1

Một số chính khách EU và một lãnh đạo đối lập của Nga không được tham dự lễ tang người bị giết, Boris Nemtsov.

Một chính khách Ba Lan bị từ chối visa theo lệnh trừng phạt của Nga, còn một nghị sĩ Latvia bị buộc trở về sau khi đến sân bay Moscow.

Lãnh đạo đối lập Nga, Alexei Navalny, không được phép rời trại tù, nơi ông đang thụ án 15 ngày.

Cuối tháng trước, ông Navalny bị tù 15 ngày vì phân phát tờ rơi quảng bá cho một cuộc biểu tình.

Dân biểu nghị viện châu Âu người Latvia, Sandra Kalniete, nói với BBC rằng bà không được phép vào Nga tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow mà không giải thích.

Bà Kalniete nói bà phải chờ hai tiếng tại sân bay trước khi được thông báo rằng bà không được nhập cảnh.

Bogdan Borusewicz, chủ tịch thượng viên Ba Lan, cũng bị từ chối visa.

Nga nói ông nằm trong danh sách bị Nga cấm, được đưa ra sau khi EU áp đặt trừng phạt với Nga vì vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga Putin không dự lễ tang, nhưng điện Kremlin nói sẽ có đại diện tham dự.

Đám tang ông Nemtsov được tổ chức tại Nghĩa trang Troyekurovskoye, theo sau một buổi lễ tại Trung tâm Nhân quyền mang tên Andrei Sakharov.

Ông Nemtsov, người từng chỉ trích kịch liệt Tổng thống Vladimir Putin, bị bắn chết trên cầu Bolshoy Moskvoretsky, gần Điện Kremlin, vào tối thứ Sáu tuần trước.

Bị bắn bốn lần

Người dân đặt hoa nơi ông Nemtsov bị bắn chết

Hàng chục nghìn người đã diễu hành qua trung tâm Moscow hôm Chủ nhật để tưởng niệm ông Nemtsov, con số theo phe đối lập lên tới 50.000.

Ông Nemtsov đáng ra đã dẫn đầu đoàn biểu tình chống chiến tranh tại Ukraine vào hôm đó, nhưng cái chết của ông đã biến cuộc mít tinh thành lễ tưởng niệm.

Người ủng hộ ông cáo buộc Điện Kremlin dính dáng vụ sát hại, trong khi Tổng thống Putin lên án vụ này là “khiêu khích” và “tàn bạo”, đồng thời tuyên bố sẽ tìm ra kẻ giết người.

Ủy ban Điều tra của Nga nói đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại.

Trong các nguyên nhân có thể có việc ông phản đối xung đột ở Ukraine, phong trào Hồi giáo cực đoan (ông Nemtsov có nguồn gốc Do Thái), thậm chí cả việc phe đối lập có thể đã “hy sinh” lãnh đạo nhằm gây bất ổn trong nước.

Ông Nemtsov, 55 tuổi, vừa ăn tối xong và đang đi về nhà cùng bạn gái người Ukraine là Anna Durytska thì bị bắn bốn phát vào lưng.

Durytska, người mẫu 23 tuổi, nói trên kênh truyền hình Dozhd của Nga rằng cô không nhìn thấy người bắn.

“Tôi không biết hắn ta từ đâu ra, nhưng ở phía sau.”

“Tôi quay lại thì chỉ thấy một chiếc xe hơi màu sáng. Tôi không thấy nhãn hiệu cũng như biển số xe và chiếc xe chạy mất.”

Cô Durytska đã được phép quay lại Ukraine sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: