Theo thông tin từ Sở Cảnh sát San Diego, lúc sĩ quan cảnh sát 24 năm kinh nghiệm Albert đến nhà ông Nguyễn, người này xuất hiện với một con dao làm bếp lớn trên tay. Cảnh sát Albert yêu cầu ông ta hạ vũ khí xuống, nhưng ông Nguyễn vẫn lăm lăm con dao trên tay tiến về phía trước, tìm cách đâm viên cảnh sát.

goc viet

Photo Courtesy:NBC

Tony Nguyễn, 60 tuổi, bị cảnh sát Michael Albert bắn chết vào tối thứ 5 tuần trước ở khu Black Mountain Ranch.
11h40’ tối thứ 5, một cặp vợ chồng trong khu chung cư ở dãy 14600 Via Fiesta gọi điện báo cảnh sát họ bị một người hàng xóm hành hung.
Theo tin báo, nạn nhân đang cùng nhau đi bộ trong khu chung cư thì người đàn ông gốc Việt la lối, ném thuốc lá và que diêm vô họ, thậm chí còn dùng chân đá một người.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát San Diego, lúc sĩ quan cảnh sát 24 năm kinh nghiệm Albert đến nhà ông Nguyễn, người này xuất hiện với một con dao làm bếp lớn trên tay. Cảnh sát Albert yêu cầu ông ta hạ vũ khí xuống, nhưng ông Nguyễn vẫn lăm lăm con dao trên tay tiến về phía trước, tìm cách đâm viên cảnh sát.
Cảnh sát Albert đã nổ một phát súng, ông Nguyễn dính đạn ở phần ngực. Mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện Scripps La Jolla nhưng ông đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Được biết, cảnh sát ở khu tây bắc San Diego vẫn chưa được gắn máy quay phim trên đồng phục.
Cũng theo thông tin từ Sở cảnh sát San Diego, vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra còn có một người khác ở trong nhà cùng với nghi can, nhưng hiện tại họ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về người này.
Một số hàng xóm chung quanh cho biết, cảnh sát đã vài lần đến nhà nghi can do cãi vả trong gia đình người này. Một người khác nói thêm, ông Nguyễn từng bị cáo buộc đá chó. Trong khi đó, những người khác lại nói cho rằng ông Nguyễn là người đáng mến, thường mời họ đồ ăn gia đình nấu.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: