Thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi các ngôi sao và chút may mắn cuối trận đã giúp “Cơn lốc màu cam” ngược dòng giành tấm vé vào tứ kết có lúc tưởng như đã nằm gọn trong tay Mexico.

huntelaar1-1632-1404066009

Siêu dự bị Huntelaar vào sân và lập đại công với một pha kiến tạo cùng bàn ấn định chiến thắng.

Sau hiệp một không bàn thắng, Mexico mở tỷ số ngay đầu hiệp hai nhờ công Giovani dos Santos. Hà Lan nỗ lực tấn công nhưng phải đợi tới phút 88 mới có bàn gỡ của Sneijder. Ở phút bù giờ, cú ngã trong vòng 16m50 của Robben mang lại quả phạt đền quý giá cho Hà Lan, và tiền đạo vào thay người Huntelaar không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Đúng như bình luận viên nổi tiếng của BBC Mark Lawrenson dự đoán trước trận đấu, Hà Lan sẽ gặp khó trước Mexico nhưng vẫn là đội chiến thắng nhờ các ngôi sao. Hà Lan có một ngôi sao trên ghế huấn luyện là HLV Louis van Gaal, người đưa ra phương án thay đổi nhân sự hợp lý. Một tiền vệ im tiếng từ đầu giải nhưng khẳng định đẳng cấp đúng lúc là Sneijder. Một siêu dự bị Huntelaar, người chơi chưa tới 20 phút nhưng kiến tạo một bàn và ghi bàn ấn định chiến thắng. Bên cạnh đó là Robben, người biết đột phá, dứt điểm và mang về quả phạt đền quan trọng.

Nhưng mọi tô vẽ sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có khoảnh khắc sinh tử phút 88. Trước bàn thắng của Sneijder, Hà Lan không cho thấy dấu hiệu có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Mexico. Những vị khách đến từ châu Âu tỏ ra mỏi mệt dưới thời tiết nóng ẩm, lại đối đầu với một đối thủ chơi kỷ luật và tự tin. Người hâm mộ vì vậy không thể thấy một Hà Lan tưng bừng phấn chấn như ngày ra quân đại thắng Tây Ban Nha, hay chí ít là đàng hoàng như khi vượt qua Australia. Thay vào đó là những gương mặt nhễ nhại mồ hôi, những cái thở dốc và ánh mắt hoang mang, những đường lên bóng tìm về vô định.

Bước ngoặt chỉ tới khi các ngôi sao Hà Lan cùng nhau hợp sức. Cú đá phạt góc của Robben, cái đầu của Huntelaar và sự xuất hiện đúng chỗ của Sneijder đã giải cứu Hà Lan và làm sống lại những con sóng màu da cam đang u buồn trên khán đài. Đó là điều làm nên sự khác biệt giữa một đội bóng đẳng cấp và cũng là của một cá nhân biết tạo đột biến như Sneijder. Tiền vệ 30 tuổi không còn giữ được phong độ đỉnh cao cách đây bốn năm, trầm lắng ở các trận đấu vòng bảng cũng như suốt 87 phút ở cuộc đối đầu hôm qua, trước khi lóe sáng đúng lúc để mở ra cuộc ngược dòng nghẹt thở. Đây cũng là bàn thắng thứ năm của anh ở năm trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại World Cup.

sneijder2.jpg

Sneijder xứng danh là ngôi sao của những trận đấu lớn.

Mexico đã chơi tốt trước Hà Lan và nếu họ giành quyền vào tứ kết cũng hoàn toàn xứng đáng. HLV Herrera đã cho các học trò tiếp cận trận đấu ấn tượng, chia cắt các ngôi sao tấn công Hà Lan đồng thời tận dụng mọi cơ hội để dứt điểm. Lối chơi của Mexico khiến Hà Lan gặp khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu và tưởng chừng phải bỏ cuộc. Tuy nhiên số phận đã không mỉm cười với Mexico và tước đoạt tấm vé vào tứ kết theo cách phũ phàng nhất.

Hàng phòng ngự Mexico với thủ lĩnh Rafael Marquez có những pha truy cản hợp lý, trong đó hai lần khiến Robben ngã trong vòng 16m50 mà không bị thổi phạt. Ngay cả trong trường hợp Robben vượt qua Marquez thì tiền vệ này vẫn không đánh bại được Ochoa. Thủ môn được mệnh danh là “Người nhện” tại World Cup năm nay không chỉ chiến thắng Robben mà còn xuất thần cản phá cú dứt điểm cận thành của De Vrij. Ochoa chỉ bị đánh bại bởi hai tình huống mà anh hoàn toàn bị động trước Sneijder và Huntelaar.

Trên hàng công, Mexico khiến hậu vệ Hà Lan phải vất vả với tốc độ và sự khéo léo từ hai biên. Việc thiếu đi De Jong ngay đầu trận khiến Hà Lan đánh mất trung tuyến vào tay Mexico. Điều này khiến Mexico chơi lấn lướt trong hiệp một và tung ra tới sáu cú dứt điểm trong khi Hà Lan chỉ có một tình huống đáng kể của Van Persie.

santos1_1404070922.jpg

Bàn thắng của Dos Santos suýt nữa giúp Mexico tạo nên bất ngờ. Ảnh: AP.

Một điểm nhấn trong chiến thuật của HLV Herrera là cho các học trò dứt điểm ngay khi có thể từ bất cứ cự ly nào. Mexico chăm chỉ dứt điểm từ xa ngay cả khi khoảng cách tới hơn 30 mét. Tuy nhiên sự quyết đoán trong các pha dứt điểm đã góp phần mang về bàn mở tỷ số đầu hiệp hai. Giovani dos Santos bị hai cầu thủ theo kèm nhưng vẫn tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng 16m50 làm tung lưới Hà Lan.

Hà Lan buộc phải dồn lên tấn công sau bàn thua và từ bỏ lối chơi chậm từ đầu trận. Robben vẫn là điểm sáng của Hà Lan với những pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi xộc vào vòng 16m50. Tuy nhiên những nỗ lực cá nhân của cầu thủ này không vượt qua được hàng phòng ngự chơi tập trung của Mexico. Hai ngôi sao còn lại trên hàng công Hà Lan là Van Persie và Sneijder đều chơi dưới sức hoặc bị kèm quá chặt.

rob_1404071056.jpg

Cú ngã quyết định trận đấu của Robben. Ảnh: AP.

Sự thay đổi chỉ tới với Hà Lan sau khi HLV Van Gaal thay Van Persie bằng Huntelaar. Khả năng đánh đầu tốt của chân sút này giúp anh có pha làm tường tuyệt vời cho Sneijder sút bóng ngay trong vòng 16m50. Cú sút đầy uy lực ở tư thế trống trải của Sneijder đã không cho Ochoa bất cứ cơ hội cản phá nào.

Bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối như tiếp thêm sức mạnh cho Hà Lan. Đội bóng áo da cam dồn dập tấn công trong những phút bù giờ và khoảnh khắc nghiệt ngã đã tới với Mexico. Đội trưởng Marquez, cầu thủ kinh nghiệm nhất bên phía Mexico đã có pha cài chân sơ đẳng với Robben. Trọng tài đã không thể làm ngơ ở lần thứ ba Robben ngã trong vòng cấm và Huntelaar ghi bàn thắng vàng cho Hà Lan trên chấm 11 mét.

ochoa3.jpg

Thủ môn Ochoa đã chơi xuất sắc nhưng không đủ giúp Mexico đi tiếp. Ảnh: AFP.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ Mexico đổ gục xuống sân và có người bật khóc nức nở. Họ không hiểu vì sao lại thua khi đã tiến tới rất gần chiến thắng. Trong khi đó, những người Hà Lan như đi từ cổng địa ngục trở về thiên đường. Cánh cửa tiến sâu tại World Cup năm nay đang rộng mở cho thầy trò Van Gaal khi đối thủ ở tứ kết của họ là một trong hai đội bị đánh giá thấp, Costa Rica và Hy Lạp.

Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Verhaegh (Depay 56′), Kuyt, Wijnaldum, De Jong (Martins Indi 9′), Blind, Sneijder, Robben, Van Persie (Huntelaar 76′).

Bàn thắng: Sneijder (88′), Huntelaar (phạt đền 90+4′).

Mexico: Ochoa, Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno (Reyes 46′), Layun, Salcido, Herrera, Guardado, Giovani (Aquino 61′), Peralta (Hernandez 75′).

Thẻ vàng: Aguilar, Marquez, Guardado.

Bàn thắng: Dos Santos (48′).

Trọng tài: Pedro Proenca (Bồ Đào Nha)

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: