Trung Quốc vừa có nhiều động thái hỗ trợ hệ thống tài chính giữa lúc thị trường chứng khoán nước này tiếp tục biến động mạnh.

afp-stock-market-china-2_WTCRẢnh: AFP

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm nay 5.1 cho hay họ bơm 130 tỉ nhân dân tệ, tương đương 19,9 tỉ USD, vào hệ thống tài chính, theo CNN. Đây là động thái nhằm cung cấp thanh khoản bổ sung. Hôm 4.1, thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm mạnh 7% và thị trường đã đóng cửa sớm.

Hôm nay thị trường Đại lục tiếp tục biến động mạnh. Shanghai Composite kết thúc với việc giảm 0,3%. Shenzhen Composite giảm gần 2%. Cổ phiếu giảm mạnh ngay từ đầu phiên và biến động trong hầu như toàn thời gian giao dịch.

Theo CNBC, PBOC sẽ bơm nguồn vốn này dưới dạng các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày có lãi suất 2,25%. Theo nguồn tin thân cận, PBOC đang cố gắng gửi tín hiệu đến giới đầu tư rằng ngân hàng trung ương không thay đổi khuynh hướng nới lỏng.

Ngoài ra, quyết định bơm thêm nhân dân tệ vào thị trường cũng có thể liên quan đến dòng vốn thoái tiếp tục chảy khỏi Trung Quốc. Quý 3/2015 là quý thứ 6 liên tiếp ghi nhận tổng dòng vốn ròng chảy ra khỏi nước này, đạt đến mức kỷ lục 221 tỉ USD, theo dữ liệu từ hãng dịch vụ tài chính Societe Generale.

Societe Generale cho hay điều này có thể tiếp tục gây sức ép lên nhân dân tệ. PBOC dường như đang muốn nhắm đến mục tiêu trượt giá từ tốn đồng bản tệ, họ phải mua nhân dân tệ trên thị trường, thắt chặt thanh khoản.

Ở châu Âu, các thị trường mở cửa với việc tăng nhẹ. Chỉ số Dax của Đức tăng 0,6%, FTSE 100 ở London cao hơn 1%. Trước đó, thị trường toàn cầu giảm điểm hôm 4.1 vì giới đầu tư lo ngại về kinh tế Trung Quốc và sự bất ổn ở Trung Đông.
Chỉ số Dow Jones đi xuống 467 điểm, nhưng sau đó tăng lên và kết thúc ngày giảm 276 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,5% và Nasdaq giảm 2,1%. Thị trường giảm điểm mạnh nhất là Trung Quốc, nơi mà cơ chế điều chỉnh mới được kích hoạt ngay trong ngày đầu tiên được áp dụng.

Thu Thảo

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!