Khi Diego Costa chạy đến ôm chầm lấy Simeone sau quả penalty đưa Atletico vượt lên, những cổ động viên mặc áo đỏ trắng ở Stamford Bridge đã bắt đầu ca hát. Họ hát “Luis Aragoooones, Luis Aragoooones”.

Chiến thắng dành tặng Aragones
Con người mà họ hướng tới là Luis Aragones, vị HLV từ trần 3 tháng trước. Ông Aragones được toàn thế giới nhớ đến nhờ thứ bóng đá đẹp đưa ĐT Tây Ban Nha tới chức vô địch EURO 2008 nhưng trước đó, ông còn là một cầu thủ huyền thoại và một HLV huyền thoại của Atletico Madrid.

CĐV Atletico đã chờ đợi suốt 40 năm

Sau 40 năm, Atletico mới lại chơi một trận chung kết Cúp C1/Champions League. Và nếu như người hàng xóm giàu có Real Madrid tới Lisbon để chơi trận chung kết thứ 13 với niềm tin vào chức vô địch thứ 10, đây mới là lần thứ hai Atletico bước vào chung kết với hi vọng thắng lợi lần đầu tiên.

Tròn 40 năm trước, năm 1974, Atletico trải nghiệm trận chung kết Cúp C1 đầu đời (khi đó Real đã vô địch tới 6 lần). Đối thủ của họ ở Heysel là Bayern Munich, “con ngáo ộp” của thập niên 1970. Atletico thi đấu chắc chắn (như kiểu chơi của họ bây giờ) để cầm chân Bayern trước khi tiền đạo Luis Aragones mở tỷ số ở hiệp phụ thứ hai. Nhưng cái tên Georg Schwarzenbeck đã hằn sâu vào trí nhớ các fan mặc áo đỏ trắng với bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Hai đội phải đá lại sau đó 2 ngày và Bayern thắng 4-0 với Uli Hoeness và Gerd Mueller mỗi người một cú đúp.

Đó là một vết thương lịch sử của Atletico, là nỗi đau của thế hệ ưu tú Adelardo, Garate…, và đặc biệt Aragones. Sau 10 năm cống hiến, ghi gần 200 bàn và trải nghiệm đủ vinh quang ở các giải trong nước, Aragones đã 36 tuổi và chờ đợi chức vô địch lớn nhất cuộc đời. Ông thất bại và giải nghệ ngay mùa Hè năm ấy nhưng cho tới nay vẫn là cây săn bàn xuất sắc nhất của sân Calderon.

Không có nhiều ngôi sao, Atletico thắng bằng tình đoàn kết

Một chiến thắng trước Real ở Lisbon vào đêm 24/5 sẽ điền tên Atletico vào danh sách những nhà vô địch Champions League, sẽ là cú hích cho niềm kiêu hãnh của tầng lớp lao động Madrid, và là món quà tri ân vô giá cho Luis Aragones, con người vĩ đại nhất của lịch sử Atletico.

Và chiến thắng cho “El cholo”

40 năm là khoảng thời gian quá lâu để chờ đợi một trận chung kết tiếp theo. Trước Atletico, khoảng cách xa nhất giữa 2 lần vào chung kết của một CLB là 38 năm (Inter, từ 1972 tới 2010).

40 năm trước, Aragones và Atletico đã thất bại trong nỗ lực lật đổ một gã khổng lồ. 40 năm sau, sứ mệnh của họ lại tiếp tục với Diego Simeone, con người hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một trong hai cái tên vĩ đại nhất ở Calderon.

Simeone sắp trở thành một trong hai nhân vật vĩ đại nhất Atletico

Giống như Aragones, Simeone cũng là một cựu cầu thủ Atletico trước khi chuyển sang huấn luyện. Và “El cholo” là trụ cột của thế hệ vàng giành cú đúp vô địch La Liga – Cúp Nhà Vua năm 1996. Sự khác biệt giữa Aragones và Simeone là Simeone chơi phòng ngự. Đó là người đã ngăn chặn các ngôi sao Bakero, Hagi, Figo… của Barca, giúp “Los Rojiblancos” thắng trận chung kết Cúp Nhà Vua năm ấy.

Chuyển sang nghề HLV, Simeone càng đóng góp nhiều hơn cho nửa đỏ – trắng thành Madrid. Người đàn ông Argentina ấy chỉ cần 2 năm rưỡi để trở thành một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử Atletico. Trong thời gian rất ngắn, “El cholo” giúp CLB vô địch Europa League (2012), đoạt Siêu cúp châu Âu (2012) và vô địch Cúp Nhà Vua (2013). Tháng 5 này, gã đàn ông phong trần ấy có thể sẽ đoạt cú đúp La Liga – Champions League.

Tỷ lệ chiến thắng của Simeone với Atletico cao ngất ngưởng, 66,43% (đá 143 trận, thắng 95) và anh làm được điều kỳ vĩ ấy trong bối cảnh nợ đầm đìa. Trước “con quái vật cholo” (cách gọi của tờ Ole), tỷ lệ thắng cao nhất của một HLV Atletico chỉ là 53,4%, thuộc về Max Merkel của thập niên 1970.

Một loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu cũng đã được Simeone thiết lập với CLB thủ đô: tỷ lệ thua thấp nhất (15,38%); số bàn thua bình quân mỗi trận ít nhất (0,73); số bàn thắng bình quân cao nhất (1,79 bàn/trận, ngang bằng Atletico của Radomir Antic)…

Simeone, gã Robin Hood ngang tàng từ Argentina đang sẵn sàng viết lại lịch sử cho một kẻ thấp cổ bé họng luôn chịu áp bức của cường quyền. Simeone đang sẵn sàng kể tiếp câu chuyện cổ tích cho Champions League, câu chuyện đã bị đứt đoạn từ 10 năm trước, khi FC Porto lên ngôi. Và Simeone thì vừa đánh bại kẻ đã kể chương trước của câu chuyện, Jose Mourinho

xecub

xecub

Posted by xecub

: