Phán quyết có một không hai về “quan hệ tình dục”

Bất kỳ một đôi nam nữ nào quan hệ tình dục với nhau, dù chưa kết hôn, cũng được coi là vợ chồng và phải “ly hôn” nếu chia tay, một tòa án Ấn Độ mới đây phán quyết.

Khi hai người ở độ tuổi hợp pháp, 18 với nữ và 21 với nam, có quan hệ xác thịt sẽ được luật pháp coi là đã kết hôn, một thẩm phán tại tòa dân sự tối cao Madras nói.

Cũng theo tòa án Madras, việc đăng ký kết hôn cũng như tổ chức hôn lễ chỉ là những hình thức để có được sự phê chuẩn của xã hội. Và rằng, một khi hai người đã quan hệ tình dục với nhau thì “nó trở thành một sự cam kết gắn với tất cả những hậu quả diễn ra theo sau đó”, gồm cả việc phải có một bản án ly hôn nếu muốn quan hệ tình dục với người khác.

Ngoài ra, nếu một trong hai người muốn đăng ký kết hôn, họ có thể có được một tòa án về gia đình công nhận đã kết hôn nếu có thể trình ra bằng chứng về một mối quan hệ có tình dục trong đó.

Một khi được tòa án công nhận, người đó có thể coi một người khác là vợ hoặc chồng bất kể phía kia có đồng ý hay không.

“Những quyền lợi hợp pháp áp dụng với các cặp đôi kết hôn bình thường cũng có thể áp dụng cho những đôi có quan hệ tình dục”, tòa án trên ra phán quyết.

Phán quyết được đưa ra trong một vụ liên quan tới tiền cấp dưỡng nuôi con. Theo đó, một tòa án cấp thấp hơn quyết định rằng một phụ nữ không được đòi tiền cấp dưỡng từ cha của hai đứa con của cô vì không có bằng chứng về cuộc hôn nhân của họ.

Thẩm phán C.S Karnan phán quyết, văn bản hợp pháp chứng tỏ đời sống vợ chồng của một cặp đôi quan trọng hơn giấy chứng nhận kết hôn. Trong trường hợp này, người đàn ông đã ký vào giấy khai sinh của đứa con thứ hai và do đó, người phụ nữ này được công nhận là vợ ông ta. Thẩm phán Karnan cho biết, cặp đôi này đã có đời sống hôn nhân dưới cùng một mái nhà và có hai đứa con. Do đó, người đàn ông được coi là chồng và phải trả tiền cấp dưỡng 500 rupee một tháng.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)

*******************

Thương Tín tái xuất với vai ác trong phim hình sự
Nhân vật do nam diễn viên kỳ cựu thể hiện có tính cách phức tạp, thuộc tuyến phản diện và đối đầu với cảnh sát an ninh.

 

Ngày 19/6, tại TP HCM, nghệ sĩ Thương Tín cùng đoàn phim Tối qua mơ gì thực hiện những cảnh quay đầu tiên của loạt phim truyền hình này, dự kiến dài 28-30 tập. Phim do đạo diễn Hà Minh Tuấn viết kịch bản và dàn dựng.

Nghệ sĩ gạo cội vào vai Hoàng Long Giao, nhân vật chính ở tuyến phản diện.

Trương Thế Vinh (phải) và diễn viên Thương Tín trong ngày đầu quay phim. Ảnh: Thoại Hà

“Từ khi chuyển thể kịch bản phim, tôi đã nhắm vai này phải do Thương Tín thể hiện. Vì anh ấy không chỉ có ngoại hình phù hợp mà còn có bề dày kinh nghiệm trên phim trường. Thương Tín cũng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống để có thể đảm nhận một dạng vai có tính cách phức tạp như Hoàng Long Giao”, đạo diễn Hà Minh Tuấn nói.

Nhân vật Hoàng Long Giao luôn ở thế đối đầu với thiếu tá Thành An (do Trương Thế Vinh thủ vai). Tuy vậy, trải qua nhiều va chạm và biến cố, người đàn ông từng trải dần cảm mến viên cảnh sát an ninh trẻ khi nhận ra những đức tính tốt đẹp ở anh.

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Thương Tín với phim ảnh sau thời gian khá dài anh rất ít đóng phim vì bị mất cảm hứng với công việc diễn xuất.

Với Tối qua mơ gì, đây là lần đầu tiên diễn viên Trương Thế Vinh vào vai một thiếu tá an ninh. Với tâm trạng hồi hộp lẫn háo hức, anh đến phim trường từ sớm, ngồi một góc ôn lại kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên là cuộc họp báo. Thiếu tá Thành An là người có năng lực rất đặc biệt, có thể nhìn thấy “ma” trong mỗi giấc mơ liên quan đến những vụ án đặc biệt được giao phá án.

Khả năng đặc biệt này đến với Thành An từ khi anh phẫu thuật cấy ghép giác mạc từ một giác mạc được hiến tặng. Cuộc sống của thiếu tá an ninh này bị bấn loạn và xáo trộn khá nhiều vì điều đó. Nhưng cũng chính nhờ vậy, anh đã cứu vớt được nhiều số phận, giải oan được nhiều cái chết bí ẩn.

“Phim này hành động không nhiều nhưng quan trọng là phải biết diễn xuất nội tâm, thể hiện được thần thái của một người công an rất chuẩn mực. Vai này hoàn toàn khác với các dạng vai tôi từng nhận đóng trước nay. Vì thế, tôi phải hỏi han, đọc thêm các thông tin liên quan về lĩnh vực này và lắng nghe góp ý từ mọi người rất nhiều”, Trương Thế Vinh tâm sự.

Tối qua mơ gì được giới thiệu là dạng phim kết hợp giữa thể loại trinh thám, hình sự, giả tưởng pha chút yếu tố kinh dị, được chuyển thể từ series truyện Những vụ án ma (của nhà văn Lâm Hà), gồm 8 quyển trinh thám liên hoàn. Nội dung truyện xoay quanh cuộc sống một sĩ quan an ninh bị một chứng bệnh lạ do quá trình thay ghép giác mạc từ nhỏ. Từ đó, anh ta thấy được nhiều chuyện mà không ai thấy được.

Có mặt trên phim trường trong ngày đoàn phim khởi quay những cảnh đầu, nhà văn Lâm Hà chăm chú theo dõi các diễn viên làm việc. Khi được hỏi về vai chính trong phim, anh nói vui: “Nam diễn viên chính đẹp trai quá! Đẹp thế này thì ngoài đời thật sẽ rất khó làm sĩ quan an ninh vì họ thường là những người tầm thước, đảm bảo ít gây chú ý để có thể dễ hòa nhập vào bất cứ cộng đồng nào. Tôi từng đọc nhiều sách về vấn đề này, còn nhớ là trong cuốn sách nói về hướng dẫn tuyển chọn sĩ quan an ninh do một thanh tra người Anh viết từ thế kỷ 18 có nói một cảnh sát càng đẹp trai, cao to lực lưỡng thì càng tốt. Nhưng cần chọn người có dung mạo thật bình thường, thậm chí tầm thường làm nhân viên an ninh hoạt động ‘chìm'”, nhà văn chia sẻ.

Bộ phim do hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất.

Theo Thoại Hà (VNE)

************************

Người chết sống lại ngay tại lễ tang

 Những người đang tham dự một lễ tang tại Zimbabwe đã có một phen “thất kinh hồn vía” khi người chết, một người đàn ông 34 tuổi, bất ngờ tỉnh dậy trước khi quan tài được đem chôn.

Brighton Dama Zanthe, một người đàn ông 34 tuổi, đã được đưa vào nhà xác để chuẩn bị mang đi chôn cất vào thứ 2 tuần trước, sau khi anh dường như đã qua đời tại nhà của mình sau một thời gian dài bị bệnh.
Sự “hồi sinh” của Zanthe được xem là một điều kỳ diệu đến khó tin
Sự “hồi sinh” của Zanthe được xem là một điều kỳ diệu đến khó tin
Thi thể của Zanthe được quấn trong một chiếc chăn để người thân và bạn bè tới viếng thăm lần cuối trước khi được mang chôn.
Tuy nhiên, trong khi bạn bè và người thân của Zanthe đang đau buồn viếng thăm thi thể của anh thì điều kỳ lạ đã xảy ra khi họ nhận ra dường như thi thể của Zanthe đang động đậy.
Lot Gaka, ông chủ của Zanthe, người đã phát hiện ra khoảng khắc thi thể của anh này động đậy trong tấm chăn cho biết: “Tôi là người đầu tiên phát hiện ra chân của Zanthe đang động đậy trong khi đang đứng trước thi thể của anh ta. Tôi đã thực sự rất sốc”.
“Ban đầu tôi đã không thể tin vào mắt mình, nhưng sau đó tôi đã thực sự nhận ra có những sự di chuyển trên cơ thể của Zanthe. Nhiều người viếng thăm cũng đã nhận ra điều này”, Gaka cho biết thêm.
Ông Gaka, chủ của một doanh nghiệp xe buýt, nơi Zanthe đang làm việc, cho biết Zanthe đã lâm vào tình trạng sức khỏe yếu một tuần trước “cái chết” của anh.
Nhiều nhân chức khác cũng cho biết ngay sau khi phát hiện chuyển động trên cơ thể của Zanthe, gia đình đã lập tức kéo anh ra khỏi chăn và phát hiện ra rằng thực chất Zanthe vẫn còn sống.
Xe cấp cứu sau đó đã được gọi đến để lập tức đưa Zanthe đến bệnh viện. Tại đây, Zanthe đã trải qua 2 ngày được chăm sóc ở chế độ đặc biệt và đã được hồi phục sức khỏe. Anh đã được xuất viện vào cuối tuần trước và đã được trở về nhà.
“Thật là một phép màu kỳ lạ. Mọi người vẫn còn hoài nghi về điều thần kỳ này”, một thành viên trong gia đình của Zanthe chia sẻ.
Bản thân Zanthe cũng cho biết anh chỉ có một ký ức mơ hồ về sự việc vừa xảy ra.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tôi chỉ nhớ rằng mình tình dậy khi nằm trên giường bệnh viện. Mọi chuyện chỉ được kể lại bởi bạn bè và người thân của tôi”, Zanthe cho biết.

 

T.Thủy
Theo Telegraph

******************************

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc lúc tuổi xuân

Bà Bành Lệ Viện mang nét đẹp nữ tính và đài các trong những bức ảnh được chụp từ thuở còn đôi mươi, trước khi trở thành vợ của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc.

Những bức ảnh thời con gái của bà Bành hôm qua được hé lộ trên Netease Lady, một trang thông tin dành cho phụ nữ của Trung Quốc.

Những bức ảnh được chụp vào đầu và giữa thập niên 80, khi bà chỉ mới bước vào những năm đầu của tuổi 20.

Netease Lady

Netease Lady mô tả đây là những hình ảnh “trong sáng và ngây thơ hiếm có” của bà, đồng thời ca ngợi nhiếp ảnh giá đã ghi lại nét đẹp của đệ nhất phu nhân một cách “chân thực nhất”.

Trang này cũng khen ngợi gu thời trang cũng như phụ kiện mà bà sử dụng như mắt kính bản to…

… hay nơ cài cổ. “Thanh lịch và duyên dáng” là những tính từ mà Netease Lady dành cho phong cách ăn mặc của bà.

Bà Bành gặp ông Tập vào năm 1986. Hai người kết hôn một năm sau đó. Bà là một trong những giọng nữ cao xuất sắc nhất Trung Quốc và là đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Từ khi ông Tập Cận Bình được bầu làm chủ tịch Trung Quốc, bà thường xuyên xuất hiện trước công chúng cùng chồng và gây ấn tượng mạnh mẽ bởi gu thời trang thanh lịch.

Bành Lệ Viện được xem biểu tượng “quyền lực mềm” của Trung Quốc và được so sánh với Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Cả hai người đều có tên trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới mà tạp chí Time mới công bố gần đây.

Anh Ngọc (Ảnh: Xinhua)

***************************

Kim Jong-un chụp ảnh với ‘du thuyền xa xỉ’

Một bức ảnh do KCNA chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây xuất hiện cùng chiếc du thuyền được cho là trị giá 7 triệu USD, bất chấp lệnh trừng phạt cấm nhập hàng xa xỉ của Liên Hợp Quốc.

Ông Kim Kong-un đi bộ trên bến tàu, đằng sau là chiếc du thuyền được cho là có giá 7 triệu USD. Ảnh: KCNA/NK News

Ông Kim Jong-un được cho là có đam mê với du thuyền hạng sang giống như người cha quá cố Kim Jong-il. Mới đây, ông Kim Jong-un sử dụng một chiếc du thuyền Princess dài 29 m (95 foot) trong chuyến công tác 10 ngày ở bờ biển phía đông Triều Tiên.

Nếu chiếc du thuyền đúng là loại Princess-95MY, việc này thì sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về việc cấm chính phủ Triều Tiên mua sắm hàng xa xỉ.

Các mặt hàng cao cấp bị Liên Hợp Quốc cấm vận từ năm 2006 để trừng phạt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, lệnh cấm lại không đưa ra định nghĩa rõ ràng của cụm từ “hàng xa xỉ”. Phải đến lệnh cấm đầu năm nay, cụm từ siêu xe và du thuyền hạng sang mới được thêm vào.

Hãng du thuyền Princess 95MY thuộc tập đoàn LVMH là tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Louis Vuitton, Moet Chandon, Christian Dior cùng 60 nhãn hàng xa xỉ khác.

Du thuyền kể trên bắt đầu xuất hiện ở Triều Tiên từ cuối tháng 5 trong chuyến thị sát của ông Kim Jong-un tới một ngư trường, sau khi hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải. Trong bức ảnh ngày 28/5, chiếc du thuyền ở bên góc phải, còn phía trước, nhà lãnh đạo cùng các quan chức đi bộ trên bến cảng.

Với phong cách kiểm duyệt rất kỹ càng của truyền thông nhà nước Triều Tiên, trang NK News bình luận, rất có thể chiếc du thuyền cố tình được đưa vào ống kính để tuyên truyền ra bên ngoài.

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp du thuyền nói với NK News rằng chiếc du thuyền trong ảnh là chiếc Princess 95MY, phiên bản mới hơn là Princess 98MY, có giá không dưới 8,7 triệu USD.

“Theo suy đoán của chúng tôi, đây là chiếc 95MY chứ không phải 98MY vì số lượng tàu loại này nhiều hơn và chúng tôi đã bán ra từ vài năm trước, có nhiều trao đổi mua bán trên thị trường tư nhân”, Will Green, giám đốc bán hàng của Công ty Du thuyền Quốc tế Princess nói.

Công ty cho biết đã tổ chức cuộc điều tra riêng để xem có hay không và làm thế nào để một chiếc du thuyền của họ sản xuất lại đến tay ông Kim.

Vũ Hà

***************************

Kim Jong-un và vợ úy lạo phi công

 

Lãnh đạo Triều Tiên cùng vợ đến thăm một đơn vị không quân và chỉ đạo diễn tập tác chiến cho các phi công.

 

Ảnh: Cri.cn
Lãnh đạo Kim Jong-un và vợ cùng các tướng lĩnh quân sự xem máy bay tập luyện. Ảnh: CRI

 

 

KCNA hôm qua đưa tin Nguyên soái Kim Jong-un cùng vợ là Ri Sol-ju đã đến thăm đơn vị 1017 của quân đội nhân dân Triều Tiên để chỉ đạo máy bay tập luyện. Lên đồn chỉ huy, ông Kim nhận báo cáo về chương trình huấn luyện bay và chỉ đạo cuộc diễn tập.

“Tôi luôn nghĩ về những đường bay mà các phi công đã đi qua để bảo vệ bầu trời đất nước”, ông nói và ra chỉ thị tăng cường tập huấn bay trong tương lai nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các phi công. Ông muốn họ trở thành “quân đoàn thách thức cái chết, những phi công có thể chiến đấu điêu luyện trong một cuộc chiến tranh hiện đại”.

Xem các phi công thực hiện bài tập cất, hạ cánh và tác chiến trên không, ông Kim khen ngợi kỹ năng bay của họ, cho rằng đây “đúng là mong muốn của đảng”.

Lãnh đạo Kim cũng đi vòng quanh khu vực mới xây dành cho nhiệm vụ tác chiến và nhà để máy bay từng được cố lãnh đạo Kim Jong-il đến thăm. Ông nhắc nhở đơn vị bảo quản cẩn thận ảnh và tượng của cha ông, Kim Jong-il, để các phi công và binh sĩ khác luôn khắc sâu những chiến tích bất tử của cố lãnh đạo trong tâm trí.

Kim Jong-un nhấn mạnh việc các phi công phải chuẩn bị tốt cho cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh. Ông Kim từng thăm đơn vị 1017 và thị sát chiến đấu cơ Mig-29 cách đây gần một năm.

Ảnh: Cri.cn
Những chiếc máy bay tham gia diễn tập. Ảnh: CRI

Trọng Giáp

**************************

Đồ Sơn ‘cháy’ hàng, gái không kịp mặc quần áo

Những hôm Đồ Sơn có chọi trâu, khách ra vào nhà nghỉ tấp nập. Người này vừa ra, người kia đã vào, thậm chí có em chẳng kịp mặc quần áo.

Một người làm nghề xe ôm ở Đồ Sơn hồ hởi khoe với nam thanh niên mới xuống: “Ở đây có hai nơi là điểm tập trung cho khách hàng giải trí. Một là Xó Lặng ở khu 1, hai là khu 203 hay khu Bộ Xây dựng. Chẳng biết các bác sành chơi ở những đâu, nhưng đến Đồ Sơn thì cứ mà phê. Dịch vụ ở đây cực chuyên nghiệp. Giá cả thì có giá chung rồi. Khỏi lo đi”.

Thấy khách nghi ngờ, anh ta bồi thêm: “Ôi, giời! Bác không hiểu thế nào là chuyên nghiệp hả? Toàn hàng thửa từ núi rừng đấy. Mông to, ngực to lại săn chắc, dưới xuôi mình kiếm đâu ra. Thôi, bác thích thì nhích luôn đi. Chiều nay cuối tuần dễ khan hàng đấy”.

Vừa nói xong thì có cuộc gọi vào điện thoại nhắc xe ôm ra bến nhận hàng. Nhảy vội lên xe, gã ngoái lại nhắc: “Em phải đi làm nhiệm vụ đây. Hàng đang về bến. Em phải ra đón. Lưu cái số của em vào rồi có gì cứ gọi. Em đón con bé từ Lào Cai xuống. Chủ vừa gọi ra đón. Nếu bác máu, em nói bà chủ cho bác mở hàng luôn”.

Dân chơi sành sỏi đều nhận định, khu nhà nghỉ Bộ Xây dựng – “lãnh địa” của mại dâm đồng giá. Khu vực này trước đây, thời kỳ Pháp thuộc, từng là khu vực hoạt động mại dâm phục vụ sĩ quan và binh lính Pháp mang tên “Nhà Thổ”. Ngày nay, hoạt động mại dâm nơi đây cũng hoành tráng không kém.

Chập tối,gái mại dâm bắt đầu vào vị trí ngồi chào khách.

Chập tối, gái mại dâm bắt đầu vào vị trí ngồi chào khách.

Cũng giống như trâu chọi, việc săn tìm các cô gái đẹp để đưa về Đồ Sơn phục vụ đòi hỏi rất công phu và đầy kỹ thuật. Ban đầu, các ông trùm, bà trùm phải cử người đi trinh sát, tìm kiếm xem nơi đâu có gái rồi ra thông báo tuyển nhân sự làm việc tại khu du lịch Đồ Sơn với các vị trí thu ngân, lễ tân… Cũng có trường hợp đòi hỏi kỹ thuật hơn buộc chủ trò phải tung con chim mồi vào tán tỉnh cô gái nào ưng ý rồi đưa về “ra mắt” gia đình. Mỗi người đi rủ thêm bạn bè. Dần dần cả thôn kéo nhau đi làm vì thu nhập khủng.

“Hàng” Đồ Sơn chủ yếu mang từ các vùng núi như Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thanh Hóa… Theo lời một ông trùm từng nổi tiếng về kinh doanh món hàng này nay đã giải nghệ, để tìm được nguồn hàng ưng ý, các trùm phải cử một “trinh sát” nằm vùng tại các vùng quê.

Nhiệm vụ của “trinh sát” là tìm kiếm, phát hiện nhân tố vừa mắt, có hoàn cảnh éo le, gia cảnh khó khăn đang khát khao tìm kiếm việc làm dưới xuôi thì nhào vô với vai trò “đi tìm nhân viên chạy bàn, thu ngân” cho nhà hàng du lịch. Ở núi rừng, cả đời chưa một lần được thấy biển, nghe đi Hải Phòng, làm tại khu du lịch, em nào em nấy mắt tròn xoe háo hức đi luôn.

Giữ đúng lời hứa là làm thu ngân, chạy bàn, các em được chủ phân công làm lễ tân. Cái trò, con gà tức nhau ở tiếng gáy, nhìn mấy em cave cũng trạc tuổi mình mà sao lúc nào cũng áo quần súng sính, son phấn lòe loẹt, nhàn nhã đi ra đi vào mà tiền tiêu không biết mệt, mấy em thôn nữ tò mò gạ chủ “muốn được làm như mấy bạn kia”.

Ông trùm lại kể tiếp: “Chuyện hoạt động mại dâm ở đây như một lẽ thường. Mùa hè không đông bằng mùa đông vì ít gặp người quen. Chủ nhà nghỉ giờ làm ăn tinh quái hơn trước, chẳng dại gì nuôi đống gái ở trong này vì chẳng may bắt được, có mà toi.

Thông thường, hàng được tập kết ở một ngôi nhà trong làng. Khi nào có khách, sẽ có xe ôm chạy vào chuyển đi. Hàng ở đây đều đồng giá 250.000 đồng mỗi lần một tiếng. Nếu qua đêm thì một triệu đồng mỗi đêm. Ngoài ra, nếu xe ôm chở đi theo yêu cầu của khách tới khách sạn nào đó thì khách phải trả thêm 50.000 đồng. Mỗi lần đi khách, cave lại trích cho ông trùm, bà trùm 130.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, các trùm thu được 10 đến 11 triệu đồng từ nguồn hàng này.

Có cô đi khách 50 lần một ngày.

Có cô đi khách 50 lần một ngày.

Một anh khách đi tìm “hàng” đang ngó nghiêng thì bỗng giật bắn mình, nghe tiếng một em tóc vàng, son phấn lòe loẹt, quần soóc ngắn nói chuyện qua điện thoại oang oang: “Con Hân vừa đạp xe đi tìm khách đấy. Nó siêu thật. Suốt từ đêm tới chiều, nó đi được 49 lần. Giờ nó quyết đạp xe đi tìm vị khách thứ 50 để phá kỷ lục”.

Giật mình thấy khách đang đứng gần nhìn mình điệu soi mói, em tóc vàng liền hỏi: “Đi không anh?”. Anh chàng ậm ừ giây lát thì bị em trợn mắt lườm: “Hãm! Mới mở mắt ra đã ám quẻ” rồi bỏ đi.

Theo lời một bà chủ nhà nghỉ, bản thân cave ở đây cũng rất ý thức về tút “hàng”. Tranh thủ những ngày “đèn đỏ”, các em lại đi xe ôm vào thành phố tân trang sắc đẹp như xăm môi, mắt, mí và cả tắm trắng để hút khách. Các em dù làm được nhiều tiền như thế, nhưng không hiểu sao đến khi làm đẹp vẫn phải là bà chủ ứng tiền rồi khấu trừ sau. Trung bình một tháng, mỗi em làm việc 25 ngày. Mỗi ngày đi khách khoảng 20 lần.

Những hôm Đồ Sơn có trâu chọi, hàng cháy khủng khiếp. Các khách chỉ có mà ngồi đợi như kiểu “trâu một ra, trâu hai vào”, thậm chí có em chẳng kịp mặc quần áo. Bà chủ tiếp thêm: “Trông vậy thôi nhưng cứ đến mùa gặt là lại xin phép về hộ thầy u mấy ngày đấy. Mỗi lần về, chúng đều mang vài chục triệu về cho gia đình xây cất nhà và mua xe máy. Tiếng là làm nghề này nhưng cũng có đứa có người yêu. Tối nào cũng thấy người yêu chở đến làm”.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn nói: “Ở đây có tệ nạn xã hội kiểu mại dâm. Họ trá hình bằng cách núp dưới bóng nhân viên lễ tân nhà hàng, nhà nghỉ”. Cả khu du lịch hiện có gần 118 nhà nghỉ với gần 2.000 phòng. Riêng khu Bộ Xây dựng khoảng 20 và Xó Lặng gần 10 nhà nghỉ.

Theo Giadinh.net.vn

*************************

Cô Bé Tippi( người rừng ) giờ đã 23 tuổi và đang theo học ở Pháp 

                       Cô bé 10 năm làm bạn với rừng hoang dã châu Phi

Tippi sinh ra ở Namibia nhưng được theo chân cha mẹ là cặp đôi nhiếp ảnh gia động vật bôn ba khắp nơi ở châu Phi. Cô bé có một cậu anh trai voi và người bạn thân là một con báo gấm.

Những hình ảnh ghi chép về cô bé Tippi Benjamine Okanti Degre trải qua 10 năm đầu đời trong bụi rậm châu Phi, sống hòa nhập với các động vật hoang dã như người thân trong gia đình. Hiện nay, Tippi đã 23 tuổi và cuốn sách “Tippi: My book of Africa” hiện đang rất nóng trên kệ sách khắp thế giới.

Cha mẹ Tippi đã dành tuổi thơ của con gái trong rừng châu Phi suốt 10 năm đầu đời

Cha mẹ cô là người Pháp và vốn yêu thích công việc nhiếp ảnh cuộc sống hoang dã nên họ đã bắt đầu hành trình đặc biệt của mình ở nhiều nơi trên đất châu Phi. Hàng ngày, Tippi phải đảm bảo không cho lũ khỉ ăn cắp chai lọ, đồ đạc của mình. Và vô tình cô đã yêu thích chính những loài động vật ở đây. Giống như một sân chơi vĩ đại, họ sống trong một túp lều, hoàn toàn tự nhiên, và cô bé Tippi thật may mắn khi được thức dậy dưới ánh nắng mặt trời chói chang và trong vòng tay cha mẹ mình.

Tippi trò chuyện với động vật bằng giọng nói thân thiện và ánh mắt trìu mến đến từ trái tim ngây thơ của mình, Thậm chí cô còn không để ý tới sự khác biệt vê kích thước với chú voi mà cô nhận là anh trai. Có một mối liên kết vô hình ràng buộc giữa con người nhỏ bé với những sinh vật nơi hoang dã châu Phi. Cô bé chưa từng sợ hãi khi sống như vậy.

Tippi hạnh phúc lăn ra ngủ với cậu bạn thân

Ðôi khi chuyện không may vẫn thường xảy ra mặc dù không quá nghiêm trọng. Bố mẹ Tippi từng sợ hãi khi thấy một chú sư tử nhỏ mút ngón tay của con gái trong sự thích thú. Một thời gian sau khi tấm hình đó được chụp lại, bé sư tử đã lớn đùng và nhận ra người bạn thuở xưa. Chú sư tử Mufasa nhảy xổ tới thân thiện gạt đuôi mạnh vào Tippi khiến cô ngã nhào xuống đất. Kể từ đó, bố mẹ không để đôi bạn lại gần nhau vì họ sẽ không biết con sư tử sẽ làm gì cô bé nữa.
Chú khỉ đầu chó Cindy rất hay ghen tị với bạn mình
Sự cố thứ 2 là khi Tippi gặp chú khỉ đầu chó Cindy ở một vũng nước, nó đã ghen tị với cô mà nhảy vào giật tóc cô bé kéo mạnh. Tippi khá đau đớn nhưng động vật hoang dã thì không thể đoán trước được hành vi của chúng.
                                                                                                                                 

Bé Tippi giờ đã 23 tuổi và đang theo học ở Pháp

Trở lại quê hương Pháp sau 10 năm sống với thế giới hoang dã, Tippi gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống hiện đại, Cô rất nhớ lũ bạn động vật thuở thơ ấu. Và cuốn sách mà cô kể lại là những kỷ niệm không bao giờ quên của một đứa trẻ hồn nhiên được lớn lên cùng voi, báo và khỉ đầu chó là bạn thân.
Cô bé sống hòa nhập trong xã hội người thổ dân ở Namibia

Tippi tham gia một chuyến thu lượm hoa quả cùng phụ nữ và trẻ em thổ dân

Người anh trai đồ sộ của Tippi rất thân thiện

Những đứa trẻ thổ dân rất yêu Tippi. Chúng vô cùng thích thú với làn da và mái tóc của cô bé

Giải khát bằng rễ cây trong đầm lầy Okavango cùng người thổ dân San Brushmen ở bắc Namibia

Anh chàng thổ dân Tkui vẽ mắt của Tippi bằng nhựa lấy từ quả mọng trong rừng

Anh còn hướng dẫn co bé cách sử dụng cung tên săn bắn

Ðôi khi, trăn đá cũng kết bạn với Tippi

Dạo chơi trên lưng đà điểu thuần hóa đón nắng mới là thú vui hàng ngày của Tippi

Chú mèo rừng trông khá hiền lành và tình nguyện làm gối ngủ cho cô bé
                                                                                                   
NT Mai Lang Luông chuyển

*************************

Thiên thần nội y Erin Heatherton gợi cảm bán nude

Người mẫu của hãng Victoria’s Secret khoe dáng nuột nà, quyến rũ trong bộ ảnh bán khỏa thân trên tạp chí GQ Đức tháng 7.

 

H.V

 

*************************

Tiếng gõ cửa bí mật ở quán bar Sài Gòn

Cánh cửa quán bar đóng im ỉm, nhưng chỉ cần một tiếng gõ nhẹ của bảo vệ, trước mắt ông khách đang ngơ ngác là những cặp đùi trắng nõn.

Núp dưới hình thức quán bar, billards, những ổ mại dâm tại trung tâm quận 1, TP HCM chỉ phục vụ khách nước ngoài với giá 100 USD cho mỗi lần “vui vẻ”. Đoạn phố Hai Bà Trưng tiếp giáp với Đông Du là nơi thường xuyên có du khách nước ngoài qua lại, các quán bar trá hình thường xuyên chào mời, chèo kéo những quý ông ngoại quốc đi ngang qua. Mỗi tối, trung bình các quán “đổi đào” cho nhau từ 3 đến 4 lần làm phong phú số lượng “hàng” ở mỗi quán. Khách nước ngoài khi vào bên trong quán bar có nhu cầu “vui vẻ”, 15 nữ tiếp viên sẽ dàn hàng ngang mỗi lượt cho họ chọn đến khi ưng ý mới thôi.

Những cô gái bán dâm bị triệu tập tại cơ quan công an.

Những cô gái bán dâm bị triệu tập tại cơ quan công an.

Lịch hoạt động của mỗi quán thường bắt đầu từ khoảng 6h chiều đến khuya, mỗi quán có trên dưới 20 “đào” với thân hình dễ nhìn và đặc biệt là biết tiếng Anh giao tiếp. Bên trong mỗi quán, dù trưng biển là một nơi chơi billards giải trí, nhưng thực chất là nơi kinh doanh đồ uống và môi giới mại dâm cho khách nước ngoài. Các quán chủ yếu được bố trí nhiều bộ salon bàn kính, cùng với quầy bar để tiếp viên ngồi trò chuyện với khách. Bên ngoài, luôn có một chiếc xe 7 chỗ sẵn sàng chở khách và đào đến những bãi đáp là các khách sạn trong khu vực quận 1.

Một tiếp viên trong quán billard 51 Hai Bà Trưng cho biết, công việc chính của cô ở đây là “đi khách”. Khá dễ dàng đặt chân vào billard 51 bởi cô có ngoại hình, biết tiếng Anh và quan trọng nhất là chịu “đi khách”. Mỗi ngày, cô bắt đầu đi làm từ 18h đến khuya khi hết khách. Trang phục đi làm là váy ngắn, áo trên càng hở càng tốt, và phải vui vẻ, trò chuyện với khách.

Các quán này đều sử dụng chiêu né sự kiểm tra của cơ quan chức năng để tồn tại được giữa trung tâm thành phố là chỉ phục vụ khách nước ngoài. Khách người Việt đã bị chặn cửa ngay từ khi dừng chân trước quán nên việc “đi khách” chủ yếu phụ thuộc vào du khách đi lại qua khu vực này. “Cũng có khách quen, mấy ông ngoại quốc làm ở Sài Gòn, một lần vô thử, thành quen, cuối tuần hay kéo bạn bè tới”, cô này cho biết thêm. Vốn tiếng Anh không quá nhiều, cộng với body language bằng thân hình khá bắt mắt của mình, nên tiếp viên thường dẫn dụ hầu hết khách chịu “đi tới Z”. Tuy nhiên cũng nhiều “đào” làm được vài bữa là bỏ cuộc do không giao tiếp được với khách, ngoại hình khiên tốn hay không làm khách hài lòng…

Không thu 50% số tiền “đi khách” của tiếp viên, các quán bar trá hình này còn có khoản thu từ đồ uống của khách được bán với giá “trên trời”. Đồ uống được bán với giá ngang ngửa trong vũ trường. Rượu ngoại khoảng 2 triệu đồng/chai, nước ngọt 50.000 đồng mỗi lon hay mỗi cái khăn lạnh có giá 20.000 đồng. Hầu hết, khách hàng vào quán phải kêu đồ uống, trái cây trong khi ngồi trò chuyện, chọn đào trước khi “lâm trận”.

Chiều 15/6, các trinh sát Đội 5 Công an TP HCM bất ngờ đột kích 4 quán bar số 35, 37, 49, và 51 đường Hai Bà Trưng (quận 1) cùng một số khách sạn, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khách làng chơi đều là người nước ngoài. 52 “chân dài” và hàng loạt người có liên quan bị tạm giữ. Khách nước ngoài đến quán bar sẽ được người trong đường dây mồi chài mua dâm. Quán sẽ cho khách thoải mái lựa chọn “đào” cho tới khi ưng ý. Giá của mỗi lần “mây mưa” 100 USD.

Bảo Gia

*************************

Bé trai 11 tuổi có con với phụ nữ 36 tuổi

Một bé trai 11 tuổi người New Zealand mới đây có con với người mẹ 36 tuổi của một bạn cùng lớp bé, làm dấy lên câu hỏi vì sau phụ nữ không thể bị buộc tội hiếp dâm ở nước này.
Một bé trai 11 tuổi ở New Zealand vừa trở thành ông bố trẻ sau khi quan hệ tình dục với một phụ nữ 36 tuổi, mẹ của bạn cùng lớp. Ảnh minh họa: Sharpmamas

New Zealand Herald dẫn lời các luật sư làm việc trong lĩnh vực lạm dụng tình dục trẻ em cho biết vụ việc này cho thấy luật pháp còn chưa quan tâm đến phụ nữ với tư cách là một tội phạm tiềm năng.

Nó cũng thúc đẩy một cuộc xem xét luật ở New Zealand, trong đó tội hiếp dâm chỉ áp dụng cho nam giới.

“Vụ việc này đưa ra một điểm quan trọng. Tôi sẽ tìm kiếm lời khuyên từ các quan chức về việc liệu sự thay đổi luật có cần thiết hay không”, Bộ trưởng Tư pháp Judith Collins nói và cho biết bà sẽ tiến hành điều tra.

Người phụ nữ và cậu bé, không được tiết lộ danh tính, sống ở Auckland. Hiệu trưởng trường cậu bé cho biết ông bị sốc khi cậu kể cho ông điều đã xảy ra.

“Thầy sẽ không hài lòng về em”, ông nhớ lại điều cậu nói cuối năm ngoái.

Tổ chức Những nạn nhân nam bị lạm dụng tình dục cho biết nếu vụ việc được xác minh, người phụ nữ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Theo luật New Zealand, tội hiếp dâm chỉ áp dụng cho nam giới và có mức án tù tối đa là 20 năm. Những phụ nữ ép nam giới quan hệ tình dục phải đối mặt với một cáo buộc về vi phạm tình dục, chỉ có mức phạt tối đa là 14 năm.

Giới chức an sinh xã hội chính phủ đã đưa em bé mới sinh đi chăm sóc cách đây hai tháng và xác nhận họ đang xử lý vụ việc ở trường cậu bé và chuẩn bị đưa ra tòa.

“Ông bố trẻ”, vừa bước sang tuổi 12, cũng có thể đã được đưa vào chế độ chăm sóc.

Theo Vnexpress.net

***************

Con gái hành hình cha ruột vì tội loạn luân

Một thiếu nữ 18 tuổi ở Papua New Guinea đã cầm dao chặt cổ bố mình sau khi bị cha đẻ hãm hiếp nhiều lần trong chính ngôi nhà mình.

Các nhà lãnh đạo địa phương ở Dei,  Papua New Guinea tuyên bố, người cha loạn luân “đáng bị trừng phạt vì tội ác của mình”, và sẽ không giao nộp cô gái đáng thương cho cảnh sát.

“Cô bé đã làm những gì cần làm bởi đã bị tổn thương về tinh thần do tội ác của cha đẻ gây ra; và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định để cô bé ở lại trong cộng đồng của mình”, ông Max Pank, lãnh đạo tại địa phương nơi cô bé sinh sống cho biết.

Dân làng quyết tâm bảo vệ cô bé tội nghiệp.

Trong khi đó, người đứng đầu giáo hội địa phương, mục sư Pastor Lucas Kumi cho biết, toàn thể cộng đồng quyết liệt phản đối việc cô gái phải chịu bất kỳ hình thức điều tra chính thức nào. “Người dân và các nhà lãnh đạo trong vùng đã đến và nhìn thấy thi thể bị mất phần đầu của nạn nhân sau khi cô gái thông báo sự việc và giải thích tại sao giết chết cha mình”, mục sư Kumi nói.

Hiện cô bé đáng thương đang được cộng đồng bảo vệ, trong khi người bố nạn nhân không được thực hiện bất kỳ dịch vụ mai táng chính thức nào từ cộng đồng người dân.

Hiện những tội danh hãm hiếp hay nghi ngờ dùng tà thuật hay mại dâm đang lan tràn khắp nơi ở Papua New Guinea. Để ngăn chặn vấn nạn này, Chính phủ đã đề xuất những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Theo Bưu điện Việt Nam

**********************

To quá cỡ, chiến hạm Tonnerre phải dừng lại Vũng Tàu

Sáng 18/6, chiến hạm săn ngầm George Leygues của Hải quân Pháp do Trung tá Romuald Bomont làm thuyền trưởng đã cập cảng Sài Gòn bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam 4 ngày.

Sau khi cập cảng, trung tá Romuald Bomont cùng các sĩ quan trên tàu đã xuống chào đoàn đại diện hải quân Việt Nam. Thay mặt quân đội và hải quân Việt Nam và chính quyền địa phương, đại tá Hà Xuân Xứ, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đã vui mừng chào đón, tặng hoa và chúc đoàn hải quân Cộng hòa Pháp có chuyến thăm thành công tại Việt Nam.

Từ ngày 18 tới ngày 21/6/2013, hai chiến hạm của Hải quân quốc gia Pháp cùng lúc sẽ tới thăm Miền Nam Việt Nam (từ Singapore): Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre, do Đại tá Jean-François Quérat làm thuyền trưởng sẽ có chuyến cập cảng kỹ thuật tại Vũng Tàu. Trong khi đó tàu hộ tống chống ngầm Georges Leygues sẽ thực hiện chuyến thăm xã giao tới thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến hạm Tonnerre

Các chuyến cập cảng này nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện tác chiến của khóa huấn luyện thực hành “Jeanne d’Arc 2013”. Khóa huấn luyện thực hành này đã được bắt đầu từ tháng 3 năm 2013 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 7 năm sau khi đã thực hiện các hải trình qua Đại Tây Dương, vùng Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương cũng như là khu vực Biển Đông.

123 sĩ quan học viên của trường huấn luyện thực hành học viên sĩ quan Hải quân (GAEOM), thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, ngoài các quốc gia châu Âu còn có học viên các nước Togo, Ả-rập Xê-út, Indonésia và cả Brazil cũng gửi học viên tham gia khóa huấn luyện.

Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam cũng tham gia sự kiện này và một buổi tiệc cocktail hữu nghị cũng sẽ được tổ chức trên boong tàu George Leygues để chào đón các khách mời là các quan chức quân dân sự và đại sứ của nhiều nước. Cộng đồng kiều dân Pháp và một phái đoàn của thành phố Brest cũng sẽ có mặt tại buộc tiệc này.

Trong khuôn khổ Năm Pháp – Việt Nam được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, một sĩ quan học viên của Hải quân Việt Nam cũng tham gia khoa huấn luyện này tạo nên sự phong phú về sự tham gia của học viên các nước trên tàu cũng như là tăng cường mối quan hệ hợp tác Pháp – Việt.

Cùng đi với Georges Leygues là chiến hạm đổ bộ khủng lớp Mistral – BPC  Tonnerre. Là chiến hạm ưu tú của Hải quân quốc gia Pháp, tàu BPC Tonnerre không thể cập cảng thành phố Hồ Chí Minh được do quá khổ. Vì vậy, con tàu đổ bộ này cũng đã cập cảng kỹ thuật tại Vũng Tàu.

Tàu hộ tống chống ngầm Georges Leygues

Chiếc Tonnerre (L9014) thuộc lớp tàu Mistral do Tập đoàn sản xuất vũ khí Thales và Chantiers de l’Atlantique hợp tác thiết kế chế tạo theo đơn đặt hàng của Hải quân Pháp.

Tàu đổ bộ lớp Mistral khá đồ sộ, với chiều dài 199m, chiều rộng 32m, mớn nước 6,2m, lượng giãn nước toàn tải lên tới 21.300 tấn. Con tàu tuy được thiết kế chính cho nhiệm vụ đổ bộ (bằng đường không, đường biển), nhưng vẫn có thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy và là tàu bệnh viện cỡ lớn.

Tàu thiết kế sân bay có diện tích 6.400m2 với 6 sàn cất hạ cánh trực thăng. Tàu có thể mang theo 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ, tiếp nhận nhiều loại trực thăng gồm: NH90, Tiger, Puma, Écureuil hay Panther.

Georges Leygues trên sông Sài Gòn

Ở đuôi tàu bố trí khoang chứa có thể làm ngập nước, phục vụ việc hoạt động của tàu đổ bộ đệm khí, tàu đổ bộ thường. Khoang này có diện tích 885m2 cho phép triển khai 4 tàu đổ bộ thông thường loại CMT, hoặc 2 đổ bộ đệm khí LCAC. Khoang tàu có thể chứa tiểu đoàn 40 xe tăng Leclerc hoặc một đại đội 13 xe Leclerv và 46 xe bọc thép lội nước.

Ngoài khả năng chở phương tiện cơ giới, Mistral có thể vận chuyển 450 binh lính cùng hàng hóa hậu cần đủ trang bị cho số quân này trong vòng 45 ngày, hoặc có thể tăng gấp đôi sức vận chuyển lên 900 quân với các chiến dịch diễn ra trong thời gian ngắn.

Ngoài vai trò thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường biển, Mistral có thể dùng làm tàu chỉ huy với trung tâm chỉ huy rộng 850m2 và tiếp nhận cùng lúc 150 nhân viên.

Về hệ thống phòng vệ, tàu được trang bị hỏa lực nhẹ gồm: 2 tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn MBDA Simbad (tầm bắn xa hơn 6km), 2 tổ hợp pháo cao tốc 30mm và 4 súng máy M2-HB Browning 12,7mm. Các loại vũ khí này hữu hiệu với mục tiêu bay thấp (tên lửa hành trình, máy bay), thậm chí có thể dùng để tiêu diệt tàu cỡ nhỏ, yểm trợ hỏa lực quân đổ bộ đường biển.

Tường Bách

*************************

Đã Ăn Thì Phải Ngon: GÂN BÒ PHỞ

Thiết tưởng cần nên nói ngay, đây chỉ nói về Gân Bò chứ không nói về Phở. Nói về phở tức là đi vào một trận địa cực kỳ nguy hiểm, đầy chông mìn, nhất là khi bạn nào nói rằng phở đâu ngon nhất.

Một ông bạn đã có lần từng nhận xét: “Nếu hỏi 10 ông Việt phở đâu ngon nhất thì sẽ có ngay ít nhất là 8,9 tên khác nhau”. Một ông khác, sau khi đã tranh luận đã khô cuống họng, đề nghị chỉ nên hỏi nhau chỗ nào có “phở ăn được”. Một ông khác, đã hơi ngà ngà, bảo “Trự đó khôn nhưng mà chưa ngoan”. Nói là phở ăn được là “khôn”, nhưng muốn đạt được mỹ danh “ngoan” thì phải nói là “Phở ngon nhất là phở do bà xã của mình nấu”.

“Trự” sau cùng quả là thánh thán. Giả có chiến lược đàng hoàng, lại biết học bí quyết của vua Lê Hiển Tông – ông vua trị vì lâu nhất Việt Nam – là biết sống nhàn hạ, không quan tâm gì đến chính sự, mọi việc đều do Nhà Chúa, xưa là Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, nay là Bà Xã, quyết định. Trự đó khôn dữ thiệt, không những được bà xã cho ăn ngon, lại được bả cho hưởng thái bình, không phải uống panadol trị đau đầu nhức tai.

Sau mấy hồi vòng vo Tam quốc, giờ nên quay lại chuyện chính sự quốc gia quan trọng hàng đầu: Đó là Gân Bò phở.
Dân nghiền ăn phở có gân bò, khi về đất Việt, bực mình vô cùng. Đa số các tiệm phở không có gân ra hồn. Ngay thậm chí mấy tiệm có tiếng, Phở 24 trên mấy tỉnh lớn, Phở Pasteur Sài Gòn, phở 10 Lý Quốc Sư Hà Nội, riêng phở Bát Đàn Hà Nội lại còn cấm khách hàng không được đòi hỏi nạm, gầu, gân, sách gì cả, mà chỉ đọc tài cho khách hàng ăn tái hay tái chín mà thôi, v.v. và v.v, gân thì lúc có lúc không (“Hôm nay hết gân rồi ạ!”). Giả thử có hôm có gân thì cũng chỉ là “chạy qua hàng gân” mà thôi. Thậm chí có lần một hàng phở “đại láo toét” dám tống luôn da đuôi bò hầm vào bát phở rồi cả gan gọi đó là gân bò. Thật là “Bố láo” hết chỗ nói!

Ở Melbourne, hay ở các nơi khác bên Úc hay Mỹ cũng vậy, nếu bạn dùng gân bò (beef tendon) thì hẳn sẽ vừa ý. Một ki-lô gân, được 5-6 miếng, giá 7 đô. Một miếng đủ cho 3-4 bát, tùy sở thích. Ảnh dưới đây chụp đĩa có đường kính 27 cm (10 and 5/8 inches) để quí bạn xem cỡ lớn của gân ra sao.

Cách nấu, Ối Ziời ơi, quá đơn giản.

Bạn có thể dùng nồi ép hơi chừng 40-60 phút hay luộc nồi thường, chừng 2 giờ. Có thể cho thêm vài quả hồi (aniseed) và quế cho thơm. Lúc xem gân đã đủ mềm, tùy theo khẩu vị của quí bạn, thì cho thêm nhiều muối vào. Sau đó nhớ đổ nước luộc đi. Nước luộc gân có màu trắng đục, bởi nước nấu gân vốn thuộc loại “khủng bố, phá hoại”, không thể nào cho chơi chung sân với phở được. Nên xả gân mới vớt ra nồi bằng nước lạnh, gân sẽ không bị thâm.

Khi gân nguội, thái lát dày mỏng 3-4 ly, tùy theo khẩu vị, để ăn ngay bao nhiêu thì để, chỗ còn lại gói bằng “cling wrap” chia thành từng gói nhỏ, đủ 1 hay 2 bát phở, rổi bỏ ngăn nước đá. Như vậy lúc nào trong nhà bạn cũng sẵn có gân phở cả.

Nên coi chừng: Có khi bạn chỉ ăn nếm thôi, mà cũng có thể mần gần hết luôn 1 cái gân rồi!

Chúc các bạn thưởng thức gân bò phở cho thỏa chí tang bồng.

Melbourne 9-6-2013

http://phanchautrinhdanang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1077:2013-06-09-12-29-23&catid=55:chia-x-kinh-nghim&Itemid=82

*************************

Hình ảnh về nhà sư Việt giống Tổng thống Hoa Kỳ

imageMột sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, từ gương mặt, hình dáng, đến phong cách khi nói chuyện giữa hai người. Chỉ có điều ở bên kia bán cầu, ông Barack Obama làm tổng thống của một nước Mỹ giàu có, còn bên này – Việt Nam – Nguyễn Đức Vân hàng ngày lại say sưa với đồi sim thơ mộng, ngâm thơ, viết nhạc, hoang ca cùng đất trời, tạo vật.

“Phiên bản” tổng thống Obama

Cuối tuần, tôi quyết định khăn gói băng rừng tìm đến đồi sim đẹp như mộng ẩn sâu trong rừng thuộc thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) để được “mục sở thị” hình ảnh tu sĩ Nguyễn Đức Vân, người được thiên hạ lâu nay cho rằng giống tổng thống Barack Obama như hai giọt nước.

Quả thực, mặc dù đã cố gắng hình dung ra sự tương đồng giữa hai người trong suốt chặng đường dài 130km, nhưng khi gặp tôi đã phải “giật mình” vì không thể nào tin nổi trên đời này lại có 2 người giống nhau đến thế.

Nguyễn Đức Vân cũng không sao giải thích nổi vì sao ông giống vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đến vậy. Ông có nước da ngăm đen, trán cao và nhiều nét nhăn lớn, hàm răng đều và trắng, sống mũi cao, thẳng, lông mi rậm dài, đôi mắt nâu và sâu, mái tóc xoăn, ngắn và đen…

http://bee.net.vn/dataimages/201206/original/images938182_DSC06308.JPG

Nguyễn Đức Vân và Obama

Đặc biệt, khi cười rất khó để nhận ra đâu là nụ cười của Nguyễn Đức Vân và đâu là của Obama. Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Đức Vân cũng có những cử chỉ dùng tay minh họa cho lời nói trông rất giống Obama… Tất cả đã tạo nên một “phiên bản” tổng thống Obama giữa đời thường ngẫu nhiên và kỳ thú.

Điều kỳ lạ là cả Obama và Nguyễn Đức Văn đều cầm tinh con trâu (Obama hơn Nguyễn Đức Vân đúng một giáp). Trước khi làm tổng thống nước Mỹ, Obama từng xuất bản hai cuốn sách bán khá chạy thì đến nay Nguyễn Đức Vân cũng đã xuất bản tập thơ “Màu Yêu Thương” và 2 đĩa nhạc do chính ông thể hiện cùng các ca sĩ Khánh Vân, Hồng Hạnh, Xuân Phúc, NSƯT Tạ Minh Tâm… được nhiều người ưa thích.

Nguyễn Đức Vân sống ẩn dật giữa đồi sim

Nổi tiếng vì giống Obama

Nguyễn Đức Vân cho biết, vào năm 2009 khi ông Obama đắc cử và nhậm chức tổng thống thì cũng là lúc nhiều người nhận ra những nét đương đồng giữa ông và vị tổng thống trẻ tuổi của nước Mỹ này.

Nghe tin Lâm Đồng có người giống Obama như đúc, nhiều người ở các tỉnh xa xôi khi lên Đà Lạt du lịch cũng đã không ngại vượt núi, băng rừng, bỏ thời gian ghé tới đồi sim với lý do thăm nhà tu sĩ viết thơ, soạn nhạc, sống ẩn dật giữa tạo vật nhưng mục đích cuối cùng là để tận mắt chứng kiến sự giống nhau đến kỳ lạ trên đời giữa con hai người này.

Lần đầu tiên Nguyễn Đức Vân phát hiện ra mình có những nét rất giống tổng thống Obama là khi xuống Sài Gòn cùng nhóm bạn say thơ, yêu nhạc. Lúc đó đang ngồi ăn cơm chay trong quán bỗng người ngồi đối diện nhìn ông ồ lên với vẻ đầy ngạc nhiên, thích thú: “Sao thầy giống Obama vậy?”.

Trước câu hỏi thú vị, Nguyễn Đức Vân khá bối rối chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu trả lời: “Cũng không biết vì sao thầy giống nữa anh ạ!…”. Trong lần vô tình gặp gỡ này, vị khách tỏ ra rất ngưỡng mộ Nguyễn Đức Vân rồi giành trả luôn tiền cơm cho ông.

Sự giống nhau giữa Nguyễn Đức Vân và Obama khá kỳ lạ

Tưởng vị khách này nói đùa cho vui, ai ngờ khi gặp thi sĩ Phạm Thiên Thư – người bạn vong niên này khi vừa gặp mặt cũng “tặng” luôn cho câu: “Nụ cười của thầy giống hệt Obama!…”, khiến Nguyễn Đức Vân đành phải gật gù suy nghĩ “có lẽ mình giống Obama thật”.

Nay, ở bên kia bán cầu, Obama đang làm tổng thống của nước Mỹ, bên này – Việt Nam, Nguyễn Đức Vân say sưa ca hát, viết thơ, soạn nhạc, ngao du giữa rừng sim chín mọng của một thi sĩ, tu sĩ tài hoa.

So sánh sự giống nhau giữa Obama và Nguyễn Đức Vân

Nếu so sánh tổng thống Barack Obama và Nguyễn Đức Vân thì quả là quá khập khiễng nhưng giữa hai người lại có hình thức khá giống nhau và sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến mọi người thú vị.

Sư thầy Nguyễn Đức Vân, con trai của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn sống trên một ngọn đồi ở Bảo Lộc – Lâm Đồng.

Từ khi ông Obama lên làm Tổng thống , mỗi lần Đức Vân đi ra cửa là người ta nhìn anh thốt lên “Sao mà giống Obama thế!”.

Song Phương chuyển

**********************

Mỹ nữ nô nức thi tuyển làm vợ đại gia

Những người đẹp dự thi phải trải qua các vòng gồm kiểm duyệt hồ sơ, phỏng vấn và chụp ảnh chân dung. 50 cô gái qua vòng sơ loại sẽ được tham dự tiệc tối ở nước ngoài cùng các doanh nhân giàu có để các chàng lựa chọn.

Một thí sinh tạo dáng trước khi vào phòng thi tuyển làm vợ đại gia hôm 16/6 ở Tế Nam. Ảnh: Xinhua
Một thí sinh tạo dáng trước khi vào phòng thi tuyển làm vợ đại gia hôm 16/6 ở Tế Nam. Ảnh:Xinhua

9h sáng 16/6, những cô gái trang điểm kỹ lưỡng, tuổi khoảng 20-30, lần lượt bước vào địa điểm dự thi tại một quán cafe sang trọng và điền đơn đăng ký. Có người là sinh viên chưa tốt nghiệp, có người đã có được vị trí vững chắc ở những công ty lớn.

Sau khi điền tên tuổi, các cô gái bước vào phòng thi để 4 vị giám khảo đánh giá các yếu tố ngoại hình, tâm lý, cuộc sống, tình cảm của các cô. Điểm do các giám khảo sẽ được tổng hợp lại và cân nhắc để xem mỗi cô có được vào vòng trong hay không.

Wu Qing, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai đại học Sơn Đông, trả lời các câu hỏi của giám khảo hết sức tự nhiên và lưu loát. Cô từng tham gia chương trình mai mối trên truyền hình. Wu cho biết mình không vội kết hôn mà chỉ muốn tìm một người bạn trai yêu thương mình.

Wu cho biết gia đình cô khá giả, cuộc sống đầy đủ nên không ham tiền. “Các đại gia có tiền, chứng tỏ họ có thực lực, họ có sự cố gắng mới làm nên được sự nghiệp ngày hôm nay. Tôi không quan tâm đến việc anh ấy bao nhiêu tuổi, đã từng kết hôn chưa, chỉ cần là người tốt”.

Có hai cô gái trẻ đến thi có mẹ đi cùng. Hai bà mẹ cũng có quan điểm tương tự như nhau là để con gái tự quyết định, mẹ chỉ đi cùng để hỗ trợ tinh thần cho con. Trong quá trình trò chuyện với phóng viên, nhiều “thí sinh” có gia cảnh khá giả cho biết vì không tìm thấy tình yêu như mong muốn trong đời sống xung quanh nên tới đây với tâm thế thử nghiệm một cơ hội mới.

Người phụ trách hoạt động tuyển vợ cho câu lạc bộ doanh nhân độc thân Trung Quốc, Cheng Yongsheng, cho biết các doanh nhân cũng như những người bình thường, phải đối mặt với các vấn đề về cuộc sống và tình cảm. Vì thân phận và tài sản đặc biệt, họ khó lòng gặp được các cô gái “không tham tiền” do đó cần có thông qua những hoạt động thế này và nhiều người giúp đỡ kén chọn qua nhiều vòng.

Riêng trong ngày 16/6, buổi thi ở Tế Nam có 1.300 thí sinh đăng ký, 316 người vào phòng phỏng vấn, 95% là lứa tuổi 8x và 9x. Cheng cho biết, so với mặt bằng toàn quốc, thí sinh tham gia vòng loại ở Tế Nam tương đối cao, tính cách các cô gái nhìn chung thật thà, chân thành.

Ông cũng cho hay kết quả phỏng vấn vòng đầu một tuần sau mới có kết quả. Trong vòngthi tiếp theo, các giám khảo sẽ đánh giá công việc, nơi ở của thí sinh và nói chuyện với gia đình họ. Thông qua cả hai vòng thì các thí sinh sẽ có buổi chụp ảnh đời thường và quay clip giới thiệu bản thân cũng như kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân.

Những cô gái được chọn sẽ được mời tham gia bữa tiệc ở nước ngoài vào tháng 7, gặp gỡ 50 doanh nhân trên toàn quốc. Những “đại gia” này tuổi từ 29 đến 61, trong số đó 45% chưa từng kết hôn, 55% đã ly dị, trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm 80%. Tài sản bình quân của nhóm đại gia trong câu lạc bộ là 24,5 triệu USD, trong đó có 5 người có tài sản hơn 1 tỷ USD.

Mỹ nữ Trung Quốc thi tuyển làm vợ đại gia.

Các cô gái mang nhiều tâm trạng khác nhau đến dự thi làm vợ đại gia.

Nhiều cô gái trẻ đẹp thuộc thế hệ 8X và 9X đến đăng ký để được làm bạn đời với các triệu phú.

Vòng phỏng vấn.

Điền tên tuổi vào đơn đăng ký.

Giám khảo thử thách thí sinh ở nội dung nữ công gia chánh.

Các mỹ nữ xếp hàng dài

Vũ Hà (Ảnh: Xinhua 

**************************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: