Cúp điện toàn miền Nam

Điện cúp đột ngột tại 22 tỉnh thành miền Nam từ 2h chiều nay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố đường dây 500 KV. Giao thông nhiều nơi hỗn loạn do hệ thống đèn báo ngưng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đình trệ.

Theo ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Điện lực Sóc Trăng, đây là lần tiên xảy sự cố mất điện trên diện rộng trong nhiều năm qua. Có thể đường dây 500 KV đã bị đứt ở một khu vực nào đó, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định chính xác vị trí nên hiện các trạm biến điện tất cả các tỉnh thành buộc phải ngưng phát. Trung tâm Điều độ điện quốc gia đang rà soát lại để tìm ra nơi xảy ra sự cố. Trong khoảng ít nhất một tiếng nữa, các trạm biến điện sẽ dần cho phát trở lại.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết vẫn đang làm rõ nguyên nhân sự cố điện đường dây 500 KV. Tạm thời hệ thống điện bị rã lưới hoàn toàn, các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đều bị mất điện.

“Chúng tôi đang khôi phục dần các trạm, nhà máy, ưu tiên những nơi cần thiết trước. Đến thời điểm này (khoảng 16h) một số khu vực ở TP HCM có, một số nơi vẫn bị mất, các tỉnh khác ngoài trừ TP HCM vẫn đang trong tình trạng mất điện”, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam nói.

Một lãnh đạo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam không nói cụ thể chi tiết về mức độ ảnh hưởng, song ông khẳng định không có chuyện cháy nhà máy điện.

Các tỉnh thành bị mất điện (đánh dấu đỏ trên bản đồ) lúc 2h chiều nay

Sự cố mất điện đang làm đảo lộn đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại TP HCM, tín hiệu đèn giao thông mất toàn bộ, hàng loạt các ngã tư tắc đường, xe cộ chen nhau nhích từng chút như: góc Phan Văn Trị – Nguyễn Oanh, Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám, ngã tư An Sương, ngã tư Hòa Lân (Bình Dương)… Khoảng 20 phút sau, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông ở các khu vực này.

“Điện tự dưng mất đột ngột từ 13h30 đến nay, nhưng công ty không có máy phát, cả cơ quan nóng chịu không nổi”, Bảo Châu, nhân viên một công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM cho biết.

Ngay sau đó, chia sẻ trên Facebook của Châu nhận được nhiều ý kiến tương tự của bạn bè khi điện mất đột ngột trên diện rộng ở các khu vực quận 5, 10, quận 1… “Điện mất cả thành phố rồi”, trên các mạng xã hội tràn ngập các chia sẻ như vậy.

Mat-dien-2[1036091158].jpg
Giao thông hỗn loạn tại ngã năm Nguyễn Thị Nhỏ – Hồng Bàng, quận 6, TP HCM. Ảnh: Nhật Anh.

Một công ty làm game online thì chỉ biết “kêu trời” khi có tới 60% người đang chơi mất nguồn khiến ai cũng bức xúc.

Một người dân ở đường Hưng Phú, quận 8 than phiền, điện mất từ 13h. “Cả xóm, cả khu không có điện trong thời tiết nóng như thế này là cực hình, không biết vì sao”, chị Phương Nghiệp cho biết.

Tại khu vực Nhà Bè, mất điện kéo theo tình trạng mất nước. “Tôi đang tắm, trên người đầy xà phòng thì không còn giọt nước nào. Cực chẳng đã phải mặc quần áo vào rồi đi xin hai xô nước nhà bên cạnh để tắm tiếp”, một nữ công nhân ở phòng trọ ấp 3, Phước Kiển cho biết.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM nói: “Đây là sự cố bất khả kháng nên điện lực TP HCM mong người dân thông cảm. Tổng công ty điện lực TP HCM gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Chúng tôi đang thực hiện theo chỉ đạo cũa Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam để nhanh chóng tái lập điện trong thời gian sớm nhất có thể”, vị này nói.”Lưới điện bị mất do hệ thống chung, không phải sự cố của tòa nhà, ban quản lý vẫn chưa liên hệ được với điện lực Tân Thuận”, một công ty trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 nói.

Tại Hà Nội, trong những ngày nắng nóng, nhiều khu vực điện phập phù. Giải thích vì điện lúc có lúc không, lãnh đạo này cho hay, một số nơi như Từ Liêm, Cầu Giấy do quá tải nên hay bị mất điện cục bộ. “Điện tháng 5 vẫn cung ứng đủ, cơ quan điện lực vẫn túc trực để khác phục khi có sự cố”, ông khẳng định.

* Bạn đang ở trong vùng mất điện? Hãy chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip về tình trạng mất điện ở khu vực của bạn về kinhdoanh@vnexpress.net hoặc bấm vào đây.

Nhóm phóng viên

**********************

Ảnh động hài hước trong ngày

Xe ngựa do người kéo, con chim tung chiêu đá hậu với đồng bọn, voi con nghịch nước…

Ai bảo chơi khúc côn cầu ngoài đường.
Ai bảo chơi khúc côn cầu ngoài đường.
Ngựa băng qua đường cao tốc.
Ngựa băng qua đường cao tốc.
Thể hiện sự thích thú qua tai.
Thể hiện sự thích thú qua tai.
Khác gì vận động viên chuyên nghiệp.
Khác gì vận động viên chuyên nghiệp.
Đá hậu này.
Đá hậu này.
Voi con thích nghịch nước.
Voi con thích nghịch nước.
Còn gì phê hơn khi được gãi.
Còn gì phê hơn khi được gãi.
Xe ngựa kéo kiểu mới.
Xe ngựa kéo kiểu mới.

Diệp Chi sưu tầm

*********************

Siêu phẩm đua xe siêu sang hấp dẫn nhất tuần

Tổ chức đua xe sang để quảng bá đồ chơi, kết hợp 4.000 video tình yêu thành một hay sáng tác ca khúc hay, dễ đi sâu vào trí nhớ người xem là những quảng cáo thu hút nhiều lượt xem nhất tuần qua.

1. Hot Wheels – ‘World’s Best Driver’

hwtf-jpg_1368855888[1230090083].jpg

“World’s Best Driver” được khởi quay nhằm giới thiệu bộ sưu tập mới chuẩn bị ra mắt và cuộc thi đua xe mô hình đang được Hot Wheels tổ chức. Với ý tưởng từ công ty quảng cáo Mistress và nhà sản xuất Bandito Brothers, đoạn phim khiến cho bất kỳ ai đam mê xe hơi khó có thể rời mắt khỏi màn hình (Xem clip).

2. Oreo – ‘Wonderfilled’

Oreo-jpg_1368855936[1230090083].jpg

Nhằm thực hiện chiến dịch quảng cáo mang tên “Wonderfilled”, hãng Oreo đã mời chàng ca sỹ Owl City sáng tác một ca khúc với giai điệu dễ nhớ trên nền phim hoạt hình vui nhộn. Trong “Wonderfilled”, mọi nhân vật gian ác như sói, ma cà rồng hay cá mập đều trở nên thân thiện sau khi ăn bánh Oreo (Xem clip).

3. Getty Images – ’85 Seconds’

85-seconds-jpg[1230090083].jpg

Đoạn quảng cáo chỉ dài 85 giây nhưng đó là kết quả sau 4 tháng làm việc của chi nhánh Brazil của công ty quảng cáo AlmapBBDO. Những hình ảnh trong đoạn phim được sàng lọc từ hơn 4.000 video nhằm truyền tải một câu chuyện về tình yêu, từ khi mới sinh, gặp gỡ, chia xa rồi tái ngộ. “85 Seconds” đã vượt qua nhiệm vụ quảng cáo của nó, khẳng định giá trị của thương hiệu Getty Images (Xem clip).

4. Robinsons – ‘Pals’

robinsons-jpg[1230090083].jpg

Hãng nước ngọt của Anh có một quảng cáo đầy ý nghĩa về tình cha con trong tuần này. Xuyên suốt “Pals” là hình ảnh 2 cậu bé cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Chỉ khi bế người con lên giường ngủ, người cha mới trở lại “nguyên hình” (Xem clip).

5. Volkswagen – ‘Lucky Man’

volkswagen-lucky-man-jpg[1230090083].jpg

Một người đàn ông thức dậy buổi sáng với đầy may mắn. Khi vừa lùi xe, anh ta bị một chiếc ô tô khác đâm thẳng vào. “May mắn kết thúc là lúc phải đề cao sự an toàn”, một câu slogan khéo léo để quảng bá cho sản phẩm Volkswagen Passat của hãng (Xem clip).

Nguyễn Tâm

*********************

‘Trinh nữ Việt Nam’ bị rao giá 3.000 USD

Các cô gái, được giới thiệu là trinh nữ Việt Nam, õng ẹo tạo dáng đủ mọi tư thế và rao bán dâm với mức giá 3.000 USD một tuần trên một trang web.

Các cô gái xuất hiện trang trang web quảng cáo “trinh nữ”. Ảnh” The New Paper

Trinh tiết của các cô gái Việt ngây thơ, nõn nà này được rao bán trên phiên bản Singapore của mạng lưới quảng cáo quốc tế Craigslist. Theo thông tin được đăng tải, các quý ông có nhu cầu có thể tự lựa chọn cô gái nào mình thích ngay tại sân bay hoặc “đặt hàng” để đến một khách sạn hay địa điểm tùy chọn.

Trang web, dường như được thành lập từ tháng ba, đưa ra hai gói đặt hàng. Gói tối thiểu là 7 ngày đêm với giá 3.000 USD và gói thứ hai là 28 ngày đêm với giá 6.000 USD.

Dựa trên số điện thoại di động Việt Nam được cung cấp trên trang web, hôm qua, các phóng viên của báo Singapore The New Paper trong vai khách hàng đã liên lạc với “tú ông” có tên Lim Clive.

Tưởng vớ được khách sộp, ông Clive nhiệt tình hướng dẫn cho các khách hàng sang một trang web khác có “album ảnh của các trinh nữ cùng những người mẫu VIP”.

Trên website này lại có đường dẫn đến hai kênh Youtube, chứa 8 video về các cô gái được quảng cáo là “còn nguyên vẹn”, õng ẹo tạo dáng đủ các kiểu từ ngây thơ, nhí nhảnh, đến quyến rũ, gợi tình.

Trang web của ông Clive cũng đưa ra chuyên mục giải đáp các câu hỏi thường gặp, trong đó có “tại sao phải mua trinh tối thiểu 7 ngày?” và liệu số tiền hàng nghìn đô trên đã bao gồm tiền vé máy bay và chi phí khách sạn cho các “trinh nữ” hay chưa. Kinh nghiệm xử lý những tình huống có thể xảy ra trong khi quan hệ với các “trinh nữ” cũng được chia sẻ.

Trang web thậm chí còn hướng dẫn cụ thể loại phòng khách sạn nào đã được bao gồm trong giá bán, và cho hay vị khách nào có nhu cầu đặt phòng loại sang thì phải tốn thêm tiền phí. Trang web sẽ giảm 500 USD cho khách hàng nào mua trinh tại nhà riêng.

Đóng giả làm khách hàng tiềm năng, các phóng viên hỏi ông Clive liệu việc đặt hàng “trinh nữ” như trên có hợp pháp không và được ông trả lời chắc nịch là “hợp pháp”. Tuy nhiên, ngay khi họ công khai mình là phóng viên, “tú ông” Clive lập tức cúp máy.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Phụ nữ Hành động và Nghiên cứu Corinna Lim cảnh báo rằng “kể cả khi các cô gái đã qua tuổi vị thành niên và đồng ý tham gia dịch vụ này thì mức giá đưa ra vẫn cho thấy họ đang bị lạm dụng”.

“Giá 3.000 USD bao gồm tiền phòng, vé máy bay, phí môi giới, có nghĩa là một cô gái thu về nhiều nhất cũng chỉ vài trăm USD”, bà Lim nói. “Những cô gái chấp nhận rao bán trinh tiết vì họ quá nghèo và kẻ xấu lợi dụng hoàn cảnh của họ đã kiếm lời nhanh chóng”.

Bà Lim thêm rằng việc môi giới gái mại dâm hoặc trục lợi dựa trên việc kiếm tiền vô đạo đức này là bất hợp pháp ở Singapore và “tú ông” trên có thể lĩnh án 5 năm tù cùng 10.000 đôla tiền phạt. Những người đàn ông Singapore sử dụng dịch vụ này cũng là bất hợp pháp.

Luật sư Amarjit Singh cho hay người môi giới các “trinh nữ” phạm tội trợ giúp và tiếp tay cho việc buôn người. “Luật Hình sự quy định việc đưa một phụ nữ vào hoặc ra khỏi Singapore bằng cách gian lận/lừa đảo để thực hiện hoạt động bán dâm là phạm pháp”, ông nói.

Nhân Mã (theo The New Paper)

************************

 

Người đẹp điều khiển tàu ngầm Trung Quốc

Trung tâm Biển sâu quốc gia Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông sẽ huấn luyện một nhóm 6 người làm việc dưới biển, trong đó có 2 phụ nữ, để thực hiện các nhiệm vụ của tàu ngầm Giao Long trong tương lai.

Theo Giám đốc trung tâm Liu Feng, đợt huấn luyện được dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, kéo dài từ 1 đến 2 năm.

Tàu ngầm Giao Long.

Tàu ngầm Giao Long đã đạt kỷ lục lặn quốc gia mới sau khi lặn xuống độ sâu 7.062m ở khu vực Mariana Trench, Thái Bình Dương hồi tháng 6 năm ngoái.

Được biết tàu ngầm Giao Long sẽ tiến hành đợt lặn tiếp theo vào tháng 6 năm nay để thực hiện một đợt nghiên cứu trái phép kéo dài 4 tháng ở khu vực Biển Đông và Đông Bắc Thái Bình Dương. Đợt lặn này sẽ đánh dấu 5 năm giai đoạn thử nghiệm của con tàu trước khi thực hiện các nhiệm vụ mang tính thường xuyên, quan chức Cơ quan Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Trong nhiệm vụ lần này, tàu Giao Long sẽ do 2 nữ thủy thủ điều khiển. Tuy nhiên họ không phải những người duy nhất có mặt trên tàu. Tham gia chuyến đi lần này ngoài các nhà khoa học còn có cả du khách tham quan.

Thanh Hương

Theo Infonet

*****************

 

Thiếu nữ viết đơn ly dị hộ mẹ rồi tự tử vì cha vô luân

Hai con gái thay nhau bị cha cưỡng hiếp từ thuở thiếu thời, người mẹ chỉ câm lặng một cách khó hiểu. Khi cô lớn treo cổ tự vẫn chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã ê chề, người mẹ mới bừng tỉnh.

Viết đơn ly dị hộ mẹ trước khi treo cổ

Vào 21h ngày 29/4, đợi không thấy con gái về, chị Nguyễn Thị Nên (SN 1968, ngụ thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) hết sức lo lắng. Ban đầu chỉ nghĩ con đi chơi đâu đó cùng bạn, nhưng trời về khuya vẫn chưa thấy. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, người mẹ vội vàng chạy đến các nhà láng giềng, điện thoại hỏi thăm các bạn của con, nhưng ai nấy đều lắc đầu không biết.

Di ảnh nạn nhân.

Người mẹ quay về tiếp tục đợi rồi sực nhớ vài ngày trước đứa con tỏ ra bực bội, có lúc phẫn uất vì những chuyện rắc rối xảy ra triền miên trong gia đình. Cô con gái còn tự ý viết đơn ly hôn cho mẹ với mong muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân của cha mẹ. Một ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu nhưng người mẹ chỉ mong không phải sự thật.

Thảng thốt cầm đèn pin chạy xung quanh nhà tìm con, vừa đặt chân đến vườn điều phía sau nhà khoảng chừng 5 – 7m, chị “lạnh sống lưng” khi phát hiện một xác người lơ lửng trước mặt. Cố nén sợ tiến gần lại, người mẹ chết lặng nhận ra trong ánh đèn chập chờn là con gái trong tư thế treo cổ. Chị gào thét kêu láng giềng tới cứu nhưng thiếu nữ chết từ lúc nào.

Sự việc ngay lập tức được trình báo công an, kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy: Nạn nhân chết trong tư thế bị một sợi dây dù siết chặt cổ, buộc chặt trên cành điều. Hiện trường không để lại dấu vết của án mạng. Công an kết luận, cô gái tự vẫn. Thông tin ban đầu từ phía người thân giải thích nguyên nhân do buồn chán chuyện gia đình.

Cái chết đột ngột của thiếu nữ khiến dư luận không ngớt bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng nguồn cơn sâu xa đã âm ỉ từ hơn chục năm qua. Họ từng nghe những điều không tốt về người cha nghiện rượu hành hạ các con gái, người mẹ thì cam chịu nhẫn nhịu không dám một lần ra tiếng.

Một người hàng xóm tỏ ra nuối tiếc: “Chúng tôi vẫn biết gia đình chị Nên xảy ra nhiều chuyện không vui khiến con bé buồn bã ít khi ở nhà. Thời gian gần đây thấy nó ở nhà lâu hơn những tưởng gia đình êm ấm. Ai ngờ nó gần người thân là để vĩnh biệt trước lúc ra đi trong cùng quẫn tuyệt vọng”.

Nghi án động trời cha hãm hiếp hai con

Trong từng cử chỉ, lời kể nghẹn đắng của người mẹ, còn hằn rõ nỗi đau đớn xen lẫn sự ân hận. Một sự thật động trời dần được hé lộ từ ký ức về cuộc đời khổ đau của người phụ nữ mất con.

Chị Nên quê gốc ở Campuchia, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Theo gia đình về huyện Bù Đốp (Bình Phước) sinh sống từ sau giải phóng. Năm 21 tuổi, chị gặp một chàng trai từ miền Trung vào lập nghiệp. Sau đó ít lâu, họ nên duyên vợ chồng.

Mẹ nạn nhân ân hận, nếu mình tố cáo sớm, con gái đã không chết oan.

Theo lời chị, người chồng sinh ra trong một gia đình nề nếp. Không có đất rẫy, vợ chồng phải bươn chải đủ thứ nghề kiếm sống, cũng gom góp được một số vốn, vay mượn thêm để mua một ngôi nhà nhỏ ngay tại trung tâm thị trấn Phước Bình. Thiếu nữ vừa tự tử là con gái đầu lòng của chị, sinh năm 1988. Ít lâu sau, họ sinh thêm 1 con gái và hai đứa con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau ngày con trai út chào đời, người chồng bỗng dưng thay đổi tính nết đột ngột.

Người vợ sụt sùi kể: “Hễ về tới nhà là say xỉn, mỗi khi có rượu là đem vợ con ra chửi mắng, thậm chí bực dọc với ai đó cũng đem về trút hết lên đầu vợ con. Chửi chưa hả, ông ấy còn đánh đập xua đuổi, vợ con không ít lần bỏ chạy sang hàng xóm lánh nạn”.

Người phụ nữ òa khóc tâm sự: Tật rượu chè của chồng có thể chưa hẳn đã khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ, nếu như không có một chuyện “động trời”. Đầu năm 2004, cũng là lúc thu hoạch vụ điều, chị lâm bệnh nặng, phải ở nhà điều trị. Rẫy cách nhà chừng 4km, phải làm chòi ở lại để trông coi. Người chồng dắt hai con gái lớn vào rẫy giúp nhặt điều, lo cơm nước và ở lại cho đến hết vụ mùa.

Hành vi đê tiện của người cha sẽ mãi được giấu kín nếu như cô con gái lớn không quá bức xúc, đem chuyện kể với mẹ. “Thời gian đó, hai đứa ở luôn trong rẫy, thi thoảng mới về nhà. Một lần đứa con gái lớn kể lại bị cha làm nhục rất nhiều lần. Đau đớn hơn là ông ấy làm chuyện đó với cả hai đứa con ruột trong suốt thời gian dài. Tôi như chết lặng khi biết được sự thật phũ phàng, hóa ra đứa con gái thứ hai vừa lên sáu tuổi đã bị cha nó hãm hiếp nhưng không dám nói vì sợ”, người mẹ thuật lại.

Mẹ câm nín, con sợ cha như sợ cọp

Sau mỗi lần hành hạ con gái để thỏa mãn dục vọng, người cha mất nhân tính còn đe dọa: “Không được nói cho mẹ biết. Nếu nói, tao sẽ giết cả hai đứa mày”. Cả hai chị em không dám hé răng nửa lời cho đến khi không chịu đựng nổi mới rụt rè kể với mẹ.

Nhưng người mẹ lại “sợ chồng một phép”, nghe chuyện xong chỉ biết câm nín chịu đựng. Thiếu phụ than thở: “Việc chẳng hay ho gì, nếu người ngoài biết thì nhục nhã ê chề. Không ngờ chồng tôi lại táng tận lương tâm thực hiện hành vi bỉ ổi với hai đứa con đứt ruột đẻ ra của mình”.

Người mẹ đau đớn kể hai đứa con bị hãm hiếp rất nhiều lần, cũng vì tâm lý “xấu chàng hổ ai” sợ ảnh hưởng tới tương lai sau này của hai con gái nên chị không làm đơn tố cáo, im lặng che giấu tội lỗi của người chồng mất nhân tính.

Kể về những ngày tháng sống trong sự tủi nhục ê chề, người mẹ buồn bã: “Chuyện này chỉ 3 mẹ con biết, không dám nói với ai. Sau đó, để bảo vệ hai đứa con, tôi quyết định sống ly thân, hy vọng ông ấy thay đổi tính nết. Được khoảng một năm thì lại về sống với nhau. Nhưng chồng tôi ngày càng quá đáng.

Con gái lớn động viên tôi nên sớm ly hôn đường ai nấy đi để giải thoát cho bản thân và cho các con. Chỉ vì nghĩ cha mẹ ly dị, con cái bơ vơ, đang chần chừ thì xảy ra chuyện, đến nỗi trước khi chết, cháu còn viết đơn hộ, chỉ đợi tôi kí và gửi ra tòa”.

Nói rồi chị nức nở: “Hai đứa nó vô cùng sợ hãi, đang đi học phải bỏ giữa chừng, đi làm xa để không phải nhìn thấy cha của chúng. Đứa con gái lớn luôn bị ám ảnh bởi những hành vi bẩn thỉu của cha đối với nó. Vì vậy mà nó đi suốt, ít khi về nhà, có về cũng chỉ được một vài bữa. Còn đứa nhỏ, những lúc chưa xin được việc làm phải lẩn trốn cha ruột bằng cách sang ở nhờ nhà ngoại và bà con hàng xóm”.

Nạn nhân từng uống thuốc trừ sâu tự vẫn bất thành

Khoảng cuối tháng 3/2013, con gái nói sức khỏe không được tốt, xin nghỉ việc một thời gian ở nhà để hồi phục. Sau nhiều năm đi biền biệt, đây cũng là lần mà đứa con ở nhà được lâu nhất. Người mẹ nhớ lại: “Nó than mệt nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng cũng chẳng được yên ổn vì luôn bị cha nó chửi mắng, nhiều đêm phải trốn sang bà ngoại ngủ nhờ. Con tôi mệt mỏi, than thở: “Cứ sống như thế này thì con khổ lắm”. Có ai ngờ lần về lâu nhất của nó lại là lần cuối cùng để rồi vĩnh biệt”.

Vài ngày sau khi làm đám tang, một người bạn của cô gái mới cho người mẹ biết con gái chị từng uống thuốc sâu tự vẫn một lần, nhưng bất thành lúc còn đi học. Lúc đó dù đã uống, nhưng nghĩ thế nào mà cô bé lại nhổ ra nên thoát chết.

Bà ngoại nạn nhân thắp hương cho đứa cháu xấu số.

Ba ngày trước khi sự việc đau lòng xảy ra, chồng chị Nên bộ dạng say mèm, thất thểu từng bước trở về gây gổ chửi mắng vợ con chán, sau đó đòi đốt cả xe máy lẫn áo quần nhưng bị ngăn lại. Ông ta ngồi đánh bệt xuống giữa nhà, chửi đổng: “Nhà này là nhà của tao, chúng mày biết không. Chúng mày cút hết đi”. Chẳng ai thèm cự cãi.

Tối 29/4, lại tiếp tục say xỉn, ông loạng choạng trở về thì gặp ngay đứa con gái đầu, liền cất giọng chửi: “Mày cút đi, đừng về nhà này nữa”. Khác với mọi hôm, thiếu nữ không đi sang láng giềng hoặc đến nhà ngoại mà lẳng lặng đi về phía sau nhà. Có ai ngờ cô âm thầm tìm một sợi dây rồi treo cổ tự vẫn. Khi được bắt gặp, thiếu nữ tắt thở tự bao giờ.

Sau cái chết đau đớn của con gái, người mẹ bao lâu nay câm nén, như bừng tỉnh cơn u mê. Người mẹ ngậm ngùi ân hận, giá như chị sớm dũng cảm nói lên sự thật thì con gái đã không phải chết tức tưởi oan uổng, và những ngày tháng đọa đày của cả gia đình cũng không kéo dài đến tận bây giờ.

Công an địa phương cho biết đang điều tra sự việc, sớm làm rõ những lời tố cáo của mẹ con chị Nên.

Theo Xa Lộ Pháp Luật

*******************

Lam Trường bí mật đính hôn lần hai với ‘hot girl’

Sau những tin đồn về đám cưới, Lam Trường giải thích anh và người yêu trẻ mới đính hôn chứ chưa tổ chức tiệc cưới. Người yêu của “anh Hai” tên là Yến Phương. Cô đang du học tại trường Cao đẳng cộng đồng Green River thành phố Auburn, bang Washington, Mỹ. Gia đình cô vẫn ở Việt Nam.

Yến Phương (trái) và Lam Trường.

Lam Trường cho biết, sau hôn nhân đổ vỡ, anh rất thận trọng trong chuyện tình cảm. Anh giữ bí mật việc đính hô do muốn giữ gìn cho người yêu. Theo nam ca sĩ, chuyện tuổi tác chênh lệch không quan trọng trong tình cảm. Họ đã tìm hiểu và nhận thấy muốn tiến đến hôn nhân.

Là người kín tiếng trong giới showbiz, sau khi chia tay với vợ cũ Ý An, Lam Trường rất hiếm khi chia sẻ những thông tin về cuộc sống tình cảm riêng. Ngay cả trên trang mạng cá nhân cũng không hề có hình ảnh thân mật của hai người.

Nam ca sĩ “Gót hồng” chia sẻ, hiện tại Yến Phương còn rất trẻ lại đang dang dở việc học. Anh cũng vướng khá nhiều dự án âm nhạc nên chưa tổ chức được đám cưới. Anh cho biết, ở tuổi 40, anh cũng mong muốn tổ chức sớm nhưng sợ nói trước bước không qua.

Vị hôn thê của Lam Trường có vẻ ngoài xinh tươi.

Trước đó, đầu tháng 5, trong một sự kiện âm nhạc, Lam Trường và bạn gái của anh xuất hiện gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, lúc đó, nam ca sĩ không thừa nhận quan hệ tình cảm. Chiều 19/5, hình ảnh về buổi đính hôn của anh bị rò rỉ trên mạng. Tiệc được tổ chức bí mật. Nhìn vào hình ảnh, nhiều người phỏng đoán là đám cưới. Trước đó một năm, “anh Hai” cũng khiến cho nhiều người hiểu lầm khi giả làm chú rể để quảng bá nhà hàng của anh.

Chiều 22/5, Lam Trường lên đường bay sang Mỹ. Anh cho biết, cuối tháng 5, anh sẽ trở về và phát hành album mới với tên gọi “Hơn một tình yêu”.

Lam Trường kết hôn lần đầu tiên cùng Việt kiều Mỹ Ngô Ý An vào năm 2004. Họ có với nhau một bé trai tên Tiêu Kiến Văn. Năm 2009, Lam Trường và Ngô Ý An ly dị. Sau đó, có một thời gian anh bị đồn đại hẹn hò người mẫu Tuyết Ngọc.

Theo Tâm Giao/VnExpress

******************

‘Lính Hàn Quốc lạm dụng phụ nữ VN’

Ông Hashimoto, Thị trưởng Osaka, Nhật BảnViệc ông Hashimoto nói Nhật sử dụng nô lệ tình dục là ‘cần thiết’ đã gây phản ứng tức giận.

Binh lính Hàn Quốc cũng lạm dụng phụ nữ trong thời chiến, một thị trưởng thành phố Nhật Bản phát biểu vào hôm thứ Ba, vài ngày sau khi ông gây tức giận vì gọi nô lệ tình dục cho quân đội Nhật thời Thế chiến Hai là cần thiết.

Trong một nhận xét đã gây phản ứng tức thì từ Hàn Quốc, Thị trưởng Osaka, ông Toru Hashimoto, nói quân đội Nam Hàn dùng phụ nữ cho mục đích tình dục trong thời gian chiến tranh Việt Nam.

Nô lệ tình dục là một đề tài gây nhiều tranh cãi tại Triều Tiên, nước từng là thuộc địa của Nhật, với khoảng 200.000 “phụ nữ giải khuây” bị buộc phải vào làm ở các nhà chứa, phục vụ quân đội Nhật trong thời Đệ nhị thế chiến.

Ông Hashimoto phát biểu hồi tuần trước là việc sử dụng dịch vụ của những phụ nữ này là “cần thiết” để giữ kỷ luật đối với binh lính bị căng thẳng vì cuộc chiến.

Phát biểu đó của ông gây ra nhiều chỉ trích từ các nước từng bị đặt dưới ách thống trị của Nhật vào những năm 1930 và 1940, và từ cả Hoa Kỳ.

Kể từ ngày đầu đưa ra tuyên bố này, ông Hashimoto, đồng lãnh đạo Đảng Phục hưng Nhật, lại tiếp tục thổi bùng thêm ngọn lửa tức giận với các tuyên bố mới, và nhiều trong số đó xuất hiện trên Twitter.

“Nhật đã chẳng tốt gì,” ông nói tại một cuộc họp đảng hôm thứ Hai, tờ Asahi Shimbun đưa tin.

“Đúng là chúng tôi đã dùng phụ nữ để giải quyết vấn đề tình dục ở chiến trường.”

“Nói như vậy nhưng người Mỹ, Anh, Đức và Pháp, thậm chí cả quân đội Nam Hàn tại cuộc chiến Việt Nam sau Đệ nhị thế chiến, tất cả đều sử dụng phụ nữ để giải quyết vấn đề này.”

“Chúng tôi thực sự lo ngại về hướng đi mà các lãnh đạo hàng đầu của Nhật đang tìm cách dẫn dắt đất nước này và những gì họ đang dạy dỗ cho thế hệ trẻ.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

“Nhật không tốt nhưng tất cả quý vị phải đối mặt với lịch sử. Đó là những gì các chính trị gia Nhật cần phải lên tiếng,” tờ Asahi Shimbun trích thuật ông Hashimoto nói.

‘Lối suy nghĩ lỗi thời’

Cựu binh Đại Hàn từng tham chiến ở Nam Việt Nam biểu tình ở Seoul hồi 2004

Dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Park Chung-hee, cha của Tổng thống đương thời, bà Park Geun-Hye, Hàn Quốc đã điều động tổng cộng hơn 300.000 binh lính tới Nam Việt Nam vào những năm 1960 và 1970 để chống Cộng sản và hỗ trợ cho lực lượng của Hoa Kỳ.

Không có bằng chứng chính thức để nói rằng có bất kỳ đội quân thời hiện đại nào, ngoài Nhật Bản giai đoạn trước và trong Thế chiến Hai, đã tổ chức một hệ thống nô lệ tình dục.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói các lớp học chính trị của Nhật cần “sửa đổi lối suy nghĩ lỗi thời”.

“Chúng ta không tránh khỏi cảm giác thương hại rằng Thị trưởng Osaka tiếp tục đưa ra những phát biểu làm tổn thương tới những phụ nữ đã bị buộc làm nô lệ tình dục và che đậy những vấn đề cơ bản… bằng việc nói về những gì binh lính Nam Hàn đã làm,” ông nói.

“Chúng tôi thực sự lo ngại về hướng đi mà các lãnh đạo hàng đầu của Nhật đang tìm cách dẫn dắt đất nước này và những gì họ đang dạy dỗ cho thế hệ trẻ.”

Các cuộc khảo sát kéo dài hai tuần cho thấy ít người Nhật còn có thể kiên nhẫn với ý kiến của ông Hashimoto, với 75% người trả lời trong cuộc thăm dò ý kiến nói rằng phát biểu của ông là không phù hợp.

**************************

Những đám cưới “khủng” của thiếu gia Việt

Trong vài năm trở lại đây, ngày càng xuất hiện nhiều đám cưới “khủng” với những cách thức thể hiện khác nhau như mời ca sĩ, lắm siêu xe hay tặng nhau cả “tá” vàng…

Đám cưới đình đám đầu tiên phải kể đến là ở phố núi Hương Sơn – Hà Tĩnh. Theo thông tin từ cậu ruột chú rể, đám cưới của “thiếu gia” Nguyễn Huy Hoàng (26 tuổi) có chi phí lên tới gần 50 tỷ đồng. Chiếc siêu xe Ferrari giá hơn 10 tỷ đồng được dùng làm xe rước dâu

Tại đám cưới, cái người ta bất ngờ nhất đó chính là sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới showbiz. Trong ảnh là MC Lê Anh và “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng.

Sau khi tổ chức đám cưới đình đám ở Hà Tĩnh, dư luận lại không khỏi “bàng hoàng” trước thông tin, đôi vợ chồng trẻ được tặng một ngôi nhà 130 tỷ ở Hà Nội.

đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng

Sau đám cưới ở Hà Tĩnh là một đám cưới nổi đình nổi đám ở Thái Nguyên với cặp đôi chú rể Quốc Vương và cô dâu Như Quỳnh.

Đám cưới nổi tiếng với sự có mặt của hàng loạt siêu xe trên đất Thái Nguyên. Trong ảnh: Chiếc siêu xe Phantom Rolls – Royce chưa đăng ký biển dẫn đầu đoàn xe rước dâu. Chiếc xe Bentley biển 5 số từ Hà Nội lên góp mặt trong đám rước dâu. Ngoài siêu xe, đám cưới còn có sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng

Tuy nhiên, “khủng” nhất về siêu xe có lẽ phải kể đến đám cưới của “thiếu gia” Ninh Bình. Trong ảnh là sự góp mặt của bốn chiếc xe sang trọng nhất, gồm Rolls-Royce Ghost đen, Rolls-Royce Phantom rồng, Maybach 62S trắng đời 2012 và Maybach 62S nội thất ốp đá.

Maybach 62S màu đen dẫn đầu đoàn rước dâu.Tiếp sau đó là chiếc LP570-4 Superleggera, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng

Gần đây nhất là hình ảnh một đám cưới ở Lạng Sơn được tung lên mạng cùng với đôi bạn trẻ được tặng rất nhiều vàng. Hình ảnh cô dâu “nặng tay” với vòng vàng. Xe rước dâu trong đám cưới ở Lạng Sơn cũng là một siêu xe đặc biệt.

đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng
đám cưới, thiếu gia, siêu xe, khủng

(Theo Kienthuc)

**********************

Phú Quý giàu và đẹp

 

Đảo Phú Quý nằm cách thành phố Phan Thiết- tỉnh Bình Thuận khoảng 120 km về hướng Đông Nam, diện tích khoảng 16km2. Đây là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của huyện đảo Phú Quý – tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh đảo Phú Quý, có rất nhiều đảo nhỏ khác như Hòn Tranh, Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, Hòn Đỏ…..

 

Vào những ngày đẹp trời, cảnh bình minh trên đảo rất ngoạn mục. Khi trời sáng, nhìn từ ngoài biển vào, Phú Quý như một thành phố nổi.
Cảng Phú Quý được xây dựng như một âu thuyền, hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ, kiểu dáng rất đẹp neo đậu trong cảng chờ lấy nhiên liệu, nước ngọt hoặc để đưa sản phẩm lên bờ, giao dịch mua bán hải sản. Cầu cảng Phú Quý xây dựng khá kiên cố nên tàu có trọng tải hàng trăm tấn có thể cập bến dễ dàng và an toàn.

 


Từ chùa Linh Sơn nhìn xuống, Phú Quý không khác gì một thị xã sầm uất trong đất liền.

Những nếp nhà khang trang nằm san sát ven bờ biển.

Cầu cảng Phú Quý xây dựng khá kiên cố nên tàu có trọng tải hàng trăm tấn có thể cập bến dễ dàng và an toàn.

Những chiếc tàu đánh cá neo đậu trong cảng Phú Quý.

Chợ cá họp tấp nập ngay trên cầu cảng.

Nhiều loại cá biển có giá trị được bày bán ở đây.

Hệ thống bờ kè của đảo được xây dựng rất kiên cố.

Nhà máy phong điện vừa được khánh thành trên đảo Phú Quý.

Dự án xây dựng kè chống xói lở đê Tây và đê Đông.

Hoàng hôn trên đảo Phú Quý.

 

 

Hải sản các loại được bày bán ngay trên bến. Nước sinh hoạt của dân trên đảo là nước mưa và nước giếng. Nước giếng khá ngọt rất thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Xung quanh đảo đang được xây kè bê tông kiên cố. Ngày 24/1/2013, huyện đảo đã khánh thành nhà máy phong điện hiện đại. Nhà thờ, chùa triền được xây dựng khá đẹp. Các công trình công cộng, dân dụng vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Đường xá hiện đại không khác gì các thành phố, thị xã trong đất liền. Trên đảo có nhiều công trình văn hóa, di tích như nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, công viên Mỹ Khê, Lăng Cô, Bồn Vạn Liên Thành… có bệnh viện quân dân y, trường học khang trang, có xưởng sữa chữa tàu thuyền, trạm tìm kiếm cứu nạn, có những bãi tắm, nhà hàng, nhà nghỉ phục vụ du lịch. Đảo được phủ sóng điện thoại Mobifone, Vinaphone, Viettel.

 


Đảo Phú Quý nhìn từ biển vào.

Chùa Linh Quang trên đảo Phú Quý.

Tượng Phật Bà Quan Âm ở chùa Linh Sơn trên đảo Phú Quý.

Thánh thất Phú Quý.

Công viên thôn Mỹ Khê.

Cuộc sống hồn nhiên của lũ trẻ trên đảo.

Hệ thống cơ sở hạ tầng, đường sá trên đảo khá tốt.

Thôn văn hóa Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý.

Nguồn nước ngọt trên đảo khá tốt và dồi dào.

Giờ ra chơi của học sinh một trường tiểu học trên đảo.

Một xưởng sửa chữa tàu thuyền trên đảo Phú Quý.

 

 

 

Hiện nay, huyện đảo Phú Qúy đang tiếp tục dự án xây dựng thêm kè chống xói lở ở đê Tây (148,9 m), đê Đông (948,9m) và các công trình phụ trợ bảo vệ bờ biển…

Nếu có điều kiện leo lên chùa Linh Sơn, nhìn từ trên cao, Phú Quý không khác gì một thành phố hay thị xã trên đất liền. Vào buổi chiều đẹp trời, hoàng hôn buông xuống trên đảo thật thơ mộng./.

Bài và ảnh: Trần Minh Ngọc

 

Song Phương chuyển

*************************

Muốn vào showbiz phải biết… chửi!

(Petrotimes) – Muốn vào showbiz phải có tài. Muốn vào showbiz phải không sợ scandal. Muốn vào showbiz phải lắm chiêu trò… Tất cả những lời tuyên bố đó đã trở nên xưa như diễm. Bây giờ: “muốn vào showbiz phải biết… chửi” mới gọi là hợp thời.

Từ chửi đổng …

Là người thì ai cũng có lúc buồn lúc vui, lúc yêu lúc giận. Bởi thế, mới có chuyện rất nhiều cuộc ẩu đả xô xát thậm chí dẫn đến án mạng nghiêm trọng xảy ra chỉ vì một câu nói lỡ lời, quá đà. Cổ nhân dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng” nhau. Nhưng có một thực tế là, càng ngày, càng thấy hình như nghệ sĩ nhà ta đã quên mất rằng ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy, một lời thốt ra có thể làm tổn thương trái tim người nghe thậm chí còn hơn cả dùng kim đâm vào nó.

Hình như bây giờ, không nhiều nghệ sĩ để ý trui rèn chữ “ngôn”, mà chỉ chăm chăm vào các vòng, các số đo, đường nét làn da trên cơ thể. Để rồi có bất kỳ cơ hội nào là “vén”, “tụt”, “cởi” một cách hồn nhiên trước bàn dân thiên hạ. Xem ngoại hình, scandal là “thẻ bài” để đổi lấy sự nổi tiếng.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của các mạng xã hội, có những khoảnh khắc rất đời của các sao Việt, vì bức xúc mà hoặc buột mồm hoặc cố ý “chửi đổng” ai đó khiến mình “akay” đã được bộc lộ hết trước “quan trên trông xuống người ta nhìn vào”.

Có lẽ, phải rất lâu sau công chúng mới quên được hành động vỗ mông dạy con của ca sĩ HNH. Nhiều người choáng váng vì nhận ra đó là cách để cô ca sĩ vóc dáng ngà ngọc được xưng là “nữ hoàng giải trí” phản ứng lại một ca sĩ đàn chị khi diva này phủ nhận khả năng làm huấn luyện viên của cô. Mới đây, sau thất bại tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hào, diễn viên HH viết trên trang cá nhân của mình: “Mừng quá, mình đã thoát được những con rối… Con bù nhìn… Con ba phải… Đúng là ngu si tứ chi phát triển…”. Ai là “con rối”, “con bù nhìn”, “con ba phải”, ai là kẻ “ngu si tứ chi” phát triển? Dù HH chỉ chửi đổng thế nhưng công chúng có thể dễ dàng đoán ra anh đang ám chỉ ai.

Cuộc khẩu chiến qua Facebook của Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương, hay cuộc đốp chát tay đôi giữa nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và nickname Linh Nguyen khiến cộng đồng ảo nhưng là công chúng thật choáng váng về sự ngoa ngoắt, cay nghiệt, đáo để… của nghệ sĩ. Môi xinh không còn dành riêng cho việc cất lên những lời ca nhân bản. Sự hoạt ngôn nhờ được tôi luyện rèn giũa trong một môi trường mà ở đó, quan hệ với công chúng là một trong những yếu tố làm nên sự thành công, cũng như hình ảnh của người nghệ sĩ vào lúc này đã phát huy hết tác dụng.

Cuộc khẩu chiến của Lưu Thiên Hương – Mỹ Lệ

… Đến đập vào mặt nhau

Có vẻ như, chửi đổng, ám chỉ không “đã” mồm, nên nhiều nghệ sĩ chẳng ngần ngại huỵch toẹt thẳng tên tuổi của “người kia”. Mạng xã hội, và thậm chí cả giới truyền thông được được sao nhà ta khai thác thế mạnh một cách triệt để. Những phát ngôn chê bai, chỉ trích bằng thái độ khó có thể biện minh là sự góp ý có tính xây dựng nhan nhản trên mặt báo hằng ngày. Thậm chí, một nam ca sĩ được xem là quý ông của nhạc Việt bởi sự chỉn chu, chừng mực còn phải dùng một từ rất chua xót khi “phê phán” đồng nghiệp: “Chị “đạp” M thê thảm trên mặt báo hết lần này sang lần khác”. Một người khác thì nói thẳng toẹt: “Mỹ Lệ trong mắt tôi chỉ được có mỗi giọng hát. Chị ấy chỉ xứng tầm là ca sĩ hạng B. Tôi nghĩ, một diva mì ăn liền như Mỹ Lệ thì cũng nên xem lại cách đối nhân xử thế”. Cho dù Mỹ Lệ có đúng là đang gieo gió gặt bão hay không, thì việc một người khác mỉa mia chị như vậy, chẳng khác nào là cá mè một lứa.

Sau khi bị loại sớm tại Cặp đôi hoàn hảo 2013, NSƯT KO đã lên lớp cho các giám khảo một bài học: “Nếu có một cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo về diễn kịch, chắc chắn tôi sẽ mời một trong ba vị giám khảo ở đây diễn cùng tôi để tôi dạy họ diễn như thế nào cho nó hay”. “Trình” cạnh khóe của ca sĩ TT cũng không hề thua kém khi cô phát biểu: “Tôi rất mơ hồ về trình độ âm nhạc của Lê Minh Sơn. Trước đây tôi rất hâm mộ những sáng tác của anh… nhưng giờ tôi rút lại sự hâm mộ và thay vào đó là nghi vấn”.

Mới đây, từ một sự hiểu nhầm, Đức Thịnh đã làm người bạn thân thiết của gia đình tổn thương nghiêm trọng khi lên Facebook kết luận một câu xanh rờn về Cát Phượng, rằng Cát Phượng nông cạn đến tội nghiệp.

Đức Thịnh “nặng lời” với người bạn thân lâu năm Cát Phượng

Đức Thịnh có thể biện minh là do hiểu nhầm, nhưng nỗi đau anh để lại liệu Cát Phượng có dễ dàng nguôi ngoai? Và khán giả, thì lại thầm tiếc: giá như, Đức Thịnh bình tĩnh hơn, giá như, Đức Thịnh cư xử khôn khéo hơn, có lẽ, đã không có vụ lời qua tiếng lại đáng tiếc này. Dẫu sao, cả anh và Cát Phượng cũng đã qua cái tuổi bồng bột suy nghĩ và nói năng rồi.

Thực tế đang diễn ra hằng ngày ở showbiz, nhất là cùng với sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế, khi mà sân khấu không còn có màn nhung và cánh gà để nghệ sĩ “rũ áo lau son phấn” khiến khán giả bàng hoàng: chẳng lẽ nào, chửi và giỏi chửi đang là điều kiện đủ để một người được gọi là nghệ sĩ?

Lại phải ngoái nhìn cái thời không xa, khi điện ảnh Việt có một bước ngoặt khiến công chúng sôi lên sùng sục với sự xuất hiện của những diễn viên minh tinh như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Diễm My, Diễm Hương, Mộng Vân… Nếu nói đúng nghĩa là ngôi sao, cả về phương diện kiếm tiền và sức ảnh hưởng tới công chúng, có lẽ cho tới nay, không có ngôi sao đương đại nào làm được, dù chúng ta có thừa thãi những ông hoàng bà chúa, thừa thãi công cụ để lăng xê tên tuổi. Nhưng thời đó và sau 20 năm, họ vẫn luôn dành cho nhau những lời trân trọng. Diễn viên Lý Hùng luôn khẳng định: chúng tôi đã cùng nhau làm nên một tác phẩm để đời, chúng tôi biết ơn nhau vì điều đó.

Lại nhìn sang nước bạn, chẳng đâu xa như Hàn Quốc. Mỗi một nghệ sĩ, muốn được ra sân khấu biểu diễn trước công chúng đều phải trải qua quá trình khổ luyện một cách ngặt nghèo, và hiển nhiên, ngoài nghiệp vụ, họ còn phải học rất nhiều môn học khác, trong đó có phát ngôn.

Bao giờ, thì sao Việt được học cái môn mà một đứa trẻ lên ba bắt đầu được học này?

Ha Ny

*****************

11 tai nạn xe ô tô… “không tưởng”

Có những tai nạn xe tải kỳ lạ tới mức… nực cười.

11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 1

Đường trơn trượt và mưa khiến cho một chiếc xe chở hàng nhỏ trôi xuống vực, may mắn thay đã có một chiếc xe tải đi tạt ngang qua đó “nâng đỡ”. Bên cạnh đó cũng không có người thiệt mạng trong tại nạn này. Ông Võ, 32 tuổi, người điều chiếc xe tải thổ lộ:”Thật kinh hoàng, tôi cữ ngỡ là tôi đã chết”.

11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 2

Tai nạn này xảy ra ở thành phố New York, Mỹ vào tháng 8 năm 2011 khi một công nhân lỡ tay đâm xuyên tầng 3 của xí nghiệp. Cho tới nay, cảnh sát vẫn đang điều tra về tai nạn này tuy nhiên tài xế của chiếc xe tải đã được thả và đưa tới bệnh viện.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 3

Tai nạn này xảy ra tại Houston, nước Mỹ gây tắc nghẽn đường cao tốc của thành phố. Trong trường hợp này, lái xe đã mất cảnh giác khi không để ý tới động cơ nâng đằng sau xe. Chiếc xe vẫn di chuyển mặc dù toa chứa hàng đã được “nhấc bổng”. Kết quả là tai nạn đã xảy ra khi chiếc xe đi qua khu vực có biển báo.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 4

Một chiếc xe tải chở hàng của hãng chuyển phát nhanh TNT đã “liều lĩnh” băng qua gầm cầu vượt. Không may do cầu vượt quá thấp, chiếc xe đành phải để lại một phần “da thịt”.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 5

Tại khu làng nhỏ Bruton Somerset, Vương Quốc Anh, cuộc sống khá bình dị tới mức ảm đạm. Vì vậy không khó hiểu khi những người sống ở đây “ngủ gật” giữa ban ngày, một người lái xe tải chở nước ngọt đã thiếu tỉnh tao băng qua một ngõ nhỏ và tai nạn không may đã xảy ra.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 6

Một tài xế đã may mắn thoát chết khi xe tải chở hàng của anh bị mất phanh. Chiếc xe lao nhanh xuống vực nhưng lại bị mắc kẹt ở ngay bên lề vực thẳm có độ cao 120 mét. May mắn nhờ 40 tấn than đá ở trên khoang tải đã giúp cân bằng lực, không thì người tài xế đã phải bỏ mạng.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 7

Ở Trung Quốc, một tai nạn kỳ quặc đã xảy ra khi chiếc xe tải vỡ vụn và bị kẹt ở thành đường trên cầu cao tốc.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 8

Một chiếc xe tải chở gạch đã không may mắn trở thành “bập bênh” khi chở quá cân. Rất may đã không có thiệt hại về người nào xảy ra.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 9

Cho tới nay vẫn chưa có một lời giải nào cho trường hợp này. Tai nạn quá kỳ quặc, chiếc xe và động cơ bị treo lủng lẳng ở một bên còn container thì bị kẹt lại ở phía bên kia cầu.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 10

Một tài xế nữa lại quên không để ý tới máy nâng khi di chuyển trên đường. Chiếc xe đã bị mắc kẹt khi đi qua những phố nhỏ có hệ thống dây điện chằng chịt.
11 tai nạn xe ô tô... "không tưởng" 11

Một tai nạn quá khó để giải thích, kể cả những tài xế lão luyện nhất cũng khó có thể hiểu nổi chiếc xe đã làm cách nào để “bay” như thế này.

**********************

Trung Quốc: Mặc đồ ngủ “uốn éo” trong xe bus

Chiếc xe bus với những khoang cửa kính trong suốt gây sự chú với màn trình diễn thời trang đồ ngủ của “nam thanh, nữ tú”.

Ngày 2 tháng 12 trước cửa trung tâm thương mại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc xuất hiện một chiếc xe bus lớn với những ô cửa kính to, trong suốt. Sự xuất hiện của chiếc xe lập tức tập trung sự chú ý của đông đảo người qua lại với màn biểu diễn đồ ngủ của hai cô người mẫu nữ trong bộ đồ ngắn và một mẫu nam điển trai.
Chiếc xe bus xanh đã được “cải tạo” như một căn phòng trải thảm ấm ấp, có 3 chiếc ghế lớn cho người mẫu và được trang trí bằng rất nhiều bóng bay cùng hai chiếc ô lớn cùng tông xanh.
Trung Quốc: Mặc đồ ngủ "uốn éo" trong xe bus 1
Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào chiếc xe bus với khoang cửa kính trong suốt ngay từ lúc vừa xuất hiện.
Không chỉ nhiều người đứng lại ngắm nghía mà còn mang điện thoại và các loại máy ảnh ra ghi hình. Hoạt động quảng cáo này nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng cư dân mạng không chỉ vì sự độc đáo của hình thức quảng cáo mà còn vì lí do hôm đó nhiệt độ thành phố Thẩm Dương  xuống đến -5 độ C. Mặc dù nhiệt độ trong xe bus cao hơn nhiều so với ngoài trời, song mọi người đều đặt ra câu hỏi làm sao họ có thể chịu đựng được cái rét cắt ruột trong những trang phục ngắn tũn kia?
Trung Quốc: Mặc đồ ngủ "uốn éo" trong xe bus 2
Cô người mẫu xinh đẹp vẫn đeo kính chống nắng với thời tiết -5 độ C.
Trung Quốc: Mặc đồ ngủ "uốn éo" trong xe bus 3
Mọi con mắt đổ dồn về cô người mẫu trong tư tế thoải mái như… ở nhà.
Trung Quốc: Mặc đồ ngủ "uốn éo" trong xe bus 4
Hàng trăm các thể loại ống kính,từ điện thoại di động cho đến máy ảnh ghi lại những hình ảnh này.

**************************

Đấng mày râu dở khóc, dở cười với những tai nạn về “cậu nhỏ”

Chỉ vì lý do không đáng có, những người đàn ông này đã gặp phải tai nạn “dở khóc, dở cười” với “cậu nhỏ” của mình.

1. Bị bạn gái cắn vào “của quý”

Đấng mày râu dở khóc, dở cười với những tai nạn về "cậu nhỏ" 1
Anh Jeffrey (trái) bị bạn gái cắn vào của quý vì từ chối sex.

Mới đây, một teengirl người Mỹ vừa bị bắt giữ vì đã cắn… “của quý” của bạn trai sau khi anh này từ chối quan hệ tình dục với cô.

Theo đó, vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi cô Krystle Harrison, 19 tuổi và bạn trai Jeffrey Wilkinson, 24 tuổi đang nằm trên giường với nhau tại nhà chung của cả hai ở thành phố Bradenton, bang Florida, Mỹ.

Theo lời khai với cảnh sát, Krystle bắt đầu mơn trớn Jeffrey để “đòi hỏi” nhưngJeffrey đã thẳng thừng từ chối gạ gẫm của cô với lý do anh không muốn lúc đó. Quá tức giận vì bị từ chối, cô nàng liền cắn ngay vào “của quý” của Jeffrey. Dù rất đau nhưng Jeffrey cũng đẩy được Krystle ra và rời khỏi nhà ngay lập tức. Chưa dừng ở đó,Krystle còn đuổi theo Jeffrey ra đến tận ngoài, tát và đánh vào người anh.

Krysle bị bắt giữ với tội danh bạo hành gia đình nhưng Jeffrey nói, anh không mong muốn phí phạt lại đè nặng lên mình vì họ đang có con nhỏ.

2. Tinh hoàn sưng to bằng… đầu

Đấng mày râu dở khóc, dở cười với những tai nạn về "cậu nhỏ" 2
Chú rể bên cạnh cô dâu sau 1 tháng tai nạn kinh hoàng.

Tháng 9/2012, chú rể Dan Littlejohn, 30 tuổi đến từ thị trấn Horsham, hạt West Sussex, Anh đã phải trì hoãn đám cưới 1 tháng vì tai nạn dở khóc, dở cười của mình.

Trước đó, trong trận bắn súng sơn tại câu lạc bộ Delta Force ở thành phố Crawley, Danbị người bạn thân bắn trúng vào bộ hạ khiến bộ phận nhạy cảm của anh bị tổn thương nặng. Hậu quả của trò nghịch dại là Dan bị chảy máu trong nhiều, tinh hoàn của anh bị sưng to tới mức ngang ngửa độ lớn… của chiếc đầu. Dan nhớ lại, cảm giác lúc đó vô cùng đau đớn không chỉ là về mặt thể chất mà còn cả tinh thần. Anh lo lắng chúng sẽ bị rơi và để lại hậu quả nghiêm trọng trong khi ngày cưới đang tới gần.

Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp trong 4 giờ đồng hồ. May mắn thay, sau 1 tháng hồi phục, Dan đã có thể tập tễnh bước đi và tổ chức đám cưới với cô dâuGemma Matthews.

Bác sỹ cho biết, nếu chỉ đến bệnh viện chậm chút nữa thôi, tính mạng của Dan đã có thể gặp nguy hiểm.

3. Bị bỏng dương vật vì dùng phải sữa tắm kém chất lượng

Đấng mày râu dở khóc, dở cười với những tai nạn về "cậu nhỏ" 3
Ông Raymond và chai sữa tắm 99 xu.
Ông Raymond Cuss, 42 tuổi người Anh mới đây đã phải nhập viện trong tình trạng vùng kín bị tổn thương. “Của quý” của ông Raymond chuyển sang màu đỏ hỏn, lớp da ngoài bị rách. Nguyên nhân của tai nạn kinh khủng này là do sử dụng một loại dung dịch xà phòng Hàn Quốc có giá 99 xu.

Mặc dù không phải người có làn da nhạy cảm, nhưng khi bắt đầu xoa loại sữa tắm đó lên người, ông Raymond nhìn xuống háng thì thấy cơ thể mình đã bị bỏng từ lúc nào. Vùng da bộ hạ nóng bừng lên, dương vật ông chuyển sang màu đỏ và bị bong mất lớp da. Sau khi rửa sạch và để khô, vùng tổn thương vẫn khiến ông Raymond cảm thấy rất đau đớn vô cùng.

Sau một tháng bôi kem dưỡng ẩm theo hướng dẫn của bác sỹ, bộ phận nhạy cảm của ông Raymond đã hồi phục và may mắn không để lại di chứng.

Được biết, sản phẩm sữa tắm ông Raymond sử dụng mua tại cửa hàng một giá ở thị trấn Gosport. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết đó có phải là sản phẩm chính hãng hay không, nhưng ông Raymond cũng phỏng đoán, có thể hóa chất ông thường dùng trong lúc làm việc đã phản ứng hóa học với thành phần nào đó trong sữa tắm.

4. Bị rắn cắn khi đi vệ sinh

Anh Daryl bị rắn cắn vào “con rắn trong quần” khi đi vệ sinh ven đường.

Tai nạn trớ trêu xảy ra vào năm 2010 đã khiến anh Daryl Zutt, người Úc suýt mất đi sinh mạng của mình bởi vết rắn cắn ở dương vật.

Trong một chuyến săn lợn rừng ở Queensland, Úc, anh Daryl dừng lại để đi vệ sinh, có lẽ con rắn thật quá sợ hãi khi nhìn thấy “con rắn trong quần” của anh Daryl, vì vậy nó đã cắn một cách không thương tiếc.

Nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi, anh Daryl còn gọi điện cho mẹ để nói lời vĩnh biệt. Cuối cùng, anh cũng được đưa khẩn cấp vào một bệnh viện gần thành phố Cairns và bình phục hoàn toàn sau đó.

5. Mắc kẹt “của quý” trong ống thép

Bệnh viện A&E Southampton – nơi tiếp nhận bệnh nhân mắc kẹt dương vật trong ống thép.

Dương vật mắc kẹt trong ống thép có lẽ là tai nạn “khó đỡ” nhất và cũng đòi hỏi khéo léo nhất của các nhân viên cứu hỏa hạt Hampshire, Anh.

Tháng 1/2010, một người đàn ông (giấu tên), khoảng 40 tuổi đến Bệnh viện A&E Southampton trong tình trạng dương vật bị mắc kẹt vào một ống thép, nhưng các bác sỹ cũng đành bó tay với tai nạn hy hữu này vì nếu không cắt ống thép ra, bệnh nhân còn cảm thấy đau đớn hơn nhiều.

Sau đó, một đội lính cứu hỏa gồm 7 người đã được cử đến để “giải cứu” cho “cậu nhỏ” của bệnh nhân này. Họ đã phải dùng máy mài thép để cắt ống ra trong vòng 30 phút.

Rất may, “cậu nhỏ” của người đàn ông vẫn nguyên vẹn, chỉ bị sưng và thâm một chút sau vụ tai nạn kỳ lạ kia. Có lẽ vì lý do tế nhị, người đàn ông xin từ chối đưa ra nguyên nhân mắc kẹt của mình.**********************

Kenya: Dùng bùa trói chặt cặp đôi ngoại tình khi đang… “mây mưa”

Bùa chú tưởng chừng là điều chỉ có trong phim truyện, nhưng tại Kenya, một vụ yểm bùa thâm độc khiến đôi nam nữ bị “dính” nhau là hoàn toàn có thật.

Tháng 5/2012, một người đàn ông (không rõ tên) Kenya đã gặp vướng mắc trong một tai nạn hy hữu khi đang “mây mưa” với người tình, mà chính xác hơn là với vợ của một người đàn ông khác. Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, địa điểm chính xác xảy ra vụ việc là thành phố Nairobi.

Người đàn ông bị mắc kẹt dương vật khi đang “mây mưa” vụng trộm.

Đoạn clip đưa tin của kênh giải trí.

Được biết, cả hai đang “vui vẻ” với nhau trong một nhà nghỉ ở thành phố thì bỗng dương vật của người đàn ông mắc kẹt trong âm đạo của người phụ nữ khiến anh này cảm thấy đau đớn. Khi cảnh sát ập vào, cả hai đang nằm dính vào nhau trong trạng thái lõa thể. Người phụ nữ chỉ mặc duy nhất chiếc áo hai dây trên người, xấu hổ dùng khăn che mặt lại, trong khi người đàn ông cũng tỏ vẻ e ngại tránh ống kính của rừng camera đang hướng về phía mình.

Cô vợ xấu hổ, luôn dùng tay che mặt lại.

Trước đó, chồng của người phụ nữ nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Vì vậy, anh chồng đã trả thù một cách rất thâm độc, đó là dùng bùa chú yểm vào người vợ để vạch trần cuộc tình vụng trộm của đôi “mèo mả gà đồng” này. Anh chồng đã đến gặp một thầy phù thủy xin yểm vào người vợ sao cho khi đôi trai gái quan hệ tình dục, dương vật của người đàn ông sẽ bị mắc kẹt.

Cảnh sát khu vực lúc đó cũng có mặt để giải cứu cho người đàn ông đang bị mắc kẹt nhưng họ cũng đành bó tay trước câu thần chú linh nghiệm kia. Họ không thể làm cách nào để đôi trai gái rời khỏi nhau.

Trong khi đó, người chồng một mực không chấp nhận tha thứ mà giải bùa chú. Anh ta mặc một quần chiếc quần jeans với áo phông trắng, ngồi yên dưới bậc cửa với tâm trạng suy nghĩ, buồn rầu.

Người chồng từ chối giải bùa chú cho đôi trai gái ngoại tình.

Biết sai lầm của mình, người đàn ông ngoại tình cũng đồng ý xin trả 20.000 Shilling, tương đương 240 USD tiền bồi thường cho anh chồng. Sau đó, người ta đã mời một mục sư địa phương đến cầu nguyện để giải bùa chú. Cuối cùng, đôi trai gái ngoại tình cũng được giải thoát khỏi tình trạng dính chặt, tuy nhiên nỗi nhục nhã, xấu hổ có lẽ sẽ luôn đeo bám họ về sau này.

 

********************

Kinh hoàng với những trò nhét dị vật vào chỗ kín của trẻ mới lớn

Cả bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phải phát hoảng khi nhận một trường hợp bệnh nhân 15 tuổi với sợi dây diện dài hơn một mét trong chỗ kín vì… tự sướng (thủ dâm).

Trẻ 4 – 5 tuổi: Nhét tất cả mọi thứ có thể vào các lỗ trên người

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Bác sĩ chuyên khoa Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM) cho biết, chuyên khoa của mình đã tiếp nhận rất nhiều ca bệnh do tác hại của việc thủ dâm không đúng cách (hoặc đơn giản là sự tò mò của những đứa bé mới lớn, chưa đủ nhận thức).

Thật bất ngờ khi biết, những ca bệnh tại đây đa số là trẻ từ 4 – 5 tuổi. Ở giai đoạn trẻ đã bắt đầu thấy có khác biệt với trẻ khác phái, tò mò về mọi thứ và không ý thức được sự nguy hiểm, trẻ rất dễ có những hành động tự phát “rùng rợn” như: lượm nút áo, bứt mắt búp bê, móc ruột gấu bông, dùng đồ chơi xếp hình… nhét vào âm đạo, bàng quang, hậu môn, niệu đạo của chính mình, hay thậm chí là nhét vào vùng kín của bạn cùng chơi.

“Trẻ em hiện nay phát triển sớm về mọi mặt, nhất là tâm sinh lý. Vì thế nếu không được cha mẹ và gia đình quan tâm chú ý đúng cách, trẻ rất dễ tự đưa mình vào vòng nguy hiểm vì những phút tò mò thiếu hiểu biết”, bác sỹ Thạch cho biết.

Theo một nghiên cứu tại Khoa Tâm lý một bệnh viện Nhi thì việc tự sờ mó bộ phận sinh dục ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi được xem như một nhu cầu tò mò khám phá giới tính đầu đời. Hành vi này thường không kéo dài, mức độ cảm giác đạt được cũng không giống với thủ dâm ở người lớn. Nó đơn giản là tò mò và muốn khám phá, nhưng lại là một trong những lý do đem trẻ đến gần hơn với sự nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe (nhất là các bé trai).

Một số dị vật được phẫu thuật gắp ra từ vùng kín của trẻ.

Như trường hợp bé S. (5 tuổi, ở quận 8), sau nhiều ngày chỗ kín tiết dịch, chảy mủ, có mùi hôi gây khó chịu, bé được mẹ đưa đi khám và phát hiện nghi nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng âm đạo. Bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, các bác sĩ đã nội soi và gắp ra từ âm đạo của bé một cục bông gòn (ruột thú nhồi bông). Thì ra đó là một trong những trò chơi khám phá mà bé vừa phát hiện và thực hành ngay trong lúc chơi một mình ở nhà.

Thanh niên mới lớn: Bác sĩ shock vì bệnh nhân thủ dâm bằng dây điện

Tuy nhiên, trường hợp gây sốc nhất từ trước đến nay lại là “vụ án” sợi dây điện dài một mét trong niệu đạo cậu thiếu niên 15 tuổi (học sinh lớp 9, sống ở Củ Chi). Bác sĩ Thạch cho biết đây là một ca bệnh đặc biệt gây nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn vì: “Thật sự mà nói, người bình thường khó làm được như vậy”.

Sau khi khám nghiệm tâm lý và kiểm tra sức khỏe, kết luận cho thấy đây là một thiếu niên khỏe mạnh bình thường, tinh thần ổn định và không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Nhưng hành động quá đỗi gây choáng của cậu thiếu niên này thì thật khó lý giải. Vì tò mò và muốn tạo cảm giác mới lạ trong lúc thủ dâm, anh chàng đã dùng một sợi dây điện khá dài (đường kính 3 mm) và tự cho vào lỗ tiểu của mình để tự sướng. Bí mật rùng rợn chỉ được phát hiện khi sự cố đứt dây điện bất ngờ xảy ra trong quá trình thu lại “dụng cụ” thủ dâm của cậu ta. Một đoạn dây điện đã đứt giữa chừng và nằm gọn trong bàng quang đã khiến anh chàng một phen sốt vó với những dấu hiệu đau tức, vùng kín bắt đầu có mùi hôi vì viêm nhiễm… Sau một ngày chịu đựng, bệnh nhân đã thú thật với gia đình và được cấp tốc đưa lên thành phố phẫu thuật ngay trong đêm để lấy dị vật.

Sợi dây điện dài hơn 1 mét bất ngờ bị đứt và mắc kẹt lại bàng quang khiến cậu thiếu niên phải nhập viện cấp cứu trong đau đớn.

Trả lời phỏng vấn chúng tôi, vị bác sĩ chuyên khoa trên cho biết: “Rất may mắn cho cậu bé kia vì sợi dây đó không bị thắt nút mà nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trong bàng quang nên việc phẫu thuật nội soi không gặp quá nhiều khó khăn. Sợi dây điện lõi đồng bọc nhựa may là chưa bị lòi đồng ra ngoài, nếu không có thể gây thủng bàng quang và đưa nước tiểu vào đường máu gây nguy hiểm tính mạng. Sau 2 ngày, cậu bé đã được cho xuất viện và theo dõi chờ tái khám. Trò thủ dâm của cậu thiếu niên trên là một trong những hành động rất nguy hiểm vì nó có thể gây vô sinh và các bệnh lý nguy hiểm khác về đường sinh dục về sau này”.

“Đến giờ chúng tôi vẫn rất ngạc nhiên với khả năng chịu đựng của cậu bé vì bình thường thông đường tiểu cho người bệnh chỉ bằng một sợi dây nhựa mỏng mà họ đã rất đau đớn, khó chịu rồi. Vậy mà cậu bé này có thể tự làm việc đó với một sợi dây to và cứng như vậy trong trạng thái tâm lý hoàn toàn bình thường (không tâm thần, không chất kích thích) thì thật lạ”, bác sỹ Thạch vẫn chưa hết ngạc nhiên khi kể lại trường hợp đặc biệt này. 

**********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: