Ăn phở cũng phải “chạy cửa sau” để khỏi… xếp hàng

(iHay) Có một “đường dây chạy… phở” cho những khách hàng thích ăn phở gia truyền ở 49 phố Bát Đàn (Hà Nội) mà lại ngại… xếp hàng. Đừng lo, hãy sang quán cà phê bên cạnh và “order” phở, sẽ có một “đường dây chạy phở” về cho bạn thưởng thức.

Nhiều bạn bè tôi ở Sài Gòn, cứ ra Hà Nội lại muốn lên hàng phở “xếp hàng” ở 49 phố Bát Đàn để thưởng thức. Nhưng nhiều hôm vì đường xá xa xôi hay tắc nghẽn mà lên tới nới xếp hàng dài dằng dặc, tới lượt mình có khi chủ quán lại kêu… mệt nghỉ bán! Thế là vừa đói, vừa bực mình vì không được ăn món phở yêu thích.

Cái quán phở bò gia truyền này chẳng lạ lẫm gì với nhiều du khách bởi phong cách “bao cấp” đặc trưng, phải nói là “hách dịch” như thời xa xưa. Thế nhưng lúc nào quán cũng đông và ai ăn một lần cứ như nghiện, thi thoảng phải quay lại để thưởng thức cái hương vị đúng chất của phở bò Hà Nội.

Cảnh tượng xếp hàng thường thấy trước cửa hàng phở truyền thống
trên phố Bát Đàn

Do ở xa phố cổ, lại hay dậy muộn, nên thi thoảng “đẹp trời” vợ chồng tôi mới rủ nhau lên phố cổ để ăn phở coi như đổi không khí. Chúng tôi tới quán phở 49 Bát Đàn này cũng trên dưới 10 lần, nhưng ăn thì chỉ được khoảng 7,8 lần. Lý do thì xưa cũ: đến muộn, hết phở; chủ quán mệt nghỉ, muốn ăn thì mời thực khách chiều tối quay lại…

Lần này, dù đã cố gắng lên sớm, nhưng vì trời Hà Nội mới vào hè, sau vài cơn mưa trở nên đẹp lạ lùng. Có lẽ vì thế mà dân tình nhà ta ào ào đi ăn phở! Sau khi dựng được xe thì chúng tôi còn xếp sau khoảng 10 thực khách và vị trí đứng ngay bên cạnh hai cái bếp lò khổng lồ nghi ngút khói.

Xếp hàng dài không nản, nhưng đứng ở vị trí này quả thật hơi khó thở. Hai vợ chồng động viên nhau rằng đã “chạy 3 quãng đồng” tới đây chẳng lẽ bỏ cuộc!

Đi ăn phở gia truyền “chạy” ở Hà Nội 2
Để được thưởng thức bát phở đậm đà, thực khách phải kiên trì “toát mồ hôi hột”

Đang phân vân, thì chúng tôi bỗng thấy có một thanh niên tay bê khay phở rất to từ trong bếp của cửa hàng, “phá hàng” rất nhanh chạy về quán café ngay bên cạnh. Chồng tôi sau khi quan sát thốt lên: “có đường dây “chạy phở” vợ ơi, hay mình thử sang quán bên đó, ăn phở… chạy xem thế nào”.

Thực ra thì cả hai vợ chồng tôi đều rất thích thú với việc xếp hàng chờ phở, nhưng hôm nay do phải hít cái bếp lò này nên chúng tôi quyết định sang quán cà phê phở gia truyền “chạy” xem có thật không, giá cả thế nào.

Khá bất ngờ khi vừa vào quán, chúng tôi bảo muốn ăn phở, chủ quán rất nhanh nhẹn bảo sẽ có ngay, đồng thời bày sẵn rau thơm, mắm, ớt, đũa, thìa trên bàn. Bạn muốn gọi phở nào cũng có, nhân viên quán sẽ ghi lại, mang bát của quán và chạy qua quán phở gia truyền để lấy về.

Thú vị là trong quán hầu như mọi người đều gọi phở như thế. Chúng tôi hỏi, thế bọn em gọi phở không uống nước có được không. Chị chủ quán vui vẻ nói “ok” vì chị đã tính “phí” “chạy phở” rồi.

Không gian quán cà phê này khá chật chội, nó là một phần của một biệt thự cũ kiểu Pháp. Nhưng ở đó, chúng tôi cảm nhận được phảng phất đâu đó hương vị của một Hà Nội ngày xa xưa, nét thanh lịch và chu đáo của chị chủ quán khiến chúng tôi hài lòng.

Và chỉ mất khoảng 5 phút, hai vợ chồng tôi đã được thưởng thức một tô phở bò gia truyền đúng chất, thịt bò thái mỏng tang và rất nhiều, nước dùng có vị ngọt tự nhiên, thơm ngon khiến bạn có thể xì xụp tới thìa cuối cùng.

Đi ăn phở gia truyền “chạy” ở Hà Nội 3
Bát phở Bát Đàn được “đường dây chạy phở” phục vụ

Tất nhiên, sau khi khá no và hài lòng với món phở gia truyền “chạy” này, chúng tôi gọi thêm nước uống để thưởng thức. Cà phê của quán khá ngon, sinh tố cũng đậm đà. Khi thanh toán, giá của hai tô phở là 110.000 đồng (đắt hơn 5.000 đồng mỗi tô so với phở mua ở cửa hàng), tiền nước cũng hợp lý.

Tuy vậy, chồng tôi nói vui, nếu lần sau không phải đứng ở chỗ bếp than thì anh vẫn muốn xếp hàng để vào quán ăn, như thế mới cảm nhận đầy đủ cái thú ăn phở của

 

người Hà Nội.

Bài, ảnhHồng Min

 

*************************

Chợ tình Khau Vai, đến hẹn lại lên

Tuần văn hoá, du lịch Lễ hội chợ tình Khau Vai 2013 đã chính thức khai mạc vào 20h ngày 04/5 tại sân vận động huyện Mèo Vạc, Hà Giang và sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 04/5 đến 06/5/2013 ( tức ngày 25 – 27/5 âm lịch).

Trước đó, hàng loạt các hoạt động văn hóa đã được diễn ra từ ngày 29/4 – 3/5/2013 hấp dẫn đông đảo khách du lịch như: Lễ hội cầu Mưa của dân tộc Lô Lô; Hội chọi chim họa mi lần thứ 3; Hội chọi dê, chọi bò; Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Khau Vai”, Giao lưu văn hóa khèn Mông…

Đặc biệt là hội đua ngựa thồ, thi giã bánh dày của dân tộc nùng, thi dệt lanh của dân tộc H’Mông lần đầu tiên được tổ chức khiến cho Tuần văn hóa, du lịch chợ tình Khau Vai thêm phần phong phú và ý nghĩa.

Lễ hội chợ tình Khau Vai sẽ được chính thức bắt đầu vào tối 5/5 tại Xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Đây là một “phiên chợ” tình độc đáo và đã trở thành huyền thoại. Đó là ngày hội của những đôi tình nhân dang dở, yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Do vậy, cứ vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm họ lại tìm về với nhau để tâm sự và chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Ông Trần Kim Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết : Đây là năm thứ 2 huyện Mèo Vạc tổ chức tuần văn hóa, du lịch Lễ hội chợ tình Khau Vai với quy mô lớn nhằm duy trì và phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi vùng cao địa đầu Tổ Quốc. Năm nay du khách lên dự Lễ hội chợ tình Khau Vai tăng mạnh (ước chừng khoảng hơn 10.000 người, năm 2012 là gần 8.000 người). Công tác chuẩn bị đã được Ban tổ chức hoàn tất chu đáo sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của khách du lịch như dịch vụ lưu trú, ăn uống, đảm bảo an ninh trật tự…

Chợ tình Khau Vai, ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng có sức hấp dẫn lôi cuốn và làm lay động lòng người, tạo ra sức lan toả trong cộng đồng về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đây còn là nơi giao lưu, gặp gỡ những nét đẹp văn hoá dân gian đặc sắc của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc, tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

 

Ông Myles Burleigh – Du khách đến từ Australia chia sẻ cảm xúc: Các hoạt động văn hóa của người dân nơi đây thật sự tuyệt vời, tôi rất ấn tượng với hội đua ngựa thồ sáng nay. Những câu chuyện tình ở Khau Vai rất đẹp, rất nhân văn… Tôi đã đến đây 2 lần và chắc chắn sẽ tiếp tục trở lại trong những năm tới.

Theo Đỗ Bình
TTXVN

 

******************

Bợm nhậu miền Tây: Rượu vào… “đổi vợ”

Về miệt U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, nghe những giai thoại xảy ra trên bàn nhậu mà té ngửa. Hai câu chuyện bợm nhậu được bạn thân nhờ đánh vợ và bợm nhậu “đổi vợ” được kể ra dưới đây, được bà con, cán bộ địa phương xác nhận là chuyện thật 100%.

Kêu bạn nhậu đánh vợ mình

Trong chuyến công tác về huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), tôi được nghe nhiều người kể nhau nghe mà tưởng như… trong phim. Ở vùng nông thôn sâu của ấp Hỏa Vàm, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, lúc rảnh rỗi việc đồng áng, mấy anh “Hai lúa” hay tổ chức uống rượu.

Một ngày nọ, nhà anh H. (ấp Hỏa Vàm), tổ chức tiệc nhậu mời bạn bè đến chơi, trong đó có anh K. Trong lúc đang vui vẻ “chén chú, chén anh” thì vợ của anh H. từ nhà bếp lên cằn nhằn chồng “tụ tập ăn nhậu tối ngày mà không chịu đi ra đồng làm lụng, kiểu này có nước cạp đất mà ăn”. Thấy vợ của bạn nói những lời lẽ khó nghe trước đám bạn nhậu, anh K. quay sang nói với anh H.: “Sao mày không ‘dạy’ vợ vài bạt tay cho bỏ cái thói nói năng hỗn láo với chồng trước mặt bàn bè”. Anh H. vừa liếc nhìn vợ vừa lí nhí với bạn: “Tôi hổng dám đánh bả đâu ông ơi. Có ngon thì ông đánh dùm tôi vài cái đi”. Như được bật đèn xanh, anh K. liền đứng lên xông thẳng đến vợ anh H. vung mấy cái bạt tay như trời giáng khiến vợ của bạn rớt xuống sông.

nhậu, bợm nhậu, đổi vợ, đánh vợ
Phà Tắc Cậu, đường về Miệt Thứ-U Minh Thượng (Kiên Giang)

Mọi người xúm lại can ngăn, đưa vợ anh H. đi bệnh viện, chị này phải nằm điều trị mấy ngày. Sau khi điều trị về, vợ chồng anh H. cùng đứng đơn kiện bạn mình về tội cố ý gây thương tích. Lúc đầu, anh K. một mực khẳng định mình không hề có tội vì “được phép” của thằng bạn mới ra tay đánh dùm chứ đâu có khi không mà đánh. Thế nhưng, sau khi được chính quyền địa phương giải thích, cuối cùng anh K. mới thừa nhận hành vi của mình là không đúng.

Ông Trần Văn Út, Trưởng ấp Hỏa Vàm, thuật lại câu chuyện mà cười ngất: “Lúc xảy ra chuyện ai nấy cũng mất hồn vía. Vì anh H. tưởng nói chơi cho vui nên không để ý. Ai dè anh K. đứng lên đánh thiệt nên không ai trong bàn nhậu kịp trở tay”. Chú Ba Thành (70 tuổi), phụ trách Mặt trận ấp Hỏa Vàm, cũng là dân nhậu có “số má” cười khà khà kể: “Câu chuyện xảy ra cũng vài năm rồi nhưng không chỉ có cái ấp này mà cả xã, cả huyện U Minh Thượng đều tưởng như mới xảy ra hôm qua, do lúc nào cũng được “hâm nóng” trong các đám tiệc hay bàn nhậu. Có người còn nói chơi với nhau rằng, nếu đứa nào sợ vợ thì đi thuê thằng K. để nó trị cho”. Còn anh M. là người hàng xóm, nhậu chung tiệc rượu hôm đó đến giờ vẫn còn nhớ như in: “Lúc vợ thằng H. ra đứng cằn nhằn, bọn tui tính kéo nhau ra về, ai dè xảy ra cái chuyện trời ơi này chứ, khi nghe anh K. nói, tui cũng tưởng nói chơi, ai ngờ đánh thiệt”.

nhậu, bợm nhậu, đổi vợ, đánh vợ
U Minh Thượng.

Ông Đặng Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Thạnh Yên A, cho biết thêm: “Khi sự việc xảy ra, lúc đầu chúng tôi tưởng mấy ông nhậu vẽ chuyện chứ đời nào có chuyện cười ra nước mắt như vậy. Thế nhưng, khi nghe báo là thật, tôi liền cử người xuống xác minh làm rõ, nhưng cũng may là anh K. đã biết lỗi, qua tận nhà xin lỗi và bồi thường tiền thuốc thang cho vợ của bạn nên cũng êm xuôi. Có lần nhậu chung, tôi hỏi sao mà vợ thằng bạn mà mày đánh dữ quá vậy, lúc đầu K. cũng ngại, nhưng anh ta nói rằng cũng do có rượu không kiềm chế được nên mới đánh, bây giờ nhắc lại cũng quê lắm chứ”.

Bạn nhậu… đổi vợ!

Giữa hai người đàn ông nghèo “rớt mồng tơi” phải vào tận vùng đệm U Minh Thượng (vùng kinh tế mới) để mưu sinh đã xảy ra chuyện “đổi vợ”. Chúng tôi phải đi bộ mấy km đường rừng tràm, qua mấy chục vuông tôm mới tới nơi có nhiều người rành về câu chuyện hi hữu này.

Trên chiếc giường được chủ nhân hạ mấy cây tràm phía sau nhà để xả ván đóng thành, lâu lâu nghe “rắc” một cái qua những tràng cười nghiêng ngả mỗi khi trong bàn nhậu có ai đó nhắc lại chuyện hai ông bạn nhậu hàng xóm đổi vợ cho nhau. Căn nhà dựng cột tràm, lợp lá thuộc ấp Thành Phụng, xã Đông Hưng, huyện An Minh (cách xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng khoảng 2 km), nhiều người biết về câu chuyện đổi vợ nói cười rôm rả.

Thấy chúng tôi không tin chuyện đó là có thật, một người trong nhóm đang ngồi nhậu liền điện thoại cho anh cán bộ, hiện phụ trách công tác Mặt trận của xã Đông Hưng, nguyên trước đây là Chủ tịch UBND xã An Minh Bắc để xác nhận. Anh cán bộ này liền thân chinh đến chung vui cùng cuộc nhậu và tiếp chuyện với chúng tôi. Nhắc lại câu chuyện này, anh cán bộ này cười sặc sụa khi hớp ly rượu. Anh này rành đến từng chi tiết một. “Bởi vào thời điểm hai người đàn ông ở Kênh 16 đổi vợ với nhau, tui là Bí thư xã đoàn nên nắm rõ lắm”, anh cán bộ nói.

Vị cán bộ mặt trận kể: Hai người đàn ông do hoàn cảnh khó khăn, nên được cấp đất trong vùng đệm U Minh Thượng (xã An Minh Bắc) để lập nghiệp. Do ở vùng kinh tế mới, đường sá đi lại rất khó khăn, nên ai về đây cũng nghèo khó nên đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Cũng vì vậy, hai gia đình về đây sống gần nhau nên cả hai thân với nhau hồi nào cũng không biết. Anh T. nhờ có trình độ học vấn nên xã An Minh Bắc chọn làm tài chính ấp, còn anh V. thì tối ngày chỉ lo việc đồng áng để biến mảnh đất còn nhiễm phèn trở thành trù phú giúp gia đình thoát nghèo.

nhậu, bợm nhậu, đổi vợ, đánh vợ
Đường về U Minh Thượng, nơi có những câu chuyện bi hài về dân nhậu.

Nhờ có công việc, anh T. hàng ngày giao tiếp với nhiều người nên khiếu ăn nói cũng lưu loát hơn. Cũng vì cái tính hay nói, nên có lần nhậu với nhau, T. cao hứng nói với bạn mình “đổi vợ” để… “làm mới”. Nghe bạn nói, anh V. cũng chỉ cười đùa, bởi cứ nghĩ bạn bè thân nhau nói chơi cho vui trong bàn nhậu, chứ ở đời ai mà làm chuyện kỳ vậy. Thế nhưng, những câu nói đùa “tai hại” ấy có ngày đã trở thành hiện thực.

Anh cán bộ xã tiếp tục câu chuyện: “Vào thời điểm ấy, nghe chuyện đã thành thật, chúng tôi cũng không hình dung ra được. Bởi vì lúc đó, cả hai đã có con riêng, có cuộc sống riêng tư rồi”.

Để xác định thông tin thêm, chúng tôi đến UBND xã An Minh Bắc, tại đây được nhiều người quả quyết: Chuyện đổi vợ là có thật. Sau khi “đổi vợ”, do vợ anh T. “xấu” hơn nên phải “bù” cho anh V. hơn 1 cây vàng 24k. Con của ai thì đi theo vợ người đó. Sau khi “đổi vợ” thành công, anh V. ở lại ngay mảnh đất được cấp, còn anh T. và vợ cùng con của anh V. dắt nhau xuống chiếc xuồng rồi chèo đi nơi khác lập nghiệp… Bây giờ họ cũng đã có con với nhau, nhưng cán bộ lãnh đạo xã An Minh Bắc xác nhận: 100% là cả hai anh T. và V. trước khi lấy vợ không hề có đăng ký kết hôn và “vợ mới” bây giờ cũng vậy…

(Theo Khám phá)

*************************

Xôn xao bố chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình

 – Những ngày này, tại một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), dư luận đang xôn xao bàn tán về chuyện bố chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình.

Âm thầm rình bắt

Anh C. và chị P. đã có với nhau 2 mặt con, đủ cả “nếp”, “tẻ”. Ở cái xã nghèo này, đôi vợ chồng trẻ mới 30 tuổi mà đã có xe ô tô tải, nhà to, lại buôn bán vật liệu xây dựng đang ăn nên làm ra khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, thán phục, thậm chí ghen tị.

Ấy thế mà, trong thời gian gần đây, người vợ có một số biểu hiện lạ, hay kiếm lý do đi lên thành phố có việc, thi thoảng về muộn bất thường.

ngoại tình; quả tang; Hà Tĩnh
Căn ốt cắt tóc trước cửa nhà anh C. nơi xảy ra sự việc

Rồi cũng có lời ra tiếng vào. Thế nhưng, anh C. bận chạy xe chở hàng tối ngày nên cũng chẳng bận tâm nhiều.

Ông K. (bố anh C.) ở gần nhà con trai nên hay qua lại thăm cháu. Rồi chuyện hư hỏng của con dâu cũng đến tai ông.

Và ông âm thầm rình để làm rõ có hay không những lời bàn tán thị phi.

Khoảng 23h đêm 24/4, anh C. chạy xe chở hàng chưa về. Biết đây là thời điểm con dâu nếu thật sự hư hỏng thì dễ hành sự nên ông K. đã đến nhà con trai để nghe ngóng.

Khi vào nhà, ông gọi con dâu lấy sữa cho cháu ăn nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Ông tìm khắp nhà vẫn không thấy con dâu đâu.

Đến khi ra trước ki ốt cắt tóc ở cổng nhà thì thấy cửa chốt trong, điện tắt.

Lộ mặt con dâu ngoại tình

Quyết bắt quả tang con dâu hư hỏng, ông K. đập cửa mạnh bắt mở nhưng phải chờ gần 10 phút sau người bên trong mới chịu mở.

ngoại tình; quả tang; Hà Tĩnh
Tường trình của chị P.

Lạ thay, khi cửa được mở ra, không thấy có thêm người thứ hai. Chỉ có con dâu ông K. trong ki ốt.

Biết chắc là có người đang trốn, ông K. dùng đèn tìm thì lồ lộ ra người đàn ông cao lớn đang co rúm nấp ở góc khuất.

Không ai khác, đây chính là vị Trạm phó Trạm Y tế xã nhà tên T.H.L. – người mà lâu nay có lời ra tiếng vào vụng trộm với con dâu ông.

Lợi dụng ông K. sơ hở, ‘kẻ vụng trộm’ đã vùng chạy ra đường. Ông K. đuổi theo giằng co lại rồi gọi điện cho con trai về để xử lý, làm cho ra chuyện.

Anh C. về tới nhà, do quá bức xúc đã đánh “kẻ vụng trộm” khá nặng tay rồi gọi điện cho công an đến lập biên bản.

Trong bản tường trình sự việc, người đàn ông vụng trộm đã khai đêm đó đến ki ốt cắt tóc của chị P. với ý định sàm sỡ thì bị ông K. bắt gặp.

Vị Trạm phó Y tế xã cũng khai, trước đó đã có lần rủ chị P. “đi chơi” ở khách sạn G.V (thị trấn Cẩm Xuyên) và đã quan hệ tình dục với nhau ở đó.

Bản tường trình của chị P. cũng trình bày, khi chuẩn bị đi ngủ, ông L. đến gõ cửa, khi mở cửa thì ông L. ‘mở lời ong bướm tản tỉnh’ rồi đòi hỏi sinh lý. Cụ thể là có ôm vào người và đòi “quan hệ”.

Chị P. cũng khai nhận có đi khách sạn H.G (TP. Hà Tĩnh) với ông L. 2 lần nhưng chưa quan hệ. Còn lần đi khách sạn G.V thì đã quan hệ tình dục.

Sau vụ việc bị bắt quả tang trên, ông L. đã phải nhập viện vì bị anh C. đánh cảnh cáo trong lúc tức giận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

*******************

Ly kỳ đám cưới song sinh

Lễ thành hôn của 2 cặp song sinh vừa diễn ra tại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành – An Giang. Nhiều cụ ông, cụ bà móm mém cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ tham dự một đám cưới lạ lùng như thế.

Cả ấp Vĩnh Thuận nằm ven kênh Mặc Cần Dưng thuộc xã Vĩnh Hanh náo nhiệt hẳn lên khi chứng kiến ngày vui của 2 cặp song sinh: Anh em ruột cưới chị em ruột.

Hai cặp cô dâu và chú rể giống nhau như đúc chào bàn trong tiệc cưới

Đám cưới có một không hai

Khi 2 chú rể Phan Hoàng Út và Phan Thanh Út cùng dìu cô dâu Nguyễn Thị Nhẫn và Nguyễn Thị Nhịn (cùng 24 tuổi) bước lên chiếc cầu dây giăng lắc lư để tiến về tư gia cử hành hôn lễ, mọi người đều khen: “Sao mà tụi nó đẹp đôi và vừa vặn với nhau đến thế!”.

Ngồi trong nhà ngó ra, cụ bà Phan Thị Đảnh (75 tuổi) móm mém cười: “Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi mới thấy được cảnh này lần đầu tiên. Ở đây cũng có nhiều cặp sinh đôi lắm nhưng tất cả đều dựng vợ, gả chồng riêng lẻ chứ đâu có chuyện “nhồi lại một cục” vui như vầy”.

Trong khi đó, người dân trong ấp cũng chen lấn nhau trên bờ kênh hẹp để xem cho bằng được mặt 2 cô dâu từ nơi khác đến. Những người thân dự đám cưới cũng không giấu được niềm vui khi chứng kiến trên bàn thờ tổ tiên của gia chủ có đến 2 đôi đèn được thắp sáng. Nhiều người còn chen nhau dùng điện thoại di động chụp lại khoảnh khoắc này để làm kỷ niệm. Ông Ngô Văn Ram, một vị khách đến dự lễ cưới, nói: “Đúng là hôm nay cả ấp Vĩnh Thuận này đều vui vì cái đám cưới có một không hai. Đặc biệt, khi biết các cô dâu, chú rể đều sinh cùng năm nên những người đi ăn tiệc cũng thấy niềm vui nhân lên gấp đôi”.

Nhờ sui gia mai mối

Ông Nguyễn Chí Công (cha ruột 2 cô dâu, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú – An Giang) cho biết: Vào dịp trước Tết Nguyên đán, gia đình tổ chức cúng giỗ ông bà và có mời sui gia bên vợ của người con trai lớn đến chung vui. Ông sui này gợi ý: “Tôi thấy gia đình ông Tường (Phan Văn Tường, ngụ xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành) có đứa con trai út lớn (Thanh Út) trong cặp song sinh muốn lấy vợ. Nếu anh sui đồng ý thì tôi nói với ông Tường đem trầu cau qua dạm hỏi”.

Do thấy con gái út lớn của mình tên Nhẫn cũng đã lớn khôn nên ông Công gật đầu ưng thuận. Thế nhưng, trong ngày dạm hỏi, khi nhìn thấy bên nhà gái vẫn còn 1 người tên Nhịn giống y như chị ruột nên ông Tường ngỏ ý muốn cưới luôn cho con trai út nhỏ là Hoàng Út. Sau khi “hội ý” với các thành viên trong gia đình, ông Công đưa ra quyết định cuối cùng là gả luôn cho có chị có em.

Thế là ông Tường gọi Hoàng Út đang làm công nhân ở tận Bình Dương về cưới vợ cùng với anh trai song sinh. Ông Tường giải thích việc tổ chức đám cưới cho 2 con gái cùng 1 ngày để bên đàng trai bớt tốn kém. Vả lại, khi về sống chung trong gia đình thì chị em cũng sẽ có người thân để mà thủ thỉ.

Chia mỗi cặp mỗi nơi để tránh nhầm lẫn

Ngồi bên bờ kênh trước khi lên xe trở về quê, cụ bà Nguyễn Thị Đặng (83 tuổi, bà nội 2 cô dâu) nghẹn ngào nói: “Hai đứa cháu nội có chồng được xứng đôi thì tôi mừng lắm. Hồi trước, tôi thường mua cái gì cũng giống hệt nhau cho chúng nó. Bởi vậy, tôi chỉ đề nghị bên cháu sui đi sính lễ cũng phải có cặp, có đôi giống như vậy là đủ vui rồi chứ không cần gì cho quý giá”.

Để giải tỏa thắc mắc về việc liệu 2 cặp vợ chồng có thể nhầm lẫn nhau, chú rể Thanh Út cho biết tuy diện mạo bên ngoài giống nhau là vậy nhưng từ ánh mắt, nụ cười của mỗi người sẽ làm cho người trong cuộc dễ nhận ra nhau. Vả lại, sau ngày cưới, mỗi cặp vợ chồng sẽ chia nhau đi làm ăn mỗi nơi nên cũng tránh được sự thắc mắc hoặc hoài nghi của nhiều người. “Mấy anh thấy đó, vợ em lúc nào cũng vui vẻ tươi cười khác với tính trầm ngâm của cô em. Ngoài ra, chúng em cũng có thể phân biệt được nhau bằng những cử chỉ, hành động riêng tư khác nữa” – Thanh Út phân trần.

Luật không cấm

Theo luật gia Phan Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh An Giang, Luật Hôn nhân và Gia đình quy định nam 20 tuổi và nữ 18 tuổi trở lên đều được phép lập gia đình. Pháp luật không cấm trường hợp 2 cặp song sinh là anh em ruột cưới 2 chị em ruột. “Về mặt thuần phong mỹ tục, tôi nghĩ chắc chắn sẽ được mọi người thông cảm, chia sẻ vì hiếm khi mới có một lần” – luật gia Minh khẳng định.

Bài và ảnh: THỐT NỐT

****************************

Hy hữu vụ xiết nợ lăng mộ triệu đô

Đại gia đất cảng Vũ Hồng Khánh, từng làm xôn xao dư luận khi xây cả khu lăng mộ giá trị hàng triệu đô ở phường Lãm Hà, quận Kiến An – TP Hải Phòng, đang bị ngân hàng xiết nợ

Vào cuối năm 2012, gia đình ông Vũ Hồng Khánh nhận được thông báo của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) Lê Chân – Hải Phòng. Theo hợp đồng tín dụng ngày 12-9-2012, ông Vũ Đức Hòa – Giám đốc DNTN Hoàng Đại, con trai ông Khánh – hiện đang nợ Chi nhánh VietinBank Lê Chân hơn 1.008 triệu đồng, trong đó nợ gốc là 990 triệu đồng và nợ lãi hơn 18,85 triệu đồng.

Con thế chấp lăng mộ của cha

Tài sản thế chấp là toàn bộ giá trị quyền sử dụng 350,2 m2 đất tại khu dân cư số 2 phường Lãm Hà, quận Kiến An. Cũng theo ngân hàng, mặc dù đã cam kết thanh toán hết 3 tháng lãi vào ngày 25-2-2013 nhưng ông Hòa không thực hiện. Đến ngày 11-3, VietinBank đã khởi kiện đòi nợ DNTN Hoàng Đại toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi và phí phạt vi phạm hợp đồng tính đến hết ngày 10-3 và toàn bộ số nợ lãi quá hạn, phí vi phạm hợp đồng cho đến khi thanh toán hết nợ gốc.

Ông Vũ Hồng Khánh cho biết đây là khu đất xây lăng mộ an táng vợ chồng ông sau này. Để xây lăng mộ này, ông Khánh đã không tiếc công sức, tiền của, tìm vào tận khu vực núi Nhồi (tỉnh Thanh Hóa) để tự tay chọn những khối đá đẹp nhất. Khi khai thác đá, ông Khánh không cho nổ mìn mà sử dụng sức người nên mỗi tảng đá như thế có giá từ 10 – 30 triệu đồng. Đến năm 2001, sau 5 năm cần mẫn làm việc của hàng trăm thợ lành nghề, quần thể kiến trúc trên diện tích hơn 3.000 m2, gồm khu trung tâm lăng mộ và “vườn treo Babylon” làm hoàn toàn bằng đá, hoàn thành bên cạnh ngôi biệt thự hoành tráng. Trên khối đá đen nặng 10 tấn đặt giữa khu lăng mộ, ông Khánh cũng để lại lưu bút, ghi: “Gia sản này để lại cho con cháu với hy vọng nối vòng tay các thế hệ, mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm trông coi và tu bổ, là nơi nương tựa cho kẻ khó, khi đầy đủ phải chắp cánh bay. Không được rào giậu, ngăn sân chia phần tư hữu… Mỗi khi đến thăm, hãy tặng cho ông bà một bông hoa là đủ”.

Do là khu lăng mộ nên khi làm sổ đỏ, gia đình và dòng họ đã thống nhất để anh Vũ Đức Hòa, con trai trưởng, đứng tên với điều kiện không được sang nhượng, bán, cầm cố. Ông Khánh khẳng định việc con ông mang khu đất xây lăng mộ của gia đình đi thế chấp là việc làm thất đức.

Xem lại tính pháp lý vụ xiết nợ

Theo ông Khánh, ông hoàn toàn không hiểu trước khi ký hợp đồng với anh Hòa, việc thẩm định của ngân hàng như thế nào. Bởi lẽ, ngay tại lăng mộ có tấm bia đá hình tháp rất lớn, mặt trước ghi lời ông bà căn dặn con cháu việc giữ gìn lăng mộ, mặt sau ghi rõ đây là nơi yên nghỉ của vợ chồng ông. Cũng theo ông Khánh, trước đó, anh Hòa từng đem mồ mả đi thế chấp. Cụ thể, vào ngày 30-12-2011, Chi nhánh VietinBank Lê Chân đã ký hợp đồng thế chấp khu lăng mộ này để anh Hòa vay 1 tỉ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp do anh Hòa lập nên không hề có mặt bằng sản xuất, từ lâu đã không hoạt động, không có phát sinh thuế…

Trao đổi với báo chí, ông Khánh cho biết: “Anh Hòa làm ăn thua lỗ, phá sản, đã bỏ đi đâu không rõ. Hiện nay, vợ chồng tôi đã già yếu, sống phụ thuộc vào con cháu nên không có tiền trả nợ để lấy sổ đỏ về. Thế nhưng, mang cả lăng mộ đi thế chấp vay tiền là vi phạm đạo đức, ngân hàng cũng không thể nhận thế chấp như vậy được”. Ông Khánh đề nghị cơ quan chức năng xem xét làm rõ tính pháp lý trong việc vay vốn của DNTN Hoàng Đại khi mang lăng mộ của gia đình đi vay tiền.

“Vua” sáng chế

Đã từ lâu, ông Vũ Hồng Khánh (SN 1944) được người dân Hải Phòng biết đến là nhà sáng chế tài năng với nhiều ý tưởng lạ lùng, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Ông Khánh tốt nghiệp một trong những khóa đầu tiên của Khoa Chế tạo máy tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Khi vừa tốt nghiệp ĐH, ông đã phát minh chiếc máy nghiền tôm cá tự động. Sau đó, ông Khánh cho ra đời hàng loạt máy móc tự động khác như chiếc máy sản xuất vành xe đạp, dây chuyền biến rác thải nhựa thành nhiên liệu, máy sản xuất tinh bột sắn, máy chế biến xà phòng, máy ép gỗ, máy tuốt lúa, máy cắt cỏ, máy sản xuất cồn, máy phát điện di động…

TRỌNG ĐỨC – VĂN TIÊN

*****************************

Ban đầu rất hùng dũng nhưng vài phút thì ỉu xìu…

 Chúng tôi cưới nhau được hơn 3 tháng, cuộc sống vợ chồng nói chung rất hòa hợp. Tôi 28, bà xã 23 tuổi, cả hai sức khỏe rất tốt. Bình thường, chúng tôi gần gũi nhau mỗi ngày bất cứ khi nào thuận tiện; đặc biệt, những khi uống vài ly cùng bạn bè thì tôi đòi hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu gần bà xã sau khi uống rượu thì tôi lại không về đích được.

Thằng nhỏ ban đầu rất hùng dũng nhưng chỉ được vài phút thì ỉu xìu rồi… ngủ luôn! Có cách nào để khắc phục tình trạng này không? Tôi không uống nhiều đến mức say xỉn mà chỉ lai rai vài ly hoặc uống bia thì chừng 2 lon thôi mà sao lại… gây hậu quả nghiêm trọng vậy?

Nhiều lần bị như vậy, tôi thủ sẵn mấy viên thuốc nhưng không dám uống vì không biết thằng nhỏ có lên nổi không hay lại… tiêu luôn!
minhle…@gmail.com

Bạn thân mến,

Tùy vào cơ địa mỗi người mà tửu lượng của người này khác người kia. Có anh uống được 1 lít, nhưng có anh nửa xị là… xỉn cà ná, hết cựa quậy luôn! Vì vậy, nếu bạn chỉ uống vài ba ly mà “trên bảo dưới không nghe” thì có thể hiểu, “khả năng rượu chè” của bạn chỉ được chừng ấy. Bạn cứ tưởng mình chưa say nhưng thật ra thì đã xỉn rồi! Lúc đó, không chỉ “thằng nhỏ” bất tuân thượng lệnh mà nhiều thứ khác thuộc sự chỉ huy của bộ não cũng tê liệt!

Thông thường, rượu ở chừng mực nào đó có tác dụng kích thích thần kinh, khiến người ta cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, yêu đời và ham muốn chuyện này, chuyện khác… Chính vì vậy mà nhiều người nhầm tưởng muốn “dũng mãnh” hơn trong chuyện chăn gối thì nên uống rượu.

Thực tế cho thấy, nếu uống quá liều, ngoài những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe, còn có thể khiến cho hành vi sai lệch. Không cần nói rõ thì mọi người cũng hiểu tác hại của rượu là gì. Do vậy, nếu bình thường làm ăn ngon lành mà có rượu vào thì “trên bảo dưới xuội lơ”, cách tốt nhất để khắc phục là đừng uống rượu bia chứ có cách nào khác nữa đâu?

Nếu bắt buộc phải uống thì liệu sức mà dừng. Bạn còn trẻ, đừng rượu chè bê tha, trở thành nghiện ngập thì sẽ có rất nhiều tác hại, nhất là khi các bạn còn chưa có con cái, phải giữ sức khỏe để còn sinh ra những đứa con khỏe mạnh, lành lặn, thông minh.

Riêng chuyện bạn thủ sẵn mấy viên thuốc thì tôi đã hỏi mấy anh bạn làm bác sĩ, họ khuyên bạn nên vứt đi. Người ta có bệnh thì mới uống thuốc, còn bạn đang có rượu mà uống thuốc thì thuốc với rượu sẽ kết hợp với nhau làm cho bạn… tiêu luôn!

Cuối tuần muốn vợ chồng vui vẻ thì các bạn ăn uống tẩm bổ, đi chơi đây đó cho thoải mái, tích trữ năng lượng cho cuộc yêu chứ không nên tụ tập rượu chè như cách mà bạn hay làm.

Vũ Kim Khôi

*************************

Phi công ngủ trưa, giao máy bay cho tiếp viên !?

REUTERS

Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India hôm nay, 40/05/2013, thông báo đã đình chỉ công tác một phi công và hai nữ tiếp viên hàng không sau khi hệ thống lái tự động của máy bay bị ngưng hoạt động vì « lơ đễnh ».

Vụ này xảy ra vào tháng trước trên một chuyến bay của một chiếc Airbus tuyến New Delhi-Bangkok, chở theo 160 hành khách. Báo chí Ấn Độ trước đó loan tin là phi công chính và phi công phụ của máy bay đã vào khoang máy bay hạng thương gia để ngủ trưa 40 phút, giao quyền điều khiển máy bay nói trên cho… hai nữ tiếp viên hàng không.

Nhưng hãng Air India hôm nay đã bác bỏ tin này. Tuy nhiên, họ thông báo đã đình chỉ công tác một phi công và hai nữ tiếp viên trong khi chờ kết quả điều tra và cho biết thêm là hai nữ tiếp viên đó đã ở trong buồng lái lâu hơn thời gian quy định. Hãng này giải thích là viên phi công phụ đã vô tình chạm phải nút ngưng hoạt động của hệ thống lái tự động, nhưng đã khởi động ngay lại. Air India khẳng định là các phi công không hề rời buồng lái.

Trong năm nay, Air India đã từng đình chỉ công tác một phi công đã uống rượu ngay trước khi lên máy bay. Air India là hãng hàng không lớn hàng thứ tư của Ấn Độ tính về thị phần, nhưng hiện đang gặp cạnh tranh ác liệt từ các hãng hàng không tư nhân giá rẻ.

 

****************************

Những bức ảnh khiến người xem chóng mặt, nghẹt thở

Cắm trại trên vách núi đựng đứng Great Sail ở vịnh Sam Ford, đảo Baffin, Canada.
Cắm trại trên vách núi đựng đứng Great Sail ở vịnh Sam Ford, đảo Baffin, Canada.

 

Thăm quan trên những đỉnh núi của dãy Anpơ, Thụy Sĩ.
Thăm quan trên những đỉnh núi của dãy Anpơ, Thụy Sĩ.

 

Cắm trại trên vách núi ở thung lũng Yosemite, bang California, Mỹ.
Cắm trại trên vách núi ở thung lũng Yosemite, bang California, Mỹ.

 

Hóng gió trên vách núi Yosemite.
Hóng gió trên vách núi Yosemite.

 

Hóng gió trên vách núi Yosemite.
Trèo lên những cây bách khổng lồ hơn 1.500 năm tuổi ở vườn quốc gia Prairie Creek Redwoods, bang California, Mỹ.

 

Nhảy trên mỏm đá Trolltunga ở Nauy.
Nhảy trên mỏm đá Trolltunga ở Nauy.

 

Vận động viên leo núi người Anh John Roberts leo lên một vách đá dựng đứng ở Nam Phi.
Vận động viên leo núi người Anh John Roberts leo lên một vách đá dựng đứng ở Nam Phi.

Leo lên một thác nước đóng băng trong mùa đông.
Leo lên một thác nước đóng băng trong mùa đông.

 

Đứng trên tảng đá Kjeragbolten ở Nauy.
Đứng trên tảng đá Kjeragbolten ở Nauy.

 

Trượt tuyết ở dãy núi Grand Targhee ở bang Wyoming, Mỹ.
Trượt tuyết ở dãy núi Grand Targhee ở bang Wyoming, Mỹ.

 

Băng qua dãy núi Nimbus ở Canada.
Băng qua dãy núi Nimbus ở Canada.

 

Một bức hình của nhà hướng dẫn leo núi huyền thoại người Pháp - Gaston Rébuffat.
Một bức hình của nhà hướng dẫn leo núi huyền thoại người Pháp – Gaston Rébuffat.

 

Chèo thuyền kayak vượt thác Victoria ở biên giới Zimbabwe và Zambia.
Chèo thuyền kayak vượt thác Victoria ở biên giới Zimbabwe và Zambia.

 

Leo núi Wellington ở đảo Tasmania, Úc.
Leo núi Wellington ở đảo Tasmania, Úc.

 

Trượt băng.
Trượt băng.

 

Đạp xe trên vách núi Moher ở Ireland.
Đạp xe trên vách núi Moher ở Ireland.

 

Lái xe xuống một đồi cát ở vịnh Lucky, Úc.
Lái xe xuống một đồi cát ở vịnh Lucky, Úc.

Theo Dân Trí

********************

 

Suýt ‘gãy súng’ vì dùng bao cao su cảm giác mạnh

Vợ chồng An hăm hở mua loại bao cao su chỉ cần bấm nút sẽ rung lên với nhiều cường độ nhưng khi ‘lâm trận’ thứ vũ khí bí mật này đã phản chủ.
Bao cao su từ lâu đã được coi là “hiệp sĩ” trong phòng the. Tuy nhiên, khi những quý ông vì muốn thử cảm giác mạnh bằng cách tìm đến những loại bao cao su “độc, dị, khủng”, họ vô tình đã rước họa cho mình và bạn đời. Các bác sĩ tại Viện phát triển sức khỏe cộng đồng từng điều trị cho không ít những ca tổn thương vì chính những “dụng cụ hỗ trợ” kiểu này.
Một trong số những ca bệnh tới chữa trị tại đây là trường hợp của anh An (nhân viên một công ty ở TP HCM). Lập gia đình đã gần chục năm, đời sống gối chăn của vợ chồng An không còn mặn nồng như thuở ban đầu. Áp lực công việc và cuộc mưu sinh sau khi sinh con đã khiến nhiều cuộc yêu của họ bị hẫng hụt, bởi một trong hai không thể nào lên “đỉnh”.
Trăn trở tìm cách hâm nóng quan hệ tình dục vợ chồng, An mò mẫm trên các diễn đàn để tìm “bí quyết”. Được tư vấn, anh quyết định đi sắm chiếc bao cao su, loại rung và có mùi táo quyến rũ. Về nhà, An khoe với vợ đây là mặt hàng hiện đại nhất trên thị trường. Khi hai vợ chồng chuẩn bị, chỉ cần khởi động thiết bị chạy pin bên trong, bao cao su sẽ rung lên, theo các cường độ khác nhau giúp vợ chồng đạt khoái cảm tối đa. Thấy lạ, vợ An cũng nhất trí gật đầu hòa nhịp cùng chồng. Cả cô lẫn chồng đều không ngờ, thứ hàng trôi nổi này không hề mang lại công dụng như những lời quảng cáo đường mật.
Sau vài phút đầu suôn sẻ, chế độ rung bắt đầu hỗn loạn, không còn tuân theo “chỉ đạo”. Những cú lắc mạnh, khiến không chỉ vợ mà ngay cả cậu nhỏ của anh cũng đau rất đến mức không thể chịu nổi vì va chạm quá mạnh. An vội với tay tìm cách tắt nút khởi động, nhưng phải mất một thời gian khá lâu, anh mới loay giải cứu được cho mình.
Khi cuộc vui dở chừng kết thúc, An đau đớn phát hiện ra “cậu nhỏ” bị sưng tấy. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết rất may An không bị “gãy súng” bởi những cú rung lắc mạnh không thể kiểm soát. Nếu thời điểm đó, anh cố tình tiếp tục quan hệ, thì rất có thể đã xảy ra bi kịch.

Sử dụng bao cao su “độc” không rõ nguồn gốc dễ gây ra những tác hại nghiêm trọng.

May mắn hơn An nhưng anh Hải (làm cùng công ty) cũng vẫn phải tới bệnh viện thăm khám vì tai nạn với “cậu nhỏ” vì dùng bao cao su “độc”. Được bạn bè giới thiệu, anh Hải bí mật tìm đến một địa chỉ chuyên kinh doanh dồ chơi người lớn để rinh về cho mình một chiếc bao cao su gai được quảng cáo giúp tăng khoái cảm cho hai vợ chồng khi quan hệ.
Đêm đó, dù đi làm về rất mệt, Hải vẫn gạ gẫm vợ để cô đồng ý “hợp tác” cùng mình thử nghiệm. Nhưng chỉ sau vài phút đầu suôn sẻ, Hải bắt đầu thấy trục trặc. Từ cảm giác khó chịu mỗi lần “hoạt động”, Hải thấy “cậu nhỏ” ngứa ngáy và đau rát. Sáng hôm sau, những cơn đau vẫn không ngừng lại, dương vật tiếp tục sưng lên, mẩn đỏ khiến anh vô cùng hốt hoảng. Vợ anh, sau khi xem xét tình trạng đã đưa chồng đến bệnh viện vì nghi ngờ anh bị dị ứng chất bôi trơn trong chiếc bao cao su gai không rõ nguồn gốc kia.
Mới 30 tuổi và lập gia đình chưa đến hai năm, Dũng luôn cảm thấy đời sống tình dục của vợ chồng mình cực kỳ sung mãn, hòa hợp. Tuy nhiên, món gì ăn mãi cũng “chán”. Để tăng thêm hưng phấn cho mỗi lần ân ái, Dũng tìm đến một địa chỉ chuyên bán đồ chơi người lớn tại khu chợ trời Châu Văn Liêm (quận 5, TP HCM) được quảng cáo trên mạng.
Được cô bán hàng giới thiệu về chiếc bao cao su ngoại cỡ giúp tăng kích cỡ cho “cậu bé”, Dũng phấn khởi mua ngay. Thấy “cậu bé” của chồng tăng kích cỡ hơn bình thường vì mang thêm dụng cụ hỗ trợ, vợ Dũng tái xanh mặt. Hậu quả là “cậu nhỏ” khiến “cô bé” của vợ đau tức đến mức co rúm người.
Thấy vợ im lặng, Dũng lại tưởng rằng vợ hưởng ứng, liên tiếp nhiều ngày sau đó, anh ta lại ghé cửa hàng mua thêm nhiều chiếc bao cao su ngoại cỡ, với hy vọng tăng cường khoái cảm cho cuộc ái ân của mình. Đến ngày thứ 3, vợ Dũng không còn đủ sức nữa, nhất định từ chối, thậm chí còn dọa sẽ lập tức ra ngủ giường riêng. Để chứng minh, cô cho chồng thấy vùng kín bị cọ xát đến tứa máu và tổn thương nặng nề của mình. Lúc này, Dũng mới nhận ra sai lầm, vội vàng đưa vợ đến bệnh viện điều trị.
Lý giải về những nguy cơ mà các nạn nhân dùng bao cao su “độc, lạ” gặp phải, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Viện phát triển sức khỏe cộng đồng cho biết, việc sử dụng những chiếc “áo mưa” kỳ quái tạo cảm giác mạnh, tăng hãnh diện và chứng tỏ sự sành điệu, song lại cực kỳ nguy hiểm cho bản thân và còn gây cả những tổn thương về thể xác và tinh thần cho bạn tình.
Thực tế, những loại bao cao su khủng gắn bi, gai, lông thú, sừng, hoa… có cấu trúc không đồng nhất nên rất dễ bục, rách khi cọ sát. Ngoài ra những nếp gấp, những chỗ ghồ ghề trên các loại bao cao su này rất dễ làm tổn thương da và niêm mạc cơ quan sinh dục của cả hai người, làm gia tăng khả năng viêm nhiễm cũng như lây nhiễm các bệnh xã hội.
Theo Gia Đình & Xã Hội

 

***********************

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt

Khán giả được khuyến khích để trở thành một phần của các tác phẩm nghệ thuật 3D.

Tim bạn có thể phải rớt ra ngoài khi nhìn cảnh tượng một cô bé đang bám vào một vách đá dựng đứng, bên dưới không có gì ngoài đá và núi.

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Cô bé đang trèo trên vách đá dựng đứng?

Nhưng hãy yên tâm, cô bé mặc chiếc váy hồng này hoàn toàn an toàn. Bởi bé chỉ đang tham gia vào chương trình nghệ thuật tương tác 3D tại Trung Quốc.

Khán giả được khuyến khích để trở thành một phần của các tác phẩm nghệ thuật 3D tại Triển lãm nghệ thuật ma lực đặc biệt (Magic Art Special Exhibition) tại trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế hòa bình Hangzhou.

Những bức ảnh sống động như thật khiến người xem khó phân biệt nổi giữa thật và giả, tạo nên những tình huống con người bị đặt vào trong hoàn cảnh vừa nguy hiểm vừa thú vị, hài hước.

Một số hình ảnh về sự tương tác giữa khán giả tới triển lãm và những bức tranh 3D được trưng bày:

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Cậu bé trèo trên những thân tre

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Anh hùng giết khủng long

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Những cô gái lém lỉnh

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Tương tác tuyệt vời giữa khán giả và tranh 3D

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

Những em bé thích thú với tranh 3D

Nghệ thuật “hư-thực” đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, nghe thuat, tranh 3d, tranh 4d, trien lam tranh, nghe thuat tuong tac, trung quoc, chuyen la the gioi

 

 

Cú đá của thiếu nữ thời xưa

Quỳnh_An (Theo Daily Mail)

 

*******************

“Mốt lạ” của người Nhật

Nhiều giới trẻ Nhật không ngại “hy sinh” mái tóc của mình để trở nên nổi bật.

Mới đây, một tiệm làm tóc ở Osaka đã sáng tạo ra một kiểu tóc “độc lạ” với hình hài giống hệt… quả cà chua. Ngay lập tức, hình ảnh này đã trở thành “mốt” gây sốt và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên internet.

Ngoài mẫu cà chua không đụng hàng, một vài tiệm làm tóc ở Nhật còn sáng tạo ra rất nhiều kiểu tóc ngộ nghĩnh và đầy cá tính với hình hải của con bọ. Hoặc thậm chí giúp người hâm mộ thể hiện tình yêu đến thần tượng bằng cách cắt tỉa thành tên nhóm nhạc hiện rõ trên đầu.

Bên cạnh phác họa hình hài tương tự những con vật, hoặc vật dụng đời thường. Nhiều nhà tạo mẫu tóc còn “chịu chơi”, “phá cách” với những kiểu đầu nhuộm màu mè không giống ai. Tuy nhiên, để làm ra được những thành quả này đòi hỏi người thợ phải có tay nghề giỏi, và khách hàng cũng phải mất rất nhiều thời gian để đầu tư và chuẩn bị trước khi “lột xác”.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡi một số phát minh “độc” hiện đang là xu hướng mới ở Nhật Bản:

“Mốt lạ” của người Nhật, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, gay soc, mot la, trao luu, Nhat Ban, kieu toc, chuyen la the gioi, tin tuc

“Mốt lạ” của người Nhật, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, gay soc, mot la, trao luu, Nhat Ban, kieu toc, chuyen la the gioi, tin tuc

 

 

Cận cảnh quả đầu cà chua đang gây sốt gần đây

“Mốt lạ” của người Nhật, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, gay soc, mot la, trao luu, Nhat Ban, kieu toc, chuyen la the gioi, tin tuc

 

 

Hình ảnh của các con bọ cũng được tận dụng tối đa lên mái tóc

“Mốt lạ” của người Nhật, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, gay soc, mot la, trao luu, Nhat Ban, kieu toc, chuyen la the gioi, tin tuc

“Mốt lạ” của người Nhật, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, gay soc, mot la, trao luu, Nhat Ban, kieu toc, chuyen la the gioi, tin tuc

 Nhiều giới trẻ Nhật Bản cũng không ngại hy sinh mái tóc để bản thân trở nên nổi bật

HB (Theo Dailymail)

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: