Tuyệt chiêu giả trinh tiết của Triệu Phi Yến

Đã thất tiết từ lâu nhưng khi ân ái với vua, Triệu Phi Yến đã dùng mưu “lạc hồng”, phù phép cho sự trinh trắng giả tạo của mình.
Sắc đẹp đi đôi với sự độc ác và mưu toan, chính vì thế khi Triệu Phi Yến lọt vào mắt xanh của quân vương Lưu Ngao Hán Thành Đế – hoàng đế thứ 12 nhà Hán, thay vì tận hưởng may mắn lại bày ra lắm chiêu trò cạnh tranh quyền lực, giết chóc dã man làm hậu cung rối loạn.

Lưu Ngao gặp lần đầu tiên đã bị trúng phải tiếng sét và nhất quyết có cho được nàng. Bất chấp thân phận thấp hèn, Phi Yến được vời vào cung đêm ngày cận kề quân vương và cùng nhau đắm chìm trong hoan lạc.

Vốn là ca nữ nên Phi Yến rất được nam nhi yêu chuộng và bà cũng có rất nhiều nhân tình nhân ngãi. Nay cợt nhả với chàng này mai lại có lang quân kia. Tính phóng túng thêm vào tài múa hát uyển chuyển tài hoa như rồng bay phương múa khiến đàn ông trong thiên hạ đều thèm muốn. Dù trác táng nhưng vì biết gìn giữ nhan sắc nên trông Phi Yến luôn mơn mởn và trẻ trung như gái còn xuân. Phi Yến rất biết “chiêu trò” để lấy lòng quân vương nên dù đã thất tiết từ lâu nhưng khi ân ái với vua, bà đã dùng mưu “lạc hồng” – rải ít màu nước hồng hồng lên chăn gối khi gần gũi vua khiến vua tin rằng bà hãy còn trong trắng, nghĩ bà thanh cao, dù sống giữa chốn bùn lầy nhưng biết tự tôn giữ gìn sự tinh khiết, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, do đó càng lúc càng mê đắm.

ồng trại, trồng cỏ, theo dõi động dục…

Nhân giống bò tót lai 5
Chú bò tót trông thật oai nghiêm

Theo ông Vân, việc sử dụng bò lai F1 để tạo ra bò lai F2 có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nguồn gen quý từ động vật hoang dã vào vật nuôi để cải thiện năng suất, chất lượng, khả năng chống chọi với bệnh tất và đáp ứng với điều kiện chăn nuôi quảng canh.

Nhân giống bò tót lai 1

Nhân giống bò tót lai 2

Nhân giống bò tót lai 3

Nhân giống bò tót lai 4
Bò tót rong đuổi theo bò nhà

Nhân giống bò tót lai 6
Cuộc giao phối “không cân sức”

Nhân giống bò tót lai 7

Nhân giống bò tót lai 8
Những chú bê lai ra đời, có thể trọng to cao – Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình cung cấp

Do có 50% máu bò tót (một cách ước tính tương đối), nên đàn bò F1 đã thể hiện khả năng tăng trọng nhanh, chịu đựng tốt các điều kiện nuôi dưỡng kham khổ so với đàn bò nhà.

Đề tài này do Sở Khoa học-Công nghệ hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận đầu tư kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Được biết, từ cuối năm 2008 đến nay, tại Vườn quốc gia Phước Bình xuất hiện bò tót đực nặng gần 1 tấn tách bầy, thường xuyên về sống chung với đàn bò nhà của người dân xã Phước Bình, H.Bác Ái (Ninh Thuận) và cho ra đời hơn 10 bê lai có thể trọng cao to, khác hẳn bò nhà.

Thiện Nhân

***********************

Vụ giết người yêu rồi tự sát: Hung thủ đi viếng mộ trước đó

 

 

(TNO) Chiều 28.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết vẫn đang tiếp tục củng cố chứng cứ, hồ sơ để xử lý nghiêm vụ giết người yêu rồi tự sát trên địa bàn.

 

 

Theo điều tra ban đầu, giữa Hoàng Văn Tài (20 tuổi) và Nguyễn Thị Ly (19 tuổi, cùng trú TP.Đông Hà, Quảng Trị) có quan hệ tình cảm.

Chiều 25.5, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tài xuất ngũ liền vào TP.Đà Nẵng tìm đến thăm Ly, hiện đang là sinh viên Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng.

 
Tài đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Sau khi đón Ly ở quán nhậu Đổi Gió, là nơi Ly làm thêm, Tài chở Ly về phòng Ly thuê trọ nằm trong kiệt trên đường Phan Thanh, thuộc tổ 67, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê của ông Nguyễn Văn Cơ (51 tuổi).

Lúc này, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Tài dùng dao nhọn đâm Ly 4 nhát, sau đó tự đâm vào ngực trái vị trí gần tim và vùng bụng trái 2 nhát để tự tử.

Sau đó, cả hai được mọi người trong xóm trọ đưa đi cấp cứu. Theo gia đình của Tài, ngay ngày xuất ngũ 24.5, Tài đã mua rất nhiều trái cây đi thăm khắp họ hàng và đi viếng mộ.

Sau đó ngày 25.5, Tài xin phép gia đình vào TP.Đà Nẵng thăm Ly cho đến khi xảy ra vụ việc.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, chỉ trong hơn một tháng qua, tại TP.Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các vụ giết ngườicố ý gây thương tích do mâu thuẫn tình cảm nam nữ với thủ đoạn man rợ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

******************************

Vua Tây Ban Nha từ bỏ du thuyền

 

 

Vua Tây Ban Nha Juan Carlos vừa quyết định tặng lại du thuyền Fortuna cho chính phủ để làm gương tiết kiệm, theo AFP.

Chiếc Fortuna dài 41,5 m, có giá khoảng 21 triệu euro. Nhà vua được một nhóm doanh nhân tặng món quà sang trọng này vào năm 2000. Họ khẳng định việc ông đi nghỉ bằng Fortuna ở những đảo nổi tiếng của Tây Ban Nha sẽ góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

 

 Vua Tây Ban Nha từ bỏ du thuyền
Du thuyền Fortuna của vua Juan Carlos – Ảnh: The Times

 

 

Tuy nhiên, chi phí hoạt động và bảo trì của Fortuna quá cao khi để đổ đầy bình nhiên liệu tốn đến 20.000 euro. Sắp tới, chính quyền Madrid sẽ ra quyết định lưu giữ du thuyền hay đem bán để chuyển vào ngân sách. Việc vua Juan Carlos “chia tay” với Fortuna được đánh giá là nhằm lấy lại sự ủng hộ của người dân. Từ khoảng 2 năm qua, uy tín của Hoàng gia Tây Ban Nha sụt giảm đáng kể vì nhiều vụ bê bối.

Lan Chi 

*************************

Vụ bán visa qua Mỹ ở TP HCM: Hé lộ 5 đồng phạm

Dù mức lương chỉ 7.500 USD/tháng nhưng Michael Sestak – cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM – đã chi trên 3 triệu USD để mua bất động sản tại Thái Lan…

Đó là một trong nhiều tình tiết trong bản cáo trạng mà PV Tuổi Trẻ tiếp cận được.

Cáo trạng hình sự mà Tuổi Trẻ tiếp cận được cho thấy Michael Sestak, cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM, cùng đường dây của mình nhắm vào những trường hợp “hết đường” xin sang Mỹ để bán visa với giá cao.

Theo hồ sơ cáo trạng do điều tra viên Simon Dinits, thuộc bộ phận mật vụ Bộ Ngoại giao Mỹ (DSS), thực hiện trong nhiều tháng và nộp hôm 6-5-2013 tại Tòa án Washington DC, hành vi bán visa và nhận hối lộ của Sestak bắt đầu khoảng tháng 3-2012 đến giữa tháng 9-2012 khi Sestak phải trở về nước để tái ngũ vào lực lượng hải quân.

 

Sestak và 5 đồng phạm

 

 

 

Năm đồng phạm trong đường dây

Điều tra của DSS phát hiện mạng lưới của Sestak có năm đồng phạm gồm ba người Mỹ và hai người Việt. Cả năm người này đều đang sinh sống ở VN.

Đồng phạm 1: người Mỹ, đang là tổng giám đốc chi nhánh VN của một công ty đa quốc gia.

Đồng phạm 2: người Việt, là vợ của đồng phạm 1.

Đồng phạm 3: người Mỹ, là em của đồng phạm 1 và đang sống ở VN.

Đồng phạm 4: người Mỹ, là bồ của đồng phạm 3.

Đồng phạm 5: người Việt, là họ hàng của đồng phạm 1.

Có hẳn một đường dây làm việc bài bản, trong đó Sestak có năm đồng phạm. Theo cáo trạng, Sestak và đồng phạm số 1 quen

nhau và thường xuất hiện tại nhiều sự kiện do Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức. Cáo trạng cũng cho thấy gia đình đồng phạm 1 có nhiều động thái để cố gây dựng mối quan hệ này để được Sestak giúp cấp visa.Trong một lần chat trên mạng ngày 1-6-2012, đồng phạm số 3 viết: “Đêm qua chúng tôi đi chơi với tay này làm việc tại tổng lãnh sự quán. Hắn là người cấp visa cho người khác… Hắn là gã vẫn độc thân và muốn tìm cô gái nào đó…, anh tôi biết điều này nên thường đưa hắn ra ngoài và giới thiệu hắn với mọi người… để rồi sau đó hắn có thể giúp anh tôi như… giúp duyệt visa”.

Đồng phạm số 3 còn cho biết anh trai y nhiều lần ra ngoài đi kiếm bạn gái cho Sestak. Thông tin này trùng hợp với chuyện Sestak có nhiều bạn gái người Việt trong giai đoạn làm việc ở VN.

Một điều khiến nhiều người ngạc nhiên là mức giá quá cao để lấy visa sang Mỹ từ đường dây này. Con số Dinits điều tra được là 50.000-70.000 USD cho một visa. Thông tin cho biết Sestak và đường dây thường nhắm đến những người có rất ít khả năng xin được visa và những người có người thân là Việt kiều – các đối tượng sẵn sàng chi tiền để có được visa. Một khi sang được Mỹ, những người này sẽ tìm cách ở lại bằng các biện phápkhác nhau như kết hôn giả.

Trong một lần chat ngày 16-7-2012 với khách hàng, đồng phạm số 3 giới thiệu Sestak là “một luật sư” có thể giúp lấy visa sang Mỹ, kể cả cho những người “không thể lấy được visa… hoặc muốn đi mà không thể nào có cơ hội”. Khi được hỏi về giá, đồng phạm số 3 nói giá là 50.000-70.000 USD, nhưng nói tay “luật sư” có thể chấp nhận giá thấp ở mức 20.000 USD tùy từng vụ.

Những kẻ trong đường dây đã dùng tên giả để giao dịch như một dạng “mật khẩu”. Trong một lần trao đổi bị DSS ghi lại, đồng phạm số 1 còn xác định rõ với đối tác: “Cô phải nói rõ với họ về giá cả để xem họ có đủ tiền hay không… Họ có thể thanh toán ở Mỹ hoặc VN. Và sẽ chỉ làm tới giữa tháng 9 rồi là thôi”. Giữa tháng 9-2012 cũng là thời điểm mà Sestak rời tổng lãnh sự quán ở TP.HCM để về Mỹ tái ngũ vào hải quân.

 

 

Bóc đường dây

Hành vi của Sestak bắt đầu bị chú ý. Tháng 7-2012, Tổng lãnh sự quán Mỹ nhận được thư từ một nguồn bí mật cho biết có người đang nhận hối lộ để cấp visa. Lá thư cáo buộc trong thời gian từ ngày 20-5-2012 đến đầu tháng 7-2012, khoảng 50-70 người từ một làng ở VN đã nhận được visa đi Mỹ bằng cách hối lộ này.

Nguồn tin này thậm chí nói có người từng trả 55.000 USD để lấy được visa du lịch đi Mỹ. Lá thư cung cấp cả tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của bảy cá nhân bị cáo buộc mua visa. Từ đây, cuộc điều tra đối với những hành vi sai phạm của Sestak bắt đầu.

Trong lúc điều tra, điều tra viên của DSS đã truy cập hàng chục email khác nhau của Sestak, các đồng phạm và một loạt người thân trong gia đình của các đồng phạm. Thông tin những cuộc chat trên mạng của Sestak và đồng phạm cũng bị truy dấu.

Theo hồ sơ điều tra, bằng việc theo dõi địa chỉ IP, các điều tra viên phát hiện ba địa chỉ IP có vấn đề: địa chỉ IP A được xác định là một số VPN của Tập đoàn Black Oak Computers Inc. (trụ sở ở California), một địa chỉ IP B của FPT Telecom và một địa chỉ IP C của VNPT. Cả hai địa chỉ IP B và IP C đều ở TP.HCM.

Điều tra viên phát hiện tổng cộng 425 đơn xin visa (cho 419 cá nhân) được thực hiện từ địa chỉ IP A và địa chỉ IP B trong khoảng thời gian từ ngày 8-3 tới 6-9-2012. Sestak đã phỏng vấn 404 trong tổng số 419 người này và cấp visa cho 386 người. Sau đó bằng nhiều cách khác nhau, Sestak tác động để giúp thêm 22 người trong số này có visa.

Sau khi điều tra, điều tra viên phát hiện IP A là của đồng phạm số 3 và số IP này là của Tập đoàn Black Oak Computers Inc. Số liệu từ Black Oak cho biết tài khoản VPN dùng để tiếp cận 408 hồ sơ này là của đồng phạm số 3 với địa chỉ ở Denver, Colorado. Đồng phạm số 3 cũng có địa chỉ ở Denver trong đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ năm 2006. Riêng số IP B thì được xác định chính là ở trụ sở văn phòng của đồng phạm số 1, tổng giám đốc văn phòng một công ty đa quốc gia tại TP.HCM. Với địa chỉ IP C, trong thời gian từ tháng 11-2011 tới tháng 9-2012, có tổng cộng 91 đơn xin visa từ số IP C và Sestak đã phỏng vấn, cấp visa cho 85 trong tổng số 91 đơn xin này. Điều tra sau đó phát hiện địa chỉ IP C này là của gia đình bố mẹ đồng phạm số 2 ở một tòa nhà cho thuê tại TP.HCM.

Các điều tra viên đồng thời phát hiện Sestak cấp visa cho ít nhất bảy người từng ghi trong hồ sơ xin visa tên đồng phạm số 1 hoặc ghi tên bố mẹ đồng phạm số 1 làm đầu mối liên lạc ở Mỹ. Điều tra cũng cho thấy Sestak đồng thời cấp visa cho đồng phạm số 2 (vợ của đồng phạm số 1) vào ngày 28-4-2011, ngày 24-10-2011 và ngày 28-8-2012.

Hơn 3 triệu USD mua bất động sản

Qua theo dõi, các điều tra viên phát hiện Sestak mở ít nhất một tài khoản ở Ngân hàng Siam Commercial Bank PLC tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 5-2012. Theo dõi các chuyển khoản, các điều tra viên nhận thấy từ ngày 20-6-2012 tới 11-9-2012, tổng số tiền 3.238.991 USD đã được chuyển tới tài khoản cuối này và phần lớn số tiền được chuyển qua Ngân hàng Bank of China ở Bắc Kinh. Ngoài số tiền này, họ còn xác định được ít nhất đã có một khoản 150.000 USD được chuyển vào tài khoản Ngân hàng Wells Fargo của người chị/em gái Sestak ở Yulee, Florida.

Điều tra cũng phát hiện cha của đồng phạm số 2 đã giúp chuyển tiền ra khỏi VN tới Thái Lan và Mỹ. Ngày 28-6-2012, ông ta gửi cho đồng phạm số 2 một email trong đó cho biết khoản tiền chuyển khoản 150.000 USD đã được gửi tới tài khoản của Sestak ở ngân hàng Thái Lan trước đó ba ngày. Có tổng cộng bốn email của ông này gửi cho đồng phạm số 2 nêu chi tiết tổng cộng 600.000 USD đã được gửi cho tài khoản của Sestak ở ngân hàng Thái cùng với 100.000 USD được gửi cho tài khoản Wells Fargo của đồng phạm số 2. Ngoài ra còn có ba email từ một người khác gửi tới đồng phạm số 2, trong đó nêu chi tiết số tiền chuyển khoản khoảng 1,46 triệu USD đã được gửi vào tài khoản của Sestak tại Thái Lan và 200.000 USD tiền chuyển khoản khác được gửi tới Ngân hàng Wells Fargo của đồng phạm số 2.

Điều tra cũng cho biết trước tháng 9-2012, mức lương sau thuế của Sestak cho vị trí làm việc tại tổng lãnh sự quán và vị trí thành viên dự bị của lực lượng hải quân Mỹ xấp xỉ 7.500 USD/tháng.

Tài liệu điều tra cho thấy toàn bộ số tiền được chuyển cho Sestak trong thời gian từ ngày 20-6-2012 tới 11-9-2012 đã được rút ra ngày 11-1-2013. Bằng việc theo dõi các email của Sestak, các điều tra viên biết được trong tháng 6 và 7-2012, Sestak đã mua bốn khu bất động sản ở Phuket với giá trị xấp xỉ 1,231 triệu USD. Tới tháng 12-2012, Sestak lại mua thêm năm khu bất động sản khác ở Bangkok với giá trị tổng cộng 2,103 triệu USD.

Qua thư từ theo dõi, có thể thấy rõ Sestak muốn xử lý nhanh số tiền kiếm được. Trong lá thư ngày 8-12-2012 gửi tới đại diện công ty bất động sản Thái Lan, Sestak đã nói: “Tôi không còn nhiều thời gian, và tôi cần có toàn bộ tiền…rút khỏi tài khoản và đầu tư vào bất động sản… trước ngày 1-1 để không bị dính thuế… Tôi không còn nhiều thời gian và tôi phải hành động nhanh”.

Vào ngày 24-9-2012, Sestak phải nộp bản khai SF-89 về an ninh cho Văn phòng quản lý nhân sự Mỹ ở Washington theo chương trình kiểm tra thông tin của hải quân Mỹ để tiếp tục gia hạn giấy tờ an ninh cho Sestak. Trong tờ khai này, Sestak đã cố tình không khai báo thông tin về tài sản mình thực có. Trong câu hỏi liên quan tới phần tài chính ở nước ngoài, Sestak đã trả lời: không có.

Ngày 19-10-2012, Sestak phải làm việc với hai đặc vụ DSS tại Bộ Ngoại giao Mỹ, liên quan tới việc điều tra một nhân viên tên K. ở Tổng lãnh sự quán Mỹ (nhân viên này bị đuổi cũng vì liên quan tới việc nhập nhằng visa). Trong phỏng vấn, khi được hỏi: “Anh có biết bất cứ người Mỹ nào kiếm được rất nhiều tiền khi anh ở đó, kiểu tiền bất ngờ, vượt quá khoản lương của họ?”, Sestak trả lời: “Tôi không nghĩ được ra ai làm chuyện vậy”. Sestak khẳng định hầu hết nhân viên lãnh sự quán đều nhận được lương tốt, phụ cấp “vất vả”, tiền phiên dịch, nhà cửa miễn phí và phí chênh lệch mức sống và “anh đã như là người giàu nhất ở đó (VN) rồi”.

 

Có thể mở cuộc điều tra về các đồng phạm

Theo luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM), trong vụ hối lộ hàng triệu USD để xin visa đi Mỹ, ngoài Sestak còn liên quan đến một số người khác (có cả người VN) mà cơ quan chức năng Mỹ chưa đề cập hành vi cụ thể của họ và chưa đưa ra quan điểm là họ phạm tội nào trong Bộ luật hình sự Mỹ.

Tuy nhiên, việc họ quảng cáo là có thể lo chạy tiền để được viên chức này cấp visa đi Mỹ, cho dù việc họ nói có làm được hay không thì hành vi của họ vẫn được xem là lừa đảo với vai trò đồng phạm.

Đối với những đồng phạm người VN và Mỹ nói trên, luật áp dụng trong trường hợp này vẫn là luật VN. Theo đó, hành vi của họ đã cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự nước CHXHCN VN với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Michael T. Sestak.

Về phía cựu nhân viên ngoại giao Mỹ Michael T. Sestak (được miễn trừ ngoại giao) sẽ đối mặt với các cáo buộc về tội gian lận thị thực và nhận hối lộ. Dù phạm tội tại VN nhưng luật Mỹ được áp dụng trong trường hợp này và hành vi phạm tội của ông Sestak được quy định tại chương 75, điều 1546 Bộ luật hình sự Mỹ về tội “gian lận và lạm dụng visa, giấy phép và các giấy tờ khác”.

Theo đó, ông Sestak có thể bị phạt tù lên đến 10-15 năm. Ngoài ra nếu hành vi gian lận cấp visa trái phép này của ông bị phát hiện là đã tạo điều kiện cho tội phạm thì mức hình phạt có thể lên đến 20-25 năm tù.

Luật sư Hà Hải cho rằng các thông tin được báo chí đăng tải đã cho thấy có vụ việc vi phạm pháp luật tại VN, nghiêm trọng ở chỗ có liên quan, có yếu tố nước ngoài và không loại trừ khả năng một số tội phạm người VN đã có thể chạy trốn sự truy cứu của pháp luật VN bằng con đường này. Do đó, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể mở cuộc điều tra riêng về đường dây chạy xin visa của các đồng phạm nói trên mà không cần thiết chờ các tài liệu giấy tờ liên quan hay yêu cầu từ phía nhà chức trách Mỹ. Nếu việc điều tra có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can là những người liên quan trong đường dây chạy xin visa đi Mỹ này.

V.H.Q. ghi

Theo Thanh Tuấn
Tuổi Trẻ

 

******************

 

Kinh hoàng nước phở chế biến sẵn từ thịt ôi thiu

Không mất công chế biến, nhiều quán bún phở trên địa bàn Hà Nội chỉ cần bỏ ra 50.000 đồng là có vài chục lít nước phở chế sẵn từ nước luộc và ép các loại thịt ôi thiu làm ruốc. Và mỗi buổi sáng hàng ngàn thực khách bị ‘bịt mắt’ ăn uống các loại nước này.

Hãy đón đọc sự kiện Kinh hoàng thực phẩm để cảnh giác trước những thực phẩm bẩn đang lan tràn hiện nay.

Sáng sớm, trong vai một chủ quán phở mới mở ở Thanh Xuân (Từ Liêm, Hà Nội) tôi chuẩn bị hai chiếc can nhựa mỗi loại 5 lít phóng xe tới “lò” chế nước lèo tại ngõ 10 (đường Đê Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tự giới thiệu là em anh Tùng Phở ở Giáp Bát, tôi dễ dàng mua được đầy 2 can cùng lời tiếp thị khá nhiệt thành: Em lấy nhiều chị sẽ cho người chuyển đến. Ở Hà Nội bọn chị giao nước cho hàng trăm quán khác nữa mà.

Kinh hoàng nước phở chế biến sẵn từ thịt ôi thiu - 1

Tại cơ sở Số 10 Đê Tô Hoàng, chúng tôi dễ dàng mua được loại nước phở chế sẵn

Đáp lại sự nhiệt tình của cô chủ, tôi vẽ ra lí do mới mở quán phở được một thời gian, nhưng vì giá thực phẩm đầu vào tăng cao nên buôn bán chẳng ăn thua nên nhờ anh Tùng chỉ chỗ nên mới biết địa chỉ, hy vọng được cô giúp đỡ để thường xuyên lấy “hàng”.

Kinh hoàng nước phở chế biến sẵn từ thịt ôi thiu - 2

Từ tầng 3, nước phở được đựng vào các xô lớn thả xuống

Nắm được tâm lý khách, bà chủ tên Lan tíu tít: “Chú yên tâm. Hàng của chị bán hàng chục năm nay rồi. Chú thích lấy bao nhiêu chị cũng có. Chú giàu lên là chị cũng được phần nhờ”.

‘Lò’ chế nước phở là một căn nhà ba tầng. Điểm “chế” loại nước bẩn này được bố trí trên tầng 3, nên khách đến mua hàng chỉ cần chờ ở dưới nhà, khi nào xong thì “hàng”, chúng được đựng vào chiếc xô nhựa đen thui và dùng dòng dọc thả xuống từ tầng thượng.

Vì là khách mới nên bà chủ trực tiếp xách 2 can nước lèo xuống cho tôi và không quên căn dặn, 2 can này dùng bán trong 2 ngày. Mỗi can pha chế một nồi 30 lít. Em cứ mang về pha chế, có gì không ổn hôm sau lên đây chị điều chỉnh lại. Em yên tâm, chị bán cho hàng ngàn người gần chục năm nay rồi. Không ngon lần sau chị không lấy tiền.

Kinh hoàng nước phở chế biến sẵn từ thịt ôi thiu - 3

Loại nước này nhìn lõng bõng toàn mỡ và bụi bẩn

Giới buôn ruốc thịt bật mí, đây là cơ sở chế biến ruốc thịt lớn nhất nhì Hà thành. Trước đây, gia đình bà L. có đến ba đến bốn cơ sở làm ruốc thịt lớn, cung cấp cho cả thành phố. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn lại cơ sở trên giữ được nghề.

Dò hỏi chúng tôi được biết, thực chất loại nước phở tại đây được chế biến từ nguyên liệu làm ruốc thịt. Các loại nước ép luộc thịt, nước ép thịt, thậm chí là loại nước rửa chảo xao thịt cũng được họ tận dụng.

Điều làm chúng tôi giật mình, các loại thịt được cơ sở này nhập về chế biến chủ yếu là các loại thịt ế, ôi thiu tại các chợ lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, rồi thịt lợn xề, lợn bột, lợn ốm, lợn chết, chỉ cần mang về, luộc lên là có các loại thịt trắng muốt, trông rất bắt mắt. Loại nước luộc chỉ cần để lắng, gạn ra là có thể bán cho các cửa hàng phở ngon lành.

Bà Th, một người bán nước đầu ngõ, người từng làm việc nhiều năm trong cơ sở này ngán ngẩm cho biết: “Vài năm trước lấy nước này về bán thì quả thực rất ngon. Vì lúc đó họ làm mỗi ngày mấy tạ thịt và thịt sạch. Nhưng bây giờ họ làm chỉ vài chục cân thịt, mà toàn thịt bẩn, ôi thiu. Thậm chí thịt lợn xề và lợn bột đổ hổ lốn vào nồi, và luộc lên để làm ruốc thì lấy đâu ra nước ngon nữa”.

Kinh hoàng nước phở chế biến sẵn từ thịt ôi thiu - 4

Mỗi buổi sáng, hàng ngàn người phải ăn uống loại nước này

Bà Th cũng cho biết thêm: “Mỗi buổi sáng người mua nước về bán phở, rồi chở nước đi giao tấp nập. Có những hôm nhiều người lấy nước phở về bán, không đủ cung cấp, họ phải lấy máy pha với đường hóa học, gia vị để tạo mùi vị rồi bán đi”.

“Buôn bán kiểu này thất đức lắm chú à. Chú cứ tính xem. Chưa nói những quán phở lớn, một quán phở nhỏ, mỗi buổi sáng cũng phải trên 50 người ăn. Nếu đem số hàng trăm quán dùng loại nước phở bẩn này bán cho khách thì hàng ngàn người Hà Nội phải ăn phở bẩn mỗi ngày. Chẳng biết người khác thế nào chứ có các vàng bạc tôi cũng không dám ăn nước phở loại này”, bà Th. nói.

Kinh hoàng nước phở chế biến sẵn từ thịt ôi thiu - 5

Khách khó phân biệt bởi mùi vị loại nước phở bẩn không khác các loại nước phở được chế biến công phu

Xách hai can nước phở, tôi thanh minh, mình mới mở quán, chủ yếu bán đêm cho người lao động nên mới phải dùng cách này để bán mong kiếm lời. Chứ mua xương về hầm lấy nước, lãi chẳng được là bao, lại mất thời gian.

Bà Th ngao ngán thì thầm: “Bây giờ người ta làm vì tiền nhiều quá chẳng quan tâm sức khỏe người khác ra gì”. Bà cũng nhắc khéo tôi, nếu có mua ở đó cũng đừng nói gì về những lời bà chia sẻ, sợ ảnh hưởng tới tình cảm làng xóm.Theo Người đưa tin

(Theo Người đưa tin)

***********************

ó ngâm mình dưới nước bơi vào các hang, dùng đèn soi rọi vào tận kẽ đá tách từng con ốc đang bám chặt vào thành đá bằng lớp da bụng mềm mại của nó.
Ốc đem về rửa sơ, xếp vào xoong nước đặt lên bếp lò luộc chín. Thỉnh thoảng dùng đũa trở ốc để cho thịt chín đều, sau đó vớt ra để nguội. Chỉ cần lách mũi dao nhỏ nạy nhẹ là ta đã lấy được một khối thịt ốc bung ra khỏi vỏ, đưa vào xoong nước luộc rửa sạch, cắt bỏ hết những chỗ nhớt mầu xanh xanh có vị đắng.
Thịt ốc thái mỏng (theo chiều dọc) đem trộn với da heo hay thịt ba chỉ thái nhỏ, dưa chuột, rau răm, rau húng, đậu phụng rang giã dập, chanh tươi, ớt chín, nước mắm ngon sẽ có món gỏi ốc ngon tuyệt!
Gỏi ốc ăn với bánh tráng (bánh đa) nướng, chấm thêm nước mắm gừng ăn mãi không chán. Hương vị gỏi ốc thật đậm đà và khoái khẩu làm sao! Mùi thơm của rau quyện với vị cay nồng của ớt, vị ngọt ngọt của ốc cứ ngấm dần, ngấm dần…
Được thưởng thức món gỏi ốc vú nàng chắc chắn các bạn sẽ nhớ mãi.

 

 

Song Phương chuyển

************************

Giải cứu thành công thiếu nữ 20 tuổi nhảy lầu tự tử

Sau 3 giờ đấu trí căng thẳng trên nóc toà nhà 5 tầng, lực lượng cảnh sát PCCC Cầu Giấy, CA quận Thanh Xuân và 115 thành phố đã giải cứu thành công một thiếu nữ định nhảy lầu tự tử.

Khoảng 16h hôm nay (28/5) người dân phát hiện một thiếu nữ chừng 20 tuổi ngồi vắt vẻo trên lan can nhà C19 tập thể Thanh Xuân, phố Nguyễn Quý Đức, Hà Nội vừa ngồi vừa hò hét và ném tiền xuống đất, người dân đã nhanh chóng báo với lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Cầu Giấy đã điều động 2 xe chuyên dụng tới hiện trường, xe cứu thương 115 thành phố và CA quận Thanh Xuân cũng nhanh chóng có mặt.

Cảnh sát PCCC Cầu Giấy , xe cứu thương 115 thành phố và CA quận Thanh Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các chiến sĩ cảnh sát và y bác sĩ 115 đã nhanh chóng tiếp cận trên sân thượng tòa nhà C19 cùng một số người dân ra sức khuyên giải. Tuy nhiên, cô gái vẫn giữ ý định quyên sinh nên lực lượng chức năng phải tìm cách áp sát, giữ chặt cô.

Các y bác sĩ phải tiêm tới ba mũi an thần, thiếu nữ mới nằm yên để tổ công tác đưa xuống đất an toàn.

Phải tiêm 3 mũi an thần thiếu nữ mới nằm yên để lực lượng chức năng giúp đỡ.
Thiếu nữ được đưa xuống bằng thang.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lê Tú

Theo Infonet

********************

Hồn ma bí ẩn tại các dinh thự tổng thống

Nhà Trắng, số 10 phố Downing hay dinh Thủ tướng Nhật đều đầy ắp những câu chuyện ma rùng rợn.

1. Nhà Trắng

Căn phòng nổi tiếng bị ma ám tại Nhà Trắng chính là phòng Bầu dục. Thời Lincoln còn là tổng thống, căn phòng này là thư viện riêng và cũng là nơi ưa thích của ông ở Nhà Trắng. Sau khi ông chết, nhiều nhân viên của Nhà Trắng khẳng định, họ nhìn thấy hồn ma của vị Tổng thống Mỹ thứ 16 ngồi trong căn phòng này nhìn qua cửa sổ. Đệ nhất phu nhân Grace Coolidge, vợ của Tổng thống thứ 30 của Mỹ Calvin Coolidge, cũng từng xác nhận, bà nhìn thấy hồn ma của Lincoln.

Ngoài hồn ma của Tổng thống Lincoln được cho là hay xuất hiện trong phòng Bầu dục, nhiều người còn thấy hồn ma của các vị tổng thống khác. Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln, vợ của Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln cũng từng tuyên bố gặp hồn ma của cả Tổng thống Thomas Jefferson và John Tyler ở đây.

Ngoài ra, các lính gác ở Nhà Trắng còn truyền tai nhau câu chuyện họ nghe thấy những âm thanh kiểu như “Tôi là Burns”. Từ đó, người ta suy diễn ra rằng, giọng nói hư ảo trên là của David Burn, chủ cũ của mảnh đất mà Nhà Trắng xây dựng trên đó.

2. Phủ Thủ tướng Anh

Thủ tướng Anh David Cameron từng tiết lộ số 10 phố Downing bị một hồn ma trung tuổi ám. Gia đình Thủ tướng Anh đặt luôn tên cho hồn ma này là Clegg.

Thủ tướng Cameron chia sẻ, đêm đêm, ông thường nghe thấy tiếng động lạ nhưng khi kiểm tra thì cửa chính và cửa sổ vẫn đóng. Sau đó, ông trang bị rất nhiều camera trong nhà, những gì ghi lại khiến ông bị sốc.

Hồn ma trên diễn thuyết về châu Âu tại nhà bếp của dinh thự, ném pho mát trong tủ lạnh khắp phòng và sau đó đi xuyên qua tường.

3. Dinh Thủ tướng Nhật

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhậm chức từ cuối năm ngoái nhưng cho đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa dọn về dinh thự dành cho lãnh đạo. Phe đối lập đồn rằng, việc trên có liên quan đến tin đồn dinh thủ tướng bị ma ám. Cuối tuần trước, Chính phủ Nhật lên tiếng bác bỏ tin đồn này và tuyên bố không biết gì về chuyện ma quỷ cả.

Dinh Thủ tướng Nhật được xây dựng từ năm 1929 có 11 phòng. Nơi đây từng chứng kiến các cuộc đảo chính hụt đẫm máu với cái chết của nhiều người. Từ đó, người ta đồn nhau về việc nơi đây vất vưởng những hồn ma. Nhiều đời Thủ tướng Nhật bị cho là đã gặp phải các hiện tượng dị thường, kỳ quặc trong dinh thự. Theo TheWall Street Journal, một thủ tướng Nhật đêm nào cũng nghe tiếng chân bước đến phòng ngủ của ông nhưng khi mở cửa thì chẳng thấy gì. Thủ tướng Tomiichi Murayama (đương nhiệm 1994-1996) kể lại rằng, ông thường nghe thấy tiếng động lạ ở có ai đang trên gác mái.

Năm 2000, Thủ tướng Yoshiro Mori từng khẳng định không có con ma nào trong dinh thự nhưng ông Mori mô tả, mỗi khi kết thúc một ngày làm việc, nhiều khi dinh thự của ông mang không khí ảm đạm khiến người ta sởn gai ốc.

đỗ quyên (TH)

Theo Infone

*******************************

Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu “địa ngục”

Một thị trấn đặc biệt với tên gọi “cái hố của người da trắng” giúp con người tránh nóng ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ C.

Ý tưởng sống trong lòng đất thường mang đến cho ta những suy nghĩ về một không gian tối, ẩm thấp và chật hẹp. Nhưng Coober Pedy ở Úc là một thị trấn đặc biệt với bao điều kỳ lạ: nhiệt độ ở đây luôn duy trì ở mức 24 độ C ngay cả khi mặt đất có tỏa nhiệt tới 50 độ C vào mùa hè.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 1

Từ một lịch sử hình thành thú vị…
Coober Pedy là một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam nước Úc. Cái tên Coober Pedy bắt nguồn từ ngôn ngữ của những người thổ dân địa phương có nghĩa là “cái hố của người da trắng”.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 2
Năm 1915, khi những người tìm vàng phát hiện ra trữ lượng lớn ngọc mắt mèo (opal) thì nơi đây bắt đầu nổi tiếng. Cư dân nhiều nơi đổ xô đến đây khai thác và tạo ra vô số những hố rỗng trong lòng đất. Bởi vậy mà Coober Pedy còn được biết đến là “thủ đô của ngọc mắt mèo trên thế giới”.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 3
Hình ảnh của opal.
Opal là một khoáng vật quý hiếm hơn cả hồng ngọc và kim cương. Ngày xưa, chúng được dùng làm vật liệu trang trí trên các đền đài và cung điện. Ngày nay, opal được xem là một món hàng trang sức có giá trị cao.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 4
Chính vì giá trị lớn của opal nên những người khai thác mỏ theo dạng thủ công nơi đây đã xây dựng những ngôi nhà trong hầm từ chính những hố rỗng ban đầu để phục vụ mục đích khai thác là chính.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 5

Theo thời gian, công việc tìm kiếm ngày càng trở nên quy mô hơn. Họ tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm và nhiều ngôi nhà lớn được xây dựng. Dần dần, những ngôi nhà xây dựng theo dạng hầm trú ẩn tạm thời đã trở thành một khu dân cư nhộn nhịp dưới lòng đất.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 6
Đây chính là lý do mà bất cứ du khách nào đến Coober Pedy cũng không khỏi ngạc nhiên bởi hàng trăm khối hình trụ nhô lên mặt đất. Đó là những ống thông khói và trục thông gió của căn nhà dưới lòng đất – được gọi là “dugouts”. Nơi đây cũng trở thành địa điểm lý tưởng cho ai muốn trốn cái nóng “như thiêu như đốt” ở Coober Pedy.
… đến một thị trấn có 1-0-2 trên thế giới…
Ngày nay, Coober Pedy đã phát triển thành một trong những địa điểm độc đáo nhất nước Úc. Mặc dù dân số thị trấn chỉ hơn 3.000 người, nhưng thật khó để tìm thấy bất kì người nào hay nhà ở nào trên mặt đất. Do thời tiết mùa hè ở đây quá khắc nghiệt nên người dân thích sống trong những ngôi nhà ngầm đích thực.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 7
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 8

Những ngôi nhà tuyệt đẹp trong lòng đất này có lối đi vào nhà liền kề với phố bên ngoài. Nhiều người dân thậm chí còn thiết kế những khu vườn nhỏ trước lối vào để tăng thêm màu sắc tươi sáng cho khung cảnh nơi đây.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 9
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 10
Vật liệu chính bên trong các ngôi nhà là đá sa thạch bởi nó dễ khai thác, có tính ổn định và đem lại sự vững chắc cho ngôi nhà. Không chỉ vậy, màu sắc tuyệt đẹp của đá sa thạch không chỉ mang lại sự sang trọng mà còn tôn thêm vẻ ấm áp, thân thiện, đối lập với cái nóng khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài vùng sa mạc.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 11

Tất cả các căn phòng trong căn nhà đều được thông gió thông qua một trục thẳng đứng hẹp. Ánh sáng tự nhiên chiếu vào khu vực nhà bếp, phòng sinh hoạt qua một trục thông ánh sáng lớn hơn. Phòng ngủ thì được đẩy lui, nằm phía sau cùng của ngôi nhà để giữ được sự yên tĩnh tuyệt đối.
Khí hậu nơi đây cũng rất tuyệt vời. Cho dù nhiệt độ trên mặt đất có đạt tới ngưỡng 50 độ C vào mùa hè hay dưới 0 độ vào mùa đông thì nhiệt độ ở những ngôi nhà trong lòng đất luôn luôn giữ một mức ổn định hoàn hảo – khoảng 24 độ C, độ ẩm 20%.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 12
Hình ảnh một nhà thờ dưới lòng đất.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 13
Mặc dù sống dưới lòng đất nhưng đó không phải là lý do hạn chế trí tưởng tưởng kì diệu của người dân Coober Pedy. Họ chạm khắc vô số những hình ảnh tuyệt đẹp, kỳ lạ song vô cùng tinh tế ở khắp nơi bên trong “hang động”.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 14
Cửa hàng sách báo

Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 15

Cửa hàng trang sức

Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 16

Nhà hàng

Nơi đây cũng không khác gì một thị trấn bình thường trên mặt đất: có nhà ở với tất cả cơ sở vật chất, những cửa hàng trang sức, siêu thị, phòng bi-da, quán bar, bể bơi, khách sạn, nhà thờ, nghĩa địa…
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 17

Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 18

Đặc biệt, ở đây còn có cả một bảo tàng nghệ thuật ngầm (Old Time Mine) từng là hang đá cổ, bên trong có rất nhiều tầng opal được lưu giữ lại, phản ánh một giai đoạn lịch sử của Coober Pedy.
Cả một thị trấn tránh nóng dưới hố sâu "địa ngục" 19
Ngày nay, việc khai thác opal ở Coober Pedy hoàn toàn bị cấm. Nhưng người dân vẫn có thể cải tạo và mở rộng những căn nhà trong lòng đất. Chính những ngôi nhà kì lạ mà tuyệt đẹp dưới lòng đất này đã thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới cũng như các nhà làm phim đến với Coober Pedy.
Video dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn cận cảnh hơn về một căn phòng dưới lòng đất ở Coober Pedy
Trương Kim Anh chuyển

***********************

Nữ diễn viên xinh đẹp gây sốc khi giơ “ngón tay thối” trên thảm đỏ LHP Cannes

(Dân trí) – Thật khó hiểu với hành động không đẹp của nữ diễn viên Asia Argento trên thảm đỏ LHP Cannes ngày 27/5 vừa qua.

VN
Asia Argento trên thảm đỏ buổi bế mạc LHP Cannes ngày 27/5 vừa qua
Nữ diễn viên xinh đẹp gây sốc khi giơ “ngón tay thối” trên thảm đỏ LHP Cannes
Nữ diễn viên kiêm đạo dễn người Ý gây ngạc nhiên với các phóng viên khi liên tục giơ ngón tay thối trước ống kính
Thái độ khó hiểu của cô khiến mọi người không mấy ấn tượng
Thái độ “khó hiểu” của cô khiến mọi người không mấy ấn tượng

VN
Ngôi sao 38 tuổi bị chỉ trích vì cư xử không phải phép

Hành động khiếm nhã này bị báo chí lên án mạnh mẽ
Hành động khiếm nhã này bị báo chí lên án mạnh mẽ
VN
Bộ váy cô mặc cũng bị chê “giống váy ngủ”
VN
Asia Argento cười thoải mái trên thảm đỏ
VN
Cô còn xuất hiện trong đêm bế mạc của LHP Cannes
Hành động khiếm nhã này bị báo chí lên án mạnh mẽ
Trái ngược với Asia Argento – nữ giám khảo tại LHP Cannes năm nay Nicole Kidman lại rất thanh lịch trên thảm đỏ
Nicole Kidman  tạo dáng chuyên nghiệp và từ tốn
Nicole Kidman  tạo dáng chuyên nghiệp và từ tốn
Cô vui vẻ vẫy tay chào các phóng viên trước khi vào trong kán phòng theo dõi bộ phim Zulu
Cô vui vẻ vẫy tay chào các phóng viên trước khi vào trong kán phòng theo dõi bộ phim Zulu
Uma Thurman cũng rất kiêu sa trên thảm đỏ

Uma Thurman cũng rất kiêu sa trên thảm đỏ

Uma Thurman cũng rất kiêu sa trên thảm đỏ
Cô đeo trên người số nữ trang lên tới triệu đô của Chopard
Cô đeo trên người số nữ trang lên tới triệu đô của Chopard

VN
Theo GI

********************

Siêu mẫu 9X khoe thân táo bạo trên Esquire

(Dân trí) – Nina Agdal – Chân dài sinh năm 1992 tới từ Đan Mạch vừa thực hiện bộ ảnh nóng bỏng cho tạp chí nổi tiếng Esquire.

VN
Nina Agdal, 21 tuổi, cao 1,76m, số đo: 82-60-90
VN
Chân dài quyến rũ này đang là gương mặt quảng cáo của nhãn hiệu Victoria’s Secret
VN
Cô cũng đã 2 năm liên tiếp xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated
VN
Sở hữu thân hình tuyệt mỹ, hiện tại Nina rất đắt show quảng cáo áo tắm
VN
Nina cũng xuất hiện thường xuyên trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng
VN
Trả lời phỏng vấn, Nina cho biết, lý do để cô có được vóc dáng thon thả là tập thể dục 4 tuần mỗi lần
VN
“Tôi luôn suy nghĩ kỹ trước khi ăn bất cứ cái gì và tôi có thể kiểm soát tốt bản thân. Ngay cả với món ăn yêu thích là bánh kẹp thì tôi cũng chỉ ăn một nữa cái.”
VN

 

“Tôi quan tâm tới những món ăn giàu dinh dưỡng như hoa quả, ngũ cốc…”

 

 

 

VN

****************************

Trung Quốc tử hình kẻ bóp cổ bé sơ sinh

(Dân trí) – Một người đàn ông Trung Quốc đã bị tuyên án tử hình vì gây ra cái chết của một bé sơ sinh 2 tháng tuổi sau khi đánh cắp chiếc ô tô có em bé bên trong.

Chân dung hung thủ Zhou Xijun.
Chân dung hung thủ Zhou Xijun.
Hãng tin Xinhua cho biết, Tòa án Nhân dân tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm ngày 27/5 đã công bố phán quyết tuyên phạt Zhou Xijun, 48 tuổi án tử hình và bị tước quyền sống vì tội giết người mà y phạm phải.

Zhou cũng bị kết án 5 năm tù giam và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ (8.000 USD) vì tội trộm cắp.

Ngoài ra, Zhou còn phải đền bù cho gia đình nạn nhân 17.000 Nhân dân tệ (2.800 USD) vì những thiệt hại kinh tế.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 3, khi Zhou đánh cắp một chiếc ô tô đang đậu bên lề đường ở thành phố Trường Xuân. Sau khi phát hiện có một em bé ở ghế sau của ô tô, Zhou đã bóp cổ bé và vùi xác bé trai trong tuyết.

Kẻ giết người đã tự ra đầu thú một ngày sau đó, sau khi cảnh sát và công chúng phát động các chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đối với nghi phạm và đứa trẻ. Vụ việc đã gây phẫn nộ và lo sợ tại Trung Quốc.

An Bình
Theo Xinhua

********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: