10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Trấn Thành cùng các nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật Phương Thanh, MC Thảo Vân đi chơi cùng con trai.

MC Trấn Thành chia sẻ hình ảnh vui nhộn cùng các nghệ sĩ khác chúc mừng sinh nhật ca sĩ Phương Thanh:
“Không cần cây nến vàng
hẳng cần cây nến xanh
Không cần cây nến hồng
“Chanh” vẫn cứ lung linh
Ah… Àh… Áh… Ah.. Ah..
Xúm xít làm sinh nhật!!!!!

Happy birthday bà Bùi Thị Chanh…..”

Hương Giang Idol cùng Đinh Hương The Voice và các bạn nghỉ lễ

Hương Giang Idol cùng Đinh Hương The Voice và các bạn nghỉ lễ.

Ca sĩ Quang Dũng up ảnh trên trang mạng cá nhân kèm lời chúc các fan có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Ca sĩ Quang Dũng up ảnh trên trang mạng cá nhân kèm lời chúc các fan có một kỳ nghỉ lễ tràn ngập niềm vui.

MC Thảo Vân cùng con trai đi chơi. Cô chia sẻ: "Đi chơi, việc đầu tiên Tít làm khi vào khu vui chơi là xin mẹ cho lấy lại cái ví cậu gửi mẹ, ví có ít tiền từ hồi Tết, lát sau quay lại tặng mẹ một bông hoa hồng... Phải nói là mẹ..rất thích...".

MC Thảo Vân đi chơi cùng con trai bé nhỏ. Cô chia sẻ: “Đi chơi, việc đầu tiên Tít làm khi vào khu vui chơi là xin mẹ cho lấy lại cái ví cậu gửi mẹ, ví có ít tiền từ hồi Tết, lát sau quay lại tặng mẹ một bông hoa hồng… Phải nói là mẹ…rất thích…”.

Hoa hậu Nguyễn Thu Hương: Hôm nay đón Ba về từ Bệnh viện. Bố Mẹ bay từ HN vào thăm Ba, thương Ba quá, tranh thủ ra ngồi chụp ảnh với Má cho đủ Nội Ngoại. Không mong gì hơn thế.

Hoa hậu thế giới Nguyễn Thu Hương đăng bức ảnh chụp chung với đại gia đình kèm status: “Hôm nay đón ba về từ bệnh viện. Bố mẹ bay từ Hà Nội vào thăm ba, thương ba quá, tranh thủ ra ngồi chụp ảnh với má cho đủ nội ngoại. Không mong gì hơn thế”.

Thu Minh sau khi nấu ăn cùng Phương Thanh cũng đã nhanh chóng lên đường sang châu Âu nghỉ lễ cùng chồng

Thu Minh đăng ảnh vui nhộn sau khi nấu ăn cùng Phương Thanh được nhiều fan yêu thích.

Mới đây trên facebook của mình nữ ca sĩ Selena Gomez chia sẻ bức ảnh trong khi thực hiện MV Come and Get it.

Mới đây trên facebook của mình nữ ca sĩ Selena Gomez chia sẻ bức ảnh trong khi thực hiện MV Come and Get it.

Hãy quên những thứ đã làm bạn đau lòng nhưng đừng bao giờ quên những bài học mà chúng dậy bạn.

Hình ảnh trẻ em trong chiến dịch Pedal chống lại đói nghèo. Ảnh: Pedalagainstpoverty

Hình ảnh trẻ em trong chiến dịch Pedal chống lại đói nghèo. Ảnh: Pedalagainstpoverty

Hình ảnh vui nhộn về thời đại số: "Anh có phiền không nếu em dán cái điện thoại của anh lên trán em và giả vời như anh đang nhìn em khi chúng ta nói chuyện".

Hình ảnh vui nhộn về thời đại số: “Anh có phiền không nếu em dán cái điện thoại của anh lên trán em và giả vời như anh đang nhìn em khi chúng ta nói chuyện”.

Sydney tổng hợp

 

***************************

‘Thị trấn của những nữ hoàng’ đẹp như tranh vẽ

Queenstown, thị trấn nhỏ của New Zealand, nằm uốn mình bên hồ Wakatipu xanh biếc hớp hồn du khách bởi vẻ đẹp như tranh vẽ.

 

 

>> Perth – thành phố yên bình của Australia

 

 

 

New Zealand

 

là nước nằm trong danh sách những nơi tôi đánh dấu phải đến từ lâu sau khi xem nhiều hình ảnh quá đẹp về đất nước này. Tuy nhiên, thời gian của tôi có hạn, tôi phải chọn lựa cho mình thành phố nào mình sẽ đến trong thời gian cho phép chứ nếu muốn đi nhiều nơi thì có khi cả năm mới hết bởi nơi nào ở đất nước này đều xinh đẹp cả. Sau nhiều lần search, hỏi thăm bạn bè, tham khảo những comment trên các trang web về đi bụi, cuối cùng tôi chọn Queenstown và Christchurch cho chuyến đi lần này của mình đến với xứ sở của kiwi.

Queenstown là một thị trấn nho nhỏ nằm ở đảo nam của New Zealand.

Queenstown là một thị trấn nho nhỏ nằm ở đảo nam của New Zealand. Cảnh ở Queenstown rất đẹp nhưng khá buồn và trời lạnh ngắt.

Bay từ Melbourne sang Queenstown gần hơn bay trong Australia, như từ Melbourne sang Perth chẳng hạn. Do thiếu ngủ của đêm trước nên lên máy bay là tôi ngủ liền một giấc dài, chỉ đến khi máy bay giảm độ cao để hạ cánh mới mở mắt ra. Máy bay hạ thấp sắp đáp, New Zealand xinh đẹp hiện ra dưới kia với những ngọn núi chập chùng thật là hùng vĩ. Đã vào mùa thu nhưng còn lắm ngọn núi phủ trắng tuyết trên đỉnh nhìn trắng xóa đẹp ơi là đẹp. Núi ở đây không có cây xanh vì quá lạnh nên có màu nâu nhìn rất lạ. Lúc máy bay nghiêng cánh sắp hạ, núi non như sát bên cạnh làm tôi có cảm giác như nó sắp đụng vào những đỉnh núi kia với cảm giác vừa thót tim vừa thật thú vị. Vừa nghiêng qua núi là đến hồ nước xanh thăm thẳm làm tôi thốt lên vì quá đẹp. Đó là cảm giác ban đầu của tôi khi vừa đến Queenstown.

Sân bay Queenstown nhỏ xíu, khá ít chuyến bay vì đây chỉ là một thành phố nhỏ chủ yếu dành cho du khách chứ không là trung tâm kinh tế hay thương mại. Thêm nữa mùa này dù là thu nhưng chưa phải là mùa cao điểm của khách du lịch đến Queenstown bởi đa số du khách đến đây là vào mùa đông để đi trượt tuyết. Tôi nghe nói mùa đông thị trấn của những nữ hoàng này đông lắm, ngoài đường đầy những robot vì du khách mặc đồ lạnh và mang giày đi trượt tuyết nhìn y như các con robot.

Sân bay nhỏ, khách ít nên hải quan ở đây kiểm tra cũng kỹ hết sức. Dân Australia và New Zealand nhập cảnh vào ít bị soi hơn các công dân ở nước khác mà đặc biệt là mấy nước nghèo, trong đó có xứ mình. Tôi chỉ cầm theo vỉ thuốc cảm Panadol mà sau khi scan, cô nhân viên hải quan đã mời qua phòng bên để xin xét xem thuốc gì rồi cầm vỉ thuốc chạy đi hỏi sau đó là hỏi tiếp một loạt cả chục câu hỏi khác rồi mới cho đi. Tuy nhiên, thái độ hỏi han cũng như cách pha trò trong lúc kiểm tra của họ thật vui nhộn, rồi cô ấy thao thao bất tuyệt bảo bây giờ là đang mùa thu nên có nhiều cây lá vàng lá đỏ lắm, nhớ sạc pin máy chụp hình khi đi chơi… rồi còn dặn dò tôi nhớ mặc áo ấm dày khi đi chơi không thì lạnh vì “mày đến từ nước nhiệt đới tao biết là nóng nắng quanh năm”, rồi còn kêu người rót nước mời tôi uống trong lúc chờ đợi nữa! Tất cả làm cho mình thấy thật thoải mái khi “bị” random check chứ không hề có chút cảm giác bực bội gì cả.

Từ sân bay, tôi với cô bạn đi cùng tôi đã “dại dột” tót lên xe taxi về town mà không chịu đi bus vì cô bạn tôi bảo đi taxi cho nhanh chứ chờ bus thì lâu quá. Trời ơi, taxi bên này đắt đỏ kinh khủng. Ngồi có một chút là đến nơi chúng tôi book ở gần sát town và chúng tôi phải trả 40 New Zealand dollar (tương đương 700.000 đồng). Thật là choáng váng! Nhưng thôi, mình đang ở thị trấn của những nữ hoàng mà, đến đây rồi thì cũng ráng một lần làm ông hoàng bà hoàng thử coi.

Bạn tôi, người đi cùng chuyến đi đang sống ở Melbourne, cô ấy đã từng đi New Zealand nhưng chủ yếu là đi vào mùa đông để trượt tuyết. Lần này có tôi qua chơi, tôi rủ đi New Zealand chơi vào mùa thu cho biết và bạn tôi đã sắp xếp ngày nghỉ để đi cùng. Chúng tôi book một căn hộ nhỏ cách trung tâm 10 phút đi bộ, có bếp nấu ăn rất tiện và thích nhất là được cô lễ tân xếp cho ở nơi có view đẹp tuyệt vời nhìn ra hồ Wakatipu “đẹp ngất ngây con gà tây”.

Queenstown, tôi làm biếng tra wikipedia để tìm hiểu ý nghĩa của nó, nhưng với khả năng tiếng Anh bập bẹ sơ cấp thì tôi dịch ra đó là “thị trấn của những nữ hoàng”. Lý do tại sao nó có tên vậy chắc là vì nó đẹp quá, xứng đáng là nơi để các nữ hoàng đến ở nghỉ ngơi nên nó mới có tên là Queenstown. Chắc chắn là như vậy, vậy đi há!

Mùa thu bắt đầu ở Queenstown từ lưng chừng tháng 3. Ngày tôi đến là bắt đầu lễ hội mùa thu ở vùng Arrowtown cách Queenstown không xa mấy. Vào thu nên trời đã bắt đầu lạnh. Nhiệt độ dao động từ 2 đến 12 độ C và buổi trưa có nắng nóng thì khoảng 16 độ C. Dân ở xứ nóng như tôi đến đây là tê tái. Ban đêm bước ra đường mặc bao nhiêu là áo vậy mà cũng cứ lạnh. Sáng sớm bước chân ra khỏi phòng là y như bước vào cái tủ lạnh luôn. Dân ở đây uống bia khỏi cần bỏ vào tủ lạnh, cứ để ngoài hiên một chút là bia sẽ lạnh còn hơn bỏ trong tủ lạnh chứ không phải chơi!

Hồ Wakatipu được coi là linh hồn của thị trấn Queenstown.

Hồ Wakatipu được coi là linh hồn của thị trấn Queenstown.

“Thị trấn của những nữ hoàng” nằm uốn mình bên hồ Wakatipu xanh biếc. Thị trấn nhỏ nhắn xinh xắn ngập du khách nhưng không khí rất yên ả và nhẹ nhàng. Mùa thu, những tán cây vàng ươm soi mình trên mặt hồ đẹp không còn từ gì để tả. Trên phố, những hàng cây lá đỏ, lá vàng cũng đua nhau khoe màu chào đón mùa thu nhẹ nhàng đang đến với thị trấn nhỏ xinh. Queenstown là nơi tập trung du khách nhưng không ồn ào náo nhiệt như những trung tâm du lịch ở các nước châu Á. Có lẽ phong cách của người New Zealand đã tạo cho nơi này như vậy. Nó cứ chầm chậm, buồn buồn, mọi thứ cứ từ từ trôi qua chứ chẳng chút náo nhiệt hay vội vàng chi.

Nếu không có hồ Wakatipu, tôi nghĩ chắc không thể có Queenstown ngày hôm nay đâu bởi hồ Wakatipu là linh hồn của thị trấn. Nhà cửa ở đây đều được quy hoạch bắt buộc làm thấp tầng nên hầu như ở đâu cũng có thể ngắm được hồ Wakatipu cả. Nếu không biết trước, có lẽ không ai nghĩ nó là cái hồ mà sẽ nghĩ nó là con sông hoặc là biển bởi nó rất dài, uốn lượn và nước trong xanh biêng biếc, lúc thì nó lặng yên như tờ, lúc thì lăn tăn gợn sóng. Hồ Wakatipu tuyệt đẹp với những ngọn núi bao quanh thật hùng vĩ, những hàng cây lá vàng lá xanh rủ mình soi bóng, những chiếc thuyền trắng muốt lững lờ trên mặt hồ phẳng lặng, yên bình.

Dọc theo hồ, người ta làm một con đường mòn nhỏ để đi bộ và đi xe đạp rất đẹp. Con đường nhỏ chạy dài bao quanh hồ mà tôi đã mất một ngày đi bộ vòng quanh nhưng chỉ có đi được một góc nhỏ của nó. Đi bộ theo con đường sát bên hồ cảm giác đã lắm, khí trời mát lạnh, đi hoài không biết mệt cộng thêm cảnh thì đẹp quá làm tôi luôn miệng trầm trồ bởi góc nào của hồ cũng đẹp hết trơn, muốn tìm một góc xấu để chê thử mà cũng tìm không ra luôn.

Tôi hay ngồi quán café ở bên hồ lúc đã mỏi chân để ngắm hồ Wakaputi với ly café latte nóng. Với tôi, đây là quán café có view đẹp nhất mà tôi đã từng ngồi. Quán nho nhỏ, bên trong có những chiếc bàn gỗ thông thơm lừng cho những ai thích ấm áp và nhìn hồ qua cửa kíêng. Phía ngoài là mấy cái bàn gỗ xếp ngẫu nhiên cho những ai thích tận hưởng cái lạnh và không muốn view mình ngắm bị tấm kiếng kia cản trở. Ở đây luôn lạnh nên quán xá lúc nào cũng có mền cho khách nếu khách yêu cầu (hoặc có quán vắt sẵn mền trên ghế). Và dĩ nhiên là tôi chọn ngồi bên ngoài vì muốn được tận hưởng cảm giác lạnh giá của xứ sở kiwi và hơn cả là để mắt mình có được một tầm nhìn rộng hơn. À, nói mới nhớ, cái hay ở Queenstown là café ở đây dù quán sang, quán hèn, quán view đẹp view xấu trong khách sạn 5 sao hay ngoài vỉa hè chi giá cũng như nhau chứ không có chuyện ly café ở khách sạn 5 sao mắc gấp 10 lần ở ngoài như những nơi khác. Vậy nên khi đến Queenstown, bạn đừng nhức đầu chọn lựa quán café chi cho mất công! Cứ lựa quán đẹp mà ghé, khỏi lo vụ giá cả chi hết!

Những ngày ở Queenstown, chúng tôi đi siêu thị mua đồ về nấu ăn chứ giá cả đồ ăn trong nhà hàng ở đây khá đắt đỏ. Cá hồi ở siêu thị bán tươi rói và giá cả rẻ hơn bên mình nên tôi được dịp thỏa sức ăn các món làm từ cá hồi: sashimi cá hồi rồi canh chua cá hồi, cá hồi chiên… rồi mua mussel về luộc ăn nữa chứ. Đi siêu thị về nấu ăn vừa ngon vừa đúng ý thích và quan trọng là rẻ – thứ cần nhất nhằm tối thiểu hóa chi phí của chuyến đi. Nhưng ở đây cũng có những thứ rất là đắt, ví dụ như trái chanh xanh hay trái ớt. Nhìn giá ở siêu thị là choáng váng bởi mấy thứ này rất khó trồng ở xứ lạnh nên giá cả luôn luôn cao. Nhìn giá một ký ớt gần 1,8 triệu tiền Việt mà cứ ước, ước chi hải quan New Zealand dễ dễ, đi chơi tranh thủ mang theo vài ký ớt qua bỏ mối siêu thị vớt vát lại tiền vé máy bay.

Quán cafe có view nhìn thẳng ra hồ Wakatipu xinh đẹp.

Quán cafe có view nhìn thẳng ra hồ Wakatipu xinh đẹp.

Ở Queenstown, trò chơi cảm giác mạnh là thứ mà du khách đến đây vì nó ngoài những người thích đi ngắm cảnh. Mùa đông thì chơi trượt tuyết, các mùa còn lại thì nhảy bungy, swing hay chơi dù bay, đi xe đạp địa hình… Đây là cái nôi của các môn cảm giác mạnh ấy và hầu như du khách Australia, châu Âu họ rất khoái chơi. Nhìn cảnh đi xe đạp thả dốc như bay trong rừng lúc tôi đi treeking lên đỉnh Godola mà muốn thốt tim ra ngoài. Ấy vậy mà họ chơi một cách sung sướng và thỏa mãn.

Hôm nay tôi dậy sớm, khoác áo ấm, trùm đầu kín mít để đi ra phố uống café sáng sớm với người bạn đang đi học ở đây. Có dậy sớm mới thấy thán phục những người ở xứ lạnh mà dậy sớm được hay quá! Cứ nghĩ, nếu mà mình ở đây chắc sáng dậy chẳng thể nào chui ra khỏi cái chăn ấm áp được quá và nếu đi làm chắc sẽ bị trừ hết lương vì cái tội đi trễ dài dài. Sớm mai ở thị trấn này chỉ có quán Starbucks là mở cửa sớm. Bạn tôi hẹn tôi ở đó và chúng tôi uống vội ly café nóng để bạn tôi đi kẻo trễ chuyến xe bus sớm mai. Bạn lên xe bus, tôi thả bước ra bờ hồ ngắm nhìn nó một lần nữa rồi về lại nơi ở của mình nấu mì gói ăn sáng để sắp xếp lại hành lý chuẩn bị rời Queenstown rồi đi Christchurch. Ở đây khách sạn quy định checkout là 10h sáng chứ không phải 12h như bên mình nên tôi phải tranh thủ dọn dẹp nhanh để trả phòng. Rời Queenstown sau mấy ngày mỏi miệng vì cứ khen “đẹp quá” hoài, tôi mang về cho mình hành lý là mớ hình chụp được nặng trĩu thẻ nhớ bởi cái tội chụp hình vô tội vạ vì thấy chỗ nào cũng đẹp như tranh.

Tạm biệt Queenstown – “thị trấn của những nữ hoàng” xinh đẹp. Nếu có dịp trở lại tôi sẽ đến đây vào mùa đông đầy tuyết trắng, chẳng phải để đi trượt tuyết bởi tôi đâu biết trượt tuyết như thế nào mà là để được ngắm nhìn vẻ đẹp của “những nữ hoàng” trong cái rét lạnh giá ra sao…

 

Ảnh thành phố Queenstown và hồ Wakatipu xinh đẹp

Những ngọn núi ở New Zealand có màu nâu lạ mắt và vẫn phủ tuyết trắng trên đỉnh dù đang là mùa thu.

Những ngọn núi ở New Zealand có màu nâu lạ mắt và vẫn phủ tuyết trắng trên đỉnh.

Thiện Nguyễn


**************************

Thăm nhà gần 4 triệu USD của Charlize Theron

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar đang rao bán biệt thự ở đồi Hollywood, nơi trước kia là nhà của ca sĩ nhóm Beatles, George Harrison.

Biệt thự xinh xắn của Charlize Theron gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Cô đã mua ngôi nhà này năm 2009 với giá 3,6 triệu USD, làm hàng xóm với nhiều ngôi sao như Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Tobey Maguire.

Biệt thự xinh xắn của Charlize Theron gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Cô đã mua ngôi nhà này năm 2009 với giá 3,6 triệu USD, làm hàng xóm với nhiều ngôi sao như Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Tobey Maguire…

Nội thất được thiết kế hiện đại, sang trọng với 2 tone màu chủ đạo, đen và trắng, cá tính như con người của Charlize Theron.

Nội thất được thiết kế hiện đại, sang trọng với 2 tone màu chủ đạo là đen và trắng, cá tính như chính con người Charlize Theron.

Phòng khách với không gian thoải mái.

Phòng khách với không gian thoải mái.

Góc uống trà.

Góc uống trà xinh xắn.

Căn bếp tiện nghi.

Căn bếp tiện nghi.

Phòng đọc sách rất rộng và ấm cúng.

Phòng đọc sách rất rộng và ấm cúng.

Phòng chiếu phim.

Phòng xem phim và nghỉ ngơi.

Nơi đây từng là nhà của tay guitar George Harrison nhóm Beatles và gợi cảm hứng cho nam ca sĩ sáng tác ca khúc Blue Jay Way.

Nơi đây từng là nhà của tay guitar George Harrison nhóm Beatles, đã gợi cảm hứng cho nam ca sĩ sáng tác ca khúc Blue Jay Way.

Charlize Theron đang rao bán nhà trên trang nhà đất và có tin đồn, đã có người hỏi mua với giá 3,8 triệu USD.

Charlize Theron đang rao bán nhà trên trang bất động sản và gần đây đã có người hỏi mua với giá 3,8 triệu USD.

H.V.

**************************

NS Kiều Oanh: “Giờ tôi nuôi con một mình”

(NLĐO)- Tối 29-4, tại sân khấu Sen Hồng – khu B công viên 23-9(TPHCM), trong phần giao lưu với khán giả, NS Kiều Oanh cho biết cô sẽ làm đạo diễn vở Một ngày làm vua của soạn giả NSND Viễn Châu với sự góp mặt của một diễn viên đặc biệt mới là bé Yến Khang, con gái cô.


NS Kiều Oanh và con gái – bé Yến Khang giao lưu trên sân khấu Sen Hồng. Ảnh: Thanh Hiệp


NS Kiều Oanh và Chấn Cường tại sân khấu Sen Hồng. Ảnh: Thanh Hiệp
Kiều Oanh cho biết cô vừa đạo diễn và đóng vai nữ chính là Yến Nương. Trích đoạn này đã được công diễn tại Trà Vinh nhân dịp tỉnh này vinh danh soạn giả Viễn Châu và tối 4-5, sẽ diễn phục vụ miễn phí khán giả trong chương trình Làn điệu phương Nam do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM thực hiện.

NS Kiều Oanh tâm sự: “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, có mười anh chị em, đúng như câu “giàu út hưởng, khó út chịu”. Thuở mới vào nghề, nhờ sàn diễn cải lương mà tôi chạy sô không ngừng nghỉ, nhận mọi chương trình cốt gom góp từng đồng nuôi má đau bệnh. Do vậy tôi mang ơn sân khấu cải lương đã cho mình vốn liếng để sống, để từ đó rẽ sang hài kịch và được khán giả thương mến. Nói một cách nào đó tôi tin tổ nghề đã đãi và má của tôi khi đã qua đời, bà đã phù hộ để sự nghiệp của tôi bắt đầu khởi sắc.

Xuất thân từ cái nôi cải lương nên tôi ca vọng cổ rất mùi, đã từng diễn nhiều vai đào chánh, cho đến khi bước sang lãnh vực phim truyền hình, tôi cũng tham gia với những vai diễn về thân phận những cô đào hát trong phim: Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa…Giờ đây, đã đến lúc tôi phải quay về với sân khấu cải lương, cố gắng làm nhiều vở diễn phục vụ công chúng”.


Trích đoạn Một ngày làm vua do Kiều Oanh đạo diễn, diễn tại Trà Cú – Trà Vinh trong đêm vinh danh NSND Viễn Châu. Ảnh: Lê Hùng Dũng

Hiện nay NS Kiều Oanh là người thành đạt nhất trong nhà và cô đã tình nguyện đảm nhiệm vai trò trụ cột kinh tế cho anh chị em suốt nhiều năm qua, đến thời điểm này cô vẫn gánh vác việc nuôi nhiều đứa cháu vào đến đại học. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia công tác từ thiện như ủng hộ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, nghệ sĩ già neo đơn…


NS Anh Khoa, Kiều Oanh và NSƯT Hoàng Nhất trong trích đoạn Một ngày làm vua. Ảnh: Lê Hùng Dũng


NS Lê Như vai mẹ, NS Kiều Oanh vai Yến Nương trong trích đoạn Một ngày làm vua. Ảnh: Lâm Già
Vở diễn Một ngày làm vua đã từng được Sân khấu vàng dàn dựng nay được Kiều Oanh làm mới với các nghệ sĩ trẻ bên cạnh những nghệ sĩ hài nổi tiếng xuất thân từ sân khấu cải lương như: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, NS Mỹ Chi, Hồng Tơ, Kiều Mai Lý…và đặc biệt có sự tham gia của con gái cô là bé Yến Khang.

Nói về con gái, NS Kiều Oanh cho biết: “Tôi không dám đặt tên con có chữ “Kiều” như ba má tôi đặt cho tôi, đã cho thấy sự trắc trở, đa đoan đã vận vào cuộc đời của tôi. Tôi đặt tên con là Whitney – tên trong khai sanh là Yến Khang vì chữ “khang”  là mong con tôi đạt đến sự an khang”.


Bé Yến Khang hát trên sân khấu. Ảnh: Thanh Hiệp

Tránh không nhắc đến Lê Huỳnh – ba của bé Yến Khang, nhưng khán giả đã phần nào hiểu về những đổ vỡ của Kiều Oanh khi cô cho biết: “Bây giờ một mình nuôi con nên dẫu đường đời có nhiều trắc trở, chông gai, nhưng vì con, tôi sẽ cố gắng hết mức, làm mọi điều, chịu đựng mọi thứ để con được ăn học nên người”.
Ở Mỹ, không có người trông con, giao con cho người giúp việc Kiều Oanh không yên tâm vì sợ con mất gốc, sẽ không nói rành tiếng Việt nên từ năm ngoái cô đã gửi con về Việt Nam cho chị gái chăm nom. Cứ vài tháng cô bay về thăm nhà, chắt chiu từng chút thời gian nói chuyện với bé Yến Khang.

“Đến hè, tôi sẽ cho con tham gia trong một vở cải lương do tôi đạo diễn” – NS Kiều Oanh vui vẻ giới thiệu con gái trước những tràng pháo tay dành cho bài hát Alibaba mà cô bé đã hát bên cạnh mẹ.

Tin-ảnh: Thanh Hiệp

*********************

Ấn Độ: Bé gái 4 tuổi bị hãm hiếp tử vong

(NLĐO) – Một bé gái 4 tuổi người Ấn Độ vừa tử vong sau khi bị hãm hiếp 2 tuần trước đó ở bang Madhya Pradesh.

Người phát ngôn của bệnh viện Care tại thành phố Nagpur cho biết em bé tử vong lúc 19 giờ 45 phút tối 29-4 (giờ địa phương) vì bị ngưng tim. “Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp cấp cứu nhưng hôm 29-4, tình hình của em bắt đầu xấu đi, huyết áp giảm. Em bé không phản ứng với các loại thuốc” – ông P.A. Sriram, đại diện bệnh viện, nói.

Kể từ sau vụ một nữ sinh bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt tại New Delhi cuối năm 2012,
có hàng loạt vụ biểu tình phản đội nạn bạo hành với phụ nữ. Ảnh: REUTERS
Theo cảnh sát, bé gái bị dụ dỗ đi xa nhà ở thị trấn Ghansor, bang Madhya Pradesh, vào ngày 17-4. Ngày hôm sau, cha mẹ em tìm thấy con mình bất tỉnh trong một nông trại, máu chảy rất nhiều. Gia đình đưa con đến điều trị tại một bệnh viện địa phương, đến ngày 20-4 bé gái được trực thăng đưa từ bang Madhya Pradesh tới bệnh viện ở thành phố Nagpur.
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại ngày 30-4, người phát ngôn cảnh sát cho biết kẻ bắt cóc lừa cô bé đi bằng cách hứa mua chuối ở cửa hàng. Não và âm đạo của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng.
Cảnh sát đã bắt giữ Firoz Khan, 27 tuổi, một thợ hàn đang làm việc tại nhà máy điện Jhabua gần đó, vì tình nghi đã tấn công bé gái. Ngoài ra, họ cũng đã bắt giữ một người đàn ông thứ hai tên Rakesh Chaudhary, 25 tuổi, bị cáo buộc bắt cóc đứa trẻ nhưng không tham gia hãm hiếp. “Cuộc điều tra đang được tiếp tục. Những kẻ phạm tội sẽ nhận hình phạt thích đáng” – cảnh sát Mithlesh K Shukla nói.
Người dân thắp nến, cầu nguyện cho bé gái 4 tuổi bị hãm hại ở Punjab hôm 22-4. Ảnh: EUROPEAN PRESS
Đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi các vụ tấn công tình dục tai tiếng đã khiến dư luận Ấn Độ sục sôi thời gian gần đây. Các vụ tấn công tình dục bé gái dưới 18 ở Ấn Độ liên tục tăng từ những năm 1990, trong đó số vụ hiếp dâm bé gái dưới 10 tuổi năm 2011 tăng gấp đôi so với năm 1990, lên đến 875 trường hợp.
Hôm 29-4, một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định sự gia tăng các vụ cưỡng hiếp là do lượng tiêu thụ thịt và rượu tăng. Trong khi đó, nhiều người tin rằng nguyên nhân sâu xa của vấn nạn này là cấu trúc xã hội và văn hóa thay đổi.
H.Bình (Theo NY Times, IBN Live)

*************************

Cái bắt tay gây ồn ào

Người Hàn Quốc lại tiếp tục chỉ trích tỉ phú Bill Gates về cái bắt tay “khiếm nhã” mới đây của ông với Tổng thống (TT) Park Geun-hye khi ông đến nước này. Chuyện ồn ào xuất phát từ tấm ảnh chụp vì người dân xứ Hàn không được tận mắt chứng kiến nhà sáng lập Microsoft bắt tay nữ TT Hàn Quốc.

Ông Gates, 57 tuổi, có thể không nhận thức được điều này nhưng theo văn hóa Hàn cũng như văn hóa phương Đông, bắt 1 tay là biểu hiện không trịnh trọng, được thực hiện đối với bạn bè, người cùng tuổi hay trẻ hơn. Ở xứ Hàn, bắt tay người khác trong khi thọc tay kia vào túi quần được xem là hành vi khiếm nhã, biểu hiện thái độ trịch thượng của mình trước người đối diện.
Tỉ phú Bill Gates bắt tay Tổng thống Park Geun-hye
Ảnh: ABC NEWS
“Đó là hành vi thiếu cẩn trọng và thật đáng tiếc” – ông Chung Jin-suk, Tổng Thư ký Quốc hội Hàn Quốc, nhận xét. Trong khi đó, theo ABC News, Văn phòng TT Hàn Quốc chưa tuyên bố gì về việc trên, còn người phát ngôn của tỉ phú Gates từ chối bình luận.

Tuy nhiên, trên các mạng xã hội đầy rẫy những lời tranh luận về sự khác biệt về văn hóa, đồng thời phân tích phong cách của ông Gates. Cho Park, sinh viên Hàn đang học ở New York, bình luận: “Tôi không dám khẳng định đó có phải là do không biết hay là thái độ vô lễ. Thế nhưng, điều đó khá khiếm nhã. Vấn đề ở chỗ tôi không chắc là theo văn hóa phương Tây, đó có phải là biểu hiện bất lịch sự hay không”.

Cuộc tranh luận không dừng lại ở đó. Ông Gates đã từng gặp mặt 2 vị TT Hàn Quốc tiền nhiệm: Kim Dae-jung và Lee Myung-bak. Ông ta đã bắt tay cố TT Kim bằng cả 2 tay vào năm 2002 và bắt 1 tay với cựu TT Lee năm 2008. Một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho rằng hành động trên là có chủ ý, thể hiện thái độ chính trị của tỉ phú Mỹ: Tôn trọng nhà lãnh đạo đối lập Kim nhưng bất kính đối với các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền. Báo Joongang Ilbo đặt nghi vấn: Khác biệt về văn hóa hay thái độ xấu? Còn tờ DongAh Ilbo đặt vấn đề: Cái bắt tay vô lễ hay thân thiện?
HOÀI VY

**********************

 CÁ MẶT TRĂNG- Loài cá hiếm dưới đáy biển Việt Nam.

Nhìn từ xa, sinh vật này trông giống như một cái đầu khổng lồ đang di chuyển vật vờ trong đại dương.
Với nhiều đặc điểm độc nhất vô nhị, cá mặt trăng (Mola mola) được coi là một trong những loài cá lạ lùng nhất trên thế giới.
Với nhiều đặc điểm độc nhất vô nhị,
cá mặt trăng (Mola mola) được coi là một trong những loài cá lạ lùng nhất trên thế giới.
Ấn tượng đầu tiên về loài cá này là hình thù “khó hiểu” của chúng. Cá mặt trăng có thân hình tròn, dẹp và ngắn ngủn, hầu như không có sự phân biệt giữa khúc đầu, thân và đuôi.
Nhìn đầu tiên về loài cá này là hình thù “khó hiểu” của chúng. Cá mặt trăng có thân hình tròn, dẹp và ngắn ngủn, hầu như không có sự phân biệt giữa khúc đầu, thân và đuôi.
Vây lưng và vây bụng của chúng ngắn và cao, vây đuôi chỉ là một dải hẹp, hầu như không có tác dụng bơi lội.
Vây lưng và vây bụng của chúng ngắn và cao, vây đuôi chỉ là một dảy hẹp, hầu như không có tác dụng bơi lội.
Cùng với hình thù lạ, cá mặt trăng sở hữu một kích thước siêu “khủng”. Cá trưởng thành có thể dài tới 5,5m, nặng 1400kg.
Cùng với hình thù lạ, cá mặt trăng sở hữu một kích thước khổng lồ. Cá trưởng thành có thể dài tới 5,5m, nặng 1400kg.
Dù có thân hình bồ tượng nhưng miệng cá mặt trăng rất nhỏ. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại cây thủy sinh, động vật giáp xác, phù du, cá bột.
Dù có thân hình bồ tượng nhưng miệng cá mặt trăng rất nhỏ. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại cây thủy sinh, động vật giáp xác, phù du, cá bột.
Do cấu trúc cơ thể cụt ngủn nên dù to lớn nhưng cá mặt trăng bơi rất yếu ớt. Hầu hết thời gian, chúng chỉ để cho cả khối thân mình đồ sộ trôi tự do theo các dòng nước.
Do cấu trúc cơ thể cụt ngủn nên dù to lớn nhưng cá mặt trăng bơi rất yếu ớt. Hầu hết thời gian, chúng chỉ để cho cả khối thân mình đồ sộ trôi tự do theo các dòng nước.
Dù vậy, khi đuổi mồi, chúng có thể lật ngang thân trong nước và dùng vây lưng và vây hậu môn để bơi khá nhanh.
Dù vậy, khi đuổi mồi, chúng có thể lật ngang thân trong nước và dùng vây lưng và vây hậu môn để bơi khá nhanh.
Một điểm đặc biệt khác của cá mặt trăng là cá cái chỉ có một buồng trứng, nhưng chứa một lượng trứng lên đến 300 triệu, gấp 3 lần dân số Việt Nam.
Một điểm đặc biệt khác của cá mặt trăng là cá cái chỉ có một buồng trứng, nhưng chứa một lượng trứng lên đến 300 triệu trứng.
Địa bàn sinh sống chủ yếu của cá mặt trăng là các vùng biển nhiệt đới, trong đó có Biển Đông của Việt Nam.
Địa bàn sinh sống chủ yếu của cá mặt trăng là các vùng biển nhiệt đới, trong đó có Biển Đông của Việt Nam.
Theo ghi nhận, ngư dân Nghệ An đã nhiều lần bắt được loài cá ký lạ này. Kích thước những con cá đánh bắt được dao động từ hàng chục kg cho đến nửa tấn.
Theo ghi nhận, ngư dân Nghệ An đã nhiều lần bắt được loài cá ký lạ này. Kích thước những con cá đánh bắt được dao động từ hàng chục kg cho đến nửa tấn.
Trong Sách Đỏ Việt Nam, cá mặt trăng được coi là một loài cá quý hiếm, cần phải được bảo vệ đặc biệt.
Trong Sách Việt Nam, cá mặt trăng được coi là một loài cá quý hiếm, cần phải được bảo vệ đặc biệt.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: