Brad Pitt muốn biết Angelina nghĩ gì về mình

Cặp đôi hạnh phúc dành cho nhau những lời khen “có cánh”.

Sau chuyến dừng chân ở London, cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitr lại tiếp tục cập bến Paris trong kế hoạch quảng bá phim World War Z. Trước ống kính tại Pháp,Angelina chọn bộ trang phục vest lịch lãm mang phong cách nam tính. Cặp đôi không ngại công khai tình cảm dành cho nhau.
Angelina Jolie đến Pháp quảng bá phim mới vào ngày hôm qua

Trả lời phỏng vấn, Brad Pitt cho biết: “Angelina là người phụ nữ tuyệt vời và tôi đã yêu cô ấy ngay từ những lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi hiểu cô ấy là người mạnh mẽ như thế nào và có khả năng đương đầu với mọi khó khăn. Tôi thực sự tự hào về cô ấy”. Khi được hỏi, Jolie có nghĩ rằng Brad là người đàn ông tuyệt vời hay không, nam tài tử cười: “Tôi hy vọng cô ấy nghĩ như vậy về mình. Thử hỏi xem cô ấy nghĩ gì về tôi”.

Đáp lại, trả lời phỏng vấn với ký giả Anh, Angelina Jolie nói: “Anh ấy chắc chắn là người đàn ông tuyệt vời, một người bố tuyệt vời. Tôi là người phụ nữ thực sự may mắn”. Angelina Jolie cũng gửi lời cám ơn khán giả, và người hâm mộ đã luôn động viên cô sau ca phẫu thuật khó khăn vào tháng 4.

 

Brad Pitt muốn biết Angelina nghĩ gì về mình 4

Brad Pitt muốn biết Angelina nghĩ gì về mình 5

Brad Pitt muốn biết Angelina nghĩ gì về mình 6

Brad Pitt muốn biết Angelina nghĩ gì về mình 7

Brad Pitt muốn biết Angelina nghĩ gì về mình 8

Brad Pitt muốn biết Angelina nghĩ gì về mình 9

Cách Cách

 

**************************

Chương Tử Di lại vừa sắm sửa biệt thự mới toanh

Biệt thự này được người đẹp Chương Tử Di bỏ ra hơn 80 triệu NDT để sắm sửa (khoảng hơn 270 tỷ đồng).

Mới đây, Chương Tử Di vừa tậu thêm cho mình khu biệt thự mới ở đảo Tam Á. Biệt thự này được người đẹp bỏ ra hơn 80 triệu NDT để sắm sửa (khoảng hơn 270 tỷ đồng). Theo miêu tả của trang Mingxing, biệt thự nằm ở bên bờ biển với diện tích hơn 2.000m2, có hồ bơi, bãi cỏ, phòng khách và phòng ngủ đều được thiết kế theo kiến trúc phương Tây.
Chương Tử Di lại vừa sắm sửa biệt thự mới toanh 1
Trang này bình luận Tử Di là người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Riêng về bất động sản, cô đã có trong tay không dưới 4 biệt thự cao cấp ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Mỹ.

Chương Tử Di nói: “Tôi thích không khí ở Tam Á, trong lành và thoáng mát. Điều đó làm tôi cảm thấy bình an hơn. Ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, bạn khó mà có được cảm giác này”.

Chương Tử Di lại vừa sắm sửa biệt thự mới toanh 2

Chương Tử Di lại vừa sắm sửa biệt thự mới toanh 3

Chương Tử Di lại vừa sắm sửa biệt thự mới toanh 4

Biệt thự bên bờ biển và hướng ra góc nhìn rất đẹp
Chương Tử Di lại vừa sắm sửa biệt thự mới toanh 5

 

Chương Tử Di mời bạn tham quan nhà

Cách Cách

 

************************

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển

Bộ ảnh của Lucy Mecklenburgh không được đánh giá cao.

 

Mới đây, chân dài Lucy Mecklenburgh đã trở thành tiêu điểm của truyền thông sau khi xuất hiện trong tình trạng bán nude trên bờ biển Nice của nước Pháp. Người đẹp 21 tuổi tạo dáng uyển chuyển và chỉ che vòng một bằng tay của mình. Loạt ảnh này bị Mail Online đánh giá có phần “thô tục”.

 

 

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 1

 

 

Lucy Mecklenburgh để ngực trần tạo dáng

 

 

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 2

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 3

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 4

 

 

Loạt ảnh nóng của Lucy Mecklenburgh

 

 

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 5

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 6

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 7

Cô có phần e dè khi chỉ dùng tay che ngực
Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 8

 

Chân dài 21 tuổi ôm ngực trần tạo dáng giữa biển 9

Cách Cách

********************

8 hoàng hậu thời Hán xinh đẹp bậc nhất trên màn ảnh

Lâm Tâm Như, Vương Linh, Đồng Lệ Á là những mỹ nhân có tạo hình người phụ nữ quyền lực, xinh đẹp trong các phim cổ trang ăn khách.

Lâm Tâm Như đẹp rạng ngời với  tạo hình Hoàng hậu Đậu Y Phòng trong Mỹ nhân tâm kế.
 
Trong Mỹ nhân tâm kế, người đẹp Cống Mễ vào vai Hoàng hậu Trần A Kiều – vợ của Hán Vũ Đế.
Vương Linh hóa thân thành Hoàng hậu Vệ Tử Phu trong bộ phim truyền hình Triều đại nhà Hán.
Đồng Lệ Á vào vai Hoàng hậu Triệu Phi Yến trong Mẫu nghi thiên hạ.
 
Cao Dương thể hiện vai Hoàng hậu Bạc Xảo Tuệ trong Mỹ nhân tâm kế.
 
Hoàng hậu Vương Chí (Vương Lệ Khôn thể hiện) trong Mỹ nhân tâm kế.
 
Viên Lập từng hóa thân thành Vương Chính Quân – vợ của HánNguyên Đế.
 
Hoàng hậu Trương Yên (Tô Thanh) trong Mỹ nhân tâm kế.

Theo 2Sao

**********************

Những kiều nữ TVB dính líu tới scandal ‘đi khách’

Trong hàng loạt những mỹ nhân Cbiz dính líu tới scandal gái gọi cao cấp, không ít kiều nữ TVB cũng đã bị truyền thông tố cáo tham gia đường dây “mua phấn buôn hương” đang được coi là mặt trái của làng giải trí.

Lưu Lợi

Mấy năm trước, diễn viên Lưu Lợi của TVB bắt đầu nổi danh sau một vài vai diễn nhờ sở hữu vóc dáng đẹp và gây được ấn tượng với khán giả. Nhưng có một mâu thuẫn là tần suất lao động của cô không nhiều, phần lớn là các vai phụ nhưng lại rất giàu có. Gần đây truyền thông Hong Kong đã đánh tiếng rằng người đẹp này có liên quan tới đường dây gái gọi trong Cbiz. Bằng chứng được đưa ra là một đoạn ghi âm cô hỏi giá tiền, tuổi tác và quốc tịch của một người đàn ông, quan trọng nhất là từ “tàu nhanh” đã được chính cô thốt ra với giá chốt là 25 vạn tệ. Sau khi bị báo chí tố bám dâm, Lưu Lợi đã trình bày trên trang cá nhân, phủ nhận việc này: “Tôi không hẹn hò với ai cả, có gặp mặt cũng chỉ để bàn bạc công việc. Tôi nhấn mạnh, tôi không làm việc đó!”.

Trần Nghiên Hy

Nữ diễn viên 30 tuổi Trần Nghiên Hy cách đây 2 năm cũng được báo chí xứ Đài “kể tội” có dính líu tới một đường dây bán dâm. Một tin nhắn giao dịch với giá tiền 6 vạn tệ một lần đi khách đã được đưa ra làm bằng chứng. Nhưng bài báo này cũng tiết lộ rằng, do trong lúc thiếu tiền nên người đẹp này mới làm liều, sau đó cô đã tạm nghỉ ngơi hành nghề một thời gian để tập trung đóng phim. Trước tố cáo trên, Trần Nghiên Hy vô cùng tức giận, thông qua người quản lý của mình, cô cho biết sẵn sàng thề độc, thậm chí rút lui khỏi làng giải trí để bảo vệ thanh danh.

Hồ Hạnh Nhi

Theo truyền thông Đài Loan, gần đây kênh truyền hình HK Channel của Hong Kong đã bất ngờ công bố một đường dây gái gọi là những mỹ nhân trong làng giải trí với một danh sách những người đẹp chỉ chực chờ bị phanh phui. Hãng truyền thông này đã nắm được một danh sách tài khoản giao dịch của những người đẹp và các đại gia. Diễn viênHồ Hạnh Nhi cũng nằm trong danh sách này với số tiền được cho là giá đi khách là 20 vạn tệ.

Trong một sự kiện, khi được phỏng vấn trực tiếp về thông tin này, tình cũ Huỳnh Tông Trạch từng giúp người yêu lên tiếng: “Tôi có đủ tiền để cô ấy tiêu, cô ấy đâu cần thiết phải làm nghề đó để kiếm tiền. Cô ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền từ công việc diễn xuất của cô ấy rồi”.

Liên Tịnh Văn

Sau khi cảnh sát Đài Loan phá án một đường dây mại dâm, người đẹp Liên Tịnh Văn cùng với 2 nhân vật khác của Cbiz cũng dính vào scandal đi khách. Tuy cảnh sát từ chối tiết lộ về thân phận, thông tin cụ thể của 3 nữ diễn viên này, nhưng căn cứ vào họ L, họ S và họ K mà cảnh sát cung cấp, các phóng viên đã lần ra được 1 trong 3 nhân vật khả nghi đó chính là Liên Tịnh Văn. Dù cũng lớn tiếng đòi kiện tụng nhưng đến giờ chưa thấy ai bị kiện còn người đẹp này cũng vẫn “bình chân như vại” sau scandal.

Mã Duệ Lạp

Là một người đẹp không quá nổi tiếng trong khu vực nhưng tại Trung Quốc Mã Duệ Lạp cũng có chút tiếng tăm, đặc biệt là sau scandal ẩu đả với nữ ca sĩ Trương Vận Hàm. Sau scandal bạo lực, Mã Duệ Lạp lại dính líu tới tin đồn bán dâm. Một đoạn clip được công bố chỉ vẻn vẹn 2 phút 27 giây nhưng đã hàm chứa nội dung khá quan trọng về nghi án bán dâm của Mã Duệ Lạp: người đẹp xách túi Gucci, máy tính Apple, người mai mối xuất hiện, dùng bữa và qua đêm được ngã giá 13 vạn tệ. Hình ảnh Mã Duệ Lạp trong trang phục nội y lần lượt chạy trên clip để chào mời.

Trần Tự Dao

Một tạp chí Hong Kong đã phát hiện ra một người phụ nữ tự xưng là MandyKwan thông qua Facebook đã kết bạn với những người mẫu trẻ để chào mời: “Ông chủ tôi muốn chăm sóc bạn” với giá khởi điểm 6 vạn tệ. Sau khi phóng viên bí mật tiếp cận đường dây này, một người đàn ông 29 tuổi tự xưng là luật sư cho biết, anh ta đã từng bao nuôi rất nhiều người mẫu có tên tuổi. Nữ diễn viên khả ái TVB Trần Tự Dao cũng từng được anh ta bao với giá 30 vạn tệ. Sự việc chỉ dừng lại tại đó khi cơ quan điều tra can thiệp, nhưng thanh danh của Trần Tự Dao cũng bị ảnh hưởng trầm trọng trước cuộc điều tra nằm vùng của phóng viên trong sự việc trên.

Tiêu Thục Trân

Dù đã quy y, ở ẩn sau thời gian bệ rạc vì nghiện ngập, nhưng nhắc tới đường dây gái gọi TVB người ta không thể không lật lại hồ sơ về Tiêu Thục Trân. Thậm chí trước đây cô còn lính tíu tới đường dây bán dâm ra nước ngoài với giá đi khách từ 2, 3 vạn tới 30 vạn tệ. Để phủ nhận quy kết này, Tiêu Thục Trân từng lôi cả hộ chiếu ra để chứng minh về những chuyến đi của mình ra nước ngoài, nhưng công chúng ít người tin vào sự trong sạch của mỹ nhân này.

Tiêu Y Đình

Tiêu Y Đình được biết đến với tư cách là diễn viên nữ trong một MV ca nhạc của ông hoàng nhạc pop Đài Loan Châu Kiệt Luân. Cô bị bắt do buôn bán mà túy và khai với cảnh sát là bản thân có sử dụng ma túy. Do phải kiếm sống nên Tiêu Y Đình tự nguyện đi theo con đường mại dâm dưới sự dẫn dắt của tú bà Lăng Uy Uy. Tiêu Y Đình thừa nhận đã tham gia bán dâm hơn 10 lần. Nhưng một lần đáng nhớ nhất là khi Lăng Uy Uy giới thiệu cô cho một khách hàng độc thân ở Thượng Hải, vị khách này đã ép cô phải dùng một loại bột trắng và sau đó thì cô không còn kiểm soát được hành vi của mình.

 

 

Ngọc Kiến Long

Theo Infone

 

*****************

Nghiện sex, cave trả thêm tiền cho khách để được… quan hệ

Công việc khiến tôi trở thành kẻ nghiện sex, và giờ đây, chỉ cần một ngày không được ‘gặp’ đàn ông là người tôi lại bứt rứt khó chịu.

Số phận trớ trêu đã run rủi tôi tới con đường cùng và cuối cùng tôi phải “làm gái” để kiếm tiền nuôi thân.

Tôi đã không còn biết xấu hổ khi phải tiếp khách và trơ trẽn trước cái nhìn của mọi người về bộ dạng của tôi. Có nhiều người thì thào sau lưng tôi: “Nhìn là biết hạng cave rồi”.

Đúng, có lẽ, họ thấy tôi đầy mùi tiền và mùi đàn bà nồng nặc. Họ tưởng tôi giàu có, lắm tiền vì “quyên góp” từ chồng hay người yêu của họ. Nhưng đâu phải thế, tới tiền để nuôi bản thân tôi còn chẳng đủ, vì thực chất tôi làm chỉ là đứa đi làm thuê, thậm chí làm không công cho khách.

Công việc khiến tôi trở thành kẻ nghiện sex, và giờ đây, chỉ cần một ngày không được “gặp” đàn ông là người tôi lại bứt rứt khó chịu. Dường như nó đã trở thành thói quen mà mỗi lần không có thì giống như kẻ nghiện đang đói thuốc vậy.

Thế là, từ việc được trả hậu hĩnh để tiếp khách, tôi đã tình nguyện không mặc cả nữa, khách muốn đưa bao nhiêu thì đưa.

Thảm hơn là tôi phải cho khách thêm tiền và gạ gẫm bằng được họ vui vẻ với mình. Bởi chỉ có họ mới khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, còn không, tôi sẽ khó chịu cả ngày vì không được gần gũi đàn ông.

Nghiện sex, cave trả thêm tiền cho khách để được... quan hệ

Ảnh minh họa

Trước đây tôi sợ động chạm vào đàn ông bao nhiêu thì bây giờ tôi thành thạo bấy nhiêu. Dường như việc này với tôi đã không còn quan trọng nữa, tôi đã quá vô cảm rồi và thực hiện nó giống như trách nhiệm, đói thì phải ăn mà thôi.

Nhục nhã thay, tôi còn nhớ có lần cả ngày không có ai vào, mãi tối mới có một người nhưng họ không hay biết tôi có thể “tiếp” họ nhiệt tình. Thế là tôi phải chủ động đứng lên đề nghị, rồi đưa ra giá cực thấp.

Thế nhưng người ta bĩu môi và bảo tôi “nát”. Nhưng nén chịu đựng, tôi phải gạ gẫm bằng được anh ta, và cuối cùng tôi phải trả thêm tiền cho người ấy, giống như họ đang phục vụ tôi chứ không phải tôi làm việc đó.

Cái thói quen cho tiền người khác khi mình phục vụ họ đã trở thành thông lệ. Tôi thường xuyên phải làm điều đó với những kẻ biết tôi bị nghiện “chuyện ấy”.

Và càng biết thì họ càng lui tới, thậm chí một cách thường xuyên cũng là để thỏa mãn cơn dục vọng của họ. Và đương nhiên, tôi không phải là người kiếm tiền nữa mà là công cụ để họ lợi dụng, nhưng tôi vẫn phải làm mà còn làm một cách nhiệt tình.

Có lẽ tôi chỉ còn biết trách cái thân tôi sao lại nghiện chuyện này đến thế.

*********************

Ghé ‘chợ sex rong’ ở Sài Gòn

Bước chân ra phố, đĩa lậu bán vô tư trên hè. Thi thoảng mấy người bán dạo tạp hóa cũng gạ bán đĩa gái xinh châu Á, châu Âu mới nhất… Tò mò, chúng tôi ghé vào các hàng đĩa rong và giật mình.

Ghé 'chợ sex rong' ở Sài Gòn
Đĩa phim “đen”, sách dung tục và thuốc kích dục được bán công khai.

Bạt ngàn sách, đĩa VCD dung tục

Ghé chợ Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp (TP.HCM), vào một cửa hàng băng đĩa quen, anh Tuấn “Hà Nội” bảo: Công an và thanh tra văn hóa dẹp ghê lắm, không hiểu sao gần đây, mấy thứ bậy bạ lại xuất hiện và bày bán tràn lan trên phố.

Cứ đến cầu Tham Lương (quận 12) hay Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), cầu Tây Thạnh (quận Tân Phú)… chỉ khéo hỏi một tý, là có thể mua được vài đĩa sex. Theo lời anh Đăng, chúng tôi lượn qua cầu Tham Lương. Lân la hỏi chuyện mấy người “xe ôm”, anh Đăng người Bến Tre hồ hởi: Đưa tui mua cho, 15.000 đồng/đĩa.

Vòng sang quốc lộ 1A chạy thẳng về đường Kha Vạn Cân, nơi tập trung nhiều trường đại học và khu công nghiệp của TP.HCM, liên tiếp các hàng bán đĩa VCD, sách dạo.

Mở mấy bộ truyện tranh có nội dung dành cho tuổi mới lớn, những hình ảnh khêu gợi dày đặc trong các cuốn sách, có sách dạy “lên đỉnh”, sách dạy “kỹ thuật” làm tình, đặc biệt khá nhiều truyện bản photo có nội dung khiêu dâm, nhiều hình ảnh phụ nữ tắm, cảnh quan hệ tình dục… được bày bán công khai thu hút khá đông thiếu niên tuổi 13 – 14.

Hỏi bà Mai bán sách sát đường tàu, sao bà có nhiều loại sách này thế? Bà Mai hồn nhiên: “Tui thấy mấy loại này bọn trẻ hay hỏi, nên lên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) mua về bán, chứ mấy thứ các anh nói là bậy bạ, tui thấy nó còn nhẹ nhàng hơn ba loại truyện người lớn hải ngoại. Không tin, các anh lên khu Huỳnh Thúc Kháng (quận 5) mà coi”…

Để kiểm chứng, chúng tôi đến đường 3-2, Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng (quận 5), vào các hiệu băng đĩa dày chi chít trên phố, hỏi có phim nào mới không, đa số đều “Không có”.

Qua người quen ở đường Nguyễn Thiện Thuật, chúng tôi trở lại “chợ” băng đĩa và ngay tại vỉa hè, không khó để mua mấy phim chọn lọc mới nhất về cô diễn viên phim cấp 3 đẹp nhất Nhật Bản và cả những đoạn clip được cho là “tự sướng” của mấy diễn viên Hồng Kông, Đài Loan với các đại gia…

Với giá 30.000 – 50.000 đồng/đĩa tùy theo bản DVD hay HD, chúng tôi có thể chọn cả những phim hoạt hình sex 3D được chế theo các bộ phim Aladin và cây đèn thần, Thủy thủ mặt trăng, Công chúa ngủ trong rừng, Thám tử Conan… mà bên ngoài, là những hình giới thiệu truyện tranh thật.

Chủ quán bảo, trên tivi chiếu bộ phim hoạt hình nào hay, truyện tranh nào hot là dân nghiền loại phim này đã rỉ tai nhau tìm mua những đoạn phim 3D dựng lại theo “phiên bản sex” với hình ảnh rất sống động… Mà thực, nếu lẫn trong nhiều đĩa cùng loại phim cho trẻ em, cơ quan chức năng cũng phải mất rất nhiều thời gian để phát hiện đâu là đĩa đồi trụy…

Tại các khu bán đồ cũ đường Nguyễn Kiệm, Phan Đăng Lưu, Cách mạng Tháng Tám, khu vực Tao Đàn dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, bắt đầu từ 17h, các hàng đĩa rong trên hè phố bắt đầu tấp nập.

Cũng tại khu chợ đêm tự phát quanh cầu Sài Gòn và đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1), khá nhiều người bán đĩa lậu chìa cả xấp đĩa với ảnh bìa khêu gợi có giá 10.000 đồng/VCD, 20.000 đồng/3VCD, muốn mua bao nhiêu cũng có. Việc mua bán rất công khai, nhộn nhịp mà không có lực lượng chức năng nào xử lý.

Ngồi ở bất cứ quán cà phê vỉa hè hay công viên ở TP.HCM, có thể trong vài giờ không dưới 10 lần, đám hàng rong tạp hóa sẽ hỏi bạn, và khi lên giọng sành điệu, họ sẽ gợi ý bạn mua đĩa phim sex, truyện sex hải ngoại, có bản dịch từ truyện nước ngoài và cả những loại thuốc kích dục.

Người mua đĩa sex thường tập trung nhiều ở nhóm công nhân xa nhà, sinh viên, thanh thiếu niên choai choai tụ tập ăn chơi. Phận – bán hàng rong trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) kể: “Đám trẻ học cấp 2, cấp 3 mua đĩa của em nhiều, cứ giờ tan trường, lượn qua mấy tụ điểm trà chanh, cà phê gần trường, em bán được 10-20 đĩa là thường.

Có đứa còn hỏi em cả thuốc nữa. Thử ngó mấy đĩa “xem là phê” của Phận, chúng tôi ớn người khi vỏ đĩa in những hình ảnh tình dục quá thô thiển với các tiêu đề hết sức dung tục.

Không quản lý xuể?

Đại úy Nguyễn Hữu Phước – Đội quản lý hành chính công an quận Gò Vấp tâm sự: Đoàn kiểm tra liên ngành quận cứ 2-3 ngày lại kiểm tra 1 lần, song thú thực, chỉ riêng giám sát, kiểm tra các nhà hàng, khách sạn đã quá mệt. Những dịp nghỉ lễ như thế này, chúng tôi phải làm việc đến 2-3h sáng; nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý khá nghiêm khắc, vậy mà đám hàng rong, đám bán rong vỉa hè vẫn không kiểm soát nổi.

Vừa thấy công an là họ chạy, chạy xong lại bày bán, có đêm 3-4 lần. Vài lần chúng tôi bắt ổ đĩa lậu ở đường Nguyễn Kiệm, phát hiện mấy chục đĩa sex , nhưng đối tượng bỏ của chạy nhanh quá, không làm gì được…

Ông Nguyễn Huy Hoàng, dân phòng phường 14 quận Tân Bình cho biết: “Đối tượng bán đĩa, truyện đồi trụy thường ngụy trang bên ngoài bán kính, giày dép hạ giá, khẩu trang, sách vỉa hè, chưa kể “đội quân” hàng rong lang thang mọi ngóc ngách chào bán các loại thuốc kích dục nam, nữ, dụng cụ kích dục và đĩa phim “đen”.

Nếu có tổ chức theo dõi, truy bắt cùng lắm cũng chỉ xử lý hành chính bởi tang vật 1-2 đĩa phim, 1 gói thuốc kích dục , giá trị dưới 100.000 đồng, mà nhìn họ thương quá, cũng đành tha”.

Bà Vũ Thị Kim Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM thừa nhận: Thời gian vừa qua, ngành văn hóa thành phố đã có những đợt thanh kiểm tra các cơ sở, tụ điểm kinh doanh, tuy nhiên tình trạng kinh doanh văn hóa phẩm không lành mạnh vẫn tồn tại, nhiều nơi tái xuất hiện công khai và gây phức tạp an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tệ nạn xã hội và gia tăng các loại tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt trong thanh thiếu niên.

“Chúng tôi sẽ phối hợp liên ngành công an, quản lý thị trường thành phố quyết liệt truy quét các địa điểm “đen” để hạn chế nguồn cung cấp sản phẩm văn hóa không lành mạnh này cũng như tuyên truyền cho người dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đề phòng văn hóa ngoại lai dung tục, độc hại ảnh hưởng đến lối sống, nhân cách cư dân thành phố, đặc biệt là giới trẻ hôm nay”, bà Kim Anh cho biết.

**********************

Mạng sống trị giá triệu USD những trùm khủng bố

Chính phủ Mỹ không tiếc tay chi một lúc vài triệu thậm chí vài chục triệu USD để treo giải thưởng cho những ai tiêu diệt được những tên khủng bố nguy hiểm.

1. Ahmed Abdi Aw-Mohamed – 7 triệu USD

Ngày sinh: 10/7/1977. Quốc tịch: Somali.

khủng bố, triệu USD, truy nã

Cũng được biết đến với cái tên Ali Zubeyr Godane, Aw-Mohamed bị cáo buộc là thủ lĩnh và người sáng lập của Harakat Shabaab al-Mujaheddin, nhóm nổi dậy đình đám nhất tại Somalia.

Al Shabaab chịu trách nhiệm trong việc gây ra những vụ đổ nát, thương vong tại Mogadishu và miền Trung, miền Nam nước này. Nhóm chủ yếu tập trung vào các thành viên trong chính phủ Somali. Bên cạnh đó, chúng còn liên minh với Al Qaeda.

Tạp chí Time thậm chí còn bình chọn Aw-Mohamed là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2012 bên cạnh người “đồng nghiệp” bị truy nã ráo riết nhất Mullah Omar, người thành lập ra tổ chức Taliban.

Mỹ treo giải thưởng 7 triệu USD cho những ai lấy được mạng sống của thủ lĩnh này.

2. Muhsin al-Fadhli – 7 triệu USD

Ngày sinh: 24/4/1981. Quốc tịch: Cô-oét

Al-Fadhli bị cáo buộc là dẫn đầu mạng lưới Al Qaeda tại Iran.

khủng bố, triệu USD, truy nã

Trước đó, một thời gian dài Al-Fadhli làm người trợ giúp và chuyên gia tài chính cho nhóm khủng bố, giúp chuyển tiền và nguồn lực từ Trung Đông tới Pakistan và Afghanistan. Tuy nhiên, sau đó mọi động thái của Al-Fadhli đều bị phong tỏa gay gắt.

Hiện thủ lĩnh trẻ tuổi này đang bị truy nã tại Mỹ, Ả Rập Xê Út và Cô Oét.

3. Hafiz Mohammad Saeed – 10 triệu USD

Ngày sinh: 5/6/1950. Quốc tịch: Pakistan.

khủng bố, triệu USD, truy nã

Saeed là thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo cực đoan Jamaat-ud-Dawa và chỉ huy lực lượng chiến binh Lashkar-e-Tayyiba. Lashkar-e-Tayyiba đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố năm 2008 tại Mumbai, Ấn Độ, giết chết 166 người, trong đó có 6 người Mỹ.

4. Yasin al-Suri – 10 triệu USD

Năm sinh: 1982. Quốc tịch: Syria

Al-Suri là một thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao mạng lưới Al Qaeda tại Iran.

khủng bố, triệu USD, truy nã

Việc di chuyển của quân khủng bố từ Trung Đông đến Pakistan và Afghanistan qua Iran sẽ do Al-Suri bố trí. Chính phủ Mỹ treo giải thưởng 10 triệu USD cho bất cứ ai giúp họ tóm được tên trùm sinh năm 1982 này.

5. Abu Dua – 10 triệu USD

Năm sinh: 1971. Quốc tịch: Iraq

Abu Dua lãnh đạo hoạt động của mạng lưới Al Qaeda tại Iraq.

khủng bố, triệu USD, truy nã

Quân đội Mỹ từng cho rằng đã giết được thủ lĩnh này vào năm 2005 sau khi tấn công vào một ngôi nhà được cho là nơi ẩn náu của Abu Dua tại Iraq.

Tuy nhiên, năm 2011, Dua xuất hiện và đưa ra tuyên bố sẽ báo thù cho Bin Laden. Chỉ sau đó 3 ngày y thực hiện một cuộc tấn công tại Iraq, làm chết ít nhất 21 cảnh sát và làm bị thương 70 người.

Mạng sống của thủ lĩnh này được Mỹ định giá 10 triệu USD.

6. Mullah Omar – 10 triệu USD

Quốc tịch: Afghan

Omar thành lập và tiếp tục lãnh đạo phong trào Taliban tại Afghanistan.

khủng bố, triệu USD, truy nã

Không có nhiều thông tin về đối tượng truy nã này. Trong hơn một thập kỷ diễn ra chiến tranh ở Afghanistan, Omar đã nỗ lực lẩn trốn lực lượng liên minh. Mạng của Omar đáng giá đến 10 triệu USD.

7. Ayman al-Zawahiri- 25 triệu USD

Ngày sinh: 19/6/1951. Quốc tịch: Ai Cập

Al-Zawahiri lãnh đạo tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda.

khủng bố, triệu USD, truy nã

Bác sĩ người Ai Cập được lệnh tiếp quản Al Qaeda sau cái chết của thủ lĩnh Bin Laden.

Chính phủ Mỹ đã phát lệnh truy nã Al-Zawahiri với phần thưởng khủng 25 triệu USD cho bất cứ ai đưa ra thông tin về nơi ở của người này. Mỹ cáo buộc chính Al-Zawahiri đã gây ra các vụ mưu sát người Mỹ tại nước ngoài và tấn công trụ sở liên bang gây quá nhiều thương vong.

 

**********************

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: