Hàng trăm người khóc tiễn đưa nữ sinh viên bị nước cuốn

Hàng trăm người có mặt tại nhà Đại thể bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) mắt đẫm lệ tiễn đưa thi thể nữ sinh viên Đinh Thị Phương Thảo lên xe về quê nhà Bình Định an táng.

Hàng trăm sinh viên, y – bác sĩ, thầy cô, người dân đứng trước cửa nhà Đại thể của bệnh viện chuẩn bị tiễn em Thảo về quê nhà an táng.
tai nạn
Cái chết tức tưởi của nữ sinh viên học giỏi đã khiến rất nhiều bạn cùng trường rơi lệ.
tai nạn
Người cha quặn đau khi cầm trên tay di ảnh của con.
tai nạn
Những cái chắp tay cầu nguyện cho Thảo được yên nghỉ ở thế giới bên kia.
tai nạn
Thi thể nạn nhân chuẩn bị được đưa lên xe.
tai nạn
Sinh viên Trần Thị Hoài Thu (áo ca rô) – người thoát nạn trong buổi chiều định mệnh khi chở Thảo về – đau đớn vì mãi mãi xa người bạn thân.
tai nạn
Người cha đã không còn nước mắt để khóc.
tai nạn
Thi thể đã được đưa lên xe trong vòng vây tình cảm của hàng trăm người.
tai nạn
Xe đã chạy rồi, nhưng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhiều bạn trẻ.

T.Hoài

Theo Infonet

*********************

 

Nữ sinh khiêu dâm tiếp khách để lo cho em trai thi ĐH

“Bạn em nói chỉ cần mặc mát mẻ một chút, ngồi chơi nói chuyện với khách thì mỗi tối sẽ được “bo” cho từ 100.000 – 200.000 đồng”, L.- sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM, mặc bikini đi làm thêm trong nhà hàng karaoke kể lại.

Nữ sinh viên này khai, đang học đại học năm thứ 3, mỗi học kỳ phải đóng 3,9 triệu đồng học phí. Lại là con cả trong gia đình 4 chị em, cha mẹ đi làm rẫy thuê ở một tỉnh Tây Nguyên nên không được gia đình chu cấp tiền ăn học hàng tháng. Khi bạn bè rủ đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, học tập thì L. cũng đi làm thêm.

Hàng chục tiếp viên mặc bikini khiêu dâm để tiếp khách.

“Lúc đầu em nghe bạn nói nhà hàng này đang tuyển nhân viên nên em nộp hồ sơ vào. Bạn bè nói công việc ở đây cũng đơn giản, chỉ việc ngồi gắp đá, mời khách uống bia và nói chuyện, sau đó khách sẽ cho tiền. Do em mới đi làm được 10 ngày, đang trong thời gian thử việc, nên em chưa biết rõ mức lương là bao nhiêu”, L. tâm sự.

Theo L., trung bình mỗi tối ngồi chơi với khách em kiếm được 100.000 – 200.000 đồng tiền “bo”. Khi chúng tôi hỏi tại sao em không làm gia sư hoặc công việc khác mà đi làm tiếp viên khiêu dâm trong nhà hàng, thì sinh viên này im lặng, ôm mặt khóc. Một lúc sau em mới trả lời là do em trai mới xuống thi đại học nên phải đi làm lo cho em, từ tiền thuê phòng tới ăn uống, chi phí đi lại.

Trước đó, vào lúc 17h20 chiều ngày 6/7, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM (Đoàn 2) phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q. Bình Thạnh bất ngờ kiểm tra công ty TNHH TM DV Tiến Kim Tiến (20 đường Bùi Đình Túy, P.26, Q.Bình Thạnh) do ông Nguyễn Văn Tôn (ngụ Ninh Bình) quản lý. Đây là nhà hàng kinh doanh karaoke không phép. Khi ập vào kiểm tra, cơ quan chức năng đã bắt quả tang hàng chục nữ tiếp viên, trong đó có L., đang mặc bikini khiêu dâm tiếp khách.

Trước khi ập vào kiểm tra, Đoàn cho người đi khảo sát thì phát hiện trong nhà hàng này có khoảng 20 – 25 tiếp viên tuổi từ 18 – 25 ăn mặc hở hang, hầu hết là bikini để tiếp khách. Ngoài ra nhà hàng này còn dành lầu 4 và 5 để tiếp viên bán dâm tại chỗ.

Khánh Trung

Theo Infonet

********************

Những cái ‘bẫy’ chết người ở làng đại học

Hơn 40.000 sinh viên của làng đại học Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đang từng ngày đối diện nhiều hiểm họa chết người.

Hồ “tử thần

Nhắc đến làng đại học Quốc gia TP.HCM, nhiều người sẽ nhớ tới địa danh hồ Đá ở khu vực này. Hồ Đá là nơi cướp đi mạng sống của hàng chục sinh viên, hầu như năm nào cũng có người chết đuối tại đây. Vì thế hồ này còn được gọi là “hồ tử thần”.

Trước đây, khu vực này là bãi khai thác đá, sau khi bị bỏ hoang thì tích tụ nước thành hồ lớn, bao quanh bởi nhiều mỏm đá. Do vị trí nằm gần làng đại học Quốc gia TP.HCM, nước trong xanh mát lạnh, lại có cảnh đẹp, thoáng mát nên hồ Đá là địa điểm thu hút sinh viên đến vui chơi.

Sinh viên phóng từ vách đá xuống hồ “tử thần” là cảnh thường thấy ở đây vào buổi chiều.

Theo nhiều người dân, do là nơi khai thác đá nên bề mặt đáy hồ không bằng, có nhiều vực sâu; có thể chỗ này nước đến đầu gối nhưng cách đó vài bước là ngập đầu người. Đây là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên chết đuối do bước vào vực sâu bị hụt chân.

Phát hiện thi thể sinh viên chết đuối ở hồ Đá.

Cướp giật, trộm cắp, côn đồ

Đêm 23/10, em Phạm Ngọc Nh. (20 tuổi, sinh viên trường đại học Kỹ thuật – Công nghệ TP. HCM) điều khiển xe máy chở bạn chạy trên đường nội bộ làng đại học Quốc gia TP.HCM, đến gần khu vực hồ Đá thì bị 3 người áp sát.

Sinh viên Nh. được cấp cứu tại bệnh viện sau khi bị dàn cảnh cướp ở khu vực hồ Đá.

Nhóm này đạp ngã xe rồi rút dao lao đến tấn công đến khi Nh. ngã gục trên vũng máu. Bạn gái đi cùng tri hô rồi lao vào giải cứu Nh. cũng bị đâm trúng cánh tay. Sau khi gây án, 3 thanh niên cướp xe Nh. rồi tháo chạy. May mắn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Gần đây nhất, đêm 5/5, Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, quê Long An, sinh viên trường trường đại học Kinh tế – Luật đại học Quốc gia TP.HCM) chạy xe máy về phòng trọ trong làng đại học thì bị 2 Danh Út Đẹt (25 tuổi) và Danh Vương (26 tuổi, cùng quê Kiên Giang) áp sát, dùng dao đâm liên tục vào người khiến Trung gục tại chỗ, rồi tẩu thoát về Kiên Giang.

Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Trung đã tử vong bởi 4 nhát dao trúng tim và động mạch. Danh Út Đẹt và Danh Vương sau đó đầu thú tại Kiên Giang và bị di lý về TP.HCM để điều tra. Theo lời khai ban đầu, do trước đó mua đồ tại một quán tạp hóa, Trung vô tình đạp lên chân Vương nên xảy ra cự cãi. Bực mình Vương và Út đẹt đã truy sát Trung đến chết.

Hiện trường sinh viên Nguyễn Thành Trung bị truy sát đến chết ở làng đại học.

Với số sinh viên lên đến hàng chục ngàn tại làng đại học, nhưng KTX lại có hạn nên một phần không nhỏ sinh viên phải ở trọ bên ngoài và đối diện với nhiều nguy hiểm từ các đối tượng cướp giật, trộm cắp, xin đểu.

Do làng đại học là nơi giáp ranh giữa Q.Thủ Đức (TP.HCM) với thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Các sinh viên ở trọ cho biết xung quanh làng đại học rất vắng về đêm, ít đèn chiếu sáng, các đối tượng trộm cướp, côn đồ lại manh động nên tình trạng trộm cắp, bị xin đểu thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, hiện nay mọc lên đầy quán nhậu, cà phê trá hình, cá độ bóng đá, số đề quanh làng đại học khiến sinh viên đã bất an lại càng lo lắng thêm.

Cống “tử thần” ở suối Nhum

Cái chết đau lòng của nữ sinh viên Đinh Thị Phương Thảo vào chiều ngày 8/7 tại đoạn cống suối Nhum, làng đại học Thủ Đức khiến thầy cô, sinh viên đau đớn.

Tại đoạn cống này từng xảy ra nhiều vụ nước cuốn người và xe máy, nhưng chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo làng đại học lại lơ là trong việc khắc phục dẫn đến cái chết thương tâm của  Phương Thảo.

Cống suối Nhum, nơi xảy ra cái chết tức tưởi của sinh viên Phương Thảo.

Theo anh Nguyễn Văn Hoàng và anh Lê Văn Ngọt (sống gần khu vực cống suối Nhum), cứ mỗi khi mưa to là nước tràn lên đường, bởi cống suối Nhum quá nhỏ. Vì thế người dân đi qua đây dễ bị dòng nước cuốn trôi. Anh Hoàng và Ngọt thường ra đây cảnh báo người dân, bạn sinh viên khi có mưa lớn và không biết bao nhiêu lần 2 anh nhảy xuống suối cứu người do bị nước cuốn. Khi cơ quan chức năng trục vớt chiếc xe máy của em Phương Thảo dưới lòng suối, thì phát hiện 4 chiếc xe máy khác bị chìm ở đây.

Cha của Phương Thảo – ông Đinh Thành Đang khóc hết nước mắt trong ngày vào TP.HCM nhận thi thể con gái.

Trường Nguyên

Theo Infonet

************************* 

Thử xem cuộc đời một ông chồng xem có đúng như bà vợ này tả không nha ?

1.Giai đoạn 1: năm 20 – 30 tuổi

Chồng em chẳng thích ăn quà 
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm 
Cơm nhà rất dẻo rất thơm 
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà …

2.Giai đoạn 2: năm 30 – 40 tuổi


Chồng em đã biết ăn quà,

Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà….
3.Giai đoạn 3: năm 40 – 50 tuổi 

 

 
Chồng em chỉ thích ăn quà,
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.

 

 

4.Giai đoạn 4: năm 50- 60 tuổi

 

 

 
Chồng em chẳng thích ăn quà,
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà hết dẻo hết thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà

 

 

.
5.Giai đoạn 5: năm 60 – 70 tuổi

 

 

 

 


 

 

Chồng em bỏ cả cơm, quà; 
Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi. 
Chê quà, cơm dẻo hôi hôi; 
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền.

 

 

6.Giai đoạn 6: Năm 70 – 80 tuổi

 

 

 
Chồng em tóc bạc như tiên, 
Phở ăn chẳng được, có tiền như không. 
Ngồi thèm nhìn ngó các ông, 
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.

 

 

7.Giai đoạn 7: năm 80 – 90 tuổi

 

 

 
Chồng em da hết hồng hào, 
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm. 
Không còn có chút tòm tem, 
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời

 

 

.
8.
Giai đoạn 8: năm 90 – 100 tuổi

 

 

 
Chồng em chán sống trên đời, 
Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.
Mai Luong chuyển

***********************

Tìm lại các MC một thời của “Đường lên đỉnh Olympia”

 

Cùng nhìn lại những gương mặt MC gắn với chặng đường 14 năm từ năm 1999 cho đến nay của “Đường lên đỉnh Olympia”.

Với bất kỳ ai trong chúng ta, từ thế hệ 8x cho đến 9x đều không thể quên chương trìnhĐường lên đỉnh Olympia đã gắn bó những năm tháng học trò vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Trải qua 14 năm kể từ năm 1999 Đường lên đỉnh Olympia ra đời đến nay chương trình đã trở thành một “món ăn tinh thần”, niềm tự hào cho học sinh THPT cả nước.

Bên cạnh những giây phút hồi hộp, sôi động và đáng nhớ trong mỗi vòng thi để tìm ra nhà vô địch thì hình ảnh MC chương trình cũng để lại nhiều dấu ấn với khán giả truyền hình cả nước. Qua nhiều năm phát sóng, cứ mỗi năm lại có thêm những cải tiến và những luật chơi mới thì MC cũng liên tục thay đổi để tạo nên những sự mới mẻ.

Cùng chúng tôi điểm lại những gương mặt MC quen thuộc của Đường lên đỉnh Olympiatrong suốt 14 năm qua:

Tạ Bích Loan:

 

 

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 1

Mặc dù chỉ dẫn Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên 1999 đến trận chung kết tổ chức vào 26/03/2000 nhưng Tạ Bích Loan luôn được mọi người nhớ đến bởi sự thông minh, đam mê và nhiệt huyết đối với công việc. “Tôi đứng ở chỗ có vòng nguyệt quế và chữ “Đường lên đỉnh Olympia” – vị trí của người dẫn chương trình, một cảm giác rất lạ vụt đến. Khán giả cũng vậy, khi tôi bước vào trường quay, theo quán tính, khán giả vẫn hò reo vui vẻ…” – Tạ Bích Loan xúc động chia sẻ trong một bài phỏng vấn ngay sau khi nghỉ làm MC chương trình vào năm thứ 2.

 

 

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 2

Tạ Bích Loan từng tốt nghiệp đại học và cao học tại Trường đại tổng hợp Lômonoxop. Cô là người dẫn chương trình, biên tập viên lâu năm ở Đài truyền hình Việt Nam cùng thế hệ với Lại Văn Sâm. Nhắc đến cô, khán giả không thể quên hình ảnh 1 MC quen thuộc của: Đường lên đỉnh Olympia, Bảy sắc cầu vồng, Người đương thời, Khởi nghiệp.  

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 3
Tạ Bích Loan đang làm trưởng ban biên tập VTV6

Được biết, hiện cô Tạ Bích Loan đã

 

chia tay đài VTV3 để chuyển về làm trưởng ban biên tập VTV6. Nếu trong công việc Tạ Bích Loan luôn tạo được cảm giác mới mẻ, trẻ trung và sự sắc sảo thì ngoài đời cô là một người dễ mến, gần gũi. Cô là người ít chia sẻ về cuộc sống gia đình trên truyền thông. Chỉ biết rằng những lúc rảnh rỗi Tạ Bích Loan sở thích đọc sách trên bãi biển, hay chọn công việc trồng rau và chăm sóc gia đình…

Lưu Minh Vũ:

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 4

MC Lưu Minh Vũ là con trai của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ và nữ nghệ sĩ Tố Uyên. Không theo đuổi con đường văn học giống bố, Lưu Minh Vũ đã nỗ lực hết mình để trở thành một MC – BTV truyền hình.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 5

Lưu Minh Vũ đảm nhận vai trò MC Olympia vào các năm năm 2000, năm 2002 và năm 2003. Nhưng nhắc đến Lưu Minh Vũ có lẽ khán giả sẽ nhớ đến anh nhiều hơn với chương trình Hãy chọn giá đúng bởi sự hài hước, lôi cuốn khán giả vào từng trò chơi.

“Mỗi lần xuất hiện trên truyền hình, tôi cố gắng làm sao để chương trình thật sự cuốn hút. Điều quan trọng là dẫn dắt phải tự nhiên, không gượng gạo, thô cứng, và phải lựa chọn chính xác…”, cựu MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Lưu Minh Vũtừng tâm sự.

Trong quá trình dẫn Đường lên đỉnh Olympia, MC Lưu Minh Vũ cũng từng gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Đặc biệt là khi mới bắt đầu dẫn chương trình, MC Lưu Minh Vũ kể lại kỉ niệm bị các học sinh bên dưới kêu: “A, về nhà giặt quần áo cho vợ đi”.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 6
Tổ ấm hạnh phúc của Lưu Minh Vũ
Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 7

Không giống hình ảnh trên sân khấu chỉnh chu và nghiêm túc còn ngoài đời Lưu Minh Vũ giản dị với áo phông, quần bò và mũ lưỡi trai đen. Lưu Minh Vũ từng chia sẻ nhiều khi anh đi trên đường mà nhiều người lại lầm tưởng là xe ôm.

Hiện tại, MC Lưu Minh Vũ vẫn đảm trách các công việc tại VTV3 và hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình khi có một người vợ đảm đang, tâm lý cùng hai cậu con trai ngày một trưởng thành.

Nguyễn Tùng Chi:

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 8

Có lẽ MC Tùng Chi là người gắn bó lâu năm nhất với chặng đường dài hơi Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 8 năm từ 2000, 2001, 2002 và tiếp tục quay trở lại vào chung kết năm thứ 9 diễn ra ngày 17/05/2009 đến bây giờ. Không sôi nổi, hoạt náo như Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ, Tùng Chi  mang đến lối dẫn dắt nhẹ nhàng, đằm thắm. Được biết, hiện chị đảm nhận vai trò tổng đạo diễn kiêm biên tập viên của chương trình này.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 9

Cái duyên đưa Tùng Chi đến với Đài truyền hình Việt Nam từ những năm 1997 có lẽ phải kể đến chương trình Từ ánh mắt đến trái tim. Với kinh nghiệm nhiều năm làm dẫn chương trình nhưng mỗi lần bước ra sân khấu, Tùng Chi vẫn không tránh khỏi hồi hộp và run như chưa làm bao giờ.

Nói về công việc, niềm đam mê và sức hút của Olympia với giới trẻ, MC Tùng Chi cho biết: “Tôi nghĩ là điều làm nên sức hút của Olympia và tạo nên thói quen xem chương trình cho rất nhiều người đó là sự thông minh của các em dự thi…”.

Thanh Vân Hugo:

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 10

Cách đây 3 năm, Thanh Vân Hugo đã trở lại truyền hình trong vai trò người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2010 sau thời gian dài vắng bóng sinh em bé. Dường như đây là cuộc thử sức hoàn toàn mới của Thanh Vân sau khi thành công với hình ảnh “chị Kính Hồng” và Vân Hugo ngày nào.

Mặc dù bị áp lực trước những cái bóng lớn của các MC kỳ cựu từng dẫn Đường lên đỉnh Olympia như Tạ Bích Loan, Tùng Chi nhưng Thanh Vân đã mang đến những nét mới, những dấu ấn mới cho chương trình. Ngoài ra, cô còn nhận được sự chỉ dạy và hướng dẫn tận tình của Tùng Chi – tổng đạo diễn chương trình. Thanh Vân ngày càng ổn định và duyên dáng cũng như nâng cao kiến thức, chuyên môn hơn.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 11

Đặc biệt, mỗi khi ghi hình, Thanh Vân luôn nhận được sự cổ vũ và động viên rất lớn từ phía khán giả. “Các bạn biết Vân là người dẫn chương trình mới nên đôi khi Vân sai sót, mọi người cười và động viên rất nhiều. Có khi các bạn còn hô khẩu hiệu : MC cố lên, hay là chị Kính Hồng cố lên… Thường thì người ta chỉ hô tên các bạn thí sinh cố lên, không ngờ cả mình cũng được cổ động… Những lúc đó, Vân đang căng thẳng mấy cũng phải bật cười…” – Thanh Vân hào hứng kể lại.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 12
Vân Hugo và con trai đầu lòng

Tuy nhiên, Thanh Vân chỉ làm MC chương trình trong 1 năm đó vì sau đó cô đã vướng phải đổ vỡ hôn nhân. Dường như, cuộc sống của Vân Hugo đã thay đổi toàn bộ. Lui về phía sau hậu trường, cô dành trọn thời gian chăm sóc con trai, bù đắp những tình thương cho cu Bin.

Phải đến tận bây giờ, sau khi lấy lại tinh thần, Thanh Vân mới tiếp tục quay trở lại với công việc MC – BTV truyền hình và thỉnh thoảng cô có tham gia đóng một vài bộ phim.

Việt Khuê – Khắc Cường:

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 13
MC Việt Khuê khi còn dẫn “Đường lên đỉnh Olympia”

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 14
Việt Khuê quen thuộc với các chương trình thể thao

Xuất phát là một BLV Thể Thao của VTV3, Việt Khuê và Khắc Cường đã chiếm được tình cảm của khán giả truyền hình khi làm nam MC Đường lên đỉnh Olympia 5 năm qua từ năm 2007, năm 2009 đến năm 2011. Với sự  vui tươi, dí dỏm, cả hai chàng trai Việt Khuê và Khắc Cường cùng làm MC dưới khán giả để khuấy động không khí trường quay. Ngoài ra, Việt Khuê đảm nhiện vai trò MC trên sân khấu để trực tiếp đưa ra các câu hỏi cho thí sinh vào năm 2008.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 15
MC Khắc Cường hóm hỉnh

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 16
Và một Khắc Cường chững chạc với vai trò bình luận viên thể thao

Dường như việc vừa làm MC hai chương trình lớn của VTV 3 phần nào giúp Việt Khuêvà Khắc Cường đem đến những góc cạnh khác nhau của một MC trẻ tài năng.

Quốc Hiệp – Kiều Anh:

Còn nhớ vào năm 2005, Đặng Quốc Hiệp cùng cô gái xinh đẹp Nguyễn Kiều Anh đã trở thành một đôi MC ăn ý, xử lý nhanh các tình huống của chương trình.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 17
MC Quốc Hiệp và vợ

Chia tay Đường lên đỉnh Olympia, Quốc Hiệp tiếp tục theo đuổi giấc mơ bằng con đường học vấn khi theo học Cao học. Hiện chàng cựu MC này là cán bộ đầu tư của Quỹ đầu tư, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Quốc Hiệp đã kết hôn với bà xã xinh xắn Thu Phương vào năm 2009.

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 18
MC Kiều Anh

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 19
Vẻ đẹp dịu dàng của MC Kiều Anh

Trong khi đó Kiều Anh tiếp tục đảm nhận vai trò MC vào năm 2006 và quý 1 năm 2007. Sau đó, Kiều Anh đã lập gia đình nên tạm dừng công việc. Bản thân cô quan niệm rằng nếu không có gia đình vững chắc thì không thể yên tâm làm việc nên việc có 1 gia đình hạnh phúc sẽ tạo ra tiền đề cho sự nghiệp. Mặc dù Kiều Anh không còn gắn bó với truyền hình nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến hình ảnh cô gái MC xinh đẹp của Đường lên đỉnh Olympia.

Hiện MC Kiều Anh đang cùng gia đình chồng định cư ở Pháp.
Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 20
Kiều Anh hạnh phúc rạng ngời bên chồng

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 21
Trên trang Facebook riêng, Kiều Anh vẫn thỉnh thoảng update những bức ảnh mới để chia sẻ cùng mọi người

Khánh Chi:

Tìm lại các MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" 22
MC Khánh Chi

Cô MC dễ thương ngày nào của chương trình Me xanh, Khánh Chi đến với Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2007 ngay khi cô vừa yên bề gia thất. Khoảng thời gian đó,Khánh Chi phải sang Malaysia với chồng nên cô thường xuyên di chuyển về Việt Nam để ghi hình chương trình. Sau này khi chia tay Olympia, Khánh Chi đã định cư hẳn bên Malaysia bên tổ ấm nhỏ của mình.

Kết
Nhiều năm qua, khán giả đang dần “bội thực” với các game show truyền hình bùng nổ. Tuy nhiên Đường lên đỉnh Olympia vẫn giữ nguyên được giá trị và niềm yêu thích của khán giả. Chương trình giúp khán giả cũng như người chơi tích lũy và củng cố kiến thức trong cuộc sống. Sự thành công của Đường lên đỉnh Olympia có sự đóng góp không nhỏ của các MC. Nét duyên dáng, hài hước của mỗi người đã giúp cho chương trình thêm sinh động và thu hút.

Ngoài những gương mặt người dẫn chương trình quen thuộc với khán giả trong chặng đường 14 năm của Đường lên đỉnh Olympia thì vẫn còn khá nhiều gương mặt MC khác gắn bó với chương trình như: Thùy Dương, Trung Nghĩa, Ngọc Huy, Giang Nam vàQuỳnh Trang.

************************

10 hoa hậu đóng cảnh nóng

Việt Nam hay Trung Quốc lẫn Hàn Quốc đều vậy. Hoa hậu đóng cảnh nóng lại càng hot mỗi khi phim ra rạp hay chiếu trên truyền hình.

Người ta đã quá quen với từ cảnh nóng trong phim. Dường như đó là một trong những phân cảnh khó có thể bỏ qua của các đạo diễn ngày nay. Phát ngôn được đưa ra đều là: Tất cả vì mục đích nghệ thuật. Đương nhiên, những nữ diễn viên được chỉ định phải quay những cảnh cởi áo trong phim đều cực chẳng đả. Nhưng công việc của họ yêu cầu, họ không thể từ chối, cho dù họ được gọi là hoa hậu, đã từng đội những chiếc vương miện trên đầu.

Việt Nam hay Trung Quốc lẫn Hàn Quốc đều vậy. Hoa hậu đóng cảnh nóng lại càng hot mỗi khi phim ra rạp hay chiếu trên truyền hình.

Cùng điểm lại 10 hoa hậu tại Châu Á từng đóng cảnh nóng trong phim:

1. Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Lúc đó cô đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, danh hậu Hoa hậu sinh viên thế giới 1993 và Top 5 Hoa hậu sinh viên thế giới 1993 cũng thuộc về cô. Nổi tiếng từ trẻ, cộng với nguồn gốc gia đình cao quý, cuộc sống Hà Kiều Anh cũng trải qua những sự cố và tranh cãi không đáng có.

 - 1

Hoa hậu Việt Nam năm 1992 vô tình bị lộ ảnh nóng khi quay phim

Khi đóng phim Lục Vân Tiên, Hà Kiều Anh dính phải scandal lộ ảnh nóng sau khi cảnh cô tắm suối cùng Mỹ Uyên bị lọt ra ngoài. Vai chính của cô buộc phải để diễn viên Hồng Ánh thế chân.

 - 2

Hà Kiều Anh và Chi Bảo trong “Đẻ mướn”

Khi đóng cùng Chi Bảo trong phim Đẻ mướn, Hà Kiều Anh thể hiện cảnh nóng khá “ngọt”. Cảnh giường chiếu của hai diễn viên chính đã gây “bão” rạp Việt khi đó vì sự táo bạo ở thời điểm phim Việt còn e dè với cảnh nóng. Được khen vì tính nghệ thuật của cảnh quay nhưng hai ngôi sao Chi Bảo và Hà Kiều Anh phải dở khóc dở cười vì… mỏi. Đạo diễn liên tục yêu cầu họ không được duỗi chân ra, phải giữ nguyên tư thế để cảnh quay được trọn vẹn.

2. Mai Phương Thúy

Hoa hậu Việt Nam năm 2006 từng gây xôn xao với những tin đồn không hay từ sau khi tham gia bộ phim Âm tính. Cô từng phải lên báo khẳng định mình đóng cảnh nóng không vì lăng xe bản thân. Trong phim, Mai Phương Thúy được giao vai một cô gái trẻ xinh đẹp đua đòi, sớm đoạt được vương miện người đẹp nhưng bị sa ngã vì đồng tiền. Sau khi dính vào con đường nghiện ngập, cô gái cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực nhưng cũng là lúc cô biết mình nhiễm HIV.

 - 3

Mai Phương Thúy trong phim “Âm tính”

Chính từ những cảnh quay nhân vật của Mai Phương Thúy bị đầu độc bằng thuốc kích dục để đưa lên giường, nhiều tin đồn xấu đã làm ảnh hưởng tới tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam khi đó.

3. Jennifer Phạm

 - 4

 - 5

Jennifer Phạm và Quang Dũng trong “Những chiếc lá thời gian”

Phạm Vũ Phượng Hoàng, thường gọi là Jennifer Phạm, là hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô nổi tiếng trong vai trò người dẫn chương trình và tham gia đóng phim. Trong bộ phim Những chiếc lá thời gian, cô đóng vai người tình xen vào giữa chuyện tình yêu giữa Quang Dũng và Việt Trinh. Quang Dũng vào vai một chàng trai sang xứ người làm ăn, bất ngờ bị một cô gái tại trời Tây (nhân vật của Jennifer Phạm) quyến rũ dù ở quê nhà đang có người con gái yêu và chờ anh. Trong một cảnh quay tình ái, Jennifer Phạm chỉ mặc hờ hững chiếc khăn tắm che ngang ngực. Cô đã có nụ hôn say đắm với Quang Dũng – người sau này trở thành người chồng đầu tiên của cô ngoài đời.

4. Trà Ngọc Hằng

Á hậu Việt Nam toàn cầu và giải đồng siêu mẫu 2011 Trà Ngọc Hằng thường xuyên được nhắc đến với những bộ ảnh sexy. Bên cạnh đó, cô còn từng đóng cảnh nóng với Việt Dũng trong phim truyền hình Tiếng đàn kìm.

 - 6

Trà Ngọc Hằng và Việt Dũng quay cảnh chăn gối trên phim truyền hình

Vào vai một cô gái con nhà giàu sống buông thả, nhân vật của Trà Ngọc Hằng phải trả giá bằng việc bị bạn trai lừa đảo. Cô đã có cảnh quay trên giường cùng bạn diễn Việt Dũng.

5. Diệp Ngọc Khanh

 - 7

Nữ thần sexy của điện ảnh Hồng Kong những năm 90

Người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Châu Á đầu tiên được tổ chức năm 1985 nổi tiếng với danh hiệu “nữ hoàng gợi cảm”. Năm 1996, cô kết hôn với doanh nhân giàu có. Trong thời gian những năm 90, cô đã quyết định tham gia nhiều phim cấp 3, trở thành nữ thần sexy của điện ảnh Hồng Kong kể từ bộ phim Xin đừng kím nén. Sau đó, người đẹp này trở lại màn ảnh với những phim có giá trị nghệ thuật nhưng tới nay, quá khứ đóng phim nóng vẫn gắn liền với tên tuổi của cô.

6. Địch Ba Lạp

 - 8

Địch Ba Lạp trong “Emmanuel Hồng Kông”

Cựu hoa hậu Hồng Kong năm 1973 chính là mẹ đẻ của nam ngôi sao Tạ Đình Phong. Thời trẻ, bà nổi tiếng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm say tình những đại gia, ông trùm sừng sỏ. Đồng thời, bà cũng là nữ diễn viên dũng cảm cởi áo trong những cảnh khỏa thân của bộ phim Emmanuel Hồng Kông sản xuất năm 1971.

7. Lâm Nhã Thi

 - 9

Ảnh một thời của Lâm Nhã Thi

Cựu hoa hậu Hồng Kông dính đến nhiều scandal cảnh nóng nhất phải kể đến Lâm Nhã Thi. Người đẹp đăng quang năm 1997 này đã từng một thời gắn liền với dòng phim nóng. Ngay sau khi những cảnh quay giữa cô và Cổ Thiên Lạc được ra mắt trong bộ phim Ngày tàn bão táp của Tà Hiếu, liên tiếp các tin đồn nảy sinh. 3 năm sau, những cảnh khỏa thân của người đẹp đóng phim này lại dấy lên những cơn bão dư luận mới.

8. Park Shi Yeon

 - 10

Park Shi Yeon trên poster phim The Scent

Cô bắt đầu theo học trường cao đẳng ở Mỹ vào năm 1998 với chuyên ngành báo chí tại Đại học Long Island. Năm 2000, cô nghỉ học và bước vào cuộc thi Hoa hậu Seoul, giành ngôi vị người đẹp nhất, sau đó tham gia tiếp vào cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Park Shi Yeon còn nổi tiếng với biệt danh “hoa hậu dao kéo” vì sắc đẹp phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp đang dính scandal sử dụng chất cấm này luôn được các đạo diễn giao cho những cảnh quay khoe hình thể gợi cảm. Trong Marine boy hay The Scent, Park Shi Yeon đều bạo với những cảnh yêu 18+.

9. Sung Hyun Ah

 - 11

Sung Hyun Ah trên poster phim Woman Is the Future of Man

Á hậu 2 cuộc thi hoa hậu Hàn Quốc năm 1994, giải người đẹp ảnh tại cuộc thi hoa hậu quốc tế năm 1994 đều xướng tên Sung Hyun Ah. Người đẹp sinh năm 1975 này còn là một diễn viên tên tuổi. Những cảnh quay cởi áo trong phim truyền hình Công chúa Ja Myung Go (năm 2009) hay phim điện ảnh Lover (năm 2005) và Woman Is the Future of Man (năm 2004) là những minh chứng rõ nét cho những lần hy sinh về nghệ thuật của Sung Hyun Ah.

Sung Hyun Ah rơi vào bẫy tình trong phim Lover

10. Kim Sung Ryeong

 - 12

Người đẹp nổi lên từ sau cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc

Cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 32 vào năm 1988 khi 21 tuổi. Xinh đẹp, sắc sảo, Kim Sung Ryeong từng bước đặt chân vào làng giải trí một cách vững vàng với vai trò diễn viên. Cô từng được đạo diễn cảnh nóng trong phim điện ảnh 19+ The Servant.

Tiểu Nhi

**********************

Han Ga In mặt mộc rạng rỡ đến VN

Nữ diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời rất bất ngờ trước tình cảm các fan dành cho mình.

Sau khi chính thức xác nhận thông tin đến Việt Nam để tham gia sự kiện Toto – Lớp học làm phim, cái tên Han Ga In càng gây nhiều chú ý hơn.

Theo đúng lịch trình, cô có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM lúc 13h35. Dù không trang điểm và để mặt mộc xuất hiện tại Việt Nam, nhưng Han Ga In vẫn rất rạng rỡ và tươi tắn, cùng người trợ lý dùng điện thoại chụp “tự sướng” trong suốt thời gian chờ đợi lấy hành lý.

Được biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này cùng đi với Han Ga In còn có đạo diễn bộ phim The Tower – Tháp lửa. Cả hai sẽ trở thành khách mời đặc biệt với các hoạt động như tham gia buổi giao lưu về kinh nghiệm làm phim, làm giám khảo trong sự kiện công chiếu phim của chương trình “Toto – Lớp học làm phim”.

Vào ngày 11/7/2013, đạo diễn Kim Ji Hoon và diễn viên Han Ga In sẽ tham gia với tư cách giám khảo và người trao giải tại buổi công chiếu. Ngoài ra, hai khách mời sẽ tham gia giao lưu cùng chụp hình lưu niệm với các bạn nhỏ tham gia sự kiện “Red Carpet” dành riêng cho các em và gia đình.

 - 1

 

 

Han Ga In xuất hiện tươi tắn bên đạo diễn Hàn

Bên cạnh đó, đạo diễn Kim Ji Hoon cũng sẽ có bài giảng đặc biệt phù hợp với các bạn nhỏ về triết lý và suy nghĩ của riêng bản thân mình trong điện ảnh vào ngày 10/7/2013 tại trường Saigon International Film School, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Chia sẻ về vai trò đặc biệt lần này, Han Ga In cho hay:“Tôi rất mong rằng thông qua “Toto – Lớp học làm phim” các học sinh với quốc tịch khác nhau sẽ không chỉ có cơ hội nuôi dưỡng giấc mơ điện ảnh của mình mà còn có thể giao lưu văn hóa, tăng cường tinh thần đoàn kết với nhau”.

Trong khi đó, đạo diễn Kim Ji Hoon lần thứ hai tham gia dự án này tỏ ra rất hào hứng. “Tôi có ấn tượng rất sâu sắc trước sự nhiệt huyết đối với điện ảnh của các bạn nhỏ tham gia “Toto – Lớp học làm phim” tại Bắc Kinh vào năm ngoái. Tôi mong rằng mình sẽ góp được một phần nhỏ bé vào những giấc mơ điện ảnh đó của các bạn nên năm nay tôi sẽ tham gia vào “Toto – Lớp học làm phim” tại Việt Nam”.

Một số hình ảnh của Han Ga In tại sân bay Tân Sơn Nhất:

 - 2

 

 

Han Ga In và đạo diễn Kim Ji Hoon xuất hiện tại sân bay

 - 3

 - 4

 

 

Stylist giúp Han Ga In chỉnh tóc trước khi xuất hiện trước fan hâm mộ

 - 5

 - 6

 

 

Nữ diễn viên nhí nhảnh chụp hình trong lúc chờ đợi lấy hành lý

 

 

 - 7

 - 8

 - 9

 

 

Han Ga In thân thiện bắt tay fan hâm mộ

 - 10

 - 11

 

 

Cô nàng bất ngờ và cười tươi khi thấy fan Việt chào đón mình

 - 12

 - 13

 

 

Đạo diễn Kim Ji Hoon cũng về cùng chuyến bay với Han Ga In

 

 

 - 14

 

 

Ngay cả khi lên xe, Han Ga In vẫn tươi tắn vẫy tay chào fan

 

 

 - 15

 

 

 - 16

 

 

Fan Việt háo hức chờ đợi Han Ga In tại sảnh sân bay

HB

***********************

Vợ kiểm soát tiền chồng: Phạt 1 triệu

Vợ kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của chồng (hoặc ngược lại) nhằm tạo cho người đó sự phụ thuộc về tài chính, có thể bị phạt 1 triệu đồng.

Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Nghị định “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”.

Nhiều quy định xử phạt trong lĩnh vực trật tự xã hội, tệ nạn xã hội được bỏ đi hoặc sửa đổi. Riêng các quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, cơ bản vẫn giữ nguyên so với Nghị định 110 có từ năm 2009.

Một số quy định đáng chú ý là: Sẽ phạt đến 1 triệu đồng nếu vợ có hành vi kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của chồng (hoặc ngược lại) hoặc nguồn tài chính chung của gia đình nhằm tạo cho người đó cũng như thành viên gia đình sự phụ thuộc về tài chính.

Nếu con cái bất hiếu, bỏ mặc, không chăm sóc cha mẹ già yếu, hoặc thành viên gia đình là người tàn tật, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ, có thể bị xử phạt đến 2 triệu đồng.
Con đe dọa tự gây thương tích hoặc tự gây thương tích cho mình để đòi hỏi cha mẹ, thành viên gia đình đáp ứng yêu cầu của mình (hoặc ngược lại), sẽ bị phạt 100.000 đến 300.000 đồng.

Ép buộc con cái, thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống, sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng.

Các hành vi cũng có thể bị phạt 2 triệu đồng gồm: Đối xử tồi tệ với vợ/chồng, con cái, thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, cũng sẽ bị xử phạt cùng mức tiền trên; Cha/mẹ cưỡng ép con lột bỏ quần áo trước mặt người khác hoặc nơi công cộng.

 - 1

Ép buộc con cái, thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống, sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng (Ảnh: Thế Yên)

Chồng có hành vi lăng mạ, chửi bới, chì chiết vợ hay con cái, thành viên gia đình hoặc ngược lại, sẽ phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng.

Một số hành vi sẽ bị phạt 100.000 đồng đến 300.000 đồng gồm: Không cho cha mẹ, con cái, vợ/chồng đọc sách, báo, nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình hoặc tiếp cận với thông tin đại chúng hàng ngày.

Các hành vi bị phạt mức tiền tương tự là: Chồng/cha không cho vợ/con tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh. Cha mẹ cưỡng ép hay cản trở con cái kết hôn, ly hôn bằng cách uy hiếp tinh thần. Ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Có thể phạt 1 triệu đồng nếu: Chồng ép buộc vợ, con, thành viên gia đình (hoặc ngược lại) ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ vào ban đêm hoặc lúc trời mưa, bão, gió rét. Ép buộc vợ/chồng của người có hành vi bạo lực sống chung một nhà hoặc ngủ chung phòng với người tình của người có hành vi bạo lực.

Người biết hành vi bạo lực gia đình mà không báo tin cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, cũng có thể bị phạt 300.000 đồng.

Quy định xử phạt và mức phạt đối với các hành vi nói trên đã có từ năm 2009 đến nay. Tuy nhiên thực tế trước đến nay, hầu hết các hành vi này vẫn chưa bị cơ quan có thẩm quyền xử lý bao giờ.

Lôi kéo người khác cùng mua dâm: Phạt 10 triệu

Mức xử phạt hành chính về tệ nạn xã hội, Dự thảo quy đinh: Người mua dâm có thể bị phạt đến 1 triệu đồng còn người bán dâm bị phạt đến 300.000 đồng. Người lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm sẽ bị phạt 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, mức phạt hành chính cho hành vi “để chó, mèo, động vật nuôi cắn, gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người khác” lớn nhất là 1 triệu đồng.

Sẽ phạt 100.000 đến 300.000 đồng nếu có hành vi “Khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm người khác”. Hành vi này có cùng mức phạt với: “Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư”; “Hành vi này có mức phạt ngang với thả rông động vật nuôi nơi công cộng”; “Gây ồn ào từ 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau”.

Thư Lê

**********************

Tử tù chờ tiêm thuốc độc coi cái chết chỉ là ‘bước hụt’

 

Lá thư đầu tiên Phủ viết về cho gia đình chỉ vỏn vẹn có một câu nhưng hết cả trang giấy với đầy lỗi chính tả khiến “ông thầy” là tử tù Đinh Anh Sơn không khỏi bật cười.

Hai lần bị bác đơn xin tha tội chết, Phủ vẫn cười tươi vì “còn sống là còn hy vọng”. Trong mỗi lá thư viết về cho người thân, Phủ căn dặn đủ điều như thể đó cũng là cách gây dựng niềm tin cho bản thân mỗi ngày.

Sự lạc quan ấy có lẽ chỉ có ở tử tù Phàn Văn Phủ, sinh năm 1980, trú tại bản Nậm Đó, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, Lào Cai. Phủ là người dân tộc Dao, bị bắt còn chưa biết chữ nhưng sau 3 năm sống trong trại giam, anh ta đã đọc thông, viết thạo.

Chưa được tiền công đã khoác án tử

Hiếm có tử tù nào lạc quan về cái chết như Phủ. Hơn nghìn đêm có lẻ sống trong phòng biệt giam, vậy mà nếu có ai hỏi có sợ chết không, Phủ bao giờ cũng cười cười bảo “cứ nghĩ như một lần đi săn, chẳng may chân bước hụt xuống vực”.

Phủ sinh ra trong một gia đình đông anh em, sống tít trên núi cao nên chuyện xuống núi đi chợ còn hiếm nói gì tới việc học hành. Ngoài những lần họa hoằn đi chợ đường biên, đổi những thứ săn bắn được lấy nhu yếu phẩm ra, họ chẳng đi đến đâu.

Thế nên vừa bước vào tuổi 34, Phủ ngỡ ngàng khi đứa con trai vào thăm, thông báo vừa kéo được vợ. Sang năm Phủ sẽ thành ông nội.

Tử tù Phàn Văn Phủ.Tử tù Phàn Văn Phủ.

Hay đi chợ đường biên nhưng vì mù chữ, không biết tính tiền nên lần nào đi Phủ cũng kéo Phàn Sen Ngáo, một thanh niên trong họ, kém Phủ 9 tuổi, đi cùng. Nhà Ngáo giàu vì có rừng thảo quả nên lần nào đi, Ngáo cũng mang xe máy chở Phủ.

Một ngày giáp tết năm 2009, Phủ theo Ngáo về chợ huyện chơi, được 2 người đàn ông ăn mặc như ở dưới xuôi lên, làm quen. Họ mời anh em Phủ ăn thắng cố, uống rượu ngô rồi lôi trong túi ra một chiếc lọ bé như ngón tay, hỏi có không để mua lại. Không biết là thứ gì, Phủ hỏi thì được giải thích là tân dược, bên Trung Quốc rất sẵn. Nếu anh em Phủ mua về, họ sẽ mua lại với giá 7.000 đồng một ống. Ngáo đồng ý và hẹn phiên chợ sau sẽ gặp lại.

Sáng hôm sau, Ngáo cùng Phủ đi chợ Mường Khương, đem theo ống thuốc nước làm mẫu để tìm hàng nhưng không có. Gặp 1 người đàn ông Trung Quốc, Ngáo giơ ống nước mẫu kia ra hỏi thì nhận được trả lời rằng muốn mua bao nhiêu cũng có, giá 500 đồng một ống. Thấy quá lời, Ngáo đặt mua 6.000 ống tân dược, hẹn giao hàng ở khu vực đường biên.

Vì không có tiền nên Phủ bán ổ chó được 200.000 đồng, còn Ngáo lấy thảo quả bán trộm được 3 triệu đồng. Cả hai phóng xe máy tới điểm hẹn là thôn Sản Hồ, một khu vực giáp biên của huyện Mường Khương để gặp người đàn ông Trung Quốc nọ.

Tại đây, sau một hồi tính toán, họ đổi số tiền đem theo lấy 6.000 ống tân dược rồi chằng vào sau xe máy, định đợi tới phiên chợ sẽ mang đi bán. Nhưng chưa kịp thực hiện thì cả 2 bị bắt giữ. Với tang vật là 5.998 ống thuốc tân dược gây nghiện (2 ống do quá trình vận chuyển, bị chằng chặt nên vỡ), Ngáo bị kết án chung thân, còn Phủ nhận bản án cao nhất.

Học chữ trong phòng biệt giam

“Ngày vào phòng biệt giam, thấy một chân bị cùm, em cứ nghĩ án dài mà các bạn tù bảo là thế này đây, không biết là bị bắt phải chết”, Phủ tâm sự. Rồi khi biết phải trả giá bằng mạng sống, anh ta lại toe toét rằng coi như đi rừng sẩy chân ngã xuống vực. Phủ bảo nghĩ thế cho nhẹ lòng, để đầu óc còn học cái chữ.

Hỏi Phủ sao lại thích học chữ, anh ta bảo vì thấy bạn tù viết thư về cho gia đình, bỗng dưng cũng muốn căn dặn con cái, người thân vài điều nên cố học.

Được bạn tù cùng buồng chỉ bảo, mãi rồi Phủ cũng biết đọc, biết viết. Lá thư đầu tiên Phủ viết về cho gia đình chỉ vẹn vẹn có một câu nhưng hết cả trang giấy với đầy lỗi chính tả khiến “ông thầy” là tử tù Đinh Anh Sơn không khỏi bật cười. Phủ lại cố gắng viết nhỏ hơn để những thư sau được đôi ba dòng.

Đơn xin giảm án tử hình của Phủ.Đơn xin giảm án tử hình của Phủ.

Không chỉ viết thư về cho gia đình, Phủ còn tự tay viết đơn gửi Chủ tịch nước xin được tha tội chết. Hai lần viết thư xin ân xá là chừng ấy lần bị khước từ nhưng Phủ vẫn không thôi hy vọng. Phủ bảo nghĩ đến bị bắt phải chết ai mà chẳng sợ, nhưng đã vào hoàn cảnh này rồi có khóc hay sợ thì vẫn thế thôi.

“Em chỉ tiếc là bị bắt chết còn trẻ quá, không được nhìn thấy con cháu”, Phủ nói, không cười.

Trong sâu thẳm, tử tù này vẫn tin rằng sẽ được tha tội chết nhưng thư nào về cho gia đình cũng căn dặn mọi người hãy đùm bọc lẫn nhau.

Phủ căn dặn vợ phải quan tâm nhiều hơn đến con, dặn bố mẹ, anh chị em hãy thương yêu vợ con mình… Những dòng chữ ấy xem ra anh ta đang tự động viên mình nhiều hơn thì phải.

(TTTD)

********************

Đi muộn không được thi, thí sinh khóc òa trước cổng trường

 

 

Tới địa điểm thi khi cổng trường đã khóa trái vì qua 15 phút kể từ thời gian tình giờ làm bài, thí sinh này đã khóc òa vì phải chia tay với giấc mơ đại học trong năm nay.

 

 

Sáng nay (9/7), khi kim đồng hồ chỉ phút thứ 17 thì thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, quê huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tất tả chạy đến trước cổng Trường Đại học Đà Lạt, lúc này 3 lối ra vào đều đã bị khóa chặt. Nhung gõ cửa xin vào nhưng các cán bộ coi thi đã tới giải thích, do đã muộn 17 phút kể từ thời gian tính giờ làm bài, tức đã quá 2 phút so với quy định nên em Nguyễn Thị Hồng Nhung không thể vào phòng thi.

    Nhung òa khóc bất lực nhìn cổng trường đã khóa chặt.Nhung òa khóc bất lực nhìn cổng trường đã khóa chặt.

Không thể cầm nổi nước mắt vì đã bỏ lỡ mất kỳ thi đại học trong năm nay sau 12 năm học tập, chuẩn bị cho kỳ thi, Nhung khóc òa trước cổng trường, nước mắt dàn dụa. Rất nhiều phụ huynh đưa con đi thi chứng kiến cảnh đau lòng này đã tới động viên, khuyên em bình tĩnh trở về cố gắng ôn tập chờ kỳ thi năm sau.

Nhung chia sẻ trong nước mắt: “Hôm qua đi làm thủ tục thi, do không để ý cán bộ coi thi phổ biến quy chế nên sáng nay em tưởng 8h mới bắt đầu vào thi”.

Thí sinh đi muộn được bảo vệ dùng xe gắn máy chở vào phòng thi.Thí sinh đi muộn được bảo vệ dùng xe gắn máy chở vào phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung từ huyện Đạ Tẻh lên Đà Lạt dự thi khối D1, ngành Ngôn ngữ Anh văn, Trường Đại học Đà Lạt. Ngày 8/7, sau khi đi làm thủ tục dư thi xong, Nhung về ở phòng trọ cùng chị gái đang theo học Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, cách Trường Đại học Đà Lạt trên 1km.

Chị ruột của Nhung ngay sau đó đã có mặt tại cổng Trường Đại học Đà Lạt để động viên và chở em về. Hàng trăm ánh mắt của phụ huynh dõi theo bóng hai chị em khuất dần trong dòng người trên phố, để lại một khoảng lặng phía sau…

Đây cũng là một bài học cho những thí sinh đến Đà Lạt dự thi. Mùa hè, đang ở xứ nóng lên Đà Lạt gặp thời tiết lạnh nên rất dễ ngủ quên. Đó cũng là nguyên nhân khiến không ít thí sinh đi muộn dẫn đến việc không được vào phòng thi.

 Khi thí sinh đến muộn đã sát giờ làm bài, nhà trường đã huy động xe ô tô chở thí sinh vào phòng thi.Khi thí sinh đến muộn đã sát giờ làm bài, nhà trường đã huy động xe ô tô chở thí sinh vào phòng thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng nay tại Trường Đại học Đà Lạt đã có một số thí sinh đi muộn. Do chưa đến giờ phát đề thi nên những thí sinh này đều được các cán bộ coi thi cùng xe gắn máy và xe ô tô con chở tới phòng thi.

*Một trường hợp khác là em Vũ Tiến Luân, quê tuyên Quang, sinh ngày 30/05/1994, thi khoa Luật, Trường ĐH Quốc Gia, điểm thi THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sáng nay thi môn Địa, em đến lúc 7h18, sau khi bắt đầu giờ thi 3 phút và đã không được vào dự thi.

Một cán bộ ở điểm thi đối diện- Trường trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ, cho biết: “7h30 mới bắt đầu không cho thí sinh vào thi. Em khóc đến tận giờ.”

Vũ Tiến Luân rất buồn khóc vì không được vào dự thiVũ Tiến Luân rất buồn khóc vì không được vào dự thi

Theo lời một sinh viên tiếp sức mùa thi ở đây, ngày hôm trước 8/7, bác chủ phòng trọ đưa Luân đến bàn đăng ký cơm trưa miễn phí cho trưa 9/7, đã giới thiệu là Luân lên đây thi một mình, nhà nghèo và rất ngoan.

Sáng nay khi Luân khóc, một số sinh viên tình nguyện đã khóc theo. Sinh năm 1994, năm nay Luân thi lại lần 2. Sinh viên tiếp sức mùa thi đã liên hệ với người nhà của Luân nhưng chưa ai đến được.

Qua điện thoại, anh trai của Luân cho biết, năm 2013 Luân đã đỗ ĐH Kinh tế kỹ thuật nhưng không thích học nên năm nay thi lại. Gia đình nghĩ răng Luân đã có kinh nghiệm từ đợt thi năm ngoái nên để em tự đi thi.

(KHKTVN)

******************

 Ly kỳ chuyện tuyển thủ Vovinam Việt Nam truy bắt cướp giữa Paris

Thứ ba, 09/07/2013, 09:55 (GMT+7)

 Ngay tại ga tàu điện ngầm giữa kinh đô ánh sáng Paris (Pháp), các tuyển thủ Vovinam Việt Nam có màn đuổi bắt, tóm gọn những kẻ gian móc túi lấy trộm bóp với nhiều tiền bạc bên trong.

Sau ngôi vô địch toàn đoàn giải vô địch Vovinam thế giới, ngày 8.7, tuyển Vovinam Việt Nam được tưởng thưởng bằng chuyến tham quan Paris (Pháp). Rất đông tuyển thủ chưa một lần đến Paris tráng lệ nên háo hức trước lịch trình chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm ở nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel, dòng sông Seine…

Thế nhưng, ngay trong chuyến tham quan này, họ đã có kỷ niệm nhớ đời ngay giữa Paris khi nhập vai trở thành những “diễn viên hành động” đúng nghĩa đuổi bắt hai kẻ gian móc túi chuyên nghiệp tại đây.

Nghề “hai ngón” điêu luyện

Nguyễn Bình Định, võ sĩ vừa đoạt 2 huy chương vàng ở nội dung đa luyện vũ khí và đòn chân tấn công chưa hết giật mình khi kể lại sự việc.

Định cho biết vào buổi sáng, anh cùng các thành viên trong đội lên tàu điện ngầm, bắt đầu chuyến tham quan. Đã được nghe về nạn móc túi ở tàu điện ngầm tại đây nên cả đội được dặn dò phải đề phòng cẩn thận bởi tàu điện luôn đông đúc, phức tạp với đủ mọi thành phần.

Nhà vô địch vovinam thế giới Nguyễn Bình Định (người thực hiện đòn chân trên cao) – Ảnh: Quang Liêm

Cùng lên tàu với đoàn Việt Nam có 4 thiếu niên (2 trai, 2 gái). Các thiếu niên này mặt mày sáng láng, đứng kế bên các tuyển thủ nói chuyện rất dễ thương, thân thiện.

Chính vì vậy mà Định cùng các thành viên trong đoàn Việt Nam cũng không để ý. Định còn thoải mái vui đùa, sẵn sàng chụp hình lưu niệm chung với nhóm này.

Thế nhưng điều chẳng ngờ đến chính chúng là kẻ gian.

“Lúc đó tôi đeo cái túi nhỏ trong đó đựng bóp tiền cùng một số vật dụng quan trọng. Thấy các thiếu niên không có dấu hiệu gì lạ, nhất là tay các em còn bỏ hẳn trong túi quần chứ không để ra ngoài. Vậy mà chỉ một thoáng lơ đãng, chúng đã móc mất chiếc bóp của tôi để trong túi nhỏ đeo trên người”, Định cho biết.

Pha truy đuổi ngoạn mục

Ngay khi tàu ghé trạm, các thiếu niên này nhanh chóng chen xuống đất. Đó cũng là lúc một thành viên trong đoàn phát hiện dây kéo chiếc túi của Định bị mở toang.

Nhanh chóng kiểm tra, võ sĩ này phát hiện mình bị mất chiếc bóp, trong đó có 700 USD, 600 euro, 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ.

Khi biết chắc chắn là bị nhóm này dàn cảnh, móc túi, lập tức các võ sĩ Việt Nam bắt đầu truy bắt.

Khi cửa tàu điện đang từ từ đóng lại thì nhanh như cắt, võ sĩ Huỳnh Khắc Nguyên đưa chân chắn ngang cửa tự động để các võ sĩ Việt Nam phóng xuống truy tìm kẻ gian.

Vừa ra khỏi cửa, Định cùng Nguyên phóng thẳng một phát lên cả mấy bậc thang, va cả vào người đi đường.

Huỳnh Khắc Nguyên tóm gọn một kẻ móc túi (che mặt) – Ảnh: Nam Trần

Lúc này có đến hai ngả rẽ nhưng chẳng thấy bóng dáng băng nhóm này đâu. May sao có một người dân chỉ hướng bọn chúng vừa chạy qua, thế là Định cùng Nguyên lao theo.

Phát hiện kẻ gian bên kia đường, Định từ phía sau phi thân đến dùng đòn chân điêu luyện kẹp cổ, quật ngã cô gái đang cầm chiếc bóp của mình trên tay. Cùng lúc đó, các đồng đội của Định truy bắt 3 kẻ còn lại.

“Lúc đó tụi nhỏ tưởng toàn đội không thể xuống kịp tàu bởi chúng đã chọn thời điểm tàu chuẩn bị lăn bánh. Hơn nữa chúng nghĩ nếu mình có xuống cũng khó biết đường vì là dân du lịch. Khi tôi lao đến, tụi nhỏ đang thoải mái chia chiến lợi phẩm cho nhau. Rất may là toàn bộ tiền bạc, giấy tờ đều lấy lại đầy đủ”, Định cho biết.

Một số người đi đường thấy sự việc đã gọi điện cho cảnh sát và bảo đội canh chừng chờ cảnh sát đến. Thế nhưng, thấy bọn trẻ cũng còn nhỏ, nên Định và các thành viên trong đoàn quyết định tha cho với lời cảnh cáo không được tái phạm.

Theo Định thì dù sao cả đoàn cũng đã lấy lại được tài sản quan trọng đồng thời các thành viên đều không muốn bỏ lỡ chuyến tham quan Paris.

Giữa đất Pháp, ngoài việc mang vinh quang về Tổ quốc, chắc hẳn pha rượt đuổi theo những kẻ gian giữa Paris sẽ là kỷ niệm khó quên đối với các tuyển thủ Vovinam Việt Nam.

HQ (BTN)

*****************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Đàm Vĩnh Hưng, MC Kỳ Duyên cùng bạn trai và nhiều nghệ sĩ tụ họp trong đám cưới nữ ca sĩ Như Loan.

MC Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng nữ ca sĩ Như Loan trong đám cưới.

MC Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng nữ ca sĩ Như Loan trong đám cưới.

Ngày vui này là dịp hội ngộ của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng, MC Kỳ Duyên cùng bạn trai và nhiều nghệ sĩ khác.

Ngày vui này là dịp hội ngộ của nam ca sĩ Dương Triệu VũĐàm Vĩnh Hưng, MC Kỳ Duyên cùng bạn trai và nhiều nghệ sĩ khác.

ngày đầu tiên đi học con tui phấn khởi lắm".

Người mẫu Trang Trần khoe ảnh chụp cùng con trai nuôi Bảo Bảo: “Ngày đầu tiên đi học, con tôi phấn khởi lắm”.

"Chị Chanh" Phương Thanh tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" cùng nam ca sĩ Quang Linh trong tiệc cưới của Đan Trường tại TP HCM.

“Chị Chanh” Phương Thanh tranh thủ chụp ảnh “tự sướng” cùng nam ca sĩ Quang Linh trong tiệc cưới của Đan Trường tại TP HCM.

Thu Minh Không bít a này là Thằng Gù nhà Thờ nào nhỉ..hehe..đừng tưởng nhé,đẹp trai ra phết đấy.

Thu Minh cười rạng rỡ khoe: “Không biết anh này là ‘Thằng Gù’ nhà thờ nào nhỉ, he he. Đừng tưởng nhé, đẹp trai ra phết đấy!”.

Selena Gomez posted a picture of hers with David Henrie and Jennifer Stone and said We're gettin old guys".

Selena Gomez đăng ảnh chụp cùng David Henrie, nam diễn viên đóng vai anh trai cô trong phim Wizards of Waverly Place, vàJennifer Stone, người thủ vai cô bạn thân Harper trong phim, và chú thích: ‘We’re getting old guys (Chúng tôi đang già đi)”.

kiss Nụ hôn được cho là đã kéo dài 6000 năm được tìm thấy ở Iran Ảnh Tapiture.

Nụ hôn được cho là đã kéo dài 6.000 năm được tìm thấy ở Iran. Ảnh: Tapiture.

Đừng sợ là chính mình.

Đừng sợ là chính mình. Thế giới cần sự tuyệt vời mang “thương hiệu” của chính bạn.

Tiết kiệm giấy để bảo vệ hành tinh Ảnh Atoztalk.

Tiết kiệm giấy để bảo vệ hành tinh. Ảnh: Atoztalk.

"Tôi sẽ không .

“Tôi sẽ không làm cho mình bị stress bởi những điều mà tôi không thể thay đổi hay kiểm soát”.

Studs tổng hợp

******************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: