Berlusconi bị tuyên án 7 năm tù vì tội mua dâm

  Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi hôm qua đã bị tuyên án 7 năm tù giam vì tội mua dâm.

Ông Silvio Berlusconi và người phụ nữ Maroc Karima El Mahroug.

 

 

 

Một tòa án Italia hôm qua đã đưa ra bản án trên đối với ông Silvio Berlusconi và cấm ông tham gia chính quyền suốt đời trong phiên xét xử diễn ra ở thành phố Milan.

 

Bản án được đưa ra sau khi chính trị gia này bị kết tội mua dâm người vị thành niên và lạm dụng quyền hành để che đậy vụ việc.

 

Theo đó, cựu Tổng thống Silvio Berlusconi kiêm trùm truyền thông, năm nay 76 tuổi, bị buộc tội trả tiền cho một cô gái Maroc, Karima El Mahroug, để quan hệ tình dục với cô này vào năm 2010, khi cô mới 17 tuổi.

 

Không dừng lại ở đó, ông Berlusconi còn có lần gọi điện cho cảnh sát yêu cầu trả tự do cho người phụ nữ này sau khi cô bị bắt vì tội trộm cắp.

 

Phán quyết trên được đưa ra sau 7 giờ tranh tụng và mức án cao hơn đề nghị trước đó của các công tố viên. Trước phiên xét xử, mức án đề nghị dành cho ông Berlusconi là 6 năm tù giam.

 

Tuy nhiên, bản án sẽ được hoãn thi hành cho đến khi chấm dứt quá trình kháng cáo. Theo hệ thống luật pháp Italia, ông Berlusconi có thể kháng án hai lần và quá trình này có thể kéo dài hàng năm.

 

Ngoài ra, vị cựu Tổng thống Italia này cũng là mục tiêu của nhiều vụ truy tố hình sự đang diễn ra.

 

Năm ngoái ông bị kết án 4 năm tù giam và bị cấm giữ chức vụ công cử trong 5 năm vì cáo buộc gian lận thuế liên quan đến công ty truyền thông đại chúng Mediaset thuộc sở hữu cá nhân. Đầu năm nay, ông đã kháng cáo nhưng thất bại và giờ đang đối mặt với lần kháng cáo cuối cùng.

 

Ông Berlusoni từng là thủ tướng Italia 3 lần, bắt đầu vào năm 1994 và kết thúc vào năm 2011.

 

 

Mai Hương

******************

Thanh Lan và những scandal tình ái chưa được giải mã

Trước 1975, ở Sài Gòn, ca sĩ Thanh Lan nổi lên như một hiện tượng trong làng ca nhạc. Cô ca sĩ xuất thân từ trường Tây này không chỉ nổi tiếng trên sân khấu, trên phim ảnh mà còn nổi tiếng trên tình trường.
Khi mới vào nghề ca hát, Thanh Lan vốn là một cô gái xinh đẹp, giọng hát trong trẻo, phong cách rất Tây, đôi mắt gợi tình hồn nhiên, gương mặt nhí nhảnh nên được tặng biệt danh “Tiếng hát học trò”. Nhưng cũng vì sớm nổi tiếng, sớm thành người của công chúng nên Thanh Lan cũng sớm vướng những chuyện thị phi khó đỡ. Đúng là hồng nhan đa truân, tạo hóa đã sắp bày cho cô gái xinh đẹp, tài hoa này một số phận nghiệt ngã.
 

Chuyện tình với Dũng Long Biên

Trước năm 1975 ở Sài Gòn có một số tiệm chụp hình nổi tiếng và hầu hết đều tập trung ở khu vực Q.1 là quận trung tâm của “Hòn ngọc Viễn Đông”. Một trong số những tiệm chụp hình nổi tiếng này là tiệm Long Biên nằm cạnh khách sạn Caravelle cũng rất nổi tiếng nằm ngay góc đường Tự Do-Lê Lợi (đối diện với Nhà hát Thành phố ngày nay). Ông chủ tiệm chụp hình này có một người con trai tên Dũng, ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn đến nỗi chết danh là Dũng Long Biên.
Không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà cậu thiếu gia Dũng trong một lần đi du hí Đà Lạt đã gặp ca sĩ Thanh Lan lúc bấy giờ mới đi hát và đi đóng phim. Hai người quen nhau thật chóng vánh và trở thành đôi tình nhân ý hợp tâm đầu giữa thành phố ngàn hoa.
Đà Lạt thủa ấy rất đẹp chứ không như bây giờ, rừng thông bạt ngàn, hồ Xuân Hương nước trong vắt, hoa mimosa tím những nhà đồi và dã quỳ vàng rực những chân dốc. Do đó, Đà Lạt ngoài những cái tên quen thuộc như thành phố mộng mơ, thành phố tình yêu, thành phố hẹn hò còn có tên là thành phố ngàn hoa. Tất nhiên, những cái tên này đều do giới trẻ và những người có đầu óc lãng mạn đặt ra trong lúc ngẫu hứng nhưng đã nhanh chóng được mọi người đồng tình.
Dũng Long Biên là một anh chàng điển trai, con nhà giàu với cái mả bề ngoài hào hoa phong nhã nên dễ dàng thu hút các cô gái trẻ, trong khi đó Thanh Lan là một cô gái mới bước vào đời, sống phóng khoáng theo phong cách “Tây” nên bị Dũng Long Biên “cưa đổ” ở lần gặp đầu tiên cũng không có gì lạ.
Sau những ngày dung dăng dung dẻ ở Đà Lạt, trở về Sài Gòn cặp đôi này càng gắn bó hơn và mỗi lần hẹn hò, gặp nhau ở chốn riêng tư, có cơ hội là Dũng Long Biên lại lao vào Thanh Lan như con hổ đói. Kết quả, cả hai thành một cặp đôi “ăn cơm trước kẻng” nên phải nhanh chóng tổ chức đám cưới… chạy bầu. Hồi ấy, hai gia đình khá môn đăng hộ đối nên đám cưới Dũng Long Biên và ca sĩ Thanh Lan phải nói là khá hoành tráng, không chỉ trong giới văn nghệ sĩ biết mà hầu như mọi người ở Sài Gòn cũng đều biết đến đám cưới của cặp đôi này.

Bi kịch sau hôn nhân không đoạn kết
Nhưng Thanh Lan lại là người sớm thất vọng về Dũng Long Biên. Hóa ra anh chàng này chỉ được cái tốt mã, ngoài chuyện ăn chơi bạt mạng ra không được tích sự gì với gia đình. Đã vậy Dũng còn mang một chứng bệnh rất nặng: cả ghen. Phải nói là Dũng Long Biên ghen một cách mù quáng, ghen ngoài đời rồi còn ghen cả…trong phim.
Khi Thanh Lan đóng phim Tiếng hát học trò, ngày chiếu ra mắt, Thanh Lan rủ Dũng đi xem. Trong phim có cảnh Thanh Lan “tình tứ” với Bảo Ân, nhân vật đóng cặp với Thanh Lan. Về nhà không cần biết phim hay đời Dũng Long Biên nổi ghen tẩn cho Thanh Lan một trận nhừ tử rồi bỏ mặc vợ với tấm thân bầm giập lê lết trong phòng, Dũng đi trút cơn phiền muộn bằng việc nốc rượu say khướt.
Suốt hai năm ròng rã sống trong cảnh ghen tuông và hứng chịu những trận đòn ghen của Dũng Long Biên, Thanh Lan hoàn toàn vỡ mộng trước chàng “Bạch mã hoàng tử” mà những ngày đầu khi mới yêu thương cô đã lãng mạn tưởng tượng ra.Khi Thanh Lan đóng phim Tiếng hát học trò, ngày chiếu ra mắt, Thanh Lan rủ Dũng đi xem.
Trong phim có cảnh Thanh Lan “tình tứ” với Bảo Ân, nhân vật đóng cặp với Thanh Lan. Về nhà không cần biết phim hay đời Dũng Long Biên nổi ghen tẩn cho Thanh Lan một trận nhừ tử rồi bỏ mặc vợ với tấm thân bầm giập lê lết trong phòng, Dũng đi trút cơn phiền muộn bằng việc nốc rượu say khướt.
Đâu chỉ có thế, Thanh Lan còn phải chịu đựng những trận đòn ghen sau hậu trường khi tan xuất diễn, hoặc những trận phục kích, rình rập bắt ghen như đàn bà của Dũng Long Biên khiến hai năm chung sống – có với nhau một đứa con – mà Thanh Lan không có lấy một ngày hạnh phúc, ngược lại cuộc sống của cô và Dũng giống như địa ngục.
Trong lúc Thanh Lan đi hát, đi đóng phim, diễn kịch kiếm tiền nuôi con với hy vọng có ngày Dũng Long Biên sửa đổi thói vũ phu, nhưng với bản tính ghen tuông mù quáng – “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, càng ngày Dũng càng tác tệ hơn. Chuyện phải đến đã đến, Thanh Lan đành nói lời chia tay với Dũng Long Biên ôm con về ở với mẹ là bà Thái Chi Lan.
Sau này, khi đi hát hoặc đi diễn, người ta thấy Thanh Lan rất mau nước mắt trong những vai bi, đầy số phận hoặc khi đứng trên sân khấu hát những bản nhạc buồn. Đó không phải là Thanh Lan nhập vai trên sân khấu kịch hay cảm xúc với bài hát khi đứng hát trước mọi người mà chính vì lúc ấy tâm trạng Thanh Lan đã liên tưởng tới số phận nghiệt ngã của mình mà không cầm được nước mắt.
Nghi án tình ái chưa được giải mã

Sau khi về ở với mẹ, Thanh Lan không bị ràng buộc với Dũng Long Biên nên cô bắt đầu tập trung cho sự nghiệp ca hát. Lúc ấy Thanh Lan vẫn chưa đến 20 tuổi, người mẹ một con hãy còn quá trẻ và vẫn giống như một sinh viên. Tôi còn nhớ đã gặp Thanh Lan trong thời điểm này ở cà phê Hầm Gió của Nam Lộc ở đường Võ Tánh (Nguyễn Trãi bây giờ). Lúc đó Thanh Lan mặc áo dài lụa màu vàng chanh, theo nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng tới đây để hát. Cà phê Hầm Gió của nhóm Nam Lộc-Trường Kỳ lúc ấy nổi lên như một hiện tượng cà phê nhạc của Sài Gòn thời chiến tranh.
Giới trí thức, sinh viên, học sinh thường đến đây vào những đêm cuối tuần để uống cà phê và nghe nhạc sống để quên hết ưu tư, phiền muộn, những lo lắng về chiến cuộc đã tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Quán cà phê Hầm Gió thu hút một số lượng khách đông đảo nhờ nhóm Nam Lộc có ý tưởng kinh doanh lạ, làm quán cà phê dưới hầm thay vì làm lộ thiên như quán Thằng Bờm, quán Văn, hay quán Lú…
Và theo tôi, lúc khởi nghiệp ca hát, Thanh Lan đã tìm cho mình một nhạc sĩ để thành một cặp đôi người đàn-người hát như phong trào lúc bấy giờ, và người nhạc sĩ đã đưa tiếng hát Thanh Lan bay lên từ quán cà phê Hầm Gió chính là Trầm Tử Thiêng, mặc dù về tuổi tác và sắc vóc thì nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng khá khập khiễng khi đứng chung với Thanh Lan.
Sau thời kỳ hát chung với Trầm Tử Thiêng, Thanh Lan mới cặp đôi với Vũ Thành An, Nhật Trường, Từ Công Phụng (trước khi có sự xuất hiện của Từ Dung). Đây là thời kỳ bùng phát của hàng loạt quán cà phê nhạc có sân khấu nhỏ để ca sĩ trình diễn những đêm cuối tuần. Trước hết là Thằng Bờm ở góc đường Phạm Ngũ Lão-Đề Thám của nhóm sinh viên luật, Hầm Gió, hội quán Văn của nhóm CPS ở sau Trường đại học Văn khoa cũ đường Lê Thánh Tôn-Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa), hội quán Cây Tre số 2bis đường Đinh Tiên Hoàng của Khánh Ly…
Với Vũ Thành An, lúc ấy nổi lên Những bài không tên coi như một hiện tượng trong làng âm nhạc. Thanh Lan không chỉ hát những ca khúc không tên của Vũ Thành An mà còn những ca khúc có tên như bài Em đến thăm anh đêm 30 phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn. Một ca khúc rất trữ tình, dành cho tình yêu đôi lứa cứ phát vào lúc giao thừa Tết Nguyên đán của Sài Gòn trước năm 1975 khiến người nghe ngậm ngùi hoài niệm một mối tình đã mất.
Vũ Thành An là nhạc sĩ, từng làm Trưởng ty Thông tin-chiêu hồi tỉnh Gia Định cho đến ngày giải phóng Sài Gòn. Sau đó, Vũ Thành An đi học tập rồi đi định cư ở Mỹ. Chính trong giai đoạn đi hát cùng Vũ Thành An với những bài không tên, Thanh Lan mới dính nghi án quan hệ tình ái với nhạc sĩ này. Đây là chuyện thị phi của giới giải trí, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Với ca sĩ Nhật Trường, tức nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, có lẽ Thanh Lan là người gắn bó nhất vì Thanh Lan không chỉ hát đơn những ca khúc của Nhật Trường mà còn hát chung với anh trên sân khấu đồng thời còn đóng phim ca nhạc cùng với Nhật Trường trên tivi. Có lẽ mọi người đã rất lấy làm tiếc cho Thanh Lan ở giai đoạn này, vì chất giọng của Thanh Lan nếu nói sang trọng để so sánh với giọng hát Thái Thanh thì không bằng, nhưng không đến nỗi “sến” để hát những ca khúc “sến” tệ của Nhật Trường, đặc biệt là khi Thanh Lan đóng chung với Nhật Trường trong những ca nhạc cảnh nói về lính chế độ Sài Gòn.
Với Từ Công Phụng – chàng nhạc sĩ Trên ngọn tình sầu – thì Thanh Lan chỉ gắn bó giai đoạn đầu vì sau đó có sự xuất hiện của Từ Dung. Từ Công Phụng và Từ Dung mới là một cặp đôi hoàn hảo cho những đêm diễn trên sân khấu nhỏ của các quán cà phê nhạc ở Sài gòn dạo ấy. Từ Dung và Từ Công Phụng cũng giống như Lê Uyên-Phương là hiện tượng của nhóm nhạc mang chất “du ca” trình diễn ở sân trường đại học, ở các quán cà phê nhạc chứ không phải ở phòng trà, vũ trường thời đó. Và họ đúng là một cặp đôi, vừa là bạn diễn vừa là tình nhân công khai trước khán giả.

 

Còn Thanh Lan vẫn cứ là một nghi án tình ái chưa được giải mã với những nhạc sĩ này.

( Theo Dòng Đời )

 

**************************

Vào “động” mại dâm nam

 

Sau khi cam kết sẽ bảo mật thông tin cho họ, chúng tôi được V. – một giáo dục viên đồng đẳng – đồng ý dẫn đường đưa đến gặp gỡ các chàng trai hành nghề mại dâm để tìm hiểu thêm về thân phận họ.

Lâu nay nói đến lực lượng “lao động tình dục” (một cụm từ đang gây tranh cãi), người ta thường nghĩ đến “gái mại dâm”. Ít ai biết được rằng các “đồng nghiệp” nam cũng hoạt động sôi động không kém, đặc biệt là tại TP.HCM.
Tuy nhiên, sau khi các lực lượng chức năng bắt được hai nam bán dâm thì các giáo dục viên đồng đẳng cũng như chủ “động” đều nâng cao cảnh giác, đặc biệt họ không cho đưa người lạ vào trong “động”.
Theo chân giáo dục viên
V. nắm khá chắc về các chủ chứa lẫn số nam thanh niên hành nghề mại dâm tại TP.HCM. Anh khẳng định hiện nay tất cả các “động” đều đề cao cảnh giác với người lạ, họ rất sợ bị “đánh úp”. Nếu trước đây hai tháng anh có thể dẫn người lạ vào bất kể “động” nào nhưng giờ phải xin phép các chủ, mà việc họ có đồng ý cho vào hay không thì “hên xui”. V. nói: “Không hứa trước điều gì, khi nào chủ cho phép thì báo lại”.

Trong khi chờ đợi câu trả lời từ các chủ “động” thuộc các quận 3, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú… V. tranh thủ đưa chúng tôi đến một số điểm mà theo V. là “rất đông khách, đông người làm để tiện bề quan sát tần suất hoạt động”.

 

Một lao động tình dục trong 'động' trên đường Võ Văn Tần (TP.HCM) - Ảnh: H.Điệp
Một lao động tình dục trong ‘động’ trên đường Võ Văn Tần (TP.HCM) – Ảnh: H.Điệp

Nằm sâu trong con hẻm trên đường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận là một tiệm hớt tóc, spa dành cho nam giới. Nhìn từ bên ngoài, tiệm hớt tóc này cũng thuộc loại bình thường, thậm chí còn có thể nói là lụp xụp. Trước khi bước vào tiệm, chúng tôi ngồi ở quán cà phê đối diện để quan sát hoạt động của tiệm. Trong khoảng 30 phút, có hai vị khách đầu tóc nhuộm vàng hoe bước vào. Điều đặc biệt là hai vị khách này không ngồi vào ghế dùng để cắt tóc, cạo mặt được bày sẵn ở bên ngoài mà đi thẳng vào trong. Theo V., “đó là những vị khách đến để mua vui”, bởi ở khu vực này cả khách và chủ cho đến “trai bán dâm” đều đã “biết mặt nhau hết trơn”.

Hai vị khách tóc nhuộm vàng chưa đi ra đã có một người đàn ông dong dỏng cao đến. Vị khách này chạy thẳng xe vào bên trong và cũng như hai vị khách trước đó, anh này không cắt tóc, gội đầu mà đi thẳng vào bên trong rồi theo cầu thang lên lầu trên. V. cho biết “động” này do một người ở Phú Nhuận làm chủ và căn nhà một trệt một lầu đó được anh này thuê đã mấy năm nay. Phía dưới được bố trí hai ghế cắt tóc, gội đầu và một phòng lớn dành cho hơn 10 “lao động tình dục” nam nghỉ lại. Tầng trên được bố trí các phòng nhỏ, những tấm nệm cá nhân, cùng quạt, đèn để tiếp khách. Đang theo dõi hoạt động của “động” ở Phú Nhuận thì chuông điện thoại của V. reo lên, nghe xong V. đưa tay “ngoắc” chúng tôi “đi”.

V. thông báo với chúng tôi, một chủ “động” ở trên đường Trường Chinh, Tân Bình đã đồng ý cho chúng tôi vào tham quan, nhưng “chỉ tham quan mấy phút rồi ra nhé” – V. lưu ý.

Giống như “động” ở Phú Nhuận, “động” ở Tân Bình này cũng nằm sâu trong một con hẻm ở đường Trường Chinh. Nhìn bề ngoài “động” này có vẻ ít nhộn nhịp nhưng khi bước vào bên trong chúng tôi bắt gặp một nhóm bốn người đang ngồi đánh bài, 6-7 người đang trải chiếu nằm ngủ. V. đưa chúng tôi lên lầu để xem cách bài trí các phòng. Nhìn chung mỗi phòng rộng khoảng 6m2 với đủ thứ mùi hăng hắc rất khó chịu.

Trong phòng cũng đầy đủ nệm, gối, mền và một thứ không thể thiếu là khăn và các hộp gel bôi trơn, phấn rôm và cả một hộp bao cao su đã sử dụng gần hết. V. còn cho chúng tôi biết ở đây có hai loại phòng, một loại có máy lạnh và không có máy lạnh để có thể đáp ứng được các nhu cầu của khách. Thấy chúng tôi có vẻ tò mò, “tham quan nhanh nhanh lên chứ” – ông chủ nhắc V..

Ở một nơi dành cho dân gay

Phần lớn các động mại dâm nam ở Hà Nội hay TP.HCM đều núp bóng dịch vụ khác như: massage, bấm huyệt, tẩm quất, cắt tóc gội đầu…

15g, trong một con hẻm sâu đường Võ Văn Tần (TP.HCM), các “nhân viên” của tụ điểm cung cấp mại dâm nam lục tục kéo đến cơ sở. Một vài chàng trai trông xe từ đầu hẻm và một số người khác ngồi ngay trước cửa căn nhà (có lẽ họ làm nhiệm vụ cảnh giới). Khác với một số cơ sở khác, những “chàng trai” ở đây trông khá to cao lực lưỡng và có gương mặt nam tính ưa nhìn.

Ngay dưới tầng một của căn nhà ba tầng này, được chủ chứa thuê với giá 8 triệu đồng, hàng chục thanh niên nằm ngồi ngả ngớn, vừa xem tivi vừa đánh bài. Cả đám chỉ hơi nhốn nháo một tí khi thấy khách lạ tìm đến, thông qua sự giới thiệu của một CTV của CLB phòng chống HIV. Chị là người đại diện cho các tổ chức cung cấp bao cao su miễn phí cho “động”, phát phiếu đi khám sức khỏe định kỳ cho những người hành nghề mại dâm nam.

Tầng một của “động” này là nơi các “nhân viên” của cơ sở tập hợp “show hàng” để khách đến chọn. Sợ hơi thiếu ánh sáng và ồn ào, chúng tôi được người quản lý cơ sở dẫn lên tầng hai, nơi có ba phòng vừa là phòng sinh hoạt vừa là nơi tiếp khách.

Căn phòng chỉ chừng 6m2 (có vách ngăn chia làm hai ô) chỉ đặt vừa chiếc nệm 0,8m và một hộp gỗ đựng bao cao su và chất bôi trơn cùng chiếc gối nhàu nhĩ. Ở một ô, cánh cửa bằng nhựa đã bị rách hẳn và không thể di chuyển được nữa. Phía ngoài là một sọt đựng khăn tắm đã ngả màu.

“Phòng bên cạnh này đang có khách” – Q., quản lý của “động”, nói khi chỉ vào cánh cửa phòng đóng kín.

Một phòng khác, một cậu trai đang nằm co quắp cùng chủ “động”, một phụ nữ chưa đầy 30 tuổi. Trách người dẫn đường sao không báo trước mà đã dẫn khách vào nhưng người phụ nữ này khá nhiệt tình khi chia sẻ thông tin tại cơ sở của mình. Theo T., tên người phụ nữ này, hiện tại cơ sở có 16 nam đang hành nghề và chỉ phục vụ một đối tượng duy nhất là dân gay.

“Thường các em ấy tiếp khách ở hai căn phòng nhỏ bên kia nhưng nếu khách đông thì phục vụ ở cả phòng này” – T nói. Phía sau T. là tấm nệm rộng 1,5m được bọc drap thun dựng sát vào tường. Dù có khách lạ nhưng cậu trai chỉ dịch người sát tường và tiếp tục ngủ. “Hôm qua em nó tiếp khách khuya” – T. nói.

Chưa đầy 10 phút nói chuyện, cánh cửa phòng đối diện mở. Một người đàn ông bước ra, gương mặt thơi thới. Một thanh niên chạy lên nhặt khăn trong phòng cho vào sọt rồi leo cầu thang lên phía trên. Phía ngoài cửa phòng, một người đàn ông cao chừng 1,75m, dáng gầy, mặc áo sơmi bỏ trong quần y hệt một công chức, đứng chờ.

“Khách quen đấy, mỗi tuần đến đây một lần. Ai tiếp cũng được” – T. nói về vị khách “y hệt công chức”. Một cậu thanh niên rất trẻ từ dưới đi lên căn phòng nhỏ. Hai phút sau cả khách và cậu thanh niên ấy cùng vào nhà vệ sinh (bố trí chung cho cả tầng). Khi ra, cả hai quấn khăn bông ngang hông, tay cầm quần dài và khép cửa, rồi tắt điện…

 

 

(Còn tiếp)

Theo TTO

 

*************************

Cô gái gốc Việt chỉ huy đơn vị quân đội ở Mỹ

Tóc dài quấn gọn sau gáy, đeo cặp kính nghiêm nghị và mặc quân phục đen, Mỹ An là nữ sinh thiếu úy gốc Việt duy nhất của lớp, và cũng là chỉ huy của cả đơn vị hơn 70 người, thuộc đủ thành phần, sắc dân khác nhau.

Mỹ An trong nghi thức đeo lon thiếu uý.

Vóc người thanh mảnh, nhỏ bé chưa đầy 1m50 của Phạm Mỹ An không làm giảm sự tin tưởng từ bạn bè, thầy cô đối với cô.

Mỹ An dõng dạc đọc diễn văn đại diện cho đơn vị quân đội Bruin, thuộc đại học California tại Los Angeles (UCLA), tại lễ tốt nghiệp của chương trình đào tạo sĩ quan dự bị ROTC khóa 2013. Cô được chọn để đại diện các sinh viên thiếu úy gửi lời cám ơn đến gia đình, các chỉ huy đã giúp đơn vị quân đội Bruin hoàn tất khóa huấn luyện. Họ vừa chính thức trở thành cử nhân và thành viên mới của quân đội Mỹ.

Chương trình ROTC tại đại học UCLA tiến hành song song với ngành học cử nhân của các sinh viên thiếu úy. Những người tham gia chương trình này, ngoài việc tham gia các lớp khoa học xã hội bình thường, phải thực hiện quy củ thời khóa biểu rèn luyện của một người lính.

Tại UCLA, các sinh viên thiếu úy phải tập thể lực từ 6 đến 7 giờ sáng, ba ngày một tuần, cũng như huấn luyện về lý thuyết quân sự mỗi thứ năm trong ba tiếng đồng hồ.

“Các bạn thấy đi học lớp 8 giờ sáng là sớm, nhưng bữa nào em có lớp 8 giờ là một may mắn lớn”, Mỹ An cười, kể. Cô cũng cho biết một ngày thông thường của cô bắt đầu từ 5 giờ sáng, kết thúc cũng sớm, dù có bất kỳ cuộc tụ tập vui chơi nào, để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Học đại học, đặc biệt tại UCLA, có thể nói là không nhẹ nhàng với tỷ lệ đầu vào rất thấp. Vào được trường đã khó, để đạt được điểm cao, chọn vào chương trình ROTC, được chọn làm chỉ huy cho toàn bộ trung đoàn, lại càng khó. Nhìn một Mỹ An nghiêm ngạnh, cứng cỏi, ít người dưới quyền chỉ huy của cô biết được là khi ở nhà, Mỹ An rất chu đáo giúp mẹ chăm sóc ông bà ngoại, đã hơn 90 tuổi.

“Sau khi ba mất lúc em 16 tuổi, mẹ đưa ông bà ngoại về ở cùng hai chị em em. Nhà có một chiếc xe, sáng sớm mẹ đưa em trai em đi học trường trung học, đưa em đi học tại UCLA”, Mỹ An cho biết. Việc luôn gần gũi với gia đình có lẽ là lý do mà cô có thể nói chuẩn tiếng Việt.

So sánh việc học quân thuyết và việc học cử nhân chuẩn bị để thi vào trường Y, Mỹ An nói: “Em dành đều thời gian cho hai bên, nhưng phần lớn, việc học ROTC chiếm nhiều thời gian, công sức, vì em đặt trọng vai trò người lính”.

Tuy thấp bé nhất, Mỹ An (thứ 2 từ phải sang) là chỉ huy của đoàn 74 sinh viên sĩ quan tại UCLA.

Theo lời gia đình Mỹ An, mẹ không ủng hộ cô gia nhập quân đội. “Tôi chỉ có một đứa con gái”, bà Trần Thu Nguyệt nói. Mỹ An ra đời ngay vào năm đầu tiên vợ chồng bà Thu Nguyệt đặt chân đến Mỹ, năm 1991. “Tính nó cứng rắn, kỹ lưỡng từ nhỏ. Nhưng tôi không thích nó làm lính tí nào”, bà nói thêm.

Dù vậy, cô con gái luôn sống trong vòng bao bọc của gia đình vẫn quyết tâm ghi danh vào chương trình tuyển mộ của bộ binh Mỹ khi bắt đầu cấp trung học, khoảng thời gian sau khi ba cô vừa mất. Mơ làm lính và để có tiền giúp mẹ là hai lý do Mỹ An theo học chương trình ROTC, cô cho biết.

“Ông ngoại, ông nội và các cậu của em từng phục vụ trong quân đội. Em rất hãnh diện về họ. Em muốn nối tiếp truyền thống cao cả đó. Khi gia nhập vào ROTC, em càng quý trọng đời sống của các binh sĩ”, Mỹ An nói. “Em dùng học bổng của nhà nước và của UCLA để trả tiền học tiền ăn, còn lương lính của ROTC, em để dành để sau này đi học Y”.

Cô gái gốc Việt nộp đơn xin vào chương trình ROTC của UCLA, cố giữ điểm học cao trong khi rèn luyện thể chất. Nếu như điều kiện chương trình đưa ra là điểm học phải trên 2 và điểm thể chất trên 300, thì điểm học của Mỹ An là 3,5 và điểm thể chất vượt xa số điểm yêu cầu.

Dù nhỏ con, những tháng ròng tập chạy bộ, hít đất… đã giúp Mỹ An vượt qua phần thi tuyển. Trong khoảng thời gian học tập và huấn luyện, Mỹ An thêm một lần nữa có dịp chứng tỏ mình “vừa mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần”, như lời của các thầy chỉ huy trong ROTC.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra hôm 16/6 đánh dấu một chặng đường vừa qua trên con đường sự nghiệp của Mỹ An. Trước mặt cô là những dự định, hoài bão tiếp theo đang đón chờ.

“Em sẽ nghỉ học một năm để nghiên cứu thêm về khoa học. Em muốn lấy bằng y tá-phụ tá để có thêm kinh nghiệm. Sau đó em sẽ xin học bổng của quân đội để tiếp tục học Y khoa”.

Rất có thể mọi người sẽ lại bắt gặp viên thiếu uý Mỹ An tại một trường Y trong vùng Los Angeles, gần nơi gia đình cô sinh sống. Bởi, trong các dự định cho tương lai, Mỹ An không quên cân nhắc rằng “em muốn gần gũi, chăm sóc em trai vì em đã bước vào tuổi vị thành niên và giúp mẹ chăm sóc ông bà năm nay hơn 90 tuổi rồi”.

Theo Người Việt

****************************

Người giúp việc mang trai về nhà định ‘biếu’ cảnh sát 6 chỉ vàng

Bị cảnh sát bắt, Chi vẫn ngoan cố định hối lộ cảnh sát 6 chỉ vàng, rồi lại hứa đưa thêm 20 triệu đồng nếu điều tra viên bỏ qua.

Ngày 24/6, Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã chuyển hồ sơ và đối tượng Đỗ Thị Chi (SN 1976, Tân Hiệp – Yên Thế – Bắc Giang) lên Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22/6, Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy đã tạm giữ Đỗ Thị Chi. Chi là giúp việc cho gia đình anh Lê Văn H., trú tại tầng 21 nhà N09B2, khu đô thị mới Dịch Vọng.

Chi bị cơ quan điều tra bắt. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Tại cơ quan công an, Chi đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tài sản lớn của gia đình anh H., của gia đình chủ cũ và của nhiều người khác trong thời gian giúp việc cho họ. Chi đã lập được 4 cuốn sổ tiết kiệm, có trị giá từ cả chục đến trăm triệu đồng được mở ở ngân hàng chi nhánh Cầu Giấy.

Một sổ tiết kiệm gửi ngày 30/3/2012, số tiền 100 triệu đồng; một sổ tiết kiệm gửi 11/4/2012 số tiền 2.105USD; một sổ tiết kiệm gửi tháng 12/ 2012 số tiền 40 triệu đồng và một sổ tiết kiệm gửi ngày 10/5/2013, số tiền 15 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra Chi khai số tiền trong 4 cuốn sổ tiết kiệm, số điện thoại di động và tiền có trong người đều là tài sản riêng do chị ta chắt chiu trong nhiều năm mà có. Với mức lương 3 triệu đồng/ tháng, lý do Chi đưa ra đã không thuyết phục được cơ quan điều tra.

Sáng 24/6, một bảo vệ của tòa nhà N09B2, khu đô thị Dịch Vọng cho biết, hôm 22/6, anh H. báo lên lập biên bản hành vi trộm cắp của ô sin. Bảo vệ đã  cùng tổ trưởng tổ dân phố, công an phường lập biên bản và đưa Chi về trụ sở để điều tra làm rõ.

“Cơ quan công an còn tìm thấy một cuốn sổ trong đó chị ta ghi chú cụ thể tên từng người đàn ông đã bỏ tiền ra giúp đỡ chị ta chuyện tiền bạc. Anh thì giúp tiền đi chữa bệnh, anh thì giúp nạp hộ thẻ điện thoại. Chị ta có quan hệ thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau…” – người bảo vệ tòa nhà kể.

Sau vài ngày điều tra, Chi mới thú thực với cảnh sát phần lớn số tài sản có được là do trộm cắp của hai nhà chủ cùng chung khu tập thể trong hơn 3 năm trời làm giúp việc.

Anh Bùi Mạnh Hà, cán bộ Công an phường Dich Vọng phát hiện Chi có cất một bọc đồ trong túi quần. Bên trong có 10 chỉ vàng được Chi cất giấu trong một hộp nhựa. Trong số những chỉ vàng ấy có những chỉ vàng còn nguyên giấy bảo đảm từ năm 1991 của một cửa hiệu vàng ở Khâm Thiên. Cảnh sát phải chỉ rõ, năm 1991, Chi mới 15 tuổi, sao có thể raHà Nội mua vàng thì “siêu ô sin” này mới im lặng, nhận tội trộm cắp.

Tuy nhiên, Chi lại “xoay” chiều, định hối lộ anh Hà: “Đêm khuya, không có ai biết chuyện em có số vàng này. Thôi thì có 10 chỉ, em gửi anh 6 chỉ, cho em giữ lại 4 chỉ làm vốn”. Nữ quái này còn hứa chi thêm nếu điều tra viên tha cho mình: “Em hứa tặng anh thêm 20 triệu đồng nữa. Hiện giờ em có 7 triệu đồng, còn lại 13 triệu đồng, khi nào ra em sẽ gửi anh sau. Xin anh tha cho em”.

Anh Hà đã phải gọi thêm người đến, lập biên bản về hành vi hối lộ người thi hành công vụ. Chi biết chẳng thể qua mặt cũng như mua chuộc được điều tra viên nên đành thú nhận toàn bộ tội lỗi. Toàn bộ số tiền, vàng, đô la đều là do chị ta “tranh thủ” trộm của những gia chủ tốt bụng ở quanh khu Cầu Giấy. Chi khai có lần lấy 3 chỉ của bố chồng bà chủ cũ tên M. Riêng bà M. cũng bị Chi lấy trộm 3 chỉ vàng mà không hay.

Không chỉ dừng lại ở việc trộm tài sản, Chi còn thản nhiên dẫn người tình về nhà chủ. Chi mang rượu và đồ ăn ra “mở tiệc” cùng  người tình mà chủ nhà không biết.

Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của Chi và nguồn gốc số của cải lên tới vài trăm triệu của nữ ô sin này.

nhật mai

Theo Infonet

****************************

7 căn nhà bị “hà bá” nuốt chửng trong đêm

(Dân trí) – Sau vài tiếng động mạnh, 7 căn nhà nằm ven sông Nhà Bè đã bị “hà bá” nuốt chửng. Hàng chục người dân nháo nhào tìm đường bỏ chạy trước khi căn nhà chìm nghỉm xuống sông.

 

 

Hiện trường vụ sạt lở

 

 

 

 

Ông Huỳnh Văn Mách (53 tuổi, ngụ ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) kể, khoảng 22h đêm 23/6, ông Mách đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng hô hoán của người dân xung quanh. Ông vừa chạy ra ngoài thì cũng là lúc nhà của ông và 6 căn nhà khác bị sạt lở xuống sông Nhà Bè. Chỉ một số ít đồ đạc được kịp thời đưa ra, phần lớn đồ dùng trong nhà bị nước sông cuốn trôi.

“Nghe vài tiếng rung lắc rồi căn nhà ngả về phía lòng sông nên tôi thông báo cho 7 người trong gia đình chạy ra ngoài. Lúc này có khoảng 40 dân người khác cũng tháo chạy khỏi những căn nhà lân cận, cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn, nhìn tài sản trôi theo dòng nước ai cũng sót nhưng không thể làm gì hơn” – Bà Nguyễn Thị Nhỏ (58 tuổi) tâm sự.

 

 

Một căn nhà lọt thỏm dưới sông

 

 

 

 

Đến chiều 24/6, người dân ở ấp Bình Mỹ (xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) vẫn đang tiến hành thu gom những gì còn sót lại sau vụ 7 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông vào đêm 23/6.

Quan sát tại hiện trường, 7 căn nhà gần như bị sông Nhà Bè “nuốt gọn”, phía bờ kè nằm ven sông xuất hiện nhiều vết rạn nứt có thể gây sạt lở bất cứ lúc nào. Người dân địa phương cho biết, đoạn bờ kè này mới được xây dựng khoảng 3 tháng. Trước đây, khu vực này đã từng xảy ra sạt lở. Hiện những hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở tạm thời sẽ đến nhà người quen và những hộ dân trong xóm ở nhờ.

 

Nhiều đồ đạc của người dân bị ngâm trong nước

Sau khi sự cố trên, cơ quan chứng năng cũng đã đến hỗ trợ 7 hộ gia đình khắc phục nhà cửa. Trước mắt, mỗi gia đình bị sạt lở được hỗ trợ 1 thùng mì tôm và 2 bình nước lọc, địa điểm xảy ra sạt lở cũng được rào chắn để cảnh báo mọi người.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng – Chủ tịch UBND Huyện Cần Giờ, trước vụ sạt lở vừa xảy ra phía huyện Cần Giờ đã cử người xuống khảo sát, thống kê thiệt hại và giúp người dân thu gom đồ đạc. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ về vật chất để người dân để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường vụ sạt lở khiến 7 căn nhà trôi xuống sông Nhà Bè:

 

                                                                                                                                                                                                                    Đình Thảo – Thế Phong

 

**************

Mẹ ra lệnh cho 4 con cắn đứt tai, đùi công an

Được mời về trụ sở công an lấy lời khai, 4 anh em được mẹ ruột ra lệnh tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, 2 công an viên bị cắt đứt tai và đùi, 2 người bị thâm tím mặt mũi.
Chiều 23/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Hưng (Long An) đã tống đạt lệnh tạm giam đối với Châu Thanh Hải, Châu Thanh Hoa, Châu Thanh Tâm (cả là anh em ruột, ngụ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, Long An) và Nguyễn Văn Hoàng (em rể của Hải) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào chiều 12/6, Hải cùng với 3 người em tổ chức nhậu tại nhà. Trong lúc chén chú chén anh, cả nhóm hò hét và có lời lẽ đe dọa cả gia đình ông Dương Minh Tây, nhà kế bên. Dù vậy, ông Tây vẫn không nói gì và đến khoảng 20h cùng ngày, ông đóng cửa, tắt đèn đi ngủ thì bất ngờ bị nhóm của Hải kéo ống nước xịt vào các thiết bị điện tử trong nhà gây hư hỏng nặng.
Ông Tây liền điện thoại báo công an thị trấn. Nhận được tin báo, 4 công an viên đến mời nhóm Hải cùng ông Tây về trụ sở công an để làm rõ. Khi đang lấy lời khai thì bà Hai Bình (mẹ ruột của Hải) bất ngờ xuất hiện rồi… ra lệnh cho 4 đứa con tấn công lực lượng công an và lớn tiếng chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ.
Nhìn thấy công an bị đánh, anh Lê Văn Tiền và Nguyễn Văn Nhường (ngụ thị trấn Tân Hưng) đứng gần đó, chạy đến can ngăn liền bị nhóm Hải đánh túi bụi. Khi công an huyện Tân Hưng đến nơi thì người dân và nhiều chiến sĩ công an bê bết máu. Anh Tiền bị đánh gãy chân, anh Nhường gãy tay; công an viên tên Hoài bị cắn đứt tai, Phó Công an thị trấn tên Minh Tiến bị cắn ở đùi, 2 công an còn lại cũng bị đánh thâm tím mặt mũi.

 

TÂN AN
( Theo Infonet )

 

*******************

Chuyện lạ ngôi miếu ai ‘phạm’ đều bị điên

Miếu Xa Vùn nằm ở thôn Khưa Cả, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ngôi miếu này rất lạ: Ai “vi phạm luật miếu” đều bị điên. Để tránh họa, cứ ba năm một lần, người dân lại phải tổ chức lễ hội hóa trang vẽ mặt người giống mặt quỷ và cúng tế để dân bản được yên lành.
” Ông Hoàng Văn Dư, thổ nhang miếu Xa Vùn kể lại: Miếu Xa Vùn có từ thời gian nào đến nay không ai rõ. Chỉ biết từng lớp người này đến lớp người khác ở Trấn Yên thay nhau cúng tế miếu Xa Vùn. Những lớp người đi trước kể lại, tục hóa trang người thành quỉ có cùng thời gian với việc xuất hiện miếu Xa Vùn. Tục này cứ đúng 3 năm lại tổ chức một lần vào ngày rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 năm tục này đã thất truyền. Nhưng trước những sự việc về nhiều người bị điên khi “phạm luật miếu” nên người dân đã tái tổ chức lễ hội Ná Nhèm. Điều này cũng nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan chức năng của địa phương.”
12 tên giặc và ngôi miếu thiêng
Miếu Xa Vùn theo tiếng dân tộc Tày có nghĩa là núi củi. Người dân sống quanh khu vực miếu Xa Vùn ngày nay còn rất nhiều người nhớ được sự ra đời của ngôi miếu thần bí này.
Chuyện kể rằng: Xưa kia có 12 tên giặc không biết từ đâu kéo về đây quấy nhiễu, cướp bóc dân lành. Trước sự cướp bóc, phá phách của bọn chúng dân làng đã bày mưu giết 12 tên giặc cướp rồi bỏ xác chúng vào bì và vứt xuống dòng suối. Xác 12 tên giặc trôi từ Khau Dạ Háy đến ngã ba Phai Lý xã Trấn Yên ngày nay thì bị mắc phải đá và được người dân chôn luôn tại đó.
        Những người dân thôn Khưa Cả tập trung kể về những người hóa điên vì vi phạm “luật miếu”.
Bị điên vì bắt rắn của miếu mang bán
Khi đến xã Trấn Yên hỏi miếu Xa Vùn, ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy, họ nói rằng, đó là ngôi miếu cực thiêng, nên không ai muốn bén mảng đến.
Ông Hoàng Văn Dần ở thôn Khưa Cả là người cả gan nhất làng cũng chỉ dám dẫn chúng tôi đi loanh quanh ngôi miếu chứ tiệt không vào bên trong. Ông bảo: Nếu mình vào mà không có lễ thì chắc chắn về sẽ bị hóa điên hóa rồ mà chết. Không phải ngẫu nhiên mà người dân trở nên mê tín như vậy. Họ dựa vào những sự việc có thật xảy ra một cách ngẫu nhiên liên quan đến miếu Xa Vùn.
Điển hình như cuối năm 2011, anh Hoàng Văn Thuận ở thôn Khưa Cả đến miếu Xa Vùn bắt rắn. Anh Thuận bắt được một con rắn nặng đến 2kg cổ có cườm đỏ, đuôi đỏ. Rắn rất hiền thấy người không cắn. Anh Thuận liền bắt đem đi bán được 2,2 triệu đồng.
Sau đó hai ngày, anh Thuận tiếp tục đến miếu Xa Vùn tìm rắn, anh lại bắt được một con nữa nặng gần 1kg, lần này anh đem đi bán được trên 800.000đ.
Sau khi bắt hai con rắn lạ ở miếu Xa Vùn đem bán, anh Thuận bỗng nhiên phát điên. Anh cứ đờ đẫn, la hú ngay cả trong đêm. Thậm chí ban đêm còn hò hú cởi quần áo lao ra miếu Xa Vùn, người nhà ngăn không được. Không dừng lại ở đó, hồi giáp tết, anh Thuận còn vác dao chém vợ nhưng không chết.
Sự việc anh Thuận khiến gia đình rất hoang mang. Đầu tháng Giêng, gia đình đưa anh Thuận đi xuống Hà Nội khám bệnh, thế nhưng bác sĩ tiêm loại thuốc nào cũng không đỡ, thậm chí anh Thuận còn có biểu hiện nặng thêm. Gia đình lại đưa anh Thuận về nhà rồi mổ bốn con lợn đem là miếu Xa Vùn để cúng. Sau lần ấy bệnh tình của anh Thuận đỡ rõ rệt.
Miếu Xa Vùn nơi thờ 12 tên giặc
Một bà già quật ngã 4 thanh niên
Ngoài trường hợp của anh Thuận còn một trường hợp khác là bà Tài Mến xảy ra vào đầu tháng Giêng, sau Tết Nguyên đán. Nhà bà Mến có một mảnh ruộng ngay cạnh miếu Xa Vùn. Theo tục lệ địa phương, người dân không được đi làm ruộng vào những ngày rằm ở quanh miếu. Thế nhưng hôm đó, bà Mến nhớ nhầm lịch nên đi phát bờ ruộng trúng ngày rằm.
Sau lần đó, bà Tài Mến về hóa điên, bà buông tóc rũ rượi đến ngang lưng lững thững chạy ra miếu Xa Vùn. Liên tiếp 15 ngày sau đó, bà Mến bỏ ăn, người gầy tóp chỉ còn da bọc xương, hai má hốc hác như cái đầu lâu, bao nhiêu gân guốc xương xẩu đều nổi lên sau làn da teo tóp.
Ông Hoàng Văn Dần sống gần nhà bà Mến cho biết: Có hôm bà ấy lên cơn điên chửi bới rồi đi lung tung hết chỗ này đến chỗ khác. Thấy vậy, những nhà xung quanh cùng họ hàng huy động đến bốn năm người thanh niên trai trẻ đến để bắt bà ấy về. Nhưng không ai ngờ cái “bộ xương di động” đó lại có sức mạnh mãnh liệt. Bà Mến một tay quật lại bốn thanh niên bản trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân xã Trấn Yên.
Mặc dù đó chỉ là những trường hợp xảy ra một cách ngẫu nhiên ở miếu Xa Vùn, nhưng nhiều người mê tín đã thêu dệt lên và truyền tai nhau khiến tiếng tăm của miếu Xa Vùn lan ra khắp vùng Lạng Sơn.
Tục vẽ người thành quỷ
Theo lời của nhiều bậc lão niên trong bản Khưa Cả thì tục bôi nhọ, hay hóa trang người thành những con quỉ xuất hiện cùng với huyền tích về 12 tên giặc.
Chuyện kể rằng, 12 tên giặc đã cướp bóc làm hại dân lành, sự hung ác của chúng là nỗi ám ảnh từ đời này qua đời khác đối với người dân. Vì thế, người dân tin rằng khi 12 tên giặc đó chết đi thì linh hồn của chúng cũng biến thành quỉ dữ.
Để chống lại chúng, người dân đã tổ chức một lễ cúng có tên gọi là Ná Nhèm. Trong lễ cúng này, người dân sẽ bôi nhọ nồi lên mặt, đeo mặt nạ… hóa trang thành những hình hài trông dữ tợn với đủ các kiểu dáng khác nhau.
Theo lời nhiều người cao tuổi, người dân phải làm như vậy để quỷ không phân biệt được đâu là người thật, đâu là muông thú cho nên chúng sẽ không làm hại đến dân lành. Đồng thời, trong lễ hội người dân phải mổ lợn, mổ gà để cúng tế 12 con quỷ, khi ăn no rồi chúng sẽ không ra khỏi miếu, vì thế dân làng không sợ chúng bắt ăn thịt nữa.
Lý giải về phong tục vẽ mặt người giống quỷ, TS Nguyễn Thị Ánh Hồng, Khoa Văn hóa Phát triển, Học viện Báo chí – Tuyên truyền cho biết: Tập tục hóa trang xuất hiện từ thời kỳ Văn Lang và phổ biến ở một số dân tộc ít người. Người dân quan niệm rằng, với việc hóa trang sẽ giúp họ đuổi được tà ma, quỷ dữ và đánh lừa thần linh, muông thú… Tập tục này xuất hiện ở khá nhiều nơi trên thế giới, đặc bệt là vùng Amazon, châu Mỹ…
” Ở Việt Nam, tập tục này chỉ có ở một bộ phận người Tày, Mông đen và người Dao. Khi nghiên cứu tập tục này, nhiều nhà nghiên cứu đã đào sâu vào những góc độ khác nhau như tính biểu tượng, hay ý nghĩa của những hoa văn trong trang phục hóa trang… Chẳng hạn khi người dân lấy hình mặt trời che lên mặt khi hóa trang thì dẫn người ta đi đến suy luận về một tín ngưỡng rất cổ xưa về việc thờ thần mặt trời. “

( Theo Kienthuc )

************************

Những người “ăn xin” cao cả

Một cô bé bán khoai, một chị bán cơm hộp, cùng cậu học trò thường ngày “buôn thúng bán bưng” ở bệnh viện đã không vô cảm khi thấy một sản phụ gần như bị bỏ rơi, nằm mê man bất tỉnh với vết thương sâu vào tận xương, dòi bọ lúc nhúc.

Thế rồi, một ngày nọ Hải Phòng nóng như đổ lửa, họ tạm gác công việc hằng ngày để “đi xin”, chỉ trong vài tiếng, họ đã xin được hơn 10 triệu đồng giúp sản phụ.

Con số tiếp tục lên tới hàng chục lần khi cảnh đời bất hạnh của người sản phụ ấy được đưa lên diễn đàn mạng, để rồi viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

 

Vác rổ xin tiền cứu người

Ngày 9.6, trên facebook cá nhân của tôi hiện “lời hiệu triệu” của một người bạn: “Hãy cứu giúp chị Hà Thị Ngân bị bệnh viêm não trong khi đang mang thai 8 tháng”. Lời lẽ thống thiết miêu tả chị này đang nằm ở Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) thiếu sự chăm sóc của gia đình, bị bỏ bê dẫn tới những vết thương hoại tử. Trong khi người nhà dường như coi sản phụ như đã chết, thì có những người không hề quen biết dang tay giúp đỡ. Nhìn bức ảnh chụp 5 người tay giơ cao tấm biển, mang theo chiếc rổ, khóc nức nở mong mọi người thể hiện lòng từ tâm, tôi tự nhủ: Mình phải gặp những người này.

 

Người nằm trên giường bệnh là Hà Thị Ngân- sinh năm 1986, ở phố Thiên Lôi, quận Lê Chân (Hải Phòng). Chuyện đời của cô là chuỗi dài bất hạnh. Ngân người dân tộc Tày, ở vùng núi tỉnh Tuyên Quang. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, 13 tuổi Ngân xuống Hà Nội, rồi Hải Phòng rửa bát thuê cho các hàng ăn kiếm sống. Ở thành phố cảng, số phận run rủi cô yêu rồi về sống như vợ chồng với một thanh niên có tên Khoa ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Không một lần được mặc áo cô dâu, may mắn lắm cách nay 3 tháng cô được đăng ký kết hôn với người đàn ông này khi cái thai trong bụng đã được 5 tháng. Nhưng rồi tai họa ập xuống, bỗng dưng cô bị co giật liên hồi, các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm não. Sau vài lần đưa cô đi điều trị tại bệnh viện, chồng và gia đình dường như… quên luôn.

 

Nửa tháng trước, khi Ngân được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Sản Trung ương thì sức khỏe của cô cùng đứa con trong bụng đã yếu lắm rồi. Vì quá mệt mỏi hay thiếu tình yêu thương vợ con, chồng lên chăm vợ dường như chăm cho có vì. Bằng chứng là sau 15 ngày nằm viện, Ngân chẳng được vệ sinh sau mỗi lần tiểu tiện, đại tiện, sản phụ đã bị viêm nhiễm vùng hông. Vết thương ngày một lan rộng và tới ngày 7.6, khi các bác sĩ tiến hành tiểu phẫu, vệ sinh thì vết thương đã lan rộng to như cái bát, hoại tử sâu, nhìn thấy cả xương cùng xương cụt, dòi bọ lúc nhúc xung quanh vết thương.

 

Có lẽ sản phụ Hà Thị Ngân cùng đứa con trong bụng sẽ vẫn nằm đó, chết dần chết mòn với vết thương lở loét, ăn dần vào da thịt nếu không có một phép màu. Phép màu đó không đến từ cô tiên, ông bụt, mà đến từ một chị bán cơm hộp, cô gái bán khoai ở Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng), một bác bệnh nhân nằm điều trị cùng khoa và một em học sinh lớp 10.

 

Trong những ngày xách cơm hộp, mang khoai lang, bánh mì đi bán dạo ở Bệnh viện Việt-Tiệp, chị Nguyễn Thị Hương cùng em trai là Nguyễn Quang Hào (học sinh lớp 10C6 Trường THPT Đồng Hòa) và chị Vũ Thị Hường- đều ở khu đường tàu quận Lê Chân- thấy cảnh tượng thương tâm: Sản phụ Hà Thị Ngân nằm bất động trên giường bệnh với vết thương lở loét mà thỉnh thoảng mới thấy người nhà đến chăm sóc. Trong một lần hiếm hoi, chị Hương gặp bà mẹ chồng sản phụ, hỏi sao lại để con dâu nằm đáng thương như vậy, bà mẹ chồng lạnh lùng: “Nhà nghèo, hết tiền”.

 

Như một định mệnh, ngày 6.6 chị Hương, chị Hường và em Hào cùng gặp một bệnh nhân chuẩn bị xuất viện là bác Xuân ở phòng 304 khoa Thần kinh, Bệnh viện Việt-Tiệp, chuyện của 4 người xoay quanh hoàn cảnh thương tâm của Hà Thị Ngân. Chị Hương kể: “Một quyết định “đi xin” được cả 4 người chúng tôi đưa ra một cách chóng vánh. Thằng Hào chạy về lấy tấm bìa cáctông viết dòng chữ: “Làm ơn!!! Mọi người hãy giúp một cô gái ở phòng 308 khu C, Bệnh viện Việt-Tiệp. Cô gái ấy đã bị bại não nhưng trong bụng là đứa bé 8 tháng tuổi. Không có tiền để phẫu thuật cứu đứa bé. Nếu không phẫu thuật nhanh thì cả hai người sẽ chết”. Hương lấy cái rổ thường ngày bán khoai làm rổ đựng tiền, và chúng tôi đi xin”.

 

Nhiều người đến thăm, giúp đỡ sản phụ Ngân sau hiệu ứng của mạng Internet.

 

Một bức ảnh người dân chụp được rồi đưa lên Facebook, trong ảnh có cô gái xinh xắn, nước mắt thấm ướt cả ngực áo – cô gái ấy tên Hường – người ta thường gọi là Hường khoai vì cô ấy bán khoai.  “Chắc em mất nhiều nước mắt lắm nhỉ?” – tôi hỏi. “Em cũng chẳng biết vì sao mà lúc đó em lại khóc… như trẻ bị đòn đến thế. Khóc nức nở, khóc đến mức 2 ngày sau mắt vẫn còn sưng vù anh ạ. Em cũng chẳng biết người ta chụp ảnh mình rồi đưa lên mạng lúc nào nữa. Thật buồn cười nhưng vui lắm, vui nhất là khi đọc những dòng trên Facebook: “Cảm ơn em, vậy là chị Ngân được cứu rồi”.

 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ 2h chiều đến 11h ngày 6.6, họ đã xin được 10,5 triệu đồng giúp sản phụ Hà Thị Ngân. Không chỉ có vậy, một bức ảnh đắt giá đã được một người dân vô danh nào đó chụp rồi đưa lên mạng Internet, để rồi hàng trăm người xúc động kéo đến giúp sản phụ này, viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Khi bạn đọc bài này, các chị Hường, Hương đã quay lại công việc thường ngày: Bán cơm, bán khoai ở cổng Bệnh viện Việt-Tiệp, em Hào cắp sách đến trường, còn bác Xuân nằm nhà dưỡng bệnh. Tuy vậy, trong mắt nhiều người, họ đã là những ông bụt, cô tiên giữa đời thường.

“Cơn sốt nhân đạo” tái hiện ở đất cảng

 

Hai bạn tôi- một gã đeo quân hàm đại úy, công tác tại một tờ báo trong ngành công an Hải Phòng, gã kia là bác sĩ chuyên khoa Mắt của Trường Đại học Y Hải Phòng. Cả hai đều có một “sở thích” là, hễ rảnh rỗi là đi làm từ thiện, nên cùng một số người lập một nhóm từ thiện tự phát mang cái tên lạ hoắc: “Mặc ấm Hải Phòng”. Tấm ảnh chụp nhóm người mang rổ xin tiền để giúp sản phụ Ngân, một ngày sau đã đến với gã bác sĩ. Một cú điện thoại và 2 gã lập tức lên đường tới khoa Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp.

 

Với những gì tận mắt chứng kiến, lời “hiệu triệu” với những lời lẽ thống thiết được 2 gã tung lên mạng Internet. Lập tức, thông tin lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hàng ngàn bình luận đẫm nước mắt cùng những câu khẳng định sẽ đồng hành, giúp đỡ sản phụ Ngân được đưa ra. Và họ đã làm như đã hứa.

 

Chỉ trong vòng 3 ngày – từ 7 đến 10.6 – hàng trăm người nườm nượp đổ về khoa Thần kinh, Bệnh viện Việt-Tiệp thăm Ngân. Những đồng tiền 100, 200, 500 nghìn; có đồng tiền đặt trang trọng trong phong bì, có đồng tiền nhàu nhĩ được rút ra từ túi bà bán thịt, em sinh viên, anh công nhân… gom góp giúp Ngân. Số người đến quá đông khiến Bệnh viện Việt-Tiệp phải cử ra một ban để tiếp nhận ủng hộ, tiếp nhận số tiền này để điều trị cho Ngân và đứa con trong bụng cô.

 

Đến nay đã có gần 120 triệu đồng được gửi đến sản phụ Ngân. Nằm bất động trên giường bệnh, Hà Thị Ngân không biết tới vết thương ăn sâu vào tận xương tủy, cũng không biết tới những tấm lòng nhân ái đang cố giúp cô duy trì sự sống. Cô cũng không biết tới những chuyện buồn về gia đình, về những việc mà họ đã đối xử với mình, với những người hảo tâm đã giúp mình. Có lẽ sau khi tỉnh dậy, cô nên quên hết những bạc bẽo, thờ ơ, mà chỉ nên để đọng lại hơi ấm của “tình người dưng”…

 

Cháu bé sinh ra trong hạnh phúc vô bờ

 

Ngày 10.6, gia đình sản phụ Hà Thị Ngân đã quyết định xin chuyển viện cho bệnh nhân từ Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Có 5 người thay mặt các nhóm tình nguyện theo xe từ Hải Phòng lên Hà Nội để chăm sóc cho Ngân. 20h ngày 11.6, Ngân được đưa lên bàn mổ lấy thai nhi.

 

Trao đổi với chúng tôi trước khi tiến hành ca mổ, bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Tình trạng của mẹ con sản phụ tiên lượng rất xấu, bệnh viện chỉ hy vọng khả năng sống sót của cháu bé là 50%, còn Ngân thì không hy vọng gì. Tuy vậy, sau gần 1 giờ, con của Ngân đã chào đời, nặng 2kg, được chuyển sang nuôi trong lồng kính. Riêng Ngân thì đang hôn mê, nhưng vẫn còn nhiều hy vọng sống.

 

 

 

Theo Việt Hoà
 Lao Động

 

*************************

Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc

Ngày hôm qua, trang tin điện tử hàng đầu Trung Quốc đã công bố Top những mỹ nam đẹp trai nhất nước này.

Top bầu chọn căn cứ vào vẻ đẹp trai, độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng. Trong Top bầu chọn này, Ngô Ngạn Tổ bất ngờ vượt qua nhiều tài tử hàng đầu khác để trở thành mỹ nam số một Trung Quốc.
Theo đánh giá của Cri, Ngô Ngạn Tổ nhiều năm qua giữ hình ảnh tài năng, đời tư không lộn xộn và đặc biệt có vẻ đẹp cá tính. Anh cũng là mỹ nam được phái mạnh Trung Hoa thẩm mỹ theo nhiều nhất.
 Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 1
Ngô Ngạn Tổ – No.1
Xếp sau Ngô Ngạn Tổ là Vương Lực Hoành và Lâm Chí Dĩnh. Vương Lực Hoành được ví von là “hoàng tử bí ẩn” trong khi Lâm Chí Dĩnh đích thực là “mỹ nam không tuổi”.
 Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 2
No.2 – Vương Lực Hoành
 Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 3
No.3 – Lâm Chí Dĩnh

Đáng ngạc nhiên trong Top bầu chọn còn có sự góp mặt của diễn viên gốc Nhật – Kim Thành Vũ và anh chàng tai tiếng Trần Quán Hy. Trần Quán Hy đứng ở vị trí thứ 6 do có sức ảnh hưởng với cả phái nam và phái nữ, mặc dù anh có khá nhiều tai tiếng.

Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 4
Kim Thành Vũ – No.4
Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 5
No.5 – Châu Du Dân
Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 6
No.6 – Trần Quán Hy
Huỳnh Hiểu Minh xếp ở vị trí thứ 17 trong khi một số tên tuổi “ngang cơ” được đánh giá cao hơn hẳn như Tạ Đình Phong (8), Chung Hán Lương (9). Nam ca sĩ, diễn viên trẻ Han Geng sau thời gian cố gắng đã đứng ở vị trí thứ 15.
Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 7
Tạ Đình Phong – No.8
Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 8
Hồ Ca – No.10
Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 9
Han Geng – No.15
Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 10
Huỳnh Hiểu Minh xếp ở vị trí thứ 17
Những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc 11

 

Hoắc Kiến Hoa ở vị trí thứ 19

Danh sách những mỹ nam điển trai nhất Trung Quốc:

1 – Ngô Ngạn Tổ
2 – Vương Lực Hoành
3- Lâm Chí Dĩnh
4- Kim Thành Vũ
5- Châu Du Dân
6 – Trần Quán Hy
7- Trần Tín Hoành
8 – Tạ Đình Phong
9 – Chung Hán Lương
10 – Hồ Ca
11 – Cổ Thiên Lạc
12 – Lưu Đức Hoa
13 – Lương Triều Vỹ
14 – Bành Vu Yến
15 – Han Geng
16 – Tôn Hồng Lôi
17 – Huỳnh Hiểu Minh
18 – Chân Tử Đan
19 – Hoắc Kiến Hoa
20 – Khưu Trạch

 

*********************

Ảnh hot nhất của bạn đọc: cá mú nặng 250kg

Con cá bống mú khổng lồ như con ‘quái thú’ do tàu cá của một ngư dân ở miền Tây bắt được đã thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của độc giả trong tuần qua. Những ảnh chia sẻ khác của bạn đọc về thiên nhiên cũng rất ấn tượng.

Bắt được cá bống mú 250 kg bán 50 triệu

 

Chiều ngày 18/6, tàu cá Hòa hiệp của gia đình anh Tư Trọng (cảng Trần Đề, Huyện Trần đề, Sóc Trăng) bắt được con cá bống mú nặng 250,5kg. Sau khi cập cảng con cá đã được bán với giá 50 triệu đồng.

Con cá bống mú nặng 250,5kg. Ảnh Nguyễn Vũ Linh

 

Con cá bống mú nặng 250,5kg. Ảnh Nguyễn Vũ Linh. Xem thêm tại đây.

Côn trùng ‘soi gương tạo dáng’ bên hoa dại

Những bức ảnh hoa dại lung linh sau cơn mưa, thu hút các loại côn trùng đến soi và tạo dáng, tạo thành một góc nhìn sinh động. Ảnh do bạn đọc Nguyễn Việt Sơn chia sẻ. Xem thêm

 

tại đây.

 

‘Giá đỗ’ mọc trong ruột đu đủ

Quả đu đủ chín khi được bổ ra thì thấy bên trong ruột tất cả hạt đã nảy mầm dài như sợi giá đỗ. Điều này đã khiến cho nhiều bạn đọc thắc mắc và đặt ra câu hỏi: Liệu quả đu đủ có chất gì bất thường hay không. Ảnh do bạn đọc Van Quoc chia sẻ. Xem thêm

 

tại đây

 

Chụp ảnh hoa cỏ lung linh trong mưa

Mưa tạo ra những giọt nước trên hoa lá, tạo nên một vẻ đẹp rất lãng mạn. Đặc biệt, những giọt nước đọng trên mạng nhện hay nhánh cây khi phản chiếu trên những bông hoa trở nên đẹp lung linh. Ảnh do bạn đọc Nhật Minh Phương chia sẻ. Xem thêm tại đây.


Siêu xe 176 bánh như một con rết khổng lồ

Chiều 29/5 chiếc xe khổng lồ lừng lững tiến vào Hương lộ 81, xã Dân Thành (Duyên Hải, Trà Vinh), khiến một vùng quê hẻo lánh ít xe lưu thông, đột nhiên các phương tiện giao thông phải xếp thành hàng dài và di chuyển chậm chạp. Với 176 bánh xe, chiều dài hơn 50m. Chiếc xe khổng lồ trông như một con rết đang di chuyển trên đường. Xe chở bao khí về xây dựng nhà máy Nhiệt điện 3 ở Duyên Hải (Bạn đọc Trịnh Hải Đăng chia sẻ).

Ngay sau khi được chia sẻ, chùm ảnh đã nhận được nhiều ý kiến của độc giả tranh luận về trọng tải của xe. Xem tại đây.

Học trò xếp chữ dưới ao mùa chia tay

Để gây ấn tượng và lưu giữ mãi những ký ức tuổi học trò trước khi chia tay mái trường, học sinh một lớp 12 ở Thanh Hóa đã chọn hình thức chụp ảnh thật độc đáo là nhảy xuống ao nước xếp chữ A9 (bạn đọc Bang Chủ chia sẻ). Xem tại đây.

Mải mê chụp ảnh, mất iPhone trên bàn nhậu

Tối 20/5, tôi cùng 2 người bạn đến quán bia Đức ở quận 1. Nghĩ đây là quán ăn lớn, lại có bảo vệ nên tôi để chiếc iPhone trên bàn, rồi chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè. Nào ngờ, điện thoại của tôi đã biến mất (bạn đọc Nguyễn Thụ Nhân chia sẻ). Xem tại đây.


Lê Lộc tổng hợp

**********************

Chồng nghiện sex, cưỡng hiếp con gái trước mặt vợ

Do thường xuyên bị bố lạm dụng, bé gái cũng bị ảnh hưởng, thậm chí đòi quan hệ tình dục với anh trai và muốn xem phim người lớn.

Danh tính của người đàn ông 27 tuổi được giữ bí mật nhằm bảo vệ bé gái, nhưng theo cảnh sát, anh ta đã thừa nhận từng lạm dụng tình dục cô con gái 3 tuổi “quá nhiều lần đến mức không thể nhớ được”.

Theo New York Daily News, các hành vi bệnh hoạn của người cha xảy ra trong thời gian 6 tháng ngay trước mặt vợ. Đồi bại hơn nữa, không những không bảo vệ con, người mẹ còn nắm tay con để giúp con “không bị đau đớn nhiều”.

Thậm chí người đàn ông còn chụp những bức ảnh lạm dụng con gái, bắt cô bé xem những đoạn phim khiêu dâm có trẻ em diễn xuất và tắm cùng nạn nhân.

Cặp vợ chồng, hiện sống ở khách sạn Avalon ở Jackson, bang Michigan, Mỹ, được cho là đã lạm dụng con gái trong khoảng thời gian từ cuối năm ngoái cho đến tháng 5/2013.

Các nhân viên thuộc trung tâm dịch vụ xã hội đã nhận được cuộc điện thoại vào hôm 7/5 thông báo rằng bé gái có những “hành vi đồi bại”. Bé đòi hỏi anh trai quan hệ tình dục với mình và muốn xem một bộ phim cấp 3.

Người cha bênh hoạn đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội có hành vi dâm dục cấp độ 1. Người vợ tiết lộ rằng mình cũng là một nạn nhân bị chồng lạm dụng tình dục, nhưng cô ta thừa nhận đã tiếp tay cho chồng thực hiện tội ác.

Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Trang Mlive đưa tin, cho đến nay người vợ vẫn chưa bị cáo buộc bất cứ tội danh nào.

Hướng Dương

***********************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La hạnh phúc bên con trai Subeo trong ngày sinh nhật cậu bé tròn 3 tuổi.

Cường Đô La đăng trên trang cá nhân những hình ảnh hạnh phúc, ngộ nghĩnh bên “bà xã” Hồ Ngọc
 và bé Subeo nhân ngày sinh nhật 3 tuổi của con trai yêu.

Nữ ca sĩ Thu Minh

Ca sĩ Thu Minh chia sẻ ảnh chụp tại hai vị trí khác nhau của căn nhà mới, phòng nào cũng có cửa kính rộng, nhìn bao quát quang cảnh trung tâm thành phố.

Ngày chủ nhật tưởng được nghỉ nhưng vẫn phải đi chăm sóc hai người đàn ông này.Một thầy một trò.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi “than thở”: “Ngày chủ nhật tưởng được nghỉ nhưng vẫn phải đi chăm sóc hai người đàn ông này – một thầy một trò”.

Chân dài Lê Thúy.

Chân dài Lê Thúy tươi tắn khi đón diva Mỹ Linh và chuyên gia trang điểm Nam Trung tới ủng hộ quán của mình.

Bố mẹ Vũ xuất hiện trong đêm Liveshow VKH tại Lan Anh nè.. ai cũng nói Vũ giống mẹ và anh Hoai Linh Vo và Phuong Trang giống bố... các bạn nghĩ sao?".

Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng ảnh bố mẹ xuất hiện trên sân khấu ca nhạc cùng mình và chú thích: “Ai cũng nói Vũ giống mẹ và anh Hoài Linh giống bố… Các bạn nghĩ sao?”.

Người mẫu Ngọc Quyên nhắng nhít... đội bát lên đầu: "

“Mặc kệ ai nói em ngả lòng theo anh.. là đem yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau” – Hoa nở trái mùa – MC Thanh Vân chia sẻ bức ảnh cô và diễn viên, người mẫu Hải Anh tình cảm trong một bộ phim mới.

Các Facebooker truyền tay nhau.

Tiếp tục tin đồn Facebook ngừng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 25/6.

Hồ Hillier, nằm trên Đảo Trung ở Tây Úc, gây sốc vì màu hồng như sữa dâu của nó.

Hồ Hillier nằm trên đảo Middle thuộc quần đảo Recherche, Tây Australia nổi bật với sắc hồng như sữa dâu. Ảnh: Wenn.

Cậu bé 9 tuổi đang đập những tảng đá tại một cơ sở sản xuất đá xây dựng ở Guatemala. làm việc hàng ngày từ 7h sáng đến 5h chiều, kiếm được khoảng 2.5 USD mỗi ngày Ảnh Reuters.

Cậu bé 9 tuổi hàng ngày làm công việc đập những tảng đá từ 7h sáng đến 5h chiều tại một cơ sở sản xuất đá xây dựng ở Guatemala, kiếm được khoảng 2,5 USD mỗi ngày. Ảnh: Reuters.

Đừng đi qua cuộc đời mà hãy trưởng thành qua .

Đừng đi qua mà hãy trưởng thành qua cuộc sống.

Studs tổng hợp

Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một bức ảnh ý nghĩa, sâu sắc hoặc ấn tượng khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog…), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net(vui lòng cung cấp thêm nguồn ảnh) để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ!

*********************

Con dâu chặt tay bố chồng vì quấy rối tình dục

Bức xúc vì nhiều lần bị bố chồng cố gắng giở trò đồi bại, hai cô con dâu người Ấn Độ bèn khống chế và chặt phăng hai bàn tay của ông ta.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra tại huyện Rohtas, bang Bihar, Ấn Độ, hôm 9/6. Cảnh sát cho biết hai cô con dâu nhiều lần bị ông bố chồng dâm dục cố ý giở trò quấy rối. Vì thế họ quyết định hợp lực để cho ông ta một bài học nhớ đời.

“Hai bàn tay của ông Radheyshyam Singh, cư dân làng Bhanas, đã bị chính hai cô con dâu của mình chặt đứt”, cảnh sát trưởng Krishna Kumar Singh nói.

Cả hai cô con dâu khai rằng họ đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng được việc thường xuyên bị bố chồng sờ mó.

Theo Indian Express, cách đây 2 ngày, Radheyshyam Singh cố tình lại gần quấy rối khi một trong hai cô con dâu đang bận thái rau. Người phụ nữ này đã ra hiệu để người con dâu còn lại lao tới can thiệp và yêu cầu bố chồng dừng hành vi bỉ ổi đó lại. Tuy nhiên, Radheyshyam không những không dừng lại mà còn quay ra sàm sỡ cả cô con dâu còn lại.

“Vì thế, họ hiệp lực khống chế ông ta và dùng dao phay chặt luôn hai bàn tay của ông ta”, cảnh sát nói.

Radheyshyam Singh được chuyển đến một bệnh viện ở thành phố Varanasi sau khi được điều trị tại huyện Rohtas. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ án dựa trên lời khai của hai cô con dâu và đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hướng Dương

**************************

Những vụ VĐV Việt Nam bị thầy quấy rối tình dục

Rất nhiều những câu chuyện đau lòng và đáng xấu hổ xảy ra trong mối quan hệ thầy trò ở làng thể thao Việt Nam nhiều năm qua.

Vụ việc Trương Thanh Hằng bị HLV Nguyễn Tuấn Anh quấy rối tình dục đang khiến dư luận bất bình. Ít ai ngờ một VĐV nổi tiếng như Trương Thanh Hằng cũng bị sàm sỡ. Trong giới thể thao, nhiều người quá rõ về những chuyện tương tự, nhưng hầu hết VĐV bị những ông thầy có “nhóm máu D” quấy rối tình dục, đều là những học trò trẻ. Đơn giản bởi họ thường không dám tố cáo hành vi bệnh hoạn của thầy. Hơn nữa, VĐV trẻ cũng không được chính nhà quản lý bảo vệ, vì sự cả nể hay không muốn vụ việc được làm rùm beng lên, cũng chẳng đẹp mặt gì.

Trương Thanh Hằng dũng cảm tố giác ông thầy có hành vi quấy rối tình dục. Ảnh: TN.

Môi trường thể thao rất dễ nảy sinh những vụ HLV sàm sỡ học trò của mình, khi thầy trò thường sinh hoạt, tập luyện gần nhau. Chưa kể, có những chuyến tập huấn cả tháng trời, cũng không tránh khỏi những chuyện “đụng chạm”. Tuy nhiên, phần lớn những vụ việc, đều xuất phát từ người thầy. Trong giới thể thao không lạ gì những chiêu massage để giúp VĐV thả lỏng cơ bắp, nhưng lại massage không… đúng chỗ. Có những ông thầy lại dọa phạt học trò, gây sức ép để sàm sỡ.

Năm 2003, các VĐV pencak silat đồn nhau vụ HLV Nguyễn Huy có sở thích massage cho các học trò. Tuy nhiên ông thầy này lại thường massage ở những vùng nhạy cảm của các nữ VĐV. Bệnh hoạn hơn, thầy Nguyễn Huy thường bắt các học trò massage chỗ kín của mình. Sau này, khi một vài VĐV đâm đơn kiện, nhưng vì thiếu bằng chứng, vụ việc đã bị chìm xuồng. Những năm sau đó, trong giới thể thao nước nhà vẫn xuyên xuất hiện câu chuyện HLV sàm sỡ VĐV. Hầu hết vụ việc này không được xử lý đến nơi đến chốn, vì các VĐV bị đe dọa hoặc họ thiếu bằng chứng như trường hợp của thầy Nguyễn Huy ở trên.

Tuy nhiên, đến năm 2007, ông thầy có “nhóm máu D” Phan Thanh Định ở môn vật phải ra tòa và đó thực sự là vết nhơ của làng thể thao. Scandal bắt nguồn từ vụ việc một VĐV trẻ của trường THPT năng khiếu thể dục thể thao Thái Nguyên sang phòng bạn trai chơi. Sau đó, lấy lý do VĐV này vi phạm quy chế, thầy Định đã đưa ra các hình phạt không giống ai như bắt phải viết 200 bản kiểm điểm và bị các VĐV khác tát liên tục vào mặt. Từ rắc rối này, thầy Định bị phanh phui nhiều trò gian lận như ăn chặn tiền công, tiền ăn của các học trò, trước khi bị vài VĐV tố đã quấy rối tình dục.

Vụ việc được báo chí làm rùm beng khi đó, nên thầy Định phải ra tòa, với bản án 15 tháng tù treo và đền bù 9 triệu đồng cho người bị hại. Riêng những lá đơn tố cáo thầy Định quấy rối tình dục vài VĐV, đã không được xem xét vì thiếu bằng chứng rõ ràng.

Vụ việc của thầy Định thực sự là bài học cảnh tỉnh với những ông thầy có ý định sàm sỡ học trò của mình. Nhưng rồi chỉ hai năm sau đó, HLV đội trẻ pencak silat quốc gia Nguyễn Trần Tấn Lực cũng bị các VĐV tố cáo quấy rối tình dục. Ông này thường uống rượu say rồi ép các VĐV trẻ phải “làm theo ý mình”.

Trường hợp mới nhất, ít ai ngờ một VĐV nổi tiếng như Trương Thanh Hằng, lại bị sàm sỡ nhiều lần, với mức độ ngày càng ghê tởm của HLV Nguyễn Tuấn Anh. Có lẽ nếu Thanh Hằng không quyết tâm tố cáo ông thầy này, mọi chuyện có thể sẽ bị chìm xuồng như nhiều vụ trong quá khứ. Rất may ở vụ việc này, báo chí và dư luận đã đứng về phía VĐV người TP HCM khi cô quyết tâm tìm bằng được lẽ phải.

Ngoài ý thức, đạo đức của người thầy, chính sự quản lý theo kiểu buông lỏng của thể thao Việt Nam dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Ngoài ra, việc các nhà quản lý xử không mạnh tay dẫn đến tình trạng lờn thuốc. Đơn cử như vụ việc của Trương Thanh Hằng gây xôn xao dư luận, nhưng HLV Nguyễn Tuấn Anh chỉ bị cảnh cáo và cách chức HLV, thay vì đuổi việc, liệu có thỏa đáng. Cuối cùng, chính lỗ hổng trong khâu giáo dục với các HLV, cũng là nguyên nhân chính khiến làng thể thao vẫn thường xuất hiện những ông thầy có sở thích sàm sỡ học trò như thời gian qua.

Mai Hương

*************************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: