Rửa mắt bằng cafe ngực đùi ở Sài Gòn

Hiện nay, tại Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê mà nữ tiếp viên chân dài mặc váy ngắn lộ ra cặp chân dài và áo 2 dây mỏng mảnh trưng ra nửa vòng một để khách “rửa mắt”.

Để vào làm tiếp viên của quán, các thiếu nữ phải qua nhiều vòng thi chẳng khác nào thi… người mẫu. Ngoài việc có gương mặt dễ thương, thân hình bốc lửa, các tiếp viên phải thích ăn mặc hở hang và đặc biệt phải biết chiều chuộng, trò chuyện cùng khách.

Tuy nhiên, cho dù bị khiêu khích đến mức bỏng mắt nhưng theo nguyên tắc, khách không được sờ vào “vùng nhạy cảm” của các tiếp viên mà chỉ có quyền… nhìn. Ngược lại các em được quyền kề vai, bá cổ, hôn hít khách.

Bước vào quán cà phê A.Y trên đường Cây Trâm, chúng tôi bất ngờ khi thấy những nữ tiếp viên đứng “chào hàng” với chiếc váy ngắn, áo mỏng xuyên thấu. Sau khi khách chọn được chỗ ngồi và kêu đồ uống thì có một “chân dài” mang ra. Sau đó, nữ tiếp viên kéo ghế ngồi cạnh, cố tình để lộ ra vòng một đẫy đà rồi hỏi han, trò chuyện như đã quen từ lâu.

Trong cuộc nói chuyện, cô gái trẻ cho biết mình tên Hoa (19 tuổi, quê Tiền Giang). Theo Hoa những người làm tiếp viên của quán hầu hết từ miền Tây lên. Tất cả đã qua chọn lọc nên đều rất đẹp, nước da trắng trẻo. Sau vài lời trò chuyện, Hoa mạnh dạn hơn, tay bắt đầu đụng chạm vào khách. Khi biết chúng tôi có vẻ nghi ngại, cô gái ghé sát tai nói: “Anh là khách mới nên thấy ngại thôi. Vô đây vài ba lần thì quen ngay…”.

Tuy đầu giờ chiều nhưng trong quán khá đông, có vài chục khách và được các tiếp viên ăn mặc thiếu vải ngồi tiếp chuyện, đùa giỡn. Các tiếp viên ở đây được trả 3 triệu đồng/tháng, làm cả ngày, khách “bo” bao nhiêu thì hưởng thêm bấy nhiêu. Các vị khách đến đây chủ yếu để “rửa mắt”, nhưng cũng chỉ mất khoảng 30.000 – 40.000 đồng.

Khi chân dài… tăng ca

Nghĩ rằng các nữ tiếp viên chỉ đùa cợt với khách chứ không dám đi tới Z, nhưng khi đã trở thành khách “mối” thì các chân dài sẵn sàng “tăng ca” phục vụ trong khách sạn, nhà nghỉ để kiếm thêm thu nhập.

Tuấn – một dân chơi khá sành sỏi, là khách “ruột” của nhiều quán kiểu này – thấy người bạn đi cùng nhìn tiếp viên quán cà quê M.T  (đường Trường Sa, Q.Tân Bình) vẻ thèm muốn nên đã “động lòng” giúp bạn. Tuấn nháy mắt ra hiệu với một cô gái có khuôn mặt hiền lành đến chỗ mình ngồi. Theo Tuấn, đó là em Minh Hằng, 22 tuổi, quê Kiên Giang.

Một số tiếp viên sẵn sàng “tăng ca” với khách quen.

 

Sau câu giới thiệu và gợi ý người bạn muốn được phục vụ đến…Z thì cô gái ấp úng. Biết được suy nghĩ của Hằng, Tuấn liền trấn an: “Cưng yên tâm đi, đây là bạn thân của anh. Nó kết em. Nó hiền lắm…”.

Nghe Tuấn nói vậy, cô gái mỉn cười rồi “dạ” nhẹ nhàng đồng ý. Sau đó Hằng cho số điện thoại để liên lạc: “Hơn 10h đêm em mới được nghỉ, nên anh vô khách sạn nào gần đây rồi nhắn tin cho em. Anh là bạn anh Tuấn nên em mới dám nhận lời. Em đi 800k (800.000 đồng) một giờ …”. Tuấn hất cằm sang phía người bạn: “OK rồi nhé. Giá đó là hợp lý với hàng ở đây”.

Theo lời của Tuấn thì Hằng lên Sài Gòn được gần 2 năm. Ban đầu xin vào làm công nhân ở một công ty may mặc, nhưng làm từ sáng đến tối mịt cũng chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng nên không dư bao nhiêu. Bên cạnh đó gia đình khó khăn, cha nghiện rượu còn mẹ bị bệnh nên hàng tháng em phải gửi tiền về quê. Vì vậy, làm công nhân vài tháng Hằng xin vào quán cà phê văn phòng phục vụ. Tuy có nhàn hơn, nhưng đồng lương cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau đó cô gái miền Tây sông nước này xin vào quán cà phê… “rửa mắt”. Không thể cưỡng lại được ma lực của đồng tiền, Hằng đã dần làm thêm bằng cách “tăng ca”, mỗi tháng thu nhập hơn 10 triệu đồng. Đặc biệt, để giữ “thanh danh” của mình, nhiều cô gái chỉ “phục vụ” cho những khách quen biết, tuyệt đối không đi người lạ.

************************

Phi Thanh Vân: ‘So sánh tôi với Ngọc Trinh là xúc phạm’

“Xin lỗi, Phi Thanh Vân nổi tiếng từ lâu lắm rồi, không cần đến đổi màu da mới hot. Có thông tin cho rằng tôi phải mang nhiều quà đến tặng Ngọc Trinh, nhưng tôi còn nổi tiếng trước khi cô ấy bước vào showbiz cơ” – nữ ca sĩ, diễn viên tức giận nói.

Tôi đổi sang da trắng, mọi người đỡ “ghê” hơn

– Từ Phi Thanh Vân “da nâu, chị thay đổi 180 độ thành hình ảnh búp bê da trắng, phải chăng sự “lột xác” này bắt nguồn từ việc phải trải qua cú sốc trong đời sống tình cảm?

– Khi yêu quá, người ta cũng thay đổi, khi đam mê một điều gì đó cũng thay đổi và thời gian qua, chuyện gia đình chia rẽ của tôi ai cũng đã biết. Da nâu là bước tiến mạnh mẽ của tôi trong nghệ thuật, nó theo tôi suốt 10 năm cho đến khi biến cố gia đình xảy ra.
Và trong một lần tôi lang thang trên mạng, tôi đọc được một bài viết về diễn viên Lý Lệ Hoa – người đóng vai Võ Tắc Thiên, tự nhiên tôi có một suy nghĩ táo bạo rằng tại sao mình không thay đổi phong cách. Việc đầu tiên tôi làm, là biến da mình trắng lại cho giống con gái Việt Nam. Tôi cũng chọn ra 5 hình tượng giống với búp bê Barbie rất nổi tiếng trên thế giới, và cuối cùng tôi chọn hình tượng búp bê Barbie da trắng, tóc vàng, mắt xanh và môi hồng.

Bên cạnh thay đổi về diện mạo, tôi phải thay đổi về cả trang phục, giỏ xách, nữ trang.

– Da nâu gắn liền với những thành công của chị, khi quyết định “tẩy trắng” chị có sợ mình lại trở về thời kỳ ban đầu?

– Khi tôi xây dựng hình ảnh da nâu thì khó khăn hơn vì người Việt Nam khó chấp nhận màu da này, còn da trắng có lẽ gần gũi và mọi người nhìn đỡ “ghê” hơn. Khi da tôi nâu, khán giả bị thu hút và tôi là người chủ động tấn công họ.
Họ cảm thấy lạ lẫm khiến phải chú ý đến tôi. Nhưng khi tôi quyết định để da trắng, khán giả sẽ phải khâm phục tôi. Ai cũng bất ngờ vì sao tôi lại trắng được như thế, từ một cô gái da nâu, sexy, gợi cảm, bỗng chốc hóa thành một cô gái búp bê đáng yêu. Tôi có cảm giác, từ ngày chuyển sang da trắng, tóc vàng tôi may mắn hơn, trúng được mấy hợp đồng quảng cáo, đóng phim rồi đó.

– Vậy theo chị, hình tượng nào thành công hơn?

– Cá nhân tôi thấy cả hai hình tượng đều thành công cả nhưng Phi Thanh Vân da nâu thì người nước ngoài chuộng hơn. Còn da trắng thì người Việt Nam chuộng hơn. Tuy nhiên, tôi cũng đang dự phòng mấy bộ tóc giả màu đen, màu nâu để đội lên khi đài truyền hình mời quay.

– Chị có vài ca khúc về da nâu rồi, vậy sắp tới chị có ý định trở lại với âm nhạc bằng một ca khúc về da trắng chẳng hạn?

– À, tôi đang có ý định làm lại bài hát Búp bê không tình yêu. Ai cũng bảo tôi sao không hát lại bài này vì hợp với Phi Thanh Vân lắm. Mà không hiểu sao, từ khi tôi để da trắng, tôi nhận được nhiều lời mời đi hát lắm đấy.

– Trước đây, chị nhuộm da nâu cũng bị ném đá, bây giờ chuyển sang da trắng cũng bị gọi là “thảm họa”. Dường như chị không bận tâm đến những ồn ào đó vì tôi thấy chị có vẻ vui nhiều hơn?

– Bây giờ mỗi ngày trên mạng có một bài báo viết về tôi và la liệt các báo khác copy về. Họ có thể viết theo chiều hướng thích hoặc không thích tôi và tôi cũng cảm thấy không có gì “khó ở” về điều đó. Tuy vậy, có nhiều bài báo chê tôi một cách thậm tệ, họ có thể xuyên tạc một số thông tin về mình.

Chẳng hạn, hình ảnh bản gốc của tôi rất đẹp nhưng họ photoshop khiến làn da bị nhem nhuốc, như vậy là đụng vào quyền cá nhân của tôi. Nghĩa là họ làm ảnh hưởng trực tiếp tới tên tuổi và công việc của mình.

Do đó, tôi đã làm việc với luật sư riêng để khởi kiện những bài viết đó. Trước đây, họ chê tôi, tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện vì tôi nghĩ mình là nghệ sĩ phải chấp nhận dư luận trái chiều nhưng khi nó ảnh hưởng đến “nhân thân” thì mình phải lên tiếng.

– Chị có lý giải được vì sao mình luôn bị “ném đá” như vậy?

– Xét về khía cạnh cá nhân, tôi là người có cá tính mạnh, dám nghĩ dám làm. Và không làm thì thôi, chứ làm là phải “đến nơi đến chốn”, phải thành công mới thôi. Nhưng có điều hướng đi của tôi hơi khác người một chút. Ví dụ, mọi người đang chuộng hình tượng tóc đen, da trắng thì tôi chọn da đen. Bây giờ, mọi người có thể thích hình ảnh búp bê nhưng tóc nâu, tóc đen, còn tôi cũng là búp bê nhưng tóc phải vàng, da trắng và mắt phải xanh. Đơn giản vì tôi không muốn đụng ai cả. Tôi thấy hình ảnh búp bê này đang có chiều hướng tốt với tôi cả về công việc, kinh tế hay phản hồi của mọi người.

Tôi cũng vừa đóng quảng cáo cho một nhãn hàng thuốc tăng lực dành cho nam giới, người đóng vai chồng tôi là diễn viên Việt Anh, bên nhà sản xuất rất thích hình ảnh mới của tôi và bắt tôi “bê nguyên” lên hình. Vậy chứng tỏ, hình tượng này của tôi đang rất hot.

So sánh tôi với Ngọc Trinh là xúc phạm’

– Trước đây, Ngọc Trinh từ da ngăm đen chuyển sang da trắng và nổi tiếng, nên có nhiều ý kiến cho rằng chị đổi màu da vì ăn theo độ “hot” của cô ấy. Mới đây phía bên người đẹp này cũng lên tiếng tỏ thái độ khó chịu, chị nghĩ sao?

– Xin lỗi, Phi Thanh Vân đã nổi tiếng từ lâu lắm rồi, không cần đến khi đổi màu da mới hot. Có người còn bảo rằng Phi Thanh Vân phải mang nhiều quà đến tặng Ngọc Trinh, nhưng tôi còn nổi tiếng trước khi cô ấy bước chân vào showbiz cơ mà.
Tuy nhiên, tôi không muốn cạnh tranh về những chuyện vớ vẩn thế này. Tôi nghĩ rằng đây là sự so sánh vớ vẩn và xúc phạm tới nghệ sĩ. Thứ nhất, tôi và Ngọc Trinh là hai cô gái khác nhau, từ cuộc sống riêng đến suy nghĩ đều khác.
Ngọc Trinh là Ngọc Trinh, là thế hệ đàn em của tôi. Tôi là Phi Thanh Vân, là thế hệ đàn chị của Ngọc Trinh. Tôi bước chân vào nghề năm 12 tuổi, tôi làm đủ mọi lĩnh vực, vấn đề tôi nhuộm da nâu hay da trắng là chuyện của tôi, tôi không chen vào chuyện của Ngọc Trinh. Ví dụ, một vài chuyện liên quan đến hình ảnh của Ngọc Trinh trong quá khứ, tôi cũng không lên tiếng.

Có bạn trai mới nhưng vẫn khóc về cuộc hôn nhân cũ

– Bên ngoài, chị luôn khiến mọi người nghĩ mình là cô gái tưng tửng, điên khùng… đây là con người thật của chị hay chị cố tình thể hiện như vậy?

– Trong con người không có những cung bậc cảm xúc tưng tưng hay khùng khùng hơn những người bình thường thì khó có thể làm được nghệ thuật. Nhưng tôi chỉ khùng khùng với những người thân thiết thôi, còn ai xa lạ tôi giữ khoảng cách nhất định. Không phủ nhận rằng mỗi khi tôi về nhà, hay gặp người thân tôi trở thành cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên một cách thái quá để thấy cuộc đời mình luôn tươi trẻ. Lúc nào mình cũng nghiêm túc, u sầu, trầm uất thì đó không phải là mục tiêu sống của tôi. Phi Thanh Vân luôn hướng đến những điều vui vẻ, thoải mái nhất.

–  Sau khi kết thúc cuộc ly hôn với chồng Tây, chị lao vào kinh doanh nhưng chưa được bao lâu lại “sang quán” và bây giờ lại tập trung chăm sóc sắc đẹp, phải chăng chị được bạn trai mới hỗ trợ tiền bạc?

– Bạn có biết vì sao tôi phải sang cửa hàng không? Vì ngày nào, từ sáng đến tối tôi phải ở quán, suốt 4 tháng trời tôi không làm được gì cho nghệ thuật, không đóng phim, không tạo dựng được hình ảnh cho bản thân ngoài việc ngày nào cũng chụp hình post lên trang cá nhân. Khi quay lại với nghệ thuật, tôi thấy mình vui hơn và nhận ra rằng không phải lúc nào đồng tiền cũng mang lại hạnh phúc cho mình. Về chuyện bạn trai, cho phép tôi không tiết lộ. Tôi nghĩ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu nên nói sớm sẽ không hay.

– Mặc dù đã có người mới nhưng có phải chị vẫn day dứt về cuộc hôn nhân cũ vì đó cũng là mối tình dài, nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui với chị?

– Có chứ. Lâu lâu buồn tôi vẫn lang thang trên mạng đọc lại những bài báo cũ, tôi vẫn khóc, vẫn xót thương cho mình nhưng mỗi người đều có một số phận và duyên nợ của tôi và anh ấy hết rồi. Tôi không phủ nhận mình vẫn khóc mỗi khi nghĩ về nó nhưng cuộc sống còn nhiều việc mình phải làm, phải nhìn về phía trước. Tôi không thể cứ mãi quay đầu nhìn lại.

– Trước đây, chị cũng là người phụ nữ chăm chút gia đình và mong được làm mẹ. Chị có nghĩ nếu trời thương cho mình một đứa con, cuộc sống của chị sẽ có ngã rẽ khác thế này?

– Nếu thời điểm đó có con thì chúng tôi không ly hôn. Nhưng tất cả chỉ là giá như, vì tôi không có sự lựa chọn.

– Vậy mục tiêu sống của chị bây giờ là gì?

– Trước đây tôi có gia đình, bây giờ tôi độc thân vui tính. Về công việc thì vẫn thế nhưng bây giờ tôi muốn lấy chồng Việt Nam, tôi không còn thích lấy chồng Tây nữa.

Có thể gọi tôi bằng quá nhiều cái tên như Vân “dzẹo”, nữ hoàng dao kéo, nữ hoàng scandal, cô nàng lắm chiều, cô nàng da nâu, và bây giờ là búp bê babie, và sau này không biết là gì nhưng nếu như có thêm nickname mới nữa, có lẽ là “con tắc kè của showbiz”. Bởi vì con tắc kè có thể hóa thân để phù hợp với mọi hoàn cảnh và tôi cũng vậy, có thể biến đổi thành những phong cách mà tôi thích.

Bây giờ mỗi lần lên mạng, tôi chỉ xem hình búp bê Babie thôi. Sắp tới, vai diễn mới của tôi là nữ chính phản diện, là một nhân vật búp bê chân dài, nổi tiếng trong showbiz nhưng có máu điên. Mọi người có thể tưởng tượng nhân vật của tôi có vẻ bề ngoài xinh đẹp, nữ tính nhưng bên trong lại cực kỳ nham hiểm, độc ác.

Theo Infonet

**********************

 

Tâm sự của ông chồng
EM YÊU…
1.Khi anh thất nghiệp, em đã ở bên anh.
Khi nhà anh cháy, em cũng đã ở bên cạnh anh .
Khi anh bị đụng xe, cũng có em đã ở bên cạnh .
Bây giờ anh đang bệnh, em cũng ở cạnh anh.
Em có biết anh nghĩ gì không? …
Ở gần em thật là xui hết chỗ nói.
Từ nay làm ơn đừng tìm anh nữa nha !!!

2. Anh phải công nhận một điều, em chính là người dẫn dắt anh đến với tôn giáo. Anh chưa bao giờ tin là có địa ngục cho đến khi gặp em.

3. Trong bóng tối dày đặc, trông em y như một thiên thần vậy.

4. Em yêu, có biết vì sao khi hôn em anh lại nhắm mắt không? Vì Anh không dám nhìn thẳng vào sự thật phủ phàng…

5. Anh luôn mong có được một người phụ nữ để thương yêu, chăm sóc; và sau khi gặp em, anh đã đổi ý.

6.Anh say sưa, anh nghiện cờ bạc, anh xử tệ với em, thậm chí anh còn chọc ghẹo những phụ nữ khác trước mặt em nữa, nhưng em vẫn không bỏ đi.
Em quả thật là… một người phụ nữ lì lợm, làm đủ mọi cách vẫn không đuổi em được!

7. Trên bàn làm việc, anh luôn đặt một tấm ảnh của em.
Để mỗi khi nhìn vào đó anh lại có thêm động lực làm việc…” vấn đề nan giải như thế này mình còn giải quyết được huống chi là việc khác.”

8.Trước khi gặp em, anh thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt. Khi gặp em rồi, anh mới biết Thiên Đường chỉ là ảo tưởng.

9. Có lẽ từ lâu rồi, kể từ khi gặp em, thời gian của anh không được tính bằng Xuân Hạ Thu Đông nữa… mà chỉ là hai mùa “mưa, nắng” thất thường thôi…

10. Cả hai đứa mình đều có trên 20 chục năm vui vẻ cho đến khi mình lấy nhau, anh mới thấm nhuần đạo lý nhà Phật: “Đời là bể khổ”. *:

Phung Tran chuyển

***********************

Phát âm miền Tây Nam Bộ

Tại một cơ quan nọ có 3 người đàn ông mang 3 cái tên: Hoan, Quan và Quang, mà theo giọng của người miền Tây Nam Bộ thì chỉ có duy nhất kiểu phát âm là “Wang”.
Một hôm, có một cô gái trẻ là dân Nam Bộ chính hiệu, đã đến gõ cửa cơ quan gặp ông bảo vệ và nói:
– Bác ơi, làm ơn cho con gặp anh Wang!
– Wang nào? Ở đây có 3 Wang;
Wang không có cu (Q) cũng không có dê (g); Wang có cu có dê và Wang có cu không dê.
Cô kiếm Wang nào?
– Dạ, con kiếm anh Wang có cu mà không dê đó bác!
Một anh người Bắc tình cờ đi ngang qua có nghe mẩu đối thoại đó, lầm bầm:
– Mịa nó, có cu mà không dê thì kiếm nó làm quái gì chứ!”
( Diêu Huynh chuyển )

****************************

Thâm nhập trường quay phim cấp ba Hong Kong

Trong khi các diễn viên nam được che chắn vùng nhạy cảm thì diễn viên nữ phải khỏa thân hoàn toàn. Để có được những hình ảnh nóng bỏng, họ phải làm việc không sung sướng chút nào.

Nhục Bồ Đoàn và Đi về hướng Tây là 2 bộ phim cấp ba mới nhất của điện ảnh Hong Kong đều được thực hiện với định dạng 3D.

Bắt đầu từ năm 1988, điện ảnh Hong Kong phân loại phim để phục vụ đúng đối tượng khán giả, trong đó phim cấp ba dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Ngoài khỏa thân và cảnh giường chiếu, những hình ảnh có tính bạo lực, máu me cũng được xếp vào dòng phim này.

Diễn viên phải… chịu cởi

Tuy bị xem là rẻ tiền nhưng không phải ai cũng “may mắn” được mời đóng phim cấp ba. Điều kiện đầu tiên để có cơ hội đảm nhận vai chính là phải “chịu chơi”, đồng ý khỏa thân và thực hiện những cảnh ân ái nóng bỏng, dù là nam hay nữ.

Với các diễn viên nam, không nhất thiết điển trai nhưng cần có vóc săn chắc, đặc biệt là… mông phải đẹp vì từ trước đến nay hầu hết những nhân vật nam chính đều đích thân thể hiện cảnh quay của mình, không có chuyện nhờ người khác đóng thế.

Với các diễn viên nữ, để được đảm nhận vai chính cần có 2 điều kiện: gương mặt đẹp và có vòng 1 phải “khủng”. Riêng vấn đề diễn xuất, biết diễn thì tốt, còn diễn yếu cũng chẳng sao vì đạo diễn sẽ tìm cách uốn nắn, chỉ dẫn. Bởi thực tế, vai nữ chính trong các phim cấp ba chủ yếu xuất hiện để “câu khách”.

Có một điều ít ai biết, phim cấp ba là sân chơi cho những gương mặt nữ mới, thậm chí lần đầu tiên đóng phim để tạo sự mới lạ cho khán giả. Cho nên việc Can Lộ Lộ “khao khát” có mặt trong dòng phim này xem chừng… cùng đường vì cô đã “phơi” hết cơ thể của mình trước mắt bàn dân thiên hạ rồi.

Đạo diễn Đi về hướng Tây thị phạm cảnh nóng.
Chuẩn bị cho cảnh quay nóng nhất trong phim Đi về hướng Tây.

“Làm sạch” phim trường khi quay cảnh nóng

Phim cấp ba không thể thiếu cảnh nóng và khi thực hiện những cảnh này, phim trường luôn phải “sạch sẽ”, chỉ còn đạo diễn, quay phim cùng vài người có trách nhiệm. Đó là cách giảm sự e ngại của các diễn viên, đồng thời bảo vệ hình ảnh của tác phẩm vì nhà sản xuất phim cấp ba rất sợ bị lộ những ảnh chụp hậu trường không đúng ý, ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của bộ phim.

Tuy nhiên mới đây, ê-kíp thực hiện bộ phim Đi về hướng Tây đã phá lệ, tự tung một vài hình ảnh cùng clip hậu trường khi phim vẫn chưa ra rạp. Hành động tưởng chừng “dại dột” này lại mang về cho bộ phim hiệu ứng tích cực từ khán giả khi những hình ảnh ấy lan truyền nhanh chóng trên mạng, trở thành đề tài bàn tán và gây thêm tâm lý nôn nóng chờ xem phim.

Nữ diễn viên phải thật sự “hy sinh”

Trong khi các nam diễn viên phim cấp ba đều được phòng vệ, che chắn vùng nhạy cảm khi thực hiện những cảnh nóng thì phần lớn, các diễn viên nữ phải khỏa thân 100%, lồ lộ cơ thể trước mắt những người có mặt trên phim trường lúc ấy.

So với các đàn chị trước đây như Thư Kỳ, Diệp Ngọc Khanh, Ông Hồng, Lý Lệ Trân, Trần Bảo Liên… thì mức độ “hy sinh” của Lam Yến (phim Nhục Bồ Đoàn 3D) hay của Vương Lý Đan Ni (phim Đi về hướng Tây) cao hơn khi đạo diễn thích tập trung máy quay vào phần ngực.

 

 

ANH DƯƠNG

Theo Infone

 

********************************

Niềm vui khi về nhà của nam sinh giết người được phóng thích

“Nằm trong phòng nghe tiếng bố đi lại ở sân tập thể dục, mẹ lạch cạch chuẩn bị đồ ăn cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn”.

Một ngày sau phiên tòa xét xử và được phóng thích trở về nhà, cậu sinh viên Nguyễn Quang Hưng (SN 1994, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) giờ đây đã hoàn toàn tự do, trở lại cuộc sống bình thường.

Tới đầu ngõ nhà Hưng ở thời điểm này, người ta đã có thể nghe thấy tiếng cười nói râm ran. Hàng xóm, bạn bè và người thân ngay từ tối Hưng trở về đã kéo đến để hỏi thăm rất đông vui.

Hưng vui vè bên cạnh những người thân.

Nở nụ cười rạng rỡ, Hưng chia sẻ: “Cả tối qua em thao thức mãi mới ngủ được vì vui, em không ngờ mình có thể được về nhà, được gặp bố mẹ. Đến sáng sớm, bố mẹ em dậy trước, nằm trong phòng nghe tiếng bố đi lại ở sân tập thể dục, mẹ lạch cạch chuẩn bị đồ ăn cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Những âm thanh quen thuộc đó tưởng như không bao giờ lặp lại. Cảm giác như được sống thêm một lần nữa vậy”.

Sắp tới, Hưng mong muốn được tiếp tục đi học vì trước đó Hưng đã thi đỗ trường đại học Nông nghiệp và đại học công nghiệp Thái Nguyên. Khi hỏi Hưng có e ngại khi đi học sẽ bị bạn bè bàn luận về mình không, Hưng chỉ cười và nói rằng: “Quãng thời gian em ở trong trại giam đã giúp em rèn luyện thêm cho mình bản lĩnh để đương đầu với khó khăn của cuộc sống. Chắc sẽ có bạn bè nói về việc em giết người nhưng em nghĩ chỉ cần mình sống tốt và cố gắng phấn đấu sẽ không có ai chê bai hay dè bỉu mình nữa”.

Hưng cũng cho biết nếu hai trường đại học không cho bảo lưu kết quả để được tiếp tục theo học thì sẽ ôn thi và thi lại trong năm tới đây vì Hưng muốn phấn đấu để giúp đỡ bố mẹ cả đời lam lũ, bám víu lấy mấy sào ruộng.

9 tháng 18 ngày vừa qua ở trong trại giam, đối với Hưng không khác gì một chặng đường dài u tối. Những ngày đầu khi ngồi trong buồng giam, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, Hưng đều nằm khóc rưng rức. Phải đến hơn 1 tháng Hưng mới có thể ngủ yên giấc và thôi bị những cơn ác mộng ám ảnh. “Cứ nhắm mắt em lại mơ thấy gia đình, mơ lại những hình ảnh về sự việc, mơ cả về người bị em giết hại trong lúc phòng vệ. May mắn có những người bạn cùng buồng giam động viên tinh thần và giúp đỡ nên em cũng bớt cô quạnh”.

Nhiều lần trong khoảng thời gian sống trong trại, Hưng bị ốm, sốt li bì phải nằm một chỗ. Những lúc ấy hơn bao giờ hết, Hưng thấy thèm một bàn tay chăm sóc của mẹ, của bố. Hưng chỉ biết nuốt nước mắt đắng nghẹn và mong chờ vào một kết quả tốt đẹp khi phiên tòa xét xử mình được diễn ra.

Khi hỏi Hưng nếu được làm lại, có chọn cách giết người khi phòng vệ hay không, Hưng bảo rằng: “Nếu có thể quay lại lúc đó, em sẽ chỉ cố gắng chạy thoát và đưa chị gái về an toàn chứ không muốn giết người, không ai có quyền tước đoạt mạng sống của ai. Mọi sự việc chỉ là do bất khả kháng mà thôi”.

Trước đó, tối 31/8/2012, Nguyễn Quang Hưng cùng nhóm bạn gồm Hà Xuân Hưng, Nguyễn Kiều Trang và Nguyễn Hữu Thọ (đều SN 1994 ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra khu vực cầu sông Mới (xã Xuân Phúc) liên hoan chúc mừng Hưng thi đỗ đại học. Trước khi đi, Trang mang theo 2 quả bưởi và con dao để gọt.

Nhóm này ngồi chơi tới khoảng 20h thì Hà Xuân Hưng về trước, còn lại 3 người. Đến 21h30, Hoàng Văn Thân (tức Quân, SN 1991) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ đi 5 xe máy ngang qua. Xe dừng lại, Thân dùng đèn điện thoại soi vào mặt Trang và nói “xem em xinh hay xấu”. Trang lên tiếng phản ứng thì bị nhóm lạ mặt dọa đẩy xuống sông.

Thấy nhóm của Thân có hơn chục người, Hưng bảo Trang về. Trang đi được một đoạn thì bị Thân chặn đầu, sàm sỡ ngực. Thấy Trang bị trêu ghẹo, Hưng bỏ xe đạp của mình lại, chạy tới, chở chị họ về. Nhưng nhóm Thân vẫn tiếp tục đuổi theo. Khi đi đến địa phận Cụm 5, xã Xuân Phú, thì Thân và nhóm thanh niên đã đuổi kịp, chặn xe, rồi lao vào đánh Hưng.

Hưng và Trang bị ngã xe máy. Hưng hô Trang bỏ chạy còn bản thân chạy vào ngõ nhỏ thì bị 4 người nhóm Thân đuổi theo. 4 người túm tóc, đấm đá Hưng nên nam thanh niên này vung tay cầm dao đâm trả. Hậu quả, nhát dao trúng vào ngực của Thân. Vết thương gây thủng tâm thất phải của tim dẫn đến sốc, mất máu cấp làm bị hại tử vong.

Lê Tú

Theo Infone

****************************

Bộ nội y bằng vàng ròng tại Trung Quốc

  Một cửa hàng vàng vừa được mở cửa tại thị trấn Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của dư luận lẫn khách hàng khi cho ra mắt một bộ nội y hoàn toàn bằng vàng ròng.

Bộ nội y bằng vàng có khối lượng 950 gram và được thực hiện thủ công trong gần 6 tháng. Bộ nội y có chạm trổ những biểu tượng rồng và phượng, 2 loài vật linh thiêng trong tín ngưỡng của người Trung Quốc.
Một người mẫu đã được khoác trên mình bộ nội y đặc biệt này để quảng bá cho hình ảnh sản phẩm. Rất nhiều người đến tham dự sự kiện đã bị thu hút bởi bộ nội y bằng vàng. Được biết, giá trị của bộ nội y lên đến gần 300 ngàn Nhân Dân Tệ (hơn 1 tỷ đồng).
Những hình ảnh về bộ nội y đặc biệt bằng vàng ròng:
Những hình ảnh chạm trổ tinh xảo bên trên bộ nội y
Những hình ảnh chạm trổ tinh xảo bên trên bộ nội y
Người mẫu trình diễn sản phẩm tại buổi ra mắt
Người mẫu trình diễn sản phẩm tại buổi ra mắt
Nhiều người thích thú chụp ảnh cùng sản phẩm đặc biệt này
Nhiều người thích thú chụp ảnh cùng sản phẩm đặc biệt này
Nhiều người thích thú chụp ảnh cùng sản phẩm đặc biệt này
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bộ nội y quá phản cảm và không phù hợp
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bộ nội y quá phản cảm và không phù hợp
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bộ nội y quá phản cảm và không phù hợp
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bộ nội y quá phản cảm và không phù hợp
T.Thủy
Theo Xiang

***********************

Những câu chuyện thời trang kỳ quặc nhất thế giới

(Dân trí) – Cụ ông thích làm người mẫu thời trang hay quần áo lót của phụ nữ dành cho nam giới…là những câu chuyện thời trang kỳ quặc nhất thế giới vài năm trở lại đây.

 1. Dép tông làm từ cỏ

Những xu hướng thời trang kỳ lạ nhất thời gian qua

Sản phẩm này đem lại cho người sử dụng một cảm giác như đang lướt nhẹ đôi chân trần trên nền thảm cỏ non xanh mướt.

 

 

 

2. Cụ ông 72 tuổi làm mẫu nữ

 

 

Những xu hướng thời trang kỳ lạ nhất thời gian qua
Cụ Liu Xiangping (72 tuổi) ở Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng trên các mạng xã hội thời gian qua vì sở thích làm người mẫu và khoác lên mình những bộ đồ thời trang xì-teen do cháu gái thiết kế.

 

 

 

3. Trang phục hình bánh mỳ kẹp thịt và mặt ngựa

 

 


 

 

Những xu hướng thời trang kỳ lạ nhất thời gian qua
Để nổi bật và không đụng hàng với bất kỳ ai, trang phục hình bánh mỳ kẹp thịt và mặt người khác lạ là giải pháp thích hợp nhất cho ai muốn khẳng định mình.

 

4. Quần áo lót phụ nữ dành cho nam giới

 

 


 

 

 

 

Những xu hướng thời trang kỳ lạ nhất thời gian qua
 Đây là sản phẩm dành cho nam giới nào muốn được “bình đẳng” trong cách ăn mặc với chị em phụ nữ.

 

 

 

 

5. Chó diện đồ lót phụ nữ

 

Đó là ý tưởng độc đáo của xuất từ Trung Quốc. Những chú chó trở thành “siêu mẫu” sau khi

 

 

 

Đây là ý tưởng độc đáo của xuất xứ từ Trung Quốc. Những chú chó trở thành “siêu mẫu” sau khi chủ nhân cho chúng bằng bộ đồ lót của phụ nữ và chân đi giày cao gót. Các chú chó trông khá hấp dẫn và hài hước.

 

 

 

6. Tất lông chân

 

 

Đó là ý tưởng độc đáo của xuất từ Trung Quốc. Những chú chó trở thành “siêu mẫu” sau khi
Đây là sản phẩm mới nhất dành cho chị em phụ nữ. Sản phẩm này, do Trung Quốc sản xuất, có thể làm cụt hứng những yêu râu xanh háo sắc khi nhìn thấy cặp chân đầy lông lá của chị em.

 

 

 

Đình Huế

Theo Metro

*******************

Khám phá những loài cây “độc và lạ” trên đỉnh Hoàng Liên Sơn

(Dân trí) – Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn đã được công nhận là vườn Di sản ASEAN. Khu vườn trên độ cao 2000-3000m luôn hấp dẫn khách du lịch với muôn vàn những loài cây “độc và lạ” quý hiếm.

Tour du lịch chinh phục đỉnh Phan Si Păng cao 3143m, “nóc nhà của Việt Nam và Đông Dương” luôn hấp dẫn du khách đến với Sa Pa. Đã đến đây, du khách thường leo núi khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa.
Với nhiều loài thực vật và động vật đặc hữu của vùng tiểu khí hậu Á nhiệt đới gió mùa nên Vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa đã được Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là Vườn di sản ASEAN Hoàng Liên – Sa Pa.

Có một số tuyến đường mòn đã được UBND tỉnh Lào Cai và vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa cho phép du khách thăm quan. Đến đây, du khách sẽ được khám phá cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú như chốn bồng lai với nhiều loại cây lạ, hoa rừng khoe sắc tuyệt đẹp từ núi Hoàng Liên có độ cao từ 2.000 mét – 3.000 mét trở lên.

Mời bạn đọc cùng xem một số ảnh cây rừng có dáng lạ và hoa rừng khoe sắc rất đẹp mà chúng tôi có dịp ghi lại qua những chuyến leo núi lên thăm vườn Di sản ASEAN Hoàng Liên – Sa Pa.

Cây rừng Hoàng Liên Sơn trên độ cao từ 2.200 – 2.500 mét
Cây rừng Hoàng Liên Sơn trên độ cao từ 2.200 – 2.500 mét

Cây hoa đỗ quyên đại thụ trong khu rừng hoa đỗ quyên cạnh suối Vàng
Cây hoa đỗ quyên đại thụ trong khu rừng hoa đỗ quyên cạnh suối Vàng

Vẻ đẹp độc đáo của cây rừng trong vườn di sản ASEAN Hoàng Liên – Sa Pa
Vẻ đẹp độc đáo của cây rừng trong vườn di sản ASEAN Hoàng Liên – Sa Pa

Hoa dẻ rừng trắng cả một góc rừng khi hè về
Hoa dẻ rừng trắng cả một góc rừng khi hè về

Cây lá vàng, cây lá đỏ chỉ xuất hiện trên độ cao 2.000 mét
Cây lá vàng, cây lá đỏ chỉ xuất hiện trên độ cao 2.000 mét

Cây lá vàng, cây lá đỏ chỉ xuất hiện trên độ cao 2.000 mét
Cây lá vàng, cây lá đỏ chỉ xuất hiện trên độ cao 2.000 mét

Nấm hương rừng Hoàng Liên
Nấm hương rừng Hoàng Liên

Cây sồi trăm tuổi trên độ cao 2.200 mét
Cây sồi trăm tuổi trên độ cao 2.200 mét

Các loài hoa dại núi Hoàng Liên đã từng đi vào thơ phú của cố thi sĩ Xuân Quỳnh

Các loài hoa dại núi Hoàng Liên đã từng đi vào thơ phú của cố thi sĩ Xuân Quỳnh
Các loài hoa dại núi Hoàng Liên đã từng đi vào thơ phú của cố thi sĩ Xuân Quỳnh

Các loài hoa dại núi Hoàng Liên đã từng đi vào thơ phú của cố thi sĩ Xuân Quỳnh
Từ độ cao 2.500 mét trở lên, vườn di sản ASEAN Hoàng Liên – Sa Pa hầu như chỉ có loài cây trúc cần câu và trúc quét trần vì núi cao, gió lớn quanh năm nên chỉ có trúc mới có thể chống chọi được với mưa to gió lớn trên núi Hoàng Liên

Vẻ đẹp của trúc cần câu trên đường lên đỉnh núi Phan Si Păng
Vẻ đẹp của trúc cần câu trên đường lên đỉnh núi Phan Si Păng

Vẻ đẹp của trúc cần câu trên đường lên đỉnh núi Phan Si Păng
Cùng với trúc là loài hoa đỗ quyên, hoa đỏ, cây thấp phát triển được trên độ cao từ 3.000 mét trở lên

Phạm Ngọc Triển

********************

Rạng ngời nhan sắc Tân Hoa Hậu Mỹ 2013

TPO – Erin Brady đã chính thức đăng quang Hoa Hậu Mỹ bằng nhan sắc rạng rỡ và sự tự tin tuyệt vời của mình.

Vừa qua, đêm chung kết Hoa Hậu Mỹ (Miss USA 2013) đã được tổ chức hoành tráng tại Las Vegas với sự tham gia của 51 người đẹp đại diện cho 51 bang của nước Mỹ.

Kết quả chung cuộc đã khiến cả khán phòng vỡ òa trong cảm xúc khi cô gái trẻ 25 tuổi Erin Brady được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Tân Hoa Hậu Mỹ Erin Brady nghẹn ngào cảm xúc trong giây phút đăng quang
Tân Hoa Hậu Mỹ Erin Brady nghẹn ngào cảm xúc trong giây phút đăng quang.

Tân Hoa Hậu Mỹ sở hữu một vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng, tuy chiều cao 1m73 không quá nổi bật nhưng bù lại Erin lại có một vóc dáng cân đối, nụ cười rạng rỡ mê hoặc mọi ánh nhìn.

Hiện tại, tân Hoa Hậu đã tốt nghiệp đại học Connecticut chuyên ngành tài chính và đang làm nhân viên kế toán cho công ty bảo hiểm Prudential.

Một số trang web uy tín và truyền thông Mỹ đánh giá việc đăng quang của Erin Brady là vô cùng xứng đáng, cả người hâm mộ lẫn ban giám khảo đều hài lòng với nhan sắc và trí tuệ của tân Hoa Hậu.

Chinh Phạm

*********************

Sư Thái bị tố môi giới ấu dâm

Cảnh sát bắt hai nhà sư Thái Lan vì cáo buộc môi giới cho một thiếu niên 14 tuổi quan hệ tình dục với một trụ trì, trong một vụ bê bối mới nhất làm chấn động giới tăng lữ nước này.

Ảnh: AFP
Sư sãi Phật giáo Thái Lan mới đây dính vào một loạt vụ bê bối, khi truyền thông địa phương đưa tin về các vụ liên quan đến sử dụng chất kích thích, uống rượu, cờ bạc và quan hệ với gái mại dâm. Ảnh: AFP

Hai vị sư, người bác bỏ hành vi bị cáo buộc, có thể đối mặt với án tù 15 năm nếu bị kết án, AFP dẫn lời Đại tá cảnh sát Wirachon Bunthawi nói tại thành phố Chiang Mai, miền bắc Thái Lan. “Vị trụ trì vẫn ở trong chùa và chúng tôi đang chờ lệnh bắt giữ dành cho ông”, Wirachon nói.

Theo lời khai của nạn nhân và một tài xế, hai vị sư, một người 20 tuổi và một 23 tuổi , bị cáo buộc đưa nam thiếu niên 14 tuổi đến gặp trụ trì chùa ở quận Chiang Dao, tỉnh Chiang Mai vài lần kể từ tháng hai, cảnh sát cho hay.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dư luận tại quốc gia Phật giáo đang tranh cãi về một đoạn clip trên YouTube, trong đó quay cảnh ba vị sư ngồi trên chiếc máy bay riêng, đeo tai nghe, kính, và sử dụng túi Louis Vuitton.

Đoạn video dấy lên cuộc thảo luận về sự tuân thủ các nguyên tắc kham khổ của nhà sư.

Sư sãi Phật giáo Thái Lan mới đây dính vào một loạt vụ bê bối, khi truyền thông địa phương đưa tin về các vụ liên quan đến sử dụng chất kích thích, uống rượu, cờ bạc và quan hệ với gái mại dâm.

Trọng Giáp

*****************

Nữ sinh lớp 11 “tố” bị bồ của mẹ giở trò đồi bại

 

PV vừa nhận được đơn thư kêu cứu của cháu N.T.T (sinh ngày 15/9/1996) là học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn TP.Vinh, Nghệ An,  tố cáo bị người đàn ông là tình nhân của mẹ đánh đập dã man và có hành vi xâm phạm thân thể.

Những dòng tâm sự đẫm nước mắt

 

Theo đơn của N.T.T, do cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn nên bố mẹ cháu đang làm thủ tục chờ ly hôn. Trong khi chờ phiên phúc thẩm, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị H, giáo viên một trường cấp 1 trên địa bàn huyện Nghi Lộc, đưa T. và em trai là N.V.T ra thuê trọ từ tháng 1/2013 tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc (TP.Vinh).

Tuy nhiên, từ khi ba mẹ con chuyển đến sống tại xóm trọ thì Nguyễn Văn Ph. (là tình nhân của mẹ) đến ở cùng như vợ chồng.

Đơn nêu: “Ông Ph. độc ác và đê tiện không còn tính người. Từ lúc gặp mẹ cháu đến nay, ông luôn đe dọa, đánh đập mẹ và hai chị em cháu. Khốn nạn hơn hắn còn giở trò đê tiện khi nhiều lần xâm phạm cơ thể cháu và âm mưu cưỡng hiếp cháu khi mẹ vắng nhà.

Nữ sinh N.T.T và em trai

Nhưng vì sợ hắn và thương mẹ nên cháu cố gắng chịu đựng. Suốt hơn một tháng qua cháu không kể với mẹ những chuyện ông Ph. làm nên hắn tỏ ra càng mạnh bạo hơn. Khi cháu ngủ vào ban đêm và ngủ trưa, ông ấy sờ soạng khắp người cháu khiến chị em cháu luôn lo sợ, hoảng loạn không dám ngủ mà phải thức…”.

“Sáng nay (7/6/2013) mẹ cháu đi du lịch Quảng Bình cùng cơ quan nên mẹ dậy từ lúc 4h sáng. Chỉ có 2 chị em và ông Ph. ở nhà nên ông ấy giở trò đòi xâm phạm cháu, cháu đã cào cấu vào tay ông ấy để tự vệ… Sau đó, chị em cháu không dám ngủ mà trốn ra ngoài ngồi rồi tìm cách liên lạc với bố để xuống giải cứu”.

Anh Nguyễn Bá T., bố đẻ nạn nhân, đang công tác tại một huyện miền núi Nghệ An, kể: “Hôm 7/6, tui đi làm xa nghe cháu điện khóc lóc và đòi bố về ngay nhưng xa nên điện cho mấy cậu đưa xe đến đón hai cháu đi trốn.

Tui về đến TP.Vinh trời đã tối, hai đứa ôm tui khóc và không dám ra ngoài, tui phải đưa cháu lên cơ quan nghỉ lấy lại tinh thần mất hơn một tuần hai cháu mới dám gặp người ngoài…”.

Anh T. bức xúc: “Ông Ph. lấy tư cách gì mà đánh con tui, lại còn khốn nạn và đê tiện đòi giở trò với con tui nữa. Tui mong pháp luật xử lý kẻ đồi bại đó và bảo vệ an toàn cho con tui…”.

Cầm sớm làm sáng tỏ sự việc

Từ lúc trốn được khỏi phòng trọ, N.T.T. như người mất hồn và thường bị ám ảnh bởi những hành động của người đàn ông tên Ph. Gặp chúng tôi, T. rụt rè kể: “Trước đó, nhiều lần hai chị em con bị đánh, nhưng vì thương mẹ không dám kể với bố, sợ ông ta đánh cả ba mẹ con nên đành im lặng. Mỗi lần đi uống rượu về gặp hai chị em mà nói gì không vui là ông ấy cầm bất cứ thứ gì để đánh.

Sáng hôm mẹ đi du lịch, hai chị em đi ăn sáng về, em cháu đi chơi, còn cháu ngồi học bài, ông ấy xông đến ôm chầm và sờ soạng…, cháu đẩy ông ấy ngã rồi chạy ra với dì chủ trọ, gọi điện cho bố…”. Giọng cô bé run run khi nhắc đến chuyện này, nói rồi chỉ vào vết sẹo mà cháu N.T.T bị Ph. đánh còn để lại trên đùi trái.

Sáng 17/6, ông Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Hưng Lộc (TP.Vinh), cho biết:“Chiều 13/6, Công an xã Hưng Lộc nhận được đơn của cháu N.T.T gửi qua đường bưu điện. Chúng tôi tiến hành kiểm tra thường trú tại xóm trọ của chị H. thuê ở nhưng chỉ có chị H. nên mời chị này đến làm việc.

Tại biên bản tường trình chị H. cũng xác nhận là thời gian thuê trọ tại xóm Mẫu Đơn cũng vài lần Ph. đến chơi và nghỉ lại đó, còn việc Ph. đánh đập và xâm phạm cơ thể con gái chị H. không được biết vì không ai kể lại. Công an xã đã chuyển vụ việc lên Công an thành phố Vinh giải quyết”.

Sáng 18/6, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh, cho biết thêm, sau khi tiếp nhận đơn của cháu N.T.T. đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc.

Chiều 17/6, cơ quan đã triệu tập mời Nguyễn Văn Ph. đến làm việc. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh để làm rõ việc có hay không ông Ph đánh đập, sàm sỡ như nội dung đơn cầu cứu của nữ sinh này.

NT (BPL)

*************************

‘Nội soi’ chiến hạm hiện đại bậc nhất Pháp đang ở Vũng Tàu

 

 

Ngày 18/6, chiến hạm chỉ huy và đổ bộ Tonnerre và chiến hạm George Leygues của Hải quân Pháp đã chính thức thăm Việt Nam (từ ngày 18-21/6).

 

 

Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre cập cảng Baria Serecc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 18/6. Tàu Tonnerre do Đại tá Jean-François Quérat là thuyền trưởng.

Biểu tượng của chiến hạm Tonnerre

Tonnerre là một trong 3 tàu đổ bộ tấn công hiện đại hàng đầu châu Âu và thế giới hiện nay. Tonnerre có lượng giãn nước toàn tải 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m. Tuy tàu có kích cỡ khổng lồ nhưng việc vận hành chỉ cần khoảng 160 người (gồm 20 sĩ quan). (Trong ảnh: Sân bay của tàu Tonnerre nhìn từ phòng chỉ huy bay).

Tàu có khả năng chở 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ. Boong phóng máy bay có diện tích 6.400m2 đáp ứng yêu cầu hạ cánh của 6 trực thăng cùng lúc. Ngoài khả năng chở máy bay, Tonnerre có thể chở số lượng lớn binh lính, phương tiện cơ giới bọc thép, phương tiện đổ bộ dưới khoang đáy tàu. Khi thực hiện hoạt động đổ bộ, phương tiện này sẽ di chuyển bằng cửa đuôi ra ngoài. (Trong ảnh: Khu vực để trực thăng bên trong tàu Tonnerre. Khi sử dụng, những chiếc trực thăng này sẽ có một bệ nâng đưa lên sân bay phía trên).

Tonnerre chở được 59 phương tiện bọc thép hoặc nguyên một tiểu đoàn 40 xe tăng AMX-56. Ngoài loại tăng Pháp, con tàu có thể đáp ứng chở nhiều loại xe tăng khác. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ hạng nhẹ gồm: 4 súng máy 12,7mm và 2 hệ thống tên lửa đối không tầm thấp Simbad. Tonnerre được trang bị 3 động cơ diesel cho phép đạt tốc độ tối đa tới 35km/h, tầm hoạt động tới 19.800km nếu chỉ chạy tốc độ 28km/h. (Trong ảnh: Cửa ra của các phương tiện bên trong)

Phòng tập thể lực trên tàu Tonnerre.

Phòng mổ của bệnh viện trên tàu Tonnerre.

Phòng chụp x-ray trên tàu.

Khoang chứa các phương tiện bên trong

Tháp bên trái là buồng lái của Tonnerre, tháp bên phải là trung tâm điều khiển không lưu

(BDV)

***************************

Phim cấp ba 3D ‘cháy vé’ tại Hong Kong

Đúng như dự đoán, bộ phim cấp ba 3D thứ hai của điện ảnh Hong Kong – “Đi về hướng Tây” đã “đốt cháy” màn ảnh rộng xứ Cảng thơm, chỉ riêng ngày công chiếu đã thu về 1,2 triệu HKD (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Ra mắt ngày 20/9 với hai định dạng IMAX và 3D tại 56 rạp, tuy chưa thể chạm đến thành tích của “đàn anh” Sex and Zen (2,73 triệu HKD trong ngày công chiếu đầu tiên) nhưng Đi về hướng Tây (tên tiếng Anh là Due West: Our Sex Journey) hiện là bộ phim đứng đầu “doanh thu ngày đầu tiên” (ngày ra mắt phim) tại thị trường Hong Kong năm 2012.

Theo phân tích của giới báo chí, nhà sản xuất Đi về hướng Tây rất khôn ngoan khi chọn lịch công chiếu vào cuối tháng 9 vì gần kề ngày nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, sẽ thu hút một lượng khán giả không nhỏ từ Đại Lục sang Hong Kong nghỉ lễ và tranh thủ xem phim. Cũng như phim trước Sex and ZenĐi về hướng Tây không được chiếu tại Trung Quốc nên các hãng lữ hành lớn ở Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến… đã nhanh nhạy tổ chức những tour du lịch Hong Kong tặng kèm vé xem phim. Bởi vậy, mục tiêu vượt qua ngưỡng 40 triệu HKD (riêng tại thị trường Hong Kong) của Sex and Zen là điều không khó khi Đi về hướng Tây có thêm bản phim 2D.

Nhận định chung của những khán giả đã xem Đi về hướng Tây cho biết bộ phim thuộc loại xem được nhờ chất hài khá đậm, những cảnh “cấp ba” sạch sẽ và “gần gũi” hơn so với Sex and Zen. Tuy nhiên, hiệu quả 3D của Đi về hướng Tây không như mong đợi, ít sáng tạo vì chi phí thực hiện tác phẩm này chỉ ngoài 20 triệu HKD, bằng 2/3 số tiền đã đổ vào Sex and Zen (35 triệu HKD). Cũng có khán giả cho rằng Đi về hướng Tây góp phần làm “hoen ố” thêm điện ảnh Hong Kong vốn đang mất dần thị trường trên thế giới.

Sự có mặt của Đi về hướng Tây cũng đã khiến những bộ phim bom tấn của Hollywood “mất linh”, tiêu biểu là Resident Evil: Retribution giảm đến 70% doanh thu trong ngày 20/9.

ANH DƯƠNG

Theo Infonet.vn

******************************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: