Đồng lõa gốc Việt trong vụ bán visa ở tòa lãnh sự Mỹ bị bắt

(TNO) Một người đồng lõa gốc Việt trong vụ “bán” visa của một quan chức lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM đã bị bắt, theo truyền thông Mỹ hôm 1.6.

Cựu trưởng bộ phận vi sa không di dân tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM Michael T. Sestak (41 tuổi) đã bị bắt vào đầu tháng này vì cáo buộc bán visa du lịch cho những người Việt Nam muốn đến Mỹ với giá từ 50.000 đến 70.000 USD, thu lợi bất chính hàng triệu USD.

Theo bản khai của đặc vụ Simon Dinits thuộc Cục An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Thanh Niên Online tiếp cận được, Sestak có 5 người đồng lõa trong vụ bê bối bán visa nói trên.

Tờ Albany Times Union vào hôm nay, 1.6, dẫn hồ sơ tòa án cho hay một phụ nữ gốc Việt tên Hong Vo đã bị bắt hôm 8.5 vì dính líu đến vụ bê bối.

Người dân xếp hàng xin visa tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM – Ảnh: Trung Hiếu

Được gọi là Đồng lõa số 3 trong bản khai đính kèm cáo trạng, Hong Vo là em gái của Đồng lõa số 1, vốn là tổng giám đốc một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại TP.HCM.

Theo bản khai của đặc vụ Dinits, ba người còn lại gồm Đồng lõa số 2 là vợ của Đồng lõa số 1; Đồng lõa số 4 là bồ của Hong Vo và Đồng lõa số 5 là anh em bà con với Đồng lõa số 1. Tất cả những người này đều cư trú tại Việt Nam dù Vo, anh trai Vo và bồ của Vo có quốc tịch Mỹ.

Theo tờ Albany Times Union, Hong Vo bị bắt ở thành phố Denver vào ngày 8.5 và đang bị tạm giam tại nhà tù liên bang mà không được phép hưởng tại ngoại.

Luật sư của Vo, Sandi Rhee đã gửi kiến nghị đến tòa án ở thủ đô Washington vào hôm 31.5, yêu cầu mở phiên xử để xem xét việc tại ngoại của Vo. Tuy nhiên, nhà chức trách đã phản đối việc cho Vo tại ngoại, với lý do người này có nguy cơ bỏ trốn. Sestak cũng bị bắt tại Nam California vào ngày 13.5 và không được hưởng tại ngoại vì nguy cơ bỏ trốn cao.

Hồ sơ tòa án cho biết Vo là một công dân Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại bang Colorado và tốt nghiệp đại học Denver năm 2008.

Nhóm người nói trên đã lôi kéo khách hàng bằng cách quảng cáo và thông qua một mạng lưới nhỏ những cư dân Mỹ và Việt Nam, nhắm đến những người “nhìn chung không được cấp visa, như những người bị từ chối trước đây, những người sống ở nông thôn, và những người chưa bao giờ ra khỏi Việt Nam”, theo cáo trạng.

Trong một email vào tháng 7 năm ngoái, Vo và một người quen đã bàn bạc về việc lôi kéo những khách hàng vui lòng trả khoảng 50.000 USD để được cấp visa Mỹ.

“Đó chỉ là visa du lịch (không phải nhập cư) song một khi bạn đi được… bạn có thể biến mất (kết hôn) hoặc trở lại Việt Nam và sau đó sẽ được bật đèn xanh để xin visa đi Mỹ bất cứ khi nào muốn”, Vo viết.

Các điều tra viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Sestak quen biết với các thành viên gia đình của Vo khi ông ta được phân công xét duyệt visa du lịch. Đặc biệt, Sestak quen biết với Đồng lõa số 1 khi bắt đầu đến nhận công tác tại TP.HCM.

Trong một đoạn chat ngày 1.6.2012, Hong Vo viết: “Đêm qua, chúng tôi đi chơi với một anh chàng làm việc ở tòa lãnh sự – anh ta là người duyệt visa…, anh chàng độc thân này muốn kiếm bạn gái… và anh tôi biết vậy nên đã cố gắng rủ anh ta đi chơi và giới thiệu với mọi người… để sau này có thể nhờ cậy anh ta duyệt visa cho mọi người”.

Sestak bắt đầu làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM vào tháng 8.2010 và đứng đầu Văn phòng cấp thị thực không di dân. Đây là một văn phòng nhộn nhịp và Sestak tỏ ra dễ dãi khác thường trong việc cấp thị thực, theo ông Dinits.

Từ ngày 1.5.2012 đến ngày 6.9.2012, tòa lãnh sự nhận 31.386 hồ sơ xin cấp thị thực và từ chối 35,1% trong số đó. Trong cùng thời gian, Sestak xử lý 5.489 hồ sơ và chỉ từ chối 8,2% số đó, theo các nhà điều tra. Tỷ lệ từ chối thị thực của Seatak giảm xuống còn 3,8% trong tháng 8, không lâu trước khi ông rời khỏi tòa lãnh sự.

“Ông ta rốt cuộc đã chuyển số tiền ra khỏi Việt Nam bằng cách sử dụng những kẻ rửa tiền trong các ngân hàng nước ngoài, chủ yếu ở Trung Quốc, đến một tài khoản ngân hàng ở Thái Lan mà ông ta mở hồi tháng 5.2012. Sau đó, ông ta sử dụng số tiền để mua bất động sản ở Phuket và Bangkok, Thái Lan”, ông Dinits viết.

Sơn Duân

*************************

Cận cảnh vụ nổ kinh hoàng ở Đà Lạt

(TNO) Sáng 1.6, các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường vụ nổ kinh hoàng xảy ra đêm qua 31.5, tại số 18 Hoàng Văn Thụ, P.4, TP.Đà Lạt.

Suốt đêm qua, công an địa phương đã huy động lực lượng để bảo vệ hiện trường vụ nổ. Sáng sớm nay 1.6, bà Nguyễn Thị Lan cùng chồng tên là Ngọc, chủ cây xăng Nam Thiên và là chủ quán ăn đã từ TP.HCM tới Đà Lạt để cùng cơ quan chức năng giải quyết hậu quả vụ nổ.

Ông Ngọc cho biết, quán ăn “Thịt cầy Hòa Bình” do con ông liên kết với một người khác vừa khai trương được 4 ngày thì vụ nổ xảy ra.

Ngoài quán ăn hơn 60 m2 bị nổ tung, thiệt hại hoàn toàn thì căn nhà bên trái quán ăn (cũng của gia đình bà Lan) bị sập vách tường. Căn nhà bên phải quán ăn, nơi ở chính của vợ chồng ông Ngọc, cũng bị hư hại nặng nề: tường nhà bị nứt, cửa kính bị bể nát, la phông bị sập kéo theo hệ thống điện bị hư hại.

Điều may mắn là cây xăng Nam Thiên của vợ chồng ông Ngọc, cận kề với quán ăn không bị thiệt hại gì.

Tòa nhà chung cư đối diện với quán ăn “Thịt cầy Hòa Bình” vừa xây xong bị xê dịch cửa sắt kéo, nhiều ô cửa kính trên các tầng lầu bị bể nát vụn. Tôn của quán ăn bị nổ bay tứ tung cách xa khoảng 40 m.

Ông Nguyễn Văn Quốc, nhà ở cách xa hiện trường vụ nổ khoảng 400 m, cho biết: “Khi nghe tiếng nổ, căn nhà tôi ở cũng bị rung chuyển. Tôi phải đánh thức con cái dậy để phòng tránh nguy hiểm”.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, lúc xảy ra vụ nổ, quán ăn đã đóng cửa, chỉ có một người coi quán là ông Vũ Văn Danh (43 tuổi) bị bỏng 45%; cụ Nguyễn Thị Lĩnh (89 tuổi, mẹ của ông Ngọc) ngủ trên căn lầu cạnh quán ăn bị chấn thương ở đầu.

Đến sáng nay, cả hai nạn nhân trên vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định.

 
 
 
 
Hiện trường vụ nổ
 
 
Quán “Thịt cây Hòa Bình” bị thiệt hại nặng nề sau vụ nổ
 
Căn nhà bên trái quán “Thịt cầy Hòa Bình” bị sập la phông, vách tường gạch…
 
 
Căn nhà ở của vợ chồng chủ cây xăng bị hư hại nặng nề
 
Quán “Thịt cầy Hòa Bình” sau vụ nổ

Lâm Viên
(thực hiện)

**************************

Arshavin đi nghỉ với người đẹp lạ mặt

Ngôi sao người Nga mặc quần đùi hồng nữ tính, tay trong tay với một bóng hồng bí ẩn trên bãi biển ở Miami hôm 30/5.

Arshavin và người đẹp lạ mặt tình tứ đi dạo trên bãi biển Miami.

Arshavin và người đẹp lạ mặt tình tứ đi dạo trên bãi biển Miami. Ảnh: Bauer.

Cuối năm ngoái, một số tờ báo tại Anh và Nga đồng loạt đưa tin Arshavin chia tay người bạn gái lâu năm Yulia sau gần 10 năm gắn bó và có ba đứa con vì anh “cảm nắng” một phụ nữ khác. Đau khổ bẽ bàng, Yulia đưa các con về Nga sống còn tiền đạo Arsenal vốn được tiếng là một người đàn ông mẫu mực, chung thủy vẫn ở lại London.

Theo một số nguồn tin bạn gái mới của Arshavin là người đẹp nóng bỏng Lelani Dowding, Hoa hậu Anh năm 1998. Tuy nhiên, chưa có ai chụp được ảnh hai người bên nhau hẹn hò vì thế tin đồn này nhanh chóng rơi vào quên lãng. Có nguồn tin lại cho biết, bồ mới của chân sút 32 tuổi là một người mẫu trẻ của Anh và Arshavin ở lại xứ sở sương mù cũng vì sự nghiệp của tình mới.

Hôm 30/5, ngôi sao người Nga gây chú ý trên bãi biển Miami khi mặc quần đùi hồng, nắm tay một người đẹp lạ mặt đi dạo trên bãi biển. Bóng hồng bí ẩn này cao hơn Arshavin, khá gầy và sở hữu vòng một khiêm tốn. Nhiều người khẳng định, cô gái đi bên cạnh tiền đạo Arsenal không phải là mỹ nhân Lelani Dowding hay tình cũ Yulia.

Arshavin và bạn gái cũ Yulia bên hai đứa con lớn.

Arshavin và bạn gái cũ Yulia bên hai đứa con lớn. Ảnh: Tumblr.

Arshavin và bạn gái cũ Yulia hẹn hò từ năm 2003 và có với nhau ba đứa con, hai trai, một gái. Dù chưa kết hôn, Arshavin luôn trìu mến gọi Yulia là bà xã và hai người luôn quấn quýt không rời. Chuyện tình cảm của cặp đôi được cho là trục trặc từ mùa hè năm ngoái khi Yulia đang có bầu bé trai thứ hai Arseniy. Bạn bè của Arshavin tiết lộ, hai người sống ly thân từ mùa thu 2012, khi bé Arseniy mới được vài tháng tuổi. Bản thân tiền đạo Nga chưa bao giờ lên tiếng về chuyện riêng tư.

Hoàng Trang

*********************

Ảnh động độc đáo trong ngày

Màn nhả cát tút bằng miệng khi bắn súng, sự thay đổi của mặt trăng trong ngày, chuột mặc váy…

Con hải cẩu xoay tròn trong nước.
Con hải cẩu xoay tròn trong nước.
Miệng nhả cát tút khi bắn súng.
Miệng nhả cát tút khi bắn súng.
Cú nhảy xa không như mong đợi.
Cú nhảy xa không như mong đợi.
Nhảy cứ như trên mặt đất.
Nhảy cứ như trên mặt đất.
Tính toán sai khoảng cách mất rồi.
Tính toán sai khoảng cách mất rồi.
Con chó giật mình với món đồ chơi.
Con chó giật mình với món đồ chơi.
Nhét súng vào quần lót.
Nhét súng vào quần lót.
Ngã vì tuyết quá trơn.
Ngã vì tuyết quá trơn.
Nghệ thuật đánh trống.
Nghệ thuật đánh trống.
Sự thay đổi của mặt trăng trong ngày.
Sự thay đổi của mặt trăng trong ngày.
Vũ công chuột.
Vũ công chuột.

Diệp Chi sưu tầm

***********************

Kỳ quặc những người chọn trăn khổng lồ làm thú cưng

Những người kỳ lạ này sống chung với trăn khổng lồ và yêu quý chúng như thú cưng trong nhà, thậm chí còn cho trăn làm vú em.

1. Người đàn ông sống chung với 46 con trăn

Kỳ quặc những người chọn trăn khổng lồ làm thú cưng  1

 Ông Heiko và đàn trăn của mình

Ông Heiko (40 tuổi) sống tại thành phố Straubing, bang Bavaria, Đức có sở thích nuôi chăn từ năm 16 tuổi. Hơn 1 tuần nay, ông Heiko không đến chỗ làm, mọi người cho rằng ông đã mất tích. Nhận được tin báo, ngày 28/5 vừa qua, cảnh sát đã đến kiểm tra nhà riêng của ông. Họ đã phát hiện xác ông Heiko trên sàn cùng với đàn trăn ước tính lên tới 46 con.

Kỳ quặc những người chọn trăn khổng lồ làm thú cưng  2

Trong số đó có 1 con trăn Nam Mỹ dài 8m, 4 con trăn khổng lồ dài tới 9m đang bò quanh nhà. Những con trăn đất, trăn gấm còn lại đều được nhốt trong lồng kính. Theo các chuyên gia, những con trăn này không chứa độc tố nguy hiểm gây hại tới sức khỏe. Về nguyên nhân cái chết của ông Heiko, cảnh sát xác định là do tự nhiên. Sau khi ông Heiko mất, đàn trăn đã được chuyển tới nhà mới ở thành phố Munich.

2. Cậu bé có “vú em” là… trăn khổng lồ

Kỳ quặc những người chọn trăn khổng lồ làm thú cưng  3

  Azhe yêu quý và chơi đùa với chú trăn khổng lồ

 

 

Một chú trăn dài 4,5m, nặng tới 90kg đã sống cùng gia đình ông Chan Liu ở tỉnh Đông Quan (Trung Quốc) suốt 19 năm nay. Cậu con trai 13 tuổi của ông, Azhe yêu quý và chơi đùa với nó như với thú cưng. Bên cạnh đó, cậu bé này còn chơi thân với một chú trăn Miến Điện khác được nuôi trong gia đình.

Kỳ quặc những người chọn trăn khổng lồ làm thú cưng  4

 

Khi Azhe còn nhỏ, dù có việc phải đi vắng, ông Liu cũng không cần thuê “vú em”, bởi Azhe chỉ muốn ở nhà với những chú trăn. Rất nhiều người tò mò đã đến nhà ông Liu chỉ để chụp lại cảnh Azhe chơi đùa cùng “cô trông trẻ”. Ông Liu nói: “Con trai tôi đã chơi với trăn từ nhỏ. Hai chú trăn rất hiền và không bao giờ gây phiền toái cho nó”.

3. Gia đình sống chung với trăn dài hơn 5m

Kỳ quặc những người chọn trăn khổng lồ làm thú cưng  5

Cả nhà Chloe đều yêu quý Lilly và coi chú trăn như “thú cưng”
Gia đình ông Peter Rice sống ở Cambridgeshire (Anh) nuôi một chú trăn vàng có chiều dài hơn 5m làm thú cưng. Peter đã mua chú trăn này từ một người bán rong và nuôi nó suốt 15 năm qua. Chú trăn này được đặt tên là Lilly và được cả gia đình ông yêu quý. Ông Peter cho chú trăn ở trong phòng ngủ của gia đình mình.
Kỳ quặc những người chọn trăn khổng lồ làm thú cưng  6

Cô bé coi Lilly như một người bạn thân thiết và không hề cảm thấy sợ sệt chú trăn

Cô bé Chloe, con gái ông, coi chú trăn này như người bạn thân thiết. Khi có thời gian rảnh, cô thường đưa Lilly ra bãi cỏ trong khu vườn nhà mình chơi. Cứ 3 tuần một lần, họ lại cho chú trăn ăn một con thỏ.

********************

Vì sao con trai thẩm phán thuê người giết cả nhà?

01/06/2013 – 06:05

Vụ án thẩm phán Gao Tianfeng và con gái bị chính con trai sát hại tại nhà riêng tại thành phố Zhoukou (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã gây xôn xao Trung Quốc suốt một thời gian dài.

Sau khi nhận được thông tin về vụ án, cảnh sát đã sử dụng nhiều phương pháp điều tra, nhanh chóng phát hiện ra những nơi các nghi phạm thường xuất hiện.

Lực lượng đặc nhiệm xác định rằng các nghi phạm có thể đã bỏ chạy về phía tỉnh Quảng Tây dọc theo những vùng ngoại ô của thành phố Loudi, Shaoyang, Huaihua. Cảnh sát Loudi và Shaoyang đã triển khai một “mạng lưới lớn”, thiết lập một khu vực kiểm soát dày đặc.

Khoảng 2giờ 00 sáng ngày 16/5, cảnh sát phát hiện một chiếc xe máy phóng tương đối nhanh trên đường cao tốc S225 và ngay lập tức theo dõi chiếc xe này.

Vài giờ sau đó, Wu X đã bị chặn lại và bị bắt tại một trạm xăng ở đường cao tốc S312 thị trấn Yangxi. Những tình tiết về vụ án được tiết lộ.


Con trai ông Cao Tianfeng đã thuê người giết chính cha mẹ và chị gái

Con trai ông Cao Tianfeng đã thuê người giết chính cha mẹ và chị gái

“200.000 nhân dân tệ cho mỗi người”

Do tức giận với cách quản lý nghiêm ngặt của gia đình, con trai ông Cao Tianfeng đã thuê người giết chính cha mẹ và chị gái với giá là “200.000 nhân dân tệ cho mỗi người”.

Trước khi vụ án xảy ra, con trai ông và nghi phạm Zhang X đã biết nhau được vài tháng, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Con trai Gao Tianfeng nói với Zhang X rằng “Tôi muốn giết một số người, mỗi người 200.000 nhân dân tệ”. Danh sách những người này là“ông Gao Tianfeng, mẹ và chị gái của hắn”.

“Hiện tại, động cơ giết người được cho là do gia đình ông đã đối xử với cậu con trai quá nghiêm khắc, khiến cho anh ta bực bội và tức giận” – Zhang Jiancheng – trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Hà Nam cho hay.

Nghi phạm Zhang X ngay sau đó đã tìm đến Wu X để thảo luận. Sáng sớm ngày 12/5, theo các hướng dẫn bí mật của con trai ông Gao Tianfeng, cả hai đã trèo qua bức tường, đi vào nhà, giết ông Gao Tianfeng cùng con gái. Vợ ông khi đó không ở nhà nên đã may mắn thoát nạn.

“Cũng có thông tin rằng con gái ông Gao Tianfeng vì bảo vệ em trai nên đã khóa anh ta trong một căn phòng” – Zhang Jiancheng nói và khẳng định chi tiết này là sự thật. Ngay cả khi cô đã bị giết chết, cô không biết rằng kẻ giết người thực ra lại làm việc cho em trai của mình.

Sau khi Zhang X và Wu X thực hiện hành vi giết người, cả 2 đã lục soát nhà Gao Tianfeng và lấy đi hàng trăm ngàn tiền mặt và tài sản trước khi chạy trốn về phía Lạc Dương rồi chia chiến lợi phẩm. Sau khi Wu X nhận tiền, cả hai đã tách nhau để chạy trốn.

“Sau khi bị bắt Wu X vẫn còn 17.000 nhân dân tệ tiền mặt và mua một chiếc xe máy” – ông Zhang Jiancheng cho hay – “Anh ta thậm chí đã bị một tai nạn giao thông nhỏ trên đường”. Wu X năm nay 25 tuổi và đã lập gia đình. Trước đó, hắn chưa có tiền án tiền sự.

****************************

Trung Quốc:Tâm sự của người phụ nữ bán con để… mưu sinh

Một phụ nữ khiếm thị đến từ Trung Quốc thừa nhận đã tự tay bán đi 4 đứa con sơ sinh của mình để lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình bởi chồng cô không thể kiếm được công việc nào ổn định.

Giữa năm 2005 và 2012, cô Du Xiurong đến từ làng Shibei, Miên Dương, Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc đã bán lần lượt 4 đứa con của mình, trong đó có 3 cô con gái và 1 cậu con trai.
Tổng cộng, cô hạ sinh được 6 người con. Tuy nhiên, cô chỉ giữ lại 1 cô con gái cùng 1 cậu con trai lớn nhất để nuôi nấng.
tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh
Cô nói “Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu như mắt tôi sáng, tôi sẽ không bao giờ làm việc này. Tôi không hề bán con, chỉ là gửi con cho người khác mà thôi. Đổi lại, tôi cũng chỉ nhận được 1 chút phí sinh đẻ. Tôi yêu các con. Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ nuôi chúng trưởng thành. Nhưng tôi thực sự không thể chăm lo cho chúng. Bởi vậy, tôi phải tìm các gia đình tốt để nhận nuôi chúng.”
Khẳng định rằng mình không làm điều gì sai trái, cô Du nói thêm “Tôi đã gửi con cái vào các gia đình hiếm muộn. Họ muốn có con và tôi đã giúp đỡ họ. Những người giàu có thì sẽ có tiền cho con cái mình. Những người thuộc tầng lớp trung lưu cũng có thể kiếm tiền cho con, còn những người nghèo thì chỉ biết bán con đi.”

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh

Vào tháng Giêng năm nay, cô Du đã từng bị bắt giữ vì hành vi bán con. Nhưng do khuyết tật nên sau một thời gian cô này lại được thả tự do.
Theo cô Du, cô bị mù từ khi lên 5 tuổi và đã kết hôn lúc mới lên 14 tuổi. Cô tâm sự”Cha mẹ tôi coi tôi như gánh nặng. Họ muốn thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt. Bởi vậy, khi có người muốn cưới tôi, họ không hề chần chừ mà chấp thuận ngay tức khắc.”

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh

Chồng cô không thể kiếm được 1 công việc ổn định. Cô cho biết “Là một người bình thường mà anh ta không thể kiếm được bất kỳ đồng tiền nào. Trong khi đó người mù như tôi lại phải chu cấp cho cả gia đình.”
Vào năm 1991, cô Du sinh ra cậu con trai đầu lòng mang tên Cheng Jin. Sau đó, vào năm 2000, cô sinh ra cô con gái và đặt tên con là Sun Mao. Khi 2 con lớn lên, vợ chồng cô Du phải lo lắng đến khoản học phí cho các con. Bởi vậy lúc này cô Du đã quyết định sẽ sinh con rồi đem bán lấy tiền. Vào năm 2005, cô Du bán đi đứa con gái thứ 2 với giá 8,5 triệu đồng. Và 7 năm sau đó, lần lượt 3 đứa trẻ khác rời xa vòng tay mẹ.
tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh

Cô Du cùng cháu trai của mình.
Bởi Trung Quốc có chinh sách 1 con rất nghiêm ngặt nên cô Du đã phải giấu kín chuyện mình mang thai. Cô cho biết”Nếu họ phát hiện ra tôi mang thai, họ sẽ bắt tôi phá thai. Tôi không thê để họ làm như thế được.”
Sau khi bán đi 4 đứa con của mình, cô Du thu về được Tổng cộng người phụ nữ này đã kiếm được 34 triệu đồng. Mới đây, cô Du đã lên chức bà. Và cô cũng đã lên kế hoạch riêng để kiếm tiền chi trả học phí cho cháu. Cô nói “Tôi sẽ cho cháu hưởng nền giáo dục tốt nhất dù tôi có phải bán thứ gì đi chăng nữa.”

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-ban-con-de-muu-sinh
Ngôi nhà của cô Du.

******************************

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm

Cải trang là để tránh nhận diện, nhưng những tên tội phạm này đều gặp trường hợp phản tác dụng, khiến người ta chú ý ngay lập tức bởi vẻ ngoài quá khác thường.

1. Đóng giả làm tảng rêu

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.1) 1
Người rêu di động định đột nhập vào viện bảo tàng để ăn cắp khối vàng quý.
Tên trộm Gregory Liascos, 36 tuổi đến từ thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ đã gây ấn tượng cho các cảnh sát sau khi cải trang thành một đám rêu di động ở phía ngoài Bảo tàng Đá và Khoáng sản Rice Northwest tọa lạc tại thành phố Hillsboro.

Được biết, vụ việc diễn ra vào cuối tháng 10/2011 khi các cảnh sát tìm thấy một chiếc xe đạp và ba lô được vứt ở gần sân bảo tàng, sau đó, một chú chó nghiệp vụ đã đánh hơi và tìm thấy Gregory được trang bị kín mít từ đầu tới chân bởi thứ trông giống rêu.

Mặc dù cảnh sát cho biết Gregory đã đục một lỗ hổng trên tường nhà vệ sinh của bảo tàng nhằm đột nhập vào kho chứa đá quý để đánh cắp một khối vàng lớn nhưng hắn vẫn biện minh rằng chỉ vô tình mặc bộ đồ Halloween mà các con hắn đưa cho mà thôi.

Với kiểu cải trang thành thực vật hoang dã thế này, Gregory xứng đáng được nhận biệt danh “Người rêu”.

2. Dán băng dính khắp mặt để tránh nhận diện

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.1) 2
Tên cướp dán băng dính khắp mặt với ý nghĩ sẽ không ai nhận diện được mình.

Được biết đến với biệt danh “Tên cướp băng dính”, Kasey G. Kazee có lẽ là tên tội phạm có chỉ số IQ thấp đến nỗi cảnh sát cũng phải bật cười. Cải trang sơ sài bằng cách dán băng dính khắp đầu, hắn xông vào cửa hàng rượu Shamrock, thành phố Ashland, bang Kentucky, Mỹ để cướp bóc với ý nghĩ sẽ chẳng ai nhận diện được danh tính của mình.

Nhưng không may cho tên trộm, người quản lý cửa hàng đã bắt được và đuổi đánh tên trộm. Nhờ có sự trợ giúp của một nhân viên khác trong cửa hàng, họ đã bắt giữ và giao nộp Kasey cho cảnh sát.

Sau đó, công việc của cảnh sát còn trở nên tức cười hơn đó là… bóc băng dính ra khỏi mặt cho Kasey. Cuối cùng, tên tội phạm bị bắt giữ với tội danh cướp tài sản cấp độ 1.

3. Cải trang thành Người nhện

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.1) 3
Spiderman phản diện của bang California, Mỹ.

Khác với chàng Người nhện tốt bụng chuyên giúp đỡ người khác và đánh bại kẻ xấu trong loạt phim cùng tên, thì tên cướp Daniel James Bradley, 22 tuổi, người Mỹ đã bôi xấu hình tượng Người nhện khi cải trang thành nhân vật này và đi ăn cướp.

Trung tuần tháng 11/2012, Daniel mặc bộ quần áo người nhện, khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu nâu pha xanh và thực hiện một vụ cướp táo tợn giữa thành phố Merced, bang California, Mỹ. Nạn nhân của Daniel là một phụ nữ 24 tuổi vừa rời khỏi bãi đỗ xe. Tuy nhiên, do kịp thời phản ứng, người phụ nữ đã chạy trốn được và báo cảnh sát.

Daniel vứt áo khoác và vũ khí hắn mang theo bên mình và chạy trên đường như cảnh tượng trong phim hành động.

Khi bị bắt giữ và thẩm vấn, Daniel cho biết cải trang thành Người nhện là tài năng của hắn. Tên trộm đã phải nộp 65.000 USD tiền bảo lãnh (khoảng hơn 1,3 tỷ VNĐ) và chuyển lên tòa án cấp cao hơn.

4. Biến thành gia đình xì trum

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.1) 4
Nhóm xì trum hung hăng đánh người vô cớ.

Đoạn video giúp nhận dạng nhóm tội phạm xì trum.

Giữa tháng 12/2012 vừa qua, 4 chàng trai đã cải trang thành đại gia đình xì trum và tấn công một người đàn ông 37 tuổi (giấu tên) tại một hiệu tạp hoá ở thành phố Melbourne, Úc.

Được biết, cả 4 người đều tô làn da màu xanh biển tựa như những nhân vật hoạt hình xì trum nổi tiếng và đều trong độ tuổi từ 18 – 19. Có lẽ đang trong trạng thái bị kích động mà những xì trum này đã tấn công người đàn ông chỉ vì lý do anh này không cho họ xin lửa châm điếu thuốc.

Sau khi bị cảnh sát đưa tin truy nã, cả 4 chàng xì trum đã ra đầu thú và đều bị đối mặt với tội danh tấn công trái phép.

 

5. Thanh niên cải trang thành ông già da nhăn nheo

 

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.2) 1
Thanh niên 20 tuổi mang khuôn mặt nhăn nheo của ông già nhưng lại có đôi tay căng mọng.

Năm 2010, một nam thanh niên (giấu tên) người Hồng Kông đã cải trang thành một ông lão phương Tây có hộ chiếu sinh năm 1955 để lên chuyến bay AC018 đi từ Hồng Kông, Trung Quốc đến Vancouver, Mỹ.

Thanh niên này chỉ mới ở độ tuổi ngoài 20, vì vậy cho dù mang chiếc mặt nạ cải trang thành ông lão khá hoàn hảo, tên tội phạm vẫn bị nhận diện bởi điểm trừ duy nhất: đó là đôi bàn tay… quên không hóa trang. Đây chính là bằng chứng tự tố cáo hắn vì một “ông lão” da nhăn nheo không thể nào có được đôi bàn tay căng mọng như thanh niên được.

Được biết, chiếc mặt nạ hình ông lão này được bán với giá 689 USD (khoảng 14.500.000 VNĐ) và 1.259 USD (khoảng 26.500.000 VNĐ) nếu mua kèm theo tóc và lông mày giả.

Người thanh niên cuối cùng đã bị bắt giam tại một nhà tù ở Vancouver.

6. Tên trộm cải trang thành người gặp tai nạn

 

 

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.2) 2
Tên trộm giả dạng bị tai nạn trong “chuyến công tác”.

Joshua K. Pinney, 30 tuổi có lẽ là tên trộm ngược đời nhất khi cố cải trang thành chủ nhân của chiếc thẻ tín dụng mà hắn đánh cắp.

Tháng 6/2012, Joshua đã bị bắt giữ với tội danh giả mạo khi ngang nhiên bước vào Ngân hàng Mỹ ở thành phố Des Moines, hạt King County, bang Washington, Mỹ để báo làm lại thẻ tín dụng. Theo lời của nhân viên ngân hàng, hắn khai mình đang bị tai nạn trong chuyến đi công tác vì vậy bộ dạng mới “thê thảm” đến vậy.

Nhận thấy đây là một kẻ mạo danh, nhân viên này đã báo cảnh sát và Joshua bị bắt giữ ngay sau đó.

7. Vẽ chằng chịt lên mặt để tránh nhận diện

 

 

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.2) 3
Hai tên trộm ngớ ngẩn vẽ chằng chịt lên mặt.

Vụ việc xảy ra cuối tháng 10/2009 tại thành phố Carroll, bang Iowa, Mỹ đã khiến độc giả không khỏi phì cười bởi kiểu ngụy trang “vải thưa che mắt thánh” của hai tên trộmMatthew Allen McNelly và Joey Lee Miller.

Trong khi McNelly 23 tuổi và Miller, 20 tuổi đang cố đột nhập vào căn hộ của một gia đình trong thành phố, chúng đã bị một người dân bắt gặp và báo ngay cho cảnh sát. Khi bị bắt, cả hai đều không mang theo vũ khí nhưng chúng lại dùng bút dạ đen, loại không tẩy được tô vẽ khắp mặt để… tránh bị nhận dạng. Một tên hóa trang như ca sỹ của nhóm nhạc Rock – KISS, tên còn lại vẽ râu quai nón khắp mặt.

Tuy nhiên, cảnh sát không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc nhận diện hai tên trộm “ngớ ngẩn” này.

8. Cải trang thành nhân vật hoạt hình

 

 

Những kiểu cải trang kỳ cục nhất của giới tội phạm (P.2) 4
Tên cướp hài hước cải trang thành nhân vật hoạt hình Gumby.

Tên cướp hài hước này đã rất chịu chi khi đầu tư hẳn một bộ Gumby (một nhân vật hoạt hình) lên người trước khi tiến hành ăn cướp tại một cửa hàng tạp phẩm ở khu vực Rancho Penasquitos, thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Trên thực tế, chưa kịp cướp được đồng nào thì hắn đã mất một khoản tiền không nhỏ vào bộ “đồ nghề” này.

Vụ việc xảy ra như một trò đùa khi tên cướp Gumby đe dọa người bán hàng rằng hắn có mang theo súng nhưng trớ trêu thay, loay hoay mãi hắn vẫn chưa lấy được vũ khí chết người ra.

Dò dẫm với bộ trang phục cồng kềnh, tên cướp đã đánh rơi 26 cent xuống đất. Lúc này, việc nhặt lại số tiền đánh rơi còn “khó nhằn”, huống chi là ăn cướp. Nhận thấy tình cảnh khó khăn, đồng bọn của tên trộm Gumby đã lao nhanh ra khỏi cửa hàng rồi nhảy lên một xe tải nhỏ màu trắng bạc đỗ trước cửa. Sau khi đồng bọn bấm chuông báo hiệu, tên trộm Gumby thất vọng bước ra rồi lên xe tẩu thoát.

Cuối cùng, người quản lý cửa hàng vẫn quyết định báo cáo với cảnh sát vì cho rằng đây là hành vi trộm cắp cần phải được ngăn chặn kịp thời.

 

****************

 

Những kiểu hâm mộ không tưởng tượng nổi của fan cuồng

 

Thể hiện tình cảm và sự hâm mộ đối với thần tượng là việc hết sức bình thường, nhưng phát cuồng tới mức khác người như những trường hợp dưới đây thì quả là hiếm có.

1. Phẫu thuật thẩm mỹ giống Superman

 

 

Những kiểu hâm mộ không tưởng tượng nổi của fan cuồng (P.1) 1
Chavez trước và sau những ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Vì quá hâm mộ nhân vật người hùng Superman nổi tiếng, Herbert Chavez, người Philippines đã quyết định hóa thân thành một siêu anh hùng ngoài đời thực. Để có được diện mạo như nhân vật yêu thích, anh chàng 37 tuổi đến từ thành phố Calamba, Philippines này đã trải qua một loạt những ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Chavez cho biết, anh bắt đầu đụng dao kéo vào cơ thể từ năm 1995 để có được diện mạo như ý hiện nay.

Với khuôn mặt đậm nét Á châu, Chavez đã phải phẫu thuật để có được chiếc cằm chẻ nam tính chuẩn mực. Chiếc mũi to và thấp cũng được nâng cao lên giống như nam diễn viên Superman – Christopher Reeves. Không chỉ vậy, Chavez còn yêu cầu bơm silicon để đôi môi trông đầy đặn  hơn. Ngoài ra, với tạo hình cơ bắp của chàng Superman, màn cấy ghép cơ đùi là ca phẫu thuật không thể nào bỏ qua.

2. Viết tâm thư bằng… máu kinh gửi Taecyeon

 

 

Những kiểu hâm mộ không tưởng tượng nổi của fan cuồng (P.1) 2
Bức thư được viết bằng máu kinh gửi cho Taecyeon.

Một fan nữ của anh chàng Taecyeon điển trai, nhóm nhạc 2PM, Hàn Quốc đã gây “sốc” khi gửi bức tâm thư do chính tay cô nàng viết. Kinh khủng hơn, mực viết trong bức thư không phải loại thông thường mà chính là… máu kinh của cô nàng. Đồng thời, fan cuồng này còn không quên gửi kèm vài sợi lông vùng kín cho thần tượng.

Nội dung bức thư như sau: “Tôi gửi tặng Taecyeon bức thư được viết từ máu kinh của tôi. Được chứ Taecyeon, anh không thể sống nếu thiếu em. Gửi kèm vài sợi lông của em.”

Để chứng minh cho loại “mực” đặc biệt trong bức thư, fan nữ này còn đăng tải tấm hình chụp miếng băng vệ sinh thấm đẫm máu lên mạng.

Ngay sau đó, cô nàng đã nhận được vô vàn “gạch, đá” từ phía cộng đồng mạng, đặc biệt là những fan của nam ca sỹ Taecyeon.

3. Chi hơn 600 USD mua chai nước đã uống của Bieber

 

 

Những kiểu hâm mộ không tưởng tượng nổi của fan cuồng (P.1) 3
Cặp vợ chồng sẵn sàng chi ra hơn 600 USD để mua lại chai nước dở mà Bieber đã nhấp môi vào.

Emma Philips, 16 tuổi người New Zealand đã có cơ hội gặp mặt thần tượng Justin Bieber ở sau hậu trường một chương trình truyền hình diễn ra tại New Zealand.

Dường như không thích mùi vị của chai nước có gas, chàng ca sỹ chỉ nhấp một ngụm nước rồi bỏ đi. Lập tức, Emma đã chộp ngay lấy và nghĩ tới việc đăng quảng cáo rao bán chai nước trên

 

website thương mại TradeMe.

Tưởng chừng chai nước thừa của Bieber chỉ bán được với giá khoảng 22 USD (tương đương 460.000 VNĐ) nhưng nó lại được một cặp vợ chồng mua với giá 624 USD (khoảng 1.300.000 VNĐ). Cặp đôi cho biết họ mua lại cho đứa con là fan cuồng nhiệt của chàng ca sỹ đẹp trai này. Số tiền kiếm từ việc bán chai nước đã được Emma gửi tặng quỹ từ thiện CanTeen.

4. Fan giấu tên gửi tặng chiếc Mercedes

Những kiểu hâm mộ không tưởng tượng nổi của fan cuồng (P.1) 4
Anh chàng Omar đã nhận được một chiếc Mercedes đắt tiền từ một fan nữ giấu tên.

Tháng 4 vừa qua, cả thế giới xôn xao trước thông tin 3 chàng trai Ả Rập bị trục xuất khỏi vương quốc vì… quá đẹp trai. Ngay lập tức, cái tên Omar Al Borkan Gala đã được cư dân mạng nhanh chóng tìm ra đầu tiên.

Sau khi nổi tiếng khắp thế giới với vụ việc bị trục xuất vì quá đẹp trai này, cuộc sống của chàng trai 25 tuổi Omar Borkan Al Gala đã thay đổi chóng mặt. Ngoài việc nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của rất nhiều người trên thế giới, sự nghiệp diễn xuất của Omarcũng đang phát triển “như diều gặp gió”.

Mới đây, một fan nữ (giấu tên) của Omar đã tặng Omar cả một chiếc Mercedes trị giá 77.000 bảng Anh, tương đương hơn 2 tỷ đồng trong ngày sinh nhật của anh chàng.

5. Đổi tên thành Bà Kanye West

Những kiểu hâm mộ không tưởng tượng nổi của fan cuồng (P.1) 5
“Bà Kanye West” chia sẻ trên đài phát thanh về việc chuyển đổi tên kỳ lạ.

Cuối tháng 4/2011, Linda Resa đã đổi tên thành Kanye Resa West, tựa theo tên thần tượng Kanye West. Khi được hỏi về lý do đổi tên, Linda trả lời rằng cô muốn thể hiện cho chàng rapper biết cô yêu anh tới mức nào.

Không chỉ vậy, Linda còn xăm dòng chữ tên của Kanye lên cánh tay và lưng kèm theo một hình trái tim đầy lãng mạn.

Không ngần ngại, “bà Kanye West” còn chia sẻ về việc đổi tên của mình trên một đài phát thanh ở Chicago.
Shim béo

**********************

Shakira gây sốc với tuyên bố sẽ cho con bú đến khi… vào đại học

Nữ ca sĩ gốc Cuba, Shakira khẳng định cô mong muốn sẽ dùng sữa mẹ để nuôi bé Milan Pique cho đến khi bé vào… đại học.

Trong khi khá nhiều bà mẹ nổi tiếng trên thế giới đều tỏ ra lo ngại với việc cho con bú vì nó có thể làm ảnh hưởng tới vóc dáng và vòng 1 quyến rũ của mình, nhưng với Shakirathì khác, cô cho rằng cho con bú là 1 trải nghiệm thú vị của cuộc đời mình và nữ ca sĩ này thậm chí còn gây choáng váng cho dư luận khi tuyên bố sẽ nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi cậu bé lên… đại học.
Shakira gây sốc với tuyên bố sẽ cho con bú đến khi... vào đại học 1
“Cho con bú là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Nó khiến tôi thích thú. Tôi không thể dừng lại. Tôi bị nghiện mất rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ cho tới khi Milan vào đại học”, bạn gái của Piquechia sẻ trên tạp chí US Weekly.
Ngoài tình yêu với cậu con trai kháu khỉnh, lý do khiến nữ giám khảo của The Voice Mỹ muốn nuôi còn bằng sữa mẹ là vì chỉ sau khi sinh 1 thời gian ngắn cô đã lấy lại được vóc dáng gọn gàng, quyến rũ. Người đẹp 36 tuổi cho rằng chính việc cho con bú hằng ngày đã giúp cô giảm cân nhanh chóng.
Shakira gây sốc với tuyên bố sẽ cho con bú đến khi... vào đại học 2
Shakira gây sốc với tuyên bố sẽ cho con bú đến khi... vào đại học 3
Shakira nhanh chóng lấy lại được vóc dáng cân đối lý do theo cô là nhờ cho con bú hàng ngày.

 

Mặc dù đang hết sức bận bịu với công việc là một giám khảo của chương trình ca nhạc “The Voice” Mỹ nhưng Shakira vẫn dành ra những khoảng thời gian rảnh rỗi quý báu của mình để được ở bên cạnh “cục cưng” Milan Mebarak Pique.

 

 

Shakira gây sốc với tuyên bố sẽ cho con bú đến khi... vào đại học 4
Shakira âu yếm bé Milan.

Bố Pique đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ phép ngắn ngủi của mình để tới thăm béMilan và mẹ Shakira và khi mà trung vệ của Barca phải quay về trại tập trung thì anh vẫn sẽ rất yên tâm vì ông bà ngoại đã có mặt để chăm sóc 2 mẹ con.

 

 

Shakira gây sốc với tuyên bố sẽ cho con bú đến khi... vào đại học 5
Shakira thậm chí còn khoe bé Milan ở trường quay của The Voice America.

“Bé Milan là tất cả đối với tôi. Công việc tại The Voice khá bận bịu nhưng không vì thế mà tôi lơ là con trai của mình. Pique phải tập trung cùng đội bóng nên ông bà ngoại của bé Milan đã có mặt ở đây để phụ giúp tôi. Mọi thứ đang rất tuyệt vời”, Shakirachia sẻ với vẻ hạnh phúc rạng ngời.

 

 

Shakira gây sốc với tuyên bố sẽ cho con bú đến khi... vào đại học 6
Cô ca sĩ người Colombia đang trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc.

Huy Bof & Ku Tuấn

 

**********************

Đâm chết chủ nhà rồi tự tử ngay giữa Hà Nội

Trưa 30/5, một người đàn ông chừng 40 tuổi xông vào căn nhà trên phố Đặng Tiến Đông, đâm chủ nhà hơn 10 nhát dao rồi lên tầng 4 tự tử.

Khoảng 11h30 trưa ngày 30/5, những người dân xung quanh nhà chị Phương (phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội) đang ăn cơm thì giật mình bởi tiếng kêu cứu thất thanh của cô bé lớp 8. Khi mọi người chạy ra, cô bé hoảng hốt: “Gọi công an đi, gọi cấp cứu đi, mẹ cháu bị giết rồi”.

Người phụ nữ trung niên sống cạnh nhà nạn nhân kể lại lúc đó có một người đàn ông tay cầm dao dính máu định mở cổng chạy ra ngoài nhưng do đông người liền quay vào, cài then, chạy lên tầng 4 của ngôi nhà. Những tiếng thất thanh của con gái chủ nhà vẫn phát ra từ tầng 2.

Được thông báo, công an phường sở tại đã có mặt ở hiện trường, mang theo búa, kìm cộng lực và xà beng, được giúp việc nhà chị Phương mở cửa. Nghi phạm lúc này đã chạy lên tầng 4, thò đầu ra ban công rồi ngay lập tức lại chui vào. Trong nhà, máu lênh láng ở tầng 1, lên tới tầng 2. Chị Phương (40 tuổi) được xác định đã tử vong ở tầng 2, với nhiều nhát dao đâm vào vùng ngực, lưng, trong đó có hai nhát trúng tim.

Khi tổ công tác dùng dụng cụ hỗ trợ để phá cửa và xông vào căn phòng tầng 4 thì phát hiện nghi phạm nằm trên giường, đã tử vong. Vùng cổ của anh này có vết cứa sâu, bên cạnh là con dao chọc tiết lợn.

Cảnh sát khám nghiệm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Dũng

Cơ quan chức năng xác định, nghi phạm tên Nguyễn Tùng Lâm (40 tuổi). Điều tra ban đầu cho thấy, buổi trưa cùng ngày, chị Phương đang tắm cho cậu con trai mới được gần 3 tuần tuổi thì Lâm đến. Trong nhà lúc đó còn có người giúp việc, cùng cô con gái học lớp 8. Khi nghe thấy tiếng gọi cửa, nữ giúp việc nhận ra người quen nên đã mở cửa cho Lâm vào. Khi thấy chị Phương ở tầng hai, Lâm rút dao tấn công.

Theo điều tra, Lâm là phó quản đốc một xí nghiệp đầu máy xe lửa ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Anh ta và chồng chị Phương có quan hệ bạn bè. Khoảng một tháng trước, Lâm có gặp lại chồng chị và hai người thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Hôm qua, 29/5, Lâm đã đến nhà chị Phương ngồi chơi. Lúc đó có một số người thân khác của chị Phương ở nhà, Lâm còn không tiếc lời khen ngợi chủ nhà khéo léo.

Việc chị Phương bị sát hại khiến hàng xóm bàng hoàng. Hằng ngày mọi người vẫn trông thấy chị đưa đón con gái đi học. Chị từng là giáo viên dạy tin học và đang nghỉ thai sản.

14h30 cùng ngày, xác chị Phương được đưa đến bệnh viện. Xác hung thủ cũng được chuyển khỏi căn nhà ngay sau sự việc.

Việt Dũng

**********************

Bóng ma bí ẩn khiến thương nhân dựng tóc gáy

Bắt đầu một ngày làm việc, các thương nhân rất bất ngờ khi thấy chồng hộp nằm ngổn ngang trên cầu thang, sàn nhà của khu chợ và đáng sợ hơn khi phát hiện thủ phạm chính là… một bóng đen bí ẩn.

Đoạn phim được cắt ra từ camera giám sát trong khu chợ đã khiến các thương nhân phải giật mình khi bỗng nhiên các chồng hộp bỗng nhiên đổ, và họ cho rằng đó là do… malàm.

Ngày 4/5/2013 vừa qua, các thương nhân của khu chợ Wellington ở thị trấn Telford, hạt Shropshire, Anh hết sức ngạc nhiên khi thấy những chồng hộp vốn được xếp ngăn nắp lại nằm ngổn ngang trên sàn chợ khi họ mở cửa vào buổi sáng. Đoán chắc rằng có kẻ đã đột nhập vào chợ, họ đã mở camera giám sát ra kiểm tra. Từ trạng thái ngạc nhiên, những thương nhân bắt đầu cảm thấy “rợn tóc gáy” khi phát hiện ra “thủ phạm” của chồng hộp ngổn ngang. Theo thời gian ghi lại từ đoạn phim, vụ việc được xảy ra vào lúc 2 giờ 22 phút sáng cùng ngày.

Bóng ma bí ẩn khiến thương nhân dựng tóc gáy, Phi thường - kỳ quặc, bong ma bi an, bong ma trong khu cho, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Chồng hộp bị đổ, nằm ngổn ngang trên cầu thang, dưới sàn đất.

Đoạn video khiến các thương nhân chợ Wellington rợn tóc gáy

Kay Boakye – quản lý khu chợ cho biết, khi chồng hộp bị đổ, trong chợ không có bất kỳ ai. Bọn họ xem lại đoạn băng lần nữa và phát hiện ra một bóng đen bước lên cầu thang và đẩy những chiếc hộp xuống. “Chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Tóc gáy tôi dường như dựng đứng hết lên.”, ông Boakye nói.

Được biết, khu chợ Wellington tọa lạc ngay trong một khu biệt thự Victorian cổ xưa. Thêm vào đó, tại khu chợ thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ lạ, nhất là khi đi một mình. Theo ông Boakye, đã có vài trường hợp báo cáo về bóng đen đi theo họ.

Trong một vụ việc khác, khi chỉ có hai người đứng nói chuyện với nhau trong chợ, bỗng nhiên xuất hiện tiếng ho từ phía bên kia của toà nhà. Hai người này bắt đầu sợ hãi và nhìn quanh xem có còn ai khác ngoài họ không, nhưng cuối cùng họ vẫn không tìm thấy.

Ngoài ra, máy sấy tay trong phòng vệ sinh tự bật hay cửa thường xuyên tự đóng sầm lại cũng có đôi lần xảy ra tại khu chợ Wellington này.

 

 

Sau khi kiểm tra đoạn băng, nhà nghiên cứu PJ Godsell, đến từ Trung tâm Ngoại cảm Mercia cho biết nơi ông làm việc thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều hiện tượng như vậy. Với trường hợp của khu chợ Wellington, ông cho biết hiện tượng này có thể giải thích được, nhưng ông cũng không dám khẳng định 100% rằng đó không phải là hiện tượng siêu nhiên.

Theo Trí Thức Trẻ

 

************************

Kẻ cuồng dâm hãm hại hàng loạt thôn nữ

Hung thủ thản nhiên: ‘Em đẹp mà số xấu, anh giết em rồi để xác em ở đây, vài ngày cha mẹ em không tìm ra thì công an cũng thấy’.

>> Vợ ‘sát thủ cuồng dâm’ bao biện cho chồng

Ngày 27/4, VKSND tỉnh Hậu Giang đã có trạng truy tố Thái Minh Lực (sinh năm 1992, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 22/2/2012, người dân sống bên bờ sông thuộc khu vực 6, phường Hiệp Thành phát hiện một xác chết là nữ nổi trên sông, trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Đối chiếu với thông tin cầu cứu của gia đình chị Lê Thị Thúy Quỳnh (sinh năm 1993, ngụ khu vực 1, phường Hiệp Thành) về việc đêm trước đó cô gái bị hai kẻ lạ mặt khống chế bắt đi, giờ vẫn biệt vô tăm tích nên đã báo tin cho thân nhân đến nhận dạng.

Vừa nhìn thấy thi thể, gia đình nhận ra ngay đó chính là con gái lớn xấu số. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy trên cổ nạn nhân có rất nhiều vết bầm do bị bóp cổ bằng tay, phổi của nạn nhân vẫn còn rất khô…

Tại cơ quan điều tra, thanh niên 22 tuổi là bạn trai nạn nhân cho biết, công việc chính hàng ngày của nạn nhân là làm nghề bó nhang. Do thu nhập ít ỏi chỉ khoảng 10.000 đồng một ngày, Quỳnh xin ra giúp bán chè cho một người bà con ở ngoài chợ từ chiều đến tối để tăng thu nhập. Hằng ngày, sau khi bán hàng, Quỳnh đi về nhà chứ không ở lại quán. Do đường xa, lại vắng người, hằng đêm người yêu đều đến quán chè đưa bạn gái về nhà.

Tối ngày 21/2, như thường lệ, chàng trai đến đón rồi dẫn bạn gái đi tập xe máy. Được một lúc, đôi trẻ rủ nhau chạy xe lên cầu vượt Ngã Bảy để hóng mát. Cây cầu này mới được khánh thành, chưa có đèn đường chiếu sáng, khung cảnh lãng mạn nên rất nhiều cặp tình nhân cũng thường đưa nhau đến ngồi tâm sự. Cả hai ngồi trên xe nói chuyện được một lúc, thấy trời đã khuya, các cặp tình nhân cũng đã ra về nên cả hai chuẩn bị theo gót.

Tuy nhiên khi chàng trai vừa định khởi động xe, bất chợt hai thanh niên lạ mặt lao đến, một tên xông vào giữ chặt cô gái, một tên đánh chàng trai tới tấp. Thấy hai kẻ lạ mặt quá hung dữ, chàng trai bỏ chạy tìm người ứng cứu. Trong lúc đó, hai tên khống chế cô gái, bắt lên xe máy bọn chúng.

Cô gái trẻ chống cự quyết liệt, kêu la cầu cứu, rồi van xin khóc lóc thảm thiết nhưng hai kẻ lạ không chút động lòng, kiên quyết bắt bằng được. Có lẽ vì không còn đường thoát thân, nạn nhân đã trèo qua lan can cầu lao xuống sông.

Hung thủ Thái Hoàng Trọng và Thái Minh Lực.

Hung thủ Thái Hoàng Trọng và Thái Minh Lực.

Khi nhận được tin từ chàng trai, mọi người đến hiện trường thì đã không còn thấy bóng dáng của cô gái và hai thanh niên lạ mặt đâu. Linh tính nạn nhân gặp phải chuyện xấu, mọi người đổ xô đi tìm kiếm cả đêm hôm đó không phát hiện thấy tung tích, sáng hôm sau mới phát hiện thi thể đang trôi bềnh bồng trên sông, cách cầu vượt khoảng 200 m.

Theo lời trình bày của chàng trai, do lúc đó trời rất tối, anh không nhìn rõ được hình dạng của hai tên này. Anh chỉ nhớ được một chi tiết khá quan trọng là bọn chúng đi xe gắn máy hiệu Yamaha Taurus màu trắng. Từ manh mối này, cảnh sát tung trinh sát điều tra, rà soát, 6 ngày sau phát hiện hai nghi phạm.

Ngày 26/2, cảnh sát bắt khẩn cấp hai người là anh em con chú con bác ruột là Thái Minh Lực và Thái Hoàng Trọng (sinh năm 1985, ngụ KV7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy). Tại cơ quan công an, lời khai của chúng về một loạt những vụ hiếp dâm, cướp của, đe dọa giết người trước đó khiến các điều tra viên choáng váng. Hai gã cuồng dâm quá man rợ, coi mạng người như cỏ rác.

Lần đầu tiên chúng gây án là đêm ngày 12/2/2012, địa điểm cũng trên cầu vượt này. Tối đó, nhậu xong với đám bạn, hai tên chạy xe máy lên cầu vượt, phát hiện có một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên cầu. Trọng dừng xe lại hỏi: “Ông muốn ‘chơi’ không? Muốn ‘chơi’ thì lại đánh, hù thằng đó cho nó chạy, rồi bắt con nhỏ lên xe chở”. Lực gật đầu hưởng ứng.

Hai tên quay ngược lại nơi đôi nam nữ đang ngồi, làm bộ hỏi mượn hộp quẹt châm thuốc hút, rồi bất ngờ dùng tay đánh người thanh niên khiến anh này bỏ chạy. Cả hai khống chế, bắt giữ người con gái đưa lên xe chạy về hướng Quản Lộ – Phụng Hiệp (đường đi Sóc Trăng – Cà Mau). Khi cô gái khóc lóc van xin, Trọng hăm dọa: “Mày khóc nữa là tao bẻ cổ chết”, kề vào cổ nạn nhân, khống chế chở đến địa phận xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Thấy hai bên đường vắng người, xung quanh có vườn chuối, hai tên dừng xe, kéo nạn nhân vào khu vườn cách đường khoảng 10m, cưỡng bức nạn nhân. Trong lúc Trọng đang thực hiện hành vi bỉ ổi, điện thoại của nạn nhân trong túi quần ở gần đó đổ chuông.

Đang “hăm hở” nhưng vẫn chưa được thỏa mãn, bất ngờ có tiếng chó sủa dữ dội. Sợ bị phát hiện, Trọng dừng lại mặc quần áo, đi ra đường lớn nhưng không buông tha nạn nhân mà tiếp tục khống chế, chở đến một chòi lá bỏ hoang ở xã Vĩnh Biên (huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) thay nhau hãm hiếp tiếp.

Xong việc, Trọng đi vào chòi kéo nạn nhân ra lộ định giết chết thủ tiêu. Hắn máu lạnh buông lời tàn độc: “Em đẹp mà số em xấu, anh giết em rồi để xác em ở đây, vài ngày cha mẹ em không tìm ra thì công an cũng tìm ra mà”. Nạn nhân òa khóc tức tưởi, sém ngất xỉu. May mắn đồng phạm Lực không đồng ý, nên ngăn cản: “Đi ba người thì về ba người”. Đến địa phận phường Hiệp Thành, chúng dừng xe vứt nạn nhân xuống như chiếc giẻ rách, còn điện thoại của nạn nhân thì chiếm đoạt mang về cất giữ.

Sau lần phạm tội thứ nhất, do nạn nhân không trình báo, cảnh sát không phát hiện ra sự việc. Đến lần thứ hai gây án, chúng không ngờ nạn nhân lại phản ứng quyết liệt, dọa nhảy sông nếu bị làm nhục.

Đêm ngày 21/2, nhậu nhẹt xong, hai gã cuồng dâm “quen mùi” chở nhau lên cầu vượt như lần trước. Khi Quỳnh và người yêu chuẩn bị lên xe đi về, hai tên lao vọt lên chặn đầu xe. Trọng nhảy xuống xe đánh vào mặt chàng trai rồi rượt đuổi theo một đoạn, lúc này cô gái chạy về hướng ngược lại. Lực đuổi theo, kéo được tay nạn nhân.

Thấy Quỳnh tri hô: “Cướp, cướp”, thủ phạm còn “trấn an”: “Không phải cướp đâu chị ơi!”, lại nắm tay kéo mạnh bắt lên xe chở đi. Không chấp nhận bị làm nhục, nạn nhân tuyên bố: “Mày làm quá, tao nhảy sông”.

Lúc này Trọng sau khi đuổi người yêu nạn nhân đi, quay lại gằn giọng: “Đi vô mày”. Nạn nhân không chịu, tiếp tục la lớn: “Ăn cướp, ăn cướp”. Trọng vung tay đánh tới tấp vào mặt thiếu nữ, rồi tranh thủ sàm sỡ cô gái. Thiếu nữ một lần nữa nhắc lại: “Mấy thằng mày làm quá, tao nhảy sông à”.

Đúng lúc đó, đèn pha một chiếc xe tải chạy gần tới chiếu vào, Trọng bực mình: “Mày nhảy thì nhảy đi”, rồi xô mạnh vào vai làm thiếu nữ ngã xuống sông chết đuối. Mặc kệ nạn nhân, hai tên yêu râu xanh bình thản bỏ đi.

Trong quá trình điều tra, mẹ của hung thủ Thái Hoàng Trọng có đơn yêu cầu giám định tâm thần với Trọng. Ngày 24/4/2012, Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam kết luận: về y học, trước, trong và sau khi gây án, đương sự bị bệnh trầm cảm tái diễn; đang ở giai đoạn trầm cảm nặng; về pháp luật, đương sự gây án lúc bệnh ổn định, có yếu tố rượu nên vẫn có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế, hiện nay đương sự chưa đủ năng lực tiếp xúc và làm việc với cơ quan chức năng.

Cuối cùng cơ quan này đề nghị, cần điều trị thêm một thời gian, khi nào ổn định sẽ tiếp tục điều tra, xét xử và cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Từ kết luận của cơ quan pháp y, cơ quan tiến hành tố tụng đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can với Trọng và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau gần nửa năm điều trị, ngày 19/9/2012, cơ quan điều tra tiếp tục có công văn đề nghị cơ quan giám định kết luận về tình trạng tâm thần của hắn.

Ngày 5/12/2012, cơ quan này cho biết, hiện tại tâm thần bệnh nhân Trọng vẫn chưa ổn định, còn tình trạng trầm cảm với các biểu hiện khí sắc giảm, tư duy, hành vi chậm chạp… cần phải tiếp tục điều trị mới giám định được. Cơ quan tố tụng buộc phải ra quyết định bắt buộc chữa bệnh, khi nào ổn định xử lý sau.

Theo Pháp Luật Việt Nam

*************************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: