10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Angela Phương Trinh tiếp tục mặc ‘mát mẻ’ và nhảy nhót phản cảm khi diễn trong quán bar.

Nữ ca sĩ Đoan Trang hào hứng khi lần đầu tiên được đi xem trực tiếp một trận đấu quần vợt nhà nghề quốc tế cùng ông xã.

Đi làm. Trời mưa. Mượn áo anh ấy mặc chắc là ấm hơn áo dài tay... Được cái cùng size.

 

Ngày đầu tiên ở Sài Gòn: có ba rước ở sân bay, cắt tóc, thăm bà, thăm bạn, ăn mắm ruốc xào thịt, liên lạc được với những người bạn xưa, và bây giờ rũ rượi ở phòng vì quá đuối!".

 

Ngân Khánh khoe chân nuột nà với mốt "quần biến mất" tại sân bay Hong Kong.

 

 

Rihanna đang thản nhiên khỏa thân trên ban công khách sạn ở Monaco giữa ban ngày Ảnh EOnline.

 

One fan in particular stood out, earning the nickname 'Running Man' after chasing the team for some five kilometres and maintaining his pursuit despite bumping into trees and a lamp post".

 

Hạnh phúc tuổi già.

 

Bạn không thể tới ngày mai nếu không

 

Cứ 60 giây lại có 1 loài động vật bị tuyệt chủng.

 

Studs tổng hợp

 

****************

 

Thái Lan: Quan hệ với gái vị thành niên, một nhà sư hoàn tục sẽ bị bắt

 

Vụ các nhà sư, trong đó có sư Wiraphon Sukphon, đi máy bay riêng, đang gây xì căng đan tại Thái Lan (nguồn: Youtube)

Vụ các nhà sư, trong đó có sư Wiraphon Sukphon, đi máy bay riêng, đang gây xì căng đan tại Thái Lan (nguồn: Youtube)

 

Thanh Phương

Nhà chức trách Thái Lan hôm nay, 15/07/2103, thông báo sẽ yêu cầu bắt giữ một nhà sư vừa hoàn tục, bị cáo buộc quan hệ tình dục và có con với một trẻ vị thành niên.

 

Wiraphon Sukphon, 33 tuổi, mà cho tới nay được biết dưới pháp danh Luang Pu Nen Kham, đang bị tai tiếng kể từ khi trên mạng Youtube lan truyền một đoạn video quay anh ta với các nhà sư khác trên một chiếc máy bay tư nhân hạng sang, với nhiều vật dụng nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhà sư vừa hoàn tục này sau đó bị nghi đã có nhiều hành vi phạm pháp khác, như tàng trữ ma túy, rửa tiền và trước đây đã có quan hệ tình dục với một trẻ vị thành niên và có con với cô này.

Cục trưởng Cục điều tra đặc biệt, Bộ Tư pháp Thái Lan, cho biết vào thứ Tư tới sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ Wiraphon về tội « hiếp dâm » đối với trẻ vị thành niên nói trên và theo quan chức này, nạn nhân cũng đã tiến hành thủ tục đòi nhà sư hoàn tục nhìn nhận quan hệ cha con với đứa bé. Cục điều tra đặc biệt cũng sẽ yêu cầu hủy hộ chiếu, tịch biên 41 tài khoản ngân hàng và các tài sản khác của nhà sư hoàn tục ( dường như đang ở nước ngoài ).

Tại một quốc gia mà 95% dân số theo đạo Phật, tỷ lệ cao nhất thế giới, nhiều vụ tai tiếng liên quan đến các nhà sư đã bị báo chí Thái Lan tiết lộ, từ sử dụng ma túy, say rượu, đến cá độ và mua dâm.

Hai nhà sư đã bị bắt gần đây trong một vụ quan hệ tình dục trẻ em và khoảng ba mươi nhà sư khác đã bị buộc phải hoàn tục vào tuần trước do sử dụng ma túy.

RFI

 

************************

 

Chuyện chưa biết về vụ nguyên thiếu tá cố hãm hiếp doanh nhân

Dân Việt – Nhiều luồng dư luận cho rằng mức án 2 năm hơi nhẹ so với hành vi bỉ ổi của một sĩ quan công an khi cố tình cưỡng hiếp phụ nữ ngay trên ô tô.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt Ngô Tuấn Dũng (SN 1974), nguyên thiếu tá công an công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương về tội hiếp dâm nữ doanh nhân Vũ Thị Kim Luyến (SN 1980, giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Dương) 2 năm tù.
Nhiều luồng dư luận cho rằng mức án này hơi nhẹ so với hành vi bỉ ổi của một sĩ quan công an khi cố tình cưỡng hiếp phụ nữ ngay trên ô tô. Thế nhưng ít người biết rằng vụ án này từng chạy “lòng vòng” một cách khó hiểu và suýt nữa rơi vào im lặng.


Nguyễn Tuấn Dũng tại tòa

Cưỡng bức nạn nhân ngay trên ô tô

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Trưa ngày 29.8.2012, Dũng (khi đó là thiếu tá CSGT thuộc Công an tỉnh Hải Dương) đang hát karaoke cùng bạn ở nhà hàng Long Hải (thị trấn Mạo Khê, Đông Triều) đã điện thoại cho chị Luyến đến hát nhưng bị từ chối. Khi chuẩn bị ra về, Dũng lại gọi điện nhờ chị Luyến chở Dũng về đội CSGT ở huyện Chí Linh (Hải Dương). Chị Luyến đã đi ô tô
Toyota Fortuner đến quán karaoke đón Dũng. Khi đó, Dũng bảo để Dũng cầm vô-lăng và chị Luyến đã đồng ý ngồi bên ghế phụ.

Trên đường, Dũng liên tiếp rủ chị Luyến vào nhà nghỉ nhưng bị từ chối. Khi đến thôn Đạm Thủy, Thủy An, Đông Triều, Dũng lái xe thẳng vào khu vực sân nhà nghỉ Hương Lan bắt chị Luyến lên phòng để quan hệ tình dục. Vẫn bị từ chối, Dũng liền khóa cửa ô tô, khống chế hiếp dâm chị Luyến nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Lúc đó, chị Luyến nói khó thở, bị tụt huyết áp và đòi bật điều hòa trong xe rồi nhân cơ hội Dũng sơ hở đã tông cửa ô tô lao vào nhà nghỉ kêu cứu. Chủ nhà nghỉ cùng nhân viên nhà nghỉ đã đưa nạn nhân vào phòng nghỉ và lấy quần áo cho nạn nhân. Lúc này, Dũng ở trong xe mặc lại quần áo. Ngay sau đó, Công an huyện Đông Triều, Công an xã Thủy An đã có mặt lập biên bản.

Dũng nghe cáo trạng, vẫn với thái độ bình thản như để chứng tỏ rằng sự cáo buộc đó là vô căn cứ. Dũng chỉ nhận có điện thoại rủ chị Luyến đến nhà hàng Long Hải hát karaoke sau đó say quá không nhớ gì. Tỉnh lại thì thấy mình nằm… trên ô tô. Tuy nhiên, sự bình thản của Dũng lập tức thay đổi khi chị L. bị hại của vụ án kể tường tận từng chi tiết quá trình phạm tội đê hèn của gã. Nhiều người chứng kiến phiên xử cũng không khỏi lợm giọng vì những hành vi nhớp nháp của một người lúc đó đang là sĩ quan công an.

Chị Luyến kể có quen Dũng trong một lần vi phạm giao thông. Hai người chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại vài lần. Ngay lần gặp thứ hai, Dũng đã giở trò đồi bại. Chị Luyến đã kêu cứu nhưng do cửa đóng kín nên không ai nghe thấy. Dũng dọa nếu không im mồm thì sẽ bắn chết. Cảm thấy không phải Dũng gí súng vào mang tai nên chị đã đẩy gã về phía trước và nhảy ra ghế sau. Không tha cho chị Luyến, Dũng tiếp tục tóm váy giữ lại và một lần nữa đòi… “yêu”… Chị Luyến phải dùng kế vờ lừa Dũng bật điều hòa kẻo bị tụt huyết áp mới có cơ hội vùng thoát được gã yêu râu xanh đốn mạt.

Phần lời khai của các nhân chứng càng khẳng định rõ hơn việc Dũng đã có hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Nhân viên dọn phòng nhà nghỉ Hương Lan cho biết chị đi đổ rác thì thấy xe đậu ở sân. Đổ rác xong quay về, chị đi sát xe nên thấy ở hàng ghế sau có người đàn ông mình trần đang cúi sấp người. Nghĩ người ta quan hệ tình cảm với nhau nên chị đi thẳng vào trong. Một lúc sau thấy chị Luyến chạy vào kêu cứu, nói là bị giật quần áo, hãm hiếp trên xe. Nhân viên này lấy đồ cho chị Luyến mượn nhưng không vừa, phải đưa cho nạn nhân mượn áo chống nắng quấn quanh váy.

Một nhân chứng khác, ông Nguyễn Hữu Trống – là bảo vệ nhà nghỉ – khai thấy chiếc ô tô bảy chỗ chạy vào, đỗ trong sân nhà nghỉ nhưng không có ai bước xuống. Chừng 30 phút sau, nhân viên nhà nghỉ thấy cửa xe bật mở, chị Luyến áo váy xộc xệch chạy ra khỏi xe kêu cứu rồi chạy vào trong quầy lễ tân mượn quần áo lót mặc. Bảo vệ đến cạnh chiếc xe thấy Dũng ở trần, đang kéo chiếc quần lót từ đầu gối lên. “Thấy tôi tới, anh ta hỏi: “Sao mất lịch sự thế?”. Sau khi mặc quần áo vào, anh ta xuống xe quát tháo tôi” – bảo vệ nhà nghỉ nói.

Nhiều nhân viên khác của nhà nghỉ Hương Lan còn cho biết sau khi chị Luyến hớt hải chạy vào ít lâu, Dũng còn chạy theo nói với vào rất trơ trẽn: “Luyến ơi bỏ qua cho Dũng nhé. Đàn ông ai không có lúc này lúc kia”. Dù Dũng một mực chối tội nhưng căn cứ vào các lời khai của bị hại, nhân chứng, HĐXX khẳng định Ngô Tuấn Dũng phạm tội hiếp dâm và tuyên phạt hắn 2 năm tù giam.

Án hình sự nhưng xử lý nhì nhằng

Án đã được tuyên, nạn nhân Luyến như cởi bỏ được rất nhiều gánh nặng. Dù bản án, theo nhiều người, là quá nhẹ so với hành vi của Dũng, nhưng cũng đã giúp chị giành lại được sự công bằng sau thời gian dài “đuổi bắt” công lý, có lúc tưởng chừng đuối sức. Thậm chí trước đây, có người còn hồ nghi chị vu khống. Không ai tin suýt nữa chị đã bị Dũng làm nhục ngay trên ô tô của mình. Vụ việc ngay sau đó được công an xã lấy lời khai của người bị hại, nhân chứng, thu thập bộ đồ lót phụ nữ, kẹp tóc, thắt lưng và lập biên bản ban đầu, đồng thời chuyển hồ sơ cho công an huyện.

Nhà trọ Hương Lan, nơi Dũng cưỡng bức nạn nhân

Nhà trọ Hương Lan, nơi Dũng cưỡng bức nạn nhân

Vụ việc đã rõ ràng nhưng mãi không thấy cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Khi Công an huyện Đông Triều đang thụ lý vụ việc thì ngày 13.9.2012, Công an tỉnh Hải Dương có văn bản đề nghị cung cấp thông tin vụ việc để xử lý nên Công an huyện Đông Triều chuyển hồ sơ. Điều bất ngờ là Công an Hải Dương nhận hồ sơ không phải để xem xét yếu tố hình sự mà chỉ để… nghiên cứu đưa ra hình thức kỷ luật nội bộ. Sau đó, Công an tỉnh Hải Dương đã tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Dũng để xác minh.

Mất hơn một tháng nghiên cứu hồ sơ một vụ án hình sự khá nghiêm trọng, Công an Hải Dương kết luận: Thiếu tá Dũng đã vi phạm kỷ luật, bỏ ca trực trong giờ làm việc, uống rượu say, phát ngôn thiếu văn hóa (chửi nhân viên nhà nghỉ Hương Lan, Công an xã Thủy An, Công an huyện Đông Triều). Ngày 17.10.212, Công an tỉnh Hải Dương đã có quyết định kỷ luật giáng cấp Nguyễn Tuấn Dũng từ thiếu tá xuống đại úy, hạ một bậc lương, điều chuyển công tác từ Phòng CSGT tỉnh về Công an huyện Thanh Hà.

Quyết định kỷ luật nội bộ xong, Công an tỉnh Hải Dương mới giải thích rằng việc khởi tố điều tra vụ án hình sự không xảy ra ở địa bàn huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh nên không thuộc thẩm quyền của mình. Nếu công an huyện Đông Triều yêu cầu trả hồ sơ, công an Hải Dương sẽ chuyển trả. Đại tá Nguyễn Trọng Khả, Trưởng công an huyện Đông Triều lúc đó mới giật mình nói: “Xét cả bị hại và đương sự đều là dân Hải Dương, xét đề nghị của Công an Hải Dương nên Công an huyện đã bàn giao hồ sơ cho Công an Hải Dương xử lý.

Thời gian bàn giao đã hơn một tháng nhưng phía Hải Dương không có thông tin lại”. Thì ra, một vụ việc hình sự nghiêm trọng như vậy nhưng công an hai tỉnh không hiểu vì sao cứ đá qua đá lại, chưa bên nào điều tra xử lý. Còn nhớ sau hai tháng kêu cứu không kết quả, gặp phóng viên, chị Luyến không giấu được nỗi thất vọng, thậm chí còn uất ức. “Bây giờ tôi biết kêu ai? Chỗ nọ bảo chỗ kia chẳng biết tin vào đâu nữa” – chị nói. Càng bức xúc hơn khi kẻ làm nhục chị chỉ nhận hình thức kỷ luật nhẹ, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí vẫn còn đang là sĩ quan công an.

Dũng nhiều lần liên lạc với chị Luyến năn nỉ chị bỏ qua nếu không thì sẽ “mất đi một người bạn”. “Tôi nói rõ với anh ta là tôi không thể có một người bạn hèn hạ như vậy. Gia đình thấy vụ việc có nguy cơ chìm xuồng cũng khuyên tôi bỏ qua nhưng quá tủi hổ và nhục nhã, tôi không thể bỏ qua được” – chị nói trong nước mắt.

Sau nhiều tháng trì hoãn vì hồ sơ chạy lòng vòng, cuối cùng ngày 23.10.2012, sau khi nhận được đơn tố cáo trực tiếp của chị Luyến, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án và ngay lập tức lấy lời khai của chị để điều tra. Đến ngày 11.12.2012, Nguyễn Tuấn Dũng bị khởi tố, bắt giam về hành vi hiếp dâm. Cùng ngày đó, Công an Hải Dương ra quyết định tước quân tịch đối với Dũng. Đến nay thì Dũng đã phải trả giá cho hành vi đê hèn của mình.

 

*********************

 

Vì sao gái miền Tây hay làm nghề nhạy cảm?

 

Ở Sài Gòn hay thậm chí Hà Nội, có thể gặp nhiều cô gái miền Tây làm massage, tiếp viên.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

 

Dù người miền Tây không thích, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: con gái miền Tây đi làm những nghề nhạy cảm như massage, tiếp viên… nhiều hơn những con gái miền khác. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên.

 

Quá xinh đẹp và ngọt ngào

 

Trong giới ăn chơi, thương hiệu “con gái miền Tây” đã được bảo chứng. Vì thổ nhưỡng và điều kiện sống cũng như gen di truyền, miền Tây luôn có rất nhiều con gái đẹp. 

 

Thêm nữa, con gái miền Tây dậy thì sớm, có những em chỉ mới 15 hoặc 16 đã rất ra dáng phụ nữ. Những cô gái với thân hình của người lớn và suy nghĩ của trẻ con là kiểu cực kỳ dễ bị dụ dỗ. So với các miền khác, gái miền Tây cũng cao ráo và trắng trẻo hơn.

 

Ngoài sắc đẹp, gái miền Tây còn có một vũ khí cực kỳ lợi hại: giọng nói ngọt ngào. Đã có rất nhiều anh trai Bắc và Trung cưới nguyên một cô gái miền Tây chỉ vì giọng nói ấy. 

 

“Các em gái miền Tây nói chuyện dễ thương đến nỗi, nghe mấy em nói thôi mình cũng đã muốn yêu rồi”, Tú sinh 1986, nhân viên của một công ty về truyền thông nhận xét. 

 

Giọng nói ngọt ngào, kiểu nói chuyện thật thà dễ thương, gái miền Tây luôn khiến những khách hàng khó tính nhất cũng phải dịu xuống.

 

Một người con gái, chỉ cần có một trong hai cái vừa kể trên thôi là đã ăn tiền, thế mà các cô gái miền Tây có cả hai thì làm sao không khiến nhiều anh mê đắm. Không ít đàn ông cứ tới quán là yêu cầu gái miền Tây phục vụ. 

 

Có cung ắt có cầu. Các tú ông hay tú bà tất nhiên sẽ tìm cách dụ dỗ, chèo kéo càng nhiều gái miền Tây càng tốt thay vì gái các miền khác.

 

Ảnh minh họa.

Cha mẹ miền Tây chiều con gái

Nhiều người miền Tây cực kỳ cưng chiều con gái. Với sản vật phong phú và đất đai phì nhiêu, người miền Tây không phải làm lụng vất vả như miền Trung. Chỉ cần quăng tay lưới hoặc cắm cây xuống lớp đất màu mỡ, họ sớm nhận được thành quả mà ít phải bỏ công sức hơn nơi khác.

Thế nên, ngay từ nhỏ, con gái miền Tây đã không phải lao động dãi nắm, dầm mưa, quá lắm chỉ là làm các công việc nội trợ trong gia đình.

Không những thế, người miền Tây thường không ngại vung tiền làm đẹp cho con gái như cách đầu tư cho sau này. Ngược lại, hầu hết con gái miền Tây đều tìm cách báo hiếu cha mẹ sớm nhất có thể.

Tất nhiên không phải là tất cả, song ngay từ nhỏ, không ít con gái miền Tây đã có tư tưởng: họ không cần giỏi, chỉ cần lấy được chồng giỏi và để chồng nuôi. 

Chị X, vừa tốt nghiệp thạc sỹ Xã hội học, người Vĩnh Long đã khiến bạn bè té ngửa khi tuyên bố: “Nếu không xin được việc thì ở nhà chồng nuôi, lo gì”

Ngọc Thạch, siêu mẫu đình đám đến từ Hậu Giang vừa “lặn” khỏi showbiz sau khi kết hôn với một thiếu gia Hà Thành.

Thế nên, một số ba mẹ miền Tây cho con gái nghỉ học khá sớm. Để lấy được chồng không cần phải học cao, chỉ cần xinh đẹp và biết chiều chuộng. Sau khi nghỉ học, họ thậm chí có thể ngồi chơi đợi ngày lấy chồng.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Hiện tại, ở miền Tây, một chàng trai muốn cưới được vợ phải có ít nhất 60 triệu đồng. Bởi ngoài tiền cưới, chàng trai phải có nhiệm vụ mua lễ vật vòng vàng nhẫn cưới cho vợ và gia đình vợ. Không có tiền, đừng mơ cưới được vợ.

 

 

Suy nghĩ đơn giản

 

 

Ở miền Tây, dễ bắt gặp nhất là hai kiểu con gái: kiểu vẫn ở nhà và kiểu đã lên thành phố về nhà. Kiểu đầu tiên thì khá rụt rè, chỉ ngoan ngoãn ở nhà, thật thà và chất phát; còn kiểu thứ hai ăn nói bạt mạng, ăn chơi tung trời và mặc đồ mát mẻ hơn bất cứ cô gái thành thị nào.

Có thể thấy, lối suy nghĩ của nhiều cô gái miền Tây khá đơn giản, thoáng đãng, bản năng. Những phát ngôn “kinh điển” của Ngọc Trinh, người đẹp đến từ Trà Vinh là ví dụ tiêu biểu nhất.

Một số cô gái miền Tây không quen chịu khó, chịu khổ nên việc lao động quần quật chỉ để kiếm vài triệu như làm công nhân hoặc bán dạo là quá sức chịu đựng của họ. 

 

Thêm nữa, họ cần phải nhanh kiếm ra nhiều tiền gửi về nhà để làm đẹp lòng cha mẹ, khiến cha mẹ nở mày, nở mặt với hàng xóm.. 

Thế là, những “việc nhẹ, lương cao” như làm tiếp thị cà phê, nhân viên massage trá hình…được họ nhanh chóng chấp nhận. Thêm nữa, mình ở quá xa làm sao ba mẹ biết.

Quỳnh Như (Mốt và Cuộc sống

 

*************************

Kỳ lạ tảng đá sống tự nhiên

  Một loại sinh vật biển kỳ lạ và hiếm thấy chỉ có ở bờ biển Peru và Chile: bề ngoài trông giống một tảng đá nhưng bên trong lại là một cơ thể sống.

 


 

Pyura chilensis 
Pyura chilensis 

 

Loại sinh vật hiếm và lạ này có tên khoa học là “Pyura chilensis”. Hầu hết mọi người không nhận ra chúng là một loài sinh vật sống bởi vẻ bề ngoài giống hệt như đá.

 

 

 

Được biết đến như một loại đá sống, Pyura chilensis là một sinh vật biển chỉ sống trên các dải đá ở các bờ biển thuộc Chile và Peru. Chúng sống và trao đổi chất bằng cách hút nước biển rồi lọc các loại tảo và vi sinh vật thông qua hai ống dẫn. Chúng có máu tinh khiết và có thể tích lũy được nhiều chất hiếm và bí ẩn được gọi là vanadium.

Bên ngoài là vỏ bọc xù xì trông giống như đá, nhưng bên trong là một cơ thể sống
Bên ngoài là vỏ bọc xù xì trông giống như đá, nhưng bên trong là một cơ thể sống.

 

Pyura chilensis chỉ xuất hiện ở bờ biển Peru và Chile
Pyura chilensis chỉ xuất hiện ở bờ biển Peru và Chile.

 

Các chuyên gia nghiên cứu và phát hiện thấy máu của Pyura chilensis có lượng vanadium gấp 10 triệu lần so với lượng vanadium có trong nước biển ở môi trường xung quanh.  
 
Đây là một loại sinh vật hiếm thấy và chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Pyura chilensis được bao phủ bởi một lớp vỏ dày có thể giúp chúng có thể ngụy trang và hòa cùng môi trường sống với những sinh vật xung quanh. Bên trong cơ thể xù xì của nó là một hệ cơ quan sống, phần thịt bên trong của Pyura chilensis có thể dùng để chế biến món ăn.

 

Pyura chilensis 
Pyura chilensis có thể dùng để chế biến món ăn

 

Người dân địa phương của Peru và Chile sống quanh khu vực bãi biển cho biết Pyura chilensis có vị I-ốt lạ, hơi đắng và có mùi xà phòng. Pyura chilensis đã được người dân phát hiện và đánh bắt trong nhiều năm qua.

Đình Huế
Theo Odd

***************************

Một ngày trên đảo Jeju – địa danh du lịch nổi tiếng ở Hàn quốc

  Trong vòng hai mươi năm qua, trên nhiều cương vị khác nhau, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Lê Doãn Hợp đã đến Hàn Quốc 7 lần nhưng chưa lần nào ông đến Jeju, hòn đảo mà những năm gần đây thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Một ngày trên đảo Jeju - địa danh du lich nổi tiếng ở Hàn quốc
Ông Lê Doãn Hợp (trái) trên núi Thành Sơn.
 
Bởi vậy, lần này ông Lê Doãn Hợp dành trọn ngày cuối tuần để cùng chúng tôi ra đảo Jeju.
 
Điều đầu tiên làm chúng tôi hết sức bất ngờ là từ Sân bay Gimpo – Seoul, cứ 5 phút có một chuyến bay ra đảo. Đến giờ cao điểm 7h sáng có tới 4 chuyến cùng xuất phát một lúc. Thấy lịch máy bay cứ nối tiếp cất cánh như vậy, tôi nghĩ người ta sử dụng loại máy bay nhỏ vài ba chục người một chuyến. Té ra khi bước lên máy bay, một lần nữa tôi lại ngạc nhiên vì đó là các loại máy bay lớn như Boeing  737, Airbus 320… và các chuyến bay chật kín người.
 
Máy bay bay được 45 phút thì đã hạ độ cao. Nhìn qua cửa sổ máy bay, hệ thống đường cao tốc 6 làn trên đảo đã hiện lên rõ nét, một đường dọc và một đường ngang, cùng đó là san sát những vòm mái che trang trại trồng cây. Một hành khách tỏ ra hiểu biết nhiều về vùng đất này cho tôi biết, trên đảo không có các nhà máy công nghiệp nhằm đảm bảo môi trường thu hút khách du lịch. Là sân bay trên đảo, nhưng tôi đếm được gần 20 cái vòi dẫn khách lên tận cửa máy bay.
 
Một ngày trên đảo Jeju - địa danh du lich nổi tiếng ở Hàn quốc
Lòng chào núi lửa trên đảo Jeju.
 
Từ sân bay, anh lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch đưa chúng tôi ra bờ biển… Hàng chục cây số dọc đường là những bờ ruộng, bờ vườn, hàng rào, cổng làng, cổng nhà được xây dựng bằng loại đá do núi lửa phun trào. Vật liệu thô sơ nhưng ở đâu cũng sạch sẽ, dẫu đã sang mùa hè nhưng vẫn còn nhiều vườn hoa cải màu vàng ngút ngát!
 
Ra đảo là để ngắm biển! Và chuyện tắm biển đối với các khách du lịch một ngày như chúng tôi chắc chắn là chỉ để ngắm nên chúng tôi lướt qua những bãi đá để hoà cùng dòng người rồng rắn trèo lên đỉnh núi có cột hải đăng cổ kính. Để du khách không cảm thấy mệt, dọc theo triền núi có nhiều điểm đáng được chụp ảnh lưu niệm và vui chơi như đạp xe, cưỡi ngựa… Nhưng điểm hút nhất đối với nhiều người  mê phim ảnh Hàn Quốc là địa điểm từng được quay nhiều bộ phim nổi tiếng như bộ phim nhiều tập “Bản tình ca mùa đông”. Từ xa, địa điểm này hiện lên giữa triền núi xanh là một toà nhà màu trắng ngói đỏ với cây thánh giá trên nóc như một tu viện hay nhà thờ họ đạo.
 
Một ngày trên đảo Jeju - địa danh du lich nổi tiếng ở Hàn quốc
Nơi này từng xuất hiện nhiều bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc.
 
Ngôi nhà đó không có gì hấp dẫn, nhưng vì đó là nơi nhiều người từng thấy trên phim ảnh và giờ được đăt chân đến được chụp ảnh quay phim cùng những người thân trong gia đình, bạn bè… thì ít người đến với Jeju lại bỏ qua địa điểm này. Riêng tôi, những điểm như thế này chưa phải là điểm đến, cái đích đến của tôi trong chuyến đi này là Đỉnh núi mặt trời mọc Thành sơn, nơi được gắn bốn biểu tượng: Khu bảo tồn thiên nhiên thế giới, Di sản thiên nhiên thế giới, Công viên địa chất thế giới và Bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Seongsan Ilchulbong tiếng Hàn gọi theo âm Hán là Thành sơn cho dễ nhớ, phía tây bắc có đường lên thoai thoải qua những bãi cỏ xanh rờn và những vườn cây tuyệt đẹp, nhưng các phía còn lại thì nhô ra biển nên bị sóng biển bào mòn tạo thành những vách đá dựng đứng.  Du khách già trẻ theo các bậc đá thử sức trèo lên các độ cao để nhìn về Jeju và lên đến đỉnh cao nhất là gần 200m.
 
Mấy ngàn năm trước từ biển núi lửa phun lên nên tạo thành một lòng chảo có đường kính khoảng 600 m và độ cao từ măt lòng chảo đến đỉnh vách núi là 90 m. Theo nhiều người thì xung quanh vành lòng chảo được 99 khối đá như những cách hoa sen ghép thành. Hơn mười năm trước, ngày 16/12/2002, Jeju được chọn làm khu Bảo tồn thiên nhiên thế giới, sau đó 5 năm Đỉnh núi măt trời mọc này được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới . Ngay tai chân núi, từ lâu người ta đã khắc lên thời gian “nhật xuất” từng ngày trong cả năm. Tôi nhớ hôm tôi đến ngày 29/6/2013 giờ mặt trời mọc hôm đó được khắc vào bảng đá là 5h26 phút.
 
Một ngày trên đảo Jeju - địa danh du lich nổi tiếng ở Hàn quốc
Trên đỉnh Thành Sơn, đỉnh mặt trời mọc.
 
Đến tháng 10/2010, nơi đây đã nhận thêm một danh hiệu nữa, đó là một trong 77 Công viên địa chất thế giới thuộc 25 nước. Còn danh hiệu thứ 4 khá gắn liền với Việt Nam, đó là đợt bầu chọn Bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới qua mạng toàn cầu. Cùng với Hạ long của Việt Nam, đảo Jeju Hàn quốc đạt phiếu cao trong vòng đề cử 28 địa danh đươc lựa chon từ  hơn 400 địa điểm trên toàn thế giới và Jeju được đón nhận danh hiệu 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Ai đến đỉnh núi mặt trời mọc cũng muốn ghi lại hình ảnh được đặt chân đến một nơi mang tới bốn danh hiệu hiếm có này.
 
Lên núi, xuống núi vừa đi vừa thở cũng gần trọn buổi sáng, vậy thì con thời gian đâu  đi tàu ngầm xuống độ sâu hơn 30 m để ngắm hải sản và san hô, hoặc trèo lên đỉnh Hallasan công viên quốc gia có đỉnh núi lửa cao 1950m với nhiều loại cây ôn đới điển hình… Dự kiến được tình huống đó nên chúng tôi không theo đoàn du lịch lớn 40, 50 du khách rồng rắn đợi chờ nhau mà 4 người thuê một taxi bảy chỗ tự chọn điểm đến theo lịch trình từ 8 h sáng cho đến 20h chiều, mỗi km có giá 2.400 won tức khoảng 48.000 đồng tiền Việt.
 
Ngôi làng dân tộc trên đảo Jeju thu hút du khách từ Nam Á đến thăm.
Ngôi làng dân tộc trên đảo Jeju thu hút du khách từ Nam Á đến thăm.
 
Qua vịnh đi tầu ngầm là một điểm khá hấp dẫn nhưng chúng tôi buộc phải bỏ qua, để đến với ngôi làng cổ dân tộc, vì tôi muốn thử xem ngôi làng này có sức hấp dẫn gì so với Đường Lâm, Đồng văn của Việt Nam… khi làng cổ của ta đang có chuyện người dân không muốn mang danh hiệu mà không phải ai muốn cũng được. Tôi đã từng đi thăm một số làng cổ ở Châu Âu nơi xa nhất là phía bắc Thuỵ Điển thì có nhiều lạ lẫm, nhưng đến làng Cheongeup ở JeJu thì “nhà tranh vách đất” đụn rơm, góc bếp chẳng khác gì làng quê Việt Nam…
 
Điều đặc biêt mà tôi không thể đi lướt qua, đó là cách giới thiệu khá cuốn hút của cô gái bắt đầu từ cái cổng vào nhà với ba cây tre chắn cửa. Cô làm cho khách không nghĩ đó là nhân viên du lịch mà là người chủ nhà thật sự cung kính đón tôi một người cao tuổi phương xa đến. Cô hướng dẫn cặn kẽ nếu đến cổng mà không có cây tre nào chắn ngang thì chủ nhà đang ở nhà sẵn sàng đón khách, nếu có môt cây tre dưới cùng gắc ngang thì chủ nhà đi vắng nhưng quanh quẩn đâu đó, nếu có cây tre thứ hai chăng ngang thì chủ nhà đi tối ngày mới về, nếu cả ba cây tre đều gác ngang thì chủ nhà đi vắng lâu ngày. Nếu ai vươt qua thì coi như đó là người bất chính có thể bị dân làng đánh ngay… Cứ như vây, cô dẫn khách từ cổng vào nhà, từ nhà trên xuống nhà bếp ra sân vườn rồi cuối cùng là vào chỗ bán sản phẩm làng làm ra mật ong, nấm linh chi, trà linh chi, sữa ong… Khắp nơi có gắn biển và hình ảnh nhân vật chính trong bộ phim Nàng Đê chang Kum đã quay tại ngôi làng này.
 
Một ngày trên đảo Jeju - địa danh du lich nổi tiếng ở Hàn quốc
Đường lên ngọn đèn Hải Đăng.
 
Một ngày trên đảo Jeju, buộc chúng tôi phải lướt qua công viên tình yêu và đến thăm Cầu Thần tiên, thác Thiên địa… Thác Trời nối đất này nếu so với Thác Bản Giốc, Sa Pa, Đà Lạt của Việt Nam thì cũng không có gì đặc biêt, nhưng cái hấp dẫn vẫn là cách tổ chức ,và hơn hẳn đó là vệ sinh môi trường… Tất nhiên yếu tố tâm linh gắn liền với mỗi nơi dù ít nhiều thì cũng được khai thác như truyền thuyết về 7 nàng tiên giáng trần về những tảng đá cầu may…
 
Một hòn đảo du lịch với di sản thiên nhiên ban tặng, cảnh quan đặc biêt, khí hậu hiền hoà… nhưng nếu không đươc đầu tư những công trình trí tuệ văn hoá thì chắc du khách sẽ chẳng “ngắm” phong cảnh được lâu. Bởi vây, cả một hệ thống cơ sở văn thể mỹ, vui chơi giải trí bố trí khắp đảo. Cùng với các bảo tàng là sân vận đông lớn từng là nơi thi đấu Giải bóng đá thế giới, 20 sân golf, các sòng bạc nổi tiếng, trường đua ngưa…
 
Có lẽ ít ai đến Jeju chỉ trong một ngày… Điểm chốt của chúng tôi trong ngày không thể bỏ qua đó là bảo tàng Mỹ Thuật khi ở đây đang trưng bày nhưng bức tranh kết hợp với kỹ thuât phối cảnh trong không gian để tạo ra hiệu ứng lý thú giữa người xem tranh và bức tranh. Xem xong triển lãm, chúng tôi hiểu ra một điều rằng, để kéo du khách đến với hòn đảo xa vắng này thì nội dung luôn được bổ sung những điều mới mẻ.  Mỗi điểm đến là một nơi khám phá thú vị đầy ấn tượng.
 
Một ngày trên đảo Jeju - địa danh du lich nổi tiếng ở Hàn quốc
Kỹ thuật ảnh ghép “cứu người” trong bảo tàng Mỹ thuật Jeju 
 
Dẫu đã tối, nhưng người lái xe không đưa chúng tôi thẳng ra luôn sân bay mà đi vòng quanh con đương ven biển mới mở để khách có thể nghỉ ngơi,  thư giãn trước khi bước lên máy bay chưa biết bao giờ trở lại. Nhìn đồng hồ tính tiền xe suốt một ngày tôi ghi đươc con số hơn 400.000 won , tôi hiểu cả ngày chúng tôi đã đi hết gần 200 km. Trong khi đó, cả đảo Jeju một chiều chỉ có hơn 73km và một chiêu chỉ hơn 41 km, diện tích cả đảo chỉ có 1.845 km2, dân số chỉ hơn nửa triệu người mà theo anh lái xe mỗi năm đảo này đón gần chục triệu khách du lịch. Tôi hiểu con số 10 triệu du khách là con số cả Hàn Quốc ;
 
Theo con số các hãng hàng không, mối năm có hơn 10 triệu lượt hành khách đi lại giữa Jeju và các sân bay nội địa Hàn Quốc . Đi tìm con số thì thấy mỗi ngày có khoảng  15.000 du khách đến Jeju, như vậy chắc chắn con số mỗi năm khoảng  6, 7 triệu là chắc chắn. Từ một hòn đảo vắng chỉ có dân đánh cá và tù nhân kiểu như Côn Đảo của Việt Nam, Jeju giờ trở thành một điểm đến của thế giới, riêng người Trung quốc năm trước đã cán mốc 1 triêu khách trong năm.
 
Để môi trường trong lành, đảo này không xây nhà máy nhưng cho xây trường học quốc tế , để con em người Hàn được học thẳng bằng tiếng Anh ngay bậc trung hoc mà không phải xách va ly ra nước ngoài. Một đứa trẻ theo hoc, hàng năm kéo theo gia đình mấy đơt ra thăm con và nghỉ mát…

 22h đêm từ Jeju trở lại Seoul, kết thúc trọn một ngày trên đảo. Đi đường và trèo núi, mệt nhưng nếu có điều kiện tôi sẽ trở lại nơi đây vì vẫn con nhiều điều cần khám phá.


Bài và ảnh: Nguyễn Lương Phán

*********************

Chiêm ngưỡng gốc trắc “khủng” giá 2 tỉ đồng

Gốc trắc “khủng” này có giá ít nhất là 2 tỉ đồng, bởi từng có một doanh nhân ở TPHCM trả giá ngần ấy tiền để mua, song chủ nhân của nó không bán.

Chủ nhân gốc trắc với đường kính trên 2m; trọng lượng 2 tấn (theo kiểm lâm); chiều cao 1,5m là anh Trần Xuân Cường (27 tuổi, trú phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai),  một người đam mê hàng mỹ nghệ.

 

Anh Cường cho hay, trong một dịp đi chơi ở xã Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah, Gia Lai), anh nghe có người đồng bào vừa đào được một gốc trắc lớn dưới ruộng nhà mình nên đã đến xem.

 

Sau khi chứng kiến, vì quá thích nên anh Cường đã ra một cái giá đủ làm chủ nhân nó động lòng và được sở hữu gốc trắc khủng này.

Cận cảnh gốc trắc 2 tỉ đồng

 

Cận cảnh gốc trắc 2 tỉ đồng

 

 

 

Theo anh Cường, nội phần râu ria của rễ trắc, chủ nhân cũ của nó cũng đã kiếm được cả trăm triệu đồng. Hiện đã có một doanh nhân ở TPHCM trả giá gần 2 tỉ đồng cho gốc trắc này song anh không bán. “Tôi dự định sẽ thuê thợ mỹ nghệ Đồng Kỵ (Hà Nội) chạm trổ để nó thành một món hàng mỹ nghệ độc nhất vô nhị. Nếu có dịp thì sẽ mang đi triển lãm hoặc tham gia Festival gỗ”.

 

Trắc là một loài của chi Dalbergia, tên gọi khác của Trắc là Cẩm Lai Nam Bộ, được xếp vào nhóm I. Cây gỗ lớn, cao 25 m, đường kính có thể tới 1m, gốc thường có bạnh vè. Vỏ nhẵn, màu xám nâu, nhiều xơ, vết đẽo dầy màu vàng nhạt sau đỏ nâu. Cây trắc phát triển tương đối chậm. Lúc nhỏ thì chịu bóng, lớn lên ưa sáng. Cây mọc rải rác trong rừng ở những nơi có độ cao tuyệt đối không quá 500m. Trắc có giá trị trong nghiên cứu bảo tồn gen, lấy gỗ.

 

Trước đây, khu vực Tây Nguyên có rất nhiều gỗ trắc, song hiện tại gần như đã bị tận diệt vì nhu cầu chơi gỗ quý của con người. Hiện tại, dù là rễ, cành cũng được những đại lý thu mua với giá có lúc lên đến 300.000 đồng/kg.

 

Cùng ngắm gốc trắc khủng có giá 2 tỉ đồng:

 Riêng bộ phận râu ria của gốc trắc đã bán được khá tiền.

 

 
Riêng bộ phận râu ria của gốc trắc đã bán được khá tiền.

Riêng bộ phận râu ria của gốc trắc đã bán được khá tiền.

Riêng bộ phận râu ria của gốc trắc đã bán được khá tiền.

Riêng bộ phận râu ria của gốc trắc đã bán được khá tiền.

Theo

Theo

Theo

 

 

Theo Lê Đình Dũng

Lao động

************************

Bia ôm thác loạn ở TP HCM

Màn hình tivi vụt tắt, âm thanh cuồng loạn nổi lên. Trong hơi men chếnh choáng, các nữ tiếp viên leo lên bàn gỗ rộng chừng 6 m2 nhảy bốc lửa, lắc múa đủ tư thế kích dục và lần lượt cởi bỏ trang phục.
Hát… mỏi tay

Anh bạn dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà mặt tiền treo biển Công ty TNHH Dịch vụ L.M.D, không ghi rõ kinh doanh gì. Nếu đơn thuần nhìn bề ngoài, ít ai biết được đây là quán ăn có karaoke. Ngoài khu vực để xe, tầng trệt còn có quầy tiếp tân. Đi qua nhóm bảo vệ và lớp cửa phía cuối tầng trệt với khung cảnh nhếch nhác như một nhà kho trống rỗng, cũ kỹ, nhưng trên lầu là một thế giới khác hẳn. Dù mới đến đây lần đầu nhưng do anh bạn quen biết liên lạc qua điện thoại để đặt phòng trước, nên vừa bước xuống xe, chúng tôi đã thấy quản lý tên B. tay bắt mặt mừng. Chúng tôi được dẫn vào một phòng rộng khoảng 16m², giữa phòng chiếc bàn gỗ lớn rộng khoảng 6m², 3 dãy ghế nệm xếp hình chữ U ôm sát tường, mặt tường còn lại là chiếc tivi màn hình phẳng và 2 chiếc loa công suất lớn.

Khách đến, các tiếp viên liền đưa micro và bộ điều khiển từ xa. Còn dàn karaoke vi tính lại được ngầm hóa trong một khoang bí mật. Chưa yên vị, như đã lập trình sẵn, hơn chục “em gái” ăn mặc mát mẻ bước vô, sắp một hàng dài chắn trước màn hình tivi. Sau khi nhận 500.000 đồng tiền bo mở màn, quản lý B. ra dấu cho các em lần lượt lột tấm vải nửa áo, nửa khăn đang quàng hờ hững để khách sờ nắn lựa chọn. 

Được khách bo nhiều tiền, tiếp viên chiều tới bến.

“Ở đây tụi em được bảo kê hết rồi, anh yên tâm đi. Tập đoàn chúng em có 12 cơ sở, đều trên địa bàn quận Bình Thạnh hết. Tụi em làm ở đây nhiều năm rồi mà, không tin cứ hỏi anh T. (người dẫn chúng tôi đi thực tế) thì biết. Các anh cứ việc tới Z, tụi em bao sân” – B. cho hay. Thấy chúng tôi còn lưỡng lự, B. trấn an: “Trong thời gian cao điểm khi các quán khác bị “đánh” cho “bật sới” nhưng tụi em vẫn hoạt động bình thường thì các anh biết “lực” của tập đoàn em mạnh thế nào rồi đấy. Anh nào có nhu cầu cứ lên lầu, có phòng riêng để vui vẻ”.

Sau khi lựa chọn “đào” xong, số còn lại lui ra. Các “đào” sà vào lòng khách như đã thân thiện từ lâu. Màn đầu tiên là cho tay đi “du lịch” khắp người khách, nhất là các chỗ nhạy cảm. Theo anh T., người dẫn chúng tôi đi thực tế, màn chào hỏi ban đầu chỉ là thăm dò về mức độ ăn chơi của khách cũng như kiểm tra khách có thủ hàng nóng trong người hay không. Thường sau màn dạo đầu các em sẽ được bo 100.000 đồng, còn muốn các em “hết mình” phải bo 500.000 đồng/lần. Sau màn dạo đầu là các em liên tục khui bia. Chúng tôi có 5 người mà chỉ trong vòng 10 phút đã hết 2 thùng bia “ken” và bao nhiêu thức ăn nhanh trên bàn đều được các cô lột ra khỏi vỏ. Do một lon bia được tính giá 45.000 đồng, thức ăn với giá cắt cổ nên quản lý chỉ đạo phải tranh thủ làm mọi thủ thuật để khách trả tiền càng nhiều càng tốt. Tiếp đó các em ra ngoài cởi hết quần lót, áo ngực, chỉ còn lại chiếc váy dây cũn cỡn, chỉ cần đụng nhẹ là “trần như nhộng”. Lúc đó cả “đào” và khách để bỏ lửng những bài nhạc du dương để hát bằng… tay.

Vào 3 điểm khác: quán Q.T trên đường Lê Quang Định, quán không tên trên đường Nơ Trang Long và một dãy liên hoàn trên đường Bùi Đình Túy, chúng tôi cũng nhận được cam kết “sẽ chu đáo”. Các quán ở đây có số lượng tiếp viên ra chào khách khá lớn, khoảng 30 – 60 người. Trong một căn phòng trên lầu, gần chục nữ tiếp viên mặc đồ 2 mảnh cũn cỡn, õng ẹo tiếp bia rượu, thức ăn cho nhóm. Sau chục phút làm quen với anh T., nữ tiếp viên tên H. không ngại ngần cởi luôn quần chíp và áo ngực, chỉ để lại một mảnh vải khoác hờ trên người đầy khiêu khích. Thỉnh thoảng, H. cố tình để phần nhạy cảm nhất chà lên người anh T. như mời gọi. Cứ thế, khách và tiếp viên vừa ôm, vừa ấp, mặc từng bản karaoke trôi đi không lời. 

Cảnh tắm bia thác loạn tại quán L.M.D. ở đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh TPHCM.

Thoát y biểu diễn

Khi hơi men đã lừng xừng, quản lý các phòng đều hỏi khách có muốn đổi nhạc (thoát y biểu diễn) hay không. Nếu đồng ý, quản lý sẽ ra ngoài đổi nhạc nhưng khách cũng không được quên gửi tiền bo cho quản lý. Tại quán không tên trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), nhìn mặt tiền như 2 căn hộ khác nhau. Một bên cho thuê bán cà phê dưới trệt. Nhưng cả 2 căn đều thông nhau bằng các lỗ nhỏ ở chân cầu thang, để lỡ có động thì trong quán bia ôm này không còn một nhân viên, còn căn bên cạnh thì cửa khóa ngoài như không có chủ ở nhà. Tại đây, sau khi nhận tiền bo từ khách, quản lý chỉ đạo nhân viên phục vụ hết mình. Nữ tiếp viên K. trang điểm đậm, ngồi tọt vào lòng khách. Những câu chuyện tục tĩu, thúc tìm cái “điếu cày”, hay “vòi của con voi” ở đâu và bình phẩm về “đồ chơi” khách mang đến. Miệng nói, tay làm, K. mơn trớn, kích thích khách rất “mùi” và thích thú để tay khách “đi du lịch” khắp cơ thể mình.

Bên cạnh, các em gái khác lắc lư ngả nghiêng cùng khách theo điệu nhạc. Vừa ca hát, tiếp viên vừa tiếp cận với khách bằng những động tác rất khêu gợi và không quên bật bia tanh tách thử “độ cứng” (khả năng uống bia rượu) của khách. Rượu càng nhiều, tiền bo càng nhiều thì tỷ lệ nghịch là quần áo trên người nữ tiếp viên, vốn đã “nghèo”, càng “nghèo” hơn. Đó cũng là lúc cuộc thi “bưởi to, bưởi đẹp”, thi “bánh bao”, “bánh da heo”… giữa các tiếp viên, thực chất là các màn khoe hàng, tung hứng nối dài khiêu khích khách.

Cao trào, màn hình tivi tắt cái rụp. Âm thanh cuồng loạn như trong quầy bar nổi lên. Quên đi phương tiện là karaoke, giờ đây, tất cả chỉ tập trung vào chiếc bàn giữa phòng. Trong hơi men chuếnh choáng, K. và các nữ tiếp viên leo hẳn lên bàn gỗ rộng chừng 6m² nhảy bốc lửa, khêu gợi. Trước sự mời chào khiêu khích của các em, khách bắt đầu nhét tiền liên tục vào người tiếp viên để trút bỏ lần lượt trang phục. Tiền nhét vào áo, áo rơi; nhét vào quần, quần rơi. Khi đã cởi bỏ toàn bộ, các nữ tiếp viên càng uốn éo lắc múa đủ mọi tư thế kích dục. Bia chai dù không ai uống cũng được đưa ra hàng loạt. 3 tiếp viên qua màn thoát y nhún nhảy thì đến tiết mục khui bia bằng chỗ kín. Hàng chục chai bia được sắp hàng dài và các “đào” bắt đầu thụt dầu khui bia một cách thuần thục. Khui bao nhiêu chai thì số tiền bo 200.000 đồng tương ứng được nhét trên miệng chai bia được khui. Tiếp viên tên K. sau khi lấy hết tiền trên miệng chai gợi ý “các anh bỏ tiền vào nữa đi, tụi em sẽ dùng “cái ấy” lấy tiền ra cho xem”. Thế là màn gắp tiền được thực hiện. K. quay người đối diện với khách, uốn éo ngả nghiêng rồi dùng phần nhạy cảm “gắp” cả chai bia và tờ tiền biến mất trước sự kinh ngạc của mọi người.

Hóa đơn tính tiền cắt cổ tại quán L.M.D.

Từng thùng bia liên tiếp được mang vô, mỗi lượt hàng chục lon bia được khui sẵn đặt dọc theo mép bàn. Vừa uốn éo, các nữ tiếp viên vừa lấy bia tưới khắp người. Bia tràn khắp phòng. Vỏ bia quăng ngổn ngang dưới gầm bàn. Được “tiếp sức” bằng mấy tờ tiền polymer, các nữ tiếp viên liền nhét cả cục đá lạnh và xúc xích vào phần kín rồi cong người lại, “bắn” vào đích là các vỏ lon bia đã được nhét tiền trên miệng, trong tiếng reo hò phấn khích của khách. Chiêu trò mua vui thác loạn cũng là chiêu trò giúp tiêu thụ một lượng bia “khủng” của nhà hàng. Chỉ có những đại gia mới chịu nổi sức ăn chơi như thế. Chỉ đi thực tế 4 điểm mà chúng tôi phải chi đến 60 triệu đồng chỉ để xem phần múa thoát y. Trong đó, màn chưa đầy 30 phút thoát y biểu diễn tại Công ty TNHH Dịch vụ L.M.D (đường Nguyễn Văn Đậu) đã tiêu thụ gần 5 triệu đồng tiền bia (118 lon và chai).
Theo SGGP
Song Phương chuyển

********************

 

Mười kiểu xâm mình lạ lùng.

10 Striking & Funny Tattoo Designs

Tattoos are inked for a number of reasons: to pay tribute to someone, as a form of fashion statement, to express oneself etcetera. Sadly, sometimes these experiments can go very wrong. Read on to find out about the most common tattoo blunders along with striking & funny tattoo’s!
 
1)The Frightener
If you’re ever planning to have children or even get a job for that matter, then this tattoo is not for you.
frightner face
fright face
 
2) Misspelled tattoo
Amazingly, misspelled tattoos are the most common blunders committed. Guess these guys didn’t pay much attention in English class at school.
im awesomejudge me
3) Illegal use of a body part
This is what happens when a combination of unusual taste and inappropriate animal parts come together.
cows butt
monkey butt
4) Child’s play
This is what happens when the coloring surface extends beyond paper onto your body.
childs play
unicorn tattoo
5) The billboard
You’re supposed to advertise yourself through tattoos, not the other way around.
billboard tattoo
billboard tattoo 2
6) The inmate
Want to give people the impression that you’ve either spent or are going to spend a long time in jail? Then this is the tattoo that will force the judge to convict you based on your appearance alone.
inmate tattoos
inmate 2
7) Chinese characters
Chinese character tattoos have become very popular over the years as their writing system is mysterious and beautiful. However, due to unfamiliarity with the Chinese language, mistakes are made.
green-not destiny
The owner of this tattoo this symbol meant ‘destiny’ when it actually means ‘green’.
empty
This tattoo means ’empty/bare/hollow’ as opposed to ‘to learn as much as possible’ which is what the owner believed.
8) The Paragraph
This tattoo is also known was tattoo verbal diarrhea. If a person had so much to say without getting to the point, then this is what the end result would be.
paragraph tattooparagraph 2
9) Petrifying portrait
Making a portrait is one of the most difficult tasks for a tattoo artist. If the tattoo artist isn’t skilled enough, then it could end up looking like this.
potrait tattoo
dark knight
10) Fake Tribal membership
Unfortunately, to become a member of a tribe one needs more than just a copy of the artwork.
tribal tattoo
tribal tattoo 2
Quang Nguyen

********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: