Dị nhân 5 năm không ăn, chỉ hít thở không khí để sống
Kirby là một trong số những “dị nhân” nổi tiếng trên thế giới với khả năng không ăn uống trong nhiều năm liền, mà chỉ dựa vào năng lượng thiên nhiên để lấy dinh dưỡng nuôi sống cơ thể.
Có thể nói, những tín đồ của bộ môn “ăn không khí” (breatharianism diet – chế độ hít thở không khí) ngày một nhiều hơn trên thế giới. Mới đây, trên show truyền hình Taboo của Mỹ, khán giả lại có cơ hội làm quen với một dị nhân không ăn suốt 5 năm, đó là anhKirby de Laneroille, người Sri Lanka.
Kirby xuất hiện trên show truyền hình Taboo của Mỹ mới đây.
Kirby de Laneroille chỉ sống dựa vào không khí mà không cần tới thực phẩm như những người thường. Anh khẳng định mình có được dinh dưỡng nuôi sống cơ thể là nhờ năng lượng ánh sáng, gió và của Chúa trời. “Những năng lượng thiên nhiên còn nhiều dinh dưỡng hơn những thực phẩm bạn ăn hằng ngày.”, Kirby giải thích.
Anh lấy năng lượng từ thiên nhiên để nuôi sống cơ thể.
Các chuyên gia tin rằng con người có thể sống tối đa 2 tháng trong điều kiện không có thực phẩm. Nhưng tới 5 năm không ăn như anh Kirby thì quả là hiếm có.
Với niềm tin mãnh liệt vào chế độ dinh dưỡng kỳ quặc này, Kirby một mực khẳng định, “ăn không khí” sẽ giúp đảo ngược quá trình lão hóa ở con người, giúp con người trở nên bất tử. Hiện tại, “dị nhân” này đã trở thành bậc thầy trong chế độ dinh dưỡng hít thở không khí. Anh hy vọng sẽ có cơ hội dạy cho nhiều người cách hít thở mà mình đã thực hiện.
Tuy nhiên, trong 10 tháng trở lại đây, “dị nhân” này vẫn phải thú nhận rằng mình đã ăn tất cả 7 bữa, nhưng mỗi lần anh chỉ giới hạn 500 calo mà thôi. Lý giải cho 7 bữa ăn đó,Kirby đã đưa ra dẫn chứng so sánh giữa chế độ ăn của người thường và của anh. Kirbytin rằng con số 7 bữa/ 10 tháng của anh không đáng kể gì so với 900 bữa/ 10 tháng của người thường. Kirby cho biết, khi ăn thực phẩm, anh cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi và ốm yếu.
Đưa ra nhận xét về chế độ dinh dưỡng kỳ quặc này, chuyên gia dinh dưỡng Leeann Weintraub cho biết, sự thiếu hụt thực phẩm cho cơ thể là một vấn đề hết sức nghiêm trọng cần được quan tâm bởi vì nó đi ngược lại với những gì y học và khoa học dinh dưỡng đã chứng minh.
Được biết, cụ ông Prahlad Jani, 82 tuổi, người Ấn Độ trước đó đã nổi tiếng thế giới với khả năng không ăn, không uống gì trong suốt 70 năm. Hay như ở Việt Nam, bàNguyễn Thị Tư (còn gọi là Tư Trầu), 64 tuổi, sống tại tỉnh Vĩnh Long đã hơn 30 năm nay không ăn cơm mà chỉ ăn trầu và uống cà phê đá không đường hằng ngày.
*************************
Yura (Girl’s Day) “ngơ ngác” về cảnh sexy phản cảm trong MV mới
Cô nàng vẫn đinh ninh rằng máy quay chỉ bắt vào phần trên của trang phục.
Yura (Girl’s Day) vừa vấp phải rất nhiều chỉ trích vì trang phục quá gợi cảm trong MV mới nhất – Female President. Cô nàng tỏ ra rất tự nhiên và chuyên nghiệp trong clip nhưng thực ra lại khá bối rối xung quanh những tranh cãi vừa xảy ra.
Trong một bài phỏng vấn mới đây, Yura tiết lộ: “Tại buổi giới thiệu album, tôi đã rất ngạc nhiên khi các nhân viên cho biết tên tôi đang đứng đầu trên những trang tìm kiếm trực tuyến. Tôi chỉ nghĩ rằng do chất giọng địa phương của tôi đã vô tình gây chú ý. Tôi không hề tưởng tượng được đó là vì cảnh quay trong MV”.
“Trên trường quay, chỉ phần thân trên của tôi là dự kiến được ghi hình. Tôi không biết rằng cả phần thân dưới cũng đã được đưa vào MV. Thật sự tôi đã rất xấu hổ khi xem lại”.
Hyeri cũng thêm vào: “Thật trớ trêu rằng phần đó lại được “soi” quá kĩ”.
Girl’s Day hiện đang ngày càng nổi tiếng với những ca khúc lôi cuốn, phong cách gợi cảm, nhưng cũng “nhờ vào” không ít “lùm xùm” như chuyện hẹn hò của thành viên Hyerivới Tony An, gần đây là scandal về trang phục gây nhầm lẫn trong MV Female President.
***********************
Những kiểu Toilets mới lạ
Strangest Toilets and Urinals
What do we usually expect when we enter a bathroom? Cleanliness of course and maybe a little bit of sophistication. Well, you’ll get much more than that if you walk into one of the bathrooms below. From crystal-studded toilet to old beer kegs as urinals, these are the weirdest urinals and toilets you’ll ever see (and maybe experience).
This Waterfall urinal is located in the Madonna Inn in San Luis Obispo, Ca. For some reason it can fit two users, and it’s activated by motion control when you get close to the line.
**********************
Vợ bạn thân nhờ tôi ‘sex hộ’
Bạn bị tai nạn mất khả năng đàn ông, vợ cậu ấy ngoại tình bất thành, quay sang nhờ tôi ‘quan hệ’ 1-2 lần/tuần để giải tỏa.
Chuyện của tôi khá phức tạp. Tôi có một người bạn thân, rất thân, chúng tôi học với nhau từ tiểu học đến hết PTTH. Có thể nói trong cuộc sống, hai đứa tâm sự với nhau tất cả chuyện buồn vui. Hiện nay chúng tôi khá thành đạt. Hai chúng tôi đều có nhà Hà Nội, cuộc sống khá ổn. Bạn tôi đã có hai cháu. Tôi nói sơ qua thế để mọi người có thể hiểu về chúng tôi.
Cách đây tầm một năm, cơ quan tổ chức hội nghị tại miền Trung, tôi được cử đi dự hội nghị gần một tuần. Chúng tôi họp có hai buổi còn lại là đi du lịch, vì không sắp xếp được công việc nên vợ con tôi đành phải ở nhà, tôi đi một mình. Thật bất ngờ, tôi gặp vợ bạn tôi ở trong đó, cô ấy đi cùng một người đàn ông khác ít tuổi. Nói qua về vợ bạn tôi: Cô ấy cũng làm lĩnh vực tài chính.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Về cơ bản cô ấy là người ưa nhìn, ít nói và tôi thấy vợ chồng bạn tôi rất hạnh phúc. Cậu bạn tôi rất chiều vợ từ khi yêu, tuy là bạn thân nhưng việc vợ con chúng tôi tế nhị, ít khi hỏi han. Hai gia đình hay tổ chức tiệc tùng khi ở nhà tôi, khi ở nhà bạn. Nói chung vợ tôi nhận xét rất tốt về cô ấy. Vợ bạn tôi không biết tôi nhìn thấy cô ấy đi với người đàn ông kia nên tôi cứ lặng lẽ quan sát cụ thể họ làm gì. Vì họ ở cùng khách sạn nên tôi cũng dễ dàng nhìn và thu thập được tất cả hành động của cô ấy.
Sau 4 ngày tôi có thể kết luận cô ấy cặp bồ với đầy đủ bằng chứng, hôn nhau, ở cùng phòng, chỉ đi có 2 người. Tôi cũng khéo léo hỏi bạn về vợ cậu ấy thì được biết cô ấy nói được cử đi công tác miền Trung. Sau khi suy tính kỹ tôi quyết định lộ diện để cô ấy biết tôi bắt gặp được chuyện cặp bồ. Cô ấy khi gặp tôi rất sốc và hoảng sợ. Sau một lúc trấn tĩnh, đồng thời cậu bồ nhí cũng lủi mất thì cô ấy mới kể cho tôi nghe.
Cậu con trai kia là cậu em cùng cơ quan, đã có vợ con, hai người cặp nhau kiểu mối tình “phi công máy bay”, nguyên nhân tại sao vợ bạn tôi làm vậy thì cô ấy kể khá chi tiết. Cách đây 3 năm, bạn tôi bị tai nạn lao động. Sau khi bình phục trở lại theo như lời kể thì bạn tôi gần như mất khả năng đàn ông. Việc sinh hoạt vợ chồng rất ít, mấy tháng mới có một lần, cô ấy rất khổ sở về việc này.
Tuy là bạn với nhau nhưng bạn chưa bao giờ kể chuyện này. Mối quan hệ với cậu con trai kia đơn giản chỉ để thỏa mãn thể xác chứ không yêu đương gì. Xong chuyện là chấm dứt. Cô ấy vẫn còn rất yêu bạn tôi, yêu gia đình, chỉ vì không kiểm soát được bản thân nên mới làm như vậy. Tôi là người không nóng nảy nhưng tạm tin việc cô ấy nói. Tôi nói sẽ điều tra kỹ việc này. Nếu cô ấy nói sai tôi sẽ nói cho bạn mình biết và đề nghị cô ấy dừng mọi chuyện cặp bồ đi.
Trở về Hà Nội, tôi có gặp bạn và tìm hiểu thì được biết đúng như lời cô ấy nói, bạn tôi sau tai nạn bị mất khả năng sinh hoạt vợ chồng. Dù đã đi chạy chữa nhiều nơi tình hình không khả quan, bác sĩ nói rất khó hồi phục. Tôi đã gặp riêng vợ bạn, đề nghị với cô ấy rằng bạn tôi không may và bất hạnh bị như vậy, rất mong cô ấy nghĩ cho kỹ. Nếu thực sự không thể sống được khi thiếu đi quan hệ vợ chồng thì ly hôn trước rồi tìm một người đàn ông khác, chứ cặp bồ, bạn tôi biết cậu ấy càng đau đớn hơn. Cô ấy hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện vì thực sự rất yêu chồng con. Quả thật cô ấy xin nghỉ việc chỗ cũ và chuyển số điện thoại, tìm việc làm ở chỗ khác.
Cách đây 6 tháng, cô ấy gọi điện cầu cứu tôi, anh bồ trẻ ngày xưa tìm gặp, bắt cô ấy nối lại chuyện quan hệ, nếu không sẽ nói cho chồng cô ấy tất cả. Không còn biết cậy nhờ ai cô ấy lại nhờ tôi giải quyết hộ. Tôi tìm hiểu về cậu con trai kia và gặp mặt giải quyết, cũng có dọa dẫm nhưng rồi cậu ta đơn giản chỉ giỏi dọa đàn bà trẻ con, gặp người cứng rắn lại nhũn như chi chi, từ đó không còn làm phiền đến vợ bạn tôi nữa.
Sau việc này tôi thấy cô ấy hay gọi điện nhắn tin cho tôi hỏi han linh tinh. Tôi thấy có sự không bình thường nên đã để chế độ chặn trong giờ làm việc, chỉ thỉnh thoảng nghe để cô ấy không nghi ngờ. Nói chung tôi cố tình lạnh lùng và giảm thiểu việc qua thăm nhà bạn. Ngày xưa tôi rất hay qua rủ cậu ấy đi cà phê, ăn sáng hay bia bọt vào buổi chiều.
Cách đây vài ngày, vợ bạn tôi tìm gặp tôi, cô ấy khóc rất nhiều và xấu hổ. Cô ấy bảo rằng tôi có thể 1-2 tuần quan hệ với cô ấy một lần, giúp giải tỏa, chứ cứ kìm hãm như thế này cô trầm cảm và bệnh mất. Thực sự cô ấy mất kiểm soát, đã đi gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc giảm nhu cầu nhưng không có tác dụng. Cô ấy nói chỉ có tôi, người đã biết chuyện nên mới nhờ giúp. Cô ấy không muốn bỏ chồng vì bạn tôi rất tốt, không muốn con mình phải khổ, chỉ xin tôi quan hệ giúp cô ấy giải tỏa. Dĩ nhiên tôi nói là để tôi suy nghĩ và trả lời cô ấy sau.
Chắc các bạn cũng hiểu qua hoàn cảnh mà tôi gặp phải. Thực sự tôi rất thương bạn và thương hoàn cảnh gia đình bạn. Giờ tôi không biết phải tìm giải pháp nào cho gia đình nhà bạn. Viết dòng này lên mục tâm sự tôi rất mong các bạn chỉ giúp tôi cách để vượt qua hoàn cảnh này và giúp gia đình bạn tôi.
Theo VnExpress
*******************
“Hot boy” những năm 60 và kì án giết 100 cô gái
Với vẻ ngoài điển trai và nam tính, tên sát nhân Ted Bundy đã quyến rũ hàng trăm cô gái và sau đó giết họ không ghê tay…
***************************
Hai nữ tướng cướp chém “của quý” đàn ông khét tiếng trong lịch sử
Anne Bonney và Mary Read được coi là những người đàn bà dữ dội, tàn bạo nhất trong thế giới cướp biển…
Chân dung của Anne Bonney.
Mary, Anne Bonney và Rackham.
*********************
Chồng bất lực, dùng chiêu bẩn thể hiện bản lĩnh đàn ông
“Đúng rồi, nói đi nói lại thì tôi chả khác gì miếng thịt bò ngon trong tủ lạnh, còn chồng tôi là lão già móm răng, không ăn được, ấm ức đứng canh, theo kiểu “tao mà không ăn được thì đố thằng nào dám đụng vào”.
Người phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung, mái tóc cắt ngắn hiện đại – đưa ra phép so sánh chua chát như thế sau một hồi trò chuyện. Chị là thợ cắt tóc, cho biết quán nhỏ của chị khá đông khách.
Vừa mở cửa bước vào phòng tư vấn, chưa kịp nói chuyện gì thì chị có điện thoại. Khuôn mặt đang tươi cười như có bóng tối chiếu qua, sầm xuống, chị bấm tắt không nghe máy. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục đổ dồn, người phụ nữ lại đưa tay tắt.
Ngồi rũ xuống, chị thở dài: “Đấy, mới ra khỏi nhà chưa đầy 30 phút đã có 15 cuộc điện thoại! Tôi không thế sống nổi nữa!”
Khổ vì chồng quá… yêu
“Chị có tin được không? Có hôm tôi đi hội nghị khách hàng cả ngày, di động để chế độ im lặng, đến buổi chiều thấy hơn 400 cuộc gọi. Nhìn số cuộc gọi nhỡ mà tôi thấy như nghẹt thở, phải ngồi một lúc mới bình tâm lại. Yêu, anh ta nghĩ thế là yêu đấy, chị có nghĩ đó là yêu không?!”.
Cuộc đời vốn đầy những điều oái ăm và kỳ lạ, nỗi đau thì nhiều mà mỗi người đau một kiểu, chẳng ai giống ai. Có người phát điên lên vì chồng ra ngoài ăn nem nếm phở, có người chai sạn vì vợ chồng đi về nhà như những bóng ma, không ai quan tâm đến ai, có người vật vã vì biết tình yêu chồng dành cho mình đã chết, và lại có người, như chị, ngột ngạt bởi “tình yêu” như chiếc lồng sắt khóa quanh năm.
Chị kể, chị có một chị bạn thân thi thoảng đến cửa hàng của chị khóc. Chị vợ đảm đang, dịu hiền, rất yêu thương chồng nhưng ông chồng vô tâm, đi về là nằm khểnh lên ghế chờ vợ phục vụ, có gì không vừa ý là mặt sầm sầm giận giữ, sẵn sàng chửi vợ “con chó”, “đồ ngu”. Chị bạn không nghĩ đến chuyện bỏ chồng nhưng vẫn cứ đau đớn mỗi lần chồng chửi bới hay coi thường vợ. Mỗi lần như vậy, chồng chị lại bảo: “Đấy, em có thấy ai được chồng quan tâm, yêu chiều như em không?!”
“Tôi thà chồng không đoái hoài còn hơn bị yêu kiểu này. Đó không phải là tình yêu, đó là bệnh hoạn! – chị nói – “Tí nữa về thể nào cũng có một cuộc hỏi cung. Cô đi đâu? Với ai? Làm gì với thằng nào mà không nghe máy điện thoại?!…”.
Đã lâu lắm rồi, chị chỉ quanh quẩn trong cửa hàng cắt tóc nhỏ bé của mình, đi về từ xó bếp ra chợ cóc, không biết đến tụ tập bạn bè, cà phê, họp lớp. “Tôi là thợ làm đầu, đâu thể đầu tóc bù xù, lỗi thời được. Mình trông phải sành điệu một chút thì khách hàng mới tin tưởng giao cái đầu của họ. Thế nhưng mỗi lần muốn cắt kiểu đầu mới cũng phải được chồng đồng ý, nếu không thì anh ta sẽ nổi giận, đá thúng dụng nia, đi ra đi vào chửi bới, “có thằng nào rồi mà làm tóc cho nó ngắm…”.
Ảnh minh họa. |
Rồi chị lại cười chua chát, quanh quẩn trong cửa hàng cắt tóc nữ, làm đẹp với ai mà chồng vẫn cứ ghen tuông vô lối. Ngay đến việc mùa hè muốn mặc một chiếc váy hoa cũng chẳng dám bảo với chồng là mình mua, phải đưa cho cô bạn thân, giả vờ là quà của cô bạn tặng. Tôi nói với chị: Nếu chị không thể tự quyết định kiểu tóc và chiếc áo chị mặc, chị có thể quyết định được điều gì trong cuộc sống của mình?”!
Câu hỏi rơi vào im lặng. “Không gì hết” – chị nói và lại im lặng một lúc lâu.
Nguyên nhân ẩn giấu
Chị nói thực lòng chị cũng chẳng muốn bỏ chồng, đến tuổi này, chị cũng ngại đập đi xây lại, nhiều lúc chỉ muốn cắn răng nuốt nỗi buồn đau vào trong mà sống cho qua ngày tháng. Chị làm việc như điên, nhiều hôm 12h đêm vẫn kiếm cớ ở ngoài cửa hàng không về nhà. Ban ngày, chị cố vui cười, lúc nào cũng rôm rả với khách hàng và nhân viên, nhưng đêm tới, chị lại về nhà với trạng thái vừa trống rỗng, vừa hoảng sợ.
“Bàn tay tôi tứa đầy mồ hổi mỗi khi đêm xuống. Tôi sợ gần gũi chồng. Đến mức tôi chỉ ước mong anh ta đi cờ bạc hay chơi gái, để không phải chịu cảnh nằm cùng giường mỗi đêm!”.
Tìm hiểu thêm thì hóa ra trước đây chồng chị không ghen tuông và kiểm soát mù quáng như vậy. Chuyện chỉ trở nên trầm trọng ba nằm gần đây. Đến nay chị bắt đầu cảm thấy tất cả những gì chị cảm nhận được là sự sợ hãi và ngột ngạt. “Thậm chí, có lần anh ta còn đứng trước mặt cả nhà, hét lên rằng nếu cho được tôi vào tủ lạnh thì cũng cho!”.
“Tôi hỏi chị một câu, xin lỗi chị trước nếu câu hỏi đường đột hoặc không đúng với vấn đề chị đang gặp phải. Có phải chồng chị gặp vấn đề gì đó về sinh lý không, yếu sinh lý chẳng hạn?”. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu.
Cái hình ảnh mà chị đưa ra so sánh, miếng thịt bò ngon và ông già móm răng, oái ăm thay thật gần gũi để nói về tình cảnh này. Người đàn ông yếu sinh lý lại có một cô vợ vẫn còn xinh tươi trẻ trung, không “ăn” được thì quay ra đạp đổ, không cho bất cứ ai bén mảng tới. Mặc cảm về bản năng đàn ông, nỗi sợ mất vợ là gót chân Asin bị che giấu đằng sau sự ghen tuông vô lối, mong muốn kiểm soát khủng khiếp, dán lên chiếc nhãn tình yêu vô cùng.
Chị cho biết, không phải vì việc đó mà chị chán ghét chồng. Điều khiến chị không chịu đựng nổi là việc anh ta giam hãm, cầm tù chị, coi chị như con chim trong lồng, miếng thịt trong tủ lạnh, người chẳng ra người, sống chẳng ra sống. Có một thời gian chồng chị có việc phải vào miền Nam 2 tháng, chị thấy mình như sống lại, được hít thở, được tự do như chim bay trên bầu trời.
Chị sẵn sàng cùng anh vào bệnh viện, chữa trị bệnh nhưng vấn để là anh ta lúc nào cũng tỏ ra là mình chẳng sao hết, mình khỏe mạnh, “đàn ông đầy mình”. Thì cũng dễ hiểu thôi, có mấy người đàn ông lại dễ dàng thừa nhận mình yếu kém, bất lực. Anh ta thậm chí lừa dối cả bản thân mình, không dám đối diện với sự thật, nói gì đến việc nói chuyện với vợ.
“Nếu chồng chị cứ tiếp tục ghen tuông, kiểm soát như vậy, chị sẽ làm gì?” – tôi hỏi. Chị cho biết chị đã quyết định rồi, nếu chồng chị vẫn đối xử với chị theo cách đó, chị sẽ ly dị. Tình yêu giữa chị với chồng đã chết ngạt cùng chiếc lồng sắt, con chút tình nghĩa mấy chục năm sống cùng rồi cũng sẽ héo hắt, chẳng còn gì. Chị vẫn còn cuộc sống dài trước mặt, không có tình yêu thì cũng có tự do để làm những gì mình muốn.
Cho chồng một cơ hội cuối cùng là điều chị lựa chọn. Chị sẽ trao đổi rõ ràng với chồng về việc cùng nhau chữa trị về sinh lý lẫn tâm lý. Không có cách nào khác là đối diện với sự thật, trị bệnh ghen tuông từ gốc. Nếu anh không đủ dũng cảm để vượt qua chính mình, xử lý vấn đề của chính mình thì chị chẳng có lý do nào để tiếp tục cắn răng chịu đựng cuộc sống ngột ngạt chính anh gây ra.
Sau buổi nói chuyện dài, cuối cùng chị mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên như con trẻ. Cuộc đời có lẽ là như vậy, trong một bi kịch thảm thương nhất, vẫn đâu đó một hi vọng, một lối đi, một con đường và cả những bông hoa.
(Theo ĐSGĐ)
**********************
Bắt người tình ‘mây mưa’ 6 lần trong 1 ngày
Ly dị vợ đã nhiều năm lại thụ án thời gian dài trong trại giam, Nguyễn Xuân Hùng, SN 1966, trú tại đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội luôn thấy thiếu thốn “tình cảm” và muốn được phục vụ tận tình.
Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng |
Để được lên tiên, “quý ông” này đã gọi điện cho bạn tình đến nhưng lại trở mặt quỵt tiền và đòi cô này ở lại để phục vụ mình liên tục…
Khoảng 14g ngày 24-6, CA phường Tứ Liên, quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của một cô gái với nội dung bạn gái mình đang bị “giam lỏng” tại một ngôi nhà tại ngõ 172/38 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ và bị bắt ép phải phục vụ nhu cầu tình dục cho một người đàn ông.
Nhận được trình báo, CA phường Tứ Liên đã tổ chức lực lượng xuống địa chỉ ngôi nhà theo trình báo của cô gái để xác minh.
Sau khi xác định ngôi nhà này do một người đàn ông thuê lại và đóng cửa trong từ hơn 1 ngày, CA phường đã phối hợp với đội CSĐTTP về TTXH, CA quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà nói trên.
Sau nhiều lần bấm chuông, gọi cửa và kêu gọi “chủ” thuê nhà ra nhưng người đàn ông này không mở cửa nên CQCA đã tiến hành đột kích vào bên trong, đồng thời giải cứu nạn nhân nữ.
Người đàn ông bị tố có hành vi bắt giữ người vẫn nằm trên tầng 2. CQCA đã mời đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Tại CQCA, đối tượng tên Nguyễn Xuân Hùng khai nhận ngày 23-6, vì muốn được “phục vụ”, Hùng đã gọi điện cho cô gái tên N đến nhà để “vui vẻ”.
Sau khi đọc đúng “mật khẩu” Hùng vừa nói, cô gái tin tưởng tự bắt xe đến nhà Hùng. Tuy nhiên, sau lần “phục vụ” đầu tiên, cô này yêu cầu Hùng trả tiền để về nhưng Hùng không những không trả tiền mà còn khóa chặt cửa, không để cô gái về.
Từ đó đến lúc bị CQCA bắt giữ, Hùng đã bắt cô này “phục vụ” mình tới 6 lần. Theo đối tượng khai nhận thì trước đó, nhiều lần hắn cũng áp dụng bài gọi gái đến quan hệ không trả tiền và bắt giữ người để phục vụ nhu cầu tình dục của mình.
Tiến hành kiểm tra căn nhà, CQCA thu giữ nhiều bao cao su đã qua sử dụng vứt la liệt trên sàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều vũ khí thô sơ như kiếm, mã tấu, dao… và một số dụng cụ sử dụng ma túy gồm coóng, tẩu hút, bật lửa khò….
Được biết, Hùng là con trưởng trong gia đình có 3 anh em. Đối tượng có vợ và 1 con gái nhưng hai vợ chồng đã ly dị.
Bản thân Hùng sở hữu một lý lịch dày đặc thành tích bất hảo, từng có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản và Môi giới mại dâm với tổng 21 năm ngồi tù. Tiến hành điều tra mở rộng, CQCA cũng làm rõ Hùng còn liên quan đến một số vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thời gian qua.
Ngày 27-6, CA phường Tứ Liên đã chuyển hồ sơ lên đội CSĐTTP về TTXH, CA quận Tây Hồ để điều tra về các hành vi Bắt giữ người trái pháp luật; Hiếp dâm và Sử dụng trái phép chất ma túy.
(Theo Pháp luật Việt Nam)
******************
Giải mã bí thuật phòng the trong cấm cung xưa
Để mê hoặc đấng thiên tử, các mỹ nhân lừng danh Trung Quốc đã áp dụng những bí thuật phòng the vô cùng lợi hại.
Hậu cung của vua chúa luôn có hàng trăm mỹ nữ nhưng vua chỉ có một người. Bởi thế cuộc cạnh tranh để được vua sủng ái diễn ra quyết liệt. Cách phổ biến và nhanh nhất để đạt mục đích là rèn luyện các bí thuật phòng the để chiều chuộng cho vừa ý nhà vua.
Bí kíp luôn là trinh nữ của Hạ Cơ
Trong các nhân vật nữ nổi tiếng Trung Hoa, Hạ Cơ có lẽ là người đứng đầu về tài nghệ phòng the với bí kíp được dân gian gán cho là “hấp tinh đại pháp”. Trong đời nàng đã quyến rũ nhiều đàn ông từ vua chúa đến quan lại tướng lĩnh. Nét đặc biệt nữa là đã có hai người chết yểu sau khi có quan hệ tình ái với Hạ Cơ.
Theo sử Trung Quốc, Hạ Cơ sống vào thời Xuân Thu, vốn là người nước Trịnh sau chuyển đến ở nước Trần. Người tình đầu tiên của Hạ Cơ là công tử Trần Man bị chết sau vài năm tư thông với nàng. Kế đó, Hạ Cơ lấy Tư Mã Hạ Ngự thúc. Hai người sinh được một con trai đặt tên là Hạ Trung Thư sau đó ít lâu Hạ Ngự Thúc cũng ốm mà chết. Người đời cho là Hạ Cơ có bí thuật “hấp tinh đại pháp” nên mới làm chết chồng và người tình mau chóng như thế.
Sau khi chồng chết, Hạ Cơ sống một mình nuôi con. Tuy nhiên, tiếng tăm về nghệ thuật phòng the của nàng làm cho một số quan viên trong triều thèm thuồng. Trong số đó có hai ông đại phu là Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ đã tìm đến nàng dan díu. Không những thế, hai ông này còn tỏ ra rất tâm đắc với việc được đi lại với Hạ Cơ.
Có lần Khổng Ninh lấy trộm cái quần lót của Hạ Cơ về khoe với Nghi Hàng Phủ, tỏ ra rất hãnh diện. Ông kia tức mình bèn đến nhà Hạ Cơ năn nỉ xin cái áo lót để trêu lại. Thế rồi cuộc chơi của hai ông đại phu kéo cả đến vua nước Trần là Trần Linh Công vào. Từ đó sau mỗi lần thiết triều, ba kẻ vua tôi dâm đãng này lại đem những thứ đồ được Hạ Cơ tặng ra khoe với nhau. Trò lố đó chỉ kết thúc khi con trai Hạ Cơ là Trung Thu nổi giận cho quân vây quanh nhà khi Hạ Cơ cùng vua tôi Trần Linh Công đang vui vẻ rồi xông vào đâm chết Linh Công.
Sở dĩ Hạ Cơ dù đã có chồng có con mà vẫn khiến nhiều kẻ say đắm là vì người ta đồn nàng có thuật hoàn tân, sau khi quan hệ xong lại như mới. Giải thích cho lời đồn đoán này, trong cuốn Thế giới kỳ bí của Nxb Thanh Hóa, bài viết của bác sĩ Hồ Đắc Duy đã đưa ra một số giả thiết. Trong đó đáng lưu ý, ông cho rằng “Trước hết, nàng có một cấu tạo đặc biệt ở cơ quan sinh dục. Các cơ vòng bao quanh ống âm đạo có thể điều khiển được sự co thắt theo ý muốn như trường hợp một vài người có thể điều khiển vành tai, cho nên lúc nào giao hợp, dương vật cũng được âm đạo ôm sát và co bóp liên tục. Cảm giác đó làm cho người đàn ông tưởng “như mới”.
Biệt tài của Triệu Phi Yến
Từ thân phận một con hát, Triệu Phi Yến đã quyến rũ Hán Thành Đế ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên để rồi leo lên ngôi Hoàng hậu của nhà Hán. Cuộc đời và tình sử của nàng đã để lại biết bao giai thoại trong lịch sử Trung Quốc.
Theo cuốn 20 nữ nhân Trung Quốc của Nxb VHTT, Phi Yến vốn có tên khác nhưng vì dáng người lả lướt gió bay và dáng đi uyển chuyển đong đưa không ai bắt chước được nên mới có tên Phi Yến. Lần đầu tiên Phi Yến gặp vua Hán Thành Đế trong khi nhà vua đến phủ của công chúa Dương A chơi. Bị sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, nhà vua lập tức đưa Phi Yến về cung và từ đó hết sức sủng ái. Địa vị của Phi Yến trong hậu cung thăng tiến nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, bỏ qua mọi lời khuyên can của quần thần, vua Hán Thành Đế phế bỏ hoàng hậu cũ để đưa Triệu Phi Yến vào vị trí đó.
Cũng giống Hạ Cơ, bí quyết để được nhà vua ân sủng của Phi Yến là nhờ giỏi nghệ thuật yêu đương. Nhưng phương pháp của Triệu Phi Yến được dân gian truyền khẩu là một môn gọi là “súc âm công”. Mục đích của môn này là tập để điều khiển âm đạo trong quá trình giao hợp.
Luyện tập súc âm công không hề dễ dàng vì vừa phải tập điều khiển các cơ ở vùng âm đạo lại phải kết hợp với nhịp thở theo kiểu khí công. Có như thế thì khí hướng vào trong, kết quả mới mau đạt được.
Theo sách Hậu Hán thư, việc học bí kíp phòng the này không dễ, chỉ người nào thật sự chuyên tâm với phòng trung mới kiên trì tập luyện thành công. Riêng Triệu Phi Yến, để có thể thuần thục kĩ năng này, nàng ta đã sử dụng một dải lụa buộc ngang lưng rồi tập chuyển động từ phần eo trở xuống trong khi thân trên bất động giống như hình dáng người lắc vòng ngày nay. Song song với đó là luyện tập phép “bế khí chỉ tức” với bài tập chính là nín thở một hơi thật lâu.
Nhờ hai bài tập này, khi vào cuộc yêu đương, Phi Yến có thể chủ động điều khiển phần thân dưới đồng thời chủ động co thắt âm đạo theo ý muốn chủ động. Bởi vậy mà vua Thành Đế nhà Hán mới hết sức say mê nàng. Được biết, ngoài người đẹp Phi Yến, đại mỹ nhân Dương Quý Phi và bà hoàng khét tiếng Võ Tắc Thiên cũng áp dụng “súc âm công” để hâm nóng chuyện gối chăn của mình.
“Thần dược” bí ẩn của Võ hậu
Võ Tắc Thiên không chỉ khét tiếng là người phụ nữ tham vọng ngút trời, bà hoàng này còn nổi danh thiên hạ bởi đời sống phòng the vô cùng sung mãn.
Theo ghi chép của sử sách Trung Quốc, khát khao giường chiếu của Võ Tắc Thiên càng trở nên mãnh liệt khi bà hoàng ở vào độ tuổi xế chiều, đặc biệt là sau khi Đường Cao Tông băng hà.
Nắm trong tay quyền lực tối cao, Võ hậu ngoài lo việc triều chính, còn vùi mình vào những mối quan hệ với các mỹ nam nức tiếng một thời, như Trương Dịch Chi, Tiết Hoài Nghĩa, Trương Xương Tông…
Điều lạ lùng là khi đã tới tuổi 80, Võ Tắc Thiên vẫn chưa “tắt lửa lòng”. Bà tuyển chọn cho mình những “sủng nam” khôi ngô, cường tráng để vui vầy chốn phòng the. Thiên hạ bấy giờ không khỏi ngạc nhiên trước thú vui “dị dạng” ấy của bà hoàng. Đương nhiên, để có được những cuộc truy hoan bên mỹ nam, Võ Tắc Thiên đã phải bồi bổ vô vàn “xuân dược” và một trong số những phương thuốc bí ẩn ấy được chế từ ích mẫu. Sử sách Trung Quốc chép rõ, bài thuốc này có tên gọi là “Võ Tắc Thiên Mỹ dung” hay “Thần tiên ngọc nữ phấn”.
Được biết, hằng năm, cứ vào 5/5 âm lịch, Mị Nương lại sai người nhổ cây ích mẫu rồi đem rửa sạch sao cho không còn bám bụi đất. Ích mẫu sau khi rửa sạch sẽ phơi khô, tán thành bột rồi trộn với lượng nước vừa đủ, vo thành dạng viên to nhỏ như quả trứng gà. Những viên thuốc này lại được đem phơi khô. Sau đó, Võ hậu sai người dùng bùn đắp lò, bốn mặt lò có bốn lỗ nhỏ, tầng trên và tầng dưới đặt lửa than, hai tầng giữa thì cho thuốc vào, đốt lửa nướng thật khéo.
Khi được thì lấy các viên thuốc ra để nguội, nghiền nhỏ mịn rồi cho vào lọ sứ sạch để bảo quản, dùng dần. Loại bột này có thể dùng để tắm táp, rửa mặt, rửa tay…
(BKT)
*********************
Bị bắt vì nghi đánh bạc: NSƯT Kim Tử Long khai gì?
Ngày 27/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ gần 20 đối tượng để điều tra hành vi liên quán đến việc đánh bạc quy mô lớn, đáng chú ý trong đó có nghệ sĩ cải lương nổi tiếng – NSƯT Kim Tử Long.
Theo điều tra của cơ quan công an, vào đêm ngày 25/6, nhận đường tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã triệt phá một sòng bạc bên mé sông tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn.
“Tình ngay lý gian”?
Anh Hùng, người dân địa phương, cho biết: “Lúc đó, có rất đông người đánh bạc trên sà lan, nghe nói đánh lớn lắm. Khi công an ập vào, họ quăng hết tiền xuống sông. Lúc này bà con nghe tiếng kêu la liền chạy ra coi mới biết là công an bắt đánh bạc. Trên chiếc sà lan lúc này có cả nghệ sĩ Kim Tử Long”.
Sau khi xảy ra sự việc, chiếc sà lan cũng được di chuyển đi nơi khác. Bà Nguyễn Thị Sa ở cạnh nhà ông Khôi, cho biết: “Nhiều người làm nghề ghe cào nhặt được vô số tờ tiền mệnh giá lớn trên kênh. Có người còn kể một ghe cào đã nhặt được gần 30 triệu đồng mà những người đánh bài ném xuống kênh, nhưng không biết thực hư thế nào?”.
Tại cơ quan công an, NSƯT Kim Tử Long cho biết: Ngày 25/6, nghệ sĩ Kim Tử Long có nhận lời mời tham dự hát đám cưới cho một gia đình ở xã Tích Thiện.
Sau 2 “tăng” hát góp vui với bà con miền Tây đến 1h sáng hôm sau, Kim Tử Long ăn cháo cùng anh em đồng nghiệp và thấy gần đó có nhiều người tụ tập vui chơi dưới ánh đèn sáng rực.
“Trong lúc chờ anh Bình dẫn đường ra quốc lộ, tôi bước sang chỗ đông người để xem vì cứ nghĩ là bà con đang chơi lô tô như những hội chợ vùng nông thôn tôi thường gặp. Mới bước tới thì anh em công an ập đến, mời về huyện lấy lời khai nên đến 20h mới về tới TP HCM”, nghệ sĩ nói và khẳng định bị “tình ngay lý gian”.
NSƯT Kim Tử Long đang ở đâu?
Từ chiều đến tối 26/6 có hàng trăm người hiếu kỳ vây trước trụ sở Công an huyện Trà Ôn khi nghe tin nghệ sĩ Kim Tử Long bị mời về cơ quan điều tra cùng nhiều người tình nghi đánh bạc. Đến 22h cùng ngày nhóm người này tự giải tán vì biết nghệ sĩ ưu tú không bị tạm giữ.
Tuy nhiên, vào chiều 27/6, trao đổi với phóng viên, đại tá Phan Vĩnh Lạc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long – xác nhận, trong số các con bạc bị bắt giữ có nghệ sĩ Kim Tử Long. Hiện nghệ sĩ này đang bị tạm giữ để điều tra và phía công an chưa cho bảo lãnh.
Đến tối ngày 27/6, thì nghệ sĩ Kim Tử Long bất ngờ lên sóng chương trình Vầng trăng cổ nhạc và còn dành thời gian chia sẻ với báo chí về vụ việc “tình ngay lý gian” của mình.
ĐT (BDV)
********************
Sự thực về “tòa án” man rợ nhất lịch sử nhân loại
Sainte-Vehme là “tòa án” man rợ được thành lập bí mật ở Đức, chuyên xét xử tội phạm bằng những kiểu nhục hình hãi hùng trong lịch sử nhân loại.
Tòa án bí mật trên thực chất là hội kín Sainte-Vehme, được thành lập tại Westphalia vào thế kỷ thứ XIII. Tên của nó trong tiếng Hà Lan có nghĩa là hợp tác hay hiệp hội. Nó tồn tại từ đó đến cuối thế kỷ XVIII.
Sự ra đời của hội kín Sainte-Vehme có nhiều điểm trùng khớp với thời kỳ hỗn loạn sau cái chết vào năm 1250 của Hoàng đế Đức thời đó là Frederick II. Sau đó là sự ra đi của vua Conrad IV xứ Hohenstaufen năm 1254 khiến cho tình hình chính trị càng trở nên hỗn loạn. Bởi lẽ, vua Conrad IV là người đứng đầu hoàng gia trị vì đất nước cuối cùng trong gia tộc. Cái chết của hai vị quân vương trên đã dẫn đến thời kỳ “vô chính phủ”, không có người đứng đầu cai quản trong suốt 20 năm tiếp theo. Các chuyên gia gọi đó là thập niên “Đại khuyết ngôi”. Hàng loạt những cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu đã xảy ra vào thời điểm này.
Trong số những người tranh giành quyền lực thời đó có hoàng thân Guillaume xứ Holland, Richard xứ Cornwall và Alphonse X vùng Castilla. Họ được cho là những đối thủ mạnh nhất. Mỗi người đều có lực lượng hậu thuẫn cho phe mình là những tầng lớp thuộc giới quý tộc.
Trong bối cảnh hỗn loạn do không có sự cai trị nghiêm minh của bậc đế vương, những quý tộc sở hữu nhiều đất đai thời đó trở nên “rảnh tay rảnh chân” hơn. Họ thực sự độc lập về mặt chính trị.
Tuy nhiên, mỗi thành phố đều đặt ra những luật lệ nhằm đảm bảo tự do và quyền lợi cho tầng lớp quý tộc, tư sản. Đồng thời, họ cũng hủy bỏ những quy định của triều đình đã ban hành trước đó.
Hoàng đế Đức Frederick II qua đời năm 1250 khi chưa thực hiện xong kế hoạch thống nhất các vương quốc. Cũng vào năm này, những vị quận công của các vương quốc và thành phố đã gây ra một trận “mưa máu, gió tanh” khắp thiên hạ. Họ chiến đấu chống lại nhau nhằm mở rộng phạm vi lãnh thổ và sức mạnh quyền lực của mình.
Cùng với đó, quan hệ giữa đế chế hoàng gia và Tòa thánh cũng chuyển biến xấu dần. Đây không phải là sự kiện xảy ra vào thời điểm các vị vua mới qua đời mà đã nhen nhóm từ thời vua Frederick II trị vì. Hai thế lực đó luôn ganh nhau để giành quyền kiểm soát. Roma đã tìm đủ mọi cách để lật đổ nhà nước của hoàng đế Frederick II. Vào năm 1268, Tòa thánh đã ra lệnh cho lực lượng của mình truy sát và chém đầu cháu trai vị hoàng đế trên. Đây được coi là cuộc truy giết “nhổ cỏ tận gốc” những thân thích của hoàng gia Đức, không cho thế lực này có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp.
Hội thánh Sainte-Vehme được thành lập và nhân danh Tòa thánh La Mã lẫn Đế quốc La Mã thần thánh. Tuy nhiên, nó lại “đá phăng” cả hai lực lượng trên ra khỏi tòa án bí mật.
Trụ sở chính của hội kín Sainte-Vehme được đặt tại thành phố Dortmund. Tuy nhiên, hội này cũng thành lập các “chi nhánh” của mình tại những địa phương khác. Hội đồng xét xử gồm 14 thẩm phán, trong đó có 7 người thuộc tầng lớp quý tộc, 7 người thuộc tầng lớp thị dân (đều là nam giới).
Mặc dù, tòa án này có những thành viên tham gia hội đồng xét xử rất công tâm và muốn duy trì hòa bình, công lý và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không phải tất cả. Một số người tham gia chỉ vì muốn bảo vệ bản thân và gia đình mình không bị hội kín Sainte-Vehme “động thủ”.
Những thành viên trong Sainte-Vehme sẽ thay mặt cho công lý xét xử các loại tội phạm như những kẻ gây thiệt hại cho Cơ đốc giáo (gồm những người ngoại giáo, phù thủy, dị giáo, hay những hành động phá hoại nhà thờ, nghĩa trang..); tội phạm cướp của, hãm hiếp, đánh nhau, ngoại tình, giết người…; gây ảnh hưởng đến lợi ích của hội kín Sainte-Vehme như tiết lộ bí mật của họ. Những phạm nhân bị hội kín bí mật này bắt giữ thường chết trong quá trình tra khảo trước khi được nghe phán quyết.
Phương pháp tra tấn phạm nhân của Sainte-Vehme rất tàn bạo, khiến người dân thời đó khiếp sợ mỗi khi nghe đến tên của nó. Các phiên tòa xét xử và bản án không được công bố ra bên ngoài. Tất cả đều được giữ bí mật tuyệt đối.
Những hình thức tra khảo phạm nhân căn cứ theo mức độ phạm tội của mỗi người. Đối với những người phạm tội vặt như trộm cắp, đánh nhau, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác… thì chỉ cần nộp tiền phạt “kếch xù” là có thể dễ dàng thoát tội.
Tuy nhiên, những người phạm tội nặng như giết người, làm lộ bí mật của tòa án bí mật… có thể sẽ bị xử tử. Hội đồng xét xử sẽ áp dụng những hình thức tra tấn vô cùng dã man, tàn bạo đối với những người phạm tội như trói họ vào bánh xe rồi châm lửa thiêu. Thêm vào đó còn có hình thức dùng những thanh gỗ kẹp kéo căng tứ chi của phạm nhân hay dùng lửa áp sát vào cơ thể họ, dìm vào nước….
Một trong những nhục hình tàn bạo mà Sainte-Vehme sử dụng là đưa những tội phạm đã bị kết án xuống một đường hầm. Ở đó, họ đặt sẵn pho tượng rỗng có hình Đức Mẹ đồng trinh. Họ gọi đó là pho tượng nhưng thực chất lại là quan tài dành cho phạm nhân. Chúng được thiết kế đặc biệt với chi chít đinh sắc nhọn, dài ở bên trong. Những chiếc đinh này sẽ xuyên qua cơ thể phạm nhân khi chiếc quan tài bị đóng lại. Sau khi phạm nhân đã chết trong đau đớn và cơ thể không còn nguyên vẹn, nhân viên tòa án bí mật Sainte-Vehm vứt những thi thể ấy ra dòng sông gần đó.
Hội kín Sainte-Vehme bắt đầu suy yếu quyền lực kể từ thế kỷ XVI do chính quyền của hoàng đế Maximilien I và hoàng đế Charles-Quint đã khôi phục được quyền thế như trước. Họ có những hành động cứng rắn nhằm củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị, quân đội và áp chế tòa án bí mật trên. Chính quyền hoàng gia Đức đã xóa xổ hoàn toàn hội kín này vào cuối thế kỷ XVIII, chấm dứt sự tồn tại của hội chuyên dùng nhục hình man rợ để tra khảo tội phạm gần 5 thế kỷ tại quốc gia này.
Mặc dù, tòa án này có những thành viên tham gia hội đồng xét xử rất công tâm và muốn duy trì hòa bình, công lý và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không phải tất cả. Một số người tham gia chỉ vì muốn bảo vệ bản thân và gia đình mình không bị hội kín Sainte-Vehme “động thủ”.
Những thành viên trong Sainte-Vehme sẽ thay mặt cho công lý xét xử các loại tội phạm như những kẻ gây thiệt hại cho Cơ đốc giáo (gồm những người ngoại giáo, phù thủy, dị giáo, hay những hành động phá hoại nhà thờ, nghĩa trang..); tội phạm cướp của, hãm hiếp, đánh nhau, ngoại tình, giết người…; gây ảnh hưởng đến lợi ích của hội kín Sainte-Vehme như tiết lộ bí mật của họ. Những phạm nhân bị hội kín bí mật này bắt giữ thường chết trong quá trình tra khảo trước khi được nghe phán quyết.
Phương pháp tra tấn phạm nhân của Sainte-Vehme rất tàn bạo, khiến người dân thời đó khiếp sợ mỗi khi nghe đến tên của nó. Các phiên tòa xét xử và bản án không được công bố ra bên ngoài. Tất cả đều được giữ bí mật tuyệt đối.
Những hình thức tra khảo phạm nhân căn cứ theo mức độ phạm tội của mỗi người. Đối với những người phạm tội vặt như trộm cắp, đánh nhau, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác… thì chỉ cần nộp tiền phạt “kếch xù” là có thể dễ dàng thoát tội.
Tuy nhiên, những người phạm tội nặng như giết người, làm lộ bí mật của tòa án bí mật… có thể sẽ bị xử tử. Hội đồng xét xử sẽ áp dụng những hình thức tra tấn vô cùng dã man, tàn bạo đối với những người phạm tội như trói họ vào bánh xe rồi châm lửa thiêu. Thêm vào đó còn có hình thức dùng những thanh gỗ kẹp kéo căng tứ chi của phạm nhân hay dùng lửa áp sát vào cơ thể họ, dìm vào nước….
Một trong những nhục hình tàn bạo mà Sainte-Vehme sử dụng là đưa những tội phạm đã bị kết án xuống một đường hầm. Ở đó, họ đặt sẵn pho tượng rỗng có hình Đức Mẹ đồng trinh. Họ gọi đó là pho tượng nhưng thực chất lại là quan tài dành cho phạm nhân. Chúng được thiết kế đặc biệt với chi chít đinh sắc nhọn, dài ở bên trong. Những chiếc đinh này sẽ xuyên qua cơ thể phạm nhân khi chiếc quan tài bị đóng lại. Sau khi phạm nhân đã chết trong đau đớn và cơ thể không còn nguyên vẹn, nhân viên tòa án bí mật Sainte-Vehm vứt những thi thể ấy ra dòng sông gần đó.
Hội kín Sainte-Vehme bắt đầu suy yếu quyền lực kể từ thế kỷ XVI do chính quyền của hoàng đế Maximilien I và hoàng đế Charles-Quint đã khôi phục được quyền thế như trước. Họ có những hành động cứng rắn nhằm củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị, quân đội và áp chế tòa án bí mật trên. Chính quyền hoàng gia Đức đã xóa xổ hoàn toàn hội kín này vào cuối thế kỷ XVIII, chấm dứt sự tồn tại của hội chuyên dùng nhục hình man rợ để tra khảo tội phạm gần 5 thế kỷ tại quốc gia này.
(BKT)
*************************
Thân thế kẻ đâm dã man 2 cháu bé từng là cán bộ quận
An từng là nhân viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội của quận 5 (TP.HCM) nhưng vừa bị cho nghỉ việc khoảng 10 ngày nay do làm việc không đạt hiệu quả.
Ngày 28/6, Công an quận 5-TP.HCM cho biết đã bàn giao đối tượng Phan Xuân An (33 tuổi, ngụ nhà số 43J An Bình, P.6, Q.5, TP.HCM) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM để cơ quan này điều tra xử lý theo thẩm quyền hung thủ về hành vi “giết người”.
Tại cơ quan công an, An khai nhận là do buồn chán công việc, chán đời nên nảy sinh ý định tự vẫn.
Chiều 25/6, An cầm dao đi tìm người để giết, cùng chết chung. Thấy nhóm trẻ đang vui chơi trước số nhà 43F lầu 1 chung cư An Bình, hung thủ đã dùng dao lao đến đâm cháu Lê Thanh Phụng (2 tuổi) 9 nhát dao khắp cơ thể và cháu Lê Trung Lợi (6 tuổi) 2 nhát dao vào bụng.
Lúc này anh Lê Hoàng Anh Kiệt đang đứng trên lan can lầu 3 chung cư An Bình nhìn thấy nên hốt hoảng truy hô và chạy xuống ứng cứu.
An chạy ngược lên lầu 2 của chung cư, vứt dao xuống hành lang, toan nhảy từ lầu 2 xuống đất tự vẫn. Tuy nhiên những người dân ở chung cư kịp thời khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan công an địa phương.
Những người dân khu vực cho biết thêm, An từng có thời gian làm cán bộ ở quận. Nhưng vài tháng trở lại đây, An đã nghỉ và suốt ngày ở nhà. Trong cuộc sống thường ngày, An là người hiền lành, ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh và cũng không rượu chè.
Theo cán bộ điều tra, An khai báo toàn bộ hành vi phạm tội một cách bình thản và không có dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần.
Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND quận 5 cho biết: An từng là nhân viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội của quận nhưng vừa bị cho nghỉ việc khoảng 10 ngày nay do làm việc không đạt hiệu quả. Nghe tin An gây án ai cũng bàng hoàng không thể tin là sự thật. Vị lãnh đạo này khẳng định trong quá trình công tác, An vẫn bình thường mà không có dấu hiệu gì của người tâm thần hay kẻ chán đời.
Được biết lãnh đạo UBND quận 5 cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé.
Hiện 2 cháu bé Phụng và Lợi dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Có mặt tại bệnh viện chứng kiến hình ảnh một cháu bé 2 tuổi với hàng loạt vết thương thấu ngực, thấu bụng, thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan, thủng đại tràng ngang, thủng ruột non… nằm thoi thóp ai cũng quặn lòng thương xót và căm phẫn hành vi tàn ác của hung thủ.
Mọi người chờ mong kẻ thú ác sớm được đưa ra xét xử và nhận hình phạt thích đáng với hành vi man rợ của mình.
(BKT)
***********************
Chuyện vui : BÁC BA PHI : SỐNG TRONG SỢ HÃI của TRỊNH KIM THUẤN
Hôm rày, đọc tin trên các báo và xem tivi thấy các đập thủy điện nhỏ bị vỡ, các cư dân sống phía dưới các đập đang sống trong nỗi sợ hãi, nhớ lại câu chuyện vui của Bác Ba Phi, xin kể lại :
Chuyện xãy ra trước 30/4/1975.
Bác Ba Phi quê ở U Minh- Cà Mau (tỉnh An Xuyên ngày ấy) có việc lên Sài Gòn tìm thăm 1 người bà con (thất lạc), sẳn dịp khám bệnh … Sau khi bán được 1 số nông sản như khoai lang, nếp dẽo, cá rô đồng, cá trê vàng
…Bác Ba gái đưa hết cho Bác Ba trai làm lộ phí, để cho chắc ăn, Bác Ba còn mang theo 2 cặp nanh lợn lòi (heo rừng), 1 bộ răng cọp và 10 lít mật ong nguyên chất, phòng hờ thiếu tiền thì bán, mật ong khi gặp được người bà con thì biếu.
Đến Sài Gòn đã 6 giờ chiều, tìm nhà trọ nghĩ, mai tính tiếp, mệt mõi lắm rồi … Đến nhà trọ bình dân, chỉ còn 1 phòng 2 người, đã có 1 người ( Bác Ba nghĩ thầm trong bụng : cũng được, rẽ được tiền thuê), giường ngủ là giường tầng, tầng dưới là anh chàng lính hải quân, tàu vừa cập bến, được nghỉ phép lên bờ, còn tầng trên. Ông chủ nhà trọ dẫn Bác Ba vào gặp chàng lính thương lượng : trai trẻ thì lên trên, nhường cho người già nghĩ ở dưới. Chuyện nhỏ, chàng trai nhận lời ngay.
Chàng trai đi chơi, đêm nào cũng đến 2,3 giờ sáng mới về đến, sau đó ngủ suốt ngày (chỉ trừ 2 bửa ăn), chiều xuống, phố thị vừa lên đèn thì mất bóng chàng ta.
Bác Ba có bệnh yếu tim, đã đến bệnh viện Chợ Rẫy khám, chờ nhận kết quả. Khổ nổi : vừa dỗ được giấc ngủ thì anh ta vừa về đến, leo lên tầng trên lại huýt sáo, cởi giày quăng xuống dưới nghe : bịch, bịch.
Giật mình, nhớ lại thời năm 1945 Tây bố, tim đập thình thịch… thế là 1 đêm mất ngủ.
Chiều hôm sau, chờ chàng ta “mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao”, chuẩn bị ra đường, Bác Ba chận lại trình bày :
– Chú em ôi ! Qua đây lớn tuổi, lại có bệnh tim, Qua nhờ chú đêm nay có về khuya, khi cởi giày chú làm ơn liệng xuống nhè nhẹ để Qua ngủ, thì Qua mang ơn chú lắm đa !
Chàng trai sực nghĩ : mình bậy thật, cùng ở chung với Bác Ba đã lớn tuổi mà mình sao vô tình quá, vô lễ quá, bèn xin lỗi rối rít, hứa sẽ không làm cho Bác Ba mất ngủ nữa.
Khuya về đến, trèo lên giường, theo thói quen, cởi xong 1 chiếc giày quăng xuống : BỊCH … vang lên. Sực nhớ lại lời hứa ban chiều, hối hận, cởi chiếc còn lại để dưới chân (không liệng nữa), rồi đánh giấc .
Một giờ đồng hồ sau, đang ngon giấc, có cái cây thọt vào hông, giật mình nhìn xuống thấy Bác Ba đang cầm cây thọt mình, bật ngồi dậy hỏi :
– Dạ ! Có chi không Bác ba ?
Bác Ba mếu máo trả lời : Ông nội ơi ! ông nội, còn chiếc giày nữa làm ơn ông nội liệng xuống luôn đi đặng cho con ngủ, nảy giờ con chờ ông nội hoài hùy không dám ngủ !
Phung Tran chuyển
***********************