Với thắng lợi khó tin 5-2 trước Thụy Sĩ, Pháp đã trở thành đầu tiên tại bảng E giành vé vào vòng 2 tại World Cup năm nay.

Bước vào trận đấu tại sân Fonte Nova, Pháp đã sớm thể hiện được sự vượt trội của mình trước Thụy Sĩ, khi liên tục đẩy cao đội hình ép sân ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Björn Kuipers vang lên.

Tuy nhiên quá trình tìm kiếm bàn thắng thứ 100 tại các kỳ World Cup của những chú Gà Trống cũng chẳng có được một khởi đầu thuận lợi gì, khi họ vấp phải một tinh thần thi đấu rất máu lửa của Thụy Sĩ, kể cả khi đội bóng này sớm phải nhận mất mác trong việc Von Bergen sớm rời sân vì chấn thương ngay phút thứ 8.

3vl1

Mặc dù vậy, việc cứ liên tục tạo sức ép lên khung thành của Benaglio, bàn thắng cũng chẳng thể lẫn trốn được tuyển Pháp quá lâu, khi phút thứ 17, Giroud với quả đánh đầu hiểm hóc của mình đã làm lưới của tuyển Thụy Sĩ phải rung lên và mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Lúc này, khi mà các CĐV của những chú Gà Trống vẫn đang nhảy múa, hò hát ăn mừng trên các khán đài, thì ở dưới sân, chỉ một phút sau khi Giroud lập công, đến lượt Matuidi ghi tên mình vào bảng điện tử với một tình huống thoát xuống và dứt điểm rất đẳng cấp bên cánh trái.

Hơn 10 phút sau, tỷ số đáng ra đã là 3-0 dành cho đội bóng áo trắng, khi họ được nhận quả 11m sau tình huống phạm lỗi rất vụng về của Djourou đối với Benzema. Đáng tiếc là trong tình huống sút phạt sau đó, tiền đạo đang chơi cho Real Madrid đã không thể chuyển hóa thành công cơ hội này.

Tuy nhiên khi mà hàng thủ của Thụy Sĩ đã mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Deschamps vẫn kịp ghi thêm một bàn nữa để khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3 bàn nhờ pha lập công của Valbuena ở phút 40.

Bước vào đầu hiệp hai, Pháp đã thi đấu có phần chùng xuống, một điều hết sức dễ hiểu khi họ đã có được một khoảng cách quá ăn toàn, để rồi giúp cho đội bóng áo đỏ có cơ hội vùng lên để tìm bàn gỡ. Nhưng trong một ngày mà hàng công của Thụy Sĩ đã chơi qua lép vế trước những cái tên như Varane, Sakho,.. họ đã không có được mấy cơ hội để tiếp cận khung thành của Lloris.

Phải đến tận phút 80, đoàn quân của HLV Hitzfeld mới có được bàn danh dự sau tình huống đá phạt tuyệt đẹp của Dzemaili, trước khi Xhaka ghi thêm một bàn nữa ở phút 87 sau một tình huống đá nối rất nhanh từ đường kiến tạo của Inler.

Đó thật sự là những bàn thắng rất xứng đáng của Thụy Sĩ, nhưng nó cũng chẳng nói lên nhiều điều khi Pháp từ khi có được hai bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 và 5-0 của Benzema (phút 69) và Sissoko (phút 72) đã hoàn toàn chuyển sang ‘chế độ’ dưỡng sức và không buồn đá.

Với thắng lợi chung cuộc là 5-2, Pháp đã trở thành đội bóng đầu tiên tại bảng E đặt chân vào vòng 2 tại giải đấu năm nay, trong khi Thụy Sĩ vẫn còn đang nắm quyền tự quyết trong tay, vì nếu thắng trong loạt trận cuối trước Honduras, họ sẽ tiếp bước người láng giềng Pháp đi tiếp.

Đội hình xuất phát

Thụy Sĩ: Benaglio; Lichtsteiner, Rodriguez, Inler, Djourou, Von Bergen, Shaqiri, Behrami, Seferovic, Xhaka, Mehmedi

Pháp: Lloris; Debuchy, Evra, Cabaye, Varane, Sakho, Sissoko, Matuidi, Giroud, Valbuena, Benzema

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: