1

Cái chết của Mohammed Abu Khadair đang châm ngòi cho các vụ đụng độ ở Jerusalem

Lễ tang của một thiếu niên Palestine bị bắt cóc và sát hại ở Israel sắp được tổ chức, bất chấp quan ngại về bạo lực.

Vụ sát hại Mohammed Abu Khdair, 17 tuổi, đã bị các lãnh đạo của Israel và Palestine lên án.

Cái chết của thiếu niên này đang châm ngòi cho các vụ đụng độ ác liệt, trong lúc có một số ý kiến cho rằng đây là hành động trả đũa cho vụ giết hai ba thiếu niên Israel.

Trong khi đó, lực lượng dân quân ở Dải Gaza đã bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel, khiến nước này đáp trả bằng hàng loạt cuộc oanh tạc sau đó.

Giới chức Israel nói 20 quả đạn cối và hỏa tiễn đã được bắn đi.

“Không quân Israel đã oanh tạc 15 cơ sở khủng bố ở Gaza vào sáng 3/7”, một quan chức quốc phòng Israel nói.

“Các mục tiêu bao gồm các xưởng sản xuất vũ khí cũng như các cơ sở huấn luyện”, người này nói thêm.

Đám tang của Mohammed Abue Khadair dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 13:00 giờ địa phương, sau lễ cầu nguyện vào buổi chiều.

Giới quan sát lo ngại rằng tang lễ có thể sẽ được tiếp nối bằng các vụ đụng độ khác.

Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gọi đây là một tội ác “ đáng ghê tởm”, trong khi Liên Hiệp Quốc yêu cầu công lý được thực thi đối với “hành động hèn hạ” này.

Mohammed Abu Khdair, 17 tuổi, bị ép lên một chiếc xe hôm 2/6, theo lời các nhân chứng.

Một người biểu tình bắn pháo hoa về phía cảnh sát

 

‘Không tự giải quyết’

Các lãnh đạo Palestine đã bày tỏ sự giận dữ trước vụ việc, trong lúc có một số ý kiến cho rằng đây là hành động trả đũa cho vụ giết hại ba thiếu niên Israel.

Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbe cáo buộc những người định cư Do Thái đã gây ra cái chết của Mohammed Abu Khdair và yêu cầu “sự trừng phạt mạnh mẽ nhất đối với những kẻ sát nhân nếu [Israel] thực sự muốn hòa bình”.

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời nhóm vũ trang Hamas nói với các lãnh đạo Israel: “Chúng tôi sẽ không bỏ qua tội ác này … Các người sẽ phải trả giá”.

Các lãnh đạo Israel cũng đã lên án vụ sát hại và tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi đây là một tội ác “ghê tởm” và cho biết đã ra lệnh cho cảnh sát “nhanh chóng tìm ra hung thủ đằng sau vụ sát hại tàn bạo” này.

Ông cũng kêu gọi cả hai bên không “tự ý giải quyết” vấn đề.

Ngoại trưởng John Kerry đã “gửi lời chia buồn đến người dân Palestine” và kêu gọi các bên “làm hết sức mình để bảo vệ thường dân vô tội, đồng thời hành động một cách hợp lý và kiềm chế thay vì buộc tội và trả thù lẫn nhau”.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói “hành động tàn bạo của những kẻ căm ghét hòa bình là để khiến sự chia rẽ, bất tín và xung đột lan rộng. Điều này không được phép thành công”.

Thủ tướng Anh David Cameron nói ông “kinh hoàng trước vụ sát hại thiếu niên người Palestine”.

Gia đình của một trong ba thiếu niên Israel bị sát hại cũng đã lên án vụ án mạng mới nhất.

“Nếu thiếu niên Ả rập bị giết hại vì động cơ dân tộc chủ nghĩa thì đây là một hành động tồi tệ và khủng khiếp,” thông cáo từ gia đình của Naftali Frenkel viết.

Cảnh sát Israel đã kêu gọi người dân cảnh giác trước động cơ gây án và cho biết công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Israel đã thực hiện nhiều cuộc oanh tạc vào các mục tiêu tại Dải Gaza hôm 3/7

 

Đạn cao su

Các vụ đụng độ đã xảy ra bên ngoài nhà riêng của thiếu niên người Palestine ở quận Shufat, đông Jerrusalem, sau thi thể của nạn nhân được phát hiện.

Người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát, khiến lực lượng này phải đáp trả bằng bom âm thanh, hơi cay và đạn cao su.

Ít nhất 35 người đã bị thương do đạn cao su, các nguồn tin cho biết.

Gia đình của Mohammed Abu Khdair đã xác nhận thi thể được tìm thấy trong một cánh rừng gầnkhu vực ngoại ô Givat Shaul, tây Jerrusale, là của thiếu niên này.

Thi thể bị cháy một phần và mang đầy dấu vết của bạo lực.

Các nhân chứng nói nạn nhân đã bị bắt cóc khi đang ở gần cửa hàng của bố mình ở Shufat.

Một thân nhân nói ông nhìn thấy hai người đàn ông tiến về phía thiếu niên này và hỏi đường trước khi ép nạn nhân lên xe.

Các nhân chứng đã ghi lại biển số xe và cảnh sát đang kiểm tra các đoạn băng CCTV.

Vụ sát hại diễn ra một ngày sau khi tang lễ cho ba học sinh Do Thái được tổ chức tại Bờ Tây.

Thi thể của cả ba được tìm thấy gần thành phố Hebron hôm 30/6, hai tuần rưỡi kể từ khi họ mất tích.

Nhiều người Israel đã biểu tình ở Jerusalem trong sự giận dữ sau lễ tang, một số hô lớn “giết chết bọn Ả Rập.”

Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra thông tin về việc một số binh sỹ đã kêu gọi trả thù trên mạng xã hội và cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: