(TNO) Đầu tháng bảy này thời tiết ở nước Đức vẫn khá nóng bức, thay vì đi biển thì một người ẩn danh đã vào rừng cắm trại ở khu vực Mirow. Bất thình lình từ một cái cây trong khu rừng đông bắc nước Đức nơi cắm trại bỗng dưng rơi những tờ giấy bạc mệnh giá 50 euro xuống trước mặt người này, theo UPI.

thugian_ljldẢnh minh họa: UPI

Người khách đi cắm trại đã báo với cảnh sát địa phương. Tổng số tiền thu thập được trị giá hơn 200.000 USD.
Qua khám nghiệm cho thấy những tờ tiền giấy này được đựng trong một túi nhựa dẻo và treo lên hai cành cây cao. Trời nắng nóng đã làm hai cành cây này uốn cong. Sau đó một cành đã thu lại vị trí cũ trong khi cành kia thì không, hậu quả là túi nhựa dẻo đựng tiền bị kéo rách một đường nhỏ và tiền rơi ra như lá rụng.
Theo quy định của địa phương, người phát hiện sẽ được trích thưởng ngay 6.000 USD vì đã có công báo cho nhà chức trách. Sau sáu tháng nếu không tìm được chủ nhân số tiền nói trên thì người phát hiện được hưởng trọn vẹn số tiền trời cho này, theo UPI.

Tạ Xuân Quan

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!