(TNO) Robben đã được giải thoát khỏi hình tượng “tội đồ”. Một người nữa cũng có cảm giác được “giải thoát” là Jupp Heynckes, HLV của Bayern Munich. Thậm chí cảm giác này trong Heynckes còn lớn hơn cả trong Robben. Vì Robben chỉ bị “tù đày” có một năm, trong khi Heynckes bị “tù đày” trong 32 mùa bóng ông làm HLV.

HLV Jupp Heynckes và chiếc cúp vô địch Champions League thứ 2 trong sự nghiệp – Ảnh: Reuters

Sẽ có người tranh luận lại rằng làm sao có thể nói Heynckes bị “tù đày” khi cách đây 15 năm, ông cũng đã dẫn dắt Real Madrid giành cúp Champions League?

Có đấy. Năm 1997, Heynckes được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV Real Madrid vì đội bóng Tây Ban Nha này thất bại trong việc theo đuổi Ottmar Hitzfeld, HLV khi đó vừa dẫn dắt Dortmund vô địch Champions League. Có nghĩa Heynckes chỉ là người đóng thế.

Mùa 1997-1998 đó, Heynckes dẫn dắt Real Madrid đến chức vô địch Champions League sau 32 năm chờ đợi. Nhưng ngay sau khi chiến thắng Juventus trong trận chung kết, ông nhận quyết định sa thải từ chủ tịch Lorenzo Sanz của Real.

Lý do đưa ra là: Real chỉ về thứ tư ở giải vô địch Tây Ban Nha và thứ bóng đá Heynckes áp dụng cho Real quá nhàm chán, xơ cứng. Christoph Daum, HLV đối thủ của Heynckes từng nhận xét “khuôn mặt Heynckes và các đội bóng của ông ta chỉ phù hợp để quảng cáo thuốc ngủ”.

Những năm thập niên 1960-1970, Heynckes từng là một trong những chân sút hay nhất Tây Đức. Với 220 bàn thắng trong 369 trận, Heynckes đã giúp Moenchengladbach chia sẻ vinh quang với Bayern của rất nhiều anh tài như Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Paul Breitner, Uli Hoeness… ở giải Bundesliga. Ông cũng có trong đội hình Tây Đức vô địch Euro và World Cup.

Nhưng từ khi chuyển sang làm HLV năm 1979 đến trước trận chung kết vừa qua, hơn ba thập niên, trong ông luôn có một cảm giác rằng: Heynckes trong vai HLV không bao giờ bắt kịp Heynckes trong vai cầu thủ. Heynckes trong vai HLV luôn bị đánh giá thấp ở bất kỳ đâu.

8 mùa bóng Heynckes dẫn dắt Moenchengladbach từ năm 1979, đội này không giành được danh hiệu nào, dù trước đó họ là một thế lực lớn trong làng bóng đá Tây Đức và châu Âu. Sau đó, ông giành hai chức vô địch Bundesliga với Bayern năm 1989 và 1990 rồi bị sa thải vào năm 1991.

Năm 1994, ông bị coi là thủ phạm phá nát Eintracht Franfurt đang nổi đình đám bóng đá Đức khi đó. Các ngôi sao như Yeboah, Okocha, Gaudino bị ông đẩy đi rồi cũng chính ông phải ra đi sau một mùa bóng. Những CLB ông đi qua sau đó như Athletic Bilbao, Tenerife, Benfica, Schalke cũng có thành công nhất định, nhưng không đình đám.

Rồi trải nghiệm cay đắng của người chiến thắng bị đuổi đi tại Real Madrid.

 
HLV Heynckes đã nhiều lần trải nghiệm cảm giác: sau vô địch là bị… sa thải – Ảnh: AFP

Mùa hè 2006, Heynckes trở về đội bóng quê nhà Moenchengladbach. Đến tháng 1.2007, tức là giữa mùa bóng, đội này đối diện với nguy cơ tụt hạng, Heynckes nhận đe dọa tính mạng từ chính các CĐV “ruột”.

Trở lại Bayern Munich lần thứ ba vào mùa hè 2011, Heynckes cũng nhận nhiều trái đắng. Mùa trước là mùa rất đen đủi với Heynckes khi Bayern về nhì ở cả ba đấu trường Champions League, Bundesliga và DFB Pokal (cúp Quốc gia Đức).

Vì thế, vào mùa hè 2012, các ông chủ ở phố Sabener cho rằng Heynckes không đủ thể lực và khát vọng đưa đội bóng vượt qua nỗi thất vọng đó nên đã đưa Matthias Sammer về làm giám đốc thể thao và để phòng hờ vào chiếc ghế HLV của Heynckes nếu Bayern chơi tồi. “Phòng hờ” là một cái gì đó mang tính hạ thấp một HLV lão làng như ông.

Tiếp đó, Heynckes bị hạ thấp thêm nữa vào ngày 16.1.2013 khi Bayern chính thức công bố Pep Guardiola sẽ ngồi vào ghế HLV Bayern mùa tới, có nghĩa là Heynckes sẽ về hưu cuối mùa này. Heynckes như bị dồn vào chân tường. Với ông thì những ngày còn của mùa bóng lại kể từ ngày 16.1 đó sẽ là những ngày cuối trong sự nghiệp HLV ông đi tìm sự thừa nhận, vì năm nay ông đã 68 tuổi.

Ông thầy càng bị dồn vào chân tường thì các học trò chơi càng hay. Từ 16.1 đến nay, Bayern chỉ thua đúng một trận (thua Arsenal 0-2), hòa một trận (Dortmund 1-1), thắng hết 25 trận còn lại trên các mặt trận. Thành tích tại Bundesliga là thắng 29, hòa 4, thua 1 trong 34 trận, hiệu số bàn thắng-bại là 98-18, 91 điểm, hơn đội thứ nhì 25 điểm.

 
Cuối cùng tài năng của Jupp Heynckes cũng được thừa nhận – Ảnh: Reuters

Cùng với chiến thắng như vũ bão, thứ bóng đá của Bayern dưới tay Heynckes không hề buồn ngủ như tay Daum nhận xét ngày nào. Đó là thứ bóng đá tổng lực hiện đại, thứ bóng đá hủy diệt Barca bằng một vẻ đẹp còn lung linh hơn tiki-taca quyến rũ của Barca.

Bayern sẽ thắng Stuttgart trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức vào cuối tuần sau để lần đầu tiên có “cú ăn ba” trong lịch sử, để Heynckes hoàn tất hành trình đi tìm sự thừa nhận của thế giới đối với mình. Ông sẽ bước vào ngôi đền thiêng của bóng đá Đức, bên cạnh các HLV lỗi lạc như Beckenbauer, Udo Lattek, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld.

Theo thanhnien.com.vn

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: