Sau 90 phút căng thẳng và hồi hộp các cô gái Mỹ đã tiến đến trận chung kết World Cup sau khi hạ ứng cử viên hàng đầu đội tuyển Đức với tỷ số 2-0.

07c1a0de-684d-48c1-bae0-0db40762fded-2060x1236
Đây là lần thứ tư trong lịch sử, tuyển Mỹ lọt vào chung kết World Cup bóng đá nữ sau 7 lần tổ chức. Đối thủ của các cô gái Mỹ ở chung kết là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa tuyển nữ Anh và Nhật bản diễn ra vào ngày mai.

Trở lại với trận đấu, hàng công xuất sắc nhất World Cup 2015 của tuyển Đức đã bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu trong suốt 90 phút thi đấu. Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng khi hai đội có cơ hội. Tuy nhiên kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, hai đội hoà nhau với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, vào phút 63, Đức có cơ hội đầu tiên khi họ được hưởng quả 11m. Tiếc rằng ngôi sao Celia Sasic – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng – cũng không thể thực hiện thành công.

Trái lại, đội tuyển Mỹ cho thấy họ lạnh lùng và bản lĩnh hơn khi tận dụng triệt để những cơ hội ghi bàn. Phút 69, với pha lên bóng dũng mãnh của Morgan Brian buộc hậu vệ đối phương la Annike Krahn phạm lỗi trong vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội đội trưởng Carli Lloyd trên chấm 11 dễ dàng đá bại thủ môn Nadine Angerer (Đức) mở tỉ số cho tuyển Mỹ từ chấm 11m.

Đến phút 84, với pha phối hợp bên cánh trái, tiền đạo Kelley O’Hara ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Mỹ.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: