Nghiệt ngã Afghanistan – bố xử tử con gái

Trước sự chứng kiến của hơn 300 dân làng tại Afghanistan, bố của Halima đã xử tử cô gái trẻ bằng 3 phát đạn vào đầu, bụng và thắt lưng vì mang tội ‘bỏ nhà theo trai’.

Cảnh sát tại tỉnh Badghis, phía tây bắc Afghanistan cho biết Halima năm nay chừng 20 tuổi, đã kết hôn và có 2 con. Cô bị buộc tội bỏ nhà chạy trốn cùng người anh họ trong khi chồng đang đi vắng. Bị bắt về sau 10 ngày trốn chạy, các chức sắc trong làng được cho là có sự hậu thuẫn của Taliban đã yêu cầu người bố tự tay trừng phạt Halima vì nỗi nhục cô gây ra cho gia đình.

Phụ nữ Afghanistan biểu tình đòi quyền lợi cho bản thân. Ảnh: AFP.

Cảnh sát trưởng tỉnh Badghis, Sharafuddin Sharaf nói: “Các giáo sĩ cùng với người dân đã chửi mắng ông bố về hành vi ngoại tình của con gái. Họ yêu cầu hình phạt xử tử trước công chúng đối với cô gái. Hai ngày sau vụ việc xảy ra, chúng tôi đến thì gia đình họ đã bỏ chạy”.

Các nhân chứng kể lại, Halima bị trùm đầu và bắt quỳ trên mặt đất rồi các tu sĩ tuyên bố làm ‘lễ tang sống’ tại chỗ cho cô gái. Sau đó, người bố bắn cô ở khoảng cách 5 mét từ phía sau bằng một khẩu AK-47.

Ban đầu, các chức sắc trong làng định cho mọi người cùng ném đá cô gái đến chết nhưng sau đó họ quyết định xử bắn. Chồng của Halima khi hay tin đã tức tối trở về từ Iran để ngăn cản đám đông độc ác sát hại vợ mình nhưng đã không kịp. Cũng không ai rõ người anh họ đã trốn đi cùng Halima hiện nay sống chết ra sao.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, vụ việc đau lòng xảy ra ngày 22/4 tại ngôi làng nhỏ này là minh chứng rõ rệt cho sự thiếu hụt trong công tác quản lý của lực lượng cảnh sát Afghanistan trên phạm vi cả nước.

“Bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn tiếp diễn tại các địa phương và các hung thủ hầu như không phải đền tội cho hành vi của họ. Phụ nữ không chỉ bị ngược đãi bởi gia đình mà còn gặp nguy hiểm từ các hủ tục, luật lệ cũ trong xã hội”, Horia Mosadiq, nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết.

Mặc dù chế độ Taliban đã sụp đổ 12 năm nay nhưng cho đến tận bây giờ, phụ nữ sống ở đất nước nam quyền này vẫn phải chịu đựng hàng loạt những xâm phạm về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí sinh mạng của họ cũng không được coi trọng. Tình trạng nữ giới không được đến trường cũng như bị cấm tham gia mọi lĩnh vực hoạt động xã hội vẫn phổ biến.

Năm 2009, chính phủ Afghanistan đã ban hành một đạo luật nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi nạn cưỡng hôn, bị cưỡng bức, đánh đập. Nhưng theo Tổ chức Ân xá Quốc tế và tổ chức nhân quyền khác, đạo luật này hầu như chưa có tác dụng. Hiện nay, phụ nữ tại Afghanistan lại nơm nớp mối lo các lực lượng quốc tế liên tiếp rút khỏi nước này sẽ dẫn đến nguy cơ nới lỏng sự kiểm soát đối với các phần tử của chế độ Taliban hà khắc.

 

 

 

Hoàng Trang

 

**************************

Hải quân Mỹ ra mắt phi đội máy bay không người lái

Ngày 2/5, Hải quân Mỹ đã ra mắt phi đội đầu tiên gồm cả máy bay có người lái và không người lái, trở thành quân chủng cuối cùng của quân đội nước này chính thức tích hợp công nghệ máy bay không người lái vào hoạt động tác chiến.

Chỉ huy phi đội máy bay trên, Đại tá Hải quân Christopher S. Hewlett cho biết “Phi đội Trực thăng Tấn công Hải quân số 35” sẽ có 8 máy bay trực thăng có người lái và 10 trực thăng trinh sát “Fire Scout MQ-8B”, loại máy bay không người lái làm nhiệm vụ tìm kiếm mục tiêu và cuối cùng sẽ được trang bị vũ khí.

 

 

Trực thăng trinh sát “Fire Scout MQ-8B”. Ảnh: Internet.

Các máy bay Fire Scout MQ-8B sẽ được triển khai từ các tàu chiến gần bờ kiểu mới của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương trong khoảng 1 năm. Các máy bay này vận hành tự động và có thể bay qua các vùng nguy hiểm, cho phép thủy thủ trên tàu có thể quan sát những gì đang xảy ra tại khu vực mục tiêu theo thời gian thực.

Được biết, phần lớn các máy bay không người lái của Hải quân Mỹ do các nhà thầu vận hành dưới sự giám sát của quân đội. Trong khi Lục quân và Không quân Mỹ đều đã thành lập các phi đội máy bay không người lái.

TTXVN/ Tin tức

 

*************************

Hiểm nguy cảnh học sinh lội sông đến trường

(Dân trí) – Để đến trường học chữ, hàng ngày những học sinh ở xóm 4 thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định) phải liều lội qua sông Hà Thanh với bao hiểm nguy rình rập.

Xóm 4 thôn Cảnh An 1 có hơn 70 hộ dân với hơn 360 nhân khẩu, trong đó có hơn 60 học sinh bậc tiểu học đến THPT. Trường học bên kia sông nên hàng ngày học sinh ở đây phải liều mình lội qua sông để đi học. Các em học sinh THCS, THPT thì tự mình lội, còn học sinh mẫu giáo, tiểu học thì có cha mẹ đưa đón đi. Khi mùa mưa đến nước sông dâng cao, nước chảy rất mạnh người dân tự sắm sõng chèo qua sông, nếu nước lũ lớn về thì học sinh phải nghỉ học dài dài.

Học sinh muốn đến trường phải lội sông rất nguy hiểm.

Có mặt tại khúc sông này đúng vào tầm tan học, chúng tôi chứng kiếnn cảnh hàng chục em học sinh vén quần lên ngang tận bẹn, em nhỏ hơn thì cởi quần dài bỏ vào cặp đội lên đầu để lội qua sông.

Đang đứng dưới bờ sông chờ mẹ qua đón, cô bé Đoàn Thị Trang (đang học lớp mẫu giáo lớn) hồn nhiên nói: “Cháu còn nhỏ nên hàng ngày mẹ phải cõng cháu qua sông đi học. Khi về mẹ dặn, nước cạn mấy cũng không được tự ý lội qua sông nếu không có người lớn đưa qua”.

Còn em Nguyễn Thanh Thắng – lớp 9A2, Trường THCS Phước Thành cho biết: “Khi học cấp một thì ba mẹ phải cõng em qua sông đi học khi nước lớn thì phải chèo sõng. Bây giờ lớn em tự lội qua, khi nước lớn nhưng không chảy xiết vẫn bơi qua được. Các bạn ở đây, cả nam nữ muốn đi học thì phải biết bơi hết”.

Theo quan sát, lòng sông Hà Thanh rộng khoảng 100m, dù đang là mùa hè nhưng chỉ sau một trận mưa vừa thì nước trên đổ về nên nước sông đã dâng lên. Các bậc phụ huynh phải cõng con em qua sông đến trường.

Không chỉ khó khăn cho các em học sinh đến trường mà hơn 70 hộ dân ở đây muốn đi chợ hay công việc gì bên xã cũng phải lội sông qua rất vất vả.

Anh Phan Văn Chiêm, một người dân xóm 4, Cảnh An 1, cho biết: “Người dân ở đây cực lắm, muốn đi chợ, đi công việc gì đều phải lội sông. Khổ nhất là các em học sinh muốn có cái chữ thì phải lội sông rất nguy hiểm. Về mùa mưa lũ, nước lớn các cháu không tự đi được thì mạnh nhà nào nhà nấy sắm sõng (thuyền nan nhỏ – PV) đưa con em họ tới trường. Nhưng gặp nước lũ lớn, nước chảy xiết thì chịu thôi vì có nhiều lần bị lật sõng nhưng cũng may chưa có ai việc gì”.

Các em nhỏ cha mẹ phải đón đưa đi ngày một rất vất vả.

Anh Chiêm nói thêm: “Dân ở đây quen rồi nên khi nước lớn là nhất định không qua nên mới không xảy ra trường hợp thương tâm. Chỉ năm 2011, có một học sinh ở nơi khác đến đây chơi nên bị chết đuối”.

Ông Cao Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết: “Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân xóm 4 đều mong muốn có cây cầu để người dân đi lại cũng như các cháu học sinh đến trường bớt nguy hiểm. Tuy nhiên, việc xây một cây cầu bắc qua sông là không thể vì địa phương không có kinh phí. Địa phương cũng không thể tổ chức được bến đò vì chỉ có một số ít học sinh nên xã chỉ hỗ trợ áo pháo cho học sinh được thôi”.

Một số hình ảnh người dân, học sinh ở xóm 4 thôn Cảnh An 1, xã Phước Thanh lội sông Hà Thanh hàng ngày:

Học sinh đi học qua khúc sông này phải vác xe đạp lội qua sông.
Một người dân mua bao bột cho heo cũng phải vác qua sông.

 

Bà Đoàn Thị Kính (73 tuổi) phải lần lượt mang từng túi đồ lội qua sông.

 

 

Doãn Công

********************************

Trung Quốc bắt 900 người bán thịt chuột giả thịt bò

Ngày 3/5, Bộ trưởng an ninh công cộng Trung Quốc cho biết nước này đã bắt giữ 900 người liên quan đến việc bán thịt chuột, cáo giả thịt bò và thịt cừu. Đây là vụ bê bối mới xung quanh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại quốc gia này.

 

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

 

Tin tức về chiến dịch kéo dài 3 tháng này đã nối tiếp chuỗi bê bối thực phẩm gây xôn xao dư luận trong thời gian trước như dầu ăn “tái chế”, sữa bột nhiễm melamine…

Thông cáo trên trang web của Bộ An ninh công cộng Trung Quốc viết: “Có 382 trường hợp thịt tiêm nước, thịt cừu và bò giả, thịt động vật bị bệnh và nhiều sản phẩm độc hại khác. 904 nghi phạm đã bị bắt giữ và hơn 2.000 tấn thịt giả bị tịch thu”.

Trong vụ bê bối này, những người bán hàng ở tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) đã lấy thịt cáo, chuột, ướp hóa chất để giả thịt cừu. Còn ở tỉnh Qúy Châu, tây nam nước này, họ sử dụng dung dịch hóa học tẩy chân gà.

 

 

Trước đó đã xảy ra hàng loạt vụ tai tiếng liên quan đến an toàn thực phẩm gây bức xúc trong dư luận Trung Quốc, gần đây nhất là vụ lợn chết trôi sông Hoàng Phố, thịt gà dư lượng kháng sinh cao cung cấp cho cửa hàng ăn nhanh KFC…

H.Linh (theo AFP)

 

********************

Những ngôi nhà siêu quái dị trên thế giới

Với ý tưởng phong phú, các kiến trúc sư đã sáng tạo ra những công trình nghệ thuật khiến nhiều người phải trầm trồ bởi nét độc đáo và dị thường.

1. Ngôi nhà biến hình ở Anh


Ngôi nhà có thể di chuyển lớp tường bên ngoài về phía trước và sau chỉ bằng một nút bấm.

Đúng như tên gọi của nó, ngôi nhà kính ở làng Thorpeness, thuộc hạt Suffolk, Anh có khả năng biến hóa đa dạng chỉ bằng một nút bấm tự động. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Ross Russell. Trước khi khởi công xây dựng ngôi nhà này, ông luôn băn khoăn không biết liệu có ngôi nhà nào vừa có đủ ánh sáng thiên nhiên hoặc là một nơi hoang dã để ông có thể tự do đi lại trong trạng thái nude được hay không? Và cuối cùng, ý tưởng về một ngôi nhà hai lớp tường đã nảy ra trong đầu ông.

Chỉ bằng một nút bấm, ngôi nhà của ông Russell sẽ tự động “biến hóa” bằng cách di chuyển lớp tường bao quanh bên ngoài theo chiều dọc như vỏ bao diêm, để lộ ra các tấm kính trong suốt. Lớp vỏ có thể đẩy về đằng trước và sau đều được.

Ông Russell tiết lộ, kinh phí xây dựng ngôi nhà “biến hình” này lên tới 1 triệu USD. Trong đó, chỉ riêng giá thành cho các tấm kính 2 lớp loại bóng đã chiếm 25% trong tổng số kinh phí xây dựng. Chưa kể, hằng năm, ông Rossell cũng phải chi một khoản kha khá cho công việc lau chùi vệ sinh kính. Phí dịch vụ tiện ích cũng tiêu tốn một khoản tiền lớn của ông Russell.

2. Ngôi nhà nàng tiên cá ở Mexico

Tác phẩm La Sirena hiện đã trở thành một nhà hàng ăn.

Ngôi nhà hình cô gái bán khỏa thân có tên La Sirena là một tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc Armando Munoz Garcia. Ngôi nhà tọa lạc tại thị trấn biển Puerto Nuevo, Mexico được xây dựng năm 1995 dựa trên ý tưởng tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ và tình dục xét về khía cạnh nghệ thuật.

Ngôi nhà được bố trí với phòng tắm ở sau mông “nàng tiên cá”, phòng khách được bố trí ở khu vực dạ dày, và phòng ngủ nằm ngay vị trí hai bầu ngực của “nàng”.

Hiện ngôi nhà đã trở thành một nhà hàng ăn nhỏ trong thị trấn. Tuy nhiên, ngôi nhà La Sirenca cũng chưa phải là tác phẩm đầu tiên của Garcia. Năm 1991, ngôi nhà mang tên La Mona đã đem lại tiếng tăm cho nhà điêu khắc tâm hồn nghệ sỹ này.

La Mona vang tiếng một thời.

3. Dãy nhà bong bóng bọt biển ở Nhật Bản

Dãy nhà bong bóng 480 căn ở Nhật Bản.

Công ty Nhà bong bóng Quốc tế của Nhật Bản đã gây ấn tượng với khách hàng bởi dãy gồm 480 ngôi nhà được thiết kế theo dáng những bong bóng bọt biển thật sinh động và sáng tạo tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Những ngôi nhà bong bóng này đều được xây dựng từ nhựa polixetiren có ưu điểm nhẹ và bền. Tường nhà được xây rất dày, có khả năng chống cháy cao, đồng thời cũng cách nhiệt và điện tốt. Để hoàn thành ra mắt, hệ thống dự báo thời tiết, động đất, rỉ sét và mối một cũng được lắp đặt trong ngôi nhà bong bóng sinh động này.

Với ý tưởng của kiến trúc sư, chủ nhân của căn hộ sẽ được thỏa thích đắm mình trong những bữa tiệc vui vẻ bên người thân và bạn bè. Tuy nhiên, căn hộ lại có diện tích hơi khiêm tốn, chỉ 42m2 cho một căn. Vì vậy, nhiều ngôi nhà bong bóng có thể ghép lại với nhau như một làng Xì trum, phù hợp cho một nhóm bạn hay một gia đình sinh sống.

Nội thất tiện nghi và hiện đại.

4. Ngôi nhà hang động xa xỉ

Caveland được mua lại với giá 160.000 USD năm 2004.

Tháng 5/2004, vợ chồng ông Curt Sleeper và bà Deborah đã mua lại một hang đáCaveland của một công ty khai thác mỏ thông qua trang rao vặt eBay với giá 160.000 USD. Hang đá này nằm tại ngoại ô thành phố Festus, bang Missouri, Mỹ.

Thời gian đầu, khi chưa hoàn thành xây dựng, cả gia đình ông Sleeper phải sống tạm bợ trong một túp lều dựng trong hang với điều kiện thiếu thốn đồ đạc và tiện nghi.

Sau 4 năm, ước mơ sống như người tiền sử của gia đình Sleeper đã trở thành hiện thực. Để giữ nguyên tính chất hoang sơ của hang động, ông Sleeper giữ nguyên bức tường đá của căn nhà.

Tường đá được giữ nguyên mang đậm chất hoang sơ.

Ngoài ra, gia đình còn sử dụng chất thải để tái chế thành chất đốt sưởi ấm không khí bằng hệ thống làm nóng địa nhiệt. Hệ thống giữ cho không khí được lưu thông và cân bằng đúng quy định. Ngôi nhà hang động này bị ẩm nhanh, vì vậy, gia đình họ phải chạy 3 máy hút ẩm công suất lớn, kéo theo việc thải ra hơn 1000 lít nước mỗi ngày.

***********************************

“Rùng mình” nhét lươn, cá, cóc… vào chỗ kín để chụp ảnh khiêu dâm

Theo đuổi trường phái nghệ thuật khác người, Daikichi thường sử dụng lươn, cá, cóc, mực, ốc sên… làm chủ đề cho những “tác phẩm” khiêu dâm của mình.

Daikichi Amano là một nhiếp ảnh gia kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng người Nhật Bản với những bức hình sáng tạo nghệ thuật đầy chất ma mị và rùng rợn. Sinh năm 1973 tại Tokyo, Daikichi lớn lên theo học chuyên ngành nghệ thuật ở Mỹ trước khi quay trở lại hoạt động chính thức năm 2007 tại thành phố quê hương.


Daikichi Amano theo đuổi trường phái nghệ thuật vật linh.

Đột nhập vào studio làm việc của Daikichi, nhóm phóng viên đã được anh giới thiệu về những tác phẩm, công đoạn sản xuất cũng như ý tưởng nghệ thuật của mình.

Trong một bức hình khiêu dâm cóc, Daikichi và các đồng nghiệp đã phải sử dụng tới 300 con cóc sống xếp lên cơ thể người mẫu, thậm chí cả… những chỗ tế nhị để sáng tạo ra những bức hình khiêu dâm nghệ thuật nhưng cũng không kém phần “rùng mình”.

Bộ hình khiêu dâm cóc từng đem lại tiếng tăm cho anh.

Kinh khủng hơn cả là chủ đề khiêu dâm lươn. Anh cho biết đã dùng tới 20, 30 con lươn nhỏ để thực hiện những bức ảnh đầy chất ma mị này.

Khiêu dâm lươn khiến người xem phải “rùng mình” bởi độ bạo dạn của cả ê-kip sản xuất, nhất là người mẫu.

Các tác phẩm của Daikichi đều lấy con người làm nền tảng để thể hiện thuyết vật linh mà anh muốn truyền tải đến người xem. Đa số các bức ảnh của anh đều khơi gợi nỗi sợ hãi xen lẫn đam mê cho người xem. Daikichi chủ yếu đi sâu vào những bức hình khiêu dâm với động vật như: ếch, cá, lươn, mực, ốc sên, …

Đối với đất nước có nền công nghiệp đen phát triển như Nhật Bản thì những bức hình rùng rợn của Daikichi lại được xếp vào dòng… nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với đa số người xem thì nó đều được xếp vào dòng phim ảnh đồi trụy và dung tục.

****************************

Chồng cho nổ bom hẹn giờ giết vợ ngay tại tòa

Tức giận vì bị vợ đâm đơn đòi ly hôn, một ông chồng Trung Quốc đã nổ bom hẹn giờ giết chết vợ ngay trong phiên tòa xét xử.

 
Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 15h ngày 19/4 tại tòa án nhân dân huyện Meixian, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Các nhà chức trách địa phương cho biết hôm đó, tòa đang xét xử vụ ly hôn của chị Yeh Lei-fen, một phụ nữ người Đài Loan.

Trong lúc chị Yeh Lei-fen đang ký tên vào bản ghi chép quá trình diễn ra phiên tòa ly hôn, thì Wu Qingchun bất ngờ rút ra chiếc dao gọt hoa quả đâm vợ. Tiếp đó, Wu ném quả bom hẹn giờ vào người Yeh. Quả bom phát nổ làm Yeh Lei-fen chết ngay tại chỗ.

Chị gái của Yeh do đứng gần đó nên cũng bị thương phải nhập viện, Xinhua cho hay.

Bị cáo Wu Qingchun đã tìm cách chạy trốn sau đó nhưng bị bắt lại. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin thu thập được thì trước đây, Yeh Lei-fen từng đệ đơn ly hôn lên tòa án huyện nhưng bị từ chối.

Hướng Dương

************************

Bác sĩ bỏ quên bệnh nhân với chi chít kim châm

Tờ Orange News ngày 1-5 đưa tin một bác sĩ người Áo đã bị lên án sau khi bỏ quên bệnh nhân trong phòng khám với chi chít kim châm cứu trên người.

Khi tỉnh dậy, nữ bệnh nhân thấy tối tăm và lạnh lẽo, trên người còn rất nhiều kim châm. Ảnh: aurorachiroplus.com

Vị bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện ở Wiener Neustadt đã nhận được cú điện thoại khi đang điều trị cho nữ bệnh nhân 61 tuổi Vivi Ziegler. Sau khi nghe điện thoại, ông ta bị phân tâm và rời bỏ ca châm cứu đang lở dở, sau đó khóa trái cửa và ra về.

Bệnh nhân Ziegler kể lại: “Tôi không lo lắng gì vì không khí trong phòng ấm áp và ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy tối tăm và lạnh lẽo, trên người còn rất nhiều kim châm”.

Ngay sau đó, người phụ nữ gọi mọi người xung quanh giúp đỡ nhưng phòng khám vắng tanh, bà nhanh chóng lấy điện thoại cầu cứu cảnh sát và được đưa ra ngoài qua cửa sổ.

Tuy bị một phen hú vía nhưng nữ bệnh nhân cho biết bà sẽ không kiện trước đó vị bác sĩ đã luôn hết lòng với bệnh nhân và nhờ có ông mà bệnh tình bà thuyên giảm như ngày nay. Khi bị cảnh sát hỏi chuyện, vị bác sĩ mới tá hỏa và đưa ra lời xin lỗi đến bệnh nhân, đồng thời hứa sẽ điều trị miễn phí cho bà suốt đời.

Bà Ziegler cho biết: “Tôi nghĩ rằng con người ai cũng có phút giây đãng trí, mặc dù lúc đó tôi thực sự rất sốc”.

Theo Lê Thoa
Người lao động

 

 

************************

Tai nạn vì “yêu” quá đà khi đi du lịch

Làm vợ, bạn tình bị thương, gẫy súng, rách âm đạo, tổn thương đầu ngực, sụn lưng là những tai nạn nhiều người gặp phải vì những cuộc yêu cuồng nhiệt khi du lịch.

Thời gian nghỉ lễ dài ngày, với một chuyến đi chơi xa các cặp đôi có cơ hội để thoải mái tìm hiểu khám phá nhau cũng như táo bạo thực hiện những phương pháp mới làm cuộc yêu thêm nóng bỏng, ngọt ngào. Nhưng chính vì thế mà không ít tai nạn xảy ra vì một phút đổi gió của các cặp đôi

 

Bị thương vì yêu quá thô bạo

 

Chia sẻ với Kiến Thức bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Viện Nam học hiếm muộn nói: “Thời điểm nghỉ lễ và những chuyến du lịch dài ngày là cơ hội tốt để nghỉ ngơi đổi gió cho đời sống vợ chồng, nhưng đây cũng là lúc mà những tai nạn khi yêu gia tăng đáng kể”.

 

Sự thực là số ca đến khám cấp cứu cậu nhỏ, cô bé do tai nạn khi yêu tăng đáng kể trong những ngày này. Có không ít trường hợp nhập viện phẫu thuật cậu nhỏ bị gẫy, đứt mạch thừng tinh do yêu quá mãnh liệt gây ra.

 

Như trường hợp vợ chồng anh Dương Ngọc Nam chị Thu Hà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, anh chồng là phi công còn chị vợ là giám đốc truyền thông của một công ty lớn ở Hà Nội, đã nhập viện sau kỳ nghỉ 4 ngày.

 

Anh Nam có tâm sự lại: trong 4 ngày nghỉ mát, 2 vợ chồng anh quan hệ rất nhiều lần đều không có vấn đề gì. Thế như sau 1 lần yêu mãnh liệt trong bồn tắm bằng một tư thế mới đúng lúc cao trào thì cậu nhỏ phát ra một tiếng khục, sau đó cứ cậu nhỏ được kích thích cương lên là lại đau nhói, sang ngày hôm sau cậu nhỏ bị tím bầm sưng tấy và đau nhức khó chịu nên đưa nhau đi viện. Kết quả sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện anh Nam bị gẫy cậu nhỏ, giãn mạch thừng tinh, và tổn thương tinh hoàn phải phẫu thuật mới mong cậu nhỏ trở lại phong độ như trước kia.

 

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, dịp 30/4-1/5 cũng là thời điểm bắt đầu mùa cưới, các cặp vợ chồng mới cưới cũng tận dụng thời gian nghỉ dài đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật. Chính vì thế mà không ít cặp vợ chồng mới cưới trong tuần trăng mật và đêm tân hôn của họ đã gặp tai nạn phải đi cấp cứu.

 

Trường hợp bệnh nhân Huyền Chinh ở Mỹ Đức, Hà Nội, sau đám cưới thì hai vợ chồng bệnh nhân này đưa nhau đi Tản Đà hưởng tuần trăng mật. Do anh chồng còn trẻ thiếu kinh nghiệm, lại vội vã muốn khám phá tìm hiểu vợ mình nên đã yêu quá mạnh.

 

Như lời chồng bệnh nhân Chinh thì anh ta thấy vợ đau và chảy máu thì cứ nghĩ đó là dấu hiệu trinh tiết của vợ nên càng hạnh phúc càng ham muốn và yêu nhiệt tình hơn. Đến sáng hôm sau máu vẫn chảy mới đưa vợ đi cấp cứu. Kết quả bệnh nhân Chinh bị thủng cùng đồ, phải khâu và nằm viện gần 1 tuần.

 

Theo bác sĩ Hiền thì gẫy súng, rách cậu nhỏ, rách âm đạo, tổn thương đầu ngực, sụn lưng là những tai nạn nhiều người gặp phải vì những cuộc yêu cuồng nhiệt khi du lịch. Tình trạng này xảy ra cả với người trẻ tuổi và người lớn tuổi.

 

Đổi gió, ăn vụng dễ mắc bệnh truyền nhiễm

 

Còn theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, TT tư vấn sức khỏe sinh sản và tình dục, dịp nghỉ lễ không ít quý ông lợi dụng những chuyến du lịch tranh thủ ăn vụng vợ đổi gió. Có người đưa bồ đi nghỉ cùng gia đình để tranh thủ lúc vợ không để ý thì tìm sang hú hí cùng bồ, có người tìm gái làng chơi để thử cảm giác yêu mãnh liệt mà vợ thường không mang tới được… Kết quả cũng không ít người ăn quả đắng, méo mặt. Có nhiều quý ông khác thì rước đủ thứ bệnh xã hội vào người sau khi tìm đến gái bán dâm để thỏa mãn”.

 

Một bệnh nhân của tôi tên Bình, phải đến viện băng bó cấp cứu cậu nhỏ vì bị người tình cắn. Số là Bình có vợ nhưng vẫn nuôi bồ nhí, cô bồ biết Bình đưa vợ con đi nghỉ mát thì ghen tuông nhất quyết đòi theo bằng được. Chiều người tình cũng như muốn có những trận yêu đã đời với cô bồ cuồng nhiệt Bình đưa cả bồ theo và sắp xếp cho bồ ở cùng khách sạn với gia đình mình.

 

Nhưng không may, cô bồ không an phận khi thấy cảnh Bình quấn quýt chiều chuộng vợ con đã lên cơn ghen. Vì thế khi Bình tìm sang thay vì cuồng nhiệt yêu âu yếm cậu nhỏ của tình nhân cô bồ cắn mạnh rồi dùng tay bóp chặt cho thỏa nỗi hờn ghen trong lòng. Kết quả vì cắn quá mạnh, anh chàng ăn vụng phải nhập viện cấp cứu, cô bồ bị đá đít ngay sau đó còn án ly hôn treo lơ lửng trên đầu Bình.

 

Theo bác sĩ Hưng, những trường hợp “gãy súng” do bạn tình bẻ trong cơn cuồng yêu không phải hiếm, bên cạnh đó không ít người gặp nạn do chính họ gây nên bởi các động tác quá mạnh và thiếu chính xác khi yêu. Nhiều quý ông còn bị đứt phanh hãm ở dương vật cũng do nguyên nhân này. Có người chủ quan nên vết thương chưa kịp lành đã vội “hành sự”, gây rách lớn hơn, chảy nhiều máu, đau rát và có thể nhiễm trùng.

 

 

Theo Lê Na

Kiến thức

 

**************************

Sinh viên nghỉ lễ: “Chìm” trong nhậu

(Dân trí) – Không có tiền mua vé xe về quê hay tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ dài nhưng nhiều sinh việc lại chi gấp nhiều lần so với số tiền đó vào bia rượu khi ở lại thành phố dịp nghỉ lễ.

Nghỉ ngày nào nhậu ngày đó

Dân cư tại các xóm trọ sinh viên (SV) ở TPHCM trong đợt lễ dài ngày thưa hơn ngày thường khi nhiều người có những kế hoạch như về quê, đi du lịch, thăm nhà bạn bè… Nhưng không vì ít người mà các khu trọ bớt náo nhiệt mà ngược lại còn rình rang hơn khi SV tổ chức tiệc tùng triền miên trong đợt nghỉ.

Những khu nhà trọ ở đường Phan Văn Trị, Dương Quảng Hàm, Lê Lợi… (Q.Gò Vấp) nơi tập trung đông SV Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Văn Lang; đường Hà Huy Giáp (Q.12) ở khu vực trường CĐ Điện lực, CĐ Bách Việt trong đợt nghỉ lễ đã trở thành những “điểm” nhậu đúng nghĩa. Bắt đầu từ 3 – 4 giờ chiều, bạn bè của họ kéonhau về đây, xe máy dựng kín lối đi và bắt đầu… hò nhau ăn nhậu. Người chuẩn bị mồi, người chuẩn bị bia rượu, nhiều phòng có từng két bia xếp chồng lên nhau đặt trước cửa ra vào.

Cảnh ăn nhậu trước cửa phòng trọ của một nhóm sinh viên Trường CĐ Điện lực TPHCM.

Liên tục mấy ngày nay, tại khu trọ của SV tên Đức (ĐH Công nghiệp TPHCM) ở đường Dương Quảng Hàm lúc nào cũng có vài ba độ nhậu, có những cuộc vui kéo dài từ trưa chiều ngày hôm nay đến tận 1 – 2 giờ sáng hôm sau có cả nam lẫn nữ. Lý do của họ là “không đi đâu ở lại không nhậu thì… biết làm gì”.

Không chỉ nhậu trong phòng, nhiều nhóm còn kéo bàn nhậu ra ngay giữa lối hành lang đi lại cho thoải mái. Két bia này đến két bia khác, sau những cuộc “hùn vốn”, tiền trong ví đã cạn, nhiều nhóm từ bia chuyển sang uống rượu để kéo dài cuộc vui. Nhiều SV say “ngoắc cần câu” nằm li bì một chỗ, còn những SV nào còn gà gật thì vẫn còn ráng.

Đức cho biết, những SV không về quê cũng không đi đâu trong dịp lễ thì chủ yếu “liên hoan” bằng nhậu nhẹt. Đêm uống xỉn, ngày hôm sau ngủ li bì đến chiều lại có hội nhậu tiếp. Nhóm bạn của Đức, có nhiều SV than không có nổi 200 – 300 nghìn đồng mua vé xe về quê nhưng họ lại có thể chi gấp nhiều lần số tiền đó cho bia rượu. Cho dù sau bữa nhậu, có thể ngày hôm sau họ không còn một đồng lẻ để mua mì gói ăn qua bữa nhưng không bận tâm vì “vui hôm nay, ngày mai mới tính”.

Bà Nguyễn Thị Sáu (tên gọi ở nhà), chủ 10 phòng trọ ở đường Hà Huy Giáp (P. Thạnh Lộc, Q. 12) cho biết, có nhiều phòng SV thuê gần như cuối tuần nào cũng nhậu, gây ầm ĩ, bà phải ra nhắc nhở liên tục. Đợt lễ, nhiều phòng không về quê thì mức độ ăn nhậu của SV còn dày đặc hơn khi họ kéo nhóm bạn này đến nhóm bạn khác đến tụ họp.

Nghỉ lễ không về quê, nhiều SV tụ tập ăn nhậu.
Bà chủ nhà này cho rằng, SV ăn nhậu là điều khó tránh vì các bạn ham vui. Khi chủ nhà nhắc thì họ “dạ vâng” bảo bọn con giải tán ngay nhưng chủ nhà quay đi thì lại nhậu tiếp. Nếu SV nhậu nhẹt mà đuổi đi thì không xuể nên chỉ những cô cậu nào ăn nhậu rồi đánh lộn, gây rối thì bà Sáu mới lấy lại phòng.

Không chỉ ở phòng trọ mà tại quán nhậu bình dân quanh khu trọ cũng rất đắt khách SV trong đợt nghỉ lễ. Dốc tiền ăn nhậu, không ít cô cậu còn nhậu nợ hoặc vay mượn tiền bạn bè để “dốc” vào bia rượu.

Sinh viên thiếu người quản lý?

Thực trạng SV ăn nhậu có thể thấy rõ ở nhiều khu trọ SV. Không ít trường hợp SV để có tiền nhậu nhẹt sẵn sàng cầm cố máy tính, xe máy hoặc tìm mọi cách “vòi” thêm tiền từ gia đình. Nhiều SV hàng ngày luôn sinh hoạt ăn tiêu trong cảnh “thiếu đói” nhưng khi ăn nhậu thì không hề kém ai.

Trong các ngày cuối tuần hay các cuộc vui như sinh nhật, họp mặt hay đơn thuần muốn vui vui, SV đều có tổ chức nhậu nhẹt tại chỗ ở hoặc ra quán.

Tụ tập ăn nhậu đã trở thành thói quen của một bộ phận sinh viên.

Lý giải về việc SV dễ “bắt tay” các thói hư tật xấu như ăn nhậu, cờ bạc…, SV Vũ Thị Diệu (ĐH Sư phạm TPHCM) cho rằng điều này bắt nguồn từ việc SV thiếu quản lý từ gia đình lẫn nhà trường, khác hẳn với khi học phổ thông. Có những SV ở xa, nhiều năm đi học không về nhà, liên hệ với gia đình chỉ thông qua những cuộc điện thoại hỏi han. Mối quan hệ ở trường ĐH, CĐ với SV cũng rất lỏng lẻo, gần như SV không có một ai quản lý, định hướng mà tự mình thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống nên dễ sa ngã.

SV dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống không lành mạnh không chỉ do môi trường sống như sống xa nhà, sống ở các khu trọ, ít tham gia các tổ chức hoạt động đoàn thể mà còn vì SV có nhiều thời gian rảnh rỗi nên tăng nguy cơ tiếp cận lối sống với các lối sống, hành vi tiêu cực. Hơn nữa, các hoạt động xã hội, đoàn thể chưa tiếp cận được với nhiều SV cũng như chưa thật sự thu hút SV tham gia.

ThS Hoàng Xuân Sơn (Trường ĐH Kinh tế TPHCM) cho rằng vai trò của Đoàn Thanh niên đối với việc giáo dục đạo đức SV rất quan trọng nhưng chưa phát huy được hết hiệu quả. Đoàn Thanh niên cần thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ như tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích mang mục đích định hướng, giáo dục truyền thống cho SV cũng như việc trách xa các tệ nạn, lối sống thiếu an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, các trường ĐH cần phải có những phương pháp giáo dục đạo đức hiệu quả hơn cho SV. Đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa giảng viên và SV, nhà trường và gia đình chặt chẽ hơn nữa để tăng sức “đề kháng” cho SV.

Hoài Nam

****************************

Xôn xao bài thơ “tóm tắt truyện Kiều” của học sinh chuyên Toán

Bên cạnh những bài thơ “nức lòng” dân mạng, “thi sĩ” Phạm Quốc Đạt vừa tiếp tục cho ra lò bài thơ “Tóm tắt truyện Kiều” khiến người đọc cười nghiêng ngả.

 

Bài được đọc trong buổi thảo luận về Truyện Kiều của HS lớp 10. Tác giả là Phạm Quốc Đạt, lớp 11 chuyên Toán (Trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn – Vũng Tàu.)

Trước đó, “thi sĩ” cũng vừa giành huy chương bạc cuộc thi Olympic Toán học 30/4 diễn ra tại TP.HCM.
Thi sĩ “Cuốc Đất” ở giữa cùng hai bạn giành huy chương tại Olympic Toán 30/4.

 

Xin giới thiệu bài thơ mới nhất của “thi sĩ Cuốc đất”:

 

“Mình xin thay mặt tổ hai,

Bàn về tác phẩm của ngài Nguyễn Du.

 

Đời Kiều sóng gió cầm tù,

Giờ đây hồn đã ngàn thu giấc tròn.

Sắc, tài sánh với nước non,

Khách hồng nhan vốn chẳng còn điểm chê.

Gặp Kim, như trúng bùa mê,

Cùng nhau ước hẹn quên thề Đạm Tiên.

Bỗng đâu oan lớn ập liền,

Thuý Kiều buộc phải kiếm tiền chuộc cha.

Chẳng may mắc bẫy Tú Bà,

Biến Kiều bỗng chốc thành quà thanh lâu.

Đương cơn nhục nhã tủi sầu,

Thúc Sinh xuất hiện, phép mầu nhuộm lên.

Tưởng rằng Kiều đã gặp hên,

Hoạn Thư đày đoạ như tên ngục tù.

Nàng đau trong nỗi căm thù,

Phận đời sóng gió mây mù xa trông.

Bạc Bà giết những kiếp hồng,

Lầu xanh Kiều lại vào tròng lần hai.

Chẳng còn nhờ vả được ai,

Kể như nàng đã tương lai mịt mù.

Từ Hải khí phách trời thu,

Kiều được giúp đỡ trả thù bấy lâu.

Ngỡ là chấm dứt nỗi sầu,

Lại Hồ Tôn Hiến hiểm sâu đánh lừa.

Từ Hải chết đứng không thưa,

Thuý Kiều lại kiếp ngày xưa quay về.

Đớn đau, nhục nhã ê chề,

Nàng nay chẳng muốn quay về nhân gian.

Tiền Đường kết liễu kiếp oan,

Giác Duyên giăng lưới nhặt khoan sẵn chờ.

Rời xa nhân thế bẩn dơ,

Nàng nương cửa Phật – cõi mơ nâu sồng.

Ngày kia hết kiếp long đong

Tái duyên Kim Trọng, thong dong sắt cầm.

Đến đây xin phép được ngừng,

Cảm ơn cả lớp chẳng ngừng lắng nghe!”

 

Theo Nguyễn Hiền

Vietnamnet

 

*******************

Những chàng hoàng tử nổi tiếng nhất thế giới

Trong khi hoàng tử Sheikh Hamdan của Dubai được biết tới với những thành tích thể thao nổi bật thì Hoàng tử Mutaib của Ả rập Xê út lại khiến trái tim của biết bao cô gái “tan chảy” vì vẻ điển trai của mình.

 

Hoàng tử Wenzeslaus của Liechtenstein là một trong những hoàng thân đình đám nhất châu Âu vì từng hẹn hò với các người mẫu nổi tiếng, trong đó có siêu mẫu Victoria’s Secret Adriana Lima.

 

Hoàng Phillippos của Hy Lạp và Đan Mạch là con út của Vua Constantine và Hoàng hậu Anne-Marie của Đan Mạch. Phillippos chào đời 12 năm sau khi nền quân chủ Hy Lạp được thành lập. Hoàng tử đã tốt nghiệp Đại học Georgetown. Trong thời gian học đại học, Phillippos thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với Helen Moes. Tuy nhiên, từ đó tới nay, anh không đi cùng một cô gái cố định nào.

 

Khi anh trai (Hoàng tử William) đã yên bề gia thất, Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh có lẽ trở thành hoàng thân được nhiều cô gái khao khát nhất thế giới. Được biết tới như một cậu bé “hư” trong gia đình so với người anh trai, Harry đã có một lịch sử đầy “sóng gió”. Anh từng bị bắt gặp ăn vận như một thành viên Đức Quốc xã trong lễ hội Halloween cũng như có một vài vấn đề khác với đồ uống có cồn và lạm dụng thuốc. Vẫn có nhiều cô gái mơ ước lọt vào mắt xanh của Harry mặc dù chàng hoàng tử này thay người yêu như thay áo.

 

Hoàng tử Badr Jafar một nhân vật ấn tượng trong hoàng tộc Vịnh Ba Tư. Badr Jafar là giám đốc điều hành của Tập đoàn Dầu mỏ Crescent và thường đắm mình trong các bữa tiệc xa xỉ cũng như hẹn hò với các chân dài. Đáng chú ý nhất, Hoàng tử  Badr Jafar đã có một mối quan hệ công khai và rắc rối với siêu mẫu Naomi Campbell. Tuy nhiên, câu chuyện tình này không kéo dài được bao lâu, Badr Jafar lại chuyển sang hẹn hò với siêu mẫu Petra Nemcova.

 

Hoàng tử Sheikh Hamdan của Dubai là một kỵ sĩ và từng giành huy chương vàng trong Thế vận hội châu Á. Ngoài ra, anh còn là một thi sĩ với những vần thơ lãng mạn và ca ngợi đất nước, một người đam mê xe hơi và thích nhào lộn trên bầu trời.

 

Mặc dù là một thành viên của gia đình hoàng gia Bỉ nhưng hoàng tử Amedeo dành hầu hết thời gian của mình ở New York. Sau khi tốt nghiệp tại một học viện quân sự ở Anh và trường Kinh tế London, Amedeo đã vượt Đại Tây Dương để tới làm việc cho hãng Deloitte. Bên cạnh đó, chàng hoàng tử sinh năm 1986 này cũng từng tham gia cuộc thi chạy Marathon thành phố New York năm 2008.

 

Ngoài là một vận động viên lặn, trượt tuyết và đá bóng, Hoàng tử Carl-Philip là người thừa kế ngai vàng thứ hai của hoàng gia Thụy Điển. Anh từng theo học tại National Geographic Society ở Washington (Mỹ) và mở Đại hội Thiết kế Thế giới, Era2005 tại Gothenburg.

 

Hoàng tử Mutaib bin Abdullah của Ả rập Xê út là cháu của vua Faisal. Không có nhiều thông tin về Mutaib nhưng vẻ điển trai của chàng hoàng tử sinh năm 1984 này cũng đủ để khiến trái tim của các cô gái đập loạn nhịp.

Sầm Hoa(Tổng hợp)

*******************

Thời sự tuần qua: Tai nạn thảm khốc ngày nghỉ lễ

– Bắt, khởi tốt Hoa hậu quý bà; Container tông xe khách, 6 người thiệt mạng; Chen chân ở các điểm vui chơi trong kỳ nghỉ lễ; ‘Đại gia’ mất 1 tỷ trong khách sạn; Pháo hoa rực sáng bên sông Hàn; Thiếu nữ 20 rạch mặt nữ sinh 17… là những thông tin nổi bật trong những ngày nghỉ lễ.

TẤP NẬP TRỞ LẠI THỦ ĐÔ SAU KỲ NGHỈ LỄ

Sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngay từ chiều 1/5, người dân lại đổ dồn về thủ đô Hà Nội khiến cho các tuyến đường gần khu vực các bến xe tăng đột biến.

Đọc tiếp tại đây.

NGHỈ NGƠI, BƠI TẮM GIỮA PHỐ HÀ NỘI

Những ngày nghỉ, trong khi dân Hà Nội đổ xô đi du lịch, nghĩ dưỡng ở khắp nơi thì nhiều người khác lại tận dụng thời gian Thủ đô thưa người nên nghỉ tại gia. “Bãi tắm” trên phố Quảng Bá trở thành điểm nghỉ dưỡng khá lý tưởng.

Xem hình ảnh tại đây.

CONTAINER TÔNG XE KHÁCH, 6 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Infonet)

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h ngày 30/4 trên QL 1A đoạn qua thôn Đồng Lâm, xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế khiến 6 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng.

TỪ 1/5, LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CÓ HIỆU LỰC

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (được phê duyệt từ 18/6/2012) có hiệu lực tại thời điểm này được đánh giá là sự kiện quan trọng trong bối cảnh các bệnh nguy hiểm do thuốc lá gây ra ngày một gia tăng nhanh chóng.

Đọc tiếp tại đây.

CHEN CHÂN Ở CÁC ĐIỂM VUI CHƠI TRONG KỲ NGHỈ LỄ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, các điểm vui chơi ở Hà Nội như vườn thú Thủ Lệ, công viên Lê Nin, vườn hoa Lý Thái Tổ luôn đông nghịt người.

Xem hình ảnh tại đây.

HÀNG VẠN NGƯỜI ĐỔ XÔ VỀ BIỂN CỬA LÒ DU LỊCH

Hơn 2 vạn du khách trong và ngoài tỉnh đã đổ về “nêm” chặt quảng trường Bình Minh dự lễ khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò 2013.

Xem hình ảnh tại đây.

KHỞI TỐ, BẮT GIỮ HOA HẬU QUÝ BÀ TRƯƠNG TUYẾT NGA

Bà Trương Thị Tuyết Nga – hoa hậu quý bà thành đạt 2009 kiêm tổng giám đốc bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh ở TP.HCM – đã bị khởi tố, bắt giữ vào ngày 27/4.

ĐẠI GIA MẤT TRỘM HƠN 1 TỶ TRONG KHÁCH SẠN

Lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, tên trộm đã cậy cửa sổ, đột nhập lấy đi nhiều tiền mặt cùng vật dụng có giá trị với tổng tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Đọc tin tại đây.

BẮT ĐƯỢC ‘NINJA’ CHUI MÁI NHÀ, CƯỚP – HIẾP XÔN XAO VŨNG TÀU

Không bao lâu xác lập chuyên án, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt được kẻ mà dư luận bấy lâu này kinh sợ, hãi hùng đồn thổi là chui mái nhà, cướp – hiếp hàng loạt chấn động phố thị miền biển.

Xem chi tiết tại đây.

SẢN PHỤ 12 TUỔI SINH CON TRAI CÂN NẶNG 3,6 KG

Bé gái Đoàn Thị Hồng V. (SN 2001) ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã sinh một bé trai trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

CÔ DÂU VIỆT CHẾT BẤT THƯỜNG TẠI HÀN QUỐC

Sau 7 năm lấy chồng Hàn Quốc, chị Phạm Thị Trúc (SN 1982), quê quán tại xã Xà Phiêng, (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã tử vong ngay tại chân cầu thang của nhà chồng tại thành phố Busan.

CHÁY LỚN THIÊU RỤI GẦN 50 NGÔI NHÀ

Rạng sáng 1/5, xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) khiến hàng chục căn nhà trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xem tin tại đây.

CONTAINER CÁN CHẾT CẢ NHÀ 3 NGƯỜI

Chiếc xe máy chở 3 bất ngờ bị container từ phía sau lao tới cán phải rồi kéo lê trên đường khiến cả gia đình chết tại chỗ.

Đọc tiếp tại đây.

PHÁO HOA RỰC SÁNG BÊN SÔNG HÀN

5 đội với những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đã tạo nên bữa đại tiệc ánh sáng tình yêu lung linh, huyền ảo bên bờ sông Hàn. Sau 2 đêm thi, đội Mỹ giành chiến thắng với màn biểu diễn ngoạn mục.

Xem hình ảnh tại đây.

GHEN TUÔNG, THIẾU NỮ 20 RẠCH MẶT NỮ SINH 17

Lo sợ bị cướp mất ‘chồng’, Đất lao vào đánh đập và dùng dao lam rạch liên tiếp lên mặt tình địch khiến nữ sinh T. bị đa chấn thương phần mềm.

Đọc tiếp tại đây.

MC VTV PHÚ YÊN GIẢ CÔNG AN CHẶN BẮT XE

Ông Lê Thoại Kỳ khai là đóng giả công an để đi tác nghiệp về đề tài an toàn giao thông, tuy nhiên lãnh đạo VTV Phú Yên khẳng định chưa từng phân công MC này đi tác nghiệp.

Đọc tin tại đây.

NAM THANH NIÊN BỊ SÓNG BIỂN CUỐN TRÔI

Đang tắm biển tại bờ biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, một thanh niên bị sóng nhấn chìm trước sự bất lực của nhiều người dân chứng kiến.

Xem tin tại đây.

GIẾT HÀNG XÓM DÃ MAN SAU KHI RỜI ĐÁM GIỖ

Thắng cho rằng ông Đô là trưởng khu, do mâu thuẫn cá nhân nên đã ‘trù úm’ gia đình mình. Chính vì vậy, Thắng nuôi lòng thù hận nên đã ra tay sát hại hàng xóm.

Xem tiếp tại đây.

ĐỌC CHẬM

Người đàn bà hơn 40 năm ‘hóa đá’ với bức di ảnh

 

Mấy chục năm vùn vụt trôi nhưng với “cô giáo làng” Hoàng Thị Trinh, lời ước hẹn tình duyên vẫn vẹn nguyên. Có một tình yêu gửi lại nơi chiến trường, có sự đợi chờ hóa đá suốt 42 năm…

 

KỲ QUẶC

Nổi ‘máu dê’, trộm liều lĩnh hiếp dâm chủ nhà

 

 

Không những đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, nhiều tên trộm còn nổi “máu dê” bệnh hoạn, giở trò đồi bại với gia chủ, thậm chí gây ra cái chết đau lòng cho nạn nhân…

 

ẢNH TRONG NGÀY

 
Hà Nội lại kẹt cứng sau nghỉ lễ

CLIP HOT

Đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động gồng mình đạp xe đạp điện chở một nữ sinh trên phố đang gây sốt trên mạng xã hội mấy ngày qua.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: