Tin vịt: Việt Nam lại lọt vào Guinness

Theo Guiness: Trong vài năm qua, VN đã giành kỷ lục thế giới bằng việc sản xuất ra những chiếc chiếu có diện tích khổng lồ. Kỷ lục này có lẽ trong nhiều năm nữa khó quốc gia nào phá được. “Hiện nay VN có hàng ngàn chung cư, biệt thự, cao ốc vẫn đang nằm đắp chiếu” – Guiness dẫn lời một kênh truyền hình trong nước để minh chứng cho điều này.

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Lôi Thẩm Du là một tay trộm… vặt chuyện nghiệp người Phúc Kiến (TQ), sau nhiều năm “lăn lộn với nghề”, gần đây Lôi đúc rút ra một kinh nghiệm: Làm người chính trực baogiờ cũng hơn! Sở dĩ Lôi nói như vậy là bởi hồi đầu tháng gã trộm được con chó, đem bán, chẳng ai mua. Sau đó Lôi đem trả lại cho chủ nó, họ rất mừng, tặng Lôi tận 500 tệ.

*
* *

Quá đam mê điện ảnh
Trang tin điện tử Le Party hôm nay cho hay: Một đặc vụ thành phố Toulouse (miền nam nước Pháp) truy đuổi một tên tội phạm nguy hiểm đào tẩu suốt 3 giờ đồng hồ trên các con phố mà không để mất dấu. Cuối cùng tên tội phạm chui vào một rạp chiếu phim có tên Imax và biến mất sau đó. Theo cảnh sát trưởng Toulouse thì lý do để sổng mất tên tội phạm này là bởi khi vào rạp thấy phim hay quá viên đặc vụ đã quên mất nhiệm vụ. Sắp tới sở cảnh sát Toulouse sẽ mua bản quyền toàn bộ các phim đã và sẽ có mặt trên các rạp để chiếu phục vụ nhân viên của mình nhằm khắc phục sự việc trên.

*
* *

Đánh lạc hướng
Tại một quốc gia đông Âu, hải quan cửa khẩu nghi ngờ một đối tượng buôn lậu qua biên giới, nhưng không phát hiện ra y buôn lậu mặt hàng gì, lần nào kiểm tra xe tải của y cũng chỉ thấy lèo tèo một ít hoa quả, bánh kẹo nên hải quan không làm được gì. Nhiều năm sau khi một cán bộ hải quan ở đây đã về hưu gặp lại y (lúc này cũng đã giải nghệ) mới đem nỗi tò mò ngày trước ra để hỏi thì y mới mỉm cười giải thích: Tôi buôn lậu xe tải!

*
* *

Sự thực của lời khen
Xưa: Có vị hoàng đế xứ Đan Mạch được hai gã bợm đến lừa may cho một bộ quần áo đặc biệt, hai gã nói rằng trên đời chỉ có những người thông minh mới nhìn thấy được bộ quần áo ấy còn những kẻ ngu ngốc thì không. Hoàng đế mặc bộ quần áo vào và hoảng hốt thấy mình trần truồng, nhưng may người đã kịp lấp liếm điều đó, hoàng đế lẽ nào ngu ngốc, bí mật quốc gia cần phải giấu kín. Và cũng để kiểm tra quần thần thông minh hay ngu ngốc ngài cứ trang phục đó ra thiết triều, hết thảy quần thần đều nức nở khen bộ quần áo mới của hoàng đế rất đẹp. Để kiểm tra thêm trí tuệ của thần dân, ngài lại diện nguyên bộ cánh đó ra đường, đi đến đâu dân chúng đỏ mặt đến đó và cố nhịn cười nhưng họ cũng không dám nói. Bỗng có một đứa trẻ nhìn thấy hét toáng lên: “A! Hoàng đế cởi truồng!”.
Nay: Có vị sếp, một ngày đẹp trời bỗng nổi hứng nghệ sỹ, ông mua toan và mầu về phóng tác xuất thần một bức tranh cực kỳ trừu tượng. Nhân viên ai đến nhà cũng tấm tắc khen. Một lần để thử, sếp chỉ vào bức tranh đó và nói với một nhân viên lần đầu đến nhà: “Thằng cha bạn họa sỹ vẽ tặng, nói thật tớ chả ưng tẹo nào!”. Nhân viên đồng cảm: “Vâng, đúng là tay này hoàn toàn không biết vẽ, cái này gọi là bôi mầu chứ vẽ gì. Đời giờ lắm họa sỹ vớ vẩn lắm sếp ạ!”
Vậy đấy, sự thật lời khen người đời phụ thuộc quá nhiều vào đối tượng được khen.

Cử Tạ

**************************

Chiêu trò đột nhập của giới đạo chích

Khoa học kỹ thuật chế tạo khóa luôn đi sau những chiêu trò của bọn đạo chích và chẳng có loại khóa nào là an toàn, Thiếu tá Hoàng nói.

Thiếu tá Luyện Huy Hoàng (Đội phó Đội cảnh sát hình sự – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể cho chúng tôi về chiêu trò của những kẻ chuyên đột nhập, hành nghề trộm cắp. Nhiều năm chiến đấu với loại tội phạm này nên Thiếu tá Hoàng đã thuộc như lòng bàn tay những thủ đoạn của chúng.

Viên cảnh sát hình sự này phải thừa nhận một điều rằng, không có một loại khóa nào là an toàn trước kẻ trộm. “Khoa học kỹ thuật chế tạo khóa luôn đi sau chiêu trò của bọn đạo chích.” – Thiếu tá Hoàng nói.

Mọi loại cửa đều bị phá

Trước khi hành động, tất nhiên bọn trộm sẽ phải chọn vị trí nào ít người qua lại nhất. Một trong những nơi bọn đạo chích yêu thích nhất, theo Thiếu tá Hoàng, chính là cửa tum.

Thiếu tá Luyện Huy Hoàng cho biết, hiện nay, ở thành phố hầu hết gia đình đều có cửa tum trên tầng thượng. Trên này vừa khuất vắng, lại cách xa vị trí sinh hoạt của chủ nhà ở tầng dưới.

Cửa tum thường được làm bằng tôn, phía trong được chốt khóa lại. Nhiều gia đình chỉ chốt vào chứ không khóa. Kẻ trộm chỉ cần cắt một đoạn tôn trên cánh cửa đủ để thò tay vào mở chốt là xong.

Thiếu tá Hoàng cho rằng, cửa chính là lựa chọn cuối cùng của dân đạo chích. Đây thường là vị trí chắc chắn nhất của ngôi nhà, lại quay ra ngoài, nhiều người qua lại. Tuy nhiên, không vì thế mà kẻ trộm bỏ qua. Đặc biệt là ở nhà chung cư hoặc phòng trọ. Nhà chung cư thường có bảo vệ, cửa sổ lại nằm phía ngoài. Dù cửa sổ không chắc chắn nhưng vẫn không thể leo lên được vì rất dễ bị lộ, nên cửa chính là lựa chọn tối ưu nhất. Còn phòng trọ, cửa chính lại thường không chắc chắn.

Theo Thiếu tá Hoàng, hầu hết nhà chung cư có camera, nhưng camera chỉ phát huy tác dụng vào ban ngày. Còn ban đêm, bảo vệ vẫn khó quét mắt quan sát được tất cả các tầng.

Cửa tum chính là một trong những vị trí mà đạo chích yêu thích nhất (Ảnh minh họa)

Riêng cửa sổ hiện nay có nhiều loại nhất. Trong đó, 2 loại phổ biến là khung sắt cánh nhôm kính và cánh gỗ khung sắt. Việc phá cánh cửa gỗ hoặc kính bên ngoài là rất dễ. Phần phải giải quyết chính là khung sắt phía trong. Nhưng theo Thiếu tá Luyện Huy Hoàng, nhiều gia đình dùng khung bắt vít, không khác gì tiếp tay cho kẻ trộm. Chúng chỉ cần một chiếc tua vít là có thể bê cả khung sắt cửa sổ đặt sang một bên. Nếu khung sắt được hàn chôn chân vào tường sẽ phần nào gây khó khăn hơn cho bọn đạo chích, nhưng nhiều gia đình làm bằng sắt mỏng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Chỉ vài lát cắt bằng kìm là khung cửa bị phá. Thậm chí, tên trộm Mai Ngọc Thái, kẻ có biệt danh “Tôn Ngộ Không” trong câu chuyện mà Thiếu tá Hoàng từng kể, chỉ cần quấn vải, xoắn vài vòng là bẻ được.

“Cửa dày hay mỏng, to hay nhỏ có chăng chỉ khiến kẻ trộm nhanh chậm hơn đôi chút mà thôi.” – Thiếu tá Hoàng nhận xét.

Không cần đồ nghề mở khóa

Nhiều người nghĩ rằng bọn đạo chích chuyên nghiệp có đồ nghề mở khóa tinh vi, nhưng theo Thiếu tá Hoàng, chẳng có đồ nghề nào gọi là dụng cụ mở khóa.

Thiếu tá Hoàng cho biết, dụng cụ phổ biến nhất để bọn trộm cắp đột nhập vào nhà chủ yếu là: kìm, đục, tua vít, xà cầy… Đây là những thứ mang lại hiệu quả cao nhất cho giới đạo chích. Có những tên trộm chẳng cần mang đồ nghề gì giống như Mai Ngọc Thái, chúng chỉ đi tay không. Khi phát hiện sơ hở, chúng tìm cây sào, que sắt, miếng vải… là xong.

Nhiều gia đình nghĩ rằng mua khóa to, xịn để chống trộm là yên tâm nhưng Thiếu tá Hoàng cho rằng, họ đã nhầm. “Chỗ nào yếu nhất thì chúng nó bẻ chứ đâu cần bẻ khóa.” – Thiếu tá Hoàng nói.

Chiêu trò đột nhập của giới đạo chích, Tin tức trong ngày, bang trom ton ngon khong, bang trom khet tieng, bang trom xe ga, trom xe o to, trom cap tai san, trom cap, mai ngoc thai, ten tro, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Những cánh cửa bằng sắt rất chắc, nhưng tai khóa lại mỏng và yếu. Kẻ trộm chỉ cần cắt tai khóa thì dẫu khóa có to, cánh có chắc cũng vô nghĩa

Thiếu tá Hoàng nhận xét, suy cho cùng, trên cánh cửa, chẳng có vị trí nào chắc chắn, khó phá bằng chiếc khóa. Kẻ trộm chỉ cần dùng kìm cộng lực cắt vào tai khóa là xong. Khóa tốt cũng vô hiệu. Một vị trí khác là phần ốp pa nô trên cửa gỗ. Đó cũng là nơi rất dễ phá. Kể cả thủ đoạn phá két sắt của bọn đạo chích, thông thường cũng chỉ có một cách là dùng đèn xì và xà cầy.

Cuối cùng, Thiếu tá Luyện Huy Hoàng đánh giá, phương thức trộm cắp hiệu quả nhất của bọn đạo chích vẫn là cách làm thủ công chứ không phải hiện đại, tinh vi như mọi người vẫn nghĩ.

Nhưng dù sao, cán bộ công an này vẫn cho rằng, hầu hết các vụ mất trộm là do sự sơ hở, mất cảnh giác. Chính Mai Ngọc Thái, kẻ có tài đột nhập, cũng thừa nhận điều đó. Những nhà cửa đóng, then cài kiên cố, Thái và đồng bọn không bao giờ đụng đến. Những nhà nuôi chó, gắn camera, chúng lại càng tránh xa. Tay trộm lão luyện như Thái thừa hiểu, mò vào những ngôi nhà đó có tỷ lệ rủi ro rất cao. Một bên là ngôi nhà sơ hở, một bên kiên cố, không ai dại gì chọn nhà kiên cố cho mất công, tốn sức.

Thiếu tá Hoàng dẫn chứng, mỗi phường có khoảng 4.000 hộ dân. Nếu cho rằng 30% số gia đình là khá giả, có của cải, chỉ cần có 1% số nhà sơ hở mất cảnh giác đã là khoảng 10 – 15 hộ. Kẻ trộm chỉ cần chọn một trong số này là đủ.

Cán bộ cảnh sát hình sự này cho rằng, lực lượng chức năng dù nỗ lực tuần tra kiểm soát, vẫn khó có thể ứng trực thường xuyên cho từng gia đình được. Thiếu tá Hoàng khuyến cáo, hiện nay cửa chính bằng sắt của nhiều gia đình nhìn tưởng kiên cố nhưng thực ra không phải. Một điều dễ gặp là cánh cửa chắc, khóa to, nhưng tai khóa lại rất mỏng và yếu. Kẻ trộm chỉ cần cắt tai khóa thì khóa to, cánh chắc vô nghĩa. Khung sắt cửa sổ các gia đình nên làm to hơn và tuyệt đối không làm bằng cách bắt vít vào tường mà phải hàn chôn sâu.

 

“Đặc biệt, các gia đình ở thành phố hiện nay rất ít khi ‘đi gửi về thưa’ với hàng xóm láng giềng. Điều này tạo thuận lợi cho kẻ trộm hành sự mà không ai để ý.” – Thiếu tá Luyện Huy Hoàng nói.

Cảnh Kiên (Khampha.vn)

 

***********************

Vì sao gái miền Tây hay làm nghề nhạy cảm?

Ở Sài Gòn hay thậm chí Hà Nội, có thể gặp nhiều cô gái miền Tây làm massage, tiếp viên.
Vì sao gái miền Tây hay làm nghề nhạy cảm?
Dù người miền Tây không thích, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: con gái miền Tây đi làm những nghề nhạy cảm như massage, tiếp viên… nhiều hơn những con gái miền khác. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Quá xinh đẹp và ngọt ngào

Trong giới ăn chơi, thương hiệu “con gái miền Tây” đã được bảo chứng. Vì thổ nhưỡng và điều kiện sống cũng như gen di truyền, miền Tây luôn có rất nhiều con gái đẹp.

Thêm nữa, con gái miền Tây dậy thì sớm, có những em chỉ mới 15 hoặc 16 đã rất ra dáng phụ nữ. Những cô gái với thân hình của người lớn và suy nghĩ của trẻ con là kiểu cực kỳ dễ bị dụ dỗ. So với các miền khác, gái miền Tây cũng cao ráo và trắng trẻo hơn.

Ngoài sắc đẹp, gái miền Tây còn có một vũ khí cực kỳ lợi hại: giọng nói ngọt ngào. Đã có rất nhiều anh trai Bắc và Trung cưới nguyên một cô gái miền Tây chỉ vì giọng nói ấy.

“Các em gái miền Tây nói chuyện dễ thương đến nỗi, nghe mấy em nói thôi mình cũng đã muốn yêu rồi”, Tú sinh 1986, nhân viên của một công ty về truyền thông nhận xét.

Giọng nói ngọt ngào, kiểu nói chuyện thật thà dễ thương, gái miền Tây luôn khiến những khách hàng khó tính nhất cũng phải dịu xuống.

Một người con gái, chỉ cần có một trong hai cái vừa kể trên thôi là đã ăn tiền, thế mà các cô gái miền Tây có cả hai thì làm sao không khiến nhiều anh mê đắm. Không ít đàn ông cứ tới quán là yêu cầu gái miền Tây phục vụ.

Có cung ắt có cầu. Các tú ông hay tú bà tất nhiên sẽ tìm cách dụ dỗ, chèo kéo càng nhiều gái miền Tây càng tốt thay vì gái các miền khác.

Ảnh minh họa.
Cha mẹ miền Tây chiều con gái

 

Nhiều người miền Tây cực kỳ cưng chiều con gái. Với sản vật phong phú và đất đai phì nhiêu, người miền Tây không phải làm lụng vất vả như miền Trung. Chỉ cần quăng tay lưới hoặc cắm cây xuống lớp đất màu mỡ, họ sớm nhận được thành quả mà ít phải bỏ công sức hơn nơi khác.

Thế nên, ngay từ nhỏ, con gái miền Tây đã không phải lao động dãi nắm, dầm mưa, quá lắm chỉ là làm các công việc nội trợ trong gia đình.

Không những thế, người miền Tây thường không ngại vung tiền làm đẹp cho con gái như cách đầu tư cho sau này. Ngược lại, hầu hết con gái miền Tây đều tìm cách báo hiếu cha mẹ sớm nhất có thể.

Tất nhiên không phải là tất cả, song ngay từ nhỏ, không ít con gái miền Tây đã có tư tưởng: họ không cần giỏi, chỉ cần lấy được chồng giỏi và để chồng nuôi.

Chị X, vừa tốt nghiệp thạc sỹ Xã hội học, người Vĩnh Long đã khiến bạn bè té ngửa khi tuyên bố: “Nếu không xin được việc thì ở nhà chồng nuôi, lo gì”.

Ngọc Thạch, siêu mẫu đình đám đến từ Hậu Giang vừa “lặn” khỏi showbiz sau khi kết hôn với một thiếu gia Hà Thành.

Thế nên, một số ba mẹ miền Tây cho con gái nghỉ học khá sớm. Để lấy được chồng không cần phải học cao, chỉ cần xinh đẹp và biết chiều chuộng. Sau khi nghỉ học, họ thậm chí có thể ngồi chơi đợi ngày lấy chồng.

 

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Hiện tại, ở miền Tây, một chàng trai muốn cưới được vợ phải có ít nhất 60 triệu đồng. Bởi ngoài tiền cưới, chàng trai phải có nhiệm vụ mua lễ vật vòng vàng nhẫn cưới cho vợ và gia đình vợ. Không có tiền, đừng mơ cưới được vợ.

 

Suy nghĩ đơn giản

 

Ở miền Tây, dễ bắt gặp nhất là hai kiểu con gái: kiểu vẫn ở nhà và kiểu đã lên thành phố về nhà. Kiểu đầu tiên thì khá rụt rè, chỉ ngoan ngoãn ở nhà, thật thà và chất phát; còn kiểu thứ hai ăn nói bạt mạng, ăn chơi tung trời và mặc đồ mát mẻ hơn bất cứ cô gái thành thị nào.
Có thể thấy, lối suy nghĩ của nhiều cô gái miền Tây khá đơn giản, thoáng đãng, bản năng. Những phát ngôn “kinh điển” của Ngọc Trinh, người đẹp đến từ Trà Vinh là ví dụ tiêu biểu nhất.

 

Một số cô gái miền Tây không quen chịu khó, chịu khổ nên việc lao động quần quật chỉ để kiếm vài triệu như làm công nhân hoặc bán dạo là quá sức chịu đựng của họ.

Thêm nữa, họ cần phải nhanh kiếm ra nhiều tiền gửi về nhà để làm đẹp lòng cha mẹ, khiến cha mẹ nở mày, nở mặt với hàng xóm..

Thế là, những “việc nhẹ, lương cao” như làm tiếp thị cà phê, nhân viên massage trá hình…được họ nhanh chóng chấp nhận. Thêm nữa, mình ở quá xa làm sao ba mẹ biết.

Quỳnh Như

(Mốt và Cuộc sống)

 

********************

Chị em không sướng ’củ khoai lang’ to dài là nói dối!

(Con cái)- Cứ nghĩ mà xem, cái gì đã được coi là quý giá mà to thì thích hết. Chứ không riêng gì cái củ khoai lang này đâu. Do đó, nếu chị em nào nói không cần và không thích “cậu nhỏ” vừa to vừa dài là đang dối mình.

Cuối tuần vừa rồi, thấy cả nhà mạnh dạn buôn về súng ống của các giai mà bản thân mình cũng ham hố. Dù mình hiện mới chỉ là một phụ nữ tuổi 28, song vì tư tưởng khá thoáng trong chuyện này nên chưa bao giờ mình e dè về những chuyện phòng the hoặc những chuyện về vùng kín 2 phái.

Mình xin phép không nói về mình nhiều mà muốn tập trung vào chủ đề: kích cỡ súng ống của các giai luôn. Thực tình không phải chê gì súng ống của các giai Việt nhưng từ xưa đến nay, theo các thống kê thì kích cỡ cậu nhỏ của các giai Việt dù đã được cải thiện nhiều so với trước kia nhưng vẫn nhỏ thó và khiêm tốn lắm.

Theo mình, cậu nhỏ của các giai Việt phải cố gắng dài đến 15cm mới ổn được. Như vậy, các anh giai sẽ không bị các chị em phàn nàn hay chê bai nữa. Mà như thế khi nhập cuộc yêu, chính bản thân các anh cũng “chơi” được mọi tư thế. Các anh sẽ chẳng bao giờ sợ trượt nữa. Hơn nữa, như vậy lại có thể tấn công và kích thích sâu tận cùng “cô bé” của các chị em. Như vậy, chị em mới thực sự được sung sướng vì đã lên tới đỉnh.

Còn mấy anh giai kích cỡ súng ống ngắn 7-10cm, mình nghĩ dù bản thân có tích cực nghiên cứu các kĩ thuật tác chiến đến mức nào thì cũng không thể làm chị em sung sướng được. Chưa kể mà cứ như đứa trẻ khoảng 5-6 cm thì đúng là khiến các chị em chạy mất dép là phải.

Ảnh MH
Cứ nghĩ mà xem, cái gì đã được coi là quý giá mà to thì thích hết. Chứ không riêng gì cái củ khoai lang này đâu.

Nói thực, tuy mình là phụ nữ nhưng mình để ý thấy, đã sinh ra là thằng đàn ông, 100% quý ông nào chả thích cái ấy của mình to, cái ấy của mình lực lưỡng để có thể làm phát ngốt các chị em. Vì thế, tâm lý các anh còn vậy thì tâm lý phụ nữ cũng thế.

Thế mới có chuyện không hiếm là nếu hàng họ của ông nào to thì đi đâu mà chả tranh thủ vác ra khoe một cách đầy tự hào. Mà họ thường khoe từ trong nhà cho đến cơ quan cơ. Vì đây như một chứng thực muốn thể hiện sự bản lĩnh của các quý ông vậy.

Nói chung, tất cả đàn ông hay đàn bà thì đều muốn kích cỡ khẩu súng của chồng họ to lớn hơn. Sở thích này dường như thuộc về bản năng của 2 giới tính rồi. Chỉ có điều do ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục và tâm lý nên có thể khác một chút nên một số chị em, anh em cứ né tránh khéo. Họ thường nói những câu kiểu như: “Kích cỡ súng to nhỏ có vấn đề gì đâu. Thích nhất phải có tí kỹ thuật và hiểu tâm lý. Chứ to mà không biết gì thì chán ốm”.

Song ẩn sau những câu nói không thật lòng này, mình nghĩ thật ra họ vẫn thích nó to đấy. Cứ nghĩ mà xem, cái gì đã được coi là quý giá mà to thì thích hết. Chứ không riêng gì cái củ khoai lang này đâu. Do đó, nếu chị em nào nói không cần và không thích “cậu nhỏ” vừa to vừa dài là đang dối mình hoặc chưa biết cái ấy to và dài là thế nào.

Mọi người đánh giá về mình thế nào cũng được, nhưng tính mình vốn thẳng. Mình cứ nói thẳng, nói thật cho nó vuông.

  • Ngọc Lan

*************************

Nước Anh háo hức đón chờ thành viên mới của Hoàng gia chào đời

Công chúa Kate và hoàng tử William.

Công chúa Kate và hoàng tử William.

REUTERS/Andrew Winning

Đứa trẻ sơ sinh được mong đợi nhất nước Anh, hay đúng hơn là của báo chí Anh lúc này là con của của Hoàng tử William và Công nương Catherine (Kate). Dự tính thời điểm ra đời của ” ông Hoàng hay bà Chúa” của Hoàng gia vào giữa tháng 7/2013.

Nhưng ngay từ bây giờ cả xứ Anh người ta chỉ nói đến chuyện sinh nở của công nương. Báo chí thì nôn nóng, giới thương mại thì đã tìm cách hái ra tiền từ sự kiện lớn này. Thông tín viên Lê hải từ Luân Đôn tường trình.

Thông tín viên Lê Hải- Luân Đôn

09/07/2013

Mùa hè năm nay là một mùa tràn đầy hạnh phúc cho nước Anh. Khởi đầu là con ngựa hoàng gia mang tên Estimate của nữ hoàng chiến thắng cuộc đua danh giá nhất trong năm ở Royal Ascot. Tiếp đến là tay vợt người Anh Andy Murray chiến thắng giải tennis sân cỏ Wimbledon, kết thúc 72 năm người Anh chờ đợi cho đến khi có một cầu thủ quần vợt người Anh giật cúp vàng.

Trong những ngày nắng hè rực rỡ người ta đua nhau ra bãi cỏ phơi nắng, nướng thịt, uống bia, uống rượu vang, và bắt đầu bàn đến chuyện công nương Kate chuẩn bị sinh con. Theo dự kiến thì nhân vật hoàng gia mới này sẽ chào đời vào giữa tháng Bảy này nhưng từ sau lần xuất hiện cuối cùng trước ống kính của công nương Kate vào giữa tháng Sáu vừa rồi thì báo chí không còn theo đuổi cuộc sống riêng tư của gia đình hoàng tử William nữa.

Mọi thông tin dừng lại ở chuyện công nương sẽ sinh con ở Lindo Wing ở bệnh viện Saint Mary ở Paddington ở phía tây London, tức cũng chính là nơi công nương Diana từng sinh hạ hoàng tử William và hoàng tử Harry. Đây cũng là khu bệnh viện tư được thiết kế giống như khách sạn dành cho các gia đình giàu, mà mỗi ca đẻ phải trả trên dưới 10.000 USD và cứ một đêm hậu sản sẽ phải trả thêm chừng 1.500 USD nữa.

Chắc chắn là sau ca đẻ của hoàng tử hay công chúa tương lai sẽ trở thành vua hay nữ hoàng nước Anh này thì sẽ có thêm nhiều gia đình giàu có trên thế giới bay về đây để sinh con. Đây là một trong số những câu chuyện được người dân Anh bàn tán nhiều nhất trong những ngày hè này.

Chuyện sinh nở của Hoàng Gia cũng nhiều nghi lễ phức tạp

Trước hết, chuyện sinh đẻ là chuyện gia đình nào cũng trải qua, và gia đình hoàng tử William có rất nhiều điều mà thường dân Anh quốc cảm thấy giống họ. Trước hết là hoàng tử William cũng đang đi làm, cho nên cũng sẽ được hai tuần lễ nghỉ việc ăn lương như bao nhiêu người dân Anh khác.

Theo tin tức từ hoàng gia Anh thì hoàng tử William cũng sẽ vào viện cùng vợ vượt cạn, chứ không giống thời của ông nội mình : lúc nữ hoàng sinh con thì hoàng thân Philip đang bận đánh squash. Tờ báo Guardian cũng đang chạy các bài báo phản ảnh ý kiến của dư luận quanh các vụ sinh đẻ quan trọng, và nhiều độc giả phụ nữ kể lại trải nghiệm của mình.

Người ta cũng nói đến một thói quen rất đặc trưng của phụ nữ Anh là muốn có một ly rượu vang hay champagne sau khi đẻ xong. Bên cạnh các câu chuyện xung quanh việc chào đời của một em bé thì người ta cũng nói nhiều đến các thủ tục hoàng gia.

Các cỗ pháo hoàng gia sẽ bắn 41 phát để chào mừng hoàng tử hay công chúa ra đời. Ngày xưa thì tất cả quan chức trong triều đều phải tụ tập về để nghe tiếng khóc của người mà sau này sẽ lên trị vì đất nước. Nhưng nay các thông lệ hoàng gia đã có nhiều thay đổi. Các bác sĩ trong bệnh viện sẽ trao thư cho lễ tân hoàng gia để chuyển lên một chiếc xe được cảnh sát hộ tống về thông báo cho nữ hoàng trước khi công chúng được cho biết thông tin chi tiết.

Ngay sau đó thì bộ trưởng Nội vụ cùng thị trưởng London và các thống đốc hải ngoại cũng được thư ký riêng của nữ hoàng chuyển thông báo chính thức. Thế nhưng có lẽ người được thông báo nhanh nhất sẽ là khán giả của các hãng truyền thông đang có phóng viên cắm trại ngay trước cửa bệnh viện St Mary. Người ta chỉ không biết lần này các trang mạng như Facebook và Twitter hay các hãng truyền thông nổi tiếng của nước Anh sẽ là người đầu tiên loan tin.

Cơ hội làm ăn của giới kinh doanh

Ggia đình hoàng tử William cũng có một quyết định khiến dự luận bàn tán rất nhiều là không yêu cầu biết giới tính của đứa bé trong thai. Thực ra thì có là con trai hay con gái thì đều có quyền nối ngôi, trở thành vua hay nữ hoàng đều được. Nhưng mà điều này sẽ khiến các hãng cá cược khó xử không biết chọn cửa nào cho người dân cá độ và các hãng làm đồ lưu niệm ăn theo sự kiện này cũng không dám lên kế hoạch trước để sản xuất đồ cho bé trai hay bé gái trong dịp này.

Chỉ có duy nhất một nơi là có thể chắc chắn trong vụ này đó là xứ Cambridge, vì bất kể đứa bé sinh ra là con trai hay con gái thì sẽ trở thành hoàng tử hay công chúa đầu tiên của xứ Cambridge, và trở thành nhân vật thứ 4 trong gia đình hoàng gia, có quyền nối ngôi sau hoàng tử William và thái tử Charles, vượt qua cả ông chú trẻ là hoàng tử Harry.

Dân chúng Cambridge, nơi có rất nhiều sinh viên nước ngoài đổ về học, dự kiến sẽ ăn mừng vào thứ Bảy cuối tuần này, là ngày mà công nương Kate dự kiến sẽ sinh con. Người dân Anh cũng bàn nhiều đến tên của nhân vật hoàng gia. Theo dự kiến thì hoàng tử William và vợ sẽ có vài ngày sau khi sinh để có quyết định cuối cùng.

Hiện tại các công ty cá cược chọn tên Victoria hay Alexandra cho con gái và George cho con trai. Thế nhưng ngay tại thời điểm hiện tại thì tên Charlotte là tên đệm của công nương Kate đang nhanh chóng tăng hạng và được đánh cá với tỷ lệ 4 ăn 1, chỉ thua duy nhất cái tên Alexandra đang dẫn đầu mấy ngày qua với tỷ lệ 5 ăn 1. Hầu hết các tờ báo và ngay cả các tờ báo tài chính cũng lên cơn sốt chọn tên.

Kênh truyền hình CNN còn có riêng một chuyên mục về chuyện này. Phóng viên chuyên về gia đình hoàng gia của tờ Mirror cho biết nữ hoàng đã được vấn ý về tên cho em bé, thậm chí người ta cũng lật lại lịch sử để tìm một cái tên hay, và ngay cả chú chó Lupo của hoàng tử William cũng được tham vấn để giúp tìm tên bằng cách chọn một tờ giấy trong số các tờ giấy đã ghi sẵn tên. Và cũng không biết từ đâu mà suốt cả ngày hôm nay cánh báo chí trước cửa bệnh viện đồn nhau rằng ngày mai công nương Kate sẽ sinh hạ, chứ không chờ đến thứ Bảy như dự kiến. Trong những ngày tới nếu du lịch sang Luân Đôn, quí vị chắc sẽ có dịp tận mắt chứng kiến sự nhanh nhạy trong kinh doanh của người Anh với các món quà kỷ niệm không chỉ dành riêng cho khách du lịch mà còn tràn ngập các siêu thị cho người bản xứ.

*****************

Gặp lại người cũ, vợ tôi đã vội ’lên giường’

 Thật sự tôi không hiểu vì sao chỉ mới gặp lại người yêu cũ một thời mà vợ tôi đã gạt bỏ cả chồng con sang một bên để vội vàng lên giường với tình cũ.

Chào cả nhà!

Vợ chồng tôi kết hôn tính đến nay đã được 3 năm. Chúng tôi sống rất hạnh phúc và cũng đã có 1 con gái nhỏ gần 2 tuổi. Tôi yêu thương vợ con hết mực và luôn chiều chuộng cô ấy.

Bản thân tôi là một người đàn ông có hình thức cao lớn khá ưa nhìn. Công việc của tôi cũng ổn định và cho thu nhập khá (Khoảng 15 triệu/tháng). Gia đình tôi cũng có điều kiện nhưng tôi rất nghiêm túc trong công việc và trong các mối quan hệ xã hội.

Vợ tôi năm nay 26 tuổi (kém tôi 2 tuổi). Cô ấy làm chuyên viên trang điểm cho một hãng mĩ phẩm lớn. Nếu so với tôi thì ai cũng nói vợ tôi công việc không ổn định. Về hình thức, vợ tôi cũng chỉ được điểm 6, không tương xứng với tôi. Thế nhưng dù vợ không xinh đẹo song tôi lại chết mê chết mệt sự dịu dàng và cách cư xử đúng mực của cô ấy với anh em, bạn bè, gia đình tôi.

Ảnh MH
Vợ tôi đã lên giường được với một người dễ dàng một lần thì chắc sẽ có lần thứ 2 vì người ta thường bảo tình cũ không rủ cũng tới

Qua hơn 1 năm tìm hiểu và yêu nhau, chúng tôi đã đi đến hôn nhân. Tôi biết trước khi yêu tôi, cô ấy cũng từng yêu một người đàn ông khác. Song người này đã phụ bạc cô ấy và cô ấy cũng không còn tình cảm gì với người ấy nữa.

Tôi khẳng định như vậy vì từ khi kết hôn, vợ tôi luôn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và con cái. Dù công việc khá bận rộn, nhưng cô ấy lúc nào cũng chu toàn. Và tôi, là một người chồng, tôi cũng luôn yêu thương, giúp đỡ vợ việc nhà. Chuyện quan hệ vợ chồng, tôi cũng không bao giờ sao nhãng. Tôi cũng luôn quan tâm tới cảm xúc của vợ và tìm hiểu về chuyện này để vợ tôi có thể đạt khoái cảm.

Thế mà mới đây, tôi được vợ thú nhận một chuyện mà tôi không dám tin là sự thật. Hôm ấy em đi đám cưới người bạn thân thời trung học. Cô ấy có rủ tôi đi cùng nhưng vì cơ quan tôi có cuộc họp khá quan trọng nên tôi không đi được.

Vì thế em bảo đi với bạn. Và ngày hôm ấy, chính là ngày em gặp lại người yêu cũ trong đám cưới. Sau khi đi đưa dâu bạn xong, em và người cũ đã đi nhà nghỉ ngay hôm đó.

Khi chính nghe được vợ thú nhận chuyện này, tôi không tin được đó là sự thật. Tôi không đánh, không mắng, không trách cứ vợ. Tôi ngẫm lại bản thân xem đã làm gì sai không để đẩy vợ tôi vào con đường như vậy. Nhưng ngẫm nát óc, tôi vẫn chẳng tìm được lý do.

Ảnh MH
Thời gian này, tôi cực thất vọng về vợ hoàn hảo của mình. Tôi đã định nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thấy em biết lỗi và hàng ngày có nhiều hành động chuộc lỗi tôi lại chưa ra quyết định.

Thời gian này, tôi cực thất vọng về vợ hoàn hảo của mình. Tôi đã định nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thấy em biết lỗi và hàng ngày có nhiều hành động chuộc lỗi tôi lại chưa ra quyết định. Vả lại con tôi còn quá nhỏ vẫn cần mẹ chăm sóc. Hơn nữa vợ cũng xin tôi tha thứ cho cô ấy vì cô bảo đây là sự khờ dại, chút bồng bột, nhẹ dạ của phụ nữ.

Nhưng tôi, tôi cứ đang đau khổ với suy nghĩ, vợ tôi đã lên giường được với một người dễ dàng một lần thì chắc sẽ có lần thứ 2 vì người ta thường bảo tình cũ không rủ cũng tới. Xin các chị em tư vấn giúp tôi chuyện này, tôi nên làm sao đây với người vợ dễ dãi này?

  • Tuấn Anh

******************

Bí quyết Sống Vui Hạnh Phúc.


Nhiều tiền ít tiền , không phung phí là được
Ai phải , ai sai , mình không sai là được
Biết ít biết nhiều , làm xong việc là được
Người già người trẻ , mạnh khỏe là được
Người giàu người nghèo , hoà Thuận là được
Ông xã về sớm về trễ, miễn về là được ,
Bà xã cho ăn cơm , cơm nóng cơm nguội có ăn là được
Người xấu người đẹp , có duyên là được
Nhà lớn nhà nhỏ , ấm no là được
Sung túc hay nghèo nàn , bình an là được
Xe mới xe cũ , chạy là được
Và……phải nhớ rằng …
Vui cười không mệt , buồn phiền mới mệt
Yêu thương không mệt , ghen ghét mới mệt
Chân thật không mệt , gian dối mới mệt
Tương ái không mệt , tương tàn mới mệt
Rộng rãi không mệt , ích kỷ mới mệt
Khoan dung không mệt , khó khăn mới mệt
Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt
Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,
Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt
Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt
Chung tình không mệt, Đa tình mới mệt
Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt
Chân thành không mệt,giả dối mới mệt
Được mất không mệt, tính toán mới mệt
Thể chất mệt không phải mệt,tâm can mệt mới mệt
Đọc những điều này không mệt , thực hành mới mệt

Quang Nguyen chuyển

*****************
Tuổi thơ VN....

alt

alt

alt

 

Song Phương chuyển

**********************

 

China’s latest craze: dyeing pets to look like other wild animals

 

 

People take the dogs which were painted as baby giant pandas and tigers out during the launch of a new pet park at Dahe Mincui Park on June 5, 2010 in Zhengzhou, Henan Province of China.
A dog is painted as a baby giant panda during the launch of a new pet park at Dahe Mincui Park on June 5, 2010.

People take the dogs which were painted as baby giant pandas and tigers out during the launch of a new pet park at Dahe Mincui Park on June 5, 2010 in Zhengzhou, Henan Province of China.

Chinas Latest Craze? Dogs Wearing Pantyhose 1

Chinas Latest Craze? Dogs Wearing Pantyhose 2

Chinas Latest Craze? Dogs Wearing Pantyhose 3

Chinas Latest Craze? Dogs Wearing Pantyhose 4

Chinas Latest Craze? Dogs Wearing Pantyhose 5

Chinas Latest Craze? Dogs Wearing Pantyhose 6

Song Phương chuyển

***********************

“Bánh tráng” Nhã Phương bị “hot boy mặt dày” quỳ khóc đòi yêu

 

Trong “Vừa đi vừa khóc”, Nhã Phương bị La Quốc Hùng theo đuổi ráo riết, thậm chí còn quỳ gối khóc lóc chặn đầu xe của cô để bày tỏ tình cảm.

Chàng trai bao si tình từ Hot boy nổi loạn – La Quốc Hùng tiếp tục “trồng cây si” trongVừa đi vừa khóc, ở “level” khủng khiếp hơn. Anh vào vai Lố, hành nghề bán cá dạo. Lốyêu Thêu (Nhã Phương) tha thiết nhưng bị cô ghét cay ghét đắng. Vậy là Lố quyết định nghe lời quân sư tình yêu (Hiếu Hiền) thực hiện tuyệt chiêu cua gái: đẹp trai không bằng chai mặt.

 

 

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 1
Hiếu Hiền làm quân sư cho La Quốc Hùng cua Nhã Phương

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 2
Hiếu Hiền: “Đẹp trai không bằng chai mặt”

La Quốc Hùng được Hiếu Hiền chia sẻ kinh nghiệm yêu đương và rút ra bài học: chai mặt là tuyệt chiêu hiệu quả nhất để chinh phục đối tượng. Quân sư còn cao giọng: “Tao như vầy mà còn dám chai mặt để yêu. Mày đẹp trai hơn tao quá trời, thêm chai mặt nữa thì chắc chắn mày phải ăn đứt tao”.

 

 

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 3
Mới đầu chỉ là đứng chặn đầu xe

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 4
Thấy không “xi nhê” nên chuyển sang quỳ

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 5
Quỳ thôi chưa đủ, còn khóc lóc van nài

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 6
Bị Nhã Phương thẳng tay đuổi về

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 7
Ninh Dương Lan Ngọc đau lòng can ngăn

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 8
Nhưng La Quốc Hùng vẫn ngoan cố không chịu đứng dậy ra về

Kết quả sau khi thực hiện tuyệt chiêu bằng cách quỳ gối trước sân nhà Nhã Phương để van xin tình yêu, La Quốc Hùng đã bị cô cấm cửa. Nhã Phương còn cấm cô em gáiNinh Dương Lan Ngọc gặp gỡ kẻ mặt dày kia dưới mọi hình thức.

 

 

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 9
“Cây si” nổi giận đùng đùng, tìm “tình địch” Minh Hằng tính sổ

Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vì thầm thích La Quốc Hùng nên vẫn lén gặp anh. Không may trong một lần, khi cả 2 đang tụ tập bàn kế để chị gái nguôi giận thì Nhã Phương đột ngột trở về. Báo hại La Quốc Hùng phải trốn dưới gầm giường.

 

 

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 10

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn gợi nhắc kỷ niệm thời Bỗng dưng muốn khóc. Thế nên trong Vừa đi vừa khóc, nhân vật của Hiếu Hiền vẫn hành nghề bán chong chóng.

 

 

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 11
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đem xe chong chóng từ “Bỗng dưng muốn khóc” vào “Vừa đi vừa khóc”

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 12
Có vẻ Vũ Ngọc Đãng rất thích chong chóng

Hiếu Hiền và La Quốc Hùng là anh em kết nghĩa thân thiết. Hai người có chung đặc điểm, đó là: yêu dai dẳng, yêu lì lợm. Hiếu Hiền trở thành quân sư quạt mo của La Quốc Hùng trong công cuộc chinh phục Nhã Phương. Tuy nhiên, các chiêu trò, mánh khóe mà Hiếu Hiền chỉ cho La Quốc Hùng toàn là… xúi bậy. Kết quả không chỉ thất bại mà còn khiến Nhã Phương thêm ghét anh.

 

"Bánh tráng" Nhã Phương bị "hot boy mặt dày" quỳ khóc đòi yêu 13
Chong chóng và cá cảnh là huynh đệ tốt

*********************

8 thắng cảnh nước đẹp tuyệt thế gian

 

Hạ Long – Việt Nam cũng được lọt trong top này đấy nha.

 

 

1. Hồ Plitvice, Croatia

1-968893-1372401003_500x0.jpg

Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Croatia, hồ Plitvice nằm trong loạt 16 hồ nước được nối với nhau bằng những thác nước tuyệt đẹp đổ xuống từ các vách đá. Nơi đây cũng nằm trong danh sách di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO nằm trong công viên quốc gia. Màu sắc nước trong hồ cũng liên tục được thay đổi từ màu xanh lá cây sang màu xám và màu xanh ngọc bích lung linh. Không nơi nào đặc biệt như nơi đây, bạn có thể thấy được sự hội tụ hoàn hảo của hồ, thác nước, sông và rừng

2. Hồ Abraham ở Alberta, Canada

2-554574-1372401004_500x0.jpg

Đến thăm hồ Abraham vào mùa đông, các bạn sẽ được trải nghiệm một hiện tượng tự nhiên kỳ thú đó là các bong bóng nước được đông cứng dưới mặt hồ, thường được gọi là bong bóng băng hoặc bong bóng đông lạnh. Đó là khí metan đóng băng từ các vi khuẩn thực vật trong hồ. Các bạn sẽ được ngắm hiện tượng này từ tháng mười một đến tháng ba, bề mặt hồ rất trơn và độ dày của băng có thể khác nhau từ 4 – 20 cm.

3. Hồ Hillier, Hồ hồng ở Australia

3-753167-1372401004_500x0.jpg

Bạn sẽ không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy hồ nước màu hồng ở Australia này đâu. Hồ Hillier, nằm trên Đảo Trung ở Tây Úc, gây sốc vì màu sắc của nó. Các nhà khoa học vô cùng bối rối khi họ không lý giải được tại sao hồ nước lại có màu hồng mặc dù nhiều người cho rằng nó như vậy là do một phản ứng của muối biển và natri bicarbonat hoặc do vi khuẩn ưa mặn màu đỏ trong lớp vỏ muối.

4. Vịnh Hạ Long, Việt Nam

4-461339-1372401005_500x0.jpg

Được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994, Vịnh Hạ Long là một điểm đến du lịch, tham quan trong tỉnh Quảng Ninh ở phía đông bắc Việt Nam. Là một trong 8 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, đảm bảo các bạn sẽ phải trầm trồ khi tới đây. Nơi đây với hơn 1.600 hòn đảo đá vôi nguyên khối, thảm thực vật rừng dày, bãi biển đẹp và vô số các hang động với mọi kích cỡ, hình dạng đặc sắc.

5. Hồ Baikal, Nga

5-348650-1372401005_500x0.jpg

Thăm hồ Baikal, hồ nước ngọt lâu đời nhất trên trái đất, vào mùa đông và bạn sẽ là một trong những người may mắn được chứng kiến ​​một cảnh giới khác vô cùng tuyệt mỹ. Trong những tháng lạnh, hồ Siberia bị đóng băng kết hợp của gió, nhiệt độ, sương và ánh nắng mặt trời gây ra các lớp vỏ băng đặc biệt này. Những khối băng có màu xanh ngọc tuyệt đẹp, trông giống như mảnh thủy tinh lấp lánh. Các khối băng màu xanh có thể cao tới 15m, lung linh như những viên đá khổng lồ trên bề mặt hồ đóng băng. Hồ Baikal là một kỳ quan thiên nhiên hơn 25 triệu năm tuổi, là một trong những hồ lớn nhất và sâu nhất trên thế giới.

6. Hồ Ngũ Hoa, Trung Quốc

6-769563-1372401005_500x0.jpg

Ngũ Hoa Hải hoặc Hồ Ngũ Hoa của Trung Quốc là một hồ nước cạn được làm đầy bằng các rễ cây, cành cây gãy, đổ thế nhưng nước hồ lại vô cùng trong đến nỗi bạn có thể nhìn rõ dưới đáy hồ có gì. Sở dĩ hồ có tên đặc biệt vậy là vì tại bất kỳ thời điểm nào hồ sẽ có năm màu sắc khác nhau.

7. Caño Cristales, sông 5 màu ở Colombia

7-280267-1372401005_500x0.jpg

Đến Cano Cristales vào đúng thời điểm bạn sẽ tìm ra lý do tại sao nó được gọi là sông đẹp nhất trên thế giới. Trong hầu hết thời gian của năm, con sông này cũng giống như bất kỳ con sông khác, xanh rêu bao phủ phía dưới lòng hồ. Từ giữa mùa mưa và mùa khô hoặc tháng chín, tháng mười một, con sông bùng nổ với màu sắc khác nhau. Một loài thực vật độc đáo dưới đáy sông được gọi là Macarenia clavigera, chuyển sang màu đỏ tươi sáng kết hợp với cát vàng và màu xanh lá cây, xanh nước biển, sông biến thành một dải cầu vồng sống động đầy màu sắc.

8. Thác Iguazu, Brazil và Argentina

8-989014-1372401006_500x0.jpg

 

 

Thác Iguaza nằm dọc theo biên giới của Brazil và Argentina, bao gồm hơn 270 thác nước với độ cao 82m. Các ấy đứng chiêm ngưỡng tháp đẹp nhất là từ phía Brazil tại khu vực hình chữ U được gọi là Họng của quỷ (hoặc Garganta del Diablo trong tiếng Tây Ban Nha). Xung quanh thác là một thảm thực vật xanh tươi với rừng nhiệt đới, hoa và các loài động vật hoang dã. Iguazu xứng đáng là một điểm đến thú vị đầy hứng khởi đấy.

Oliver
Ảnh: My Modernme

 

***********************

“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng

“Sư phụ Minh Bạch Liễu” – phim cổ trang hiếm hoi với nội dung mô phỏng chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài của TVB nhiều khả năng sẽ giúp nhà đài lấy lại niềm tin từ khán giả.

Phim truyền hình cổ trang hiếm hoi của TVB – Sư phụ Minh Bạch Liễu sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ từ ngày 15/7 tới. Sư phụ Minh Bạch Liễu dài 20 tập, phim có sự góp mặt của các diễn viên: Huỳnh Thúy Như, Huỳnh Hạo Nhiên, Mạch Trường Thanh, Trần Tự Dao, Hứa Diệc Ni, Lương Gia Kỳ…

“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 1
Chuyện tình “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” nổi tiếng
Dù không quy tụ dàn Tiểu Sinh, Hoa Đán đình đám của TVB nhưng Sư phụ Minh Bạch Liễu vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả lẫn giới truyền thông bởi nội dung mô phỏng câu chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài nổi tiếng.
“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 2
“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 3
“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 4
Một số hình ảnh trong “Sư phụ Minh Bạch Liễu”
Sư phụ Minh Bạch Liễu xoay quanh mối tình sống chết có nhau của 2 nhân vật là Sơ Nhất Tiễn (Huỳnh Hạo Nhiên) và Hoan Hỷ (Huỳnh Thúy Như). Sơ Nhất Tiễn vốn mồ côi từ bé, may nhờ được ân nhân cứu giúp mà nung nấu quyết tâm trở thành một bộ đầu trừ gian diệt bạo cho dân lành.

Trong hành trình truy bắt kẻ giết người Y Thiên Bang (Mạch Trường Thanh), Sơ Nhất Tiễn đã gặp gỡ Hoan Hỷ và Hồ Điệp (Trần Tự Dao). Giữa 3 người bắt đầu phát sinh quan hệ tay ba rối rắm, Sơ Nhất Tiễn – Hoan Hỷ vướng vào lưới tình không lối thoát và từng bước lặp lại bi kịch của Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài năm xưa.

“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 5
“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 6
“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 7
“Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản TVB rục rịch lên sóng 8

Nhiều người hy vọng rằng, giữa lúc rating các phim truyền hình TVB vẫn trên đà “tụt dốc không phanh”, chuyện tình mô phỏng Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài của Sư phụ Minh Bạch Liễu sẽ là điểm sáng giúp TVB lấy lại niềm tin của khán giả.

*************************

TP.HCM: Người đàn ông chết bí ẩn trong căn nhà khóa trái cửa

Vừa bước vào nhà thấy cửa khóa ở phía trong, gọi không thấy cha mình ra mở cửa, người con gái cùng một số người hàng xóm tìm cách leo rào vào trong thì hoảng hốt phát hiện cha mình đã nằm chết trong nhà.

Đến hơn 22h30 tối 08/7, cơ quan điều tra đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa thi thể người đàn ông nằm chết trong căn nhà không số ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Một số người dân sống gần đó cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 08/7, họ thấy chị Phan Thị Ngọc Hoa đi làm về nhưng gọi cửa mà không ai trả lời. Một số người chạy đến cùng chị Hoa leo tường rào để vào nhà thì phát hiện ông Phan Ngọc Tr. (SN 1932, là cha ruột của chị Hoa) nằm chết trong nhà.

TP.HCM: Người đàn ông chết bí ẩn trong căn nhà khóa trái cửa
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
TP.HCM: Người đàn ông chết bí ẩn trong căn nhà khóa trái cửa
Người dân hiếu kỳ vây kín căn nhà xảy ra vụ việc để theo dõi công tác điều tra.

Sự việc ngay sau đó được báo lên Công an phường Bình Hưng Hòa B cùng các đơn vị chức năng. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân cùng Công an phường Bình Hưng Hòa B đã có mặt để phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân tử vong của ông Tr.

Người dân sống gần đó cho biết, ông Tr đến đây ở với con gái từ sau Tết Nguyên Đán 2013. Ông Tr là người ít nói, trầm tính, không tiếp xúc với mọi người nên không ai biết nhiều về gia đình ông.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra nên nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.

********************

Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường

Hành động này có vẻ “cool” hơn gấp nhiều lần so với việc gạt nút cảm ứng trên điện thoại.

Với đồng hồ báo thức hình khẩu súng, bạn không chỉ có khả năng bắn lên tường mà còn có thể… bắn lên trần nhà hoặc… vào lưng người nằm cạnh để biết giờ nữa.
Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường 1
Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường 2
Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường 3
Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường 4

Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường 5

Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường 6

Xem giờ buổi sáng bằng cách… bắn súng vào tường 7

Ngoài báo giờ, “khẩu súng” này còn có chế độ hiển thị ngày tháng và nhiệt độ, nút snooze, đèn sau màu đỏ. Sản phẩm không nên dùng với những người có thói quen… để súng thật dưới gối hoặc trẻ em dưới 16 tuổi.

************************

Saigon hay Hồ Chí Minh?
Bé Việt hôm nay đi học về không được vui. Mẹ thấy thế hỏi bé bị cô la rầy hay bạn bè trêu chọc gì không. Bé trả lời
– Con nộp bài cô giáo trả lại. Bắt phải về làm lại. Nếu không, sẽ không được điểm.
– Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ?
– Thì con viết thế này này …
Bà mẹ cầm tờ giấy đọc: Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn. Người Sài Gòn hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường …..
– Có gì sai hở con?
– Ngay cả mẹ không biết sai gì ư?
– Sai gì nào?
-Thì đấy… Cô bảo con phải thay thế tất cả các từ Sài Gòn là Hồ Chí Minh.
– Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng.
Đứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại… Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp. Khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng tím tái …..

Chiều nay, bầu trời Hồ Chí Minh đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Hồ Chí Minh. Người Hồ Chí Minh hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường ….. Chẳng bao lâu sau, Hồ Chí Minh bị ngập nước. Bộ mặt Hồ Chí Minh bây giờ trông thật thảm. Nước càng lúc càng nhiều, dâng cao, kéo theo nào là rác rưởi phủ đầy ngỏ ngách Hồ Chí Minh. Du khách nhìn Hồ Chí Minh ngao ngán. Em ngồi nhìn Hồ Chí Minh mưa mà thấy chán. Vì cơn mưa có lẽ kéo dài đến tối.
Không phải như mọi người thường nói ” Sau cơn mưa trời lại sáng ” Với Hồ Chí Minh, sau cơn mưa thường cúp điện. Cho nên Hồ Chí Minh tối thui tối thủi. Và vậy là sẽ không được đi dạo chơi Hồ Chi Minh đêm nay, đêm cuối tuần. Tội nghiệp du khách đến chơi Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì coi như bó chân không đi đâu được.
Nhưng người ta vẫn đến vì tò mò, vì Hồ Chí Minh có đủ các món ăn chơi của ba miền gộp lại. Em không thích Hồ Chí Minh nhưng em phải sống với Hồ Chí Minh vì mẹ em đã sống với Hồ Chí Minh mấy mươi năm nay. Mẹ bảo không thể bỏ đi vì Hồ Chí Minh là nơi chôn nhau cắt rún gì gì đó của mẹ. Chiều nay, Hồ Chí Minh mưa to, em vẫn ngồi nhìn Hồ Chí Minh chẳng biết chơi gì ngoài hy vọng Hồ Chí Minh đừng mưa nữa.
Em tức mình thầm mắng: HỒ CHÍ MINH CÀ CHỚN.

tac gia: khuyet danh
( Quang Nguyen chuyển )

***********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: