Bún đậu mắm tôm nở rộ tại Sài Gòn

Món ăn truyền thống, dân dã của người Bắc đang “làm mưa làm gió” ở TP.HCM vào thời kinh doanh đang khủng hoảng.

Vài năm trước, người miền Bắc sống ở TP.HCM muốn ăn bún đậu mắm tôm chỉ có một lựa chọn là  khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, cách trung tâm thành phố gần chục cây số. Ở đây có những quán bún bình dân, do những người Bắc định cư lâu năm bán. Nay, khắp Sài Gòn quán bún đậu mắm tôm mọc lên ở khắp nơi. Điều đặc biệt là quán nào cũng chật cứng khách. Người dân thành phố già đến trẻ, giới văn phòng đến tuổi teen đều mê mẩn món ăn này.

Nắm được thị hiếu, làn sóng mở quán ăn với món dân dã là bún đậu ở thành phố bùng phát mạnh, nhất là từ cuối năm 2012 đến nay. Chỉ tính riêng quận 1 giờ có hơn 10 điểm kinh doanh món này với mô típ quán na ná nhau. Bàn ghế tre nứa, đồng phục nhân viên kiểu “cũ kỹ” với tường hờ hững vài bức tranh Đông Hồ, nhân viên ăn mặc theo kiểu nông dân Bắc bộ xưa. Còn khu vực đường Hồng Hà, Tân Bình, nếu tính luôn cả các quán bình dân thì cũng trên dưới 20 quán.

Làn sóng mở quán bún đậu mắm tôm đang bùng phát khắp Sài Gòn. Ảnh: Lê Quân

“Kinh doanh ăn uống không bao giờ sợ lỗ, đặc biệt là kinh doanh quán ăn chuyên biệt, nghĩa là chỉ bán đặc sản vùng miền”, chủ một quán bún đậu trên đường Hồng Hà, Tân Bình chia sẻ. Theo anh này, các quán ăn chuyên đặc sản vùng miền không chỉ phục vụ khách là người dân vùng miền đó đang làm ăn, sinh sống xa quê, mà còn gây tò mò, hút khách dân tại chỗ, người miền khác. Quán bún đậu mắm tôm của anh vì thế nhanh chóngphát triển lên 2 cơ sở chỉ sau 5 tháng mở hàng. Chỉ sau một tháng kinh doanh, giá bún đậu ở đây từ 25.000 đồng/phần được nâng lên 35.000 đồng/phần song vẫn tấp nập khách.

Món ăn dân dã của người Bắc nhanh chóng lấy lòng người Sài Gòn. Ảnh: Lê Quân

Người mẫu Trang Trần chỉ sau vài tháng mở quán bún đậu mắm tôm ở trung tâm Sài Gòn nay đã nâng lên 2 cơ sở ngay tại quận 1 mà quán nào cũng đông khách từ sáng sớm đến tối khuya. Theo tiết lộ của Trang Trần, cô nhận thấy món bún đậu mắm tôm rất  dễ hấp dẫn giới trẻ bởi đây là món ăn đơn giản, dễ chế biến, giá lại rẻ. Thế là cô người mẫu mở quán.

Theo tính toán của một chủ quán bún đậu ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, anh chỉ tốn gần 200 triệu để mở quán, gồm chi phí thuê mặt bằng, trang trí, mua bàn ghế, chén bát và cả thuê nhân viên. Phần còn lại lấy từ chi phí bán hàng ngày và xoay vòng. Cũng theo anh, đầu tư đơn giản, ít vốn, món ăn lại dễ chế biến nên nhiều người, nhất là người trẻ đua nhau mở quán.

Góp mặt trong làn sóng “bún đậu mắm tôm” ở Sài Gòn đông nhất phải kể đến giới nghệ sĩ. Sau Trang Trần, một loạt quán bún đậu khác của nghệ sĩ cũng thi nhau mọc lên, từ các siêu các mẫu nam Xuân Thu, Đức Long, diễn viên Duy Anh đến người mẫu nữ Thu Hằng, Lê Thúy…Theo chia sẻ của Xuân Thu, là nam người mẫu, cát-sê show diễn thời trang không cao và cũng không được nhiều show như giới nữ làm mẫu. Thời buổi càng khó khăn, làm nghề mẫu với nam càng khó hơn, quán bún đậu đã giúp anh ổn định cuộc sống.

Cách trang trí quán với những hình ảnh về cuộc sống của người miền Bắc thời bao cấp khiến nhiều người thú vị khi ăn món bún đậu dân dã. Ảnh: Lê Quân

Tuy nhiên, theo chị Nhung, chủ quán bún đậu Vừng ơi ở quận 9, nơi cũng có hơn chục quán, bún đậu mắm tôm dù dễ bán, dễ ăn nhưng sẽ không dễ kinh doanh ở Sài Gòn với trào lưu như hiện nay. Theo chị, món này lấy lòng người dân Sài Gòn hơn các món ăn miền Bắc khác không vì giá rẻ mà có nhiều rau hợp với sở thích của người Sài Gòn, ngoài ra còn thêm món chả cốm lạ miệng. Tuy nhiên, để làm ăn hiệu quả, quan trọng nhất không phải quán đẹp, món ăn được chế biến ngon mà là khâu an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

 

Hà Linh

theo Inforne

 

****************************

 

SỢ VỢ
Trong tiếng Việt gần như không có thuật ngữ ”sợ chồng“ mặc dù xã hội không thiếu những người đàn bà coi chồng như chúa tể trong gia đình. Ấy vậy mà cái thuật ngữ SỢ VỢ, từ ngàn xưa, đã trở thành phổ biến, coi như một trong những thuộc tính quan trọng của đàn ông. Từ SỢ VỢ gợi lên một hình ảnh đáng yêu, dí dỏm, thơ mộng và… hiền triết.
Socrate là một triết gia lớn của nhân loại nhưng ông ta cũng là một người sợ vợ. Câu nói nổi tiếng của ông, từ hơn hai ngàn năm nay đã được giới mày râu nhâm nhi một cách thú vị:
– Bạn hãy lấy vợ đi, vì bề nào cũng có lợi. Nếu lấy được một người vợ hiền thì bạn là một người đàn ông hạnh phúc, còn nếu lấy phải một bà chằn thì bạn sẽ thành một triết gia.
Như thế lấy vợ thật là tuyệt diệu.

Bạn tôi, có rất nhiều người thuộc trường phái sợ vợ. Có người mới lấy vợ về đã sợ, có người sợ dài dài trong suốt vài chục năm chung sống. Phó thường dân cũng sợ vợ mà người có chức quyền cũng sợ vợ. Người ít học lẫn các bậc trượng phu trí thức đều thuộc lòng câu ”nhất vợ nhì trời”.

Chẳng hạn như anh bạn bác sĩ của tôi lấy vợ đã ngoài hai mươi năm. Bữa kia hai ông bà rủ nhau đi chợ mua sắm các thứ để kỷ niệm ngày đám cưới.
Người vợ bảo:
 Anh giữ tiền nhé. Em mua cái gì thì anh chi.
Người chồng cất tiền vào túi áo. Nhưng khi hai người đến đầu chợ thì bà vợ lại cằn nhằn:
 Ðến chỗ đông người mà sao anh lớ ngớ như một thằng ngố vậy? Anh không biết bọn móc túi đầy trong chợ à?
– Ðừng lo, người chồng nói, chúng nó không làm gì được anh đâu.

Bà vợ ngắm nghía đức ông chồng một lúc rồi quyết định:
 Ðưa hết tiền đây. Anh giữ tiền, mất như chơi.
Người chồng vâng lời, đưa tiền cho vợ. Bà ta bỏ tiền vô ví, cầm chắc trong tay.
Hai người bước vô chợ, đi vòng vòng ngắm nghía hàng hóa một hồi, cuối cùng bà vợ quyết định mua một bộ đầm 130 ngàn. Nhưng khi móc ví trả tiền thì mới hay là ví đã bị rạch và gói bạc biến mất. Anh chồng nhỏ nhẹ nói:
 Phải chi lúc nãy em để anh giữ tiền thì đâu đến nỗi.
Bất ngờ bà vợ túm lấy cổ áo chồng, gầm lên:
– Ðồ ngu! Tại sao tôi bảo anh đưa tiền cho tôi giữ mà anh cũng đưa? Anh phải biết ngăn cản tôi chớ. Thế mới gọi là đàn ông chớ, đàn ông gì mà vợ bảo sao nghe vậy để đến nỗi mất hết tiền. Lỗi của anh sờ sờ như thế mà còn đổ cho người ta. Ðàn ông gì mà hèn quá vậy!
Bị nắm cổ áo ngay giữa chợ, anh chồng mắc cỡ quá, năn nỉ:
– Anh xin lỗi. Buông anh ra đi. Ðừng làm thế ở chỗ đông người.

Nhân vật thứ hai là một người tướng tá đạo mạo. Buổi trưa nóng nực, tình cờ tôi gặp anh ta trong một quán nước. Thấy cổ tay anh ta bị những vết xước chằng chịt như có ai lấy dao lam cứa hàng trăm nhát trên đó, tôi bảo:
 Ủa, tay của ông sao vậy?
Anh bạn vốn là một nhà giáo. Trước khi trả lời câu hỏi, anh ngó lui ngó tới xem có học trò ngồi chung quanh không, rồi rỉ tai tôi:
– Vợ nó ngắt.
– Trời đất! Ngắt mấy ngày mà nát bấy cái cổ tay vậy?
– Có một đêm thôi. Ðêm kinh hoàng. Mất ngủ.
– Sao ông không kháng cự?
– Vì mình có lỗi.
– Lỗi gì?
– Bị bắt quả tang đi chơi với bồ nhí.

– Thì cứ xin lỗi và hứa không quan hệ lăng nhăng nữa là được rồi. Việc gì mà phải nằm im chịu trận âm thầm trong đêm như thế?
Anh bạn giáo viên thở dài, xổ cái ống tay áo xuống, cài măng sét để che những móng vuốt đàn bà, đoạn phân trần:
 Nhà chật, con cái nằm ngủ sát bên cạnh. Vợ chồng cãi nhau sợ chúng nghe, chúng nó buồn, còn mình làm cha cũng sợ mất uy tín, vì thế mà cả bà vợ lẫn mình không ai nói một tiếng. Cuộc trừng phạt vì thế đã diễn ra quằn quại trong đêm tối, nhức nhối trong âm thầm.

Nhân vật thứ ba là một anh nhà văn. Ngày nọ tôi đến nhà anh ta chơi, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cãi vã phía trên cầu thang. Tôi vừa định lên xem chuyện gì thì thấy anh nhà văn hối hả chạy xuống, phía sau là một cô vợ trẻ cầm con dao thái thịt đuổi theo bén gót. Ðể bạn khỏi ngượng tôi nép vào trong gầm cầu thang, trốn. Cô vợ vung dao chém một nhát, anh nhà văn né kịp, con dao Ðồ Long chém vô tường nhá lửa. Cô vợ trẻ phóng lưỡi dao về phía đức ông chồng nhưng hụt. Một trận quyền cước tiếp theo sau. Anh bạn nhà văn nép vô xó chịu đòn, lưng áo bị xé toạc, hằn in dấu cán chổi của trận đòn ngày hôm trước. Lúc ấy tôi bèn xuất hiện can ngăn, đỡ đòn cho bạn. Bà vợ trẻ cúi xuống nhặt con dao, dứ dứ trước mặt chồng mấy cái rồi bỏ đi. Tôi dìu anh bạn lại ngồi nơi cầu thang. Hỏi vì sao bị cô vợ bé đánh quá xá vậy, thì đáp:
 Tối hôm qua mình về với bà cả và mấy đứa nhỏ.
– Thế là bà Hai có đồng ý không?
– Mình có xin phép nghiêm chỉnh.
– Vậy tại sao lại bị đánh?

Anh bạn kéo chiếc khăn tay ra hỉ mũi sồn sột, sau đó ho khan lên mấy tiếng rồi mới trả lời:
– Ðó là tại vì lúc ra đi thì mình khỏe mạnh mà khi trở về thì mình bị cảm cúm. Bà Hai hỏi: “Anh về nhà làm gì mà bị mất sức dữ vậy? nhưng mình có làm gì đâu mà mất sức.
Nói đến đó thì anh bạn hắt xì hơi mấy cái liên tiếp, rồi lại phân trần:
 Ông nghĩ coi, cảm cúm có khi là chuyện trái gió trở trời.

Trên đây là ba mẫu chuyện sợ vợ với ba nhân vật khác nhau, ba tình huống khác nhau. Bạn đọc chớ vội chê họ là những kẻ hèn nhát đần độn. Anh bác sĩ trong mẫu chuyện thứ nhất sợ vợ chẳng qua vì lòng độ lượng, không muốn hơn thua với đàn bà, thật đáng khen thay! Anh giáo viên trong mẫu chuyện thứ hai sợ vợ vì mục đích vô cùng cao cả đó là ngại ảnh hưởng xấu đến con cái, thật đáng kính thay! Còn anh nhà văn trong mẫu chuyện thứ ba thì láu cá hơn nhiều. Hắn sẵn sàng đưa lưng ra chịu đấm để được… bắt cá hai tay !!!

Diêu Huynh chuyển

*********************

Đây là một khu văn hóa du lịch ở gần Sơn Tây

 photo Langlon.jpg!

Song Phương chuyển

 

*******************

Bộ sưu tập ảnh sex của côn trùng.

   Mới đây, một thành viên có tên Blacksmith đã đăng tải bộ sưu tập ảnh sex của loài côn trùng trên diễn đàn nhiếp ảnh Saigonphoto. Chỉ sau một thời gian ngắn, bộ sưu tập thú vị này đã tạo được hiệu ứng và thu hút rất nhiều người xem.

Trương Kim Anh chuyển

********************

Mỗi tuần 1 lần, vừa yêu, vừa thở…

 Sau khi xem lại ảnh cưới cách nay 10 năm, tôi không khỏi buồn lòng: Hình như “thằng cha” trong ảnh không phải tôi. Sao trông “thằng cha” ấy tươi tỉnh, đẹp trai, phong độ thế? Còn “thằng tôi” bây giờ vừa xấu xí, chậm chạp, ù lì, mặt trông phề phệ và xám xịt, chẳng có chút sinh khí nào… Ngay bản thân tôi nhìn mình mà chẳng còn ham muốn, nói chi người khác.

Có phải hôn nhân làm cho người ta trở nên béo phì, xấu trai và suy giảm khả năng tình dục hay không? Tôi bây giờ nặng 80 ký (tăng 25 ký sau 10 năm cưới vợ), cao 1,69m; bia thì có thể uống được 10 lon chứ gần gũi vợ thì không được 10 phút. Mỗi tuần gần gũi 1 lần, vừa yêu, vừa thở, thật chán… Làm ơn chỉ cho tôi cách khác phục chứ mới 37 tuổi mà đã thế thì liệu đến 50 tuổi, tôi sẽ như thế nào?
phanvanlang…@gmail.com

Bạn thân mến,

Câu trả lời ngay cho bạn là không phải hôn nhân làm cho bạn trở nên béo phì, xấu trai mà là do chính cách sống của các bạn. Sau 10 năm hôn nhân, rõ ràng là bạn đã được “nuôi nấng”… không khoa học, dẫn đến nhiều hệ lụy: tăng cân, xấu trai, giảm ham muốn; thậm chí, nếu đi khám sức khỏe tổng quát, có thể “lòi” ra nhiều bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, gan, thận… Các bệnh này đều có ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Mặt khác, đã bệnh thì phải dùng thuốc; trong khi đó, các loại thuốc như  thuốc chống trầm cảm, tim mạch, huyết áp cao… đều có thể dẫn đến các vấn đề tình dục như liệt dương, giảm ham muốn tình dục, xuất tinh sớm, khó đạt cực khoái vì thiếu sức chịu đựng do cơ thể quá nặng nề…

Một vấn đề khó nói khác là khi các anh bị béo phì thì nếp mỡ bụng và da “bành trướng” lên nên khiến “thằng nhỏ” trở nên nhỏ bé hơn, thậm chí các khối mỡ thừa và da ấy có thể che lấp toàn bộ thằng nhỏ, trở thành một sự cản trở lớn đối với sinh hoạt tình dục. Lượng mỡ dư thừa trên cơ thể người béo phì còn có một tác dụng tai hại nữa là khiến họ rất khó xoay chuyển cơ thể, dẫn đến ngại gần gũi nên số lần quan hệ tình dục của người béo phì ít hơn so với người bình thường. Bất tiện khác là khi các anh quá nặng nề thì sự xâm nhập cũng không đến nơi, đến chốn…

Tóm lại, béo phì rất có hại cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng. Điều đó có nghĩa là bất cứ vì lý do gì cũng không nên để cho cơ thể béo phì. Tuy nhiên, nói thì dễ mà thực hiện thì vô cùng khó, đòi hỏi phải có ý chí và sự kiên trì. Trước tiên, bạn nên hạn chế bia, rượu; loại bỏ bớt các loại thực phẩm giàu chất đường, bột, béo trong thực đơn hằng ngày; cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi vui chơi, giải trí. Đặc biệt, bạn phải siêng năng tập thể dục hằng ngày. Bạn cũng có thể luyện tập một số môn thể thao như đi bộ nhanh, cầu lông, bơi lội…

Sự trợ giúp của người bạn đời trong trường hợp này cũng vô cùng quan trọng. Có thể nói, tình trạng của bạn hôm nay có một phần lỗi của bà xã vì đã không chú ý nhắc nhở cũng như tổ chức bữa ăn khoa học, thông minh, có lợi cho sức khỏe của chồng. Bạn nên đề nghị bà xã hỗ trợ trong cuộc chiến “chống béo phì” này vì không ở đâu mà câu nói “một người khỏe, hai người vui” đúng như trong trường hợp này.
Chúc bạn mau chóng trở lại “tươi tỉnh, đẹp trai, phong độ” như xưa.

Vũ Kim Khôi

************************

Nghỉ việc vì tự thấy mình… quá đẹp!

 Cô Laura Fernee, sống tại London – Anh, cho rằng nhan sắc trời cho đang hủy hoại chính cuộc đời của mình và khiến cô mất việc.

Cô Fernee, 33 tuổi, tự tin là mình có thân hình thon thả, gương mặt xinh đẹp. Cô cho rằng mình đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp nam dù không hề mong muốn, nhưng bù lại bị các đồng nghiệp nữ tẩy chay bởi vì “ghen tị nhan sắc”.
“Tôi không lười biếng hay lẳng lơ. Sự thật là vẻ đẹp của tôi đã gây ra một số rắc rối lớn khi xin việc làm. Do đó, đi làm ở thời điểm này không thích hợp với tôi. Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi không thể lựa chọn ngoại hình cho chính mình. Các đồng nghiệp nam chỉ quan tâm đến bề ngoài của tôi. Tôi muốn họ công nhận thành tích và sự chuyên nghiệp của tôi. Nhưng họ chỉ chú ý đến khuôn mặt và cơ thể của tôi” – cô Fernee than thở.
Cô Fernee cho rằng cô bị tẩy chay bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Ảnh: Daily Mail
Fernee nói các đồng nghiệp nam thường đặt quà cáp lên bàn và mời cô ra ngoài ăn tối. Tuy nhiên, cô cho đó là những hành động khiếm nhã. Cô chia sẻ thêm ngay cả khi làm việc trong phòng thí nghiệm với gương mặt không trang điểm thì cánh đàn ông cũng bị nhan sắc “hữu xạ tự nhiên hương” của cô hấp dẫn. Và cô không biết phải làm gì để ngăn chặn những phiền toái đó!
Ngược lại, các đồng nghiệp nữ không ngừng kể xấu cô là xinh đẹp nhưng ngu ngốc. “Điều đó chứng tỏ họ thiếu tự tin vào bản thân và ghen tị với ngoại hình của tôi. Sau khi nhận thấy tôi làm tốt công việc của mình, thậm chí có thể tốt hơn cả họ làm, họ càng ghét tôi thậm tệ” – Fernee kể.
Cô Fernee tốt nghiệp tiến sĩ ngành nghiên cứu khoa học và y học. Sau đó, cô đến làm việc tại một phòng thí nghiệm năm 2008 nhưng cô buộc phải thôi việc 3 năm sau vì lý do trên.
Giờ đây, Fernee phải sống dựa vào số tài sản mà ông cô để lại cho cha mẹ cô. Mỗi tháng họ phải chi cho cô không ít tiền, nặng nhất là hơn 3.000 USD tiền thuê nhà, tiếp đó là các khoản sinh hoạt phí như hơn 2.200 USD cho quần áo, giày dép, túi xách, 1.000 USD cho làm tóc…
Cô Laura Fernee cho rằng nhan sắc trời phú khiến cô mất việc. Ảnh: Daily Mail
Xuân Mai (Theo Daily Mail)

******************

Bắt tài xế đi siêu xe tông chết công nhân vệ sinh

 Lúc 10 giờ 30 hôm nay, 20-5, Cơ quan CSĐT quận 1 thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đinh Quang Duy, 30 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè – TPHCM, người đã tông chết anh Ngô Quang Thọ (SN 1972), nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận 1, rạng sáng 8-5.

Một nguồn tin cho biết ô tô gây tai nạn BKS 56S-6012 chính là xe của Đinh Quang Duy đứng tên, được mua vào tháng 12-2010 đăng ký theo địa chỉ 172 Nghĩa Phát, phường 7 quận Tân Bình-TPHCM.
Theo gia đình nạn nhân, những ngày qua, gia đình Đinh Quang Duy đã nhiều lần đến thăm hỏi, thương lượng. Theo đó, gia đình của Duy đã đưa thêm 70 triệu giúp gia đình nạn nhân trang trải chi phí ma chay, viện phí. Như vậy, tổng số tiền mà gia đình Đinh Quang Duy đã khắc phục hậu quả là 105 triệu đồng.
Một nguồn tin khác cho biết, sáng 19-5, CQĐT Công an quận 1 đã triệu tập hai nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn cùng một số người dân gần nơi xảy ra vụ việc để trao đổi một số vấn đề liên quan. Buổi làm việc kéo dài 6 giờ, từ 9 giờ sáng đến 15 giờ.
Trước đó, lúc 0 giờ 40 ngày 8-5, khi anh Ngô Quang Thọ (SN 1972), đang thu dọn rác trước số nhà 228 Trần Hưng Đạo, quận 1 thì bị một ô tô vượt đèn đỏ lao tới tông trực diện.

Sau khi gây nạn, tài xế đã lao xe bỏ trốn khiến nhiều người đi đường bức xúc đuổi theo chặn lại. Đến trước Công an phường Cầu Kho, Q.1 thì mọi người chặn được đầu ô tô nên mời công an đến đưa tài xế vào trụ sở làm việc.

Dù được nhanh chóng cấp cứu nhưng do cú tông khá nặng, anh Thọ đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau 2 giờ nhập viện.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm anh Ngô Quang Thọ tử vong

Siêu xe BKS 56S-6012 hiện đang được tạm giữ tại bãi xe tang vật Công an quận 1

Theo lời kể của một đồng nghiệp anh Thọ, xe tông chết anh Thọ là siêu xe, tài xế khi bị bắt nồng nặc mùi bia rượu.

Một tuần sau khi anh Thọ chết, anh trai anh Thọ là anh Ngô Quang Trường đã đến Đội CSGT và CQĐT Công an quận 1 yêu cầu cung cấp thông tin kẻ gây tai nạn.
Vợ và con anh Thọ đến trình bày sự việc tại báo Người Lao Động

Sau khi gây ra tai nạn, người nhà Duy đã nhiều lần đến nhà anh Thọ đề nghị được đền bù 150 triệu đồng để được bãi nại nhưng thái độ rất kênh kiệu làm gia đình nạn nhân rất bức xúc.  Chị  Hồ Thanh Hương (SN 1972, vợ anh Thọ) kể: “Trong lúc trò chuyện, họ nhấn mạnh anh Thọ chết là do tới số còn con họ tông trúng là do xui rủi”.

 

Trâm Anh-Phạm Dũng

*****************************

 

Đừng ham cái nắp vung to khi cái nồi của mình nhỏ xíu…

 Vợ chồng em cưới nhau đã được hơn 1 năm, anh xã 25, còn em 24 tuổi. Nói chung thì tính tình, quan niệm sống của cả hai khá phù hợp, chúng em ít khi cự cãi mà chuyện gì cũng nhường nhịn hoặc tranh luận trong hòa bình. Thường là anh xã nhường em.

Thế nhưng có một vấn đề mà em nói mãi, anh ấy vẫn không nghe và hay tìm đọc các tài liệu đông, tây y kim cổ nói về chuyện ấy. Đó là anh ấy nghĩ rằng “thằng nhỏ” của mình… quá nhỏ, không “hoành tráng” như bạn bè.

Anh ấy bảo rằng không phải anh lo lắng chuyện đó vì quá chú trọng vấn đề tình dục mà là sợ đường con cái sau này không suôn sẻ. Thật tình mà nói, trong mắt em, “thằng nhỏ” của anh xã như vậy là đã “đạt chuẩn quốc gia” rồi, không cần phải có bất kỳ thủ thuật nào để thay đổi.

Em sợ nếu “động dao, động kéo” vào, nó không cải thiện mà lại… tiêu luôn thì khốn khổ. Xin chuyên gia khuyên dùm anh xã em để anh ấy thông suốt chuyện này…
huyenmi..@gmail.com.
Bạn gái thân mến,

Cái sự lo lắng của bạn không phải là cá biệt. Rất nhiều đấng nam nhi “đường đường một đống”, ra ngoài thì hét ra lửa, uống rượu thì nổ vang trời, nói chuyện với bạn bè thì khoe từa lưa đủ chuyện trên trời dưới đất thế nhưng khi về nhà với bà xã thì lại… buồn hiu. Đó là vì mấy anh “ngó nghiêng hàng xóm láng giềng” hay  lén coi mấy cái phim ảnh tươi mát; thậm chí nghe bạn bè khoe khoang… Và thế là các anh buồn tình, mặc cảm, lo lắng, tại sao người ta như thế mà mình thì như thế…

Nói chung là tất cả chỉ là tự ta làm khổ ta thôi. Nếu lên giường mà trong lòng luôn canh cánh nỗi lo thì tâm trí đâu mà “làm việc”? Càng không thể nói đến hiệu quả của công việc vì có mần ăn gì đâu mà đòi hiệu quả ? Vậy nên người ta khuyên rằng, khi vợ chồng lên giường thì nên “quẳng gánh lo đi” như cách ta để lại giày dép trước cửa phòng.

Trong chuyện của vợ chồng bạn, có một chi tiết rất quan trọng mà anh xã lại không chịu để ý. Đó là sự hài lòng của người bạn đời. Đó không chỉ là tài năng mà còn là phúc đức cho mấy anh bởi cái chuyện bà xã hài lòng, vui vẻ đâu phải ai muốn cũng được?

Xin nói với bạn (và cũng để anh xã bạn đọc luôn) là vấn đề kích thước không phải là vấn đề quan trọng bởi các dây thần kinh nhạy cảm nhất của chị em nằm ở bên ngoài. Do vậy, cái quan trọng mà các anh nên tập trung vào là kỹ thuật và kỹ năng. Nếu thằng nhỏ “hoành tráng” mà các anh “leo lên, leo xuống và… lăn ra ngủ” thì cũng như không; còn nếu như nó “bé hạt tiêu”, biết làm ăn ra trò thì đó mới là đáng quý.

Mặt khác, cái chuyện “nhỏ, to” chẳng mấy liên quan đến đường con cái. Nếu cưới nhau hơn 1 năm, các bạn không áp dụng bất cứ một biện pháp tránh thai nào chưa có con thì nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám và tìm hiểu nguyên nhân. Hiếm muộn hay vô sinh có nguyên nhân từ cả hai phía chứ không chỉ là do các anh, càng không phải vì “thằng nhỏ”… nó nhỏ hay to!

Về lý thuyết, ngày nay y học có thể can thiệp để kéo dài “vũ khí” của các anh thêm 2-3 cm bằng một số phẫu thuật y khoa. Tuy nhiên biện pháp này chỉ sử dụng  cho những trường hợp… bất khả kháng như bị ung thư phải cắt bỏ một đoạn, hoặc những người thật sự có bất thường. Những trường hợp khác, các bác sĩ thường là chữa trị tâm lý chứ không thực hiện phẫu thuật vì không thuộc phạm vi Nam khoa.

Tóm lại, nếu vợ chồng bạn cưới nhau đã hơn 1 năm mà chưa có con thì nên thăm khám xem trục trặc chỗ nào. Còn chuyện anh xã trăn trở vì chuyện “nhỏ, to” thì dù không biết cụ thể nó to bao nhiêu, dài bao nhiêu nhưng nếu khi lâm trận, anh xã không có bất cứ vướng mắc nào về cái sự cương cứng hay xuất tinh thì chẳng phải bận tâm.

Nói thêm với các đấng mày râu là người Việt Nam mình kích cỡ chừng ấy là đã được quy định bởi đặc điểm nòi giống, chủng tộc, di truyền… Cái nồi ấy thì có cái vung ấy, đừng ham cái nắp vung to khi mà cái nồi của mình nhỏ xíu…

Vũ Kim Khôi

********************

Vợ đi Mỹ, chồng ở nhà treo cổ

 Sau thời gian sống cảnh “gà trống nuôi con” do vợ bỏ sang Mỹ định cư, người đàn ông được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại cầu thang.

Sáng 20-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Thanh Hùng Phong (40 tuổi, ngụ số nhà D3, đường 56, khu vực Thanh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng – TP Cần Thơ).

Ngôi nhà nơi ông Phong thắt cổ

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19-5, em Trần Đông Hồ (8 tuổi, cháu vợ của ông Phong, ở chung nhà) đi chơi về phát hiện ông Phong treo cổ tại cầu thang nên tri hô và nhờ hàng xóm trình báo công an.
Được biết ông Phong có vợ và 2 con nhưng đã ly dị. Khoảng 5 năm nay ông sống chung như vợ chồng với chị T.T.K.X và có thêm một đứa con. Hiện chị X. đã sang Mỹ định cư, để con lại cho ông Phong nuôi.
Trước lúc tự vẫn, ông Phong có đi nhậu với bạn bè và tâm sự đang buồn chuyện gia đình, do bản thân không nghề nghiệp, bị vợ xem thường.
Bước đầu, công an nhận định nạn nhân chết ngạt bởi tác động của dây thòng lọng.
Tin-ảnh: Ca Linh

********************

Suýt mất hơn 4,85 triệu USDvì bỏ quên vé số trong hũ bánh

Một người đàn ông tại thành phố Chicago, Mỹ vừa trở thành triệu phú khi nhận giải xổ số 4,85 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng. Đáng nói là suýt chút nữa vợ ông đã ném tập vé số vào thùng rác khi thấy chồng mình nhét chúng trong hũ bánh quy.

Ông Ricardo Cerezo nhận giải thưởng 4,85 triệu USD
Ông Ricardo Cerezo nhận giải thưởng 4,85 triệu USD

Theo lời kể của Ricardo Cerezo, 44 tuổi, người mới đây trở thành triệu phú với giải thưởng 4,85 triệu USD, ông đã mua tấm vé may mắn trên từ hôm 2/2. Nhưng do không tin mình sẽ may mắn đến mức có thể trúng giải nên sau mỗi lần mua ông cứ nhét vé số vào trong hũ bánh quy.

Chỉ đến khi vợ ông nhắc đem so kết quả nếu không sẽ vứt đi, lúc đó Cerezo mới lấy chúng ra và lái xe tới một cây xăng để kiểm tra kết quả xem sao. Tổng cộng có 11 tờ vé số trong đó.

“Tấm vé cuối cùng thông báo, “hãy nhận giải”. Không có lời chúc mừng cũng không nêu rõ số tiền, máy tính chỉ thông báo hãy nhận giải”, Cerezo thuật lại. Tò mò, ông liên hệ với cơ quan xổ số bang Illinois và ngỡ ngàng khi được thông báo trúng tới 4,85 triệu USD.

“Khi tôi nhận ra mình đã trúng giải thưởng tới 6 chữ số, tôi đã bị sốc và không tin đó là sự thật. Tôi đã gọi con trai mình tới và nhờ nó kiểm tra lại. Và khi nó kiểm tra kỹ lại nó nói “vâng, có vẻ như trúng rồi””.

Vận may đến với gia đình ông thật đúng lúc bởi ngôi nhà của Cerezo đang sắp bị bị tịch biên còn cô con gái 14 tuổi Savannah vừa mới qua đời hồi tháng 8 năm ngoái sau một loạt tai biến.

Savannah chính là người đã mua hũ bánh quy trên cho cha mình, chỉ vài tháng trước khi cô bé qua đời hôm 12/8. Kể từ sau khi cô bé mất, gia đình dùng cái hũ làm chỗ để vé số và một vài vật lưu niệm.

“Thực sự phản ứng đầu tiên của chúng tôi là sự tiếc nuối ghê gớm. Tiếc bởi đứa con út của chúng tôi không còn ở đây để tận hưởng niềm vui này”, Cerezo cho biết.

Với giải thưởng này Cerezo dự định cùng vợ trả hết tiền vay mua nhà, thanh toán các hóa đơn và chia một phần số tiền cho các con trai và con gái. Họ cũng sẽ quyên góp cho nhà thờ và các quỹ từ thiện.

Thanh Tùng
Theo NBC News

**********************

Bí mật chuyện ‘đo đạc’ thí sinh hoa hậu

Đối với những cuộc thi hoa hậu không chấp nhận chuyện “dao kéo”, thí sinh phải bước vào một căn phòng gọi nôm na là phòng đo đạc, trút bỏ quần áo để các chuyên gia… kiểm tra.

Qua trò chuyện với nhiều thí sinh từng tham gia các cuộc thi hoa hậu trong nước, có thể hình dung rằng “phòng đo đạc” bí mật này bao gồm một đội ngũ các chuyên gia về thẩm mỹ và nhân trắc học với một quy trình đo đạc cũng lắm công phu.

“Đầu tiên thí sinh phải trút bỏ hết quần áo, thường là chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót, để các chuyên gia có thể đo đạc chính xác cũng như quan sát dáng đi, thần thái nhằm phát hiện ra dấu hiệu “dao kéo”, một á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, kể lại.

Được biết, các thí sinh vào phòng đo đạc trước hết sẽ được yêu cầu khép hai chân lại để kiểm tra 5 điểm chạm. Giữa hai đùi phải là đường kẻ chỉ, bắp chân, mắt cá chân, khớp ngón cái phải chạm vào nhau… như vậy mới được xem là chân thẳng, đẹp.

Ngoài ra, họ cũng được các chuyên gia kiểm tra da, tóc, răng, đo chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, các chỉ số rộng vai, rộng hông, dày ngực, dày bụng… Tổng cộng có hơn mười mấy số đo chứ không phải chỉ có số đo 3 vòng thường được công bố.

Theo một số chuyên gia nhân trắc học, người có hình thể đẹp không phải là người có chiều cao hay các số đo “khủng” mà các chỉ số này phải cân đối với nhau theo một tỉ lệ nhất định.

Chuyện đo đạc khi thi hoa hậu thường diễn ra rất nghiêm ngặt. Cũng chính vì thế mà không ít trường hợp thí sinh đo ở ngoài là 1,7 m, đến khi vào phòng đo đạc kết quả lại cho ra… 1,68 m.

“Với con mắt nhà nghề, hầu như thí sinh nào “dao kéo” là các chuyên gia biết liền. Chẳng hạn như mũi, chỉ cần đẩy nhẹ là biết có chỉnh sửa không. Ngực, mông nếu sờ vào cũng biết liền là thật hay giả”, người mẫu không chuyên H.H.,  từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chia sẻ.

Cũng theo H.H., chính vì phải trút bỏ quần áo trước mặt người lạ, không ít thí sinh lần đầu đi thi, chưa quen với việc phô bày hình thể trước nhiều người, đã không khỏi bỡ ngỡ, ngượng ngùng, thậm chí đòi bỏ về.

Với những cô người mẫu như H.H., thường xuyên diện bikini trình diễn trước nhiều người, mọi việc tỏ ra… dễ dàng hơn.

Hoa hậu Diệu Hân, người từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á 2012 (Miss ASEAN tổ chức tại Thái Lan), chia sẻ: “Tôi từng đi thi hai cuộc thi sắc đẹp trong nước, nói thật, lúc vào đo khám, tôi ngại vô cùng. Nhiều khi chỉ muốn độn thổ xuống đất…”.

Diệu Hân đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á 2012 tại Thái Lan – Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Có “ăn gian” được số đo?

Đi thi hoa hậu, các số đo dĩ nhiên đáng giá đến từng centimet. Chính vì thế mà không ít chiêu trò “ăn gian” đã được các thí sinh hoa hậu rỉ tai nhau.

Để “tăng” chiều cao, các thí sinh có chiêu hít hơi, rướn người lên hoặc đánh rối tóc. Nhưng những chiêu này thường khó lòng qua mặt được các chuyên gia.

Cũng có người tin rằng trước khi đo, nằm ngủ thẳng người thì chiều cao sẽ tăng lên một chút (?!).

Để có số đo vòng eo “càng nhỏ càng tốt”, các thí sinh thường “chơi” chiêu nhịn ăn trước những ngày sắp đo. Đến khi vào đo, các nàng lại cố hít hơi, hóp bụng để vòng 2 nhỏ bớt lại.

Đo ngực thì ưỡn ra, dồn hơi lên để ăn gian. Tuy nhiên, với những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chỉ cần giả vờ hỏi chuyện hay vỗ nhẹ vào người là biết ngay.

Hoa hậu Diệu Hân – Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hoa hậu Diệu Hân cũng không ngần ngại chia sẻ: “Những chiêu trò ăn gian này có cái tốt cái xấu. Riêng bản thân tôi thì nghĩ mình ăn gian theo chiều hướng tốt. Như ở phần thi trang phục thể thao của Miss ASEAN, ban tổ chức yêu cầu mang giày thể thao, tôi cũng làm theo, nhưng tôi độn thêm vài phân vào đôi giày thể thao ấy để trông mình cao hơn. Tôi nghĩ đây là những mẹo nhỏ để trông mình nổi bật hơn chứ không phải là ăn gian”.

Còn Hoa hậu Diễm Hương thì cho biết: “Tất cả những chiêu trò ăn gian chỉ để đánh lừa thị giác còn bản chất nó vẫn thế”.

 

Những người đẹp Việt Nam từng “mang chuông đi đánh xứ người” cho biết tùy theo cuộc thi có cho phép thí sinh được “dao kéo” hay không thì mới có phần đo đạc.

Chẳng hạn như với cuộc thi cho phép phẫu thuật thẩm mĩ như Hoa hậu Hoàn vũ thì việc kiểm tra có phần thông thoáng hơn. Có những cuộc thi, đơn vị đưa thí sinh đi thi chỉ cần gửi số đo cho ban tổ chức là được.

Hoa hậu Diễm Hương, người từng đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2010 và đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2010,Hoa hậu Hoàn vũ 2012, chia sẻ: “Về mặt hình thức, các cuộc thi trong nước và quốc tế có thể khác đôi chút. Chẳng hạn như các cuộc thi trong nước, thí sinh không được phẫu thuật thẩm mĩ nhưng tại cuộc thi quốc tế mà Hương đã tham dự, ban tổ chức không quá khắt khe với việc này nên họ chỉ kiểm tra lại phần số đo mà mình cung cấp”.

 

Trong khi đó, từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á 2012 (tổ chức tại Thái Lan), Diệu Hân chia sẻ: “Kể lại chuyện đo đạc này tôi cũng ngại lắm nhưng tôi thấy rất vui vì khi đi thi ở nước ngoài, người ta trân trọng mình lắm. Bác sĩ cũng là nữ. Họ lại hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình hay cười nên tạo cảm giác như là người thân nên tôi cũng không quá ngại ngùng khi đo khám”.

Theo Thanh Niên

Đào được 2 bộ rễ cây giống hình người đến kinh ngạc

2 bộ rễ cây bông tuyết có hình thù giống cơ thể người đến kinh ngạc đã được tìm thấy ở Trung Quốc.

Hai nông dân Zhang và He ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc, đã đào được 2 bộ rễ cây bông tuyết hôm 7/5.

Hai bộ rễ có hình thù giống con người đến kinh ngạc, với eo, ngực và gương mặt hoàn chỉnh cùng mắt, mũi và môi. Điều khiến người dân địa phương thích thú nhất là một bộ rễ cây trông giống cơ thể phụ nữ, trong khi bộ kia giống cơ thể nam giới.

Cây bông tuyết có tuổi đời hàng trăm năm thường cho ra những bộ rễ có hình thù giống cơ thể người. Người Trung Quốc thường sử dụng loại rễ cây này để chữa các bệnh như rối loạn cương dương, hiếm muộn và hói đầu ở nam giới.
Ông Zhang với bộ rễ cây giống cơ thể phụ nữ.
Ông Zhang với bộ rễ cây giống cơ thể phụ nữ.
Ông He đào được bộ rễ cây giống cơ thể nam giới.
Ông He đào được bộ rễ cây giống cơ thể nam giới.
Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.

Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.

Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.

Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.
Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.

An Bình

An Bình

An Bình

An Bình

An Bình
Theo IC

****************** 

*******************

****************************

Quan hệ’ giữa đường bị Google Street View bắt gặp

Dịch vụ bản đồ số của Google lại “làm lộ” cảnh cặp đôi đang quan hệ giữa đường cao tốc.

Thực tế một lần nữa lại khẳng định câu nhận xét bất hủ mà giới trẻ ngày nay hay truyền miệng: “Ở nước ngoài họ ‘yêu’ nhau công khai và đi vệ sinh trong bụi còn Việt Nam thì ‘yêu’ nhau trong bụi và đi vệ sinh công khai”.

Quan hệ giữa đường bị Google Street View bắt gặp.
Quan hệ giữa đường bị Google Street View bắt gặp.

Trước đó Google Street View cũng từng làm lộ cặp đôi không mặc quần lót tại phòng thử đồ của một cửa hàng tại Pháp.

Diệp Ch

********************

Những hình ảnh cực độc chỉ có ở VN

Cầm đồ lịch sự, xe máy với nhiều bộ phận làm bằng gỗ, sai chính tả…

Cầm đồ cũng phải lịch sự.
Làm đẹp xong “lạ” là phải.
Mỗi bộ phận một màu, một số bộ phận còn chế từ gỗ mới hot.
Tên phim sai chính tả.
Sai chính tả mọi nơi.

(Nhóm độc giả sưu tầm

********************************

 

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: