Bà Erin Lee Macke bị đưa vào nhà giam tại Iowa. (WCCI)

JOHNSON – Một kỳ nghỉ mát tại Âu Châu của một người mẹ từ tiểu bang Iowa đã đột ngột kết thúc quá sớm.
Bà Erin Lee Macke bị cảnh sát Johnston bắt giữ vào ngày thứ Năm, 28 tháng 9, vì đã để lại bốn đứa con còn nhỏ ở nhà một mình, trong khi bà đi sang nước Đức trong kỳ nghỉ dài 11 ngày.

Theo một bản thông cáo từ Sở Cảnh Sát Johnson, nhà chức trách đã được gọi đến nhà bà Macke vào ngày 21 tháng Chín, sau khi được báo tin rằng một số trẻ em đã sống với nhau mà không có người lớn trông coi.

Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy bốn đứa con của bà Macke, gồm cặp song sinh 12 tuổi, một bé 6 tuổi và một bé 7 tuổi.
Theo cảnh sát cho biết, vào ngày trước khi họ được gọi tới, người mẹ 30 tuổi này đã rời Mỹ để đi sang Đức, dự tính chơi cho đến ngày 1 tháng Mười thì mới trở về. Sở cảnh sát nói, “Các điều tra viên khẳng định rằng bà Macke đã không thu xếp để nhờ người lớn tới trông coi hoặc chăm sóc mấy đứa con, trong khi bà vắng nhà.”


Bà Erin Lee Macke đang vui chơi ở Đức. (Daily Mail)

Cơ quan xã hội Iowa đã đến mang mấy đứa trẻ đi nơi khác, trong khi đó cảnh sát gọi điện thoại cho bà Macke và ra lệnh cho bà phải trở về nhà từ nước Đức.

Cảnh sát cho biết bà Macke đã về tới Mỹ vào ngày thứ Năm, và bị bắt giữ vì bốn tội danh gây nguy hiểm cho trẻ em, và một tội danh có vũ khí trong nhà có người dưới 21 tuổi.

Hiện thời bà đang ở trong nhà tù Hạt Polk, với số tiền thế chân là $9,000, theo hồ sơ nhà tù cho biết. Hiện thời các con của bà đã được giao cho các thân nhân.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: