chay-tren-cao-2-1416-1410851536

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trên con đường sầm uất của Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn.

Sống ở con hẻm gần số nhà 416 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM (gần giao lộ Trần Phú), anh Đồng nhận được tin khu nhà anh vợ cháy lúc 3h. “Đang ngủ thì tôi nghe có tiếng bà cụ la lên báo cháy. Bà vốn bị mất ngủ nên phát hiện đầu tiên. Khi chạy ra, tôi thấy khói tràn nghi ngút con hẻm đối diện khu nhà của hai người anh vợ, song chưa biết rõ là căn nào cháy. Tôi hoảng quá la làng, mọi người trong xóm cũng thức dậy hết”, anh Đồng nói.

Nghe tiếng kêu cứu, một nhân viên khách sạn bên cạnh leo lên lầu thượng, phát hiện mái tôn căn nhà 416 bốc khói đen. Bình chữa cháy mini được vận động để xịt vào bên trong nhưng không dập được lửa. Vài phút sau thì hết bình chữa cháy. “Tôi và nhiều người khác đập cửa nhưng không thể lay chuyển. Bên trong yên ắng không có tiếng động. Chúng tôi gọi khàn tiếng nhưng có lẽ mọi người đã ngất”, anh Đồng nói.

Cùng thời điểm này, nhiều người khác gọi điện báo chữa cháy và chính quyền địa phương. Trời bắt đầu đổ mưa to. Trong nhà lúc này đã có tiếng nổ, khói tiếp tục bốc ra nghi ngút kèm mùi khét.

chay-nha-Nguyen-Trai-1.jpg

Nạn nhân thứ 7 được tìm thấy nhưng không xác định được giới tính. Ành: Thiên Chương

Khoảng 3h15, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt. Gần chục chiến sĩ phá cửa nhưng mất nhiều phút mới mở được. “Lúc ấy bên trong tối đen đầy khói và không có người nào chạy ra”, anh Ngọc, hàng xóm tham gia chữa cháy cho biết.

Theo anh Đồng, 7 người trong gia đình vợ anh thiệt mạng gồm vợ chồng anh Chiến, vợ chồng anh Hùng cùng 3 người con. Trong đó, hai con anh Hùng hiện đi học, con anh Chiến ngoài 30 tuổi buôn bán với bố mẹ. Nhà kinh doanh các loại thiết bị làm tóc như ghế, giường nằm, bồn rửa và các loại sơn móng…

“Trong nhà có căn gác, tôi từng ở đây. Có lẽ hai vợ chồng anh Chiến ngủ trên gác. Vợ chồng và con gái anh Hùng ngủ bên dưới”, một người cháu của các nạn nhân nói.

>> Ảnh: Hiện trường căn nhà 7 người chết cháy ở Sài Gòn

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, căn nhà đóng kín, không cửa hậu, khói mù mịt, lửa tỏa ra từ cửa sắt. Khi tiếp cận hiện trường, lính cứu hỏa tiến hành phá cửa phun nước từ mặt tiền căn nhà. Một nhóm khác vòng con hẻm, đập tường phía sau để tiếp cận bên trong. Còn xe thang phun nước từ trên cao xuống. “Song song với việc dập lửa, chúng tôi kết hợp với việc phá dỡ mái tôn căn nhà để tiếp cận”, đại tá Bửu nói.

5 xe chữa cháy và hơn 30 cảnh sát liên tục phun nước xối xả vào đám cháy. 30 phút sau, hỏa hoạn được khống chế. Căn nhà chứa nhiều chất dễ cháy khiến sức nóng lớn, nhiệt độ cao. Các trinh sát nhanh chóng luồn vào trong với hy vọng tìm người sống sót.

“Đồ đạc bên trong sập hết, cảnh sát phải đào bới tìm nạn nhân hết sức khó khăn. Chúng tôi tìm thấy 3 người trên gác căn nhà, 4 người khác nằm phía sau ở tầng trệt”, ông Bửu thông tin.

Theo Giám đốc Cảnh sát PCCC, các nạn nhân tử vong do ngạt khói. “Vụ cháy rất thương tâm. Nhận định ban đầu là do sơ suất của gia đình, có thể do đun nấu hoặc thờ cúng”, ông Bửu nói.

Theo quan sát của VnExpress, căn nhà có chiều ngang khoảng 3 mét, chiều dài gần 20 mét tiếp giáp với con hẻm 392 Nguyễn Trãi. Hai bên là những căn cao tầng, nhiều nhà liên kế cho thuê nên không có người ở lại qua đêm. “Nếu cứu hỏa đến không kịp và trời không mưa, có thể lửa cháy lan và thiệt hại chắc còn cao hơn”, ông A Sỉn sống gần đấy nhận định.

chay-nha-Nguyen-Trai-3971-1410836088.jpg

Những vật dụng trong căn nhà cháy được đưa ra ngoài. Ảnh: Thiên Chương.

Đến 7h20, thi thể thứ 7 được đưa ra từ đống tro tàn. Nạn nhân co quắp, cháy đen được đưa về nhà tang lễ gần đó. “Quá đau lòng. Hôm qua vợ anh Hùng còn nói chuyện với tôi vui vẻ. Anh Chiến thì bệnh tiểu đường chỉ nằm trong nhà. Cuộc sống mong manh quá”, chị Linh, người hàng xóm thân thiết của các nạn nhân vừa nói vừa khóc.

8h30, việc chữa cháy vẫn tiếp tục bởi khói trắng còn bốc lên từ các bức vách. Căn nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ vật dụng cháy đen. Nóc nhà bị dỡ tung và một phần vách phía sau đã được phá vỡ.

Theo lãnh đạo địa phương, căn nhà trên của gia đình người Hoa, có hai hộ ở với 8 nhân khẩu, trong đó bà Trần Thị Châu Lan (50 tuổi) theo chồng ở tại phường 11, quận 5. Những người còn lại đều ở trong nhà lúc xảy ra hỏa hoạn, trong đó có 3 nam và 4 nữ, nhỏ tuổi nhất là anh Trần Chấn Huy (18 tuổi).

Nhìn những người thân lần lượt chuyển ra trong tình trạng bị cháy co quắp, bà Châu Lan không thể đứng vững. Hàng ngày bà vẫn ở căn nhà trên để buôn bán, chỉ tối mới về bên chồng ngủ. “Hơn 3h sáng nay, sau khi nhận tin, tôi chạy đến hiện trường nhưng cả gia đình còn kẹt bên trong, không ai thoát được”, bà Lan khóc.

Có mặt tại hiện trường, ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo địa phương kết hợp với thân nhân lo hậu sự cho các nạn nhân. Đồng thời, cảnh sát PCCC kết hợp công an TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: