Mưa lớn tại Saigon
Cơn mưa lớn chiều 29.6, kéo dài hơn 1 giờ khiến hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM chìm sâu trong nước.
Người dân khổ sở vượt qua khu vực ngập nước
|
Đường Hòa Bình nước ngập như sông vào chiều nay |
Rất nhiều xe chết máy, do ngập nước |
Đường Âu Cơ nước cũng ngập kéo dài |
Nhiều người dân ngại qua điểm ngập nước, đành dừng xe bên đường chờ nước rút mới về nhà |
|
Phụng Tran chuyển
****************************
Cán bộ văn hoá xã hiếp dâm cháu bé 11 tuổi, bị bắt tại trận vẫn cãi cố
Những ngày này về xã Hồng Nam (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), cái nắng hè tháng 6 vốn đã oi nồng khó chịu lại như càng thêm sục sôi gay gắt bởi làn sóng phẫn nộ của người dân nơi đây về một vụ việc đau lòng vừa xảy đến với địa phương, vụ một cán bộ văn hóa xã trong suốt thời gian qua đã liên tục thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu bé hàng xóm mới chỉ 11 tuổi, lại có dấu hiệu không bình thường về tâm thần.
Nơi ông Trình bị bắt quả tang đang hiếp dâm cháu Tr |
Đi hiếp dâm bị bắt, cãi cố chỉ sang tắm nhờ
Không khó để tìm được đến nơi cháu Triệu Thị Tr. (học sinh lớp 4 trường tiểu học Hồng Nam, nạn nhân của vụ việc chấn động) đang sinh sống cùng ông bà ngoại của mình. Đó là một căn xây theo lối xưa cũ, bé như cái vuông bếp, dột nát với từng mảng vữa đã bong tróc gần hết, lại nằm tận cùng trong một con ngõ chật hẹp và lầy lội bùn đất.
Khi chúng tôi bước vào, trên bộ bàn ghế cũ kỹ và sờn mốc, ông bà ngoại của Tr. đang tiếp một vài người họ hàng ở xa đến thăm hỏi.
Khẽ gạt những giọt nước mắt vừa chảy dài trên gương mặt nhăn nheo khắc khổ, ông cụ Thảo (75 tuổi) liếc mắt nhìn đứa cháu gái tội nghiệp rồi nghẹn giọng ngào nói: “Cháu tôi sinh ra đã khổ các anh ạ. Lúc đẻ ra đã hơi đần đần, được mấy tháng thì bố nó đem vứt nó chỏng trơ trước cửa nhà tôi rồi bỏ đi biền biệt không biết sống chết thế nào. Mẹ cháu thất học, sức yếu nên làm nông chẳng đặng, đành lên Hà Nội làm nghề rửa bát thuê rồi gửi tiền về cháu, nhưng tháng có tháng không nên hầu như vẫn chỉ hai thân già này lo toan mọi việc. Nhà chỉ có 3 người ở với nhau, hằng ngày chúng tôi bận bịu cả ngày trong vườn nhãn nên cháu toàn ở nhà tha thẩn 1 mình. Lợi dụng điều này nên ông Trình đã làm bậy”.
Còn bà cụ Tí, bà ngoại cháu Tr. người trực tiếp chứng kiến sự việc vẫn chưa hết phẫn uất, kể lại: “Lúc ấy là khoảng 13h chiều 26/6, tôi đi bẻ nhãn về nên nằm nghỉ gian nhà trên, không thấy cháu Tr. đâu nên tôi nghĩ cháu đi chơi ở nhà hàng xóm. Đang thiu thiu thì tôi nghe một tiếng động lớn, kiểu như có vật gì đó bị rơi vỡ. Tôi cất tiếng gọi “Tr. ơi!” thì chỉ thấy tiếng ú ớ phát ra gian nhà dưới. Biết có chuyện chẳng lành nên tôi đã lao vội xuống đẩy cửa xông vào thì phát hiện thấy ông Trình đang hiếp dâm cháu Tr. nhà tôi ngay trên giường, cả hai không một mảnh vải che thân”.
Theo lời bà cụ Tí, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, bà đã vơ vội đống quần áo của cả hai người rồi chạy ra ngoài cửa rồi tri hô lên rằng: “Thằng Trình giết cháu tôi!”. Chỉ một lát sau, ông cụ Thảo đang bẻ nhãn ở gần đó cũng chạy về và một vài người hàng xóm cũng chạy sang. Lúc này, ông Trình vẫn không một mảnh vải che thân, từ trong phòng vùng tìm đường chạy thoát nhưng bị ông cụ Thảo ôm lại ngay giữa sân nhà. Lúc này, để vùng chạy đến cùng, tên “yêu râu xanh” còn cắn mạnh vào tay cụ Thảo và liên tục chửi bới nhưng đã bị một vài thanh niên trong thôn xông vào bắt giữ.
Mặc dù sự việc xảy ra là vô cùng nghiêm trọng, nhưng theo lời kể lại của ông cụ Thảo và bà Tí, do hiểu biết pháp luật hạn chế và cũng muốn giữ hòa khí tình làng nghĩa xóm, ông cụ Thảo vẫn hết sức mở lòng, muốn tìm cách giải quyết tình cảm. “Tôi đề nghị bà con là đừng nên báo công an vội. Tôi chỉ nhờ người báo cho phó thôn là anh Trịnh Văn Bốn để sang làm chứng sự việc thôi. Chứ vụ này ầm lên thì cháu tôi sau này lấy chồng thế nào được”, ông cụ Thảo thật thà cho biết.
Tuy nhiên, mọi việc đã không được êm xuôi như mong muốn của cụ ông đã ở tuổi xưa nay hiếm khi chính hung thủ lại là người gây hấn. Theo lời kể, mặc dù đã bị bắt quả tang hai năm rõ mười nhưng ông Trình vẫn cố gân cổ lên cãi là ông chỉ sang tắm nhờ, nhưng chưa kịp tắm thì bị bà cụ Tí vu khống (lúc này ông Trình vẫn ở truồng – PV). Quá bức xúc trước thái độ trâng tráo ấy, hai ông bà ngoại của cháu Tr. quyết định thông báo sự việc lên công an xã Hồng Nam.
Hung thủ hiếp dâm từng bốn lần bị giáng chức
Nhận được tin báo, công an xã Hồng Nam đã cử người xuống hiện trường sự việc và nhận định đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền của xã nên đã cấp báo lên cơ quan công an cấp trên. Và khi công an tỉnh Hưng Yên đến thụ lý vụ án, ông Tr. vẫn trần truồng như nhộng và chỉ đến khi này mới chịu thú nhận mọi hành vi tội lỗi của mình.
Theo đó, ông Trình thừa nhận mình đã có tổng cộng 4 lần hiếp dâm cháu Tr. Vì ở gần nhà, biết cháu Tr. hơi đần độn, hoàn cảnh khó khăn và nắm được lịch sinh hoạt của ông bà ngoại Tr., ông Trình thường lợi dụng lúc không ai ở nhà để rủ rê cháu Tr. về nhà hoặc hiếp đâm cháu luôn tại nhà ông bà ngoại. Để kích thích cháu, ông Trình thường cho Tr. xem phim “đen” rồi xâm hại cháu. Sau đó hắn cho cháu từ 20-100.000 đồng để cháu Tr. mua quà vặt và dặn không được kể với ai.
Tìm hiểu của tại địa phương, được biết, trước khi làm cán bộ văn hóa xã, ông Trình đã từng giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã Hồng Nam nhiệm kỳ 2005-2009, tuy nhiên bị “đứt xích giữa đường”. Theo ông Bùi Văn Hoa, trưởng công an xã Hồng Nam thì ông Bốn bị giáng chức vì những vụ việc “lùm xùm” liên quan đến đất cát. “Ông Trình làm phó chủ tịch được khoảng 2 năm thì thôi. Sau đó xuống làm ở ban văn hóa. Về quan hệ đồng nghiệp trong Uỷ ban, ông Trình năng nổ, hòa nhã, được mọi người quý mến”.
Còn về các quan hệ hàng xóm lánh giềng, ông Trình cũng không có điều tiếng gì mặc dù là người có quyền lực ở làng vì gia cảnh khá giả với các con cháu đều thành đạt lập nghiệp ở thành phố lớn hoặc nước ngoài. Chính vì điều đó, khi người đàn ông 55 tuổi này gây trọng tội đã khiến người dân địa phương hết sức ngạc nhiên và phẫn nộ.
Hiện, công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng Bùi Công Trình ra xét xử trước pháp luật.
**********************
Phi vụ để đời của gã trai trộm két bạc tiền tỷ ở nhà bạn gái
Đặc biệt hơn, tại căn phòng ngủ của gia đình bà Liễu, ngoài chiếc két bị mất trộm thì nhiều tài sản có giá trị khác nằm ở cạnh chiếc két bạc như điện thoại Iphone 4, máy tính xách tay… vẫn còn y nguyên, đồ đạc trong nhà cũng không hề bị kẻ gian lục soát.
Tang vật thu giữ được tại hiện trường là cây la via bằng sắt, tuốcnơvít, găng tay mà đối tượng dùng để phá két bạc, được chúng bỏ lại ngay trên chiếc gường ngủ.
Kết cục của phi vụ để đời của Đinh Quốc Giáp là những ngày tháng bóc lịch trong trại giam
Đối tượng Phạm Văn Tuân
Sau hơn 30 ngày dày công truy xét, thu thập thêm các tài liệu và thông tin từ hàng chục đối tượng cộm cán hình sự từng có tiền án về tội trộm, đối tượng có tài siêu mở khóa, các trinh sát đã vẽ lên được đối tượng thứ 2 là Phạm Văn Tuân (SN 1978, quê ở thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Qua đặc điểm nhận dạng ban đầu của đối tượng này phù hợp với đặc điểm nhận dạng mà chị P. miêu tả vào một ngày trước vụ mất trộm phát hiện thấy 2 người lạ đang mở cửa cổng nhà. Tuy nhiên, khi triệu tập đối tượng này lên làm việc, thì Tuân đã không có mặt tại địa phương.
Cùng với kết quả giám định kỹ thuật hình sự, xác định Tuân chính là một trong số đối tượng tham gia vụ trộm này. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này đã được các trinh sát thực hiện, khi tên này đang lẩn trốn tại Đà Nẵng cùng với số tài sản nghi vấn từ vụ mất trộm.
Quá trình lấy lời khai và từ những chứng cứ, tài liệu phạm tội mà cơ quan điều tra thu thập được Tuân buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuân khai, để thực hiện vụ trộm, Sơn và Tuân phải đợi lệnh của một người khác, người đó là ai thì Tuân không rõ.
Cùng thời điểm đó đồng bọn của Tuân cũng đã được các trinh sát làm rõ là Phạm Minh Sơn (SN 1977, ở thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) chính là một trong số đối tượng gây ra vụ trộm đã bỏ trốn sang Lào.
Tháng 1-2013, Sơn và Tuân về Việt Nam và được Giáp vẽ sơ đồ, lên kế hoạch thực hiện vụ trộm. Để có chìa khóa nhà cho đồng bọn, Giáp lên kế hoạch lấy trộm chìa khóa nhà từ bạn gái. Biết bạn gái thường bỏ khóa nhà ở trong cốp xe máy, Giáp đã lấy cớ mượn xe máy rồi lấy chùm chìa khóa giao cho Sơn đi đánh chìa. Sau khi đã có đầy đủ phương tiện gây án, Giáp cẩn thận vẽ sơ đồ cho đồng bọn và dặn phải chờ đợi lệnh mới được hành động, đặc biệt chỉ lấy két bạc ngoài ra không được lấy gì hết.
Chiếc két bạc bị trộm
Sáng 5-4, Giáp cùng gia đình bà Liễu về quê. Lúc này Giáp gọi điện cho Sơn thông báo là có thể hành động được, nhưng khi đến nhà thì thấy P. trong nhà. Để tạo cơ hội cho đồng bọn hành động, Giáp nghĩ ra cách là gọi điện và nhờ P. ra ngân hàng gửi tiền, với lý do có việc gấp.
Khoảng 13h cùng ngày (5-4), P. không mảy may nghi ngờ ra ngân hàng gửi tiền cho người yêu, cùng lúc Giáp điện cho Sơn phải nhanh chóng hành động kẻo P. về. Để giữ chân P. tại ngân hàng cho đồng bọn đột nhập, Giáp đã cố tình đọc sai số tài khoản, số CMND và dặn P. cứ ngồi ở ngân hàng đợi khi nào Giáp nhận được tiền thì mới ra về. Tuy nhiên, P. vội trở về nhà thì bắt gặp 2 người lạ đang loay hoay trước cửa cổng nhà mình.
Trần Tuấn
************************
Xếp hàng mua vàng dưới trời nắng nóng gần 40 độ C
Sáng nay, bất chấp trời nắng nóng gần 40 độ C và vàng SJC vọt lên 38 triệu đồng/lượng, người dân vẫn xếp hàng dài chờ mua vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).
Mở cửa sáng nay (ngày 29/6), giá vàng vẫn tiếp tục tăng theo đà từ trưa ngày hôm qua. So với mức giá thấp nhấp ngày 28/6, đến 9h sáng nay giá mỗi lượng vàng cao hơn tới 3 triệu đồng. Đi kèm với sự tăng nhiệt của giá vàng, nhiệt độ ở Hà Nội cũng lên gần 40 độ C. |
Đầu giờ sáng nay, các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội đều niêm yết giá mua và bán cao hơn 500.000 đồng/lượng so với thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 28/6. |
Chỉ sau một đêm, vàng đã tăng 900.000 đồng/lượng nhưng lượng người đổ đi mua trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) vẫn chưa hạ nhiệt. Trong cửa hàng chật cứng người đến mua là chủ yếu. |
Đến 10h30 sáng, vàng SJC bán ra xuống dưới mốc 38 triệu đồng/lượng, nhân viên cả hàng vàng phải hoạt động khá vất vả. |
Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, do người dân đến mua rất đông, đơn vị này phải bố trí xếp hàng để đảm bảo trật tự. |
Lượng khách kéo tới cửa hàng bị quá tải, tràn cả ra phân nửa vỉa hè trước cửa. |
Sáng nay trời nắng nóng 38 độ C, người dân vẫn nhẫn nại đứng đợi mua vàng. |
Những người phải chờ ở bên ngoài cửa hàng vàng dưới trời nắng nóng gần 40 độ C ở Hà Nội. |
Lượng khách hàng đổ xô đi mua vàng miếng ngày một đông. |
Một số khách hàng cho biết, họ phải đợi cả tiếng đồng hồ mới tới lượt mua vàng. Cũng có người đến mua trang sức, nhưng do không biết nên tốn nhiều thời gian đứng xếp hàng mua vàng miếng. |
Dù giá vàng “leo thang” tới tận 38 triệu, người dân vẫn tấp nập xếp hàng mua. |
MInh Dũng
Theo Infonet
***************************
Tận thấy ‘tôm quái vật’ khổng lồ hơn 60 tuổi
(VTC News) – Các ngư dân ở Dorset, Anh vừa bắt được một ‘cụ’ tôm được tin là đã 60 tuổi và thả cụ xuống hồ cá vì đã quá già cho những món ăn làm từ tôm.
Các ngư dân vùng Dorset đã cam kết không bao giờ bắt ‘cụ’ tôm lên bờ thêm lần nào nữa vì không thể chế biến được các món ăn từ thịt của ‘cụ’. Có chiều dài lên tới 75cm, ‘cụ’ được cho là đã sống ít nhất 60 năm.
Hiện nay, ‘cụ’ đang được chăm sóc trong một hồ cá của thị trấn trước khi cải thiện sức khỏe để quay về biển.
‘Cụ’ tôm dùng càng khổng lồ kẹp nát lon Coca Cola |
Chủ nhân của ‘cụ’ tôm cho biết đây là trường hợp đặc biệt, các con tôm hùm thông thường không thể có kích thước, tuổi và đặc biệt là chiếc càng lớn đến thế.
Ông nói: “Tôi chưa từng thấy con tôm nào to như vậy trong đời đánh cá. Cặp càng của nó quá lớn so với bình thường”. Ở Dorset, những người thu mua tôm sẽ dựa trên khối lượng của sản phẩm tuy nhiên, nếu chúng quá to thì họ sẽ không mua vì không phù hợp để chế bến các món ăn.
Chiều dai lên tới 75cm và cặp càng khổng lồ của ‘cụ’ tôm |
Chủ nhân của ‘cụ’ tôm chia sẻ: “Có thể nói nó đã được cứu vì chính kích thước của mình. Nó sẽ ở lại cùng chúng tôi vài tháng trước khi được thả lại biển”.
Cận cảnh cặp càng khổng lồ của ‘cụ’ tôm hơn 60 tuổi |
Ông cũng nói thêm rằng, những đứa trẻ trong thị trấn đã phát sợ khi nhìn thấy ‘cụ’ tôm có dáng vóc quái vật này.
***********************
Kỹ nghệ săn trai trẻ của ‘máy bay bà già’
Từ chợ tình “ảo”…
Theo tìm hiểu của PV, hiện nay lượng khách nữ lên mạng Internet truy cập vào những trang mạng để kết bạn, săn tình là không ít.
Có hàng loạt trang web, để các bà săn tình một cách công khai như: www.viet…vn, www.dem…com, www.add…com, www.hen…vn… Đáng nói là các trang mục này có những room (phòng) dành cho các độ tuổi như: U.40, room quý bà…
Lấy nick chát “trai23tcant” vào trang www.viet…vn , người viết thực sự choáng váng bởi chưa đầy 10 phút truy cập vào rom40 của trang này, có đến 7 bà với cái nick như: “pnu43codon”, “emgiasgthem”…chát để xin làm quen.
Một phụ nữ sau màn giới thiệu tên Trang, 45 tuổi, ở Q.Tân Bình liền hỏi thẳng: “Em trai đi giá bao nhiêu vậy cưng?”. Một bà khác gần 50 tuổi, trò chuyện một hồi rồi trả giá 1 triệu/lượt; bà này sau đó yêu cầu cho số điện thoại để thông báo địa điểm gặp ở khách sạn, nhà nghỉ nào?
Theo một người bạn hay lướt những trang web này thì chuyện các bà săn tình trai trẻ nhan nhản trên thế giới mạng. Anh này cho biết: “Có những bà lên mạng săn tình một cách lộ liễu, hỏi giá cả công khai, hẹn đi khách sạn; nhưng cũng có những bà rất kín đáo…
Các bà thường ly hôn hoặc sống đơn chiếc, nhiều bà có chồng con, nhưng dù mua bán hay tình tang “vui vẻ”, các bà đều không muốn ràng buộc. Chỉ cần nói chuyện thấy hợp gu và tạo cảm giác an toàn là sẵn sàng… tới bến”.
Ngoài ra, hiện có rất nhiều trang mạng quảng cáo, rao vặt như các trang: www.az…vn, www.rong…vn, cũng đăng những thông tin công khai các phụ nữ tìm…tình.
Cụ thể, tại trang www.az…vn có 1 bà tự đăng những dùng thông tin như: “N, 39 tuổi, kinh doanh bất động sản, ngoại hình dễ nhìn, tính tình thẳng thắn, vui vẻ, hiện sống độc thân có nhà riêng, muốn tìm bạn nam không phân biệt tuổi tác, chân tình…; nếu có thiện chí xin liên hệ 01212….”.
Hay trong trang www.rong…vn, có bà viết hẳn một bài với tựa đề “Gặp bạn tình và những lần thất vọng”. Người viết tự xưng nick name là “tuoihoixuan” khoe chuyện tìm bạn tình cực dễ trên thế giới mạng, sau vài lần trò chuyện là quyết định gặp tại… khách sạn. Bà này còn mô tả chi tiết những lần thất vọng khi gặp 3 người tình khác nhau.
Sau khi đọc đoạn kết bạn ướt át của một bà 45 tuổi, để lại số điện thoại đầu số khuyến mãi là 0168…; tò mò, người viết đã thử liên lạc. Giọng bên kia là một phụ nữ lớn tuổi, sau màn hỏi tuổi tác, lập tức bà xưng chị, gọi em ngay. Tiếp đó, bà đề cập thẳng thừng chuyện đi… vui vẻ; cho nick yahoo để xem webcam, an toàn rồi thì đi… khách sạn.
…đến mua dâm trai gốc Phi
Ngoài “chợ tình” nổi tiếng trên các con đường khắp quận, huyện Sài Gòn và cả trên thế giới ảo, hiện nay vẫn tồn tại một “chợ tình” nam khá “độc” tại trung tâm Sài Gòn, chợ tình của những người bán dâm là thanh niên gốc Phi ở công viên 23.9, Q.1.
Cách đây vài năm, chúng tôi đã từng phục kích, quay phim, phản ánh chi tiết các gã trai hành nghề mua bán dâm ở đây bằng clip; tuy nhiên đến nay chợ tình này vẫn còn tồn tại.
Ở phố tây, có những phận đời thanh niên gốc Phi lang thang, bán… vốn tự có để sống qua ngày. |
Đi thực tế tại đây vào một đêm cuối tuần, PV ghi nhận, dù đã 23h nhưng vẫn có khoảng 10 gã trai gốc Phi lảng vảng tại đây chờ khách. Theo tìm hiểu thì những gã trai ngoại quốc này bàn dâm khá rẻ, chỉ từ 15-20USD/lần, phục vụ các phụ nữ “khát tình” và người đồng tính nam.
23h15 phút, có 2 người đàn ông chạy 2 xe gắn máy đến tấp sát lề, 4 gã trai gốc Phi nhao nhao ùa ra. Sau vài câu trao đổi bằng ngoại ngữ lẫn… tay chân, 2 gã trai phóng lên ngồi sau xe, không cần MBH vì bãi đáp của họ nằm ở con đường Cống Quỳnh, chỉ cách đó vài trăm mét.
Khoảng vài phút sau, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đi xe tay ga đắt tiền đến. Tấp sát xe, nghe bà này gọi, 2 gã trai ngoại tiến ra.
Khá thành thục, bà hỏi bằng tiếng Anh “bạn đi chơi bao nhiêu?”. Gã trai tầm 25 tuổi đáp gọn lỏn “20USD”. Tương tự, gã trai phóng nhanh ngồi sau xe, “quý bà” rồ ga phóng đi và tấp vào khách sạn ngay trên đường Bùi Viện.
Anh H – một nhân vệ bảo vệ khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão – kể, những gã trai gốc Phi ở “chợ tình” công viên 23.9 sang Việt Nam để kiếm sống bằng nghề lao động chân tay, có kẻ đi may gia công, phần nhỏ thử việc tại các câu lạc bộ bóng đá.
Sang Việt Nam dù là sống vất vưởng, nhưng còn đỡ hơn ở quê nhà họ. Tuy nhiên rất ít người thành công, còn lại ra đứng đường ở công viên 23.9 hoặc có khi trở thành những kẻ lừa đảo, cướp giật…
Bảo vệ H kể, có đêm anh thấy rõ nhóm 3 phụ nữ vừa đi bar ở phố tây tấp sang công viên 23.9 “bắt cóc” 3 gã trai gốc Phi để đi chơi ngay tại khách sạn nơi anh đang làm.
Anh H xác nhận, hơn 2 năm làm việc ở đây, anh biết tường tận 3 quý bà này đều giàu có, ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, cùng tầm 45 tuổi, chỉ có duy nhất 1 bà đã ly hôn chồng… Cả ba đều là khách quen của các gã trai gốc Phi ở công viên.
Và cứ mỗi đêm – tầm từ 20h đến đến 1-2h rạng sáng – lần lượt các bà mò đến đây để… tìm của lạ.
» Cận cảnh ăn chơi thác loạn của quý bà Sài Gòn
» Quý bà mua dâm trai 17 bị xử lý thế nào?
» Điểm đến lý tưởng của quý bà hám của lạ
Theo Vietnamnet
**********************
Chuyện Lạ
********************
Cười vui cuối tuần…thỉnh thoảng cũng nên bú nước chanh tươi tại bải biển cho nó đã!
*************************
VIỆT NAM: CÂY, TRÁI MỚI LẠ
2. Củ khoai có hình dáng kì lạ ở Cà Mau
Nguyễn Vân Tùng chuyển
******************
Ngắm Siêu Trăng
Khi mặt trăng ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo di chuyển, hiện tượng “siêu trăng”
kỳ thú vừa qua thực sự đã khiến những người đam mê thiên văn thỏa lòng mong ước.
Mặc dù kích thước của mặt trăng không hề thay đổi, đương nhiên là như vậy, nhưng do quỹ đạo di chuyển của nó quanh trái đất là hình elip, sẽ có những thời điểm mặt trăng ở gần trái đất hơn thường lệ. Và ngày 23/6/2013 vừa qua chính là một ngày như thế, khiến kích thước của nó có vẻ lớn hơn 14% trong khi độ sáng mạnh hơn tới 30%.
Quang Nguyen chuyển
*************
Những hung khí tra tấn vợ như thời Trung cổ
Xát ớt vào quần lót của vợ, dùng kìm cặp vào ngực, lấy chày đập vào lưng rồi nhốt vợ vào chuồng chó… là những màn tra tấn của một số ông chồng Việt.
Những hiện vật – bằng chứng – hung khí gây bạo lực cho phụ nữ đang được trưng bày tại Triển lãm Vân Hồ (Hoa Lư, Hà Nội) mang tên “Sẻ chia” đều khiến người xem rùng mình. Đó cũng là những câu chuyện buồn được chia sẻ tại Ngôi nhà bình yên – mô hình nhà tạm lánh đầu tiên của Việt Nam, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình.
(BGD)
Tình tiết bất ngờ vụ mua dâm ‘chân dài’ giá 150 USD
Thấy 2 vị “đại gia” trẻ ăn nhậu muốn “vui vẻ tới bến”, quản lý của nhà hàng liền “điều” 2 tiếp viên “chân dài” trẻ, đẹp đi bán dâm với giá lần lượt là 100 USD và 150 USD/người.
Vụ triệt phá đường dây môi giới mại dâm khiến cơ quan CSĐT vô cùng bất ngờ là muốn mua dâm ở nhà hàng này, khách phải có hóa đơn ăn nhậu từ 5 triệu đồng trở lên và phải là khách quen của nhà hàng.
Tiếp viên nhà hàng “hạng sang” đi bán dâm
Ngày 24/6, cơ quan CSĐT công an quận 1 (TP.HCM) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Văn Tám (SN 1971, ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, tạm trú số 5 đường Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1, làm nghề quản lý nhà hàng) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.
Theo thông tin điều tra ban đầu từ cơ quan CSĐT, thời gian gần đây nhiều người dân báo tin đến các cơ quan chức năng trên địa bàn về các dịch vụ kinh doanh “mờ ám” tại nhà hàng VIP (trên đường Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao) như: Karaoke có “em út”, quản lý tổ chức cho tiếp viên bán dâm lén lút, nhiều chân dài ăn mặc hở hang ngồi chung với khách nam trong phòng kín… Trước những tin báo của người dân, cơ quan CSĐT nhận định tại nhà hàng này đang có hành vi môi giới mại dâm trái phép.
Quyết tâm phải triệt phá ổ tệ nạn này, cơ quan CSĐT liền tung lực lượng trinh sát hình sự thâm nhập thực tế để điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện quản lý nhà hàng này đang điều hành đường dây môi giới mại dâm “chân dài” trẻ, đẹp cho các “đại gia” đến ăn nhậu, vui chơi tại nhà hàng. Trước tin báo của lực lượng trinh sát hình sự, cơ quan CSĐT liền quyết định tung lực lượng triệt phá.
Cơ quan CSĐT cho biết vào khoảng 21h30 đêm 21/6, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện 2 thanh niên trẻ tuổi chở theo 2 tiếp viên của nhà hàng VIP đến khách sạn T.V. (số 232 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao). Nhận tin báo của lực lượng trinh sát hình sự tại địa bàn, cơ quan CSĐT xác định các đối tượng nam trên là người đi mua dâm, còn các tiếp viên kia là các “chân dài” đi bán dâm của nhà hàng VIP.
Vào khoảng 23h cùng ngày, cơ quan CSĐT phối hợp với lực lượng liên ngành thuộc Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc sở Lao động – Thương binh và Xã hội bất ngờ kiểm tra hành chính đối với khách sạn T.V. Tiến hành kiểm tra phòng 302 và 402, cơ quan CSĐT cùng lực lượng liên ngành bắt quả tang 2 thanh niên 20 và 27 tuổi đang mua bán dâm với 2 “chân dài” 19 và 21 tuổi là tiếp viên của nhà hàng VIP. Ngay sau đó, các đối tượng mua dâm và bán dâm được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT để tiến hành điều tra.
Thưởng thức “đặc sản chân dài” có điều kiện
Ngày 22/6, làm việc với cơ quan CSĐT, 2 “chân dài” thừa nhận là tiếp viên nhà hàng VIP. Vào tối 21/6, có 2 vị khách là nam thanh niên trẻ, ngụ huyện Bình Chánh (TP.HCM) vào nhà hàng ăn uống. Hai vị khách này sau một chầu ăn nhậu tưng bừng thì “bật mí” với quản lý nhà hàng VIP là muốn “vui vẻ tới bến” tại khách sạn với “chân dài” trẻ, đẹp của nhà hàng, giá cả không thành vấn đề.
Quản lý nhà hàng Nguyễn Văn Tám biết ý khách, liền vào bên trong nhà hàng “điều” 2 “chân dài” đi bán dâm cho 2 vị khách “đại gia” trên. Nhận lệnh của quản lý Tám, 2 “chân dài” cùng khách đến khách sạn T.V. mây mưa với giá là 100 USD và 150 USD/ người. Mức giá này do quản lý Tám đã thống nhất với 2 vị khách “đại gia” từ trước. Khi nào “phục vụ” khách xong, các “chân dài” này sẽ chia lại % cho quản lý Tám. Nếu người nào không chia % cho Tám thì sẽ bị xử lý ngay.
Các “chân dài” còn khai nhận, quản lý Tám mặc dù chỉ là người trông coi nhà hàng nhưng lại có quyền lực trong tay rất lớn. Một tay Tám quản lý nhiều hoạt động kinh doanh “mờ ám” tại nhà hàng này. Các “chân dài” là tiếp viên của nhà hàng muốn đi bán dâm cho khách đến ăn nhậu phải thông qua sự đồng ý của Tám. Nếu Tám gật đầu “ok” thì các tiếp viên sẽ thoải mái được đi bán dâm, khi Tám lắc đầu, cau có là các tiếp viên phải biết ý đi làm công việc khác.
Theo lời khai của các “chân dài”, “đặc sản chân dài” tại nhà hàng VIP không phải khách nào cũng được thưởng thức. Những vị khách đến quán phải là “đại gia” có nhiều tiền, mỗi chầu ăn uống tại nhà hàng có hóa đơn trên 5 triệu đồng và phải là khách quen thì Tám mới “điều” tiếp viên nữ đi bán dâm. Tùy theo độ chịu chi của khách mà Tám sẽ điều các tiếp viên “chân dài” có đẹp – xấu khác nhau. Giá cả mua dâm tại đường dây của Tám đều được quy định bằng tiền USD.
(NDT)
***********************
Những ngày cuối cùng đau đớn của một trai bán dâm
“Ở đấy bạn ấy phải tiếp rất nhiều khách, ăn ở tại quán nên số tiền kiếm được phải chia đôi cho chủ chứa. Một lần mệt không muốn tiếp khách, bạn ấy đã bị chính chủ chứa cưỡng hiếp đến rách trực tràng”.
Khi tìm hiểu và tiếp xúc với các đối tượng mại dâm nam, chúng tôi mới thật sự cảm thấy rùng rợn bởi nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm “lao động” này.
Và bỏ mạng
Ngày tổ chức hỏa táng cho Nguyễn Minh T. ở đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) tịnh không có bạn bè nào của T. được biết mà đến chia tay. Chỉ lèo tèo vài người trong gia đình T. đến làm nghĩa cử cuối cùng với T.. Khi màn hình camera đưa chiếc quan tài vào phía trong vụt tắt cũng là lúc mẹ của T. gục xuống. Bà gào lên: “Chính mẹ đã giết con rồi T. ơi”
Kết cục đau đớn của T. xuất phát từ việc cha mẹ phát hiện T. là người đồng tính. Không chấp nhận sự thật này nên ông bà đã xua đuổi, đánh đập và nhục mạ T.. Chưa tốt nghiệp trung học, không nghề nghiệp trong tay, T. lang thang ra đường phố Hà Nội.
Thất vọng, chán chường, cô đơn và buồn tủi nên cậu sa chân vào một “động” mại dâm nam. “Ở đấy bạn ấy phải tiếp rất nhiều khách, lại ăn ở tại quán luôn nên số tiền kiếm được phải chia đôi cho chủ chứa. Một lần mệt không muốn tiếp khách, bạn ấy đã bị chính chủ chứa cưỡng hiếp đến rách trực tràng và phải đi khâu” – Hoàng Tùng L., một người đồng tính khác, chia sẻ câu chuyện khi vừa đi viếng T. về.
“Cuộc đời của bạn tôi cơ bản là buồn. Không chỉ có T. buồn mà nhiều người khác cũng buồn nữa. Nhìn vào thu nhập của mại dâm nam ai cũng tưởng như thế là cao, nhưng thật ra chẳng ăn thua gì. Tôi chưa thấy ai có cuộc sống sung túc, hầu hết chỉ vắt mũi đút miệng. Bởi vậy sẽ hành nghề đến khi nào bị thải loại chứ ít người bỏ nghề dù biết tiềm ẩn nhiều nguy cơ chết người” – L. nói.
Điều ám ảnh nhất đối với L. trước khi T. mất là những ngày T. nằm điều trị trong bệnh viện Bạch Mai: “Người bạn ấy lở loét hết cả, đôi môi bong tróc và chảy máu. Gương mặt sạm đen không còn thần sắc. Người thân không có ai bên cạnh, chỉ có mấy đứa bạn và một số người của các câu lạc bộ đến thăm hỏi, động viên. Trong những ngày cuối cùng bạn ấy đã khóc thật nhiều”. Và điều đau lòng nhất là T. không nhớ được mình đã bị lây nhiễm HIV từ ai. “Người mà bạn ấy nghi ngờ nhất thì khi xét nghiệm lại không có HIV. Như vậy T. đã nhiễm HIV lâu lắm rồi và không biết T. đã lây truyền cho những ai?” – L. đặt câu hỏi.
Còn anh Nguyễn Đình Thủ, chủ nhiệm câu lạc bộ Hải Đăng (Hà Nội, một trong những câu lạc bộ ra đời rất sớm thường xuyên mời bác sĩ tổ chức khám bệnh định kỳ cho các mại dâm nam ở Hà Nội), cho biết mới đây câu lạc bộ của anh phải tiếp một mại dâm nam người nước ngoài. Anh ta tìm đến xin hỗ trợ với niềm tuyệt vọng khôn tả:
“Anh ta là một giáo viên dạy tiếng Anh của một trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội. Mới 27 tuổi và còn rất trẻ. Tôi không hỏi tại sao anh ta có một công việc ổn định và thu nhập mà lại hành nghề mại dâm, nhưng anh ta tìm đến chúng tôi với niềm tuyệt vọng bởi tương lai dường như đã đóng lại”. Qua trò chuyện anh Thủ cho biết người giáo viên này ngoài việc lên lớp giảng dạy tiếng Anh vẫn tham gia đội ngũ mại dâm nam ở Hà Nội. Anh ta không nhớ được thời gian bị nhiễm bệnh khi nào, chỉ lên cơn hoảng loạn sau ba lần xét nghiệm máu ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.
Không hiếm những câu chuyện về hậu quả của việc hành nghề mại dâm nam hiện nay. Nhưng dường như tất cả câu chuyện ấy chẳng ăn nhập gì đối với những người còn quá trẻ và quá tự tin có thể tự bảo vệ được mình. Nhìn nụ cười tươi của C. và K. (hai mại dâm nam ở Hà Nội) khi khẳng định: “Cứ ba tháng em lại đi test một lần và nếu khách yêu cầu được quan hệ tình dục không bao cao su thì em từ chối” mà thấy ái ngại. Bởi, theo khẳng định của các chủ chứa: “Chỉ cần khách trả gấp đôi số tiền đáng lẽ phải trả để được quan hệ tình dục không bao cao su, phần lớn mại dâm nam đều gật đầu”.
Nhiễm bệnh
Có lẽ Nguyễn H.N. là trường hợp đặc biệt. N. 28 tuổi, quê ở An Giang, là hướng dẫn viên của một công ty du lịch tại TP.HCM. Vốn khá đẹp trai, lại liên tục được công ty cử đi tour nên H.N. có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Trong một lần đưa khách đi tour ở Nha Trang, H.N. được một vị khách quan tâm, chèo kéo để quan hệ và lần đó H.N. được vị khách trả 100 USD.
Thấy việc kiếm tiền bằng “vốn tự có” quá dễ, lại được khách vận động tham gia các đường dây nên H.N. bỏ luôn nghề hướng dẫn viên, chuyển qua làm “lao động tình dục”. Cũng như các mại dâm nam khác, ban đầu khách của H.N. chỉ là nam, sau đó thêm một số khách nữ.
“Cũng có nhiều khách, kể cả nam và nữ, đề nghị tôi không sử dụng bao cao su khi quan hệ. Nếu khách lạ thì tôi không đồng ý, nhưng với khách quen, đặc biệt là những khách “thoáng”, bo thêm không tiếc tiền thì tôi phải miễn cưỡng chiều họ” – H.N. cho biết. Và trong một lần như vậy H.N. bị nhiễm bệnh lậu, phải điều trị cả tuần mới khỏi.
Sau “sự cố” đó, H.N. cẩn trọng hơn trong mỗi lần đi khách nhưng không phải anh đã xóa bỏ được các nguy cơ lây bệnh. Chính H.N. cũng thừa nhận: “Mặc dù mỗi lần đi khách tôi đều kiểm tra xem môi, miệng có bị trầy xước gì không nhưng đó cũng chỉ là đề phòng một chút cho an tâm, chứ cái gì thâm nhập cơ thể làm sao mình biết được”.
Nếu thử tưởng tượng một mại dâm nam có khoảng 10 khách “ruột”, mỗi tháng tiếp khoảng 40 khách “qua đường” thì khả năng bị nhiễm bệnh cho chính mại dâm nam đó cũng như khả năng lây truyền bệnh cho khách là rất lớn. Trong khi cả nước hiện nay ước có khoảng 100.000 người tình dục đồng giới và phần lớn họ thường tìm đến các “tụ điểm” để giải quyết nhu cầu thì con đường lây lan bệnh tật quả rất khôn lường.
Hầu hết mại dâm nam đã có thâm niên khoảng một năm trong “nghề” đều khẳng định họ thường sử dụng thuốc kích thích khi tiếp khách. Chẳng hạn H., một mại dâm nam, cho chúng tôi hay chính anh cũng không nhớ mỗi tháng mình sử dụng bao nhiêu lần thuốc kích thích. “Không sử dụng thuốc thì “máy móc” không thể hoạt động được” – H. nói. Chính H. cũng được nhân viên cửa hàng, nơi anh thường xuyên mua thuốc, khuyến cáo về tình trạng sử dụng thuốc kích dục quá nhiều nhưng anh phớt lờ cảnh báo đó. Bởi H. cứ nghĩ “có khách kêu thì phải đi, có khách mới có tiền, đã làm nghề này thì phải chấp nhận”.
Giống như H., nhiều mại dâm nam với gương mặt tiều tụy, mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ và gương mặt hoàn toàn thiếu sức sống. Nếu không sử dụng thuốc kích thích thì tần suất quan hệ dày đặc cũng ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sức khỏe của họ. Không chỉ họ có nguy cơ bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất cao, mà còn có thể bị suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.
(BNZ)
************************