Ph N Ci Trn Biu Tình Chng Hi Giáo Ti Các Nước

Earlier today, members of Ukrainian feminist group Femen staged protests across Europe as they called for a “topless jihad.” The demonstrations were in support of a young Tunisian activist named Amina Tyler. Last month, Tyler posted naked images of herself online, with the words “I own my body; it’s not the source of anyone’s honor” written on her bare chest. The head of Tunisia’s “Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice,” reportedly called for Tyler to be stoned to death for her putatively obscene actions, lest they lead to an epidemic. Tyler has since gone quiet, leading some to fear for her safety. Below are images from Femen’s protests today in Sweden, Italy, Ukraine, Belgium, and France. A warning, nearly every photo depicts nudity, and most contain offensive language. [31 photos]
Choose: (X) 1024px
Activists of the women’s rights movement Femen face riot policemen during a topless protest near Tunisia’s Embassy in Paris, on April 4, 2013. Femen called for a day of international “topless jihad” on April 4 with Femen groups staging protests in various European cities in support of Amina, a young Tunisian woman who caused a scandal when she published photos of herself bare-chested on the internet in March. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) 
Activists of the women’s movement Femen remove their jackets as they arrive to demonstrate topless in front of the Great Mosque of Brussels, Belgium, on April 4, 2013. (Georges Gobet/AFP/Getty Images) # 
Activists from women’s rights group Femen shout slogans during a protest supporting the rights of Arab women, including the Tunisian activist Amina, at the entrance of the Brussels Mosque, on April 4, 2013. (Reuters/Francois Lenoir) # 
Activists from Femen take part in a protest in front of the Consulate General of the Tunisian Republic in Milan, Italy, on April 4, 2013. (Reuters/Alessandro Garofalo) # 
Femen activists protest in front of the Tunisian Consulate in Milan, on April 4, 2013. (AP Photo/Antonio Calanni) # 
Activists of Femen take part in a topless protest outside the Tunisian consulate in Milan, on April 4, 2013. (Olivier Morin/AFP/Getty Images) # 
A Femen activist shouts during a topless protest outside the Tunisian consulate in Milan, on April 4, 2013. (Olivier Morin/AFP/Getty Images) # 
Policemen arrest a Femen activist during a topless protest at a mosque in Kiev, Ukraine, on April 4, 2013. (AFP/Getty Images) # 
Photographers take pictures of detained activists from women’s rights group Femen, who are held in a police van after taking part in a protest in front of a mosque, in Kiev, Ukraine, on April 4, 2013. (Reuters/Gleb Garanich) # 
Activists of the Communist Youth Organization alongside women’s right movement Femen hold up placards as they take part in a protest outside the Tunisian embassy in Stockholm, Sweden, on April 4, 2013. (Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images) # 
An activist of the Communist Youth Organization alongside women’s right movement Femen gestures as she protests topless outside the Tunisian embassy in Stockholm, on April 4, 2013. (Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images) # 
Topless Femen activists protest against Islamists in front of the Great Mosque of Paris, on April 3, 2013. (Fred Dufour/AFP/Getty Images) # 
Femen activists try to burn a Salafist flag to protest against Islamists in front of the Great Mosque of Paris, on April 3, 2013. (Fred Dufour/AFP/Getty Images) # 
A Femen activist burns a Salafist flag in front of the Great Mosque of Paris, on April 3, 2013. (Fred Dufour/AFP/Getty Images) # 
A man kicks a topless Femen activist, as she raises her fist to protest against Islamists in front of the Great Mosque of Paris, on April 3, 2013. (Fred Dufour/AFP/Getty Images) # 
Ukrainian activist Inna Shevchenko (right) of the women’s rights movement Femen takes part in a topless protest with other Femen activists near Tunisia’s Embassy in Paris, on April 4, 2013. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) # 
Femen activists demonstrate near Tunisia’s Embassy in Paris, on April 4, 2013. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) # 
Femen activists protest near Tunisia’s Embassy in Paris, on April 4, 2013. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) # 
Ukrainian activist Inna Shevchenko and other members of Femen struggle with police officers during a protest in Paris, on April 4, 2013. (Reuters/Jacky Naegelen) # 
A Femen activist is removed by the police during a topless protest near Tunisia’s Embassy in Paris, on April 4, 2013. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) # 
Police officers detain a Femen activist in Paris, on April 4, 2013. (Reuters/Jacky Naegelen) # 
Femen activists struggle with police officers in Paris, on April 4, 2013. (Reuters/Jacky Naegelen) # 
Police officers detain a Femen activist in Paris, on April 4, 2013. (Reuters/Jacky Naegelen) # 
Femen activists demonstrate near Tunisia’s Embassy in Paris, on April 4, 2013. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) # 
A Femen activist is removed by riot policemen during a protest near Tunisia’s Embassy in Paris, on April 4, 2013. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) # 
Activists of the women’s movement Femen demonstrate in front of the Ahmadiyya-Moschee (Berlin’s oldest Mosque) in Berlin, on April 4, 2013. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images) # 
Femen activists speak to media in front of a mosque during a protest in Berlin, on April 4, 2013. The radical feminists, calling for more sexual freedom for Arab women, were protesting in support of a young Tunisian woman who received online death threats from ultraconservative Muslims after posting topless photos of herself online. (AP Photo/Markus Schreiber) # 
Femen activists demonstrate in front of the Ahmadiyya-Moschee in Berlin, on April 4, 2013. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images) # 
A Femen activist demonstrates in front of the Ahmadiyya-Moschee in Berlin, on April 4, 2013. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images) # 
Femen activists hold up protest signs in front of the Ahmadiyya-Moschee in Berlin, on April 4, 2013. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images) # 
__._,_.___

__,_._,___

Phung Tran chuyển

***************************

Những khu vực bí ẩn nhất hành tinh

Là những địa danh nổi tiếng hàng đầu thế giới nhưng sự bí ẩn luôn bao trùm khiến những nơi này ngày càng thu hút sự chú ý.

Khu vực 51

Khu vực 51 (Area 51) là một căn cứ quân sự của Mỹ, nằm cách Las Vegas, Nevada 130 km về phía tây bắc. Sở dĩ, nơi đây được liệt vào hàng bí ẩn nhất thế giới bởi những đồn đoán cho rằng, Khu vực 51 là nơi một phi thuyền của người ngoài hành tinh gặp nạn tại Roswell vào năm 1947.

Tuy Chính phủ Mỹ luôn kín tiếng về những hoạt động bên trong Khu vực 51 nhưng chính hàng loạt chủ đề về khu vực này được giới truyền thông khai thác triệt để biến nơi đây trở nên huyền bí và thu hút sự quan tâm của thế giới. Thậm chí, không ít tài liệu chưa được kiểm chứng còn cho rằng, Khu vực 51 là nơi cất giấu xác người ngoài hành tinh gặp nạn tại trái đất.

Luôn được canh phòng cẩn mật, Khu vực 51 còn là nơi đặt các trung tâm nghiên cứu, phát triển máy bay chiến đấu, máy bay không người lái cũng như những chương trình vũ khí tối mật của quân đội Mỹ. Tuy tồn tại nhiều thập kỷ qua nhưng Khu vực 51 mới chỉ được công nhận chính thức gần 20 năm trước đây. Tuy nhiên, những bí mật của Khu vực 51 vẫn được Chính phủ Mỹ giấu kín.

Tam giác quỷ Bermuada

Tam giác quỷ Bermuada là vùng biển nằm ở phía tây Đại Tây Dương. Sở dĩ, khu vực này nổi tiếng khắp thế giới bởi hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của các tàu thủy và máy bay trong hoạt động trong khu vực. Biến mất cùng đó là các thủy thủ và phi hành đoàn, khiến những bí ẩn về khu vực này càng trở lên huyền bí với màu sắc ma quái.

Thuật ngữ Tam giác quỷ Bermuda được đặt vào năm 1964 bởi một nhà văn tên là Vincent Gaddis. Tuy nhiên, phải hơn một thập kỷ sau đó, Tam giác quỷ Bermuda mới chính thức trở thành thuật ngữ quốc tế được dùng để ám chỉ vùng biển với giới hạn từ đảo Bermuda ở phía bắc, thành phố Miami của Mỹ ở phía tây – nam và đảo Puerto Rico thuộc Mỹ.

Tính tới thời điểm hiện tại, hàng loạt giả thuyết đã được đặt ra về sự biến mất kỳ quái của tàu thuyền và máy bay qua lại trong khu vực nhưng vẫn chưa thể xác định được chính xác nguyên nhân gây ra hàng loạt sự việc trên. Chính vì lẽ đó, Tam giác quỷ Bermuda ngày càng trở nên nổi tiếng và trở thành chủ đề khai thác bất tận của báo chí, điện ảnh và văn học.

Lục địa biến mất Atlantis

Nơi đặt lục địa Atlantis là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử nhân loại. Dù được nhắc đến khá nhiều trong thần thoại và những câu chuyện sử thi nhưng không có bất kể dấu tích nào của Atlantis được tìm thấy làm dấy lên không ít hoài nghi về sự tồn tại của lục địa. Atlantis được biết đến lần đầu qua ghi chép của Plato (428 TCN – 348 TCN) – một trong những nhà hiền triết Hy Lạp vĩ đại nhất trong lịch sử.

Theo đó, Atlantis là một hòn đảo huyền thoại, được đề cập đến trong cuộc đối thoại năm 360 trước công nguyên. Theo đó, Atlantis là một cường quốc hải quân nằm ở “phía trước các Cột chống trời của Hercules”. Hải quân của hòn đảo từng chinh phục nhiều vùng đất ở Tây Âu và châu Phi trong khoảng thời gian 9.600 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, không lâu sau khi kế hoạch xâm lược Athens thất bại, Atlantis bị chìm vào đại dương trong “một ngày đêm bất hạnh”.

Tuy nhiên, hàng loạt những nghiên cứu hiện đại khẳng định, sự tồn tại và biến mất của Atlantis là điều phi lý. Trên thực tế, các lục địa có di chuyển nhưng phải mất quãng thời gian hàng chục triệu để nhận biết. Chính vì lẽ đó, không thể trong chỉ một đêm mà hòn đảo nơi xây dựng thành phố phồn hoa có thể biến mất không dấu vết dưới lòng đại dương.

Dù những kết luận mang tính khoa học về Atlantis đã được đưa ra nhưng không ít người vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của lục địa này. Thậm chí, dựa vào ảnh chụp vệ tinh đáy biển Đại Tây Dương, một số người còn tuyên bố đã tìm ra dấu tích của Atlantis. Gần như ngay lập tức, những tuyên bố này nhận được sự quan tâm của thế giới.

Nazca – Những hình bí ẩn ở Peru

Nazca là tên gọi của hệ thống những hình khổng lồ, được xếp từ đá, trải rộng trên khoảng diện tích 450 km2 tại vùng đất khô cằn ở Peru. Nằm trên mặt đất, những hình này mô tả những sinh vật trong tự nhiên và cả trong trí tưởng tượng của con người.

Nazca mô tả các loài vật như nhện, chim ruồi, khỉ, thằn lằn, bồ nông hay thậm chí là một con cá voi sát thủ. Những hình này cũng mô tả thực vật, cây, hoa lá cùng vô số những hình thù kỳ quặc chưa thể giải thích. Các hình này cũng mô tả đường lượn sóng, hình tam giác, hình xoắn ốc và chữ nhật.

Được ra đời khoảng 500 năm trước Công nguyên nhưng không ai biết tại sao nền văn hóa Nazca thời tiền sử lại tạo ra những hình kỳ dị này. Tuy có thể nhận ra hình dạng của chúng khi đứng dưới mặt đất nhưng vẻ kỳ bí của Nazca chỉ được cảm nhận hoàn hảo nhất khi nhìn từ trên cao. Rất có thể, những hình này được tạo ra để phục vụ nghi lễ tế trời nào đó của người Nazca.

Vòng tròn đá Stonehenge

Stonehenge là một di tích được dựng từ thời tiền sử nằm trên khu vực bằng phẳng ở phía bắc thành phố Salisbury, Vương quốc Anh ngày nay. Các nghiên cứu cho thấy, công trình này được bắt đầu xây dựng vào khoảng 5.000 năm trước và được sửa chữa bởi người Anh cổ đại trong khoảng thời gian 1.000 năm.

Được cấu thành từ những khối đá khổng lồ với độ cao trung bình 9 m cùng cân nặng 25 tấn, mục đích mà Stonehenge được xây dựng vẫn luôn là điều bí ẩn. Người ta tin rằng, một phần đá dùng để xây dựng Stonehenge được đưa tới từ khu vực nằm cách đó 32 km về phía bắc trong khi phần còn lại với những khối đá nặng tới 4 tấn được đưa tới từ phía tây xứ Wales cách đó 250 km.

Dù tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu về công trình bí ẩn này nhưng cách thức người Anh cổ đại sử dụng để di chuyển nhưng khối đá khổng lồ tới khu cánh đồng bằng phẳng để xây dựng Stonehenge vẫn chưa được tìm ra. Khả năng sử dụng đường thủy để vận chuyển đá được tính đến nhưng không có bất kể bằng chứng nào chứng minh được giả thuyết đó.

Trong khi đó, một số chuyên gia khảo cổ tin rằng, sự tồn tại của các sông băng ở cuối kỷ băng hà đã đưa những khối đá xanh khổng lồ tới khu vực Stonehenge. Chính nhờ đó, những người chế tạo công trình kỳ bí này không phải vận chuyển chúng tới từ xứ Wales. Lại có không ít người tin rằng Stonehenge là một nghĩa địa, một đài tưởng niệm hay thậm chí là một sân bay để người ngoài hành tinh hạ cánh xuống trái đất. Tuy nhiên, tất cả những giả thuyết này chỉ là suy đoán và khó lòng có thể chứng minh.

Đô thị lớn nhất thế giới cổ đại Teotihuacan

Nằm cách Thủ đô Mexico City 50 km về phía đông bắc, khu đô thị cổ Teotihuacan từng là một trong những đô thị lớn nhất thế giới cổ đại. Không ai biết chính xác Teotihuacan được xây dựng từ khi nào nhưng thời kỳ hưng thịnh nhất của thành phố diễn ra trong khoảng 2.100–1.400 năm trước đây.

Tuy nhiên, việc rơi vào giai đoạn suy thoái cùng với một vụ cháy kinh hoàng gây thiệt hại lớn đã đặt dấu chấm hết cho sự phồn hoa của Teotihuacan. Tính đến thời điểm hiện tại, nền văn minh nào đã xây dựng Teotihuacan cùng với cấu trúc chính xác của nó vẫn là điều bí ẩn. Những câu chuyện thần thoại cho rằng, Teotihuacan là món quà mà các vị thần tạo ra cho người Aztec.

Điểm nhấn của Teotihuacan là các kim tự tháp, được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm thứ nhất đến năm 350 sau Công nguyên. Với chiều cao 149 m cùng với thiết kế đặc biệt, kim tự tháp Mặt trăng có thể là nơi tế lễ của cư dân Teotihuacan. Rất có thể, đây chính là nơi dùng người làm vật tế thần, trước sự quan sát của toàn thể người dân thành phố đứng phía dưới.

Trong khi đó, kim tự tháp Mặt trời mới thực sự làm tâm điểm của đô thị cổ đại. Sở hữu chiều cao lên tới 225 m, kim tự tháp này là cấu trúc lớn nhất và nổi bật nhất ở Teotihuacan. Công trình này được hoàn thành năm 200 sau Công nguyên. Năm 1971, một nhóm chuyên gia khảo cổ học đã phát hiện ra đường hầm bí mật bên dưới kim tự tháp nhưng nó không còn nguyên vẹn bởi một vụ cướp phá từ thời cổ đại.

Trịnh Duy

Theo Infonet

*********************

Săn đặc sản ‘trời cho’… chỉ đại gia dám mua

Hạt dổi thực sự trở thành đặc sản “trời cho” ở Na Hang, có giá khoảng 2 triệu đồng/kg nên chỉ đại gia mới dám mua về làm quà, chứ dân thường lấy tiền đâu… chơi sang.

Đại gia mới dám mua dổi

Trong một chuyến công tác tại huyện Na Hang, anh bạn người bản địa dẫn chúng tôi vào một quán nhậu chật hẹp ở trung tâm thị trấn. Nghe đâu thì đây là quán nhậu ngon nhất huyện Na Hang. Vài ba món nóng được đưa ra, tuy nhiên đĩa muối còn thiếu một thứ gì đó có vẻ rất quan trọng nên chủ quán cười gượng bảo: “Các anh thông cảm chờ 15 phút, trong nhà không còn một hạt nào nên đứa cháu đang đi vào bản săn lùng”.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên, ông chủ quán tiếp chuyện: “Dạo này hạt dổi hiếm quá, tìm không ra, trả giá cao mà người trong bản cứ lắc đầu nguầy nguậy vì không có hàng để bán. Rõ thật khổ, mong các anh thông cảm”. Nói rồi, ông chủ quán ngồi bên bàn rót rượu mời bảo tạ lỗi.

Hạt dổi được ví là “vàng đen” vì rất hiếm, 1kg hạt dổi có giá 2 triệu đồng.

Ông tên là Nhận, nhưng dân bản địa cứ gọi ông là Vương, ghép đủ cái tên gọi là “Vương dổi”, hiểu đúng nghĩa là “vua dổi”. Ông bảo, cuộc đời ông năm chìm bảy nổi với hạt dổi. Trước là dân chuyên đi săn dổi trên núi, sau thấy khó quá mới chuyển qua nghề bếp núc. Nhưng ở Na Hang, quán nhậu nào mà không có hạt dổi làm gia vị thì đố mà có khách.

Ông Nhận sau một ly rượu mới trình bày cặn kẽ: “Hạt dổi ở đây được gọi là “vàng đen”, giá bán trung bình 2 triệu đồng/kg. Tính ra, 1kg dổi được 1.000 hạt, mỗi hạt 2.000đ. Nhưng nếu như thời điểm này, thì 2,5 triệu đồng/kg cũng không có mà mua, hiếm lắm rồi”.

Anh bạn bản địa tiếp lời: “Hạt dổi ở Na Hang có giá nên chỉ đại gia mới dám mua về làm quà, chứ dân thường thì lấy tiền đâu ra mà chơi sang. Hạt dổi Na Hang khác hoàn toàn với các loại hạt dổi ở Tây Bắc. Hạt nhỏ tí xíu chứ không to, nhưng mùi vị thì cực thơm và nồng. Ai đã một lần thưởng thức thì nhớ mãi”.

Ông “Vương dổi” cho biết: Vào quán mà không có hạt dổi là khách bỏ đi.

Theo ông “Vương dổi” thì hạt dổi Na Hang được “giã nát như cám” để trộn với muối dùng để chấm thức ăn. Hạt tiêu hay ớt không thể thay thế được hạt dổi, thế nên ở Na Hang, quán nhậu nào phóng khoáng giã nhiều hạt dổi vào đĩa muối thì quán ấy mới hút được khách.

Ngậm sâm tìm dổi

Chính vì hạt dổi có giá trị cao, được nâng ngang với “vàng đen” nên người dân cũng háo hức với nghề tìm dổi. Nói không ngoa, chứ thời kỳ hạt dổi còn dễ tìm thì đó là một trong những nghề đem lại hiệu quả kinh tế nhất cho người dân. Tất nhiên, phải là những người có duyên và có sức khoẻ.

Anh Nhữ Văn Quân ở xã Thượng Lâm từng theo nghề tìm dổi lâu năm. Anh trở thành một trong những nguồn cung cấp hạt dổi nhiều nhất huyện Na Hang. Anh Quân bảo: “Trước đây ở Thượng Lâm còn nhiều cây dổi cổ thụ thì việc tìm kiếm hạt của chúng còn dễ, chứ bây giờ đố cậu tìm ra cây dổi có hạt nữa. Nó trên núi cao ấy, leo đến nơi cũng mệt đứt ruột”.

Đi tìm hạt dổi trong rừng.

Nói rồi, anh Quân và mấy người bạn tổ chức một chuyến lên núi tìm vận may với “vàng đen”. Không đồ đạc lỉnh kỉnh, chỉ cần một bi-đông nước và một lát sâm mỏng ngậm trong miệng để lấy sức. Hành trình đi tìm hạt dổi được bắt đầu với nhiều hy vọng.

Vượt qua những con đường mòn xuyên rừng, qua một sườn núi nhấp nhô đá tảng đã nhìn thấy những cây dổi cổ thụ trên đỉnh núi. Nhưng lên được tới đó phải mất cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi đầm áo, Quân và những người đồng hành thất vọng khi đứng dưới gốc dổi nhìn lên không phát hiện một hạt nào.

Quân xác định: “Chắc chắn đã có nhóm đi rừng phát hiện ra khu vực này có dổi và lên “vơ” hết hạt rồi. Giờ chỉ còn cách lần tìm dưới đất, may ra có hạt dổi nào rơi xuống còn sót lại”. Nói rồi, Quân bò lổm ngổm, tay thoăn thoắt lật những vạt lá khô tìm cho được “vàng đen”.

Một người trong nhóm tìm dổi cho biết: “Trước đây, người đi tìm dổi phải căng bạt làm lều ở dưới gốc dổi để thu hoạch cho bằng được, không để sót hạt nào. Nhưng bây giờ hiếm quá nên cũng chẳng buồn đi tìm nữa”.

Cây dổi cổ thụ mới có thể cho hạt.

Ở chợ toàn bán “dổi nhái”

Tò mò về loại “vàng đen” chỉ sống trên núi cao như dổi Na Hang, chúng tôi tìm đến các chợ địa phương thu mua. Anh bạn người bản địa sau khi xem thử một vòng mới thổ lộ: “Ở chợ, toàn bán hạt “dổi nhái”, không nên mua”. Theo người dân địa phương, hạt dổi “xịn” chính gốc Na Hang thường rất nhỏ, thậm chí nhỏ bằng một nửa so với hạt dổi các nơi khác. Còn chợ Tam Cờ ở TP Tuyên Quang thì dổi nhiều la liệt, tuy nhiên đó toàn là “dổi nhái” chuyển từ Hoà Bình lên. Thế mà, “dổi nhái” cũng có giá hàng triệu đồng một cân chứ không rẻ chút nào.

Đem chuyện hạt dổi tham vấn ý kiến ông Nguyễn Văn Chuyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang, ông Chuyền cho biết: Hạt dổi thực sự trở thành đặc sản vùng miền cùng rượu ngô Na Hang. Cây dổi phải cổ thụ thì mới có hạt nên là “của trời cho”. Hiện nay, ở Na Hang chỉ còn một số nơi như xã Năng Khả, Thanh Tương và xã Thượng Lâm (mới tách về huyện Lâm Bình) là còn nhiều cây dổi.

Chuyện mà nhiều người bản địa tiếc mãi là việc một số nhà dân được trời ban cho một số cây dổi trên đồi, không biết đến giá trị của hạt dổi nên chặt phăng lấy gỗ. Bây giờ, ở Na Hang giá hạt dổi đã lên tới 2 triệu đồng/kg thì quả thực đã tạo nên một “cơn sốt” làm giàu bằng hạt dổi.

Nhưng, “vàng đen” trên núi là “của trời cho” nên đâu dễ làm giàu!

 

“Có 2 loại hạt dổi: Loại hắc nhưng không thơm, loại này vô giá trị; loại hắc mà thơm thì giá rất cao. Hạt dổi dùng để tẩm ướp thịt, pha vào gia vị để tăng mùi vị cho thức ăn. Đồng thời, theo kinh nghiệm thì hạt dổi cũng kích thích tiêu hoá rất tốt. Khách đến ăn mà không có hạt dổi trong gia vị là họ bỏ về ngay, không bao giờ quay lại”, ông “Vương dổi”, chủ một quán nhậu cho biết.

Cây dổi lâu năm mới cho thu hoạch hạt. Khi còn tươi, hạt dổi có màu đỏ. Khi phơi nắng thì chúng đen sậm lại và teo đi. Cứ 3kg hạt dổi tươi phơi khô sẽ thu được 1kg dổi khô. Mùi vị của hạt dổi rất thơm, hơi hăng nồng, rất đặc trưng nên không giống với loại gia vị nào. Hạt dổi cũng có thể ngâm rượu làm thuốc xoa bóp trị đau xương cốt. Trước khi sử dụng hạt dổi thì phải hơ trên lửa cho chín rồi đem giã”.

Ông Nhữ Ngọc Dưỡng (Phó phòng Nông nghiệp huyện Na Hang)

 

Theo Kiến Thức

*********************

Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?

Gần 2 năm trôi qua, Bích đã có cuộc sống mới ở mảnh đất Ninh Thuận xa xôi. Cô bé đã lớn hơn 2 năm trước rất nhiều mà không dám trở về, dù nhớ bà nội đã già yếu và những người thân từng gắn bó bên em.

Giữa nhịp sống phố thị ồn ào, tiệm vàng Ngọc Bích nay vẫn khép mình u uất. Ở đó đã từng vang lên tiếng cười hạnh phúc của một gia đình với những thiên thần bé nhỏ. Ấy vậy, mà giờ đây, gia đình trong mơ được nhiều người dân phố núi ao ước chỉ còn lại cô bé Trịnh Thị Ngọc Bích, nạn nhân duy nhất còn sống sót sau thảm án do Lê Văn Luyệngây ra.

 
Hung thủ Lê Văn Luyện.

Trời cho em nghị lực…

Nhắc đến tên em Bích, những người dân nơi đây ai cũng cảm thương và mến phục. Những người hàng xóm nói rằng, Bích là cô bé thông minh, nhanh nhẹn và giàu nghị lực. Trong gang tấc mong manh giữa sự sống và cái chết, em đã nén chịu đau đớn, nhanh trí trốn thoát được lưỡi dao hung hãn của kẻ thủ ác. Đáng khâm phục hơn, dù chỉ là một cô bé 8 tuổi nhưng Bích đã và đang học cách đối diện với số phận, vượt lên nỗi đau và sự mất mát quá lớn của bản thân, gia đình để hoà nhập cuộc sống và học tập thật tốt, nhằm thực hiện ước mơ của mình.

Chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Nguyễn Văn L. (34 tuổi, làm nghề cắt tóc ở đối diện với tiệm vàng Ngọc Bích). Anh L. không khỏi xót xa khi nhắc lại câu chuyện đau lòng từng làm chấn động phố núi gần 2 năm về trước: “Người mất thì đã mất rồi, nhưng đau xót cho người ở lại. Thương cho bé Bích, vì quá nhỏ đã phải xa lìa cha mẹ, phải chứng kiến cha mẹ bị hãm hại mà không thể giúp được gì. Tôi vẫn nhớ mãi cô bé có gương mặt tròn tròn và đôi mắt sáng thi thoảng chạy sang trò chuyện cùng cánh xe ôm và thợ cắt tóc bên này. Con bé thông minh lắm. Từ ngày xảy ra vụ án đến giờ, tôi không được gặp bé nữa. Chỉ nghe hàng xóm kháo nhau, gia đình đã chuyển cháu vào trong Nam ở cùng họ hàng. Vì sợ cháu ở lại quê sẽ bị ảnh hưởng tâm lý do những ký ức kinh hoàng. Theo tôi được biết, từ ngày xảy ra chuyện, cháu Bích chưa một lần trở lại ngôi nhà thân yêu của mình. Cháu cũng bằng tuổi con tôi, đang tuổi ăn, tuổi chơi mà …”.

Lắng nghe chia sẻ của những người dân nơi đây, chúng tôi phần nào hiểu được nỗi xót xa và sự cảm thông của họ với gia đình bị hại. Và, khi gặp gia đình ông Sinh, là bác ruột của cháu Bích, lắng nghe những chia sẻ của họ về cô cháu gái tội nghiệp mới càng thấy xót xa trước một tuổi thơ phải chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng.

Ông Sinh tâm sự: “Gia đình bên nội tôi tập trung sinh sống, làm ăn hết ở đây. Ngày xưa tôi lấy vợ, cha mẹ cũng không cho lấy xa để tiện bề đi lại. Anh em họ hàng ở gần nhau vẫn là nhất. Thế nhưng tai họa bỗng đâu giáng xuống đầu, cả họ có mình cháu nó phải xa quê hương vào tận Ninh Thuận để sinh sống, học tập. Hiện Bích đang ở cùng một người bác bên ngoại. Gia đình người bác này con cái đã lớn cả, chỉ còn một cháu chưa lập gia đình nên có điều kiện chăm sóc, nuôi nấng Bích. Một thuận lợi nữa là, hầu hết họ hàng bên ngoại nhà cháu ở trong đó nên cũng đùm bọc, đỡ đần được. Gia đình chúng tôi ngoài này cũng đủ sức lo cho cháu, nhưng sau mọi chuyện, chúng tôi buộc phải cho vào Nam để thay đổi môi trường sống”.

Ông Sinh cũng cho biết, hiện tại Bích đang theo học một trường quốc tế, có chế độ chăm sóc học sinh khá tốt, thường xuyên tổ chức cho các cháu tham gia các hoạt động ngoại khoá. Ngoài học tập, Bích còn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ của trường. Cô bé rất thích hát, vẽ nên gia đình cho cháu học thêm các lớp năng khiếu. Vì Bích sớm phải chịu thiệt thòi và tổn thương nên gia đình mong muốn ít nhiều bù đắp cho cháu. Thấy cô cháu gái được quan tâm và hoà nhập nhanh chóng với cuộc sống trong đó, gia đình ông Sinh cũng thêm phần yên tâm và nguôi ngoai được nỗi nhớ cháu.

Những giọt nước mắt tội nghiệp

Khi PV hỏi về tâm lý và cuộc sống hiện tại của cháu Bích, ông Sinh cũng bớt buồn rầu và mỉm cười cho biết: “Chúng tôi thường xuyên gọi điện cho cháu và được gia đình người bác trong đó cho biết, tâm lý của Bích đã ổn định hơn rất nhiều. Cháu sống vui vẻ và hoà đồng cùng bạn bè. Bàn tay phải của Bích giờ không thể hồi phục được nữa nên cháu chuyển sang viết tay trái. Điều kỳ diệu là con bé rất chịu khó và viết chữ rất đẹp. Bích cũng đã sinh hoạt thuận tiện và không cần nhiều đến sự giúp đỡ của người khác. Về phần tâm lý, để cháu không bị gợi lại những ký ức cũ, trong gia đình, 2 bác của cháu nghiêm cấm mọi người không được bàn bạc gì về những chuyện cướp của, giết người… Tuy vậy, thi thoảng Bích vẫn khóc, vẫn tủi thân khi nhớ về cha mẹ và em nhỏ. Có lần, nửa đêm Bích nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc. Giữa màn đêm, con bé khóc oà lên. Khi đó, bác của Bích lại ôm nó vào lòng. Hai bác cháu lại khóc nức nở”. Có lẽ, chính người thân của cháu Bích đang nỗ lực từng giây phút để bù đắp và hóa giải nỗi đau của cháu Bích.

Trong buổi trò chuyện, PV còn có dịp được lắng nghe tâm sự của bà nội cháu Ngọc Bích. Bà cho hay: “Bích là con bé rất giàu tình cảm. Cháu thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ ông bà, các em và các bác ngoài này. Lần nào cháu gọi điện về cũng nói nhớ nhà, nhớ ông bà và các bác. Nói xong con bé lại khóc. Vì cháu nó hay khóc như thế nên nhiều khi muốn hỏi thăm tình hình của nó, người nhà tôi lại phải hỏi qua các bác của cháu”. Cậu bé học lớp 2 (con trai của ông Sinh ngồi bên cạnh) cũng tiếp chuyện: “Hôm mừng thọ ông nội, em Bích gọi về cho cháu nói là Bích nhớ anh lắm. Cháu cũng nhớ em. Thấy em khóc, cháu cũng khóc theo. Ngày trước cứ đi học về là Bích chạy xuống đây rồi hai anh em đi chơi. Vui lắm cô ạ”.

Nhớ nhà là vậy, nhưng Bích không dám về vì sợ những ký ức đau buồn trỗi dậy. Ông Sinh kể lại, từ ngày cháu vào miền Nam học tập mới chỉ về quê một lần. Đó là dịp giỗ đầu bố mẹ và em cháu. Lần đó, 2 bác bên ngoại ép mãi cháu mới về và cũng chỉ dám ở nhà vài giờ rồi đi ngay. Lúc Bích về nhà, nhìn thấy cháu, không ai cầm nổi nước mắt nhưng cố phải kìm nén cảm xúc vì sợ cháu nhìn thấy lại buồn hơn.

Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng Bích đã có những suy nghĩ rất người lớn. Ông Sinh thấy tự hào nhưng cũng đớn đau vì điều đó. Có lẽ số phận kém may mắn đã khiến cô bé có những tâm tư già trước tuổi. Dù rất muốn cháu gái về ở cùng cho gần gũi, song ông không dám nói ra suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, trong những cuộc điện thoại tâm sự với bác, Bích vẫn hẹn bác, lớn lên cháu sẽ về. “Nghe cháu nói thế tôi mừng lắm. Nhưng có lẽ cũng chưa chắc được. Vì, khi cháu lớn, tư tưởng tình cảm nó khác thì cũng không biết thế nào”, ông Sinh giãi bày.

Với cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi cũng đã biết được phần nào cuộc sống của cô bé giàu nghị lực. Ngẫm lại những gì bé Bích đã phải đối diện, có lẽ ai ai cũng thầm nguyện cầu cho cô bé có được cuộc sống hạnh phúc và gặp nhiều may mắn…

Ông Sinh cho biết: “Trong cuộc điện thoại gần nhất với tôi cách đây mấy hôm, Bích có tâm sự: “9 năm nữa con mới về quê bác ạ”. Tôi không biết tại sao cháu lại hẹn tôi 9 năm. Nhưng tôi hy vọng rằng quãng thời gian không ngắn đó sẽ giúp cháu tôi đủ bản lĩnh để đối diện với những ký ức tuổi thơ quá kinh hoàng”.

Theo Người đưa tin

*******************

iPhone 6 ‘khỏe’ gấp 4 iPhone 5, màn hình 4,5 inch?

Không những sở hữu kích cỡ màn hình lớn hơn iPhone 5, iPhone 6 còn lược bỏ hoàn toàn viền máy, đồng nghĩa với việc màn hình sẽ chiếm trọn toàn bộ mặt tiền của điện thoại.

Tuy nhiên, các tín đồ của “Táo khuyết” đừng vội mừng, bởi đây mới là thiết kế ý tưởng về iPhone 6 do Phone Arena công bố. Theo đó, độ phân giải của iPhone 6 là 1.296 x 754 pixel, tương đương với mật độ điểm ảnh 333 ppi. Mật độ này cao hơn một chút so với tỷ lệ 326 ppi của iPhone 5, nhưng vẫn thua kém mật độ 441 ppi trên màn hình 5 inch của Samsung Galaxy S4.

iPhone 6 concept có màn hình “tràn” toàn bộ mặt tiền.

Ngoài màn hình lớn, iPhone 6 tưởng tượng còn sở hữu nhiều cấu hình trong mơ khác như vi xử lý A7 gồm hai chip lõi tứ xung nhịp lên tới 2,8 GHz. Bên cạnh đó, toàn bộ khu vực xung quanh nút Home đều có khả năng cảm ứng, hỗ trợ tối đa nền tảng iOS8/iPhone 6. Người dùng sẽ có thể chạm 2 lần để kích hoạt tính năng đa nhiệm, chạm để trở về màn hình Home hoặc tự mình tùy biến đích đến của nút này.

Mẫu thiết kế concept cũng cho thấy sự thay đổi về chất liệu chế tác điện thoại, khi 60% khung máy được làm từ carbon và chỉ có 40% bằng nhôm siêu nhẹ. Sự kết hợp này khiến cho điện thoại vừa có độ cứng của sợi carbon, lại vừa có cảm giác nhẹ nhõm, thanh thoát của kim loại. Hơn nữa, thân máy aluminum-carbon cũng cho phép iPhone 6 concept ngâm được nước ở độ sâu 60 cm trong thời gian 30 phút.

Thời lượng pin 2.800 mAh cho phép điện thoại bật 3G liên tục trong 12 tiếng. Tốc độ của máy nhanh gấp 4 lần so với iPhone 5 và nhanh gấp đôi so với Samsung Galaxy S4. Sản phẩm sẽ có 3 phiên bản tương ứng với dung lượng bộ nhớ 64GB, 128GB và 256GB. Giá bán cho bản trợ giá tại Mỹ lần lượt là 200, 300 và 400 USD.

Camera chính của máy có độ phân giải lên tới 20,2 MP, trong khi camera phụ mặt trước là 8 MP, tương đương với một camera trung bình khá hiện nay. Máy có thể quay được video ở độ phân giải 2K và có thể điều chỉnh độ mở ống kính từ F1.8 đến F4.9, cho phép chụp ảnh rõ nét cả trong điều kiện yếu sáng.

Chúng ta đã có iPad Mini, vậy tại sao lại không có iPhone Mini? Bản tin concept củaPhone Arena cũng đăng tải cả hình ảnh tưởng tượng về iPhone 6 Mini, song cấu hình của thiết bị này không được chia sẻ.

Kích cỡ màn hình của iPhone 6 concept là 4,5 inch, mật độ 333 ppi.
Phiên bản màu trắng của thiết kế concept.
iPhone 6 Mini cũng được phác thảo, nhưng cấu hình không được tiết lộ.

Theo Vietnamnet

********************

Không đi “xế” sang sao Việt có đẳng cấp?

(VietQ.vn) – Nếu nói những Sao Việt “tậu” xế khủng, đi “xế” sang để thể hiện đẳng cấp thì những lúc họ bước chân từ xe taxi xuống hay ngồi thoải mái trên chiếc xe máy “bình dân” thì đẳng cấp ở đâu?

Sao Việt thường xuyên xuất hiện bên “xế” sang
Sao Việt thường xuyên xuất hiện bên “xế” sang

Không thể phủ nhận rằng, chiếc xe 4 bánh là công cụ hữu ích đối với các nghệ sĩ. Vì vậy, hầu hết các nghệ sĩ thường cố gắng “tậu” cho mình một chiếc xe ưng ý để thuận tiện cho công việc cũng như việc đi lại hàng ngày.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ lại coi đó như một món “trang sức” bên ngoài để thể hiện đẳng cấp, gu thời trang và cá tính của chủ nhân. Thậm chí, có thể thay món đồ “trang sức” đó một cách thường xuyên thì đẳng cấp “đại gia” và sức “chịu chơi” lại tăng lên gấp bội.

Sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi 2 năm trở lại đây hình ảnh nghệ sĩ này đi xe Rolls-Royce, nghệ sĩ kia đi Range Rover, Porsche, Lexus, Audi, BMW… xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Rồi chuyện “lên đời” xe, thay xe như thay áo, độ xe, thay đổi màu sắc của xe cũng được rất nhiều người quan tâm.

Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nó như một tấm áo choàng giúp người nghệ sĩ che đậy những thứ ẩn sâu bên trong. Có nghệ sĩ đi xe xịn đấy, nhưng đó lại không phải là tài sản của họ, chỉ vô tình đi chung hay “mượn tạm” xe đi diễn thôi cũng bị “xăm soi” rồi. Còn với những nghệ sĩ sở hữu những chú “xế” sang chảnh, giá cao ngút trời, chắc gì họ đã cảm thấy vui và kiêu ngạo, tự cho mình ở một đẳng cấp khác. Nhiều khi họ vẫn đi xe máy, thậm chí là xe ôm đi diễn, đi chơi đấy thôi.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có chung niềm đam mê “xế hộp” và sở hữu những chiếc “xế” siêu khủng. Nhưng thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng “đổi gió” khi chạy xe máy lượn quanh khu phố gần nhà. Chỉ có điều, đôi lúc họ cũng vi phạm luật giao thông khi không đội mũ bảo hiểm.
Ca sĩ Siu Black có nhiều lúc được trợ lý chở đi diễn bằng xe máy để tiết kiệm, thoáng mát và tránh tắc đường.
Được xếp hàng “đại gia” trong Showbiz Việt nhưng nữ Diva Mỹ Linh rất thích đi xe tay ga, cô vẫn thỉnh thoảng chở con trên chiếc xe máy này.
Đạo diễn Lê Hoàng không ngại khi “phóng” xe máy đi làm Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Có thể nói rằng, chiếc xe 4 bánh cũng chỉ là công cụ để làm việc, cũng có khi nó thuộc về sở thích, niềm đam mê của mỗi người nghệ sĩ. Mà một khi đã đam mê rồi thì phải cố gắng thực hiện cho bằng được chứ không phải là sự khoe khoang, thể hiện về đẳng cấp hay “đấu” siêu xe trong Showbiz. Vì vậy, đừng vội lên án hay phán xét họ, hãy đặt mình vào vị trí của những người nghệ sĩ để hiểu và thông cảm hơn cho những gì họ đã, đang làm. Nhìn vào những điểm tích cực và ủng hộ những gì họ đã hết mình cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Minh Hằng cũng là người thích “chơi xe” và thường xuyên thay đổi mẫu xe. Nữ diễn viên không ngại khi chia sẻ sở thích mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng đắt tiền. Nếu ưng một món đồ hiệu nào đó, cô sẵn sàng bỏ hầu bao để sở hữu nó. Và chuyện xe cộ cũng không phải là ngoại lệ, trước khi bỏ ra 2,5 tỷ đồng để đứng tên chính chủ chiếc Lexus IS 250C mui trần màu trắng này, cô cũng từng sở hữu Volkswagen và một chiếc BMW 2 cửa khác.  <br>
Minh Hằng cũng là người thích “chơi xe” và thường xuyên thay đổi mẫu xe. Nữ diễn viên không ngại khi chia sẻ sở thích mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng đắt tiền. Nếu ưng một món đồ hiệu nào đó, cô sẵn sàng bỏ hầu bao để sở hữu nó. Và chuyện xe cộ cũng không phải là ngoại lệ, trước khi bỏ ra 2,5 tỷ đồng để đứng tên chính chủ chiếc Lexus IS 250C mui trần màu trắng này, cô cũng từng sở hữu Volkswagen và một chiếc BMW 2 cửa khác.
Nữ hoàng nội y có sở thích đổi xe hơi trong mỗi lần sinh nhật. Dù chưa tới sinh nhật của mình nhưng mới đây, Ngọc Trinh đã “lên đời” chiếc Audi A4 giá khoảng 1,5 tỷ đồng sang một chiếc BMW 750 Li với giá khoảng 4 tỷ đồng. Ngoài quần áo, túi xách hàng hiệu thì là sở thích khiến Ngọc Trinh tốn kém nhất.<br>
Nữ hoàng nội y có sở thích đổi xe hơi trong mỗi lần sinh nhật. Dù chưa tới sinh nhật của mình nhưng mới đây, Ngọc Trinh đã “lên đời” chiếc Audi A4 giá khoảng 1,5 tỷ đồng sang một chiếc BMW 750 Li với giá khoảng 4 tỷ đồng. Ngoài quần áo, túi xách hàng hiệu thì xe hơi là sở thích khiến Ngọc Trinh tốn kém nhất.

Nhã Uyên

************************

Cuộc chơi đại gia và người mẫu, hoa hậu bán dâm

Đầu tháng 5.2013, vụ án mại dâm giá nghìn USD liên quan đến các hoa hậu, người mẫu… đã hoàn tất cáo trạng do VKSND TPHCM truy tố, chuyển sang TAND cùng cấp chờ ngày đưa ra xét xử.

Nhiều tình tiết vừa mới được tiết lộ: Những “chân dài” đó là những ai? Ai vướng vòng lao lý và ai bị oan ức đến bật khóc? Những “đại gia” bỏ khoản tiền “khủng” để muavui trong chốc lát đó là ai?…

4 “tú ông, tú bà” và “đại gia” vung tiền mua vui chân dài! 
Theo cáo trạng, thì đường dây mại dâm giá hàng nghìn đôla do 5 “tú bà, tú ông” tổ chức, trong đó “tú bà” Trần Quang Mai (SN 1972, quê tỉnh Long An) có vai trò cầm đầu. 4 “tú bà, tú ông” còn lại là Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1983, quê TP.Cần Thơ), Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985, biệt danh là Kevin, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM), Trần Thị Hoa (SN 1986, nghệ danh diễn viên điện ảnh là Thiên Kim), Lương Quốc Huy (SN 1987, ngụ TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt  (SN 1969, ngụ TP.Cần Thơ).
Vụ án này còn có liên quan đến những đối tượng “mua và bán dâm”, là những “kiều nữ chân dài”, diễn viên, sinh viên, người mẫu… và “đại gia”. Tuy nhiên họ không phải là “tú ông, tú bà”, nên chỉ bị xử lý hành chính, gồm: Lê Thị Thúy Hường, Lê Thị Yến Duy, Nguyễn Thị Minh Nhài, Lê Thị Hồng Duyên, Đỗ Văn Minh, Trần Văn Thành, Trần Trung Hùng và Nguyễn Văn Ngọc. Chưa hết, một số đối tượng là người mẫu, diễn viên, ca sĩ mang các tên nghệ danh “lạ” chưa truy tìm được, có thể họ gắn những cái mác nhằm bán dâm giá cao, nên hiện Cơ quan CSĐT vẫn phải đang xác minh để xử lý sau.
Người đẹp Mỹ Xuân
Người đẹp Mỹ Xuân
Kẻ mua vui với hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, diễn viên, người mẫu… được xem là những “đại gia”. Có “đại gia” vung tay bỏ ra đến 2.500USD để “mây mưa” trong chốc lát. Hơn 50 triệu đồng, số tiền mà cả một năm lao động cật lực của một kỹ sư, nhà khoa học, nhưng chưa chắc để dành được, còn đối với người lao động, thì cả vài năm cũng khó có thể dành dụm được chừng ấy. Lúc Cơ quan CSĐT Công an TPHCM triệt phá đường dây Hoa hậu Mỹ Xuân, Á khôi, diễn viên Thiên Kim, người mẫu, diễn viên điện ảnh Ngọc Thúy… bán dâm giá nghìn đô, rồi lộ ra các “đại gia” có máu mặt, mạnh tay vung tiền “ăn chơi”, khiến dư luận muốn biết ai là những “đại gia” xài lắm tiền kiểu này?
Tại khách sạn Kim Linh, số 116-118 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, Lê Thị Thúy Hường (19 tuổi, nghệ danh là Jenny Phương, ngụ đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM, làm nghề người mẫu thời trang) và Lê Thị Hồng Duyên (25 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện ngụ tại đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Trung cấp Nghề du lịch TPHCM và làm thêm công việc quản lý khách sạn Việt Giao) bị công an bắt quả tang đang mây mưa với 2 “đại gia” Nguyễn Văn Ngọc (52 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) và Trần Trung Hùng (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM).
Một mũi trinh sát khác của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ập vào khách sạn Hà Phương Trang, số 106Bis, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM, bắt quả tang người mẫu thời trang Công ty Promotion Look (PL), diễn viên điện ảnh, đóng phim “Bước chân hoàn vũ” – Nguyễn Thị Minh Nhài, nghệ danh Ngọc Thúy (23 tuổi) cùng Lê Thị Yến Duy (22 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, ngụ đường Gò Dấu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM, từng là sinh viên Trường Trung cấp Du lịch TPHCM, đoạt vương miện Hoa khôi Duyên dáng Bến Tre năm 2010) đang “mua vui” cùng với 2 “đại gia”: Trần Văn Thành (52 tuổi, ngụ đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) và Đỗ Văn Minh (44 tuổi, ngụ gần nhà với Trần Văn Thành).
Theo lời khai của Hoa hậu Mỹ Xuân, Á khôi Thiên Kim, đối tượng Mai và Kevin Lê là những kẻ môi giới và bán dâm cho nhiều “đại gia” trước đây ở trong nước, cũng như đi nước ngoài, thì không ít người vung tiền ăn chơi sa đọa. Tuy nhiên, không phải ai cũng sa đọa và ai cũng ăn chơi một cách “đại gia”. Hiện nay theo quy định luật pháp, thì chỉ xử lý hình sự được đối với những đối tượng “môi giới mại dâm”, còn đối với những phụ nữ bán dâm cũng như 4 “đại gia” bị bắt quả tang nêu trên, họ đều đã cho về nhà ngay sau khi bị bắt quả tang và cho đến nay, theo cáo trạng của VKSND TPHCM, thì các “đại gia” này chỉ bị xử phạt hành chính.
“Tú bà” khét tiếng Trần Quang Mai là ai?
Trong đường dây bán dâm nghìn đô, do hoa hậu, á khôi, diễn viên điện ảnh, người mẫu vừa bán dâm vừa làm “tú bà” môi giới, thì “tú bà” Trần Quang Mai được biết đến là vào năm 2002 từ tỉnh Long An lên TPHCM, Mai đã bắt đầu tập tò với những phi vụ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc thanh nữ. “Lâu ngày biến thành quỷ”, đến năm 2009, Mai chính thức tổ chức hoạt động môi giới mại dâm, với đường dây bán dâm thời điểm đó là 1 triệu đồng. Cứ điều phụ nữ đi bán dâm một lượt, Mai lấy 200 ngàn đồng.
Đến năm 2010, Mai nâng cấp cho mình, biến thành “tú bà” hạng sang, có giá hàng nghìn đôla mỗi “dù”, chuyên môi giới giá cao cấp vì thu hút được một số chân dài có tiếng. Theo Mai khai nhận, lúc đầu hoạt động đường dây người mẫu, hoa hậu, á khôi, diễn viên, ca sĩ, Mai điều 2 “em chân dài” đi bán dâm cho một “đại gia” từ TPHCM đi công cán TP.Vũng Tàu có giá khoảng 5.000USD. Lúc đó, Mai còn nhớ mình hưởng được 3.300USD. “Thừa thắng xông lên”, Mai tiếp tục hoạt động mạnh đường dây bán dâm cao cấp, chỉ tính từ đầu năm 2012 cho đến khi bị bắt (giữa năm 2012), Mai đã điều nhiều phi vụ, thu lợi hàng nghìn đôla.
Mai khai nhận, riêng đối với cô á khôi, người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh Thiên Kim, “tú bà” Mai điều đi bán dâm lần đầu tiên với một “đại gia” lớn, với giá 2.500USD, khi đó Mai được hưởng 1.000USD, Thiên Kim còn lại 1.500USD. Cũng tương tự với Thiên Kim, “tú bà” Mai tiếp tục điều Hoa hậu Mỹ Xuân đi bán dâm với giá 2.200USD, cho một “đại gia” có máu mặt. Tuy nhiên, lần này Mỹ Xuân không đi khách sạn mua vui cho “đại gia”, mà nói với “tú bà” Mai cho khách tìm đến tận nhà của mình tại chung cư ở quận 2, TPHCM để bán dâm.
Cũng sau phi vụ này, Mai được hưởng 1.000USD, Mỹ Xuân được 1.200USD, tuy nhiên do “đại gia” này được phục vụ “lên mây” nên mạnh tay “bo” thêm một cục tiền lớn nữa và Mỹ Xuân cho thêm Mai 1 triệu đồng gọi là tiền “ăn sáng, uống càphê”. Chưa dừng lại ở đó, “tú bà” Mai môi giới cho người mẫu Jenny Phương và cô sinh viên năm thứ nhất Trường Trung cấp Nghề du lịch Lê Thị Hồng Duyên đi bán dâm cho 2 “đại gia” ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Trong phi vụ bán dâm này, “tú bà” Mai khai nhận, Jenny Phương do có mác người mẫu thời trang, nên “đại gia” đồng ý mua dâm với giá 2.500USD, còn Duyên do chỉ có cái mác sinh viên, nên giá bán dâm là 5 triệu đồng, cả hai “chân dài” bán dâm, Mai đều lấy một nửa số tiền bỏ túi.

Vừa là “tú bà”, vừa kiêm luôn bán dâm!
Đối với “tú bà” Hoa hậu Mỹ Xuân, vừa làm gái bán dâm, vừa môi giới mại dâm. Mỹ Xuân khai nhận, vào tháng 4.2012, hoa hậu này từ chuyên bán dâm tuy nhiên thấy gần một nửa số tiền bán dâm đã bị “tú bà” Mai hưởng như nêu trên, nên từ đó Mỹ Xuân tự “nâng cấp” thành “tú bà” để hưởng tiền môi giới hậu hĩnh. Mỹ Xuân khai, do biết Lê Thị Yến Duy (19 tuổi, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Bến Tre – 2010), nên Mỹ Xuân gọi đi bán dâm, Duy đồng ý ngay với giá 1.000USD khi có “đại gia” gọi điện yêu cầu “hàng”.
Do có thêm “đại gia” đi cùng, nên Mỹ Xuân gọi điện điều diễn viên điện ảnh, người mẫu Ngọc Thúy cùng với Duy đi đến khách sạn ở quận 1 bán dâm cho 2 “đại gia”, riêng Ngọc Thúy do có mác diễn viên, người mẫu, nên có giá 1.500USD. Hai “chân dài” này đi bán dâm theo sự môi giới của Mỹ Xuân với giá tổng cộng là 3.000USD, Mỹ Xuân đã lấy 1.000USD, còn 2.000USD chia cho Duy và Ngọc Thúy.
Theo lời khai của diễn viên Ngọc Thúy, cô này quen biết Hoa hậu Mỹ Xuân tại một cuộc biểu diễn thời trang ở Nhà hát Bến Thành, quận 1, TPHCM. Lúc đó Mỹ Xuân xin số điện thoại, làm quen với Ngọc Thúy và nhiều lần Mỹ Xuân khêu gợi là “biểu diễn thời trang vừa mệt, vừa tốn công, mất sức mà thu nhập không bao nhiêu”, vì lúc này Ngọc Thúy đang làm người mẫu cho công ty. Thế là vào ngày 2.6.2012, Ngọc Thúy được Mỹ Xuân môi giới đi bán dâm tại khách sạn Hà Phương Trang, thì bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ập vào bắt quả tang. Sau khi bị bắt, ở trong tù, Mỹ Xuân đã phải thốt lên là mình đã hối hận, mong sớm trở về làm lại cuộc đời!
Và chuyện người đẹp bị “văng miểng”… oan!
Á khôi, người đẹp Thiên Kim nằm trong đường dây bán dâm
Vụ án đường dây bán dân nghìn đô, không những làm xôn xao dư luận, mà giới nghệ sĩ cũng một phen “hú hồn”, vì nhiều tin đồn thất thiệt, ác mồm ác miệng “văng” dính không ít nghệ sĩ. Cụ thể là nhiều thông tin “ly kỳ, bí ẩn và cả khẳng định” về một số người mẫu, diễn viên, người đẹp “bị” dính vào đường dây bán dâm của Hoa hậu Mỹ Xuân; khiến 3 người là ca sĩ Trang Nhung, cô người mẫu trùng tên cũng là Trang Nhung, rồi đến Á hậu Tuyết Nhung đồng loạt phản ứng vì cho rằng không liên quan đến đường dây bán dâm của Mỹ Xuân.
Người mẫu, Á hậu Tuyết Nhung đang sinh sống tại quận Phú Nhuận, TPHCM, cô là người đoạt giải Á hậu Xế độ do Tạp chí Race Bike (Thái Lan) tổ chức vào năm 2009. Tuyết Nhung cho biết: “Tôi rất bức xúc, bức xúc tột độ vì bị bôi nhọ”. Lúc đó, trong đơn tố cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Cơ quan thường trực Bộ Công an phía Nam, người mẫu Tuyết Nhung cho rằng: Trang báo điện tử X… có bài “Sau Trang Nhung đến lượt người đẹp T.N khác rơi vào nghi vấn” có nội dung “Theo một số nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận cho rằng người mẫu T.N bám dâm 8.000USD là người đẹp từng giành danh hiệu Á khôi Hoa hậu Xế độ 2009…”. Hay báo điện tử Y… có bài viết “Đến lượt ‘Á hậu xế độ’ bị nghi liên đới trong đường dây bán dâm của Mỹ Xuân” đã viết “Theo một số nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận cho rằng người mẫu T.N bám dâm 8.000USD là người đẹp từng giành danh hiệu Á khôi Hoa hậu Xế độ 2009…”.
Chưa dừng lại ở đó, một trang báo K… trong bài viết “Tuyết Nhung á hậu xế độ trọn vẹn bộ ảnh dung nhan ai nghĩ cô này bán dâm nhỉ”, có đăng kèm nhiều hình ảnh của Tuyết Nhung. Trong đó có chú thích một tấm ảnh khẳng định là: “Tuyết Nhung á hậu xế độ bán dâm”. Hay trang tin Z… lại có bài “Trang Nhung phủ nhận, dư luận nghi ngờ Á hậu Tuyết Nhung bán dâm” đã khẳng định Tuyết Nhung “bán dâm”, “Á hậu Tuyết Nhung bán dâm” và “Sự thật Á hậu Tuyết Nhung bán dâm mới là thuộc đường dây của Mỹ Xuân”.
“Tôi là một người làm ăn lương thiện bằng mồ hôi của mình, tôi chưa bao giờ làm cái việc nhơ nhuốc ấy. Họ đã chà đạp lên danh dự nhân phẩm của tôi và bôi nhọ lên truyền thống tốt đẹp dòng họ của tôi khi cho rằng tôi là kẻ bán dâm. Vì vậy tôi làm đơn xin tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tội “vu khống” theo Điều 122 Bộ luật Hình sự”, người mẫu, Á hậu Tuyết Nhung viết trong đơn gửi đến Bộ Công an, khi bị nhiều thông tin cho cô này “dính” vào đường dây mại dâm nghìn đô của “tú bà” Mỹ Xuân…! Những thông tin “văng miểng” đã phải cải chính lại đối với Tuyết Nhung.
Một đại gia ở quận 1, TPHCM tâm sự, ông đã từng quen biết Hoa hậu Mỹ Xuân, cũng như nhiều người mẫu, diễn viên khác. Nếu nói về phụ nữ bán dâm, họ có nhan sắc nhưng không làm ăn đàng hoàng, khi họ gắn được những cái “mác” như người mẫu, diễn viên, đạt được danh hiệu hoa khôi, hoa hậu, thì bán dâm giá cao, thậm chí cực kỳ cao, nhưng lại rất khôn ngoan, họ hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, biết lách luật, không vi phạm luật pháp. Mặc dù họ là những “chân dài” có danh có phận, nhưng vẫn bán dâm, nhưng lại không bao giờ tham gia vào đường dây mại dâm, không làm môi giới. Những “chân dài” này bán “vốn tự có” dưới nhiều hình thức như cặp bồ nhí, làm vợ lẽ, đi du lịch với đại gia, được tặng quà như xe hơi, nhà cửa, đất đai… cũng là một hình thức “lách”, không phạm vào tội tổ chức môi giới mua bán dâm, là hình thức “thanh toán” mua bán dâm rất tinh vi và đặc biệt là làm kiểu này họ không phạm luật.
Phùng Bắc/LĐ

*****************************

Kỳ lạ đoạn sông nhiều nữ sinh tìm đến tự tử

(Petrotimes) – Đoạn sông Vàm Thuật (phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) dài chưa đến 1 km nhưng đã xảy ra nhiều vụ nữ sinh tự kết liễu mạng sống bằng cách trẫm mình xuống dòng nước chảy xiết.

Nhiều vụ tự tử xảy ra

Rạng sáng ngày 12/5, bờ sông Vàm Thuật, bến đò An Phú Đông (phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) xảy ra vụ 2 nữ sinh viên nhảy sông tự tử. Sau khi “chén chú chén anh”, 2 nữ sinh nắm tay nhau… lặn xuống sông.

Những nén nhang còn sót lại sau mỗi lần tìm được thi thể nạn nhân.

 

Sự việc được các bạn nam sinh viên phát hiện, lao theo cứu. Một bạn nữ may mắn thoát chết và một nữ sinh viên tử vong. Khoảng 8h sáng cùng ngày, thi thể của nạn nhân được đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM tìm thấy. Danh tính nữ sinh viên tử vong được xác định Tô Nữ Thanh Huyền (SN 1993, quê Đăk Lăk) và nữ sinh viên may mắn thoát chết là Đinh Thị Dung (SN 1994, quê Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm bạn trong đó có 2 nữ sinh viên tổ chức nhậu tại đoạn đường Trần Bá Giao (gần bến phà An Phú Đông). Trong lúc nhậu, thỉnh thoảng Huyền và Dung có nói tâm sự riêng với nhau nhưng mọi người cũng không để ý. Nhậu được một lúc, cả hai rủ nhau đi bộ ra mé sông rồi nắm tay nhau nhảy xuống để tự tử.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 15/7/2012, nhiều người dân sống trong các con hẻm số 80 đường Nguyễn Thái Sơn (phường 5, quận Gò Vấp) thấy một thiếu nữ đi xe đạp lao ra thật nhanh mé sông Vàm Thuật. Lát sau, người dân không còn thấy cô gái ngồi trên bờ sông nữa.

Một chiếc xe đạp, một đôi dép và giấy tờ tùy thân được đặt gọn gàng trên bờ sông Vàm Thuật. Vài giờ đồng hồ sau, nhóm bạn của cô gái đi tìm và hốt hoảng khi nhìn thấy những vật dụng của bạn mình trên bãi đất. Từ những hiện vật và lời kể của các cô gái, người dân nhận định, rất có khả năng cô gái đã trẫm mình xuống dòng sông.

Đến khoảng 20h, thi thể cô gái bỗng nổi lên cách bờ 5 mét. Vụ việc được trình báo lên công an Phường 5. Danh tính nạn nhân là Nguyễn Thị Nhãn (SN 1993, quê Quãng Ngãi), học viên của trường Trung cấp Âu Việt. Buổi tối hôm ấy, thi thể Nhãn được đưa về bệnh viện 175 để giám định pháp y.

Nhắc đến sông Vàm Thuật, người dân “hãi hùng” nhớ đến chuyện tự tử

Anh Trần Hiển Trị (SN 1985, người dân sống gần bờ sông Vàm Thuật) cho biết, đoạn sông này có nhiều người trầm mình xuống dòng nước. Tính đến thời điểm năm 2012, nhiều cô gái tìm đến đoạn sông để tự tử là thường xuyên và ước chừng xảy ra khoảng gần 10 vụ.

Chỉ một đoạn sông ngắn nhưng xảy ra nhiều vụ tự tử.

 

Ghi nhận của phóng viên Petrotimes, đoạn sông trên rất đẹp, nước trong và chảy xiết – là nơi cho nhiều bạn trẻ lui tới. Người dân ở đây kể, nhiều cặp bạn trẻ vẫn hay tập trung tại nơi đây để ngắm cảnh, thậm chí nhiều lúc là để tỏ tình.

Suốt đoạn bờ kè ven sông, nhiều quán nhậu, quán cà phê vẫn được các bạn trẻ thường xuyên đến để lai rai hoặc thư giãn. Buổi sáng, nhiều quán cà phê hoạt động náo nhiệt và trong tầm mắt của nhiều người nên khó xảy ra cảnh tự tử.

Buổi tối, ven bờ sông là thời điểm hoạt động của nhiều quán nhậu và được giới sinh viên, công nhân tìm đến để “trút bầu tâm sự”. Những chuyện buồn vui trong cuộc sống tiện thể được các bạn trẻ bày tỏ trong cuộc nhậu. Đoạn sông Vàm Thuật được nhiều người biết đến và nghĩ đến khi có những chuyện khó giãi bày.

Chị Lâm, người dân sống ven bờ sông Vàm Thuật, phường 15, quận Gò Vấp nói, đa số những trường hợp tự tử tại đây thường rơi vào các bạn nữ và có nhiều nỗi niềm trong cuộc sống hằng ngày.

Hưng Long

************************

“Hoa mắt” vì vàng trong đám cưới ở Lạng Sơ

Chuyện đám cưới “khủng” xưa nay không phải hiếm nhưng điều đáng chú ý là mỗi đám cưới lại có sự thể hiện khác nhau. Ví dụ như đám cưới đình đám ở “xứ rừng” Hà Tĩnh thì thể hiện bằng việc chi tiền để thuê những ca sỹ nổi tiếng hàng đầu trong giới showbiz về biểu diễn.
Hay đám cưới ở đình đám ở Ninh Bình và Thái Nguyên thì lại thể hiện bằng cách rước dâu “về dinh” bằng những dàn xe bạc tỷ; hoặc một số đám cưới khác thì lại thể hiện bằng số lượng cỗ, với những thực đơn là hàng loạt sơn hào hải vị.

Tuy nhiên, trong buổi lễ vu quy của đôi bạn trẻ được cho là ở Lạng Sơn này lại thu hút sự chú ý bằng cả “tá” vàng được cả cô dâu và chú rể mang trên mình.

 Tấm hình được chia sẻ lên mạng xã hội facebook đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Bức ảnh được đăng tải bởi thành viên của một fanpage trên facebook và ngay lập tức đã trở thành đề tài nóng bỏng để các thành viên tranh luận với hơn 27 ngàn lượt like, gần 1.500 chia sẻ và 4.689 người comment (bình luận).
Có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là vàng được gia đình cô dâu chú rể đi thuê. Thành viên Phạm Hà nghi ngờ: “Có lẽ nào là đi thuê vàng đám cưới xong thì trả không??? Yêu nhau như thế thì  99% là vật chất rồi …”. Một nickname có tên là Hip Hjp cũng cho rằng: “Đó là vàng đi thuê mà thôi”. Còn thành viên Hoang Phu bình luận: “Thế gian này kẻ như vậy không thiếu, mình ghét nhất là kẻ khoe của”.

Thành viên Út… cũng bình luận: “Nói chung nhà người ta có thì người ta làm. Nhưng mà nói thật tổ chức như thế này thì cũng hơi xa xỉ. Việt Nam còn nghèo mà cứ đòi đua với mấy đại gia nước ngoài. Chỗ thì không có cơm để mà ăn, chỗ thì vứt tiền ra chả để làm gì cả”. Nhiều thành viên khác cũng cho rằng, dù nhà giàu có cũng không nên thể hiện ra ngoài như vậy vì nước ta còn nghèo, dân ta còn nhiều người vẫn đói …

 Hình ảnh cô dâu trong “giường hạnh phúc” với vô số kiềng vàng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lại tỏ vẻ thích thú và bênh vực cho đôi vợ chồng trẻ này. Thành viên Trương Thảo viết: “Cô dâu, chú rể có phải người khoe của đâu, đây là do bạn bè chụp ảnh và up (tải) lên thôi mà …Các bạn thấy gia đình nhà người ta đi thuê vàng hay mua vàng giả về à mà bình luận như thế?”.

Thành viên Emerald Phan Phan chia sẻ: “Chẳng qua cũng chỉ là ghen ăn tức ở, thấy người ta giàu thì chê hợm của, người ta nghèo thì khinh đám cưới không có gì. Cho (con cái) nhiều hay ít là năng lực của nhà người ta. Con đi lấy chồng, lấy vợ, cho một lần thôi chứ cho dần, cho mãi đâu. Đám cưới nào bố mẹ chả muốn tổ chức cho tươm tất, không chỉ để nở mày, nở mặt với người ngoài mà còn để con cái họ sau này về sống không phải khổ…”.

Ngoài ra nhiều ý kiến của một số thành viên ở Lạng Sơn thì cho rằng đây là phong tục tập quán cưới xin của người dân xứ Lạng và khuyên mọi người không nên chỉ trích quá gay gắt. Thành viên Thái Linh “lên tiếng”: “Mọi người chưa biết hết về phong tục của dân Lạng Sơn thì đừng bình luận. Người ta có thì người ta dùng, vàng giả hay vàng thật thì chỉ có những ai có vàng nhìn mới biết …”. Còn thành viên Hòn Đá Cô Đơn lại cho rằng: “Mọi ngưới có ai đi đám cưới ở Lạng Sơn chưa mà biết. Phong bì 1 triệu còn thấy xấu hổ không dám ngồi ăn”.
Không dừng lại ở đó, đa số các thành viên khi bình luận về tấm ảnh của đôi uyên ương này đều lo ngại về việc “khoe” nhiều vàng ra như vậy e rằng sẽ có nhiều người “nhòm ngó”… Nhiều người đã nghĩ ngay đến vụ án thảm sát mà Lê Văn Luyện đã gây ra tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Phố Sàn – Lục Ngạn – Bắc Giang.
Thành viên Thien Doan Chi và Throne Bảo đều bình luận: “Lê Văn Luyện” thích điều này”. Còn bạn Viết Lừng Nguyễn thì vui tính: “Đừng để “anh Luyện” thấy, nếu không thì xui lắm đó nha”. Một địa chỉ facebook khác có tên Tomography Linh cảnh báo: “Hai em cẩn thận nha. Không là làm mồi cho “Luyện” đấy…”.

 Chiếc xe hoa của cô dâu, chú rể trên phố cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Ngoài trang mạng xã hội facebook, một website khác của sinh viên Lạng Sơn, những hình ảnh đám cưới của đôi uyên ương này cũng được các thành viên bình luận rất rôm rả. Đa số các thành viên đều cho rằng, đám cưới này chính xác là ở Lạng Sơn, những hình ảnh được đăng tài trên mạng được chụp từ bến xe Lạng Sơn về đến nhà chú rể vào cuối năm 2012, nhưng giờ mới được đăng tải lên mạng.

************************

Chiêu thức thành sao sexy số 1 Kpop của Lee Hyori

 

Lee Hyori rất biết cách “lợi dụng” thời trang, ứng dụng style tôn giúp tôn lên đường cong gợi cảm. Cô sẽ đón sinh nhật tuổi 34 vào ngày 10/5 tới đây. Cùng điểm lại các chiêu thức nữ ca sĩ “Mr.Big” áp dụng để trở thành sao nữ sexy số 1 Kpop.

Khoe hình thể với nội y 

 

Tại Hàn Quốc, hầu hết sao nữ muốn giữ hình tượng thánh nữ trong mắt công chúng, vì vậy họ hạn chế tối đa hợp đồng quảng cáo liên quan tới nội y. Lee Hyori nghĩ khác, “mặt trận” đồng nghiệp muốn tránh, cô lại càng xông pha. Trước khi chinh phục tín đồ yêu nhạc với hits ’10 minutes’, Lee Hyori gây chú ý bằng nhiều shoot hình thời trang nội y nóng bỏng.

 

Sở hữu làn da nâu ngọt mịn, đường cong hoàn hảo, Lee Hyori nhanh chóng thu hút chú ý của cộng đồng fan Kpop. Báo chí bắt đầu gọi cô bằng nhiều mỹ từ: lady sexy, thiên thần quyến rũ, người tình trong mơ của nam giới… Từ cô gái Hyori trẻ trung, cá tính Hyori phát triển hình tượng theo hướng Sexy Queen. Vẻ đẹp gợi cảm của cô trở thành chuẩn mực cho nam giới kiếm tìm người yêu. Trong Boys over flowers, Yi Young (Kim Bum) từng thốt lên rằng: bạn gái phải đẹp như Lee Hyori.

 

 

 Khuôn ngực tròn đầy giúp Lee Hyori tự tin diện trang phục gợi cảm.
 Cô xuất hiện thường xuyên trong bộ ảnh thời trang dành cho tạp chí. Đây là cơ hội để Hyori gây dấu ấn bằng ngoại hình sexy.
Tận dụng tối đa trang phục nội y, Lee Hyori có đội fan hùng hậu yêu vẻ đẹp hình thể của cô.

 

Sexy, sexy hơn nữa với quần jeans
Jeans côn ống là một trong những món đồ hữu hiệu nhất giúp phái đẹp khoe

 

đường cong vòng ba, dáng người mềm mại uyển chuyển và đôi chân dài. Nhận thức rõ điều này, Lee Hyori khai thác triệt để các style liên quan tới jeans: jeans + áo croptop, jeans + sơ mi, jeans + pull… kết hợp cùng đôi guộc hoặc giày bít mũi cao gót.

 

Mỗi lần tạo dáng trong trang phục jeans, người đẹp 34 tuổi lại tìm tư thế độc, đưa đường cong đến với thị giác của độc giả theo cách nhanh nhất.
Ngoài các shoot hình

 

thời trang, Hyori thường diện quần jeans đi dạo phố, hiếm khi thấy nữ ca sĩ xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu với jeans.

 Lee Hyori đứng top đầu danh sách sao nữ diện jeans đẹp của K-biz.
 Style jeans + sơ-mi ca rô để lộ eo thon, nữ ca sĩ 10 minutes tạo dáng đứng đẹp khoe đường cong.
 Style sành điệu, zoom vào vẻ mặt kiêu kỳ, vóc dáng sexy của Hyori.

 Nếu muốn gợi cảm như Lee Hyori, bạn ứng dụng cách mix đồ này với jeans xem sao.

 

 

Cặp đôi sát thủ sooc ngắn + áo lửng

 

Không riêng Hyori, nhiều nhóm nhạc nữ Hàn Quốc cũng chuộng

 

style thời trang nhí nhảnh, trẻ trung mà cũng cực kỳ gợi cảm này.

 

Cuối năm 2011, kiểu trang phục tiết kiệm vải từng nhận nhiều ý kiến chê trách, nhưng những lời đàm tiếu không dập tắt được nhu cầu trưng diện của nghệ sĩ. Lee Hyori cùng với các thành viên của SNSD, T-ara được fan bình chọn là sao nữ diện style sooc ngắn + áo lửng đẹp nhất Kbiz.

 

 

 Sexy Qeen trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 34 của cô.
Với kiểu tóc này, trang phục này, phụ kiện này…  phụ nữ cũng bị cuốn hút bởi Lee Hyori.

 

Những chiếc mini dress xinh xắn

 

Chuộng jeans và sooc ngắn, Lee Hyori ít diện váy. Nhưng nếu đã diện, cô thường chọn mini dress màu trắng, đen hoặc tím. Những chiếc váy gặp nhau đơn giản, ít chi tiết và ngắn, giúp ca sĩ 8x khoe chân dài nuột nà cùng bờ vai mảnh mai gợi cảm.

 

Bằng sự tung hứng nhịp nhàng 4 ứng dụng thời trang kể trên, Lee Hyori gây dựng thành công hình tượng sao nữ sexy số 1 Kpop, danh hiệu nghe qua có vẻ “hão”, nhưng nếu không đủ sự tinh tế, sắc sảo và bản lĩnh thì chẳng thể nào có được, dù ngoại hình hấp dẫn hơn.

 Váy tím lóng lánh ngắn vừa đủ để hút mắt fans.
 Xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc, Lee Hyori diện váy ngắn hết cỡ nhưng không lố. Kết hợp cùng chiếc mũ lệch và phụ kiện bạc lấp lánh, nữ ca sĩ cho thấy cách mix đồ thông minh.
 Nữ ca sĩ quyến rũ, bí ẩn với đầm sequin.

**********

Đất khu vực nhà Mỹ Linh giá “cực bèo”

Mượn danh người nổi tiếng bán đất

Bất động sản đã hết thời sốt nóng. Bất động sản xã Minh Phú và xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội, nơi cả ca sỹ Mỹ Linh và họa sỹ Thành Chương xây dựng những dinh tư bề thế cũng rơi vào tình trạng ảm đạm, rao bán nhiều hơn rao mua.
Trên nhiều website rao vặt, mua bán, có thể dễ dàng thấy nhà đầu tư rầm rộ rao bán đất tại hai xã này với mức giá tương đối chênh lệch nhau. Có nơi hét giá 5 triệu đồng/m2 nhưng cũng có nơi chỉ khiêm tốn ở mức chưa tới 1 triệu đồng/m2. Nhưng nhìn chung, giá nhà đất tại xã Minh Phú và Hiền Ninh được rao bán phổ biến ở mức từ 3 – 5 triệu đồng/m2.
Chú Hùng rao bán đất thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, Sóc Sơn Diện tích mặt bằng 587m2, mặt tiền 17,5m, sâu 48m. Sổ đỏ chính chủ. Giá 5 triệu/m2. Một mảnh đất tại thôn Yên Ninh, Hiền Ninh, gần các khu công nghiệp, trường, chợ, giao thông thuận tiện có giá 4 triệu/m2,…

 Đất khu vực gần nhà Mỹ Linh được rao bán với giá khá thấp

Điều thú vị ở chỗ, trong số những người rao bán nhà đất xã Minh Phú, rất nhiều người “mượn” tên tuổi của hai nghệ sỹ này để tạo sự hấp dẫn cho bất động sản của mình.

Một chủ đất tên Hoàng rao bán trên mạng mảnh đất 2.600m2 với giá khá khiêm tốn 1,6 triệu đồng/m2. Mảnh đất này được miêu tả khá kĩ với nhiều chi tiết hấp dẫn như đã cải tạo san lấp mằng bằng, đào ao cá, trồng cây, xây cổng và tường bao quanh. Mảnh đất phù hợp cho xây biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng, làm trang trại, xây nhà xưởng.
Chủ đất “khoe”, mảnh đất cách thành phố vệ tinh 2km, Việt phủ Thành Chương chưa đầy 1km đường quốc lộ, không vòng vèo, gần trường trung học phổ thông, bệnh viện đa khoa, giao thông thuận tiên trên đường quốc lộ 35 vào sân Golf, cuối làng biệt thự ca sĩ Mỹ Linh và khu du lịch Hồ Cánh Diều.

Một chủ đất khác tên Quân giới thiệu, hiện anh muốn bán thửa đất tại Khu dân cư, thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Anh Quân “khoe” đây là khu có hàng xóm xung quanh là quan chức cao cấp, doanh nhân, nghệ sỹ nổi tiếng (nhiều người đã xây biệt thự, nhà nghỉ cuối tuần cho gia đình hoặc đã ở cố định như gia đình ca sỹ Mỹ Linh – Anh Quân). Thửa đất cách khu nhà gia đình Mỹ Linh ở 3 thửa.

Với diện tích 2.880m2, mảnh đất này chỉ được rao bán với giá 1,5 tỷ đồng, tương đương 520.000 đồng/m2 . Theo khảo sát, đây có thể xem là mức giá “mềm” trên thị trường. Điều đặc biệt, hầu hết những mảnh đất gần nhà ca sỹ Mỹ Linh nhất lại có giá thấp nhất.

Coi chừng mua nhầm… đất rừng phòng hộ
Với mức giá tương đối chênh lệch trong một xã, thậm chí mức chênh lệch cao tới 8,9 lần, không ít người đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của nhiều mảnh đất được rao bán ở đây.

Khi được hỏi tại sao chỉ bán mảnh đất đẹp với giá rất thấp so với thị trường, anh Hoàng giải thích hiện tại anh không nắm được giá cả tại đây. Anh chỉ cảm thấy giá đó bán được thì bán thôi. Theo anh, hiện tại giá đất tại Sóc Sơn đang “loạn” nên không biết đường nào mà lần.

Còn về tính hợp pháp của mảnh đất, anh đảm bảo đó là đất gia đình đã, đang ở và xây dựng nhiều công trình. Anh hứa sẽ cho người mua xem giấy tờ. Tuy nhiên, giấy tờ như anh nói không có sổ đỏ mà chỉ là giấy của xã.

Ngoài ra, anh lý luận nếu là đất nông nghiệp, sẽ không được phép xây dựng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại vẫn có thể xây nhà trên đất nông nghiệp nhưng kèm theo nhiều điều kiện khác.

Chị Liên, một người rao bán đất với giá 5 triệu đồng/m2 lại có giải thích rõ ràng tại sao đất của chị giá lại cao đến vậy. Đất chị muốn bán là đất thổ cư, có sổ đỏ, có giấy tờ đóng thuế đàng hoàng, chính chủ. Khách mua có thể ở ngay.

Về mức chênh giá tại đây, chị Liên cho biết tùy từng loại đất, tùy từng vị trí mà đất đắt rẻ khác nhau. Đất có sổ đỏ, giấy tờ tất nhiên là giá cao hơn so với đất không sổ đỏ.

“5 triệu/m2 không phải đắt đâu vì đất của chị hợp pháp. Ở đây, nhiều người chỉ bán chưa tới 1 triệu/m2. Nếu khách tham rẻ, nhắm mắt mua đất không sổ đỏ thì không bao giờ bán được. Đất rừng không cấp sổ đỏ, chỉ là giấy tờ có ghi rõ thời hạn sử dụng 10 năm, 50 năm gì đó. Không mua đất rừng đâu, sợ lắm”.

Như vậy, có thể thấy, hầu hết các mảnh đất giá cao tại xã Minh Phú đều có sổ đỏ. Còn những mảnh đất từ 2 triệu trở xuống, sổ đỏ chỉ là lời hứa hẹn. Vì vậy, nếu tham rẻ, khách hàng có thể trả giá đắt, mua nhầm đất rừng, đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc mua đất rừng chưa hẳn đã là nhầm vì chị Liên cho biết, trong giấy tờ mua bán có ghi rõ “đất rừng”. Vì vậy, không loại trừ khả năng nhiều khách hàng dù biết nhưng vẫn cố mua vì các mảnh đất rừng giá rẻ, địa hình phù hợp để xây dựng các khu nghỉ dưỡng.***********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: