Nghẹt thở cứu cháu bé bị bố dùng súng khống chế

– Cố thủ trong phòng, tay lăm lăm khẩu súng, khống chế con nhỏ mới 9 tháng tuổi, Trương Tùng Bách lớn tiếng đe dọa, nếu ai dám bén mảng, hắn sẽ bắn…

Kẻ “ngáo đá”

Khoảng 21 giờ ngày 16/6, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được tin báo, tại số nhà 15B, ngõ 738 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vụ khống chế “con tin”.

Kẻ “gây rối” được xác định là Trương Tùng Bách (31 tuổi, trú ở ngõ 738 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tùng có 3 tiền án, 2 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật” và “Tàng trữ ma túy”.

Căn phòng nơi Bách cố thủ, khống chế con đẻ của mình.

Sau khi sử dụng ma túy “đá”, Bách đã mắng chửi bố mẹ và ôm cô con gái mới 9 tháng tuổi, tay lăm lăm 1 khẩu súng, đe dọa giết bất cứ ai dám lại gần.

Khi cảnh sát có mặt,  Bách liên tục chửi bới, điên cuồng dùng chai lọ, ném từ tầng ba, nơi hắn cố thủ xuống dưới nhà, cản bước lực lượng chức năng. Hắn đe dọa, nếu ai dám bén mảng lên, hắn sẽ sử dụng súng chống lại, dùng tính mạng cháu bé uy hiếp.

Vì đối tượng quá manh động, có súng, khống chế cháu nhỏ làm con tin nên cơ quan công an đã phải bao vây ngôi nhà, bố trí lực lượng vòng trong, vòng ngoài. Ở bên trong, Bách cố thủ trong phòng, lấy tủ quần áo bằng vải để chặn cửa, tay lăm lăm khẩu súng.

Vì ngôi nhà kín, lại tắt đèn, phòng ở cũng chỉ chừng 4m, kín như bưng, cầu thang đi nhỏ hẹp nên rất khó xác định đối tượng. Và để đảm bảo an toàn cho “con tin”, lực lượng chức năng đã dùng biện pháp thuyết phục là chính.

Đến 4 giờ 30 ngày 17/6, bất ngờ Bách cởi trần, lộ rõ những vết xăm trổ đầy người, tay trái bế con, tay phải cầm súng xông ra ngoài hò hét chửi bới, chĩa súng vào lực lượng cảnh sát trong trạng thái bị kích động.

Ngay lúc đó, Bách bị cảnh sát dùng võ thuật hạ gục, khống chế, giải cứu an toàn cháu bé.

Cơ quan công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay và khẩu súng bắn đạn bi, có khả năng sát thương cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định, vì Bách “ngáo đá” nên đã bị ảo giác, không kiểm soát được hành vi.

Một trinh sát kể lại những phút gay cấn vận động, thuyết phục kẻ “ngáo đá”: “Vì súng không có đạn, nhưng do anh ta cầm lăm lăm trên tay nên tạo tình huống nguy hiểm. Cơ quan công an đã phải  đặt ra nhiều phương án, nhưng vận động là chính. Cảnh sát cũng đã phải “trưng dụng” những nhà hàng xóm để vạch phương án đối phó với tên tội phạm nguy hiểm đang có súng, khống chế cả con đẻ của mình“.

Bị tạm giữ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, tại trụ sở cơ quan công an, Bách vẫn chưa hết “ngáo”. Phải chờ đến tối hắn mới đủ tỉnh táo để làm việc.

Người mẹ bất hạnh

Còn chưa hoàn hồn về những gì mà con trai mình vừa gây ra, bà Dương Thu Hương (54 tuổi), mẹ của Bách cho biết, Bách là con duy nhất. Nhiều năm nay, vợ chồng bà đã phải khốn khổ vì đứa con bất hiếu.

'Ngáo đá'; Khống chế con tin; Chống người thi hành công vụ
Do cháu bé còn hơi hoảng nên thi thoảng trong giấc ngủ vẫn bị giật mình.

Tháng 9/2011, Bách ra tù, đến 30/4/2012, anh ta lấy vợ. Chưa kịp mừng vì có cháu nội, bà Hương lại phải nai lưng chăm sóc thêm đứa cháu nhỏ khi vợ chồng Bách ly thân lúc đứa con nhỏ còn chưa tròn một tháng tuổi.

Bách nghiện “đá”, chơi ma túy cả chục năm nay. Theo lời bà Hương, nhiều lần “ngáo đá”, Bách có những “hành động kỳ quặc”, không ăn không ngủ, khiến bà vô cùng lo lắng.

Ngày 16/6, khi bà Hương đang chơi với cháu thì Bách về nhà đòi con. Anh ta bế con lên phòng ở tầng 3, chốt cửa không cho ai vào, tắt đèn tối om, mặc cho con nhỏ sợ hãi khóc toáng lên.

Vì lo lắng cho cháu nhỏ, bà Hương đã ra công an trình báo. Thấy đông cảnh sát, Bách điên cuồng dọa: “Đứa nào vào đây tao bắn chết”.

Cả đêm hôm đó, gia đình bà Hương và cảnh sát đã phải thức trắng đêm để thuyết phục tên “ngáo đá”.

Ngày 18/6, trong căn phòng nhỏ, chừng 4-5m2 còn nguyên những mảnh thủy tinh rơi, trong khi đó cháu Hà A. (SN 17/9/2012), con của Bách đang ngủ ngon lành.

Ông nội cháu cho biết, do cháu còn hơi hoảng nên thi thoảng trong giấc ngủ vẫn bị giật mình.

  • T.Nhung

*****************************

Vụ cô giáo bị đâm nhiều nhát dao: Hung thủ ra tay xong còn… cười

(TNO) Chiều tối 17.6, người dân ở hẻm 59 đường Phạm Văn Chiêu (P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM) vẫn còn xôn xao bàn tán vụ án cô giáo trẻ dạy mầm non bị đâm nhiều nhát dao vào lúc 6 giờ 30 sáng cùng ngày.

Ra tay quá nhanh

Đến giờ bà Nguyễn Thị Kim Quy (71 tuổi) vẫn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng nói trên. Bà kể: “Quán tôi mới mở lúc sáng sớm thì có một cậu thanh niên vào mở hàng. Vừa ăn đĩa bánh tráng cuốn cậu ấy vừa trả lời điện thoại. Tôi còn nghe rõ cậu ta nói chuyện với người thân cho biết là “con đang ở hẻm 59, Phạm Văn Chiêu, khoảng 7 giờ con về” rồi cúp máy. Vừa lúc đó, một cô gái đi chiếc xe máy từ trong hẻm chạy ra. Cậu ta liền chạy nhanh ra đường, tiền còn chưa trả cho tôi. Chiếc xe máy gặp ổ gà loạng choạng. Cậu ta quật mạnh cô gái xuống đường, dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, vào ngực cô gái”.

 
Vợ chông ông Hiền, bà Quy bàng hoàng kể lại câu chuyện – Ảnh: Diễm Út

Bà Quy kể tiếp: “Lúc đó tôi hoảng quá la lớn lên. Cả xóm nháo nhào. Đám trẻ choai choai sợ máu không dám nhìn, bỏ chạy vào nhà”.

Nghe tiếng kêu cứu của vợ. Ông Đặng Minh Hiền chạy từ nhà bếp ra. Sửng sốt trước cảnh máu me, ông Hiền còn ngạc nhiên hơn trước thái độ của hung thủ.

Ông Hiền kể: “Hung thủ vẫn dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân… Tui thấy hắn rất thản nhiên”.

Nhớ về khoảnh khắc đó, ông Hiền nghẹn giọng chia sẻ: “Tôi sống đã 68 năm rồi. Đọc trên báo các tin giết người cũng nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến, thật dã man quá. Điều tôi thấy lạ là đáng ra cô gái phải giãy giụa, kêu cứu, nhưng chỉ sau một tiếng thét ban đầu, cô gái nằm im, không cựa quậy mặt dù mắt vẫn mở”.

 

 
Ông Hiền và hiện trường vụ án – Ảnh: Diễm Út

Hai nhân chứng của vụ án mạng cho biết thêm, thấy cảnh tượng ghê rợn ấy, một người đàn ông cầm gậy chạy đến ngăn cản, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì hung thủ đã dùng dao, tự đâm vào bụng mình một nhát.

“Rồi nhát thứ 2, hắn gục xuống tại chỗ, nằm gối đầu trên mình của nạn nhân, miệng thì cười. Tôi không hiểu họ là tình nhân hay sao mà giết nhau, rồi tự sát mãn nguyện vậy”, ông Hiền thắc mắc.

Cả hai qua cơn nguy kịch

Nói về cô giáo trẻ mầm non bị ra tay tàn độc, ông Hạnh, hàng xóm của nạn nhân cho biết: Sáng nào cô gái cũng dắt xe đi làm sớm. Cứ chiều về lại ra chơi cầu lông với mấy bạn trong xóm trọ. Nó hiền như cục bột, gặp ai cũng chào hỏi. Không hiểu cớ gì mà xảy ra chuyện đáng thương như vậy.

Ông Hạnh cho biết thêm: “Khoảng một tuần nay, tôi thấy anh ta hay lảng vảng trong hẻm này, cứ tưởng là ăn trộm vào dòm ngó, ai ngờ…”.

Khi chuyện xảy ra, người dân đã gọi công an phường, cảnh sát 113 của khu vực. Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H (21 tuổi),  giáo viên dạy mầm non. Hung thủ là Nguyễn Thanh Hiệp (25 tuổi, cùng quê Phú Thọ).

Thông tin mới nhất mà TNO có được là hiện cô giáo H. và hung thủ đều đã được cứu sống và đang được tiếp tục theo dõi tích cực tại Bệnh viện 175 (Gò Vấp).

 

 

Nguyên nhân vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Diễm Ú

 

************************

Bằng chứng mới về sinh vật Skunk Ape bí ẩn

Một lần nữa, những bằng chứng về sinh vật Skunk Ape lại được đưa ra khiến cộng đồng mạng càng tin vào sự tồn tại có thật của loài sinh vật bí ẩn này.

Trong khi số đông người vẫn tin rằng những sinh vật lạ như Bigfoot, quái vật Hồ Lockness, Chupacabra, Slenderman, Ma cà rồng hay Ma sói… chỉ là một truyền thuyết không có thực thì mới đây lại xuất hiện một đoạn phim được cho là bằng chứng về loài sinh vật Skunk Ape (tạm dịch: Khỉ hôi) bí ẩn.

Theo đó, đoạn phim được quay tại Công viên Myakka, thành phố Sarasota, bang Florida, Mỹ, và do ông Mike Falconer, 45 tuổi, sống tại thành phố Myakka, hạt Manatee, bang Florida cung cấp.

Bằng chứng mới về sinh vật Skunk Ape bí ẩn 1
Hình ảnh cắt từ đoạn phim do ông Mike cung cấp.

Đoạn video ông Mike quay lại bằng điện thoại Iphone 4S (từ giây thứ 35).

Ông Mike cho biết, vào ngày 2/3/2013, trong một lần dạo quanh khu vực Công viên Myakka, ông và con trai mình bắt gặp một sinh vật lạ đi bằng hai chân, đuổi theo một con huơu trên cánh đồng. Tuy nhiên, do tình huống bất ngờ và chỉ quan sát được từ xa nên ông Mike đã dùng luôn điện thoại, cụ thể là Iphone 4S để quay lại, vì vậy, hình ảnh đưa ra có chất lượng thấp và không mang tính thuyết phục cao. Không chỉ riêng gì bố con ông Mike, mà lúc đó, cũng có tới 4 người khác đỗ xe bên vệ đường để theo dõi và quay lại hình ảnh về sinh vật lạ.

Theo ông Mike mô tả, đây là một con quái vật màu đen, to lớn và có mùi hôi. Sinh vật này chỉ xuất hiện thấp thoáng giữa những đám cỏ cao ngang đầu người rồi cúi xuống và biến mất giữa cánh đồng khi phát hiện có người tới gần.

Skunk Ape còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như Stink Ape, Myakka Ape hay Myakka Skunk Ape. Đây là sinh vật bí ẩn có họ với loài người, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào được xác thực về sự tồn tại của Skunk Ape.

Người ta cho rằng, Skunk Ape thường sống tại bang Florida, Carolina và Arkansas của Mỹ, trong đó ở bang Florida là chủ yếu. Tên gọi Skunk Ape được bắt nguồn từ ngoại hình cao to, đầy lông lá và mùi hôi của nó. Nhiều người cho rằng, Skunk Ape chính là họ hàng của dã nhân Bigfoot đình đám.

Mặc dù, không có chủ định truy lùng sinh vật lạ, nhưng sau khi gặp phải tình huống hiếm có này, ông Mike quyết định từ giờ sẽ mang theo camera chất lượng cao để đề phòng có dịp được diện kiến Skunk Ape một lần nữa.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện ra sinh vật Skunk Ape bí ẩn. Được biết, các báo cáo về Skunk Ape rất phổ biến vào những năm 1960 và 1970.

Bằng chứng mới về sinh vật Skunk Ape bí ẩn 2
Hình ảnh cận cảnh về sinh vật lạ được cho là Skunk Ape phát hiện vào năm 2000.

Năm 1974, đã có rất nhiều người chứng kiến sinh vật lạ giống như mô tả về Skunk Ape ở khu vực ngoại ô hạt Dade, bang Florida. Vào năm 2000, một người phụ nữ sống tại thành phố Sarasota, hạt Sarasota, bang Florida cũng đã bắt gặp một con vật cao lớn như đười ươi, có bộ lông màu đen được cho là sinh vật Skunk Ape bí ẩn.

***************************

Bí ẩn hồn ma Quý bà váy nâu không siêu thoát trong lâu đài Raynham

 

Lâu đài Raynham được xây dựng từ thế kỷ 17 không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ mà còn bởi những hiện tượng kỳ bí được cho là hồn ma ám của người phụ nữ quý tộc mặc váy nâu có tên Dorothy Walpole.

Thế giới tâm linh đối với nhiều người vẫn chỉ là một nơi chỉ có trong các câu truyện cổ mang tính răn dạy, nhưng khoa học đã chứng minh, đây hoàn toàn là một thế giới có thật đang tồn tại song hành với thế giới loài người.

Tuy nhiên, về mặt khoa học, người ta vẫn không tài nào lý giải được những hiện tượng tâm linh đáng sợ, trong đó phải kể đến hiện tượng linh hồn người chết không siêu thoát. Một trong những bằng chứng nổi tiếng qua nhiều thập kỷ đó là hồn ma Brown Lady (quý bà váy nâu) ở lâu đài Raynham, Anh quốc.

Lâu đài ma ám

 

 

Bí ẩn hồn ma Quý bà váy nâu không siêu thoát trong lâu đài Raynham 1
Lâu đài Raytham nổi tiếng bởi vẻ đẹp tráng lệ và những hiện tượng tâm linh kỳ bí.

Lâu đài Raynham là một trong những tòa nhà nguy nga, lỗng lẫy nhất hạt Norfolk, Anh được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 17.  Trong suốt 300 năm đầu, lâu đài Raynham là tài sản thuộc dòng họ Townshend, và sau này đã được sang tên đổi chủ nhiều lần. Không chỉ bởi lối kiến trúc độc đáo mà những câu chyện kỳ bí xảy ra tại nơi đây đã khiến cho lâu đài Raynham đã trở thành một trong những địa điểm tham quan thu hút khách du lịch đông nhất nước Anh.

Qua gần 400 năm tồn tại, lâu đài Raynham được dân quanh vùng đồn đại là bị ma ám. Đã có rất nhiều người tận mắt chứng kiến hồn ma một người phụ nữ cứ vảng vất trong tòa lâu đài cổ trong suốt thế kỷ 17 và 18.

Những năm đầu của thế kỷ 17, trong một lần nghỉ chân tại lâu đài Raytham, Vua George IV cho biết Ngài đã thấy một hồn ma phụ nữ đứng bên cạnh giường. Người phụ nữ này mặc váy màu nâu, khuôn mặt trắng bợt và tóc tai rũ rượi trông rất đáng sợ. Ngay trong đêm hôm đó, Ngài đã rời khỏi lâu đài trong sự sợ hãi tột độ.

Đến năm 1835, Lucia C. Stone là người trực tiếp ghi nhận những câu chuyện tương tự tại lâu đài Raynham. Stone cho biết nhân dịp Giáng sinh, Lãnh chúa Townsend đã mời khách khứa tới lâu đài của mình dự tiệc. Trong các vị quan khách, Đại tá Colonel Loftus và một vị khách có tên Hawkins là người đã trực tiếp nhìn thấy hồn ma bí ẩn.

Đại tá Loftus kể lại, trong một buổi tối muộn khi đi về phòng, đại tá bắt gặp một bóng người mặc váy nâu đứng trước mặt mình. Cố định hình xem người phụ nữ đó là ai thì bất chợt, hồn ma biến mất một cách khó hiểu.

Trong tuần tiếp theo, đại tá Loftus lại tiếp tục được diện kiến hồn ma nữ này. Nhưng lần này, ngài đã quan sát được rõ hơn. Theo miêu tả của đại tá, đây là một người phụ nữ trông có vẻ quý phái. Hồn ma vẫn mặc chiếc váy satin màu nâu lần trước, nhưng đáng sợ nhất là làn da phát sáng trong bóng đêm và đôi mắt đã bị móc mất.

Không chỉ riêng Đại tá Loftus mà những quan khách khác cũng khẳng định nhìn thấy hồn ma này sau khi nghe câu chuyện của đại tá Loftus.

Năm 1836, Đại tá Frederick Marryat quyết định nghỉ tại căn phòng nơi người phụ nữ váy nâu bí ẩn thường xuất hiện để tìm hiểu sự tình. Vài ngày sau, khi đang bước xuống cầu thang, Đại tá Marryat và hai người bạn đã co rúm lại vì sợ sau khi nhìn thấy người hồn ma nữ mặc váy nâu bí ẩn cầm chiếc đèn lồng đi lướt qua họ.

 

 

Bí ẩn hồn ma Quý bà váy nâu không siêu thoát trong lâu đài Raynham 2
Đại tá Frederick Marryat trực tiếp diện kiến khuôn mặt đáng sợ của Quý bà váy nâu.

Theo đại tá, hồn ma đã nhìn họ, nhoẻn miệng cười một cách đầy man rợ. Marryat đã nhanh tay rút khẩu súng lục mang theo bên mình và bắn về phía quý bà mặc váy nâu nhưng viên đạn đi xuyên qua hồn ma và găm thẳng vào tường.

Trong suốt thế kỷ sau đó, người ta vẫn thường xuyên nhìn thấy hồn ma của người phụ nữ mặc váy nâu nhưng phải đến sự kiện năm 1936, những nghi vấn về hồn ma này mới được dư luận đặc biệt quan tâm.

 

 

Bí ẩn hồn ma Quý bà váy nâu không siêu thoát trong lâu đài Raynham 3
Bức ảnh chụp tại lâu đài Raynham gây chấn động năm 1936.

Năm 1936, nhiếp ảnh gia Indra Shira được giao nhiệm vụ chụp vài tấm ảnh tại lâu đài Raytham. Đi cùng với Shira còn có trợ lý của ông – Captain Provand. Trong khi đang chụp ảnh chiếc cầu thang bằng gỗ sồi độc đáo, Shira nhìn thấy một làn khói xuất hiện trên bậc cầu thang. Dần dần, làn khói tạo thành hình một người phụ nữ khiến Shira vô cùng ngạc nhiên.

Ngay lập tức, ông bảo trợ lý của mình chụp lại hiện tượng kỳ lạ trên. Lúc đó, Shira cầm đèn hắt sáng, còn Provand cầm máy chụp theo lời của sếp mà không biết mình đang chụp cái gì. Phải đến khi bức ảnh được rửa ra, Provand mới nhìn thấy hình người phụ nữ xuất hiện trên đó.

Sau khi được đăng tải trên tạp chí Country Life (Cuộc sống nông thôn) vào ngày 16/12/1936, dư luận đã được dịp dấy lên những tin đồn ngày một nhiều về người phụ nữ mặc váy nâu bí ẩn trong lâu đài Raytham.

Mặc dù nhiều người cho rằng, bức ảnh đã được sắp đặt từ trước thì cho đến nay, vẫn không ai có thể đưa ra bằng chứng khẳng định bức ảnh là giả mạo.

Hồn ma người phụ nữ mặc váy nâu bí ẩn

Sau một loạt những sự xuất hiện của hồn ma người phụ nữ mặc váy nâu bí ẩn. Người ta cho rằng đó chính là hồn ma của quý bà Dorothy Walpole (1686 – 1726) dựa vào câu chuyện của cuộc đời bà cũng như chiếc váy nâu bà mặc trong bức ảnh chân dung.

 

 

Bí ẩn hồn ma Quý bà váy nâu không siêu thoát trong lâu đài Raynham 4
Quý bà Dorothy được cho là hồn ma nữ váy nâu gây ám ảnh.

Bà Dorothy đem lòng yêu Tử tước đời thứ 2 Charles Townshend nhưng cha bà đã ngăn cấm vì lo sợ mang tiếng hám của nhà giàu. Phải đến năm 1711, sau khi vợ cả của Tử tước Charles qua đời, bà Dorothy mới được danh chính ngôn thuận làm vợ của vị lãnh chúa giàu có.

Bà Dorothy là vợ thứ hai của Lãnh chúa Charles Townshend – người nổi tiếng với tính tình tàn bạo. Vì vậy, sau khi bị ngoại tình với Lãnh chúa Wharton, quý bà Dorothy đã bị nhốt trong phòng riêng khóa kín. Thậm chí, bà còn không được gặp mặt 7 đứa con của mình kể từ khi vụ thông dâm bị Lãnh chúa Townshend phát hiện.

Ngày 29/3/1726, bà qua đời ở tuổi 40 vì bệnh đậu mùa nhưng cũng nhiều người nói rằng bà bị đau tim mà chết. Bên cạnh đó cũng tồn tại một số lời đồn đại rằng bà Dorothy đã bị ngã gãy cổ do Lãnh chúa Townshend đẩy xuống khỏi cầu thang.

Bí ẩn không lời giải đáp

Theo thuyết tâm linh, những người bị chết oan, chết tức tưởi… thường linh hồn của họ sẽ lưu lại trên trần gian, ám ảnh những người ở dương thế mà không được siêu thoát. Điều kỳ lạ là kể từ khi bức ảnh về Quý bà váy nâu xuất hiện trên các mặt báo, người ta cũng không còn cơ hội diện kiến hồn ma bí ẩn này thêm lần nào nữa, những tin đồn kể từ đó cũng dần nguội nhạt đi theo thời gian.

Cho đến ngày nay, hồn ma Quý bà váy nâu vẫn luôn là một bí ẩn không lời giải đáp mặc dù đã có rất nhiều bằng chứng được đưa ra suốt gần 400 năm.

 

*********************

Cuộc hẹn hò “blind date” của các đại gia gây tranh cãi

50 cô gái xuất sắc nhất trong số các ứng viên xinh đẹp tham gia vào cuộc hẹn “blind date” ngày 16/6 vừa qua sẽ được tuyển chọn để hẹn hò với các đại gia Trung Quốc ở nước ngoài.

“Blind date” là cuộc gặp gỡ giữa hai người khác phái mà trước đó họ chưa hề quen biết nhau. Đặc biệt, tại Trung Quốc, những cuộc “blind date” thường được tổ chức để tuyển chọn người yêu, hay vợ tương lai cho những đại gia quá bận rộn, không có thời gian tìm hiểu, yêu đương.
cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai
Cũng chính vì không có thời gian hẹn hò mà những cuộc hẹn hò “blind date” này cũng được biến tấu đi rất nhiều. Thay vì được gặp gỡ trực tiếp các vị đại gia, nhiều cô gái ứng tuyển sẽ phải trải qua những vòng kiểm tra, đánh giá khá gắt gao của một dàn giám khảo để có được cuộc hẹn “blind date” thực sự với người đàn ông trong mộng của mình.
Với những quy trình thi tuyển “người yêu” này, những cuộc hẹn “blind date” luôn phải nhận những chỉ trích, phê phán từ phía cộng đồng.

cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai
Cuộc hẹn “blind date” được tổ chức tại Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc vào ngày 16/6 vừa qua.

cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai

Các cô gái xinh đẹp đang ngồi chờ đợi đến lượt vào phỏng vấn.
cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai

Các ứng viên pose hình để lưu giữ hình ảnh trong cuộc hẹn này, đồng thời để được các giám khảo chấm điểm.

cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai
Một ứng viên đang thể hiện tài năng vẽ tranh trong cuộc hẹn hò “blind date”.

cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai
Các ứng viên đang điền thông tin vào tờ đơn ứng tuyển.

cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai
Một cô gái đang chỉnh sửa lại lớp trang điểm trước khi vào phỏng vấn.

cuoc-hen-ho-blind-date-cua-cac-dai-gia-gay-tranh-cai
Cuộc phỏng vấn khá căng thẳng đang diễn ra. 50 ứng viên xuất sắc nhất trong cuộc hẹn “blind date” của người giàu này sẽ được lựa chọn để tham dự những cuộc hẹn cá nhân với các vị đại gia ở nước ngoài vào tháng Bảy tới.

**************************

Rơi từ tầng 15 vẫn sống sót

TTO – Một du khách người Anh may mắn sống sót và hồi phục sau khi bị rơi từ tầng 15 một tòa nhà chung cư ở New Zealand.

Tom Stilwell – Ảnh: Telegraph

 

Cảnh sát New Zealand cho biết Tom Stilwell, 20 tuổi, bất ngờ phát hiện căn hộ của mình ở tầng 14 khu chung cư Volt tại thành phố Auckland bị khóa trái vào lúc 2g sáng 16-6.

Anh đã quyết định leo lên tầng 15 và mượn cửa sổ của một căn hộ ở đây để leo xuống nhà mình. Cảnh sát nói anh đã cố gắng nhảy xuống ban công nhà mình, tuy nhiên lại sẩy chân và rớt xuống mái một ngôi nhà ở phía dưới.

Tom Stilwell được đưa ngay vào bệnh viện trong tình trạng bị gãy xương cổ, lưng, cổ tay và các chấn thương bên trong. Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe Stilwell dần chuyển biến tốt và được đưa ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt vào sáng nay 17-6 và được cho là “tỉnh táo và vui vẻ”.

Cô Geraldine Bautista, chủ nhân của căn hộ ở tầng 15 đã cho Stilwell mượn cửa sổ, cho biết Stilwell gõ cửa nhà cô vào 2g sáng 16-6. Cô cho biết lúc đó Stilwell đã uống rượu nhưng cô không hề sợ hãi.

“Anh ấy chỉ yêu cầu tôi cho anh ấy nhảy xuống từ ban công: Tôi sẽ không làm phiền cô, chỉ cần cho tôi sử dụng ban công nhà cô”, Bautista kể lại. “Lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ rằng: OK, tôi sẽ cho anh thấy điều đó là không thể. Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhảy, bởi vì điều đó thực đáng sợ”, Bautista cho biết.

Bautista kể ngay sau khi cô mở cửa, Stilwell nhanh chóng băng qua căn hộ và trèo qua lan can trên ban công. Lúc đó Bautista đã hoảng hồn và cố kéo lấy tay Stilwell nhưng không kịp.

“Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc. Tôi thậm chí không kịp hét lên kêu cứu. Anh ta rơi xuống cứ như một tờ giấy”, Bautista kể.

Bác sĩ Tony Smith, giám đốc Bệnh viện St. John, cho biết việc Stilwell sống sót khi bị rơi ở độ cao như vậy là “cực kỳ không tưởng”, nhưng cho rằng chính mái nhà gần đó đã cứu mạng anh ta, dù cảnh sát nói cú rơi của Stilwell tương đương từ tầng 13.

DUY TRÂN

*********************

5 lý do thực tế tại sao phụ nữ ngoại tình

Theo như định kiến của xã hội, trời đất tạo nên người đàn ông có tính cách giống nhau, thấy “gái đẹp” thì mắt sáng rực, sẵn sàng đá lông nheo và nhảy lên giường với bất cứ người phụ nữ nào họ “gạ gẫm” được.“Đèn tắt nhà ngói như nhà tranh”.Nhưng khi nói đến chuyện ngoại tình trong tình cảm, phụ nữ cũng không thua kém phái mạnh. Renee Lee là một chuyên gia bậc thầy về các mối quan hệ trong tâm lý học, đưa ra năm lý do tại sao phụ nữ ngoại tình.

1. Đang trải qua một quá trình chuyển tiếp

Ông Lee giải thích: Nếu đó là năm thi tốt nghiệp, là thời kỳ chuyển sang một độ tuổi nào đó, hoặc bị mất cha hoặc mất mẹ, hoặc bước vào mối quan hệ tình cảm…, phụ nữ bỗng trở thành một người hướng nội. Thậm chí nếu đó là điều cô ấy muốn (chẳng hạn như đính hôn hoặc tốt nghiệp) quá trình chuyển tiếp có thể khuấy động một loạt các cảm xúc về cuộc sống chưa thể đoán trước được trong tương lai. Sự thay đổi có thể gây ra một ý muốn bốc đồng, muốn có người đàn ông nào khác khiến cô ấy chú ý mà quên đi sự thay đổi đang diễn ra, hoặc giúp cô ấy tiêu khiển để gạt bỏ những gì cô ấy đang chịu đựng.

2. Cảm thấy không được ca tụng đầy đủ

Ông Lee nói: Tất cả chúng ta từng trải qua cảm xúc này. Nếu họ chuẩn bị một chương trình khuyến mãi, hoặc tổ chức một buổi quyên góp, hoặc nấu bữa ăn tối lễ Tạ Ơn cho 20 vị khách, đàn ông thường phạm sai lầm là không khen ngợi những thành tựu của đối tác của họ. Phụ nữ thường tìm kiếm một sự kết nối tình cảm khi đối tác chú ý tới họ, tự hào về thành tích của họ, và đánh giá cao những gì họ làm, vì vậy khi họ không nhận được điều này ở nhà, chắc chắn sẽ dẫn đến cảm xúc thất vọng, không hài lòng, bồn chồn và trầm cảm.

Và đó là lúc họ có thể đi tìm kiếm điều này ở một nơi khác. Ông Lee cho biết thêm: Khi họ sống với một người từ ngày này sang ngày khác, thử thách của họ là khi bước ra khỏi hoàn cảnh sống và chú ý đến những điều quan trọng đối với người khác. Tình cảm của họ dành cho một người rồi cũng phai nhạt dần theo thời gian. Vì vậy khi người phụ nữ gặp một ai đó đốt lên một ngọn lửa nóng bỏng mà họ không tìm thấy ở nhà, họ cho rằng đây là một kết nối tình cảm và tìm kiếm sự đồng hành với một người khác.

3. Cảm thấy một mối quan hệ kết thúc

Ông Lee giải thích lý do cho sự không chung thủy của người phụ nữ là như thế này: Khi một người phụ nữ cảm thấy bồn chồn lo lắng về mối quan hệ của họ sắp kết thúc, hoặc do cô ấy chủ động, hoặc do anh ấy chủ động, cô ấy sẽ thường xuyên tìm kiếm để lấp đầy khoảng trống để giảm nhẹ sự đau khổ. Nếu cô ấy là người chủ động nói lời chia tay, có thể cô ấy sử dụng chiến thuật này như một thử thách bản thân và sau đó đánh giá xem liệu bản thân có thể chịu đựng được hay không.

4. Khi mọi chuyện không còn thú vị nữa

… Nhưng họ không thể ngăn cản được điều này xảy ra. Ông Lee giải thích một cách đơn giản rằng: “Khi họ không cười, nghĩa là họ không yêu.” Tiếng cười là một trong những yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ thường bị mọi người bỏ qua. Khi tình trạng căng thẳng của cuộc sống hằng ngày trở thành một yếu tố chi phối mối quan hệ, người phụ nữ cảm thấy không vui. Khi họ gặp gỡ một đồng nghiệp, hoặc một người bạn mà họ từng có thời gian vui vẻ bên nhau, đột nhiên một tia sáng bừng lên soi rọi vào điều mà họ đang thiếu trong mối quan hệ ở nhà và họ bị lôi cuốn theo hành động.

5. Không khí buồn chán trong phòng ngủ

Đàn ông không phải là những người duy nhất cần phải có gia vị trong chuyện yêu đương. Ông Lee tuyên bố: “Phụ nữ cũng cần có một cảm giác thỏa mãn! Nếu phụ nữ không nhận được gì, hoặc không đủ, hoặc không có gì để nói, họ bắt đầu cảm thấy một khoảng trống trong tình dục. Với sự phổ biến của các loại sách như Fifty Shades of Grey, hoặc các chương trình truyền hình, hoặc nghe bạn bè nói về những lần hẹn hò vui vẻ, phụ nữ đang có tâm trạng sẽ chuyển sang so sánh giữa cuộc sống tình yêu ở nhà với những gì mà thế giới còn lại đang tận hưởng”. Đó là lúc cô ấy bắt đầu tự hỏi bản thân đang thiếu gì.

Ông Lee nói thêm: “Mặc dù rất dễ xác định các lỗ hổng trong cuộc sống tìinh dục của một người, họ sẽ cảm thấy khó khăn khi tạo nên những thay đổi cần thiết để sửa chữa lỗ hổng đó. Chính điều này tạo ra một sự cám dỗ ở những phụ nữ tìm kiếm sự thỏa mãn tình dục ở nơi khác, với người mà họ không có tình cảm và không có giới hạn”.

Giờ đây bạn hiểu lý do vì sao phụ nữ ngoại tình. Nhưng bạn nghe này, nếu bạn đang nghĩ đến chuyện ngoại tình thì nên chia tay với người đàn ông này trước khi chuyển sang một người đàn ông mới.

Mai Đức – Theo shine.yahoo.com

********************

Hàng loạt người “bỗng dưng lăn ra chết” sau khi nhậu

 

Hàng loạt đàn ông là trụ cột trong các gia đình ở thôn Liên Sơn 2 (xã Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận) lăn ra chết đột ngột sau khi uống phải thứ rượu không rõ nguồn gốc bán trên địa bàn xã.

Trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua, hàng loạt đàn ông là trụ cột trong các gia đình ở thôn Liên Sơn 2 (xã Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận) lăn ra chết đột ngột sau khi uống phải thứ rượu không rõ nguồn gốc bán trên địa bàn xã.

 

Sự việc xảy ra đến nay đã hơn 2 tuần nhưng vẫn khiến cho hàng ngàn người dân sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.

Vợ mất chồng, con mồ côi cha vì rượu

Trở lại thôn Liên Sơn vào một chiều tháng 5/2013, từ đầu đến cuối thôn bao trùm cờ trắng lẫn trong tiếng khóc than ai oán bởi chỉ trong vòng mấy ngày đã có tới 9 người chết do ngộ độc rượu.

Di ảnh của Mang Cạch

Nạn nhân được xác định là Mang Cạch (51 tuổi), Mang Phớ (53 tuổi), Mang Hơn (54 tuổi), Mang Hoa (46 tuổi), Mang Xoai (57 tuổi), Mang Hiệu Bơi (61 tuổi), Bay Ngọc Dũng (37 tuổi), Katơ Dáng (25 tuổi), Mang Xanh Bái (47 tuổi) và hai nạn nhân đang được cấp cứu gồm: Nguyễn Văn Ngà (SN 1966), Trần Ngọc Đen (SN 1988).

Anh Nguyễn Văn Ngà, người vừa qua cơn nguy kịch trong Bệnh viện Ninh Thuận run rẩy cho biết: “Tôi và mấy người bạn khi có tiệc vui hay liên hoan thường mua rượu ở quán Năm Mùa (ngay cuối thôn Liên Sơn 2). Hôm 2/5, tôi cùng Mang Cạch, Mang Dương sang mua mấy lít rượu, khi uống được mấy ly thì thấy nôn nao, ói mửa nên về trước.

Về đến nhà, tôi bỗng dưng sùi bọt mép và co giật từng cơn, may nhờ gia đình đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên mới thoát chết”. Khi anh Ngà nhập viện xong thì cũng chính là lúc Mang Cạch, Mang Dương chết.

Thoát chết cùng ngày với anh Ngà còn có Trần Ngọc Đen, chỉ vào bụng mình, Đen bảo: “Các bác sĩ rửa ruột rồi mà tôi vẫn còn cồn cào lắm. Hôm đó, tôi mua rượu ở quán tạp hóa bà Hường cùng thôn về nhậu tại nhà, mới chỉ uống đến ly thứ 6, thứ 7 thì xây xẩm mặt mày, ói mửa, chân tay co giật”.

Đám tang Mang Xanh Bái

Trước sự việc trên, bà Thu Hường, chủ quán tạp hóa cho hay: “Chúng tôi chỉ biết nhập rượu từ nơi khác về chứ không tự nấu nên không biết trong rượu đó chứa những gì. Khi biết những người dân bị ngộc đốc chết, tôi rất bất ngờ và sợ hãi!”.

Tại nhà Mang Cạch, người thứ 9 bị chết trong đầu tháng 5 vừa qua, không khí tang tóc bao trùm từ ngoài ngõ.

Ông Nguyễn Văn Đường, người dân đến phúng viếng chia buồn: “Chỉ trong có mấy ngày mà hàng chục bà vợ ở xóm này phải sống góa bụa, nhiều đứa trẻ phải mồ côi cha, đau đớn quá!”.

Ngay sát vách nhà Mang Cạch là nhà Mang Hơn, chôn cất chồng xong đã 2 hôm nay nhưng bà Mang Hút vẫn nằm bẹp trên giường vì buồn bã.

Bà nói trong nghẹn ngào: “Hôm đó là ngày nghỉ lễ nên ông ấy mới cùng hàng xóm mua ít rượu về uống cho vui, ngờ đâu uống xong thì hộc máu ra chết. Mới ngoài 50 tuổi, giờ bỏ lại đàn con nheo nhóc, tôi thì bị bệnh phổi chẳng biết những ngày tới sẽ sống ra sao!”.

Rượu độc bày bán tràn lan

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Nguyễn Mông, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh cho biết: “Từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa từng xảy ra cùng một lúc 9 đám tang thế này nên ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đề nghị Trạm y tế xã kiểm tra, xác minh làm rõ”.

Trần Ngọc Đen đang điều trị ở Bệnh viện Ninh Thuận

Sáng ngày 6.5 vừa qua, Sở Y tế Ninh Thuận cho biết thứ rượu mà những người dân ở thôn Liên Sơn 2 uống và bị ngộ độc chết đã được Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm và kết quả là cả 4 mẫu rượu đều chứa hàm lượng methanol – là loại cồn công nghiệp tuyệt đối không được uống – cao gấp 1.500-1.700 lần so với mức cho phép.

Cũng theo Sở Y tế Ninh Thuận, loại rượu nồng độ methanol cao thế này, khi uống vào sẽ bị phá hủy khả năng kiểm soát của hệ thần kinh, gan và não bộ.

Theo ông Lê Minh Định – Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận, hiện kết quả xét nghiệm các mẫu rượu đã được chuyển cho cơ quan công an tiến hành truy tìm nguồn gốc cũng như xác định ai là người đứng ra pha chế cồn công nghiệp vào rượu gây chết người hàng loạt ở Phước Vinh.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Thuận, methanol có thể gây ra tử vong khi nồng độ cồn trong máu đạt tới 0,5%; nồng độ 0,3 – 0,4% gây ra tình trạng hôn mê.

Tài liệu y khoa cũng chỉ ra mối liên quan tỷ lệ thuận giữa methanol và sự phát triển của vi khuẩn acinetobacter baumannii gây viêm phổi, viêm màng não và viêm nhiễm hệ bài tiết. Vì vậy khi pha methanol vào rượu thì người uống vào sẽ rất nguy hiểm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù đã có 9 người chết, nhiều người đang được cấp cứu trong Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhưng quan sát trên nhiều trục đường chính ở khu vực Phước Thiện, Bảo An (nơi nhập rượu không rõ nguồn gốc cho xã Phước Vinh) vẫn nườm nượp người đi chở những can rượu dạng 45 lít nhập vào các đại lý.

Một góc Liên Sơn 2 với trẻ con nheo nhóc

Một chủ đại lý thú nhận: “Dân ở đây ưa rẻ nên chấp nhận uống rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường. Rượu này nấu bằng gạo hay cái gì thì cũng không biết được, chúng tôi chỉ nhập về và bán vào Phước Vinh thôi”.

Theo bà Hường và chủ quán Năm Mùa cho biết đầu mối nhập rượu cho họ là ông Nguyễn Đình Toàn (xã Phước Sơn).

Hiện tại, Công an xã Phước Vinh đã thu giữ toàn bộ số rượu còn lại của ông Toàn. Bước đầu ông Toàn khai với cơ quan chức năng rượu của ông hoàn toàn được nấu từ gạo nguyên chất.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân địa phương cũng như hàng xóm nhà ông Toàn cho biết rất ít khi thấy ông nấu rượu. Có thể ông đã dùng loại men đặc biệt của Trung Quốc hay pha thêm methanol.

Ông Nguyễn Huy Hùng, một người từng có nhiều năm làm trong ngành chế biến thực phẩm và pha chế cồn ở thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, cho biết thêm: “Nếu một lít rượu bình thường bỏ thêm 300ml methanol và pha thêm 4 lít nước lã nữa thì sẽ có ngay 5 lít rượu, có đầy đủ mùi vị mà người bình thường khó phát hiện được!”.

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, ngày 3.5, ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã trực tiếp đến thôn Liên Sơn 2 chỉ đạo các ngành chức năng cần sớm tìm ra nguồn gốc loại rượu mà các nạn nhân đã uống. Đến thăm hỏi, chia buồn với thân nhân những người chết, ông Đại đã dùng tiền cá nhân hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình.

Cùng với đó, ông Đại cũng cho biết đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận khẩn trương xem xét hỗ trợ các gia đình này theo quy định.

Cùng với đó, UBND huyện Ninh Phước cũng hỗ trợ chi phí mai táng cho 9 người chết với số tiền 1 triệu đồng/trường hợp và gấp rút đưa ra các phương án tuyên truyền tác hại của các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc cho người dân trên địa bàn huyện.

(BTM)

*****************

J-15 cất hạ cánh trên Liêu Ninh hay cú lừa ngoạn mục của Trung Quốc?

 

 

Trung Quốc công bố đã cất hạ cánh thành công máy bay J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh và tung hô đó là thành công mang tính cách mạng. Trái lại, phương Tây lại không tin điều này là sự thật.

 

 

Thách thức lớn nhất của tàu Liêu Ninh phải đối mặt là trang bị các máy bay chiến đấu. Theo RIA – Novosti, rút kinh nghiệm từ việc từng bị Bắc Kinh mua vài chiếc rồi sao chép, Nga đã thẳng thừng từ chối việc Trung Quốc đặt mua 2 chiếc chiến đấu cơ Su-33 Flanker-D, chuyên dùng trên tàu sân bay, để “bay thử”. Vì thế, Trung Quốc lại phải loay hoay tự phát triển chiến đấu cơ J-15 để triển khai trên hàng không mẫu hạm. Trong khi đó, RIA – Novosti dẫn lời giới chức quốc phòng Nga khẳng định sản phẩm chắp vá như J-15 khó sánh nổi với Su-33.

Máy bay J-15 của Trung Quốc

Những hình ảnh hạ cánh xuống tàu sân bay Liêu Ninh của các loại máy bay trực thăng đã được quảng bá rộng rãi. Tiếp đó, hình ảnh máy bay đậu trên đường băng tàu sân bay Liêu Ninh cũng được truyền thông Trung Quốc tung hô, tuy nhiên, các chuyên gia sau đó nhận ra rằng đó chỉ là mô hình đặc biệt của máy bay chiến đấu.

Trực thăng hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh

Vào ngày 14/10/2012, tờ Tân Hoa Xã cho hay, Tàu Liêu Ninh rời cảng Đại Liên vào tối thứ Sáu (12/10/2012). Bản tin này nói, máy bay chiến đấu J-15 (loại dùng cho tàu sân bay) đã cất và hạ cánh trên tàu sân bay này nhưng không cung cấp hình ảnh hoặc video nào cho thấy một máy bay chiến đấu đang cất/ hạ cánh trên tàu Liêu Ninh… Ngoài ra, một dấu vết trên boong tàu được truyền thông Trung Quốc “nổ” là dấu vết bánh xe của loại máy bay J-15

Dường như lấy cảm hứng từ tờ Tân Hoa Xã, Đài Phượng Hoàng hôm 14/10/2012 phát đi một đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu J-15 (loại dùng cho tàu sân bay) bay sát tàu sân bay Liêu Ninh nhưng lại chưa bao giờ cho phát 1 video nào quay quá trình hạ cánh hay cất cánh của những chiếc J-15 hoàn chỉnh. Trong khi đó, giới quân sự Trung Quốc luôn miệng tuyên bố Liêu Ninh đã thử nghiệm thành công việc cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay của loại máy bay này.

J-15 đã thực sự cất cánh và hạ cánh hay chỉ lướt qua tàu sân bay Liêu Ninh?

Ông Andrew Erickson, chuyên gia thuộc trường Hải quân Mỹ đã từng có lần phát biểu trên tờ Wall Street Journal: “Trung Quốc đã có chiếc tàu sân bay đầu tiên. Họ đã có những chiếc tiêm kích J-15 đầu tiên có khả năng cất cánh, hạ cánh xuống tàu sân bay. Nhưng hơn ai hết, chính người Trung Quốc hiểu rằng họ chưa dọa được ai cả. Đó mới chỉ là cây số đầu tiên trong cuộc thi marathon dài 42 km. Người ta có thể thấy ngạc nhiên khi vận động viên này tiến bộ từ con số 0 nhưng thực tế, chính vận động viên đó đang phải lo lắng về việc sẽ chạy 41 km còn lại như thế nào”.

Thậm chí, ngay cả thông tin J-15 cất hạ cánh thành công trên tàu Liêu Ninh cũng bị phương Tây xem là một trò bịp bợm của Trung Quốc.

Dấu vết của lốp máy bay hay lốp xe?

Tạp chí chính sách ngoại giao của Mỹ, Foreign Policy, trong một bài viết nói rằng: Dấu vết bánh xe của loại máy bay J-15 khi nó hạ cánh xuống chiếc tàu là “hàng giả”. Bài báo viết: “Bây giờ, những người hiểu biết (về việc hạ cánh xuống tàu sân bay), cho rằng có thể phi hành đoàn của tàu Liêu Ninh đã dùng một chiếc xe tải để kéo một chiếc xe khác trong tình thế trượt bánh xe, tài xế đã dẫm lên phanh lúc họ vượt qua các dây cáp để tạo ra dấu vết như có một cú va chạm chuyển động trên tàu, hoặc thứ gì đó thực sự va chạm khi tàu Liêu Ninh đang di chuyển trong những lần chạy thử nghiệm trên biển”.

Tác giả bài viết kêu gọi bất kỳ ai nhìn thấy một bằng chứng về việc có một hoạt động cất/ hạ cánh thực sự của một chiến đấu cơ trên tàu Liêu Ninh thì hãy nói cho cô ấy biết.

Máy bay J-15 hạ cánh trên Liêu Ninh bằng cần trục

Tờ The Washington Times cho biết, Cơ quan tình báo Mỹ trong nhiều năm luôn theo dõi chặt chẽ tàu sân bay Varyag, một tàu từ thời Liên Xô được tân trang lại, trong suốt quá trình 10 lần chạy thử nghiệm trên biển. Cho đến nay, không có bất kỳ hình ảnh cho thấy máy bay cất cánh hoặc hạ cánh trên boong tàu này.

Tàu sân bay Liêu Ninh “siêu khủng” theo tưởng tượng của cư dân mạng Trung Quốc

Theo tờ báo này thì gần đây nhất, Trung Quốc có cho thấy một chiếc máy bay thực tế trên tàu là J-15, máy bay phản lực “mô hình” với đôi cánh gập trên boong tàu trong quá trình thử nghiệm lần thứ chín vào tháng Bảy. Chiếc máy bay phản lực này được đặt trên tàu bằng cần trục. Như vậy, giấc mơ tàu sân bay của Trung Quốc có thể phải kéo dài nhiều năm nữa mới có thể thành hiện thực.

(BTT)

***************************

Điểm mặt chân dài “nuôi lại” đại gia

 

 

Không phải chân dài nào cũng “bòn rút” và đại gia nào cũng rủng rỉnh. Săn đại gia để đổi đời là mục tiêu đầu tiên của những cô gái trẻ nuôi giấc mơ giàu sang khi bước chân vào nghệ thuật.

 

 

Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều cuộc tình đổi trác đến và đi diễn ra rất thường xuyên trong giới nghệ thuật. “Chỉ cần đến các chương trình thời trang, âm nhạc nếu thấy thích ai đó thì có thể xin số liên hệ, rồi mời đi nước ngoài du lịch tặng cho vài món hàng hiệu… là có thể trở thành người yêu” anh Long giám đốc công ty xây dựng TT chia sẻ

Tuy nhiên sau những cuộc phiêu lưu tình ái đã có không ít chân dài và đại gia  tìm được sự đồng cảm và quyết định cùng nhau vun đắp cuộc sống vợ chồng. Có rất nhiều nghi vấn đặt ra sau những cuộc hôn nhân như thế, hầu như mọi người đều cho rằng tiền bạc là động lực chính mang họ đến gần nhau hơn. Nhưng, cũng có không ít mỹ nhân Việt sẵn sàng gồng gánh cùng chồng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hà Hồ- Quốc Cường, thay chồng làm trụ cột?

Đến bây giờ chắc nhiều người vẫn cho rằng cuộc hôn nhân giữa Hà Hồ và Quốc Cường là một sự xếp đặt của Nữ hoàng giải trí để trở thành con dâu của tập đoàn Quốc Cường Gia Lai (một trong những đại gia có tiếng của Việt Nam). Thậm chí, có những bình luận và suy nghĩ rằng Hà Hồ đến với đại gia trẻ tuổi Cường Đô La chỉ vì tiền và rồi cô sẽ từ bỏ anh một ngày không xa khi đại gia này lâm vào tình trạng khó khăn.

Sau 2 năm chung sống Hà Hồ đã chứng  minh  cho mọi người thấy cô đến với Cường vì tình yêu thật sự chứ không hề đặt nặng vấn đề vật chất như mọi người đồn thổi. Hà Hồ đã  được mẹ chồng chấp nhận và chính thức được công nhận danh phận nàng dâu của mình. Bên cạnh đó là những hình ảnh về cậu con trai kháu khỉnh Subeo đã minh chứng cho những cố gắng của Hà về việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Cô chia sẻ: “Tôi hiểu rõ khó khăn của anh Cường hơn ai hết. Cuộc sống này mà thay lòng đổi mặt như lật bàn tay thì hậu vận sẽ không tốt chút nào. Những lúc khó khăn và gắn bó với nhau thì còn ý nghĩa hơn nhiều. Có thể vì tôi sống có trước có sau, biết suy nghĩ nhiều nên cuộc sống ban tặng cho tôi nhiều thứ mà không phải ai muốn cũng được”. Nhiều người còn cho rằng Cường đô là đang “ăn bám” và Hồ Ngọc Hà bởi trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, Cường đô la vẫn chơi ngông. Vì vậy, chỉ có thể là tình yêu chân thật thì Hồ Ngọc Hà mới dám chấp nhận hi sinh như thế.

“Beck” thất thế nhưng “Vic” không từ bỏ!

Nói đến cặp đôi đẹp nhất trong showbiz thì không thể không nhắc đến Công Vinh – Thủy Tiên. Chuyện tình của cặp đôi này tốn khá nhiều giấy mực của báo chí khi Công Vinh thể hiện tình cảm với Thủy Tiên mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện, anh không tiếc tiền mua tặng cô những món đồ “có một không hai”, điển hình là chiếc đồng hồ đính dày đặc những viên kim cương lấp lánh, có bảy vòng xoắn lại được làm hoàn toàn từ vàng khối. Vì thế nhiều người cho rằng Thủy Tiên khá may mắn khi cặp kè với Công Vinh.

Những tưởng khi Công Vinh lâm vào tình trạng khó khăn Thủy Tiên sẽ tìm cho mình bến đỗ mới nhưng ngược lại cô luôn kề vai sát cánh cùng chồng, là động lực để chàng cầu thủ này bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Minh chứng là khi Công Vinh thất thế, bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam trở về quê hương  khoác áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, xa vợ trong lúc mang bầu, Thủy Tiên vẫn một mực trước sau không thay đổi, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ làm vợ để Công Vinh an tâm lo cho công việc. Sau khi sinh con được hơn một tháng, Thủy Tiên nhanh chóng trở lại showbiz với những dự án âm nhạc mới nhằm cùng chồng cố gắng đưa gia đình vượt qua những lúc khó khăn này.

Sướng như lấy chồng thiếu gia?

Là gương mặt được cộng đồng teen Việt biết đến với vai trò là một hotgirl, diễn viên, MC… Tham gia nghệ thuật chưa lâu và tuổi đời còn khá trẻ nhưng Quỳnh Chi đã có những dấu ấn trong làng nghệ thuật. Vì vậy, khi cô tuyên bố kết hôn cùng con trai của một đại gia thủy sản khiến không ít người bất ngờ. Bất ngờ vì cuộc hôn nhân đến quá đột ngột cũng như là mức độ hoành tráng của một đám cưới, khiến mọi người nhìn vào trầm trộ ngưỡng mộ về mức độ chịu chơi của gia đình chồng Quỳnh Chi.

Tuy nhiên sóng gió ập đến với nàng dâu 22 tuổi  ngay sau đám cưới, gia đình nhà chồng mắc phải kiện tụng vì nợ một số tiền khổng lồ. Mẹ chồng Quỳnh Chi thời gian sau cũng mắc bệnh ung thư phải sang nước ngoài chữa trị. Dù chưa lần nào chia sẻ nhưng người ta cũng ngầm hiểu rằng cặp vợ chồng trẻ đã trải qua những ngày “khủng hoảng” về tinh thần thật sự. Điều này khiến Quỳnh Chi cắt đứt mọi liện hệ với bên ngoài trong một thời gian dài, tạo ra một sự tò mò lớn về cuộc sống hiện tại của cô.

Nhưng mới đây, khán giả vui mừng khi Quỳnh Chi trở lại và có những bước “rục rịch” cho kế hoạch tấn công showbiz.  Dù gia đình chồng đang trong tình trạng khó khăn nhưng Quỳnh Chi vẫn một mực thủy chung và còn hạ sinh một câu con trai để làm động lực cho chồng vượt qua giai đoạn này. Với lần trở lại Showbiz này, Quỳnh Chi sẽ tăng cường độ công việc cũng như sẽ làm tất cả những việc nhằm đỡ một phần gánh nặng trên vai của chồng.

Vì thế đâu phải cuộc hôn nhân nào giữa đại gia và chân dài cũng đặt nặng vấn đề tiền bạc. Thực sự, nếu đến với nhau bằng tình cảm thì dù khó khăn hay vui sướng họ cũng bên cạnh nhau là chỗ dựa tinh thần cho nhau.

(BTB)

*****************

Đại tá vướng lưới tình kiều nữ

Ông Thành giấu gia đình chu cấp cho Hằng nhiều tỷ đồng để nuôi con vì tưởng bé gái là máu mủ của mình. Đến khi Hằng ra tòa vì lừa đảo, vị đại tá ngoại tình suýt vướng lao lý vì cô bồ trẻ một mực đổ lỗi ông là chủ mưu.
Tại phiên xử Trần Thu Hằng (44 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Thành, người tình của cô ta, bị triệu tập. Gặp nhau ở phòng xử, hai người không nhìn mặt nhau đến một lần.
Ông Thành kể đồng nghiệp của ông ở Hải Phòng muốn mua một căn nhà trên Hà Nội để tiện việc học hành của con nên nhờ tìm. Ông giới thiệu bán căn nhà Hằng đang ở trên đường Âu Cơ cho bạn mà không hay biết đó là tài sản của người khác. Đến khi Hằng nhận 265.000 USD và 50 triệu đồng và không giao nhà, ông thành người có liên quan vụ lừa đảo do người tình gây ra.
Ông kể quen Hằng từ năm 1994 khi ấy cô mới chân ướt chân ráo về Hà Nội học. “Hằng bảo có bố công an, mẹ làm giáo viên nhưng cả hai đều đã mất nên tôi rất đồng cảm”, ông Thành nói. Sau nhiều lần qua lại, tình cảm của hai người gắn bó, dù vị đại tá đã có vợ con.
Người tình trẻ của đại tá Thành trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng.
Người tình trẻ của đại tá Thành
trước  vành móng ngựa.
Sau hai năm bên người tình kém 22 tuổi, ông mua cho Hằng một căn nhà khang trang ở phố Tôn Đức Thắng. Hàng tháng, ông chu cấp đầy đủ, không để Hằng thiếu thốn thứ gì. “Căn nhà tôi mua đã nhờ bạn đứng tên hộ. Sau đó, do Hằng muốn tôi đã chuyển tên cho cô ấy”, ông Thành kể. Năm 1999, ông phát hiện Hằng có tình nhân trẻ nên chủ động nhãng ra.
Bẵng một thời gian, năm 2000, ông gặp lại Hằng và được người tình cho hay đã bán căn nhà ở Tôn Đức Thắng, rồi chuyển về đường Âu Cơ sống. Ông và Hằng nối lại tình cảm. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít khi Hằng sinh một bé gái và cho biết đó là con của ông.
55 tuổi có thêm con gái xinh xắn, ông bảo lúc đó thấy hạnh phúc vô biên. Chuyện có bồ nhí, ông giấu nhẹm, không ai trong gia đình hay biết. Ông không tiếc tiền với mẹ con Hằng. Việc Hằng dạy thêm đàn piano chỉ đủ để cô tiêu vặt.
Có dịp, ông đưa cả hai mẹ con đi nghỉ mát ở khắp nơi. Tiền bỏ ra để chu cấp cho mẹ con người tình, ông không tính hết. Có lần, Hằng hớt hải bảo ông tìm nơi vay tiền để “chuộc” sổ đỏ của căn nhà mẹ con cô ta ở. Ông tin và nhiều lần đưa tiền cho Hằng tổng cộng 210.000 USD cùng 1,3 tỷ đồng.
“Nghĩ rằng, nếu không có tiền mẹ con Hằng sẽ phải ra đường ở, tôi cầm tiền của gia đình và đứng tên vay tại hiệu cầm đồ rồi đưa cho cô ấy số tiền lớn vậy”, ông Thành cay đắng cho hay. Năm 2008, Hằng báo đang ở bệnh viện chữa trị ung thư, ông bỏ công việc, gia đình đến chăm sóc cô ta. Ông vay 600 triệu đồng đưa Hằng chữa bệnh. Lúc đó, ông không hay biết, người tình thực chất không phải bị ung thư, chỉ là bệnh đại tràng.
Theo lời vị đại tá này, Hằng nói dối nhiều lần nhưng ông không biết. Ngay cả việc mẹ cô ta còn sống, Hằng cũng nói dối đó là bà cô. Hằng cũng bảo nhà có duy nhất cô ta nhưng thực chất có thêm 3 chị em nữa. Những điều này sau đó ông Thành mới biết.
Mối quan hệ tình cảm ngoài luồng của vị đại tá sau này bị vợ con phát hiện. “Cùng năm đó, tôi mới biết đứa con không phải máu mủ của mình”, ông Thành tâm sự. Ông còn hay Hằng đã đăng ký kết hôn với người khác. Từ năm 2000 đến 2009, ông không biết căn nhà Hằng ở là thuê của người khác nên vô tình giới thiệu cho bạn mua. Trước khi xảy ra vụ lừa bán nhà này, ông phải đứng ra trả 15.000 USD cô ta vay của ông bạn.
Tại tòa, ông buồn bảo Hằng đã “cạn tình” đổ lỗi cho ông là chủ mưu lừa đảo. Căn cứ lời khai của chủ nhà, người giúp việc cho Hằng và nhiều nhân chứng, tòa đã bác bỏ lời “tố” của bị cáo.
Nghe tòa tuyên phạt người tình cũ 20 năm tù, ông Thành lầm lũi rời tòa. Dù không còn tình cảm với nhau, ông vẫn lo lắng về tương lai bé gái 11 tuổi, con của Hằng.
Việt Dũng
(VnExpress)

****************************

Tự tra tấn với
Super Phở?
***
Video
Hình thu nhỏ

 

 

 

Phở Challenge

 

 

***
Một nhà hàng phở ở thành phố San Francisco, Mỹ, thách thực khách trong vòng một tiếng có thể ăn hết một cân bánh phở với thịt và nước dùng.
Bát phở ” khổng lồ ” của nhà hàng Phở Garden có gần 1 kg phở và gần 1 kg thịt, chưa kể rau và nước. Khách sẽ không phải trả tiền nếu ăn xong tô phở trong vòng 60 phút. Tuy nhiên, họ sẽ phải rút hầu bao 22 USD nếu thua cuộc.
Chủ nhà hàng Brenden Lam, ngoài 30 tuổi, cho biết anh bắt đầu mở cuộc thi Phở Challenge từ tháng 6/2009. Phần lớn những người muốn thử sức với tô phở ” khổng lồ “ này là thanh niên trong độ tuổi từ 18-25 tuổi. “Tuy nhiên, cũng có phụ nữ và các quý ông lớn tuổi tới đây”, anh cho biết.

 

 

 

 

 

 

 

 image

 

 

Một cô gái tham gia thi ăn phở.

 

 

 

 

 

 image

 

 

Dưới đáy chiếc bát phở khổng lồ là dòng chữ: You did it (bạn thành công rồi).

 

 

 

 

 

 image

 

 

Mỗi ngày, có trung bình hai người tới thử sức với Phở Challenge, cuối tuần thì thường nhiều hơn thế. Tỷ lệ những thực khách thành công là 7%. Người lập kỷ lục ăn nhanh nhất bát phở là trong 13 phút. Anh chàng Joey Chestnut, tay chuyên ăn thi ở Mỹ, cũng từng tới thử sức ở đây, tuy nhiên, không phá được kỷ lục 13 phút trên.

 

 

 

 

 image

 

“Hôm đó dù ăn trưa rồi nhưng vì thách đố với bạn nên tôi đã qua đó ăn thử”, Phong Lưu, một kỹ sư người Mỹ gốc Việt, từng ăn phở tại đây 6 tháng trước cho biết. “Thế nhưng, tôi không thể ăn hết được tô đó. Hy vọng rằng mai mốt bụng thật đói, tôi sẽ quay lại và ăn hết tô đặc biệt đó. Chắc tôi phải nhịn hơn một ngày quá”.

 

 

 

 image

 

Brenden cho biết anh cùng vợ quản lý ba nhà hàng phở ở Mỹ. Anh rời Việt Nam vào năm 1978 và bắt đầu sinh sống tại San Francisco từ năm 1979. Chính mẹ vợ là người khơi dậy cảm hứng cho anh mở nhà hàng phở tại đây. “Cuộc thi này chỉ mang mục đích vui là chính. Ai cũng có thể cùng bạn bè tới đây, cùng ăn và cùng cười”, Brenden nói

 

 

 

 image

 

 

Phở Garden không phải là nhà hàng đầu tiên ở Mỹ tổ chức ăn thi thế này. Tommy Lưu, người Việt đang sống ở Washington D.C., nhớ lại quán Phở Chiến ở Las Vegas cách đây cùng chừng 20 năm.

 

 

 image

 

“Quán Phở Chiến cũng nổi tiếng với những tô phở Xe Lửa cũng kinh hoàng như vậy”, Tommy nói. “Tôi nhớ cũng từng là người thắng cuộc. Tức là, ăn xong chỉ việc đứng lên mà hoàn toàn không phải trả tiền. Tôi còn nhớ lúc đó còn gọi thêm một ly cafe đen đá và ly chè ba màu. Ăn xong cũng không phải trả tiền nữa”.
image

Song Phương chuyển

**************************

Những tư thế “yêu” mang lại cảm giác mới lạ

Có hàng nghìn tư thế “yêu” cho bạn lựa chọn nhưng trên thực tế, bạn dường như chỉ quanh quẩn với một vài kiểu quen thuộc.

Nếu bạn đang thấy nhàm chán với tư thế “người truyền giáo” hay “cô gái cao bồi” thì dưới đây sẽ là các gợi ý hứa hẹn sẽ cho bạn thêm thật nhiều trải nghiệm thú vị:

1. “Yêu” nhẹ nhàng trên ghế tựa

Với tư thế này, bạn cần có một chiếc ghế có lưng tựa. Anh ấy ngồi thẳng dựa lưng vào ghế. Bạn đứng trên sàn và hạ thấp người để đầu gối gập thành một góc 90 độ. Sau khi “cậu bé” đã “thâm nhập” hoàn toàn vào “cô bé”, bạn sẽ di chuyển qua lại với nhịp điệu chậm rãi.

Những tư thế yêu mang lại cảm giác mới lạ

2. Biến tấu cho cuộc “yêu” với tư thế đứng

Tư thế này thực chất là việc hai người sẽ “yêu” khi cả hai cùng đứng. Để mọi việc dễ dàng, anh ấy sẽ bế bạn lên để chân bạn quấn quanh thắt lưng anh ấy. Việc này cũng đảm bảo cho “cậu nhỏ” có thể “thâm nhập” hoàn toàn trong cơ thể bạn. Tư thế này vô cùng lý tưởng dành cho nữ giới nếu muốn nam giới là người điều khiển “cuộc chơi”. Nhưng nó cũng đòi hỏi người nam phải hết sức khỏe mạnh mới có thể “nhập cuộc” thật ấn tượng.

Những tư thế yêu mang lại cảm giác mới lạ

3. “Yêu” vào buổi sáng khi mới thức dậy

Tư thế này lý tưởng nhất để “yêu” vào một buổi sáng khi mới ngủ dậy. Bắt đầu với kiểu “úp thìa”, hai người nằm song song và bạn nằm quay lưng về phía anh ấy. Tiếp đó, một chân bạn đưa lên trước và anh chàng của bạn sẽ “xoay sở” sao cho “cậu nhỏ” có thể “thâm nhập” vào sâu nhất. Với tư thế này, “cậu nhỏ” rất dễ dàng “yêu” “cô bé” thật sâu, song chàng trai của bạn sẽ bị thử sức đôi chút lúc ban đầu.

4. “Yêu” thật “đỉnh” nhờ chiếc tường phòng

Những tư thế yêu mang lại cảm giác mới lạ

Bạn đứng quay mặt vào trong tường, hai tay đặt lên trên đỉnh đầu. Anh ấy sẽ “đưa vào” từ phía đằng sau, còn bạn sẽ điều chỉnh tư thế sao cho thật phù hợp với hai người. Trải nghiệm này đòi hỏi bạn phải vô cùng linh hoạt song bù lại, nó sẽ cho bạn cảm giác thật tuyệt vời!

5. “Yêu” theo kiểu “quấn thừng”

Anh ấy sẽ nằm mở rộng hai chân, còn bạn ngồi đối diện với anh ấy. Sau khi “cô bé” đã tiếp xúc với “cậu nhỏ”, hãy để chàng từ từ ngồi dậy. Hai người sẽ quấn chân vào lưng của người còn lại, khửu tay vòng qua gối người kia. Tư thế “yêu” như vậy sẽ giúp hai người quan sát được nhau rõ nhất và có được cảm giác vô cùng gần gũi mà nhiều tư thế khác không thể mang lại.

6. Chút phá cách cho tư thế “truyền giáo”

Những tư thế yêu mang lại cảm giác mới lạ

Trong khi với tư thế “người truyền giáo” (tức tư thế truyền thống với người nữ nằm dưới, người nam nằm trên), người nam luôn phải liên tục di chuyển đầu gối để có thểhoàn thành cuộc “yêu” của mình. Nhưng với tư thế này, anh ấy sẽ đứng thẳng dậy và giữ một chân của bạn nhấc cao lên. Tư thế này có vẻ hơi “mất công” song sẽ là một kiểu “yêu” cho hai bạn nhiều trải nghiệm thú vị và cảm giác cực kỳ mới lạ!

7. Tiếp tục “nhập cuộc” với tư thế đứng

Hai người đứng đối diện nhau. Anh ấy vòng tay qua nhấc chân bạn lên cao và bắt đầu để “cậu nhỏ” “tiến vào”. Bạn cũng có thể nhấc chân cao lên đặt lên vai anh ấy để “cậu nhỏ” dễ bề hoạt động. Ưu điểm của tư thế này là cho hai người ở vị trí rất gần nhau để có thể quan sát và chia sẻ những cảm xúc của người kia khi “cuộc vui” đang diễn ra.

8. Thêm sex toy để “yêu” “máu lửa” hơn

Những tư thế yêu mang lại cảm giác mới lạ

Bạn nằm úp xuống giường và mở rộng hai chân. Anh ấy quỳ giữa hai chân bạn và từ từ đưa “cô bé” lên cao để có thể gặp được “cậu bé”. Lời khuyên cho tình huống này là hãy giữ cho cơ thể bạn tiếp xúc với giường càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp với một chiếc máy rung khi “yêu” ở góc độ này.

9. Ngồi lòng chàng để “yêu” thật “đỉnh”

Với tư thế này, “đối phương” sẽ quỳ xuống đối diện với bạn. Bạn ngồi lên anh ấy và vòng chân qua lưng. Khi “cậu bé” đã ở đúng vị trí của mình, chàng sẽ chủ động điều khiển “cuộc vui”. Điều khiến tư thế này lý tưởng dành cho bạn là nó giúp bạn có thể tự kiểm soát được nhịp độ và tốc độ, một điều rất khó khăn ở tư thế “truyền giáo”, cũng như chàng trai của bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng “tòa thánh thiên nhiên” của bạn. Thật là một tư thế “đỉnh” cho cả hai bạn phải không nào!

10. Thử sức với tư thế nâng cao

Đây là tư thế nâng cao sau khi bạn đã làm tốt ở tư thế số 7 và số 8. Mở đầu, chàng sẽ vòng tay bám chặt vào eo bạn và đưa “cậu nhỏ” vào từ phía đằng sau. Sau đó, bạn chống tay xuống sàn để chàng nhấc cao một hoặc cả hai chân bạn lên. “Yêu” trong trường hợp này sẽ giúp chàng có thể nhìn ngắm toàn bộ cơ thể bạn. Song, thực tế, đây là một tư thế rất “khó nhằn” vì hao phí sức lực. Do vậy, bạn chỉ nên thực hiện tư thế này một cách rất hạn chế và cũng không nên đưa đẩy nhiều lúc “yêu” trong tình huống này.

Theo TTVN

*****************************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: