Lindsay Lohan lột bỏ áo quần trong “The Canyons”

Đoạn trailer mới phát hành của “The Canyons” tiết lộ nhiều cảnh nóng đến bỏng mắt của Lindsay Lohan.

Sau khi công khai một vài đoạn clip ngắn, bộ phim The Canyons do Lindsay Lohan vàJames Deen đóng vai chính đã tung ra trailer đầu tiên. Đoạn clip tiết lộ nhiều cảnh nóng đến bỏng mắt của Lilo, đặc biệt là lúc cô nàng ngồi trên giường, cởi “tuột” hết cả trang phục.
Không chỉ có vậy, đoạn video còn tràn ngập nhiều cảnh ướt át giữa Tara (Lindsay Lohan) và Christian (James Deen). Khán giả cũng thấy một người đang quay lại bằng điện thoại cảnh Lilo đang diễn màn “giường chiếu nóng bỏng” trên một chiếc ghế bành, tự nhiên như chốn không người.

Lindsay Lohan lột bỏ áo quần trong "The Canyons" 3
Lindsay Lohan lột bỏ áo quần trong "The Canyons" 4
Đạo diễn Paul Schrader gần đây thừa nhận với tạp chí Film Comment rằng ông bỏ qua cho Lindsay Lohan tất cả sự “chậm trễ, ăn vạ, vắng mặt” của cô nàng trong quá trình làm việc với The Canyons, vì “chỉ muốn mọi việc dễ dàng hơn cho cô ấy”.
Lindsay Lohan lột bỏ áo quần trong "The Canyons" 5
Kịch bản The Canyons do Bret Easton Ellis chấp bút. Bộ phim kể về sự nguy hiểm, nỗi ám ảnh tình dục và tham vọng của một nhóm thanh niên ở độ tuổi 20 ở Los Angeles. Phim cũng hé mở những quá khứ trong cuộc sống dẫn họ tới sự lừa dối, hoang tưởng, trò chơi độc ác đầy dã tâm và cuối cùng là bạo lực.
Lindsay Lohan lột bỏ áo quần trong "The Canyons" 6
Trước khi ra rạp vào ngày 2/8, The Canyons sẽ được công chiếu vào ngày 20/7 tại New York’s Film Society ở Lincoln Center.

******************

So Ji Sub một mình xông vào nhà ma

Trong teaser đầu tiên của “Master’s Sun”, So Ji Sub đã một thân một mình bước chân vào ngôi nhà ma quái.

Teaser đầu tiên của bộ phim truyền hình Master’s Sun vừa được giới thiệu cách đây không lâu. Với những tình tiết rùng rợn, đoạn clip “nhá hàng” này khiến khán giả phải nổi da gà. Trong số đó, gây ấn tượng nhất là cảnh nam chính So Ji Sub một thân một mình xông vào ngôi nhà ma quái.
So Ji Sub một mình xông vào nhà ma 1
So Ji Sub một mình xông vào nhà ma 2
Mở đầu teaser, nhân vật Joo Joong Won do So Ji Sub thủ diễn vô tình nhìn thấy bóng người bên khung cửa sổ. Sau đó, âm thanh kì lạ làm cho anh càng thêm hiếu kì. Anh đi vào ngôi nhà và cố gắng lần theo tiếng động mà mình nghe thấy.
So Ji Sub một mình xông vào nhà ma 3
So Ji Sub một mình xông vào nhà ma 4
So Ji Sub một mình xông vào nhà ma 5
Khung cảnh xung quanh vô cùng u ám và đáng sợ. Tuy nhiên, nó không đủ sức ngăn bước chân của Joong Won. Anh vẫn mạnh dạn tiến lên và đến được một căn phòng. Tại đó, anh đã chạm mặt người đẹp có khả năng nhìn thấy các linh hồn Tae Gong Sil (Gong Hyo Jin). Cả hai cùng nở nụ cười đầy bí ẩn.
So Ji Sub một mình xông vào nhà ma 6
So Ji Sub một mình xông vào nhà ma 7
Master’s Sun là tác phẩm mới nhất của chị em nhà họ Hong. Đạo diễn Jin Hyuk chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện bộ phim. Theo thông báo mới nhất, bởi vì I Hear Your Voice vừa được tăng thêm 2 tập nên lịch phát sóng của Master’s Sun sẽ dời lại đến ngày 7/8, tức chậm hơn 1 tuần so với dự kiến.

Song Phương chuyển

******************

Đời kỹ nữ – Kỳ 4: Mộng tri âm

 

 

Một kỹ nữ đã qua thời xuân sắc tâm sự rằng: “Nhiều chị em không dám lập gia đình dù đó là ước mơ khi họ đến ngày rũ áo, lau son phấn”.

>> Đời kỹ nữ – Kỳ 3: “Bến” đại gia
>> Đời kỹ nữ – Kỳ 2: Bán nghệ, bán thân

Gạt nước mắt một mình

“Ông ơi, cả đời tôi chỉ có cây đờn là bạn tri âm. Theo bước chân lưu lạc chốn phong trần. Cho đến một đêm khuya tôi ngã quỵ bên mình… Tiếng tơ lòng run rẩy bậc thanh âm. Tôi ngồi dậy ôm bạn chân tình. Cơn đói cồn cào xót xa. Từng âm thanh hòa theo dòng lệ…”, điệu nam ai buồn não nuột giữa đêm bên sông Hậu. Người kỹ nữ như cô đơn giữa những ánh nhìn chia sẻ. Sự cô đơn được bộc lộ trong thân phận hẩm hiu và trong suy nghĩ cô mặc định rằng, đời kỹ nữ rồi cũng đến một ngày lẻ bóng. Lời hát như dòng nước chảy dài vô định, thương thân phận người kỹ nữ, khách phương xa không khỏi bùi ngùi.

 Sau thời xuân sắc, nhiều kỹ nữ “không dám mơ” đến một gia đình yên ấm như bao phụ nữ khác
Sau thời xuân sắc, nhiều kỹ nữ “không dám mơ” đến một gia đình
yên ấm như bao phụ nữ khác

Kiều Diễm quê Trà Vinh, 28 tuổi, đã 10 năm “lưu lạc chốn phong trần”. Cô nói đã một lần yêu, từng đem tất cả cho một người đàn ông mê ca hát. Kết quả của “tình văn nghệ” ấy là một bé gái mà cô phải gửi bà ngoại nuôi nấng, để tiếp tục một mình trở lại với đời ca kỹ. Diễm nói, thỉnh thoảng vài chị em đồng cảnh ngộ ngồi lại với nhau, không có đàn ông, người đờn người hát đến chếnh choáng say. Trong những phút trải lòng đó, “thì ra ai cũng có nỗi buồn nặng trĩu”.

“Năm trước em cũng định làm đám cưới với một giáo viên ở Kiên Giang. Tìm hiểu nhau mấy năm rồi chứ ít đâu. Tuy xa xôi cả trăm cây số, nhưng sớm hôm gì ảnh cũng chạy qua, có khi chỉ để nghe em đờn hát một vài bài. Nhưng khi tính đến chuyện cưới thì anh ấy bắt đầu… ghen. Mỗi khi có khách, em cũng phải “trình” với ảnh khách là ai, ở đâu, chừng nào về. Nhiều lúc đang đờn hát, ảnh cứ gọi vồn vã. Em không nghe máy thì đâm hục hặc… Chán, em chia tay luôn”, một kỹ nữ nổi danh ở Bạc Liêu tâm sự vì sao tuổi ngoài 30 mà chưa có người đàn ông bên cạnh, mặc dù quanh cô sớm hôm đều lắm kẻ si tình. “Thật ra với em để tìm một người đàn ông thì không khó. Trong những người khách tìm đến em, lắm người giàu có, họ nói thẳng là nếu em đồng ý thì có ngay nhà lầu, xe hơi… nhưng những lời đề nghị như thế em từ chối ngay, không nghĩ ngợi. Em đã “văn nghệ” mười mấy năm rồi, vui cũng lắm, buồn cũng nhiều, nhưng tuyệt đối không hề có tiếng nhơ. Cái em cần là sự chân tình. Sống nghèo cũng được. Và quan trọng là đừng bắt em phải bỏ nghề…”, kỹ nữ nổi tiếng này nói rằng niềm đam mê vọng cổ đã đưa cô vào nghề.

Đã trải nghiệm gần như tất cả những vinh quang của nghiệp cầm ca, khách yêu cổ nhạc luôn xem cô là một sự khác biệt so với các kỹ nữ. Hát hay, đờn giỏi, lại có nhan sắc, nhưng cô khéo “đưa” những người khách tìm đến mình đơn thuần là thưởng thức lời ca tiếng đờn. Cô cũng rất ít khi ngồi chung với khách, mà chỉ nép mình một bên để làm bổn phận xướng ca. Thế nhưng, cô luôn được khách bồi dưỡng rất cao. Lắm khi cô “thấy ngại”, phải chia sẻ với các chị em khác. So với nhiều kỹ nữ, cô có một cuộc sống chu toàn. Thế nhưng, trong một lần cà phê, người kỹ nữ này thổ lộ: “Đôi khi về tới nhà là trời đã gần sáng. Một thân một mình, không hiểu sao nước mắt em cứ rơi”. Cô nói, thấy nhiều chị em đi trước hôn nhân trắc trở, cô lại… không dám lập gia đình. “Có lúc em nghĩ mình chỉ cần làm người mẹ đơn thân thôi”, cô lại nói về những ước mơ giản dị nhất mà một người phụ nữ “không dám” hướng tới.

Kỹ nữ và nhà thơ

Thế nhưng, không phải kỹ nữ nào cũng có một kết cuộc buồn như thế. Nhiều kỹ nữ ở Cà Mau vẫn còn nhắc đến “chuyện cổ tích” về một kỹ nữ tên K. với một nhà thơ nổi tiếng ở đồng bằng. Một lần tình cờ trên tiệc rượu, nhà thơ này hỏi thăm chuyện đời của người phụ nữ đằm thắm bên cạnh. Kỹ nữ nói thật rằng mình gãy gánh gia đình, từ Trà Vinh phải xuống tới miệt Cà Mau vừa để tránh anh chồng cũ thỉnh thoảng lại nổi cơn ghen, vừa kiếm tiền nuôi con ăn học. “Nếu sau này con em lớn, nó biết chuyện, em không sợ nó khinh em làm nghề này sao?”. “Nếu nó biết, hiểu thì em mừng. Còn không thông cảm thì em cũng cam. Dù sao em cũng đã chu toàn được cho con…”.

Sau buổi chuyện đến canh thâu, vị nhà thơ xin việc làm cho người phụ nữ này tại một xưởng may của người quen. Quyết chí, chẳng lâu sau, chị trở thành một thợ may giỏi, ra mở tiệm riêng, khách đông nườm nượp. Không muốn tiếp tục sống cảnh xa quê, chị trở về Trà Vinh, cất nhà, mở tiệm may bên con đường nhỏ gần thị trấn để gần gũi nuôi dạy con ăn học tới nơi tới chốn. Mối tình đẹp giữa nhà thơ và kỹ nữ, đẹp cả trong thơ lẫn ngoài đời, khiến những người biết tới không khỏi xúc động. Thỉnh thoảng, trong hơi men, bạn hữu lại đọc những câu thơ viết về kỹ nữ của nhà thơ này và phán “ông ấy mới xứng đáng làm thơ về đời kỹ nữ”.

Đời kỹ nữ, đời lây lất phong trần, lấy phấn son làm đẹp, lấy ca kỹ làm vui, quen nhiều tao nhân  – mặc khách, biết nhiều quân tử – tiểu nhân, có không ít kẻ si tình, được không ít người ngưỡng mộ. Nhưng là đời của những thị phi bất nhân, lắm tay ôm ấp nhưng thiếu người lau nước mắt cảm thông. Là mong mỏi một gia đình lúc phai son nhạt phấn. Là những vui buồn vốn dĩ xưa nay.

Tiến Trình

********************

Công ty Thiên Ngân xin chịu trách nhiệm về sự cố ‘Bụi đời Chợ Lớn’

(TNO) Sau nhiều ngày im lặng và chờ đợi phản hồi từ dư luận và các cơ quan chức năng, chiều 11.7, bà Đinh Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) đã lên tiếng về sự cố rò rỉ bản phim Bụi đời Chợ Lớn.

Theo đó, sau quá trình rà soát và tìm hiểu trong nội bộ công ty và các bên liên quan, bà Thanh Hương một lần nữa xác nhận chắc chắn rằng việc rò rỉ bản nháp của bộ phim Bụi đời Chợ Lớn là một tai nạn hoàn toàn không mong muốn.

Sự cố trên đã gây ra những tổn thất nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của Galaxy Studio khi toàn bộ vốn đầu tư không thu hồi được, sản phẩm bị tung ra thị trường lại là một bản nháp kém chất lượng và bị cấm lưu hành.


Phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm phát hành nhưng bản nháp đã bị phát tán rộng rãi – Ảnh: Galaxy

Được biết, ngay sau khi phát hiện Bụi đời Chợ Lớn bị tung lên mạng, Galaxy Studio đã gửi công văn chính thức cho Cục A83 – Bộ Công an để tố giác hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm bản quyền phim và đề nghị cơ quan công an vào cuộc để tiến hành điều tra vụ việc.

Bà Hương nhấn mạnh: “Tôi khẳng định Galaxy Studio là nạn nhân của sự ăn cắp bản quyền trắng trợn và phát tán bộ phim bất hợp pháp. Vì thế, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp với cơ quan điều tra để pháp luật được thực thi nghiêm minh”.

Tuy nhiên, vị đại diện này từ chối tiết lộ thêm thông tin về việc đã tìm được người tình nghi gây nên vụ phát tán bộ phim này vì mọi chi tiết của sự việc đều đang nằm trong quá trình điều tra của các cơ quan chức năng.

Mặc dù ở thế “bị hại”, nhưng Galaxy Studio (đơn vị đầu tư và phát hành) và hãng phim Chánh Phương (đơn vị sản xuất) cũng đang phải đối diện với việc các cơ quan chức năng khẳng định rằng cả hai đơn vị phải chịu trách nhiệm về sự cố rò rỉ bản phim bị cấm này.

Trước tình thế đó, bà Thanh Hương cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi nhận trách nhiệm và sẽ phối hợp tích cực với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc”, đồng thời nhìn nhận: “Với tư cách là một trong những đơn vị đầu tư và là đơn vị phát hành, Galaxy Studio có những trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc bảo quản, bảo mật bộ phim”.

Bên cạnh đó, thay mặt những người tham gia sản xuất bộ phim Bụi đời Chợ Lớn, vị tổng giám đốc này cũng lên tiếng kêu gọi mọi người hãy nói không với việc phát tán bất hợp pháp các bản phim Bụi đời Chợ Lớn ở bất cứ mọi hình thức.

 

Diễn tiến sự cố rò rỉ và phát tán bản phim Bụi đời Chợ Lớn

Sáng 5.7, trên trang YouTube bất ngờ xuất hiện một video clip dài 1 giờ 27 phút 58 giây được cho là phiên bản đầy đủ của bộ phimBụi đời Chợ Lớn, tác phẩm “bom tấn” hành động của đạo diễn Charlie Nguyễn đã bị Cục Điện ảnh cấm phát hành, với toàn bộ logo của nhà sản xuất, đơn vị phát hành…

Chiều 5.7, phía đơn vị sản xuất đã chính thức gửi công văn đến các cơ quan chức năng để tố cáo và đề nghị điều tra tìm ra tổ chức hoặc cá nhân nào đang đưa bộ phim Bụi đời Chợ Lớn ra công chúng thông qua trang YouTube và một số trang khác.

Cục Điện ảnh đã có công văn đề nghị Thanh tra Bộ VH-TT-DL, Cơ quan An ninh văn hóa, Cơ quan An ninh thông tin-truyền thông điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 6.7, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ quan chức năng và các bên liên quan đã tìm được người tình nghi là thủ phạm phát tán bộ phim Bụi đời Chợ Lớn lên mạng. Tuy nhiên, không có thêm bất cứ thông tin nào về danh tính và động cơ của người tình nghi.

Cũng trong ngày 6.7, nhiều tiệm băng đĩa, thậm chí là cả những xe bán đĩa dạo, đã nhanh chóng tung ra những bản DVD lậu phim Bụi đời Chợ Lớn.

Sáng 10.7, bà Ngô Phương Lan (Cục trưởng Cục Ðiện ảnh) khẳng định cả hai hãng phim (Galaxy Studio và Chánh Phương) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản, bảo mật bộ phim; ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ VH-TT-DL cho biết bộ VH-TT-DL phối hợp với lực lượng An ninh văn hóa (Bộ Công an) để tiến hành thu hồi các băng đĩa lậu phim Bụi đời Chợ Lớn phát tán trên thị trường.

 

 

Hiền Nhi

*********************

Đan Trường và vợ bị đòi hàng chục nghìn USD

Anh ‘Bo’ và Thuỷ Tiên bức xúc trước hành động tống tiền, khủng bố tinh thần của một fan nữ.

Chiều ngày 11/7, Đan Trường họp báo về việc anh liên tục bị một cô gái hâm mộ tống tiền từ ngày anh cưới vợ. Tỏ rõ sự mệt mỏi, anh “Bo” nói: “Tôi đang bị tống tiền và khủng bố tinh thần. Quan trọng hơn là âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình tôi”. Anh không nêu tên người tống tiền vì không muốn làm hại tương lai của cô ta.

Sự việc bắt đầu từ khoảng tháng 3 năm ngoái, trong vòng 7 tháng, một cô gái đã giúp đỡ và hỗ trợ cho Đan Trường rất nhiều lần với số tiền khoảng 20.000 USD để quay MV. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô gái này còn tặng Đan Trường một số quà tặng.

Đan Trường không hề giấu việc anh và cô gái từng có giai đoạn tìm hiểu nhau. Cả hai từng đi du lịch Thái Lan nhưng vẫn giữ quan hệ chừng mực. Cô gái này thường xuyên úp mở với mọi người rằng đang yêu Đan Trường. Chính bởi vậy, tới tháng 9 năm ngoái, anh quyết định dừng chân ở vai trò một người bạn chứ không đẩy xa mối quan hệ này, không liên lạc nữa.

Đan Trương và vợ

Đan Trường và vợ

Sau ngày cưới của Đan Trường ở Mỹ 3 ngày, cô gái này bất ngờ nhắn tin cho Thủy Tiên, vợ anh, kể về mối quan hệ cũ. Cô ta đề nghị Đan Trường giúp đỡ về mặt tài chính với số tiền 25.000 USD. Anh đã chuyển 2.000 USD xem như giúp đỡ vì nghĩa. Không lâu sau, một thanh niên tự xưng là bạn trai của cô này đã gọi điện thoại cho Đan Trường và đòi tới 30.000 USD. Không dừng ở đó, anh này còn hăm dọa và chửi mắng Đan Trường là lừa gạt tình cảm bạn gái mình và tung hình hai người ôm ấp. Đan Trường không muốn gia đình hai bên lo lắng và hình ảnh bị ảnh hưởng nên cùng vợ gửi ngân hàng cho cô gái 30.000 USD như yêu cầu. Nhưng chỉ sau 1 tuần, họ lại nhận được yêu cầu cung cấp thêm 25.0000 USD nữa. Đan Trường đã từ chối. Anh định nhờ gia đình của cô gái giải quyết dứt điểm tình trạng này. Nhưng sau khi giấu vợ và ông bầu đưa cho gia đình của cô gái 10.000, ttrong thời gian làm lễ ra mắt hai họ ở Việt Nam, anh “Bo” lại nhận được tin nhắn đòi tiếp 15.000 USD. Đan Trường cho biết, anh không thể im lặng khi sự việc diễn ra ngày càng quá đáng. Anh và vợ quyết định công khai sự việc để cảnh tỉnh người tống tiền nên dừng lại kịp thời.

Tin nhắn đe doạ vợ chồng Đan Trường.

Tin nhắn đe doạ vợ chồng Đan Trường.

Kề cận chồng trong giai đoạn khó khăn này, Thủy Tiên cho hay khi nhận được tin nhắn từ cô gái này, cô đã rất bức xúc và tranh cãi với chồng. Tuy nhiên, cả hai đã sớm dàn hòa. “Trước sự việc này, tôi bàn với anh Trường rằng, mình chỉ có hai cách để giải quyết, một là giấu nhẹm và âm thầm gửi tiền cho phía bên kia để tránh những điều tiếng không hay. Chồng tôi là nghệ sĩ, nên chúng tôi không muốn để bất kỳ điều tiếng nào ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của anh. Thứ hai, chúng tôi đã có sẵn những bằng chứng trong tay chứng minh sự trong sạch của mình nên có thể đưa sự việc ra với báo chí. Cả hai vợ chồng đã chọn giải pháp đầu tiên nhưng cuối cùng vẫn không chấm dứt được sự việc”, vợ Đan Trường nói.

Từ khi vào nghề tới giờ, Đan Trường là một trong những ngôi sao ít tai tiếng nhất của showbiz. Chuyện đời tư cũng như sự nghiệp của anh đều khá êm đềm, suôn sẻ. Anh cũng không phải tuýp ca sĩ thích tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Hình ảnh Đan Trường xây dựng khá hoàn hảo trong lòng công chúng với vẻ đẹp trai, dễ mến và lối sống lành mạnh. Dưới sự quản lý của ông bầu Hoàng Tuấn, Đan Trường cứ thế tiến bước trên con đường âm nhạc. Có thời kỳ sự hợp tác này bị gián đoạn nhưng sau đó hai người lại kết hợp làm việc cùng nhau rất ăn ý.

Quách Tĩnh

*******************

Chó hoang cứu bé gái 12 tuổi khỏi bị hiếp dâm

 Một đàn chó hoang ở Argentina vô tình đã “lập công” lớn sau khi chúng tấn công kẻ yêu râu xanh giúp bé gái 12 tuổi tránh khỏi bị hiếp dâm.

Theo tờ Argentinean News Reports, bé gái 12 tuổi được giấu tên trong lúc đang đi bộ đến thăm nhà một người thân ở Roberto Romero thì bất ngờ bị một “yêu râu xanh” tấn công. Bé gái kể lại rằng bé đã bị một người đàn ông đứng tuổi tiến sát gần rồi khống chế, bịt miệng và kéo đến một khu vực đất trống tách biệt với khu dân cư.

 

Bé gái đã gồng hết sức để kháng cự lại kẻ tấn công nhưng không thành. Bé cũng la hét kêu cứu nhưng không có ai giúp đỡ vì khu vực không có một bóng người. Tuy nhiên, may mắn cho bé gái là nơi hoang vắng này lại có nhiều chó hoang.

 

Chó hoang (ảnh minh họa)
Chó hoang (ảnh minh họa)

 

Khi nghe thấy tiếng kêu la của bé gái, đàn chó hoang đã chạy xuyên qua đường, lao thẳng về phía người đàn ông rồi bắt đầu tấn công ông này. Trong lúc người đàn ông đang bị đàn chó cắn xé, bé gái đã kịp vùng dậy chạy trốn.

 

Bé gái chạy đến ngôi nhà gần nhất để cầu cứu, sau đó đã gọi điện về nhà để thông báo sự việc. Người nhà nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát tới ngay hiện trường để bắt “yêu râu xanh” nhưng ông ta đã tẩu thoát.

 

Nhờ những con chó hoang mà bé gái 12 tuổi may mắn thoát được bàn tay của “yêu râu xanh”. Những người có mặt tại hiện trường lúc đó nói họ hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra và nếu không có đàn chó đó thì vụ hiếp dâm hoàn toàn có thể xảy ra.

Dình Huế

Theo E.S 

***********************

Đi tù trong khách sạn ở Latvia

Thay vì được trải nghiệm những dịch vụ nghỉ dưỡng hàng đầu, những vị khách tới ở tại “khách sạn nhà tù” tại Latvia sẽ bị đối xử như tù nhân thực sự. Dĩ nhiên trước đó họ phải đồng ý với một thỏa thuận do khách sạn đưa ra.

Được xây dựng như một bệnh xá vào năm 1900, nhà tù Karosta, nằm tại thành phố Liepaja ở Latvia đã từng được sử dụng bởi Đức Quốc Xã và Liên Xô vào hồi đầu thế kỷ XX. Trong Thế chiến II, Đức Quốc xã đã giam giữ những người lính Latvia đào ngũ tại nhà tù này. Hàng trăm tù nhân được cho là đã bị giết chết tại đây, phần lớn trong số họ bị bắn vào đầu.
Ngày nay, nhà tù này được cải tạo để trở thành một khách sạn độc đáo, và hiện là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất tại Latvia. Các du khách có thể đi du lịch và tham quan nhà tù cũ, tìm hiểu lịch sử khủng khiếp của nơi này và nếu muốn có thể đặt phòng để ở lại trong những buồng giam cũ và sẽ có được trải nghiệm như những tù nhân trước đây.
Để đảm bảo không có khiếu nại, các vị khách phải ký kết thỏa thuận với khách sạn trước khi “được” trải nghiệm cảm giác tù đày. Khi ở lại khách sạn này, họ sẽ bị đối xử như những tù nhân thực thụ, bao gồm ngủ trong buồng giam với những tấm nệm cũ đặt trên tấm gỗ, ăn thức ăn dò nhà tù phục vụ ngay trong buồng giam, bị mắng chửi bởi các cai ngục… Nếu không tuân thủ các quy tắc khắt khe về hành vi sẽ bị trừng phạt bằng cách tập thể dục và dọn vệ sinh nhà tù.
Những “cai ngục” trong “khách sạn nhà tù” thực chất là những nhân viên đã được đào tạo, nhưng họ cũng sẽ đóng vai trò “cai ngục” một cách thuần thục như những giám thị trại giam thực sự. Dĩ nhiên, những hành động của họ chỉ ở trong phạm vi cho phép và không hề đi quá giới hạn.
Trang web của “khách sạn nhà tù” Karosta khuyến cáo những ai muốn trải nghiệm cảm giác tù nhân có thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng đây hoàn toàn là sự lựa chọn tự nguyện của họ.
Và nếu những trải nghiệm như một tù nhân chưa đủ mang lại cảm giác mạnh cho những vị khách, thì các nhân viên có trong khách sạn này còn biết cách để khiến cho không gian bên trong khách sạn trở nên u ám hơn, như cửa ra vào buồng giam bất ngờ mở, những ánh đén lấp lóe khi đỏ khi tắt, nhứng tiếng kêu rùng rợn của xích sắt…
Khách sạn Karosta được mở cửa hàng năm, trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 30/10. Những vị khách muốn ở lại tại khách sạn này cần phải gọi điện để đặt chỗ trước khi khách sạn mở cửa trong thời gian trên.
Những hình ảnh bên trong “khách sạn nhà tù”
Những vị khách ghé thăm nhà tù, trong khi các nhân viên ăn mặc như những giám thị trại giam
Những vị khách ghé thăm nhà tù, trong khi các nhân viên ăn mặc như những giám thị trại giam
Chụp ảnh như những tù nhân bên trong trại giam
Chụp ảnh như những tù nhân bên trong trại giam
Các nhân viên khách sạn trong vai những người cai ngục
Các nhân viên khách sạn trong vai những người cai ngục
Các nhân viên khách sạn trong vai những người cai ngục
Phòng ngủ bên trong buồng giam cũ
Phòng ngủ bên trong buồng giam cũ
Những vị khách ở lại đây sẽ bị đối xử như những tù nhân
Những vị khách ở lại đây sẽ bị đối xử như những tù nhân
Những vị khách ở lại đây sẽ bị đối xử như những tù nhân
Toàn cảnh “khách sạn nhà tù”
Toàn cảnh “khách sạn nhà tù”
T.Thủy
Theo OC

***********************

“Vườn rau” trong ngôi nhà 5 tầng

Một chuyên gia nông nghiệp Trung Quốc đã khiến những người hàng xóm phải “ghen tị” bởi ngôi nhà 5 tầng đầy rau quả có sẵn của ông.

Ông Sheng Xiugi (55 tuổi) lúc đầu chỉ trồng một số cây cà chua ở ban công nhà, tuy nhiên hiện nay, ban công nhà của ông đã trở thành một “khu vườn sinh thái” với rất nhiều loại cây ăn quả khác nhau như nho, cà tím, mận và nhiều loại rau của khác, tất cả đều mọc um tùm bao phủ gần như kín nhà tạo nên một màu xanh rờn.
Ngôi nhà của Sheng Xiugi

Ông Sheng Xiugi là một chuyên giảng dạy về chuyên đề trồng trọt ở Yiwu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Tại căn nhà riêng, ông Sheng đã trồng nhiều rau củ quả quanh nhà. Ngoài ra, ông còn trồng cả sen và nuôi cá chép cảnh ngay trên mái nhà tầng thượng.

“Nếu tôi muốn một ít rau quả thì chỉ cần mở cửa ra để hái. Tất cả các loại rau quả, thực thẩm đều có nhiều dưỡng chất và rất ngon”, ông Sheng Xiugi cho biết.

 

Đình Huế

 

Theo Orange

 

 

*******************

Đàm Vĩnh Hưng bị truy thu thuế gần 700 triệu đồng?

Dư luận đang xôn xao về danh tính của năm nghệ sĩ bị cục thuế TPHCM truy thu hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, trong đó người bị truy thu nhiều nhất phải nộp 683 triệu đồng.

Theo đó, những nghệ sĩ này trước đó đã kê khai thuế nhưng chưa đầy đủ và được phòng thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế TPHCM yêu cầu kê khai lại.

 

Điểm đáng chú ý trong danh sách năm nghệ sĩ bị truy thu thuế lần này là thông tin về một nam ca sĩ đang nổi tiếng trong vai trò ban giám khảo của nhiều game show nổi tiếng. Theo số liệu của Cục Thuế TPHCM, nam ca sĩ này bị truy thu 683 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân trong ba năm, từ năm 2010-2012.
Đàm Vĩnh Hưng

 

Danh tính của nam ca sĩ bị truy thu thuế số tiền “khủng” này đang được dư luận quan tâm và những thông tin mà cục thuế TPHCM đưa ra dễ làm nhiều người liên tưởng tới ‘ông hoàng nhạc Việt’ Đàm Vĩnh Hưng. Bởi lâu nay anh vẫn là một trong những nam ca sĩ “thống trị” về cát-xê tại các sân khấu ca nhạc trong Nam, ngoài Bắc với thù lao không dưới 100 triệu đồng/show.

 

Không chỉ là ngôi sao thị trường nổi tiếng, gần đây Mr. Đàm cũng nhận được nhiều sự chú ý khi hai mùa liên tiếp ngồi ghế huấn luận viên của chương trình truyền hình thực tế đình đám The Voice, và thông tin này được cho là khá khớp với thông tin mà Cục Thuế TPHCM cho biết trên báo Tuổi trẻ TPHCM.

 

Gần đây khi nói về chuyện thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, Mr. Đàm cũng thật thà thừa nhận: “Thật lòng mà nói, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi ai cũng luôn ý thức nghĩa vụ nộp thuế của mình. Tuy nhiên, bản tính của người nghệ sĩ vẫn thường phóng khoáng và hơi bất thường một tí nên chuyện đóng trước, đóng sau, nhớ nhớ, quên quên là chuyện rất bình thường”.

 

Tuy nhiên, anh cũng khẳng định: “Cá nhân tôi và Công ty Tiếng Hát Việt thực hiện bổn phận của mình khá đầy đủ, thậm chí còn được cơ quan thuế khen ngợi trên các phương tiện truyền thông để làm gương. Những điều này có thể làm một số người khó chịu vì giống như là mình đang cố ghi điểm để lấy lòng Nhà nước vậy”.

Mr. Đàm cũng cho biết anh không đồng ý với những ý kiến cho rằng khoản thuế của anh và các nghệ sĩ nói chung đã đóng là khiêm tốn. “Mọi người làm sao biết chúng tôi đã phải đóng thuế lên đến vài trăm triệu có năm lên đến cả tỷ đồng”, huấn luyện viên The Voice này tâm sự.

Trong danh sách truy thu thuế lần này của cục thuế TPHCM còn có một nữ ca sĩ với số thuế truy thu 264 triệu đồng. Trước đó ca sĩ này kê khai số thuế phải nộp 990 triệu đồng nhưng dựa trên số liệu thu thập từ các đơn vị tổ chức biểu diễn, phòng trà ca nhạc, số lần xuất cảnh để biểu diễn ở nước ngoài cũng như mức cát-sê trên thị trường, cơ quan thuế đã yêu cầu nữ ca sĩ này kê khai bổ sung, từ đó tăng mức thuế phải nộp lên 1,254 tỉ đồng.

Trước những thông tin này, được biết Ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên trưởng phòng thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế TP.HCM, đề xuất cần nêu đích danh nghệ sĩ trốn thuế nhằm mục đích răn đe.

 

Theo Duy Nam

*********************

 

Xem Nhà Máy Chocolate ở Las Vegas

 

Bài và hình: Khanh Vy

Hầu hết các tour du lịch đến Las Vegas đều cho du khách ghé qua nhà máy Chocolate Factory cách trung tâm Las Vegas khoảng 15 phút lái xe.
Xe đỗ, đoàn người lần lượt bước vào nhà máy. Khách được đứng xem từng giai đoạn và chụp ảnh trong khi các công nhân vẫn làm việc bình thường, từ khâu pha chế, trộn, đun sôi và đổ khuôn cho đến khâu cắt, đóng gói thành sản phẩm. Sau đó, du khách được nhân viên nhà máy cho ăn thử một vài loại chocolate khác nhau vừa mới sản xuất, loại nào cũng thơm ngon.


Khách mua hàng lưu niệm ở nhà máy chocolate

Cuối cùng là gian hàng lớn bán các mặt hàng lưu niệm của nhà máy, từ những chiếc áo, nón, đến móc khóa, ly thủy tinh…, có in hình sản phẩm chocolate đủ hình dạng như thỏi, viên, hình chuông, hình trái tim… Trong khu vực nầy còn có một chiếc xe gỗ xưa, trưng bày một thỏi cocoa là loại nguyên liệu chính để làm ra chocolate. Ngoài ra còn có những tượng chocolate hình viên kẹo m&m với những màu sắc đặc trưng: vàng, đỏ, xanh, và nâu… để du khách chụp ảnh.


Lò nấu chocolate

Ra khỏi nhà máy là một vườn “địa đàng” với rất nhiều loại cây đặc trưng của vùng sa mạc là xương rồng, ngãi, và các loại hoa thích hợp với thời tiết nắng nóng. Xương rồng đang nở hoa rực rỡ. Rất nhiều chim hoang dã làm tổ trên các tàn cây. Tiếng chim con chim mẹ kêu ríu rít làm du khách như bị lạc vào thế giới của phim hoạt hình “Chocolate”.

 

 


Khu vực đóng gói thành phẩm


Du khách chụp ảnh nơi sản xuất chocolate


Sản phẩm chocolate trưng bày


Chocolate bán theo dạng tặng phẩm


Chocolate dạng hộp


Chocolate dạng kẹo cây

 


Nơi nhiều người vào chụp ảnh lưu niệm

Quang Nguyên chuyển

**********************

Bác sĩ bị kiện vì xúi y tá quan hệ với nhiều người

Nữ y tá Saskia Tikasingh cho biết, trong thời gian thực tập ở phòng khám ở Braintree, Anh, mỗi ngày, cô đã phải đối mặt với sự khó chịu khi bác sĩ Raghuvir Patel thường xuyên có những đề nghị khiếm nhã rằng cô nên tìm đến nhiều người đàn ông khác mà quan hệ tình dục.

 Nữ y tá Saskia.Thời điểm đó, Saskia vừa chia tay với bạn trai. Saskia kể rằng, bác sĩ Patel nói với cô rằng: “Cô cần gì đến bạn trai, hãy đi tìm nhiều người đàn ông mà quan hệ tình dục”, rồi thậm chí, ông Patel còn chỉ cách cho cô để thực hiện điều nói trên.

 Bác sĩ Patel trong buổi điều trần đầu tiênNgoài ra, ông Patel còn bị cáo buộc đã có những ý kiến và cử chỉ khiếm nhã với các đồng nghiệp khác. Ông này cũng bị tố thường xuyên sử dụng các dụng cụ không qua khử trùng, không đeo găng tay khi điều trị cho các bệnh nhân.

Hiện phiên điều trần vẫn đang diễn ra để luận tội ông Patel.

Theo Dân Việt

Theo nguoiduatin.vn

**************

Mới đây, Helen Flanagan vừa có chuyến bay tới đảo Ibiza, Tây Ban Nha để thực hiện một bộ ảnh bikini. Trong lúc thay đồ, bạn gái cũ của tiền vệ Sinclair vô ý để lộ một bên ngực và hình ảnh hớ hênh này không thoát khỏi ống kính luôn trực sẵn của các tay săn ảnh.

Trước khi tới Ibiza, người đẹp 22 tuổi đã nói lời chia tay Sinclair khi phát hiện tiền vệ Man City lén lút nhắn tin tán tỉnh một cô gái khác sau lưng mình. Cặp đôi trẻ có một trận cãi vã nảy lửa trước khi Helen dọn đồ ra khỏi nhà Sinclair.

Helen Flanagan khoe đường cong bốc lửa khi chụp ảnh bikini và hoảnh khắc hớ hênh

Lan Chinh

***********************

Tiền Phong

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: