Cú đúp của tiền đạo Karim Benzema và một pha đá phản lưới nhà bên phía Honduras đã mang về 3 điểm cho đội bóng áo lam ở trận ra quân của bảng E.

Tuyển Pháp của Didier Deschamps đến với Brazil dưới ánh mặt của sự hoài nghi. Lần này, người ta tự hỏi liệu sẽ có thêm những vụ xì căng đan xảy ra như trên đất Nam Phi cách đây 4 năm chăng? Dường như, cái dớp tại World Cup 2010 vẫn còn chưa phai trong suy nghĩ người hâm mộ khi nhắc về tuyển Pháp.

Honda-9869-1402808019

Nhưng đội bóng áo lam nay khác trước rất nhiều. Không hề phô trương hay làm rùm ben khiến truyền thông chú ý, HLV Didider Deschamps quyết định tạo ra bức màn bí ẩn về tuyển Pháp mà chỉ bản thân ông hiểu được. Qua việc Deschamps nổi đóa khi phát hiện máy bay do thám rình rập đội nhà cho thấy ông hoàn toàn nghiêm túc ở giải năm nay.

Tuyển Pháp đến với World Cup 2014 bằng quyết tâm và tinh thần rất cao. Họ tới Brazil để chơi bóng đúng nghĩa, thay vì diễn trò kiêu binh nổi loạn như ở World Cup 2010. Và những gì diễn ra suốt 90 phút trước Honduras như minh chứng cụ thể cho hình ảnh một đội bóng đã lột xác hoàn toàn.

Trên sân, 11 cầu thủ Pháp tuân theo nghiêm ngặt đấu pháp cũng như vai trò được giao dưới sự chỉ đạo của Didier Deschamps. Nơi tuyến giữa, Matuidi và Pogba không khác nào những ông chủ khu trung tuyến. Trong khi đó, Cabaye xông xáo dưới hình bóng tiền vệ con thoi khi lên công về thủ liên tục.

Trận này, Pháp oanh tạc vào lưới Honduras 3 bàn không gỡ với cú đúp của tiền đạo Karim Benzema. Nhưng dấu ấn đậm nét sau màn trình diễn vừa qua lại nằm ở lối chơi khi phác họa một sự gắn kết giữa những mắt xích chặt chẽ và rất đoàn kết trên từng thảm cỏ. Đấy mới là điều khiến người Pháp thấy sướng về đội nhà.

Đánh bại Honduras 3-0, tuyển Pháp không chỉ làm thỏa mãn HLV Didider Deschamps về mặt chuyên môn mà còn làm hài lòng khán giả sau những gì đã thể hiện. Còn nhớ tại World Cup 1998, Pháp cũng từng đánh bại Nam Phi với chính tỷ số 3-0 ở trận ra quân để sau đó lên ngôi. Vậy liệu có mối liên hệ nào giữa quá khứ và hiện tại?

Đội hình ra sân:

Pháp: Lloris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Pogba (Sissoko 57), Cabaye Mavuba 65), Matuidi, Valbuena (Giroud 78), Benzema, Griezmann.

Honduras: Valladares, Beckeles, Bernardez (Osman Chavez 46), Figueroa, Izaguirre, Najar (Claros 58), Wilson Palacios, Garrido, Espinoza, Bengtson (Boniek Garcia 46), Costly.

Bàn thắng: Benzema (45, 72), Valladares (phản lưới nhà, 48).

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: