HOUSTON, Texas  – Người đàn ông treo cổ chết trong Sở Cảnh Sát Houston hôm 27 Tháng Bảy vừa được nhận diện là Hung Do, 38 tuổi, trang mạng HoustonPress trích dẫn thông cáo báo chí của cơ quan công lực này.

210967-DP-HungDo--Houston-400

Ông Hung Do. (Hình: Houston Police Department)

Theo hồ sơ của tòa án Harris County, ông Hung Do bị bắt vào sáng sớm Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, và bị truy tố tội tàng trữ chất gây nghiện.

Vào khoảng 1 giờ rưỡi hôm Thứ Hai, cảnh sát phát giác ông chết ở trong phòng giam ở tầng năm của cơ quan này.

Sở cảnh sát cho biết, nạn nhân tự treo cổ bằng áo quần của chính ông. Cái chết đang được điều tra.

Ông Kese Smith, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Houston, nói rằng ông Hung Do được chuyển vào nhà giam trung tâm sau khi bị bắt, nơi ông được thử nghiệm sức khỏe tinh thần lẫn thể lực và kết quả đều tốt.

Theo ông Smith, nhân viên sở y tế thành phố thực hiện cuộc thử nghiệm.

Tuy nhiên, ông Smith không nói rõ chi tiết kết quả cuộc thử nghiệm vì cái chết của nạn nhân đang còn trong vòng điều tra.

Theo trang mạng Click2Houston, ông Hung Do tìm cách liên lạc ra bên ngoài bằng điện thoại lúc giờ ăn trưa. Vài nhân chứng cho biết ông có vẻ bồn chồn khi không liên lạc được với người ông muốn gặp.

Sau đó ông xin trở lại phòng giam một mình.

Một trong hai người ở cùng phòng giam với ông Hung Do trở lại sau giờ trưa khoảng lúc 1 giờ 30 thì phát giác đương sự treo cổ chết.

Cho đến lúc này, sự kiện liên hệ đến việc ông Hung Do bị bắt và qua đời vẫn còn là điều hoàn toàn bí mật.

 

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: