sự kiện có sự tham gia của đoàn thể thao Triều Tiên. Mỹ nhân này có gương mặt rất trong sáng và nụ cười tỏa nắng, càng nhìn càng thấy bị thu hút. Chính vì thế mà khi gặp Jung Mi Hyang, ông Kim Jong Il từng thốt lên rằng ‘đúng là nhan sắc ngắm mãi không chán’

Jung Mi Hyang, 1 trong tứ đại mỹ nhân Triều Tiên.

Ở World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, Jung Mi Hyang là nhân vật chính trên khán đài nơi có hẳn một ‘đội quân mỹ nhân’ đi theo cổ vũ cho đội tuyển Triều Tiên. Mỗi sự kiện thể thao lớn quốc tế, Triều Tiên luôn phái đội cổ vũ có khi lên tới hàng trăm người để khích lệ tinh thần vận động viên.

Để được trở thành một thành viên đội cổ vũ Triều Tiên, trước hết các cô gái phải có lý lịch trong sạch, gia đình cách mạng và học ở các trường nổi tiếng tại Bình Nhưỡng. Chiều cao tất cả đều phải trên 1m65, khuôn mặt ưa nhìn, không được có sẹo hay thậm chí nốt ruồi. Các cô gái được huấn luyện khép kín hàng tháng trời, và trong thời gian đó được chăm sóc đặc biệt để ngoại hình càng rạng rỡ.

Ngoài nhan sắc, yêu cầu quan trọng nhất đối với các mỹ nhân như Jung Mi Hyang là phải biết kín miệng. Mỗi lần đi theo các đội cổ vũ, họ phải tuyệt đối im lặng trước báo giới quốc tế, và khi trở về cũng không được kể lại những gì mình đã thấy ở nước ngoài.
Sau Á vận hội Busan năm 2002, cả đội cổ vũ 21 người đã bị bắt giữ và phạt lao động cải tạo vì khi về nhà, có người lỡ miệng tiết lộ cho người thân biết cuộc sống ở Hàn Quốc hiện đại ra sao. Cũng chính vì vậy, chỉ có rất ít thông tin về người đẹp được mệnh danh ‘Đại sứ hình ảnh Triều Tiên’ này lọt ra ngoài.

Một số hình ảnh Jung Mi Hyang khi tham gia cổ vũ đội tuyển thể thao Triều Tiên:

(BXH)

*********************

 

10 dấu hiệu thất tình dẫn đến “tâm thần”

 

 

Khi tình cảm không được đáp trả, bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và nhận ra mình không còn lý do nào để sống. Bạn muốn cô lập mình ra khỏi thế giới, không một thứ gì làm bạn thích thú, trong khi không ai hiểu những gì bạn đang nghĩ…

Thất tình là một cảm giác lẻ loi và tuyệt vọng do thất bại trong tình yêu. Theo chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo, Văn phòng Tư vấn TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM, trong cuộc sống hầu hết mọi người sẽ nếm trải cảm giác thất tình dưới những hình thức khác nhau.

 

Nhiều người vẫn than rằng “Quá khó để thoát khỏi nỗi đau thất tình”, hình ảnh của “người yêu hụt” cứ ám ảnh mãi trong tâm trí họ, có thể trong một vài năm, thậm chí vài thập kỷ. Ngược lại, một số người lại luôn xem kinh nghiệm thất tình là một điều thú vị trong quá khứ. Những suy nghĩ về một mối quan hệ đổ vỡ chỉ khiến họ phân tâm một thời gian rồi thôi.

Thất tình ở mức độ “nặng” được xem là một căn bệnh về tâm lý. Nếu không được “chữa khỏi” kịp thời, nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí thôi thúc người ta tự sát hoặc giết người mình yêu.

10 dấu hiệu bạn thất tình đến mức thành bệnh. (Ảnh minh họa)

Vậy, bạn hãy thử hỏi lòng xem đã bao giờ mình đã phải lòng ai trong quá khứ mà không được đáp trả, hiện bạn còn vẫn nhớ đến họ? Bạn đánh mất bản thân trong những suy nghĩ mê muội về người ấy, nhất là trong lúc cô đơn. Suốt ngày bạn thơ thẩn cất tiếng hát não nề “Đời việc gì đến sẽ đến. Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên”. Thực ra đó mới chỉ là một chút hương vị của cảm giác thất tình mà thôi, chứ chưa đến nỗi thành “bệnh” đâu.

Thất tình trở thành “bệnh” khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, chán sống. Bạn bị từ chối tình cảm, nỗi đau và sự ám ảnh khiến bạn không thể yêu ai được nữa. Thật khó để đẩy những suy nghĩ về người đó ra khỏi đầu bạn. Cảm giác đau đớn cô lập bạn với mọi người xung quanh và ngay cả khi cố gắng thế nào, bạn cũng không thể tìm ra lối thoát.

Tất cả những gì bạn cần là chiếm được trái tim người ấy, trong khi chính bản thân mình cũng không thể không thể giải thích nổi vì sao ta chỉ cần người đó chứ không phải bất kỳ ai khác.

Mỗi ngày qua đi bạn thấy mình si tình, căng thẳng hơn, liều lĩnh hơn, dễ nổi nóng bởi sự vô tâm của “người yêu hụt”, song lại dễ phấn chấn mỗi khi họ gây cho bạn bất kỳ sự chú ý nào. Bạn luôn ở trong trạng thái hỗn độn, phải chịu đựng sự rối loạn ám ảnh, chán nản và cảm giác đen tối.

Có một ranh giới vô cùng mỏng manh giữa sự đau khổ thông thường và bệnh thất tình. Vậy làm thế nào để biết mình có bị căn bệnh tâm lý này không? 10 dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn nhận ra điều đó. Và lời khuyên cho bạn nếu thấy mình có những đặc điểm này, hãy nói với bạn bè hay người thân để nhờ họ tư vấn, đồng thời cố gắng kéo mình ra khỏi vực sâu nguy hiểm do bạn “tự đào” này nhé!

1. Tính tình thất thường

Hầu như bạn luôn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, cho rằng không còn lý do nào để sống nếu thiếu tình yêu của người ấy.

Giả sử: Khi bạn yêu ai đó và mời họ đi chơi. Họ từ chối bạn ngay trong cuộc trò chuyện đầu tiên, bạn có thể bị thất tình trong vài giờ hoặc vài ngày nhưng hoàn toàn có thể vượt qua. Nhưng nếu bạn yêu người đó nhưng lại che giấu tình cảm của mình, hoặc nhận lại những tín hiệu lẫn lộn từ họ, đó là lúc bạn bắt đầu làm cho căn bệnh thất tình trở nên trầm trọng hơn. Để rồi khi người đó đi xa, bạn cảm mình không thể sống thiếu họ, nhưng lúc này đã quá muộn để nói ra sự thật.

2. Cô lập mình

Thất tình sẽ trở nên tệ hại hơn nếu người yêu từ chối bạn trong vài tuần hoặc vài tháng rồi sau đó trở lại để cố gắng lôi kéo sự chú ý khi mà bạn đang cố thoát ra. Cuối cùng họ lại quay lưng đi. Cảm giác lạc lõng và bối rối với những tín hiệu hiệu lẫn lộn từ đối phương khiến bạn thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi không có người đó bên cạnh.

Khi ấy bạn muốn cô lập mình ra khỏi thế giới, không có gì làm bạn thích thú, trong khi không ai hiểu được những gì bạn đang nghĩ. Sự tuyệt vọng có thể khiến bạn nghĩ đến hành động tự vẫn khi cho rằng “chết là chấm dứt mọi nỗi khổ”, thay vì nhẫn nại và kiên định chịu đựng nỗi đau qua đi.

3. Luôn cảm thấy mệt mỏi

Căng thẳng tinh thần kéo dài làm bạn dễ dàng mệt mỏi, không còn chút năng lượng để làm bất kỳ điều gì mình muốn.

4. Chán ăn

Nhìn vào thức ăn bạn thấy buồn nôn, mất đi cảm giác ngon miệng. Từ đó dẫn đến tình trạng sụt giảm cân nặng.

5. Mất tập trung

Bạn luôn bị mất tập trung, thậm chí không làm gì, dù bạn thấy mình đã làm bằng hết khả năng.

6. Tình trạng rối loạn cưỡng chế

Bạn luôn kiểm tra hộp thư Email, Facebook hoặc trông điện thoại xem mình có nhận được tin nhắn mới từ người này hay không. Có thể bạn biết sẽ không có tin nhắn nào nhưng bạn luôn bắt mình phải kiểm tra, việc này trở thành một phần cuộc sống của bạn.

7. Tích trữ kỷ niệm

Bạn quý trọng ký ức về người ấy và giữ chặt những điều nhỏ bé tưởng chừng như vô nghĩa, có thể chỉ là một tấm vé xem phim hoặc một sợi tóc. Bạn khó có thể chịu đựng nỗi đau nếu bị mất nó bởi vật đó có ý nghĩa to lớn đối với bạn.

8. Suy diễn quá mức

Bạn dành hàng giờ để phân tích những điều người ấy nói, ngôn từ người đó sử dụng. Bạn luôn cố gắng nhìn mọi thứ từ nhiều quan điểm khác nhau thậm chí đó chỉ là điều bình thường như một cái vẫy tay hoặc một lời chào.

9. Khóc ròng

Sự ra đi của một người khiến bạn khóc ngay cả khi không có lý do gì. Bạn cảm thấy chán nản từ những thứ nhỏ nhất đến cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nỗi đau khổ chiếm trọn trái tim khiến bạn trở nên mẫn cảm, dễ bị tổn thương về mọi phương diện.

10. Mất ngủ

Bạn không thể ngủ được, thậm chí phải uống thuốc an thần. Mỗi khi nằm xuống, tâm trí bạn tràn đầy những suy nghĩ về tình yêu và “người yêu hụt” đó. Bạn mất hàng giờ trằn trọc trên giường cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

(BGD)

*****************

Những quy định lạ trong ngành hàng không

 

Mỗi đất nước lại có những quy định khắt khe với hàng không nước mình, mục đích của họ cũng là để các chuyến bay được an toàn hơn.

 

 

Cấm tiếp viên tô son đậm

Tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (THY) không được phép sử dụng son môi màu quá tươi như hồng hay đỏ đậm khi làm việc. Quy định mới được THY đưa ra hồi đầu tháng 5 này đã làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ phía nhiều phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã đăng tải hàng loạt hình ảnh mình tô son đỏ đậm lên mạng xã hội kèm theo những lời bình luận nhằm phản đối quyết định vô lý này đối với các tiếp viên hàng không.

Trong khi đó, đại diện THY nhất quyết bảo vệ lệnh cấm và giải thích: “Việc trang điểm đơn giản, thuần khiết bằng màu nhạt là phù hợp với các nhân viên làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Nó giúp họ thanh lịch và thân thiện hơn trong giao tiếp”.

 Đồng phục của nữ tiếp viên THY hiện nay. Các nữ tiếp viên này đã nhận lệnh cấm tô son môi lẫn sơn móng tay đỏ.Đồng phục của nữ tiếp viên THY hiện nay. Các nữ tiếp viên này đã nhận lệnh cấm tô son môi lẫn sơn móng tay đỏ.

Hãng THY còn cho rằng, các nữ tiếp viên không nên sơn móng tay hoặc tô son các màu đậm… bởi nó “làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh thẩm mỹ” của hãng hàng không này.

Tuy nhiên, ngày 10/5, Giám đốc điều hành của THY đã tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm trên sau khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tố giác các quản lý cấp dưới đã tự ý áp dụng lệnh cấm này.

Hồi tháng 2/2013, mẫu đồng phục mới cho các tiếp viên của hãng hàng không quốc gia cũng đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi đó là những bộ váy dài đến mắt cá chân kèm khăn trùm đầu. Nhưng rất may, trang phục này chưa được thông qua. Trước đó, nhiều hãng hàng không tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ngừng phục vụ rượu trên các chuyến bay nội địa.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển, người đã cầm quyền hơn một thập kỷ qua, bị cho là có liên quan tới lệnh cấm này.

Hàng không Mỹ “cấm cửa” dao bỏ túi

Ngày 25/4 vừa qua, Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) tuyên bố sẽ gia tăng thời gian nghiên cứu điều luật cho phép hành khách được đem theo dao bỏ túi và các vật liệu sắc nhọn khác trong hành lý xách tay lên máy bay. Điều luật này bị hoãn vô thời hạn trong bối cảnh nước Mỹ đang bị đe dọa bởi những âm mưu khủng bố.

Trước đó, TSA thông báo, tất cả hành khách sẽ bắt đầu được đem theo những con dao bỏ túi, cùng nhiều vật liệu sắc nhọn loại nhỏ khác, như bấm móng tay, kéo, tua vít, lên máy bay từ ngày 25/4. Theo đó, những con dao có lưỡi ngắn hơn 6 cm hoặc rộng chưa tới 1,3 cm sẽ được phép đưa lên máy bay. Theo TSA, luật mới này sẽ thúc đẩy quá trình di chuyển bằng đường hàng không, đồng thời cho phép lực lượng an ninh tập trung tới các vật dụng nguy hiểm hơn.

 Dao bỏ túi cùng nhiều vật liệu sắc nhọn cỡ nhỏ khác sẽ tiếp tục bị cấm vô thời hạn ở Mỹ.Dao bỏ túi cùng nhiều vật liệu sắc nhọn cỡ nhỏ khác sẽ tiếp tục bị cấm vô thời hạn ở Mỹ.

Tuy nhiên, điều luật này vấp phải một làn sóng phản đối từ giới lập pháp, các hãng hàng không và nhiều người dân, giữa bối cảnh nước Mỹ đang trở thành mục tiêu của những âm mưu khủng bố.

Thượng nghị sỹ Charles Schumer, thuộc tiểu bang New York, cho rằng quyết định trì hoãn điều luật mới của TSA là một “bước đi chắc chắn”, hướng tới mục tiêu bảo vệ nước Mỹ khỏi những đe dọa từ hàng không.

Hàng không Anh “cấm cửa” người tố giác chính phủ Mỹ

Chính phủ Anh đã lệnh cho các hãng hàng không nước mình không cho phép cựu nhân viên CIA Edward Snowden, người tiết lộ chương trình nghe lén của chính phủ Mỹ, bay đến Anh. Cảnh báo của Bộ Nội vụ Anh được đưa ra hôm 10/6 vừa qua.

Trong cảnh báo của Bộ Nội vụ Anh có đính kèm một bức ảnh của Snowden, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, cùng khuyến cáo: “Nếu người này cố gắng đi Anh, các hãng hàng không hãy từ chối cho anh ta lên máy bay”.

 Cựu nhân viên CIA Edward Snowden.Cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

Tài liệu còn cảnh báo các hãng hàng không rằng họ có thể bị phạt tiền liên quan tới việc bắt giữ và di dời Snowden nếu họ cho phép anh ta lên máy bay. Theo trang web của Bộ nội vụ Anh, mức phạt cho một tình huống như vậy vào khoảng 3.100 USD.

Theo BBC, Bộ nội địa Anh có thẩm quyền chặn ai đó nhập cảnh vào Anh trong các trường hợp cần thiết. Việc này từng được thực hiện trước đó để ngăn chặn các chính trị gia cực đoan châu Âu và các giáo sĩ truyền giáo cực đoan vào Anh.

Cựu nhân viên CIA Snowden tiết lộ các chương trình theo dõi điện thoại và Internet của chính phủ Mỹ với báo chí. ành động tiết lộ của Snowden gây chia rẽ trong công chúng Mỹ. Một số người gọi Snowden là người hùng, nhưng những người khác kêu gọi xét xử anh này vì tội phản quốc.

Cấm vận chuyển vây cá mập

Hai hãng hàng không lớn nhất của Hàn Quốc, Korean Air và Asiana ngày 20/6 thông báo ngừng vận chuyển vây cá mập trên các chuyến bay của hãng.

“Korean Air quyết định tham gia vào chiến dịch bảo vệ hệ sinh thái bằng việc áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với việc chuyên chở vây cá mập”, thông cáo của Korean Air nêu rõ. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, số lượng cá mập trên toàn cầu đã giảm mạnh với khoảng 100 triệu con bị sát hại mỗi năm.

 Vây cá mập được bày bán tại Hồng Kông.Vây cá mập được bày bán tại Hồng Kông.

Asiana, hãng hàng không lớn thứ hai nước này, cũng đưa ra quyết định tương tự, nhưng không nói rõ thời điểm lệnh cấm này có hiệu lực.

Trước Korean Air và Asiana, một số hãng hàng không châu Á đã thực hiện lệnh cấm này trong đó Hãng Cathay Pacific của Hồng Kông (Trung Quốc) ngừng vận chuyển vây cá mập từ tháng 9/2012.

Hàng không Ấn Độ tuyển tiếp viên nữ nhẹ cân

Hãng hàng không Go Air cho biết, sẽ tiến hành chính sách tuyển dụng mới trong tương lai: chỉ tuyển nữ tiếp viên “nhẹ cân”. Đây là một nỗ lực nhằm giảm thiểu tối đa tải trọng trên mỗi chuyến bay, cải thiện hiệu năng sử dụng nhiên liệu và đạt mục tiêu tiết kiệm chi phí cho hãng.

Nữ tiếp viên có cân nặng nhẹ hơn trung bình từ 15-20 kg so với đồng nghiệp nam giới. Theo ước tính, cứ tăng 1kg tải trọng, hãng sẽ phải trả 0,05USD cho mỗi giờ bay, cộng các khoản liên quan, chi phí nhiên liệu tốn thêm mỗi năm có thể lên đến 500.000 USD. Hiện GoAir đang có 130 thành viên phi hành đoàn nam giới, đặt mục tiêu giảm xuống 80 trong tương lai gần và dự kiến toàn bộ 2000 nhân viên trên các chuyến bay chỉ có nữ giới. Tuy nhiên, phát ngôn viên của hãng hàng không đã phủ nhận việc họ thực hiện chính sách tuyển dụng mới vì có định kiến về giới tính.

 Tiếp viên với thân hình "mảnh mai" sẽ được ưu tiên trong tuyển dụng hàng không ở Ấn Độ.Tiếp viên với thân hình “mảnh mai” sẽ được ưu tiên trong tuyển dụng hàng không ở Ấn Độ.

Đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu leo thang, các hãng hàng không trên thế giới phải sử dụng nhiều biện pháp nhằm tối giản trọng lượng trên máy bay để tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Năm 2010, một hãng hàng không Tây Ban Nha lần đầu tiên đánh phí cân nặng đối với hành khách trên máy bay. Năm 2012, hãng hàng không Ryanair, Iceland cũng đã tiến hành in tạp chí (kiêm thực đơn) trên máy bay ở khổ nhỏ hơn nhằm góp phần giảm tải trọng và bớt chi phí in ấn. Cùng năm này, hãng hàng không Samoa Air đã trở thành hãng hàng không đầu tiên thu phí theo trọng lượng.

Hàng không Hồng Kông cấm tiếp viên đeo khẩu trang

Năm 2009, khi mà dịch cúm lợn hoành hành, nghiệp đoàn tiếp viên hàng không đề nghị hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông cho phép phi hành đoàn đeo khẩu trang khi phục vụ bữa ăn trên tất cả các chuyến bay từ Mỹ, nơi có gần rất nhiều ca nhiễm cúm lợn.

 Tiếp viên Cathay Pacific lo bị lây bệnh trong quá trình phục vụ bữa ăn trên máy bay. Tiếp viên Cathay Pacific lo bị lây bệnh trong quá trình phục vụ bữa ăn trên máy bay.

Tuy nhiên, hãng hàng không Hồng Kồng đã từ chối yêu cầu này, và cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không có hướng dẫn nào về việc đeo khẩu trang có thể ngăn virus lây lan. Tuy nhiên, hãng vẫn tăng cường lượng khẩu trang dự trữ dành cho hành khách để phòng trừ nguy cơ.

Quyết định của Cathay Pacific khiến nghiệp đoàn tiếp viên hàng không nổi giận.

(BKT)

***********************

Bí ẩn quái vật hồ Loch Ness đã có lời giải

 

 

Nhà địa chất học người Italy Luigi Piccardi cho rằng ông có thể lý giải được bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness, Scotland.

 

 

Nhà nghiên cứu này cho rằng những người khăng khăng mình nhìn thấy quái vật hồ LochNess thực ra chỉ là nói khoác. Tuy nhiên thông tin về việc có nhìn thấy điều gì đó bất thường xảy ra trên mặt hồ nổi tiếng này là hoàn toàn có cơ sở.

Bí ẩn quái vật hồ Loch Ness có lời giảiBí ẩn quái vật hồ Loch Ness có lời giải

Điều đáng nói ở đây là họ đã nhầm quái vật hồ LochNess nới những bong bóng, nổi lên do các hoạt động địa chất gây ra.

Tiến sỹ Luigi Piccardi giải thích rằng thỉnh thoảng, tại những đoạn đứt gãy thuộc hệ thống đứt gãy Great Glen dưới hồ có diễn ra những hoạt động địa chấn.

Chính điều này đã khiến bề mặt hồ không “yên ả” và có thể khiến nhiều người nghĩ rằng có một loài sinh vật đặc biệt nào đó đang bơi rất gần mặt nước.

 Hình ảnh về quái vật hồ Loch Ness thực ra chỉ là những bong bóng hình thành do hoạt động địa chất tại điểm đứt gãy dưới lòng hồ. Hình ảnh về quái vật hồ Loch Ness thực ra chỉ là những bong bóng hình thành do hoạt động địa chất tại điểm đứt gãy dưới lòng hồ.

“Có rất nhiều hiệu ứng gây ra bởi các hoạt động địa chất tại điểm đứt gãy này thể hiện trên mặt hồ. Khi các hoạt động tại điểm đứt gãy càng mạnh, người ta có thể dễ dàng thấy được hiệu ứng của động đất trên mặt nước”- nhà địa chất này nói.

Và đây chính là lý do nhiều người cứ khăng khăng nhìn thấy quái vật tại hồ Loch Ness.

(KHKTVN)

************************

Sao gốc Việt khuynh đảo thế giới nhờ cảnh nóng

 

 

Maggie Q – nữ diễn viên có mẹ là người Việt thú nhận vì muốn kiếm tiền, cô đã nhận lời tham gia bộ phim “Manhattan Midnight” có nhiều cảnh nóng, khỏa thân.

 

 

Cha người Mỹ gốc Ireland, mẹ người Việt Nam, Maggie Q (tên đầy đủ Margaret Denise Quigley, tên tiếng Việt là Lý Mỹ Kỳ) là con út trong một gia đình có đến 5 người con ở Hawaii. Với nhiều người, Hawaii là thiên đường nhưng ít ai hiểu rằng cuộc sống người dân nơi đó khá vất vả. Cha mẹ Maggie Q phải làm đủ nghề để nuôi 5 đứa con sàn sàn tuổi nhau.

Maggie Q thường xuất hiện trên các trang tạp chí với hình tượng gợi cảm

Tuy là nàng út, song vì hoàn cảnh gia đình, Maggie Q đã sớm tự lập và biết cách tự bảo vệ mình. Cô vẫn nhớ như in kỷ niệm vào năm lên 5, khi vẫn học mẫu giáo, một cậu bạn đã ăn cái tát tai trời giáng hằn rõ 5 ngón tay trên mặt chỉ vì dám chọc ghẹo bằng cách giật, cởi phăng chiếc áo cô bé đang mặc. Maggie Q kể: “Cậu ta khóc thét chạy đi mách cô giáo, lúc đó tôi hoàn toàn không sợ gì cả và dũng cảm đến trước mặt cô giáo giải thích hành động của mình”.

Chính bản tính ấy đã khiến Maggie Q quyết định một thân một mình sang Nhật Bản tìm đường trở thành người mẫu thời trang ngay sau khi tốt nghiệp trường trung học Mililani (Hawaii). Biết mình không phải là cô gái xinh đẹp (ngày xưa mẹ vẫn thường chê con gái quá gầy và miệng thì rộng) nhưng Maggie Q tự nhận thấy mình phù hợp với công việc người mẫu.

Những ngày tháng trên đất Mặt trời mọc, Maggie Q nếm trải mọi khó khăn của cuộc sống một cô gái xa gia đình. Dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc, thực hiện thêm một quyết định mạo hiểm nữa là đến Hong Kong. Năm 1998, 19 tuổi, Maggie Q được hãng mỹ phẩm Nivea của Đức chọn làm người mẫu quảng cáo độc quyền khu vực châu Á; năm 2000, cô lọt vào mắt xanh của hãng thời trang Pháp Lancel, mời chụp quảng cáo bộ sưu tập thu đông.

Maggie Q từng về Việt Nam chụp ảnh thời trang

Với vẻ đẹp đầy sức hút và gợi cảm, Maggie Q dễ dàng rơi vào tầm ngắm của các đạo diễn Hong Kong luôn thích tìm kiếm những gương mặt mới. Năm 1999, lần đầu tiên cô xuất hiện trên màn ảnh với vai thiếu nữ tên Linh trong bộ phim Đại ca Phi nằm trong series Người trong giang hồ; rồi một vai nhỏ trong phim Siêu mẫu ma và năm 2000 tham gia bộ phim Đặc cảnh tân nhân loại 2, đóng chung với Trần Quán Hy, Phùng Đức Luân.

Hình ảnh sexy của Maggie Q trong bộ phim truyền hình Nikita.

Mặc dù được ưu ái nhưng các vai của Maggie Q hầu hết đều là “bình hoa di động”, là vai phụ nên cát-xê rất thấp. Bởi vậy, khi đạo diễn Trương Kiên Thành mời đảm nhận vai nữ chính là hai chị em song sinh trong phim Manhattan Midnight, Maggie Q nhận lời ngay. Vì số tiền thù lao đủ giúp cô sống tằn tiện thêm một năm nơi xứ người, cô đã chấp nhận khỏa thân khoe ngực và diễn cảnh nóng cùng nam diễn viên kiêm người mẫu da màu Richard Grieco. Tiếc thay, tác phẩm này không thành công về doanh thu, dù phim đoạt được vài giải thưởng tại các LHP nhỏ nhưng sự nghiệp diễn xuất vừa mới khởi đầu của Maggie Q có dấu hiệu khép lại chỉ vì những hình ảnh quá sexy trên màn ảnh.

May thay, bộ đôi nhà sản xuất Vương Tinh và đạo diễn Trình Tiểu Đông đã nhìn thấy được tiềm chất của cô gái mang nửa dòng máu Việt này. Họ đã ra tay “cứu” Maggie Q bằng bộ phim Naked Weapon với vai nữ sát thủ Charlene Ching được “đo no đóng giày” cho cô. Bộ phim này từng tạo nên cơn sốt tại các quầy băng đĩa những năm đầu thế kỷ 21 ở Việt Nam với tên Sống còn. Từ hình ảnh một nữ diễn viên “gợi dục” ở phim trước, Maggie Q được nhào nặn, trở thành một mỹ nhân gợi cảm và từ đây, cô chọn đó là hình tượng của mình.

Maggie Q rất sexy và diễn xuất khá tốt trong phim Naked Weapon.

Tính đến nay, dù số lượng phim đã đóng chưa nhiều nhưng tên tuổi Maggie Q đã vượt ra khỏi ranh giới của điện ảnh Hong Kong khi may mắn có mặt trong 2 siêu phẩm Hollywood Mission: Impossible 3 và Die Hard 4. Ngoài ra, cô còn cộng tác với điện ảnh Nhật Bản (phim The Warrior And The Wolf), điện ảnh Canada (phim The King of Fighters)… bằng hình ảnh đả nữ quyến rũ. Đặc biệt, Maggie Q đã được Kênh truyền hình Mỹ CW Network chọn đảm nhận vai Nikita trong bộ phim cùng tên.

Từng được đào tạo về taekwondo, Vịnh Xuân Quyền và wushu với nam tài tử Thành Long khi đóng một vai nhỏ trong phim Giờ cao điểm 2 nên Maggie Q không gặp nhiều khó khăn khi thể hiện cô gái được một tổ chức mật của Mỹ có tên gọi Division cứu sống và ngấm ngầm rèn luyện trở thành sát thủ. Cô đã quyết định quay lại báo thù những kẻ vốn là chủ nhân của mình sau khi phát hiện ra sự thật và cảm thấy bị phản bội bởi những người mà cô đã vô cùng tin tưởng.

Maggie Q đã 2 lần đặt chân về Việt Nam, lần đầu vào năm 2005 khi cô bí mật về đất nước hình chữ S để thực hiện một bộ ảnh thời trang với những thắng cảnh nổi tiếng. Lần thứ 2 cũng là lần chính thức ra mắt báo giới khi cô giữ vai trò đại sứ thiện chí của Tổ chức cứu hộ gấu đen thế giới. Cô đã có chuyến đi thăm vườn quốc gia Côn Đảo và trò chuyện với báo giới trong nước.

Lý Mỹ Kỳ luôn dành tình cảm cho Việt Nam, quê ngoại của mình. Trong một bài phỏng vấn với CNN vào năm 2008, khi được hỏi có liên hệ gì với đất nước này, cô cho biết: “Gia đình tôi ở đó mà. Chỉ cần đặt chân tới sân bay là có rất nhiều người chào đón tôi. Có khi phải tới 700 người ấy chứ. Tôi cảm thấy mình là ruột thịt của họ. Một gia đình lớn”.

Trong một lần khác, khi được hỏi “Việt Nam trong mắt chị như thế nào?”, cô đã trả lời: “Đẹp và bình yên”.

(BNZ)

**************************

Lịch sử 12 con giáp phương Đông

Câu chuyện “sự tích” 12 con giáp của lịch phương Đông rất đơn giản và khá thú vị, có thể không ít bạn đã biết rồi, nhưng vẫn xin kể ra đây để chúng ta cùng hiểu về lý do tại sao chúng ta lại hay được gọi là “cầm tinh” con vật của năm đó.
Một lần, Đức Phật cho mời tất cả các con vật trên thế giới tới dự tiệc chào năm mới. Lời mời đã được gửi đi với tất cả thành ý, nhưng cuối cùng chỉ có 12 con vật tới dự tiệc. Cảm kích sự nhiệt tình của 12 con vật đó, Đức Phật đã tặng cho chúng một món quà ý nghĩa, đó là tên của chúng sẽ được đặt cho các năm trong lịch Mặt trăng.
Thứ tự đặt tên của 12 “vị khách” này cũng rất đơn giản, “vị khách” nào đến trước được đặt trước, “vị khách” nào đến sau thì nhận năm tiếp sau.Chú chuột bé xíu là “vị khách” đầu tiên và vì thế được đặt tên cho năm đầu tiên, và chú heo ục ịch là “vị khách” cuối cùng nên phải nhận năm cuối cùng trong 12 con giáp.
Mỗi “vị khách” cũng được chọn những vật đại diện cho mình như : loại đá quý, loại hoa, cùng những nhân tố đại diện khác như màu sắc, mùa trong năm và cả giờ trong ngày. Người phương Đông dùng lịch Mặt trăng tin rằng, những ai sinh vào năm của con vật nào sẽ mang hầu hết những đặc tính cả tốt lẫn xấu của con vật đó. Và nếu họ dùng những vật đại diện của con vật đó thì sẽ nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống.
Tuổi Tý : Những người tuổi Tý là những người lịch lãm, thông minh và rất duyên dáng.Cách sống của họ khá tích cực, không hay hoài nghi, coi trọng gia đình và bạn bè nên họ thường có rất nhiều bạn. Người tuổi Tý cũng khá giỏi trong việc chi tiêu nên cuộc sống của họ cũng có thể được coi là dư dả.
Tuổi Sửu : Luôn hiểu lẽ phải, sống ngăn nắp, chăm chỉ, nghiêm túc, kiên quyết và khá lặng lẽ là những đức tính nổi bật nhất của những người tuổi Sửu. Tuy không biểu lộ ra ngoài nhiều nhưng với họ, gia đình luôn là ưu tiên số một. Nếu có cơ hội làm bạn với người tuổi Sửu, bạn sẽ thấy họ luôn là những người bạn trung thành và đặc biệt yêu âm nhạc.
Tuổi Dần : Những người tuổi Dần đa số sống một cuộc sống đầy đam mê, cuốn hút. Nhờ có lòng quả cảm và sự hào phóng, họ luôn nhận được rất nhiều sự tôn trọng, kính nể. Với bạn bè, những người tuổi Dần là những người bạn thú vị, chân thành, và dễ nhờ vả. Với gia đình, họ là những người trụ cột vững chãi nhưng đôi khi hơi gia trưởng.
Tuổi Mảo : Thích sự ấm áp, thích được vuốt ve là những đặc tính nổi bật của chú Mèo. Người tuổi Mão cũng gần như vậy, luôn sống rất trìu mến, tràn ngập tình cảm, yêu thích các bữa tiệc, và rất hiếm khi buồn rầu hay cáu gắt. Với bạn bè, họ là trung tâm của những cuộc vui, còn với gia đình, họ luôn biết cách tạo nên không khí hạnh phúc.
Tuổi Thìn : Đây là con vật duy nhất trong bộ tứ linh “Long – Lân – Quy – Phụng” có mặt trong 12 con giáp, nên Thìn luôn được coi là tuổi may mắn nhất trong 12 năm tuổi. Người tuổi Thìn luôn được miêu tả là những người rất quyết đoán, mạnh mẽ đầy nghị lực và rất tài ba, họ có thể thành công ở hầu hết mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn cũng khá may mắn vì luôn có được sức khoẻ tốt.
Tuổi Tỵ : Những người tuổi Tỵ có rất nhiều kỹ năng nổi bật và đặc biệt trong số đó là sự thông minh sắc sảo và trực giác tốt. Họ thường rất thích đọc sách, âm nhạc và cuộc sống của họ đặc biệt may mắn với chuyện tiền bạc. Một điểm trừ duy nhất của người tuổi Tỵ, đó là họ không thích bị thử thách.
Tuổi Ngọ : Được miêu tả là những người vui tính, hấp dẫn, vì thế nên dường như những người tuổi Ngọ luôn là trung tâm của đám đông và của các bữa tiệc. Đôi khi họ hơi nóng nảy, ích kỷ và thiếu kiên nhẫn, nhưng đó chỉ là những lúc tâm trạng của họ không tốt. Bình thường, bạn sẽ thấy những người tuổi Ngọ là những người bạn và đối tác rất tuyệt
Tuổi Mùi : Người tuổi Mùi nổi bật với phong cách duyên dáng, tính tình lạc quan, tốt bụng và rất dễ tính. Họ cũng là những người rất tài năng và có óc sáng tạo cao. Nếu bạn lập gia đình hay có bạn bè là người tuổi Mùi, bạn sẽ thấy họ luôn biết cách để bạn hiểu được, bạn là người rất quan trọng với cuộc sống của họ.
Tuổi Thân : Giống như đặc tính của những chú khỉ, những người tuổi Thân rất nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ, suy nghĩ nhanh và rất vui tính. Họ rất hay cả thèm chóng chán và khó có thể “yên phận” với việc gì. Hầu hết những người tuổi Thân khá tham vọng và thường rất thành công trong việc đầu tư tiền bạc. Cuộc sống của những người tuổi Thân luôn được coi là khó đoán nhất trong 12 con giáp.
Tuổi Dậu : Những người tuổi Dậu là những người rất quảng giao, sống khá phong lưu và có óc sáng tạo cao. Họ cũng là những người bạn trung thành tuyệt đối và luôn hết lòng giúp đỡ người khác. Gia đình là cả thế giới với người tuổi Dậu. Tuổi Dậu cũng chính là tuổi được đánh giá cao nhất về sự trung thành trong 12 con giáp.
Tuổi Tuất : Được miêu tả như những nhân viên cần mẫn, những người tuổi Tuất yêu thích sự hoàn hảo đến từng chi tiết trong mọi công việc. Họ còn được coi là những người chân thành và đáng tin cậy nhất trong 12 con giáp. Nếu có một người bạn tuổi Tuất, bạn sẽ thấy họ là những người luôn biết lắng nghe và đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích.
Tuổi Hợi : Những người tuổi Hợi được “nhận diện” là những người rất ngọt ngào, vô tư và vô cùng đáng yêu. Họ yêu thích các bữa tiệc, không quan tâm quá nhiều đến chuyện tiền bạc. Giấu sau vẻ ngoài có vẻ rất thích vui chơi đó là một con người rất thông minh, và rất may mắn trong chuyện tiền bạc.

**************************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: