Hỗn loạn bắt đầu diễn ra trong khuôn viên trường Đại học Mississippi sau báo động có người cầm súng đi lại trong trường. Lệnh đóng cửa được ban bố ngay lập tức. Sinh viên bị một phen hoảng loạn vì sợ. “Chúng tôi ra ngoài, rồi họ bảo chạy vào bên trong, thế là chúng tôi chạy vội vào trong,” sinh viên Alison Martin kể.

Phu Qu++
Phú-Quý “Bill” Nguyễn đang được chữa trị ở Jackson sau khi bị cảnh sát bắt giữ trong trường đại học Mississippi (MSU).

Vào lúc 10h10’ sáng 27 tháng 8, các quan chức trường MSU nhận được tin báo từ cảnh sát có một người đàn ông ở Drill Field đang tìm cách tự vẫn và đe dọa giết người.

Hỗn loạn bắt đầu diễn ra trong khuôn viên trường Đại học Mississippi sau báo động có người cầm súng đi lại trong trường. Lệnh đóng cửa được ban bố ngay lập tức. Sinh viên bị một phen hoảng loạn vì sợ. “Chúng tôi ra ngoài, rồi họ bảo chạy vào bên trong, thế là chúng tôi chạy vội vào trong,” sinh viên Alison Martin kể.

Mặt dù báo động như vậy, nhưng trường đại học cho biết không hề có tiếng súng nổ, và các nhà chức trách cũng không tìm ra được vũ khí.

Quý được nhìn thấy gần tòa nhà Lee Hall, nhưng bị bắt giữ ở tòa nhà McCool Hall.

Trước đó, Quý gọi điện tới văn phòng Tuyển quân Hoa Kỳ ở Jackson, cho những người ở đây biết anh ta đang nghĩ đến việc tự sát và làm hại người khác.

Quý tốt nghiệp trường trung học Madison Central vào năm 2014, và đang là sinh viên năm nhất học ngành kỹ sư tại đại học Mississippi. Sau vụ việc, anh ta bị loại khỏi danh sách sinh viên theo học tại đây.

Hiện vẫn chưa rõ, các công tố viên ở Starkville có cáo buộc chống lại chàng sinh viên gốc Việt hay không.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: