Tô Hà Phan – 53 tuổi – cư dân Burlington, Canada, trước đó bị cáo buộc đã lái xe khi say, gây ra cái chết của Candice Williams – 34 tuổi trên xa lộ 401 vào ngày 2 tháng 12 năm 2011. police-9509

Tuy nhiên khi kết án, quan tòa Gary Trotter cho biết ông không tìm thấy người này có lỗi trong việc gây ra cái chết của người phụ nữ Mississauga trên.
Tai nạn xảy ra vào lúc 1h sáng trên làn đường hướng tây, xa lộ 401, ở hướng đông đường Martin Grove Road, Toronto. Chiếc Honda Odyssey do ông Phan lái đã đâm vào cô Williams lúc đó đang đứng trên một làn đường đầy xe qua lại, người phụ nữ này vừa mới ra khỏi xe taxi và đang tìm cách được chở về nhà.
Xe cộ giảm tốc độ khi vượt qua Williams, thậm chí một người đã dừng lại cách đó khoảng 40 mét để giúp. Nhưng, quá trễ, chiếc xe của ông Phan đâm vào cô chỉ  vài giây sau đó.
“Vụ va chạm không thể tránh khỏi,” ông Trotter nói. “Tôi nghi ngờ ngay cả một người lái xe hoàn toàn tỉnh táo có thể tránh khỏi tình huống này.”
Ông Phan cũng bị thương sau cú va chạm và kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu vượt gấp đôi mức cho phép.
Quan tòa cũng lưu ý thêm, vụ đụng xe xảy ra do ông Phan lái xe yếu vì ảnh hưởng của rượu, chứ không phải do ông có vấn đề sức khỏe.
Tòa cũng được biết, Williams, nhân viên tại một văn phòng nha khoa, đã tiệc tùng với đồng nghiệp tại một nhà hàng trên đường Yonge Street và Eglinton Avenue ở Toronto. Nạn nhân rời khỏi bữa tối trong tình trạng quá say, sau đó lên taxi về nhà. Trên đường, người phụ nữ bắt đầu la hét và đòi tài xế dừng lại để “cô ta đi tiểu.” Từ băng ghế sau, cô dùng chân đạp vào cần số xe.
Tài xế xe taxi khai, anh ta sợ quá nên mặc dù chỉ cách lối vào tiếp theo có 1 phút, nhưng anh đã tấp xe vào bên vệ đường xa lộ và gọi 911. Trong lúc còn nói chuyện với tổng đài, Williams đã mở cửa bước ra khỏi xe và bắt đầu đi ngất ngưỡng. Người tài xế lái xe bỏ đi, bỏ mặc Williams.
“Tất cả các chứng cớ cho thấy cô ấy đã quá say xỉn, và  có bằng chứng thuyết phục cô ta không đứng vững trên đôi chân của mình,” ông Trotter nói khi phán quyết. “Trong tình trạng như vậy, cô Williams phải tự lo cho bản thân nhưng thực tế cô không thể làm được. Cô lại bước vào những làn đường xa lộ đầy xe đang chạy, số phận không thể tránh khỏi.”
Nguồn: Mississauga.com
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: