Hai vợ chồng cô Hà vừa mới dẫn các con từ Kansas sang Houston sinh sống được 2 năm nay. Họ dự tính dọn ra khỏi khu chung cư sau khi mấy đứa nhỏ hoàn tất kỳ thi ở trường. Thật đau lòng!

Me

Photo Courtesy: http://www.click2houston.com/

4 đứa trẻ gốc Việt từ 3 đến 11 tuổi từ nay không còn được nhìn thấy mẹ chúng nữa, nỗi đau quá lớn!
Hà Trần, người mẹ 40 tuổi, đậu chiếc xe bán tải của mình phía bên ngoài khu chung ở đông nam Houston, cô vừa bước ra khỏi xe thì một gã đàn ông sấn sổ tới bắt cô đưa tiền và điện thoại. Hà chống lại, tên cướp rút súng bắn cô hai phát rồi bỏ chạy.
Hà nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Memorial Hermann Southwest nhưng cô không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Vụ việc xảy ra vào 9h30’ tối thứ tư vừa qua tại khu chung cư Sunset Crossing Apartment Home trên dãy 8100 đường Maplecrest Drive, gần Beechnut Street.
Gia đình và hàng xóm nghe tiếng súng, choáng váng đổ xô ra ngoài, nhưng đã quá trễ.
“Nhìn chiếc xe, tôi đoán ra đó là ai rồi. Nước mắt bắt đầu rơi, tôi rất tức giận. Tôi chỉ biết cầu nguyện, hy vọng cô ấy không sao,” hàng xóm Cinee Franklin nói.

 

Bobby Cao, chồng nạn nhân quá cố, cố tỏ ra mạnh mẽ, che dấu nỗi đau mất mát vô bờ trước mặt các con. “Từ Việt Nam sang đây định cư, chúng tôi làm việc chăm chỉ, cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa,” Cao bần thần.
Hai vợ chồng cô Hà vừa mới dẫn các con từ Kansas sang Houston sinh sống được 2 năm nay. Họ dự tính dọn ra khỏi khu chung cư sau khi mấy đứa nhỏ hoàn tất kỳ thi ở trường. Thật đau lòng!
Các nhà điều tra thuộc Sở Cảnh sát Houston tin nghi can bắn cô Hà cũng vừa mới cùng một tên khác cướp một phụ nữ trong cùng khu chung cư chỉ 30 phút trước đó. Người bị cướp đưa bóp và điện thoại cho tên cướp hung hãn rồi bỏ đi.
Nghi can ở độ tuổi 20, đội mũ đỏ, mặc áo đen, bỏ chạy trên chiếc xe sedan 4 cửa màu trắng.
 (Tổng hợp)
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: