Thầy hiệu phó Kang Min-kyu là một trong những người đầu tiên được lực lượng cứu nạn tìm thấy và đưa lên bờ an toàn sau khi chiếc phà khổng lồ Sewol chìm giữa biển Hoàng Hải. Hai ngày sau đó, thầy Kang được phát hiện đã treo cổ tự tử dưới một cái cây ở khu sơ tán tạm thời dành cho các nạn nhân và người nhà của họ trong vụ đắm phà kinh hoàng này.
Ở cuối lá thư tuyệt mệnh này là những dòng chữ đầy cảm động: “Ở thế giới bên kia, tôi sẽ lại là giáo viên của những học sinh chưa tìm thấy xác.”
Thầy Kang được cho là đã tìm cách cứu các học sinh gặp nạn, tuy nhiên thầy đã bị ngất xỉu vì huyết áp thấp và được mọi người đưa lên xuồng cứu nạn. Nhưng thầy vẫn cảm thấy dằn vặt và có lỗi vì đã bỏ lại các học sinh ở phía sau. Gia đình và nhà chức trách đã tổ chức tang lễ và thực hiện theo đúng di nguyện cuối cùng của thầy Kang.
|
Một người đàn ông không tin rằng người thân của mình đã chết
|
Người ta cũng bắt đầu tổ chức lễ tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc, trong đó có những người được ngợi ca như những anh hùng xả thân vì người khác. Cảm động nhất trong số đó là tang lễ của hai giáo viên phụ trách đoàn học sinh 325 người.
Lễ tang của cô giáo 24 tuổi Choi Hye-jeong và thầy giáo 25 tuổi Nam Yun-cheol được tổ chức tại nhà tang lễ ở Ansan, nơi tọa lạc của trường trung học Danwon.
Cô Choi là một trong những nạn nhân được tìm thấy trong ngày đầu tiên xảy ra vụ tai nạn. Theo các học sinh được cứu thoát, cô Choi đã bám trụ lại phà đến những giờ phút cuối cùng để giúp các học trò sơ tán và trấn an các em rằng họ sẽ sống. Được biết cô Choi mới đến trường Danwon dạy học từ năm ngoái.
|
Tang lễ của một cô giáo trường Danwon
|
Bà Lee Seung-seon, phụ huynh một học sinh được cứu thoát kể: “Con tôi nói rằng thầy Nam đã có thể thoát khỏi tàu, nhưng thầy không làm thế. Thầy đã bảo vệ học sinh và phát áo phao cho chúng đến giây phút cuối cùng.”
Trong khi đó, 23 thành viên thủy thủ đoàn của phà Sewol đang phải hứng chịu chỉ trích nặng nền từ dư luận sau khi họ rời phà, bỏ mặc hàng trăm hành khách đang chới với. Tuy nhiên vẫn có những thủy thủ đã bám trụ đến cùng trong thảm kịch này, và họ cũng được ca ngợi như những anh hùng thực sự.
Nữ thủy thủ 22 tuổi Park Ji-yeong là người đã tận tình hướng dẫn hành khách lấy áo phao trong khi phà sắp lật. Khi một học sinh hỏi tại sao cô không mặc áo phao, Park trả lời rằng cô sẽ mặc sau khi toàn bộ hành khách được cứu. Thi thể của Park được tìm thấy trên mặt biển một ngày sau vụ tai nạn.
Thi hài thầy giáo Nam được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng
|
Còn người quản lý Yang Dae-hong được cho là đã chìm xuống biển cùng với chiếc phà sau khi người đàn ông 45 tuổi này tìm mọi cách để cứu hành khách.
Trong cuộc gọi cuối cùng về cho vợ mình, ông Yang đã thông báo rằng chiếc phà đang bị nghiêng và bảo bà này dùng tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của ông để lo cho con ăn học. Sau đó ông nói phải ngắt máy để vào trong phà cứu hành khách, và đó là những lời cuối cùng của Yang mà vợ ông nghe được.
Qua lời kể của nhiều nhân chứng, người ta cũng biết được rằng thầy giáo Goh Chang-seok và cô giáo Lee Hae-bong là những người đã giúp các học sinh đang bám trụ trên lan can tàu mặc áo phao và giục các em nhảy xuống biển, rồi hai nười sau đó lại hối hả chạy xuống phà để cứu thêm các em khác. Hiện cả hai đều đang mất tích và được cho là đã bị mắc kẹt bên trong phà.
|
Nỗi đau đớn của gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đắm phà
|