Liên quan đến vụ án người phụ nữ gốc Trung Quốc ở Hillsborough, miền Bắc California, bị cáo buộc sát hại bồ cũ với mức bảo lãnh tại ngoại hầu tra cao chưa từng có tiền lệ – $32 triệu Mỹ kim, nạn nhân là một ngôi sao bóng ném trung học “lắm tật nhiều tài.”

Là một ngôi sao bóng ném khá nổi tiếng nhưng cũng nhiều tai tiếng tại một trường trung học, Keith Green vừa bỏ học đại học thì gặp Tiffany Li. Xinh đẹp, con gái của một gia đình tài phiệt đầy quyền lực ở Trung Quốc, Tiffany được sinh ra ở Bắc Kinh nhưng lại trưởng thành tại Thung lũng Điện tử. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời Keith.

Theo công tố viên, Tiffany đã sắp đặt vụ giết người khi ngã lòng một người đàn ông khác sau 6 năm chung sống với Keith. Người đàn ông đó, cùng với “vệ sĩ riêng” và Tiffany đều bị cáo buộc giết người mức độ I mặc dù cả ba tuyên bố vô tội. Dự kiến phiên xử hai nam nghi can sẽ diễn ra vào tháng 9.

Trong khi đó, nghi can Tiffny được thân nhân và bạn bè đóng $4 triệu Mỹ kim tiền mặt và đem bất động sản trị giá hơn $60 triệu Mỹ kim ở miền Bắc California thế chân để được tại ngoại trước phiên toà. Văn phòng biện lý cho biết, số tiền bảo lãnh chưa từng có tiền lệ trong vùng.

Việc Tiffany được tại ngoại gây bất bình đối với gia đình và bạn bè nạn nhân, và cho thấy mức độ giàu có và ảnh hưởng của gia đình cô ta như thế nào. Luật sư Geoff Carr cho rằng thân chủ của mình chẳng dính dáng gì tới vụ sát nhân, đó là lý do tại sao gia đình và bạn bè cô ta dám đóng tiền tại ngoại lớn như vậy.

Hồ sơ toà cho thấy, mẹ cô ta và bố dượng đã gầy dựng số tài sản khổng lồ thông qua những dự án đầu tư bất động sản và xây cất ở Trung Quốc, trong đó có hai toà nhà chọc trời ngay tại Bắc Kinh. Hồ sơ cũng cho thấy gia đình này có tài sản ở Cayman Island và St. Kitts – quốc đảo Caribbean nổi tiếng với những bãi biển tươi đẹp và luật lệ bảo mật tài chánh nghiêm ngặt.

Chuyện tình của cặp này bắt đầu từ năm 2009. Tiffany gặp Keith khi cô ta 23 tuổi và nạn nhân 21 tuổi, cả hai bị “sét đánh,” nên chẳng mấy chốc quyết định chung sống với nhau. Ban đầu, họ dọn vào ở tại một căn chung cư của mẹ cô ta. Người phụ nữ này khai với cảnh sát điều tra rằng Keith dùng một trong những phòng ngủ để trồng cần sa.

Sau đó, họ dọn vào căn biệt thự mới xây trị giá $7 triệu Mỹ kim của bà mẹ nằm trên đường W. Santa Inez Avenue tại Hillborough, thành phố ngoại ô San Francisco. Tiffany sinh hạ con gái đầu lòng vào năm 2012 và hai năm sau, bé gái thứ hai chào đời. Biệt thự lúc này đông đúc người hầu kẻ hạ, hai vợ chồng bắt đầu lái những chiếc xe thể thao quý hiếm và SUV đắt tiền. Anh thì thích hình xăm, chị thì nói về giải phẫu thẩm mỹ.

Tiffany lấy bằng master ngành kinh doanh tại trường đại học San Francisco, và bà mẹ trả cho con gái $100.000 Mỹ kim mỗi năm cho công việc quản trị công ty bất động sản của gia đình. Trong khi đó thì Keith gặp khó khăn tìm việc vì từng có tiền án trộm cắp và gian lận khi thành niên, theo hồ sơ toà.

Mẹ nghi can cho cảnh sát biết, bà không đồng ý cho con gái ăn ở với Keith vì anh ta uống rượu và hút cần sa, mất công việc làm xây cất. Bà ta gọi anh ta là “hố đen” trong gia đình. Mặc dầu vậy, bà cũng trả số học phí $40.000 Mỹ kim để anh ta theo học tại trường dạy ẩm thực Cordon Bleu ở San Francisco. Những người quen biết Keith trước đây đều nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

Keith lớn lên trong khu lao động ở San Mateo. Bố mẹ li dị từ khi Keith còn nhỏ nên anh ta được một mình mẹ nuôi dưỡng. Khi còn thành niên, Keith dính líu tới vụ lừa đảo thẻ tặng quà Macy. Nhưng dù gì thì Keith cũng là một ngôi sao thể thao ở trường trung học được khá nhiều bạn bè yêu mến. Trong buổi giỗ một năm ngày Keith mất, có khoảng 50 bạn bè người quá cố đã đến tham dự. Huấn luyện viên bóng ném Steve Sell cho biết, Keith đã dẫn đầu đội của trường chơi một mùa bất bại vào năm 2015. Anh ta nhận được 1/2 học bổng từ trường đại học Eastern Washington nhưng sau đó đã bỏ học và từ chỗ có công việc tạm thời, anh ta sẩy tay thất nghiệp.

Tiffany được sinh ra ở Bắc Kinh. Hồ sơ toà chi ra ông bà cô ta là quân nhân trong quân đội Trung Hoa. Sang định cư ở Silicon Valley vào năm 1992 cùng với em trai, mẹ và bố dượng, đến năm 2000 thì cô ta vào quốc tịch Mỹ. Tiffany theo học 6 trường tư khác nhau, trong đó có cả trường danh tiếng Santa Catalina ở Monterey.

Thi thoảng Keith giới thiệu bạn gái với bạn bè của mình, và đó là khi mọi sự bắt đầu. Tiffany bắt đầu qua lại bồ bịch với Kaveh Bayat. Theo công tố viên, tháng 10 năm 2015, Tiffany đuổi Keith ra khỏi biệt thự, đóng hết những trương mục ngân hàng chung, khoá điện thoại của anh ta. Keith buộc phải dọn ra sống chung trong căn chung cư 1 phòng ngủ với gia đình một người bạn, còn Bayat dọn vào biệt thự với người tình.

Hai bên bắt đầu cuộc chiến pháp lý về giám hộ hai cô con gái. Cuối cùng Keith dần dần có thể giữ được 50% quyền giám hộ, bắt đầu với những chuyến thăm vào cuối tuần. Theo dự kiến thì buổi thăm con đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2016 nhưng anh ta bỗng dưng biến mất hai ngày trước đó.

Công tố viên cho biết, Keith đồng ý gặp Tiffany tại bãi đậu xe một nhà hàng ở Millbrae, gần San Mateo vào tối ngày 28 tháng 4 năm 2016. Tiffany khai, cả hai ngồi trong xe chừng 1 giờ, nói chuyện thân thiện về con cái rồi Keith đi. Nhưng các nhà điều tra lại truy điện thoại cả hai người, cho thấy họ quay trở về biệt thự của cô ta.

Gần 2 tuần sau, vào ngày 11 tháng 5 năm 2016, một người đi bộ phát giác ra thi thể đang thối rữa của Keith nằm trong khu rừng sát xa lộ 101 thuộc quận Sonoma, cách cầu Golden Gate 70 dặm về hướng Bắc. Vài ngày sau, từ dữ liệu có trên điện thoại, cảnh sát đã bắt giữ Olivier Adella – một võ sĩ chuyên nghiệp lai Pháp 41 tuổi, cao hơn 1m 9. Anh ta nhận mình là vệ sĩ của Bayat và hợp tác với nhà điều tra.

Olivier khai, vào buổi tối Tiffany gặp Keith, cô ta và Bayat đã đến gõ cửa nhà anh ta với thi thể nạn nhân đặt ở ghế ngồi hành khách phía trước chiếc SUV, máu chảy đầy miệng và tai nạn nhân. Bayat cho anh ta xem khẩu súng cắm trong bao da và đưa cho anh ta đôi găng tay. “Tôi cần anh dọn dẹp rác,” Bayat đã bảo Olivier như vậy. Olivier đã đem ném xác nạn nhân ở quận Sonoma.

Luật sư Carr cho rằng, Olivier đã khai man về sự dính líu của Tiffany.

Bayat và Tiffany bị bắt giữ tại biệt thự một ngày sau Adella bị bắt.

Theo AP

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: