1

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Văn phòng đối ngoại Anh xác nhận 5 công dân nước này đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo con số này có thể gia tăng.

Hai công ty du lịch Thomson và First Choice nói các khách hàng của họ nằm trong số những người thiệt mạng, đồng thời cho biết đã gửi 10 máy bay để đưa 2.500 khách du lịch về nước.

Những hành khách đầu tiên dự kiến sẽ về đến Anh vào sáng ngày 27/6.

Chính phủ Anh sẽ có cuộc họp nội các khẩn cấp với sự chủ trì của Thủ tướng David Cameron nhằm xem xét hình thức phản ứng trước vụ tấn công.

Công dân từ các nước Tunisia, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và ít nhất một người Ireland nằm trong số những người thiệt mạng khi một tay súng tấn công vào khách du lịch.

Ba mươi sáu người khác bị thương.

Hầu hết những người thiệt mạng là công dân Anh, ông Essid nói trong một cuộc họp báo, vài tiếng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammod thông báo điều tương tự.

Danh tính các công dân Anh thiệt mạng vẫn chưa được công bố.

Chính phủ Ireland xác nhận một công dân nước này bị thiệt mạng trong vụ tấn công là bà Lorna Carty, 50 tuổi.

Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết.

Thi thể các nạn nhân nằm la liệt trên bãi biển

Nhiều người Anh đã yêu cầu được cung cấp thông tin về người thân, sau khi mất liên lạc với họ kể từ vụ tấn công.

Ông Conor Fulford, từ Satffordshire, nói mẹ của ông, bà Suzanne Fulford, đã mất tích sau vụ tấn công, nhưng nói ông có thể đã nhìn thấy bà nằm trên cán cứu thương trên truyền hình.

“Các chị của tôi ở nhà đều tin rằng đó là mẹ”, ông nói.

“Nhưng không thể chắc chắn 100% … Tôi chỉ có thể cố lên Internet và nhờ những người trong khu vực giúp đỡ để tìm ra bà”.

Một số người khác miêu tả lại vụ tấn công:

Ông Steven Johnson nói với BBC: “Chúng tôi đang nằm trên bãi biển thì nghe thấy tiếng nổ như pháo hoa”.

“Chỉ một lát sau thì mọi thứ trở nên rõ ràng … Đó là tiếng súng nổ. Mọi người bắt đầu gào thét và bỏ chạy”.

Một cặp đôi, Andy và Nikke, từ Norfolk, nói họ đã trốn dưới gầm bàn trong một văn phòng gần đó, và sau đó chạy vào một tiệm giặt ủi. Cả hai nói giờ đây họ chỉ muốn về nhà.

Thomson và First Choice nói hai khách sạn bị tấn công, Khách sạn Riu Imperial Marhaba và Bellevue, đều nằm trong chương trình du lịch của họ.

Hai công ty này cho biết 10 máy bay của hãng hàng không Thomson đã trên đường đến Tunisia để đưa 2.500 khách du lịch của Thomson và First Choice về nước.

Các công ty này cũng thông báo hủy tất cả các chuyến du lịch đến Tunisia vào tuần sau.

Văn phòng Đối ngoại Anh nói đại sứ quán Anh quốc tại Tunisia đã gửi một đội phản ứng nhanh đến khu vực.

“Toàn bộ công dân Anh quốc đang có mặt tại hai khách sạn này hoặc khu vực lân cận nên ở trong nhà và liên lạc với công ty du lịch của mình hoặc Văn phòng Đối ngoại”, cơ quan này nói trong một thông báo.

Ông Cameron tuyên bố chính phủ sẽ “giúp đỡ và hỗ trợ” các nạn nhân, đồng thời cho biết một cuộc họp nội các sẽ diễn ra vào ngày 27/6.

Khách du lịch được khuyến cáo rời khỏi bãi biển

‘Không bị đánh bại’

Một số người Anh nói họ sẽ tiếp tục ở lại Tunisia.

Bà Sally Groome, từ Beverley, nói: “Chúng tôi sợ muốn chết, nhưng chúng tôi sẽ vẫn ở lại.”

“Chúng tôi sẽ không bị đánh bại. Chúng tôi tin rằng mình đang ở một nơi an toàn và tự tin rằng điều này sẽ không tái diễn.”

Giới chức an ninh nói kẻ tấn công đã giả dạng là một du khách và giấu vũ khí trong một chiếc dù.

Người này sau đó bắt đầu xả súng vào các du khách trên bãi biển trước khi tiến vào Khách sạn Riu Imperial Marhaba.

Kẻ tấn công đã thiệt mang trong lúc đọ súng với cảnh sát, các nhà chức trách cho biết.

Các tài khoản mạng xã hội thân IS đăng tải hình ảnh của người đàn ông được nói là đã thực hiện vụ tấn công, trong khi nhiều đoan video khác cho thấy thi thể của hung thủ nằm trên đường.

Truyền thông địa phương nói một nghi phạm thứ hai đã bị bắt giữ, nhưng tin này cho đến nay vẫn chưa được xác nhận.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: