Vào thời điểm đó máy bay mất tích. Nhiều giả thuyết được đưa ra: Nếu máy bay bị nổ, đo đánh bom chẳng hạn, hay bị rớt thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều mãnh vụn của máy bay trên một vùng biển nào đó! Nhưng hiện không hề tìm thấy một mảnh vỡ nào?

Đã hơn hai ngày, từ ngày máy bay Boeing 777 mang chuyến bay số MH370 (số bù?) cất cánh từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, và bị mất tích trên đường bay. Chuyến bay này chở 239 hành khách.
 Cơ quan kiểm soát không lưu của Malaysia bị mất tín hiệu của chiếc máy bay này khi bay qua vùng lãnh thổ của Việt Nam.
Các công việc tìm kiếm cho đến giờ này đều không có một kết quả nào, cho dù phía Việt Nam loan báo ngày hôm qua là đã tìm ra vệt dầu dài trên 10 dặm, và ngày hôm nay lại vừa loan tin tìm thấy một vật thể có thể là cánh cửa của máy bay mất tích.
Thân nhân hnh khách khóc ở phi trường Bắc Kinh. Photo courtesy: Reuters
Các cuộc tìm kiếm cho đến giờ này chưa có kết quả nào. Không một mãnh vỡ nào được phát hiện.
Và người ta bây giờ đang đưa ra một giả thuyết kỳ bí: Khả năng chiếc máy bay bị tan biến trong không trung?
“Và người ta bây giờ đang đưa ra một giả thuyết kỳ bí: Khả năng chiếc máy bay bị tan biến trong không trung?”
Chuyến bay MH370 bay lên độ cao 35 ngàn feet, giữa đường từ Kuala Lumpur và Bắc Kinh và trong lúc đó máy bay đang chuyển sang “mode” cruise (bay thẳng, một tốc độ, không kiểm soát vận tốc và độ cao).
Vào thời điểm đó máy bay mất tích. Nhiều giả thuyết được đưa ra: Nếu máy bay bị nổ, đo đánh bom chẳng hạn, hay bị rớt thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều mãnh vụn của máy bay trên một vùng biển nào đó! Nhưng hiện không hề tìm thấy một mảnh vỡ nào?
Có một giả thuyết vừa khó hiểu và cũng vừa khó tin là máy bay mất tích nói trên tự tan biến (disintegrated) ở độ cao 35 ngàn feet.
Thật là khó hiểu!
Chờ thêm tin tức mới!
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: