Tài liệu ghi nhận của cảnh sát cho thấy tên sát nhân này sống với mẹ của hắn, vốn là một y tá có bằng hành nghề, chỉ cách nơi xảy ra vụ thảm sát có 2 dặm. Ian Mercer, cha của tên sát nhân, sống ở Tarzania, California, chỉ vắn tắt nói: “Hôm nay là ngày tan nát đối với gia đình”.

cuong sat

Tên sát nhân 26 tuổi Chris Harper-Mercer, vốn đã nổ súng trong một lớp học tại đại học cộng đồng Umpqua ở Roseburg, Oregon làm 9 ngươi chết, trước khi bị cảnh sát bắn hạ là một kẻ có nhiều thiện cảm với những tên sát nhân trong quá khứ.
Vụ tàn sát còn làm 7 người khác bị thương, trong số này có 3 người bị rất trầm trọng. Cảnh sát trưởng quận hạt Douglas John Hanlin tuyên bố: “Tôi sẽ không cho tên sát nhân nay sự nổi tiếng mà có thể hắn muốn có qua hành vi quá hèn hạ này”.
Harper-Mercer, một ‘sói cô đơn’ có gia đình gốc gác từ Anh, đã chia xẻ một tài liệu về vụ thảm sát trường Sandy Hook vào năm 2012 trên một diễn đàn mạng chỉ vài ngày trước khi hắn ra tay.
Hắn còn bày tỏ thiện cảm với tay sát nhân Vester Flanagan, kẻ đã nổ súng giết chết 2 ký giả ở Virginia chỉ vì muốn trả thù do bị đuổi việc trong tháng 8. Hắn nói: “Những người như Flanagan quả không còn thiết sống nữa”.
Tài liệu ghi nhận của cảnh sát cho thấy tên sát nhân này sống với mẹ của hắn, vốn là một y tá có bằng hành nghề, chỉ cách nơi xảy ra vụ thảm sát có 2 dặm. Ian Mercer, cha của tên sát nhân, sống ở Tarzania, California, chỉ vắn tắt nói: “Hôm nay là ngày tan nát đối với gia đình”.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Herper-Mercer có la sinh viên của trường Umpqua hay không, nhưng một sinh viên cho báo chí biết các sinh viên trong lớp mà hắn nổ súng không nhận ra tên sát nhân là ai.

 

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!