Vào 7:30 ngày 29/2, Chiếc Camry biển kiểm soát 29A-866.23 chạy tốc độ cao trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Xe lấn làn, đâm trực diện người đàn ông điều khiển chiếc Wave và người phụ nữ đi bộ chiều ngược lại khiến ba người tử vong.

tai xe

Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan công an. Ảnh Minh Anh
Ba nạn nhân là bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, trú tại 58 phố Ái Mộ); ông Trần Việt Tiến (64 tuổi, trú ổ 14 phường Bồ Đề) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, cháu ông Tiến).Các nhân chứng cho hay, người lái xe là phụ nữ, còn người đàn ông ngồi ghế phụ.
Tài xế xe Camry gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng sáng 29/2 ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội được xác định là Nguyễn Quang Vinh, 39 tuổi (SN 1977, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), hiện đang ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên.
Theo ghi nhận ban đầu, anh Vinh khai làm bảo vệ tại chi cục thuế một quận ở Hà Nội, kiêm kiêm rửa xe ô tô, xe máy.
Tai xế này khai nhận với cơ quan điều tra rằng : vào lúc 7:30, ngày 29/2 có khách đến cửa hàng của gia đình anh rửa xe Camry 29A – 866.23. Khách để lại chìa khóa cắm ở ổ. “Tôi lên xe cùng một đứa cháu và mở đĩa nghe nhạc. Sau đó, tôi thấy trên đồng hồ có tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy, tôi nổ máy lái xe chạy đến gara ô tô gần nhà để xem lý do. Khi tôi đi đến đoạn cua rẽ phải để lên đường Ái Mộ thì tôi mở cua rộng quá sang bên trái đường. Lúc đó, tôi mất bình tĩnh và không xử lý được nên đã đâm vào bên trái đường và gây ra tai nạn” – người này khai.
“Sau đó vì tinh thần hoảng loạn và lo sợ, tôi đã mở cửa xe và bỏ chạy. Sau đó, tôi đã đến Công an quận Long Biên để đầu thú và trình bày sự việc với cơ quan công an. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật” – tiếp đơn của anh Vinh.
Cơ quan Công an xác định, bước đầu tài xế Vinh không có bằng lái, điều khiển xe trong tình trạng say rượu.
Chồng mất 2 năm, con gái và bố chồng cũng tử nạn
Nhắc tới vụ việc, chị Nguyễn Thị Thi (tên thường gọi là Ly, 25 tuổi, con dâu ông Tiến, mẹ bé Hân) khóc nức nở. Chị cho biết, cả nhà rụng rời chân tay khi nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm con gái thông báo về vụ tai nạn. Chị cùng mẹ chồng vội đi xe máy ra hiện trường.
Vừa nhìn thấy quần áo, xe máy từ xa, chị linh tính không lành, quỵ xuống đường. Con gái, bố chồng chị được đưa vào bệnh viện Đức Giang sau đó chuyển lên viện Việt Đức. Bác sĩ thông báo hai người chấn thương quá nặng, không qua khỏi.
“Hai năm trước, sau vụ tai nạn, chồng tôi kiệt sức trên chính tay của tôi. Thế nên tôi không đủ can đảm gặp con gái và bố chồng phút cuối”, nói tới đây chị òa khóc.
Nghe tiếng khóc dưới tầng một, mẹ chồng chị Thi từ tầng hai xuống ôm con dâu nức nở khiến cô chủ nhiệm và nhiều người thân rưng rức, không cầm được nước mắt.
Bà cho biết, buổi sáng, ông Tiến đi xe máy chở cháu ngoại sang trường Bồ Đề. Về nhà, ông lại đưa cháu nội Gia Hân sang trường tiểu học Ngọc Lâm thì gặp nạn.
Vợ tôi chết cũng đau đớn
Cách đó vài trăm mét, tiếng kèn trống trong buổi phát tang bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, phố Ái Mộ) réo rắt khiến những người tới viếng không khỏi xót xa.
Trong căn nhà mái bằng chưa đầy 20 m2, ông Trần Việt Dũng (55 tuổi, chồng bà Trúc) cúi gập người mỗi khi khách tới đặt vòng hoa trước linh cữu vợ. Còn cậu con trai duy nhất của bà Trúc đang học lớp 12 không mở nổi mắt khi nhóm bạn tới chia buồn.
Ông Dũng chia sẻ, ông đang ở nhà thì cháu trai hớt hải chạy về thông báo bà bị chiếc Camry hất tung ngoài phố. Ông như người mất hồn thất thểu chạy ra đường. Chứng kiến cảnh tượng, ông cũng òa khóc như đứa trẻ.
Theo lời ông Dũng, bà Thái giúp việc cho một gia đình trên phố nên sáng nào cũng vậy, bà đi mua đồ ăn về rồi đi bộ tới cuối đường. Buổi trưa bà về ăn cơm cùng chồng con.
“Sáng nay, bà ấy vừa chào tôi rồi đi làm chưa bao lâu thì xảy ra chuyện. Vợ tôi phải chịu nhiều vất vả vì gia đình đến khi chết cũng rất đau đớn. Nghĩ lại sau mà đau đớn quá”, ông rơm rớm nước mắt.
Tổng Hợp (Zing, TP)
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: